Kinh Khổ
Dị ứng
“Chính phủ Việt Nam thiếu thành thật trong xử lý bồi thường cho các doanh nghiệp Đài Loan ở Việt Nam bị thiệt hại kinh tế vì bạo động hồi tháng 5/2014”.
Thiện Tùng/ VBN
Là con dân Việt Nam thử hỏi ai không xót xa, bực bội với câu nói: “Chính
phủ Việt Nam thiếu thành thật trong xử lý bồi thường cho các doanh
nghiệp Đài Loan ở Việt Nam bị thiệt hại kinh tế vì bạo động hồi tháng
5/2014”.
Ai? Ai mà dám bạo mồm bạo
miệng xúc phạm Chính phủ Việt Nam như thế? – Ông Giang Nghi Hoa, Thủ
tướng Đài Loan nói thế khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài BBC.
Tôi là “con sâu” thời sự, gần như ngày nào cũng “ghé thăm” BBC ít nhất một lần, vì nơi đó thông tin nhanh nhạy, kịp thời nhứt.
Gần
suốt tuần nay, trang BBC neo hình ông Thủ tướng Đài Loan, dưới hình có
chua câu “Chính phủ Việt Nam thiếu thành thật”. Dầu thực hư thế nào, là
công dân Việt Nam thứ thiệt, ai lại không dị ứng về câu ấy, luôn mong
chính phủ mình, nếu vì lý do nào đó không “đáp trả sòng phẳng”, ít ra
cũng giải thích rạch ròi việc này trước công luận. Bởi vì chính phủ là
“bàn thờ Tổ” của một dân tộc bất kỳ – xúc phạm chính phủ là xúc phạm dân
tộc?!
Thủ
tướng Đài Loan tuy có hơi nặng lời như thế đối với chính phủ Việt Nam,
nhưng phải thừa nhận một điều là ông ta nói rạch ròi, độ lượng – “Chính
phủ Việt Nam thiếu thành thật trong xử lý bồi thường cho các xí nghiệp
Đài Loan ở Việt Nam bị thiệt hại kinh tế vì bạo động hồi tháng 5/2014”.
Được
biết, bạo loạn suốt ba ngày liền (12, 13, 14/5/2014), gây ảnh hưởng chỉ
riêng Đài Loan 425 doanh nghiệp, trong đó có 25 doanh nghiệp bị thiệt
hại nặng nề. Ước tính (còn dao động), về hư hại tài sản 150 đến 500
triệu USD, thiệt hại về đình đốn kinh tế có liên quan khoảng 1 tỷ USD.
Việc
bồi thường và xử lý sự manh động quá quắt này thuộc trách nhiệm, quyền
hạn của chính phủ. Bằng cách nào đó, chính phủ bồi thường cho êm xuôi
với người ta, giữ được thể diện quốc gia. Về đối nội, phải đáp ứng những
điều mà Chính phủ còn “nợ” với dân:
1/ Ai chủ trương/ đứng đằng sau những cuộc “biểu tình” này?
2/
Nếu nói nó tự phát thì công an, quân đội ở đâu, không ra can thiệp để
chúng lộng hành suốt mấy ngày đêm? Trong khi đó, thường những cuộc biểu
tình yêu nước bất bạo động, công an đều chủ động, có mặt kịp thời và
trấn áp không nương tay.
3/ Theo thông báo trên
phương tiện truyền thông đại chúng, công an bắt nguội hàng trăm tên được
xem là cầm đầu trong những vụ đập phá này, đến nay chỉ nghe xét xử hơn
chục tên với tội danh “hôi của”, số còn lại sao không thấy xét xử. Chẳng
lẽ chúng vô tội, thả hết rồi sao? Vậy thì ai đập phá với quy mô lớn,
trên diện rộng như thế? Chẳng lẽ các doanh nghiệp tự đập phá rồi bắt dân
Việt Nam ta bồi thường, v.v.
Chẳng biết có quá
đáng không, không ít người cho rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước công
an, cảnh sát. Nhìn vào thực tế, đội ngũ công an, cảnh sát ngút ngàn,
tướng tá công an, cảnh sát đếm phồng môi. Chưa thấy nước nào cùng một
lúc đề bạt 48 tướng công an như ở Việt Nam.
“Nuôi
quân nghìn ngày, dùng quân một giờ”, việc đối phó chậm và yếu của công
an, quân đội qua vụ bạo loạn tháng 5/2014 và vụ Trung Quốc đặt giàn
khoan vào hải phận Việt Nam, khiến cho lòng dân đang bất an về an ninh
và quốc phòng là có cơ sở!
