Kinh Khổ
Diễn đàn thịt bò, rau muống và tự do ngôn luận
Có 2 nhón người: 1) Những người thích ăn thịt bò và 2) Những người thích ăn rau muống. Một ngày nọ cả 2 lập diễn đàn trên Facebook riêng cho nhau.
Có
2 nhón người: 1) Những người thích ăn thịt bò và 2) Những người thích
ăn rau muống. Một ngày nọ cả 2 lập diễn đàn trên Facebook riêng cho
nhau. Người thích ăn rau muống lập nhóm Rau Muống FC (Fan Club) và người
thích ăn thịt bò lập nhóm Thịt Bò FC. Ban đầu thì cả 2 đều sinh hoạt
bên nhóm riêng của mình. Cả 2 bên đều không hiểu vì sao bên kia lại có
sở thích như vậy. Đám Rau Muốn FC tò mò “thịt bò có gì mà mê?” Đám Thịt
Bò FC tò mò lại “rau muốn có gì mà mê?”
Rồi
một ngày nọ mấy bạn bên Rau Muống FC vì quá tò mò nên mới vô diễn đàn
Thịt Bò FC để thảo luận và giao lưu. Mỗi khi một thành viên trong Thịt
Bò FC đăng bài về thịt bò, cách để chế bế, những món ăn thịt bò ngon nào
đó thì mấy thành viên của Rau Muống FC lại nhảy vô comment:
• “Thịt bò có gì hay?”
• “Rau muống cũng ngon nè, mấy bạn ăn chưa?”
• “1kg rau muống cũng có dinh dưỡng bằng 1 kg thịt bò.”
• “Mấy thằng ăn thịt bò chẳng biết gì cả.”
• “Mấy bạn khoái thịt bò cảm tính quá.”
Rồi
mấy admin trong nhóm Thịt Bò FC thấy vậy bực quá, nhắc nhở rồi cảnh
cáo, mà mấy fan của Rau Muống FC vẫn vậy. Rồi vì áp lực của các thành
viên và vì để duy trì sự trong sạch của nhóm, các admin họp lại và thống
nhất ban và block các thành viên của Rau Muống FC đó. Rồi mấy bạn Rau
Muống FC đó lại sồn sồn lên:
• “Đồ phân biệt.”
• “Nhóm ghi là tôn trong tự do ngôn luận mà hễ ai phát biểu trái chiều là xóa.”
• “Mấy đứa Thịt Bò FC trẻ trâu.”
Rồi
vì quá bực bội nên một admin của Thịt Bò FC mới phát biểu sau đây: “Nè
mấy bạn Rau Muống FC à. Mấy bạn thích rau muống, có là sự lựa chọn của
bạn. Còn chúng tôi tại Thịt Bò FC thích thịt bò, đó là sự lựa chọn cho
chúng tôi. Đâu có ai cấm mấy bạn phát biểu về sự vĩ đại của rau muốn
đâu. Nhưng tại sao các bạn lại vào nhóm Thịt Bò FC để chia sẻ những ý
kiến đó? Làm vậy chẳng khác nào mấy bạn thích ăn thịt cầy nhưng lại vô
quán phở rồi chê phở người ta. Mấy bạn thích ăn thịt cầy thì vô quán
thịt cầy mà ăn. Tương tự, mấy bạn thích MU thì vô nhóm của MU mà thể
hiện, vô nhóm của Chelsea rồi chê bai Chelsea làm gì?
Đây
là nhóm về Thịt Bò nên chúng tôi muốn giữ gìn những bài viết về thịt bò
còn mấy bạn muốn ca ngợi rau muống thì phiền mấy bạn làm vậy ở trong
nhóm Rau Muốn FC hay bên nhà riêng, có chết ai đâu nè. Có ai cấm đâu.
Đúng không nè. Cảm ơn các bạn nhé.”
Nghe
xong thì một bạn bên Rau Muống FC vẫn tò mò, không hiểu vì sao mấy bạn
bên Thịt Bò FC không thích rau muống. Sau đó bạn đó hỏi thầm admin: “ê
ông, sao mấy ông không thích rau muống vậy? Nhà tôi ở trên Cổng 17 ăn
hoài, tôi thấy ngon chết bà ra.”
Admin
bên Thịt Bò FC nghe vậy mới trả lời: “nói thật với bạn là hồi đó trước
đâu rau muống nha tôi trồng chỉ dành cho mấy con heo ăn. Ăn rau muống
làm chúng tôi đau lòng lắm. Buổi nào bạn ăn thịt bò thử đi. Ngon lắm bạn
à.”
Bạn
bên Rau Muống FC nghe xong âm thầm bỏ đi rồi thử món thịt bò. Rồi nói
thầm: Đầu, đúng là ngon thật, vậy mà bấy lâu mình cứ tưởng rau muốn là
nhất.”
