Mỗi Ngày Một Chuyện

ĐƯỜNG ỐNG CAO TỐC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chỉ là giờ này, đã bắt đầu đêm, thì hàng trăm kỹ sư với các phần hành riêng biệt đang "chui" vô cái ống nhôm có chữ Hyperloop, để thí nghiệm và để hoàn thiện công tác "điên rồ" hay là "thần thánh" cũng có thể...


ĐƯỜNG ỐNG CAO TỐC  -  CAO MỴ NHÂN 

Mấy lâu nay ở thành phố tôi đang ở, có một sự kiện khá lạ, và đáng được khách vãng lai Hawthorne lưu ý. Số là nơi vạt đất rộng phía bắc con đường Prairie, sắp sửa lên Fwy 105, quý vị thấy một " ống nhôm dài tới 1 mile, tức là dài tới 1,6 Km . 
Ống nhôm trắng, có những dòng chữ mầu đỏ được vẽ cách nhau rất đều, liên tục hết chiều dài của đường ống : Hyperloop. 

Đó là sáng kiến của ông Elon Musk, mà quý vị đã nghe, ông ấy thành lập một công ty lớn sù  tên SpaceX , chuyên sản xuất hoả tiễn không để bán , mà để đưa vệ tinh đủ loại của khách hàng 5 châu lên quỹ đạo ngoài trái đất, và để taxi cung cấp lương thực lên trạm không gian...đồng thời để theo dõi thiên thạch nào đó, có bay tới đụng trái đất không . 
Song, những việc nêu trên là của vị làm kinh tế trên cả những chương trình phát triển thương mại bình thường...
Tôi chỉ chú ý đến Hyperloop, không liên quan đến hoả tiễn,phi thuyền gì cả . 
Điều tôi muốn kể quý vị nghe, là cái Hyperloop đó, cái ống nhôm dài thoong, đặt chạy vòng quanh một phần cơ sở SpaceX, mà nếu quý vị đi trên đường Crenshaw  sẽ thấy cái hoả tiễn được thiết lập cạnh building cơ sở SpaceX làm  việc . 

Trở lại chuyện Hyperloop, là một phương tiện giao thông cao tốc trong tương lai, cho loài người trên mặt đất . 
Cái ống Hyperloop tưởng như cái máy hút bụi khổng lồ , hút toa xe như viên thuốc con nhộng vào bụng máy đương nêu, rồi chắc là phải bấm nút cho nó ... di chuyển thật nhanh, thật nhanh ...
Điều tôi muốn kể là sự di chuyển thôi, chứ máy móc thì đã có hàng vạn thư tín trong các tập san khoa học rồi . 
Chỉ là giờ này, đã bắt đầu đêm, thì hàng trăm kỹ sư với các phần hành riêng biệt đang " chui " vô cái ống nhôm có chữ Hyperloop, để thí nghiệm và để hoàn thiện công tác " điên rồ " hay là " thần thánh " cũng có thể, đợi một ngày lên đường ống " chân không " ra đi tới nơi định đến . 
Ngày Apollo 11 của Mỹ hạ cánh xuống mặt trăng, phi hành gia cắm cờ USA trên mặt trăng đó, 1969, tôi đã tự nguyện xin làm khách cuối cùng của trái đất . 
Con trai tôi bảo : Apollo bay ra ngoài không gian, thì hụt hẫng đã đành, nay đi trong đường ống an toàn thế kia, má còn sợ gì nữa  ? 
Ơ hay, đang yên đang lành, đi bộ hay đi các thứ xe, ngắm trời mây non nước, không thích, mà lại phải ...ép xác chui vào cái ống  Hyperloop không cựa quậy được , thì đi nhanh làm chi cho khổ sở tấm thân già chứ . 
Con trai tôi cười lạt : " Má có biết đã có cả ngàn người ghi tên đi chuyến đầu tiên đó, hên sui may rủi à , nhưng người tân tiến, họ muốn tên họ được ghi trong danh sách mở hàng, như họ đã có tên trong các cuộc đua đủ thứ . " 
Mà má nói cái gì: ép xác, không cựa quậy vv...
Thì con nói họ rút chân không gì đó thôi. 
Đó là bộ máy rút những cái xe như viên thuốc con nhộng vô ống . 
Thế thì oxy đâu cho người ta thở ?
Oxy trong những cái xe hình con nhộng đó . 
Thôi để ông Elon Musk, gốc Nam Phi đó thử nghiệm thành công, rồi tính ...
Tính với toán gì, đi ba cái trò rỡn ngươi đó, là không có má trong danh sách nhé, dù có may mắn được giầu có đi nữa, cũng không bao giờ tham dự . 

