Kinh Khổ
Chiên-da
Nhân vụ có ông dáo-xư cái gỉ cái gi cái gì cũng biết, biết từ việc lợn động dục đến đàn bà đau bụng kinh bi-bô rằng cần phải đưa ra quốc hội lẫn lấy ý kiến chuyên gia về vụ chính quyền thủ đô nghìn năm vật lộn
Dư luận đang bàn tán xôn xao về việc có nên thả bạn ba-ba Nam bộ (thường gọi là cua đinh) vừa tóm được ở hồ Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) xuống ở với bạn rùa-già ở hồ Gươm.
Theo báo chí tả rằng, trưa ngày 16/3, bạn rùa-già trèo lên gò phơi nắng và có bơi quanh hồ, nói chung bạn í khỏe mạnh mặc dù bơi khá chậm rãi. Đùng cái vào ngày 17/3, người ta lại bắt được bạn ba-ba to tướng. Nghe có vẻ như được ông-zời sắp đặt, chứ ngẫu nhiên thế nào được.
© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Nhân vụ có ông dáo-xư cái gỉ cái gi cái gì cũng biết, biết từ việc lợn động dục đến đàn bà đau bụng kinh bi-bô rằng cần phải đưa ra quốc hội lẫn lấy ý kiến chuyên gia về vụ chính quyền thủ đô nghìn năm vật lộn chặt 6.700 cây xanh. Tôi bốt lại bài biên về vụ con ba ba hồ Vĩnh Hưng để thấy chất lượng của một "đám" chiên-da xứ An-nam chỉ quen ăn tục nói phét. Cơ khổ!
-------------------------------------------------------- 
Có một chiên-da học vị thiến-xỉ, chuyên về thủy sản bi bô rằng con ba-ba này thường sống ở miền Nam, nếu để nó sống ở miền Bắc thì không được, bởi vì: “Mùa đông, nhiệt độ miền Bắc có ngày xuống dưới 10 độ C thì làm sao cua đinh sống nổi”.
Để khẳng định học cao hiểu rộng, chiên-da này lại bi-bô tiếp rằng hồ Gươm chỉ như "ao tù" không đủ không gian rộng để cua đinh sống như sông Tiền, sông Hậu.
Tôi hỏi chiên-da một câu: "Nếu không chịu được lạnh, không sống được môi trường ao tù thì bạn ba-ba này trên zời rơi xuống hồ Vĩnh Hưng hả chiên-da???". Mà bạn í có nhỏ nhắn gì cho cam, dài gần 75cm, nặng gần 40kg và thọ gần 50 tuổi(!).
Các cụ thường bảo: “Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe”. Chiên-da với chả chiên-deo, hãm!

Hồi bạn rùa-già bị ghẻ lở hắc lào, sau khi được chữa trị, nhiều chiên-da có ý kiến nên kiếm một bạn giải (rùa đen) bên Tàu khựa về kết duyên với bạn í để sinh con đẻ cái nhằm giữ lại cái nòi giống thánh thần. Cho dù các chiên-da chả biết bạn rùa-già nhà ta đực hay cái. May mà sự việc không được tiến hành, không thì bạn ba-ba lại chả có cơ hội được đề nghị về hồ Gươm để ở.
Thôi có nhẽ do ông-zời sắp đặt, nên xuất hiện bạn ba-ba . Thế nên các chiên-da lại gãi đầu giựt tóc để bàn tính xem có nên cho bạn ba-ba ở chung với bạn rùa già không.
Có lẽ bị đòn nhiều cũng ngấm, nên chiên-da Đức rùa thận trọng không đưa ra ý kiến, mặc dù vẫn tôn kính gọi bạn rùa-già là “cụ”. Rằng việc ở hay không phải do chính quyền thành phố quyết định.
Thấy các chiên-da sôi nổi quá, tôi cũng dây máu ăn phần tý. Theo tôi, vì bạn rùa-già được coi như là con đực, thế nên việc cho bạn ba-ba về hồ Gươm ở hay không phải phụ thuộc vào giới tính của bạn í. Nếu bạn ba-ba là cái thì cho về ao Gươm ở với bạn rùa-già ngay và luôn, còn nếu là đực thì mời bạn cút lên Cúc Phương mà chơi với bọn rùa-đá, nhóe.
Nếu bạn ba-ba là cái, biết đâu ở với bạn rùa-già thời gian lại làm được mấy baby-rùa. Bạn rùa-già được gọi là con giải, còn bạn ba-ba được gọi là cua đinh. Thế nên F1 của các bạn sẽ là cháu giải-đinh.
