Kinh Khổ
Giang hồ & chính khách – Những trò quăng bom bẩn
Ở Việt Nam, cứ nhắc đến giang hồ xã hội đen thường người ta hay nhắc đến dân anh chị gốc gác Hải Phòng, Nam Định hay Nghệ An. Những địa phương khác
![]() |
Hình minh họa |
Ở Việt Nam, cứ nhắc đến giang hồ xã hội đen thường người ta hay nhắc đến
dân anh chị gốc gác Hải Phòng, Nam Định hay Nghệ An. Những địa phương
khác, không phải không sản sinh ra kẻ yên hùm có thể mang dao chém người
như bỡn nhưng tụ tập nhau thành băng nhóm hành nghề bảo kê, chăn gái,
tổ chức cờ bạc, buôn lậu, buôn người…không đâu bài bản và có hệ thống,
truyền thống như các địa phương kể trên. Không phải vô cớ mà giang hồ
Hải Phòng được xếp đầu bảng phong thần đệ nhất giang hồ Việt. Hồi ông
Năm (Năm Cam) còn hùng cứ Sài Gòn, đám mà ông Năm e ngại nhất vẫn cứ là
đám từ Hải Phòng vào. Dù thiên binh vạn mã, muốn giết ai thì có thể giết
được ngay nhưng Năm Cam mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên nghĩ cách
đối phó.
Giang hồ Hải Phòng ngoài các món hàng lạnh (dao rựa mã tấu…), hàng nóng
(súng ống các kiểu) thì còn nổi tiếng một khoản không ai bằng: bom bẩn.
Bom bẩn chế tạo như thế nào, tác dụng công phá ra sao mà nhờ nó giang hồ
Hải Phòng đứng đầu bảng? Rất dễ, đó là một hỗn hợp gồm: phân người trộn
với dầu nhớt cho tăng độ bám, thêm vào đó các loại châu chấu cào cào và
gián các loại còn đương sống tốt, tất cả trộn vào nhau và đem bỏ vào
bịch ni lông. Khi các băng nhóm đụng độ nhau, ngoài cách triệt hạ lực
lượng nhân mạng của nhau thì thường triệt hạ nhau về cả đường làm ăn
kinh tế. Dung Hà đã từng cho đàn em mang bom bẩn vào vũ trường, nhà
hàng, sòng bạc…của địch thủ rồi cho “nổ bùm”. Các thể loại châu chấu cào
cào mang theo hỗi hợp phân người và dầu nhớt sau khi được giải phóng
thì nhảy tứ táng khắp nơi. Chúng bám vào bàn ghế, màn cửa, quần áo, thau
chậu, song cửa, chén đũa…không cách gì mà chùi rửa hay khử mùi cho hết
được. Cả tháng sau cái thứ hỗn hợp mùi ghê rợn này vẫn còn nguyên tác
dụng. Như thế, tiệm ăn phải đóng cửa, vũ trường ngừng hoạt động…tác hại
còn hơn cả giết người. Đấy là thứ đáng sợ, đáng sợ hơn cả các loại hàng
nóng lạnh mà người ta từng biết đến. Đó là lý do mà ông Năm ra lệnh giết
cho bằng được Dung Hà.
Phát minh này của giới giang hồ xã hội đen còn có một biến thể khác mà
hình như giới chính trị đương đại khoái dùng để chọi nhau. Tất nhiên,
chính trị đức cao đạo mạo thì không ai đem phân người trộn dầu nhớt với
cào cào châu chấu rồi phang vào người nhau. Trong chính giới người ta
phang nhau theo kiểu khác. Tỷ như, cái nhà quốc hội mới xây xong mấy
ngàn tỷ đẹp đẽ chẳng hạn, muốn phá cái đẹp đẽ cái uy danh kia không có
gì hay bằng dùng bom bẩn cho nổ tung giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Thế là người ta tạo ra vài quả bom bẩn mang tên nghị khùng Hoàng Vô
Phước hay gã thợ cạo Thích Bắc Hàn rồi cho nổ bùm thối um. Thế là quốc
hội mất hết uy danh. Bây chừ nói gì thiên hạ cũng cười cười. Thế là sinh
ra oán thù mà trả đũa. Thế là đồn thổi chuyện băng nhóm đánh nhau to.