Trời, me sừ Elon Musk sinh ngày June28- 1971 ở Pretoria South Africa, tức là mới có 46 tuổi, mà làm được nhiều công trình thiết thực lắm. 
Nghe nói Elon Musk cũng có làm thử Hyperloop ở Texas, nhưng không rõ đường ống dài bao nhiêu . 
Còn Hyperloop hiện đang đặt ở Hawthorne , thì dài 1 mile tức 1,6 Km, quý  vị đi vô con đường nhỏ Rocket  Rd thẳng góc với Crenshaw  blvd.  City vừa nêu  là bắt đầu hành trình đi xem ống cao tốc ấy. 
Riêng tôi, nếu có đi từ điểm khởi hành,  gần nhà tôi đang ở, xuống San Diego, trình diện đại bản doanh HNPD...chỉ mất có chưa đầy 10 phút. Với thân hình mỏng như lá liễu này, Chủ biên ...tôi phải kêu sẵn 911, để đón bốc tôi về " Hốt pi tồ " gấp . 
Chu choa, nếu quý vị không đi vãn cảnh Hyperloop ở Hawthorne tôi, mai mốt me sừ Elon Musk đổi tuyến thử nghiệm, lại phải mất công đi xa hơn mới thấy được ...đường trường cao tốc ...viễn lộ văn minh  trong tương lai...

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐƯỜNG ỐNG CAO TỐC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chỉ là giờ này, đã bắt đầu đêm, thì hàng trăm kỹ sư với các phần hành riêng biệt đang "chui" vô cái ống nhôm có chữ Hyperloop, để thí nghiệm và để hoàn thiện công tác "điên rồ" hay là "thần thánh" cũng có thể...


ĐƯỜNG ỐNG CAO TỐC  -  CAO MỴ NHÂN 

Mấy lâu nay ở thành phố tôi đang ở, có một sự kiện khá lạ, và đáng được khách vãng lai Hawthorne lưu ý. Số là nơi vạt đất rộng phía bắc con đường Prairie, sắp sửa lên Fwy 105, quý vị thấy một " ống nhôm dài tới 1 mile, tức là dài tới 1,6 Km . 
Ống nhôm trắng, có những dòng chữ mầu đỏ được vẽ cách nhau rất đều, liên tục hết chiều dài của đường ống : Hyperloop. 

Đó là sáng kiến của ông Elon Musk, mà quý vị đã nghe, ông ấy thành lập một công ty lớn sù  tên SpaceX , chuyên sản xuất hoả tiễn không để bán , mà để đưa vệ tinh đủ loại của khách hàng 5 châu lên quỹ đạo ngoài trái đất, và để taxi cung cấp lương thực lên trạm không gian...đồng thời để theo dõi thiên thạch nào đó, có bay tới đụng trái đất không . 
Song, những việc nêu trên là của vị làm kinh tế trên cả những chương trình phát triển thương mại bình thường...
Tôi chỉ chú ý đến Hyperloop, không liên quan đến hoả tiễn,phi thuyền gì cả . 
Điều tôi muốn kể quý vị nghe, là cái Hyperloop đó, cái ống nhôm dài thoong, đặt chạy vòng quanh một phần cơ sở SpaceX, mà nếu quý vị đi trên đường Crenshaw  sẽ thấy cái hoả tiễn được thiết lập cạnh building cơ sở SpaceX làm  việc . 