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Diễn đàn thịt bò, rau muống và tự do ngôn luận
Có 2 nhón người: 1) Những người thích ăn thịt bò và 2) Những người thích ăn rau muống. Một ngày nọ cả 2 lập diễn đàn trên Facebook riêng cho nhau.
Có
2 nhón người: 1) Những người thích ăn thịt bò và 2) Những người thích
ăn rau muống. Một ngày nọ cả 2 lập diễn đàn trên Facebook riêng cho
nhau. Người thích ăn rau muống lập nhóm Rau Muống FC (Fan Club) và người
thích ăn thịt bò lập nhóm Thịt Bò FC. Ban đầu thì cả 2 đều sinh hoạt
bên nhóm riêng của mình. Cả 2 bên đều không hiểu vì sao bên kia lại có
sở thích như vậy. Đám Rau Muốn FC tò mò “thịt bò có gì mà mê?” Đám Thịt
Bò FC tò mò lại “rau muốn có gì mà mê?”
Rồi
một ngày nọ mấy bạn bên Rau Muống FC vì quá tò mò nên mới vô diễn đàn
Thịt Bò FC để thảo luận và giao lưu. Mỗi khi một thành viên trong Thịt
Bò FC đăng bài về thịt bò, cách để chế bế, những món ăn thịt bò ngon nào
đó thì mấy thành viên của Rau Muống FC lại nhảy vô comment:
• “Thịt bò có gì hay?”
• “Rau muống cũng ngon nè, mấy bạn ăn chưa?”
• “1kg rau muống cũng có dinh dưỡng bằng 1 kg thịt bò.”
• “Mấy thằng ăn thịt bò chẳng biết gì cả.”
• “Mấy bạn khoái thịt bò cảm tính quá.”
Rồi
mấy admin trong nhóm Thịt Bò FC thấy vậy bực quá, nhắc nhở rồi cảnh
cáo, mà mấy fan của Rau Muống FC vẫn vậy. Rồi vì áp lực của các thành
viên và vì để duy trì sự trong sạch của nhóm, các admin họp lại và thống
nhất ban và block các thành viên của Rau Muống FC đó. Rồi mấy bạn Rau
Muống FC đó lại sồn sồn lên:
• “Đồ phân biệt.”
• “Nhóm ghi là tôn trong tự do ngôn luận mà hễ ai phát biểu trái chiều là xóa.”
• “Mấy đứa Thịt Bò FC trẻ trâu.”
Rồi
vì quá bực bội nên một admin của Thịt Bò FC mới phát biểu sau đây: “Nè
mấy bạn Rau Muống FC à. Mấy bạn thích rau muống, có là sự lựa chọn của
bạn. Còn chúng tôi tại Thịt Bò FC thích thịt bò, đó là sự lựa chọn cho
chúng tôi. Đâu có ai cấm mấy bạn phát biểu về sự vĩ đại của rau muốn
đâu. Nhưng tại sao các bạn lại vào nhóm Thịt Bò FC để chia sẻ những ý
kiến đó? Làm vậy chẳng khác nào mấy bạn thích ăn thịt cầy nhưng lại vô
quán phở rồi chê phở người ta. Mấy bạn thích ăn thịt cầy thì vô quán
thịt cầy mà ăn. Tương tự, mấy bạn thích MU thì vô nhóm của MU mà thể
hiện, vô nhóm của Chelsea rồi chê bai Chelsea làm gì?
Đây
là nhóm về Thịt Bò nên chúng tôi muốn giữ gìn những bài viết về thịt bò
còn mấy bạn muốn ca ngợi rau muống thì phiền mấy bạn làm vậy ở trong
nhóm Rau Muốn FC hay bên nhà riêng, có chết ai đâu nè. Có ai cấm đâu.
Đúng không nè. Cảm ơn các bạn nhé.”
Nghe
xong thì một bạn bên Rau Muống FC vẫn tò mò, không hiểu vì sao mấy bạn
bên Thịt Bò FC không thích rau muống. Sau đó bạn đó hỏi thầm admin: “ê
ông, sao mấy ông không thích rau muống vậy? Nhà tôi ở trên Cổng 17 ăn
hoài, tôi thấy ngon chết bà ra.”
Admin
bên Thịt Bò FC nghe vậy mới trả lời: “nói thật với bạn là hồi đó trước
đâu rau muống nha tôi trồng chỉ dành cho mấy con heo ăn. Ăn rau muống
làm chúng tôi đau lòng lắm. Buổi nào bạn ăn thịt bò thử đi. Ngon lắm bạn
à.”
Bạn
bên Rau Muống FC nghe xong âm thầm bỏ đi rồi thử món thịt bò. Rồi nói
thầm: Đầu, đúng là ngon thật, vậy mà bấy lâu mình cứ tưởng rau muốn là
nhất.”
Ku Búa @ Cafe Ku Búa