Một dạng bom bẩn khác chuyên phá các loại lô cốt vững chắc mà dạo gần
đây chính giới cũng ưa sử dụng: thiên lôi bảy búa. Tỷ như, cái bộ giao
thông công chánh kia trì trệ quá, từ đời bộ trưởng này đến bộ trưởng
khác với đủ các loại lý luận cao siêu nhưng không sao cải thiện được.
Thế là chính giới điều ngay một anh thiên lôi bảy búa về, tay này cầm
búa tay kia cầm dao, đụng đâu cũng đập đụng đâu cũng trảm. Dân chúng ngu
ngơ vốn đã căm ghét sự trì trệ đã lâu, cứ thấy thiên lôi đập phá đâm
chém loạn xạ là thích, là vỗ tay, là hoan hô. Tin chắc rằng, cái bộ đó
chẳng mấy chốc mà sập, sập rồi thì xây lại mấy hồi. Theo đà này, chẳng
mấy chốc băng nhóm nào không theo ta, hoặc ta quăng bom bẩn điên khùng
phát biểu linh tinh hoặc ta sai thiên lôi bảy búa chém hết nhốt hết.
Mới đây, thiên hạ lại được mục kích cái sở thị đoạn ghi âm Hà Văn Thắm
nói chuyện với đàn em chỉ thị việc a việc b…Lại còn dây cà dây muống tới
anh ba anh bảy. Việc này, biến thể bom bẩn này…e rằng…giang hồ Hải
Phòng còn phải học hỏi chính giới đương đại nhiều nhiều. Cái mùi hôi
thối này cả năm có khi cũng không hết mùi.
*Nói nhảm chơi vui thôi nha. Ai tin thì tin không tin thì mặc kệ.
Sài Gòn, đêm 08/11/2014
Đặng Ngữ
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Giang hồ & chính khách – Những trò quăng bom bẩn
Ở Việt Nam, cứ nhắc đến giang hồ xã hội đen thường người ta hay nhắc đến dân anh chị gốc gác Hải Phòng, Nam Định hay Nghệ An. Những địa phương khác
![]() |
Hình minh họa |
Ở Việt Nam, cứ nhắc đến giang hồ xã hội đen thường người ta hay nhắc đến
dân anh chị gốc gác Hải Phòng, Nam Định hay Nghệ An. Những địa phương
khác, không phải không sản sinh ra kẻ yên hùm có thể mang dao chém người
như bỡn nhưng tụ tập nhau thành băng nhóm hành nghề bảo kê, chăn gái,
tổ chức cờ bạc, buôn lậu, buôn người…không đâu bài bản và có hệ thống,
truyền thống như các địa phương kể trên. Không phải vô cớ mà giang hồ
Hải Phòng được xếp đầu bảng phong thần đệ nhất giang hồ Việt. Hồi ông
Năm (Năm Cam) còn hùng cứ Sài Gòn, đám mà ông Năm e ngại nhất vẫn cứ là
đám từ Hải Phòng vào. Dù thiên binh vạn mã, muốn giết ai thì có thể giết
được ngay nhưng Năm Cam mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên nghĩ cách
đối phó.
Giang hồ Hải Phòng ngoài các món hàng lạnh (dao rựa mã tấu…), hàng nóng
(súng ống các kiểu) thì còn nổi tiếng một khoản không ai bằng: bom bẩn.