Trở lại chuyện Hyperloop, là một phương tiện giao thông cao tốc trong tương lai, cho loài người trên mặt đất . 
Cái ống Hyperloop tưởng như cái máy hút bụi khổng lồ , hút toa xe như viên thuốc con nhộng vào bụng máy đương nêu, rồi chắc là phải bấm nút cho nó ... di chuyển thật nhanh, thật nhanh ...
Điều tôi muốn kể là sự di chuyển thôi, chứ máy móc thì đã có hàng vạn thư tín trong các tập san khoa học rồi . 
Chỉ là giờ này, đã bắt đầu đêm, thì hàng trăm kỹ sư với các phần hành riêng biệt đang " chui " vô cái ống nhôm có chữ Hyperloop, để thí nghiệm và để hoàn thiện công tác " điên rồ " hay là " thần thánh " cũng có thể, đợi một ngày lên đường ống " chân không " ra đi tới nơi định đến . 
Ngày Apollo 11 của Mỹ hạ cánh xuống mặt trăng, phi hành gia cắm cờ USA trên mặt trăng đó, 1969, tôi đã tự nguyện xin làm khách cuối cùng của trái đất . 
Con trai tôi bảo : Apollo bay ra ngoài không gian, thì hụt hẫng đã đành, nay đi trong đường ống an toàn thế kia, má còn sợ gì nữa  ? 
Ơ hay, đang yên đang lành, đi bộ hay đi các thứ xe, ngắm trời mây non nước, không thích, mà lại phải ...ép xác chui vào cái ống  Hyperloop không cựa quậy được , thì đi nhanh làm chi cho khổ sở tấm thân già chứ . 
Con trai tôi cười lạt : " Má có biết đã có cả ngàn người ghi tên đi chuyến đầu tiên đó, hên sui may rủi à , nhưng người tân tiến, họ muốn tên họ được ghi trong danh sách mở hàng, như họ đã có tên trong các cuộc đua đủ thứ . " 
Mà má nói cái gì: ép xác, không cựa quậy vv...
Thì con nói họ rút chân không gì đó thôi. 
Đó là bộ máy rút những cái xe như viên thuốc con nhộng vô ống . 
Thế thì oxy đâu cho người ta thở ?
Oxy trong những cái xe hình con nhộng đó . 
Thôi để ông Elon Musk, gốc Nam Phi đó thử nghiệm thành công, rồi tính ...
Tính với toán gì, đi ba cái trò rỡn ngươi đó, là không có má trong danh sách nhé, dù có may mắn được giầu có đi nữa, cũng không bao giờ tham dự . 

Trời, me sừ Elon Musk sinh ngày June28- 1971 ở Pretoria South Africa, tức là mới có 46 tuổi, mà làm được nhiều công trình thiết thực lắm. 
Nghe nói Elon Musk cũng có làm thử Hyperloop ở Texas, nhưng không rõ đường ống dài bao nhiêu . 
Còn Hyperloop hiện đang đặt ở Hawthorne , thì dài 1 mile tức 1,6 Km, quý  vị đi vô con đường nhỏ Rocket  Rd thẳng góc với Crenshaw  blvd.  City vừa nêu  là bắt đầu hành trình đi xem ống cao tốc ấy. 
Riêng tôi, nếu có đi từ điểm khởi hành,  gần nhà tôi đang ở, xuống San Diego, trình diện đại bản doanh HNPD...chỉ mất có chưa đầy 10 phút. Với thân hình mỏng như lá liễu này, Chủ biên ...tôi phải kêu sẵn 911, để đón bốc tôi về " Hốt pi tồ " gấp . 
Chu choa, nếu quý vị không đi vãn cảnh Hyperloop ở Hawthorne tôi, mai mốt me sừ Elon Musk đổi tuyến thử nghiệm, lại phải mất công đi xa hơn mới thấy được ...đường trường cao tốc ...viễn lộ văn minh  trong tương lai...

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm