Truyện Ngắn & Phóng Sự

Giết người... trong mộng!

Có những chuyện mà người ta khó tưởng tượng lại có thể xảy ra vì bị cáo từng đại diện cho pháp luật và đạo đức. Nguồn tin ngày 15 tháng 6 vừa qua cho biết một vị cựu chánh án, 77 tuổi, đã ra tòa ở Quebec về tội giết vợ.
 

alt

Chu Nguyễn

 

- “Thề non hẹn biển” là lời đầu lưỡi của những cặp tình lữ. Nhưng nhiều khi cuộc sống lứa đôi nửa đường đứt gánh và kết thúc bằng án mạng. Vì đâu nên nỗi mà nhà quý tộc Claus von Bulow hai lần ra tòa về tội chích insulin cho vợ là Martha “sunny” von Bulow, một nữ tỷ phú người Mỹ, khiếân bà hôn mê suốt 28 năm trời và mới đây, cuối năm 2008, mới tạ thế? Chẳng phải chỉ ở Mỹ mới có nghi án giết vợ mà ở Anh, ở Canada trong năm 2012, cũng có nhiều đấng trượng phu bị truy tố về tội sát thê. Sau đây là ba trường hợp điển hình cho loại án này.

Có những chuyện mà người ta khó tưởng tượng lại có thể xảy ra vì bị cáo từng đại diện cho pháp luật và đạo đức. Nguồn tin ngày 15 tháng 6 vừa qua cho biết một vị cựu chánh án, 77 tuổi, đã ra tòa ở Quebec về tội giết vợ.
Tội nhân bị xác định đã giết người trong trường hợp gia trọng có tên là Jacques Delisle. Vị cao niên này có lẽ là quan tòa cấp cao đầu tiên của Canada bị kết tội giết vợ bằng một phát súng vào đầu.
Với tội danh sát nhân cấp một (first-degree murder) tròng vào cổ, cựu chánh án Delisle sẽ phải lãnh bản án tù dài hạn khó lòng được xét xử tại ngoại trong 25 năm.

Tự tử hay bị sát hại?
Vào ngày 12 tháng 10 năm 2009, Marie-Nicole Rainville, 71 tuổi, một phụ nữ bệnh tật bỗng nhiên thiệt mạng. Rainville là phu nhân một vị từng là chánh án ở Quebec, phải ngồi xe lăn sau lần bị đột quỵ vào năm 2007. Tiếp đó, một rủi ro khác lại xảy ra cho vị phu nhân quan tòa, té gãy xương chậu vào mùa hè 2009 tới mức phải nằm bệnh viện và giải phẫu nhiều lần hai tuần trước khi chết ở nhà.
Cái chết của Rainville ban đầu xem ra bình thường: một phụ nữ cao niên trước đây có hương sắc có địa vị, vốn ham hoạt động và yêu đời, bỗng nhiên gặp hoạn nạn gần như liên tiếp trong tuổi già, phải ở tình trạng bán thân bất toại, nửa người bên phải tê liệt, nên những thú vui giản dị như chơi ô chữ, chơi bài muốn thực hiện cũng khó khăn, ăn nói ngọng nghịu, trí óc thiếu minh bạch, lại có cảm tưởng là gánh nặng cho người thân nên có khả năng chán đời và tìm cái chết! Thế mà phương tiện gần kề vì ông tòa Delisle có sẵn súng để trong nhà và kẻ chán sống có thể dùng nó để kết thúc chuỗi ngày hoàng hôn của cuộc đời.
Như lời Jacques Deliste khai với cảnh sát vào ngày 12 tháng 11 năm 2009, vợ chồng to tiếng và Delisle bỏ ra ngoài mua chút đồ và khi quay về “tổ ấm” ở Quebec City thì thấy vợ nằm trên sofa với khẩu súng cỡ nòng. 22 rơi bên cạnh. Ông ta lập tức gọi 911 và cho trung tâm cấp cứu biết vợ ông đã tự tử.
Đám tang cử hành với nhiều nét mặt buồn và không ít tiếc thương. Nhiều tháng trôi qua và tưởng như là hết chuyện. Nào ngờ nhóm điều tra về cái chết bất thường của bà Rainville tìm ra những chứng cớ mới.
Kể từ lúc cảnh sát tới hiện trường thấy bà Rainville nằm ngửa trên sofa, tay trái buông thõng xuống sàn, đầu nghiêng về phía phải và trên sàn là một khẩu súng lục và ở thái dương trái của người chết là một lỗ hổng chừng 3cm còn nhỏ máu.
Nghi ngờ đầu tiên của cảnh sát là ít khi có trường hợp phụ nữ tự tử bằng súng. Tại sao một phụ nữ liệt nửa người và mới bị mổ lại có thể cầm súng tự tử mà phát đạn đi đúng hướng, vết thương lại gọn gàng như thế? Hơn nữa, tay trái của bà lại dấu vết thuốc súng, một dấu hiệu khác thường vì vị trí này ở xa nòng súng. Phải chăng có người kề súng vào đầu nạn nhận và nổ súng thì nạn nhân theo phản xạ vội đưa tay trái lên toan đỡ trước khi gục xuống. Kẻ nổ súng là ai? Chẳng phải vị cựu chánh án tòa thượng thẩm Quebec hay sao?
Nhưng nguyên nhân nào Jacques Delisle đang tâm ra tay giết người vợ tật nguyền?
Công tố viện cho rằng đã tìm ra chứng cớ. Phải chăng ông này có bồ và muốn chuỗi ngày già được đoàn tụ với cô bồ trẻ nên chỉ còn cách giết vợ, người từng là người trong mộng của mình, cho khuất mắt.
Kẻ thứ ba này là Johanne Plamondon, 57 tuổi. Trước đây, bà Plamondon là thư ký riêng của quan tòa Delisle và đã theo “quan thầy” trong nhiều chức vụ cho tới khi ông ta về hưu: vào năm 1982, bà ta là thư ký cho Delisle ở Tòa Đại Hình Quebec (Quebec Superior Court) và vào năm 1992 ở Tòa Thượng Thẩm Quebec (Quebec Court of Appeal).
Plamondon ra tòa với vai trò nhân chứng cho biết trước kia bà với ông tòa chỉ là bạn bè nhưng sau trở thành người yêu vào năm 2007, và bà cho biết thêm khi Rainville chết, bà ta toan dọn tới ở với Delisle cho trọn cuộc tình thì ông ta bị bắt.
Động cơ giết người, theo công tố viện, là Delisle không muốn ly dị vợ vì sợ tốn kém nhiều nên mới bày ra một vụ tự tử cho nhẹ gánh.
Giả thuyết của công tố viện không được toàn thể giới luật pháp tán đồng vì cái chết của Marie-Nicolle Rainville không có nhân chứng và thiếu chứng cớ cụ thể để buộc tội nghi can. Buộc tội ông tòa giết vợ chỉ dựa vào suy luận mà thôi. Dĩ nhiên, cựu chánh án Delisle có quyền kháng án. Tuy nhiên, nếu quả ông ta có tội và có thể làm lệch cán cân công lý thì tòa án lương tâm vĩnh viễn khó qua lọt!

