Kinh Khổ
Cộng sản có sợ các nhà đấu tranh dân chủ không?
Thời điểm này, không có ai là đối trọng của cộng sản và cũng chẳng ai làm rụng được sợi lông nào của nó cả, đừng nghĩ đến việc lật đổ nó, đó là điều không tưởng. Nếu cộng sản có chết là chết vì Tnó quá tham,
Tôi khẳng định một câu chắc chắn: Không, không và không, thậm chí họ còn cần sự góp mặt của lực lượng này.
Tôi khẳng định một câu chắc chắn: Không, không và không, thậm chí họ còn cần sự góp mặt của lực lượng này.
Nguồn ảnh: FB Khanh Lam Nguyen |
Thời điểm này, không có ai là đối trọng của cộng sản và cũng chẳng ai
làm rụng được sợi lông nào của nó cả, đừng nghĩ đến việc lật đổ nó, đó
là điều không tưởng. Nếu cộng sản có chết là chết vì nó quá tham, quá
ngu trong điều hành kinh tế hay nó tự đấu đá lẫn nhau chứ chẳng trông
chờ gì vào ai hay một tổ chức nào khác.
Cộng sản cần chúng ta cho công cuộc triệt hạ lẫn nhau trong việc tranh
giành quyền lực, họ cần chúng ta cho việc giải ngân và họ muốn tạo ra
con ngáo ộp Việt Tân để nâng cao tầm vóc của lực lượng công an, để cho
dân chúng thấy được sự lợi hại của nhà nước công an trị là như thế nào.
Vụ chị Quỳnh, bao nhiêu tổ chức quốc tế lên tiếng, bao nhiêu thỉnh
nguyện thư, bao nhiêu lời kêu gọi...thế mà án nó nặng hơn cả dự tính.
Mới ngang tỉnh Khánh Hoà thôi nó còn không coi các tổ chức quốc tế ra gì
thì chúng ta tuổi nào mà tự huyễn hoặc về sức mạnh của mình, bớt ngáo
lại giùm tý.
Mạng XH phát triển, cái chúng ta làm được là cất cao tiếng nói, vạch
trần sự dối trá và kiềm lại sự lộng hành của bọn ngồi xổm trên luật mà
thôi. Chứ nói làm cho dân này uất hận mà vùng lên lật đổ cộng sản như
Venezuela thì tôi thật, mấy thằng ngáo đá nó cũng còn chưa dám nghĩ tới
chứ nói gì đến người có thần kinh bình thường như chúng ta.
Với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì cộng sản nó không bao giờ
để dân này đói đến mức vùng lên mà tranh đấu cả, nó chỉ vặt lông vịt,
kiểu như thay vì dân được hưởng 10 thì giờ hưởng còn 4-5, phần còn lại
nó lấy, thế thôi.
Tội nghiệp bà con hải ngoại, nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền về mấy chục năm
nay mà CS ngày cứ càng mạnh, nó còn dùng tiền đó của bà con để mua nhà
bên Mỹ, bên Úc, con cái nó du học ở trời Tây còn nó thì sống phè phởn
như vua chúa ngày xưa. Ngồi đó mà mơ cộng sản sụp vì một thiên tài vụt
sáng nào đó đủ sức để đối trọng với cộng sản, quá khổ lận, thực tế chút
đi!
Nhân Thế Hoàng
(FB Nhân Thế Hoàng)
Bàn ra tán vào (1)
dean vu
ong nay NTH dai noi phe (stop lying) v+ chua toi thoi xup do , dan VN. chung ta chua co nguoi tai hon chung va dan VN vhung co nhieu nguoi ngu qua (nghu nhu con lon)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Cộng sản có sợ các nhà đấu tranh dân chủ không?
Thời điểm này, không có ai là đối trọng của cộng sản và cũng chẳng ai làm rụng được sợi lông nào của nó cả, đừng nghĩ đến việc lật đổ nó, đó là điều không tưởng. Nếu cộng sản có chết là chết vì Tnó quá tham,
Tôi khẳng định một câu chắc chắn: Không, không và không, thậm chí họ còn cần sự góp mặt của lực lượng này.
Nguồn ảnh: FB Khanh Lam Nguyen |
Thời điểm này, không có ai là đối trọng của cộng sản và cũng chẳng ai
làm rụng được sợi lông nào của nó cả, đừng nghĩ đến việc lật đổ nó, đó
là điều không tưởng. Nếu cộng sản có chết là chết vì nó quá tham, quá
ngu trong điều hành kinh tế hay nó tự đấu đá lẫn nhau chứ chẳng trông
chờ gì vào ai hay một tổ chức nào khác.
Cộng sản cần chúng ta cho công cuộc triệt hạ lẫn nhau trong việc tranh
giành quyền lực, họ cần chúng ta cho việc giải ngân và họ muốn tạo ra
con ngáo ộp Việt Tân để nâng cao tầm vóc của lực lượng công an, để cho
dân chúng thấy được sự lợi hại của nhà nước công an trị là như thế nào.
Vụ chị Quỳnh, bao nhiêu tổ chức quốc tế lên tiếng, bao nhiêu thỉnh
nguyện thư, bao nhiêu lời kêu gọi...thế mà án nó nặng hơn cả dự tính.
Mới ngang tỉnh Khánh Hoà thôi nó còn không coi các tổ chức quốc tế ra gì
thì chúng ta tuổi nào mà tự huyễn hoặc về sức mạnh của mình, bớt ngáo
lại giùm tý.
Mạng XH phát triển, cái chúng ta làm được là cất cao tiếng nói, vạch
trần sự dối trá và kiềm lại sự lộng hành của bọn ngồi xổm trên luật mà
thôi. Chứ nói làm cho dân này uất hận mà vùng lên lật đổ cộng sản như
Venezuela thì tôi thật, mấy thằng ngáo đá nó cũng còn chưa dám nghĩ tới
chứ nói gì đến người có thần kinh bình thường như chúng ta.
Với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì cộng sản nó không bao giờ
để dân này đói đến mức vùng lên mà tranh đấu cả, nó chỉ vặt lông vịt,
kiểu như thay vì dân được hưởng 10 thì giờ hưởng còn 4-5, phần còn lại
nó lấy, thế thôi.
Tội nghiệp bà con hải ngoại, nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền về mấy chục năm
nay mà CS ngày cứ càng mạnh, nó còn dùng tiền đó của bà con để mua nhà
bên Mỹ, bên Úc, con cái nó du học ở trời Tây còn nó thì sống phè phởn
như vua chúa ngày xưa. Ngồi đó mà mơ cộng sản sụp vì một thiên tài vụt
sáng nào đó đủ sức để đối trọng với cộng sản, quá khổ lận, thực tế chút
đi!
Nhân Thế Hoàng
(FB Nhân Thế Hoàng)