02/08/2014
T. T.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Dị ứng
“Chính phủ Việt Nam thiếu thành thật trong xử lý bồi thường cho các doanh nghiệp Đài Loan ở Việt Nam bị thiệt hại kinh tế vì bạo động hồi tháng 5/2014”.
Thiện Tùng/ VBN
Là con dân Việt Nam thử hỏi ai không xót xa, bực bội với câu nói: “Chính
phủ Việt Nam thiếu thành thật trong xử lý bồi thường cho các doanh
nghiệp Đài Loan ở Việt Nam bị thiệt hại kinh tế vì bạo động hồi tháng
5/2014”.
Ai? Ai mà dám bạo mồm bạo
miệng xúc phạm Chính phủ Việt Nam như thế? – Ông Giang Nghi Hoa, Thủ
tướng Đài Loan nói thế khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài BBC.
Tôi là “con sâu” thời sự, gần như ngày nào cũng “ghé thăm” BBC ít nhất một lần, vì nơi đó thông tin nhanh nhạy, kịp thời nhứt.
Gần
suốt tuần nay, trang BBC neo hình ông Thủ tướng Đài Loan, dưới hình có
chua câu “Chính phủ Việt Nam thiếu thành thật”. Dầu thực hư thế nào, là
công dân Việt Nam thứ thiệt, ai lại không dị ứng về câu ấy, luôn mong
chính phủ mình, nếu vì lý do nào đó không “đáp trả sòng phẳng”, ít ra
cũng giải thích rạch ròi việc này trước công luận. Bởi vì chính phủ là
“bàn thờ Tổ” của một dân tộc bất kỳ – xúc phạm chính phủ là xúc phạm dân
tộc?!
Thủ
tướng Đài Loan tuy có hơi nặng lời như thế đối với chính phủ Việt Nam,
nhưng phải thừa nhận một điều là ông ta nói rạch ròi, độ lượng – “Chính
phủ Việt Nam thiếu thành thật trong xử lý bồi thường cho các xí nghiệp
Đài Loan ở Việt Nam bị thiệt hại kinh tế vì bạo động hồi tháng 5/2014”.
Được
biết, bạo loạn suốt ba ngày liền (12, 13, 14/5/2014), gây ảnh hưởng chỉ
riêng Đài Loan 425 doanh nghiệp, trong đó có 25 doanh nghiệp bị thiệt
hại nặng nề. Ước tính (còn dao động), về hư hại tài sản 150 đến 500
triệu USD, thiệt hại về đình đốn kinh tế có liên quan khoảng 1 tỷ USD.
Việc
bồi thường và xử lý sự manh động quá quắt này thuộc trách nhiệm, quyền
hạn của chính phủ. Bằng cách nào đó, chính phủ bồi thường cho êm xuôi
với người ta, giữ được thể diện quốc gia. Về đối nội, phải đáp ứng những
điều mà Chính phủ còn “nợ” với dân:
1/ Ai chủ trương/ đứng đằng sau những cuộc “biểu tình” này?
2/
Nếu nói nó tự phát thì công an, quân đội ở đâu, không ra can thiệp để
chúng lộng hành suốt mấy ngày đêm? Trong khi đó, thường những cuộc biểu
tình yêu nước bất bạo động, công an đều chủ động, có mặt kịp thời và
trấn áp không nương tay.
3/ Theo thông báo trên
phương tiện truyền thông đại chúng, công an bắt nguội hàng trăm tên được
xem là cầm đầu trong những vụ đập phá này, đến nay chỉ nghe xét xử hơn
chục tên với tội danh “hôi của”, số còn lại sao không thấy xét xử. Chẳng
lẽ chúng vô tội, thả hết rồi sao? Vậy thì ai đập phá với quy mô lớn,
trên diện rộng như thế? Chẳng lẽ các doanh nghiệp tự đập phá rồi bắt dân
Việt Nam ta bồi thường, v.v.
Chẳng biết có quá
đáng không, không ít người cho rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước công
an, cảnh sát. Nhìn vào thực tế, đội ngũ công an, cảnh sát ngút ngàn,
tướng tá công an, cảnh sát đếm phồng môi. Chưa thấy nước nào cùng một
lúc đề bạt 48 tướng công an như ở Việt Nam.
“Nuôi
quân nghìn ngày, dùng quân một giờ”, việc đối phó chậm và yếu của công
an, quân đội qua vụ bạo loạn tháng 5/2014 và vụ Trung Quốc đặt giàn
khoan vào hải phận Việt Nam, khiến cho lòng dân đang bất an về an ninh
và quốc phòng là có cơ sở!
02/08/2014
T. T.