Kinh Khổ
Đất nước ma quái!
Đất nước tôi bây giờ lại trở nên như thế này nữa các bạn ạ. Một sự thừa nhận nghe mà xót xa, nhưng thực may là vẫn còn hơn cứ mãi dối trá và huyễn hoặc để rồi một ngày
Đúng là vậy, đã ăn không từ thứ gì thì để có cái mà ăn đương nhiên phải
bán tất những gì có thể mới có cái đút vào mồm hoặc vô tình mất cắp ở cơ
quan hàng trăm triệu đồng, hàng chục lượng vàng, đấy là còn chưa kể đến
những cơ ngơi hàng ngàn tỷ bằng gỗ quý được xây cất lên trong khi những
cánh rừng ngày càng trọc.
Đất nước tôi bây giờ lại trở nên như thế này nữa các bạn ạ. Một sự thừa
nhận nghe mà xót xa, nhưng thực may là vẫn còn hơn cứ mãi dối trá và
huyễn hoặc để rồi một ngày đứng trên bờ vực thẳm mới biết là đường cùng
hay cận kề với cái chết trước mặt.
Từ thời bà phó chủ tịch nước đã văng ra: ăn không từ thứ gì của dân. Giờ
đến đại biểu quốc hội khác lại viết tiếp vào vế sau của nó: bán không
từ thứ gì.
![]() |
Cá chết, gỗ hết, thực phẩm bẩn, không khí độc hại, nguồn nước cạn kiệt
và cũng không tránh được cảnh bị ô nhiễm nặng nề. Con người thì tha hoá,
đạo đức xuống cấp trầm trọng. Không chỉ bề nổi như vài tên quan nhỏ là
thanh tra giao thông bảo kê ăn hối lộ gần 4 tỷ đồng, mà còn nhiều kiểu
bảo kê quyền lực khác để chặt phá rừng, đục khoét ngân sách, rồi cả kiểu
bảo kê như Võ Kim Cự đã rước Formosa vào Việt Nam bằng cách phê duyệt
cho thuê đất 70 năm rồi mới trình lên Chính phủ xin chấp thuận theo kiểu
"trảm trước tấu sau" cho một sự đã rồi.
Đến khi không bán được tài nguyên thiên nhiên nữa, người ta còn tính bán
sức lao động con người, nhưng những người vùng biển có nguy cơ nhiễm
độc thì cũng không thể bước ra khỏi đất nước mà đi làm thuê được. Còn
những người khác thì cũng không đi được hoặc vì không có tiền, hoặc vì
không đủ hiểu biết, trình độ mà đi.
Nếu không xác định được bạn - thù, nếu không dám nhìn vào sự thật hiển
hiện trước mắt mà làm kẻ đui mù câm điếc, rồi thì cứ loanh quanh và lừa
mị nhau, đặc biệt là người dân, thì chẳng thể nào đất nước khổ đau này
vùng thoát ra được những hậu hoạ mà chúng ta đang phải gánh chịu, và còn
chưa có dấu hiệu dừng lại phía tiếp về sau.
Hôm nay đi mua sách, tôi lướt qua một giá sách có cuốn tiểu thuyết với
tựa đề Vỡ Tổ. Tôi thấy nó đang thực sự đúng với thực tại xã hội nước ta
hiện thời, đang từng ngày vỡ ra quá nhiều những mảnh tối khủng khiếp mà
trước đây được che đậy bởi những thủ đoạn quyền lực chính trị ma quái.
Ls Lê Luân
(FB Luân Lê)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Đất nước ma quái!
Đất nước tôi bây giờ lại trở nên như thế này nữa các bạn ạ. Một sự thừa nhận nghe mà xót xa, nhưng thực may là vẫn còn hơn cứ mãi dối trá và huyễn hoặc để rồi một ngày
Đất nước tôi bây giờ lại trở nên như thế này nữa các bạn ạ. Một sự thừa
nhận nghe mà xót xa, nhưng thực may là vẫn còn hơn cứ mãi dối trá và
huyễn hoặc để rồi một ngày đứng trên bờ vực thẳm mới biết là đường cùng
hay cận kề với cái chết trước mặt.
Từ thời bà phó chủ tịch nước đã văng ra: ăn không từ thứ gì của dân. Giờ
đến đại biểu quốc hội khác lại viết tiếp vào vế sau của nó: bán không
từ thứ gì.
![]() |
Cá chết, gỗ hết, thực phẩm bẩn, không khí độc hại, nguồn nước cạn kiệt
và cũng không tránh được cảnh bị ô nhiễm nặng nề. Con người thì tha hoá,
đạo đức xuống cấp trầm trọng. Không chỉ bề nổi như vài tên quan nhỏ là
thanh tra giao thông bảo kê ăn hối lộ gần 4 tỷ đồng, mà còn nhiều kiểu
bảo kê quyền lực khác để chặt phá rừng, đục khoét ngân sách, rồi cả kiểu
bảo kê như Võ Kim Cự đã rước Formosa vào Việt Nam bằng cách phê duyệt
cho thuê đất 70 năm rồi mới trình lên Chính phủ xin chấp thuận theo kiểu
"trảm trước tấu sau" cho một sự đã rồi.
Đến khi không bán được tài nguyên thiên nhiên nữa, người ta còn tính bán
sức lao động con người, nhưng những người vùng biển có nguy cơ nhiễm
độc thì cũng không thể bước ra khỏi đất nước mà đi làm thuê được. Còn
những người khác thì cũng không đi được hoặc vì không có tiền, hoặc vì
không đủ hiểu biết, trình độ mà đi.
Nếu không xác định được bạn - thù, nếu không dám nhìn vào sự thật hiển
hiện trước mắt mà làm kẻ đui mù câm điếc, rồi thì cứ loanh quanh và lừa
mị nhau, đặc biệt là người dân, thì chẳng thể nào đất nước khổ đau này
vùng thoát ra được những hậu hoạ mà chúng ta đang phải gánh chịu, và còn
chưa có dấu hiệu dừng lại phía tiếp về sau.
Hôm nay đi mua sách, tôi lướt qua một giá sách có cuốn tiểu thuyết với
tựa đề Vỡ Tổ. Tôi thấy nó đang thực sự đúng với thực tại xã hội nước ta
hiện thời, đang từng ngày vỡ ra quá nhiều những mảnh tối khủng khiếp mà
trước đây được che đậy bởi những thủ đoạn quyền lực chính trị ma quái.
Ls Lê Luân
(FB Luân Lê)