Bom bẩn chế tạo như thế nào, tác dụng công phá ra sao mà nhờ nó giang hồ
Hải Phòng đứng đầu bảng? Rất dễ, đó là một hỗn hợp gồm: phân người trộn
với dầu nhớt cho tăng độ bám, thêm vào đó các loại châu chấu cào cào và
gián các loại còn đương sống tốt, tất cả trộn vào nhau và đem bỏ vào
bịch ni lông. Khi các băng nhóm đụng độ nhau, ngoài cách triệt hạ lực
lượng nhân mạng của nhau thì thường triệt hạ nhau về cả đường làm ăn
kinh tế. Dung Hà đã từng cho đàn em mang bom bẩn vào vũ trường, nhà
hàng, sòng bạc…của địch thủ rồi cho “nổ bùm”. Các thể loại châu chấu cào
cào mang theo hỗi hợp phân người và dầu nhớt sau khi được giải phóng
thì nhảy tứ táng khắp nơi. Chúng bám vào bàn ghế, màn cửa, quần áo, thau
chậu, song cửa, chén đũa…không cách gì mà chùi rửa hay khử mùi cho hết
được. Cả tháng sau cái thứ hỗn hợp mùi ghê rợn này vẫn còn nguyên tác
dụng. Như thế, tiệm ăn phải đóng cửa, vũ trường ngừng hoạt động…tác hại
còn hơn cả giết người. Đấy là thứ đáng sợ, đáng sợ hơn cả các loại hàng
nóng lạnh mà người ta từng biết đến. Đó là lý do mà ông Năm ra lệnh giết
cho bằng được Dung Hà.
Phát minh này của giới giang hồ xã hội đen còn có một biến thể khác mà
hình như giới chính trị đương đại khoái dùng để chọi nhau. Tất nhiên,
chính trị đức cao đạo mạo thì không ai đem phân người trộn dầu nhớt với
cào cào châu chấu rồi phang vào người nhau. Trong chính giới người ta
phang nhau theo kiểu khác. Tỷ như, cái nhà quốc hội mới xây xong mấy
ngàn tỷ đẹp đẽ chẳng hạn, muốn phá cái đẹp đẽ cái uy danh kia không có
gì hay bằng dùng bom bẩn cho nổ tung giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Thế là người ta tạo ra vài quả bom bẩn mang tên nghị khùng Hoàng Vô
Phước hay gã thợ cạo Thích Bắc Hàn rồi cho nổ bùm thối um. Thế là quốc
hội mất hết uy danh. Bây chừ nói gì thiên hạ cũng cười cười. Thế là sinh
ra oán thù mà trả đũa. Thế là đồn thổi chuyện băng nhóm đánh nhau to.
Một dạng bom bẩn khác chuyên phá các loại lô cốt vững chắc mà dạo gần
đây chính giới cũng ưa sử dụng: thiên lôi bảy búa. Tỷ như, cái bộ giao
thông công chánh kia trì trệ quá, từ đời bộ trưởng này đến bộ trưởng
khác với đủ các loại lý luận cao siêu nhưng không sao cải thiện được.
Thế là chính giới điều ngay một anh thiên lôi bảy búa về, tay này cầm
búa tay kia cầm dao, đụng đâu cũng đập đụng đâu cũng trảm. Dân chúng ngu
ngơ vốn đã căm ghét sự trì trệ đã lâu, cứ thấy thiên lôi đập phá đâm
chém loạn xạ là thích, là vỗ tay, là hoan hô. Tin chắc rằng, cái bộ đó
chẳng mấy chốc mà sập, sập rồi thì xây lại mấy hồi. Theo đà này, chẳng
mấy chốc băng nhóm nào không theo ta, hoặc ta quăng bom bẩn điên khùng
phát biểu linh tinh hoặc ta sai thiên lôi bảy búa chém hết nhốt hết.
Mới đây, thiên hạ lại được mục kích cái sở thị đoạn ghi âm Hà Văn Thắm
nói chuyện với đàn em chỉ thị việc a việc b…Lại còn dây cà dây muống tới
anh ba anh bảy. Việc này, biến thể bom bẩn này…e rằng…giang hồ Hải
Phòng còn phải học hỏi chính giới đương đại nhiều nhiều. Cái mùi hôi
thối này cả năm có khi cũng không hết mùi.
*Nói nhảm chơi vui thôi nha. Ai tin thì tin không tin thì mặc kệ.
Sài Gòn, đêm 08/11/2014
Đặng Ngữ