Ý kiến của tôi vừa nhưn-văn và đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bảo tồn nòi giống thánh thần của bạn rùa-già để cần lao An-nam thờ cúng, phải không các chiên-da nhẻ? Hị hị…
© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Chiên-da
Nhân vụ có ông dáo-xư cái gỉ cái gi cái gì cũng biết, biết từ việc lợn động dục đến đàn bà đau bụng kinh bi-bô rằng cần phải đưa ra quốc hội lẫn lấy ý kiến chuyên gia về vụ chính quyền thủ đô nghìn năm vật lộn
Nhân vụ có ông dáo-xư cái gỉ cái gi cái gì cũng biết, biết từ việc lợn động dục đến đàn bà đau bụng kinh bi-bô rằng cần phải đưa ra quốc hội lẫn lấy ý kiến chuyên gia về vụ chính quyền thủ đô nghìn năm vật lộn chặt 6.700 cây xanh. Tôi bốt lại bài biên về vụ con ba ba hồ Vĩnh Hưng để thấy chất lượng của một "đám" chiên-da xứ An-nam chỉ quen ăn tục nói phét. Cơ khổ!
-------------------------------------------------------- 
Có một chiên-da học vị thiến-xỉ, chuyên về thủy sản bi bô rằng con ba-ba này thường sống ở miền Nam, nếu để nó sống ở miền Bắc thì không được, bởi vì: “Mùa đông, nhiệt độ miền Bắc có ngày xuống dưới 10 độ C thì làm sao cua đinh sống nổi”.
Để khẳng định học cao hiểu rộng, chiên-da này lại bi-bô tiếp rằng hồ Gươm chỉ như "ao tù" không đủ không gian rộng để cua đinh sống như sông Tiền, sông Hậu.
Tôi hỏi chiên-da một câu: "Nếu không chịu được lạnh, không sống được môi trường ao tù thì bạn ba-ba này trên zời rơi xuống hồ Vĩnh Hưng hả chiên-da???". Mà bạn í có nhỏ nhắn gì cho cam, dài gần 75cm, nặng gần 40kg và thọ gần 50 tuổi(!).
Các cụ thường bảo: “Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe”. Chiên-da với chả chiên-deo, hãm!

Hồi bạn rùa-già bị ghẻ lở hắc lào, sau khi được chữa trị, nhiều chiên-da có ý kiến nên kiếm một bạn giải (rùa đen) bên Tàu khựa về kết duyên với bạn í để sinh con đẻ cái nhằm giữ lại cái nòi giống thánh thần. Cho dù các chiên-da chả biết bạn rùa-già nhà ta đực hay cái. May mà sự việc không được tiến hành, không thì bạn ba-ba lại chả có cơ hội được đề nghị về hồ Gươm để ở.
Thôi có nhẽ do ông-zời sắp đặt, nên xuất hiện bạn ba-ba . Thế nên các chiên-da lại gãi đầu giựt tóc để bàn tính xem có nên cho bạn ba-ba ở chung với bạn rùa già không.
Có lẽ bị đòn nhiều cũng ngấm, nên chiên-da Đức rùa thận trọng không đưa ra ý kiến, mặc dù vẫn tôn kính gọi bạn rùa-già là “cụ”. Rằng việc ở hay không phải do chính quyền thành phố quyết định.
Thấy các chiên-da sôi nổi quá, tôi cũng dây máu ăn phần tý. Theo tôi, vì bạn rùa-già được coi như là con đực, thế nên việc cho bạn ba-ba về hồ Gươm ở hay không phải phụ thuộc vào giới tính của bạn í. Nếu bạn ba-ba là cái thì cho về ao Gươm ở với bạn rùa-già ngay và luôn, còn nếu là đực thì mời bạn cút lên Cúc Phương mà chơi với bọn rùa-đá, nhóe.
Nếu bạn ba-ba là cái, biết đâu ở với bạn rùa-già thời gian lại làm được mấy baby-rùa. Bạn rùa-già được gọi là con giải, còn bạn ba-ba được gọi là cua đinh. Thế nên F1 của các bạn sẽ là cháu giải-đinh.
Ý kiến của tôi vừa nhưn-văn và đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bảo tồn nòi giống thánh thần của bạn rùa-già để cần lao An-nam thờ cúng, phải không các chiên-da nhẻ? Hị hị…
© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.