Nghi án giết vợ ở Toronto
Đầu tháng Năm 2012, một mục sư 25 tuổi quen thuộc với cộng đồng giáo hội Baptist Church đã bị truy tố về tội gìm chết vợ vào ngày 17 tháng 10 năm 2011.
Bị cáo là Philip Grandine, một mục sư tại giáo đường Baptist Church, ở Ennerdale Road và nạn nhân là Anna Karissa Grandine, 30 tuổi, chết trong lúc có thai đứa con đầu lòng hơn năm tháng. Cái chết của Anna Karissa xảy ra chỉ cách ngày kỷ niệm hôn nhân năm thứ ba của họ vài tuần.
Nguồn tin cảnh sát cho biết vào đêm 17 tháng 10 năm 2011 vào lúc 10 giờ 50 tối có người gọi điện thoại cấp cứu 911 báo tin vợ anh ta đang ở trạng thái quá xúc động trong khi tắm. Cảnh sát tới hiện trường là một ngôi nhà ở Marsh Rd. trong khu vực Danforth và Birmount Rd và tìm thấy nạn nhân trong bồn tắm, phần đầu ngập dưới nước và khi đưa tới nhà thương thì bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng và được bệnh viện ghi nhận là “chết chìm”.
Cái chết của Anna Karissa mới đầu coi như một tai nạn đáng tiếc không những làm cho người chồng đau lòng vì mất vợ và mất con, mà còn làm cho cả cộng đồng thương tiếc.
Dư luận cho biết cặp Grandines là cặp vợ chồng ngoan đạo, hòa hợp và được lòng mọi người trong giáo khu. Trước khi lấy nhau Philip Grandine cùng với Anna Karissa tình nguyện giúp việc tại Baptish Church ở Park Lawn từ 2008 tới 2010 và rồi nên duyên vợ chồng mới được ba năm.
Anna Karissa gốc Philippines và tới Toronto vào 1994, tốt nghiệp Đại học Toronto vào năm 2006 với bằng cử nhân khoa sinh học.
Philip Grandine là học sinh giỏi của trường trung học ở Paris, Ont. và tốt nghiệp năm 2004, rồi theo học trường dòng Baptish Seminary and Bible College ở Toronto và tốt nghiệp năm 2007 với học vị cử nhân thần học.
Cặp vợ chồng trẻ, trí thức, tỏ ra vô cùng hạnh phúc và có tương lai ngời sáng, lại có uy tín trong cộng đồng, bỗng nhiên người vợ chết vì “tai nạn” và người chồng bị bắt. Tại sao?
Chưa có chứng cớ rõ ràng nhưng cảnh sát Toronto cho rằng chính Philip Grandine đã ra tay giết người vợ đang mang thai.

Toan chôn sống bạn tình
Cũng trong năm 2012, báo chí bên Anh quốc còn bàn tán xôn xao về vụ xảy ra cuối năm 2011: Một phụ nữ bị bạn trai chôn sống nhưng nhờ can đảm và tĩnh trí nên thoát chết. Câu chuyện ly kỳ chẳng khác hoạt cảnh trong phim Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino.
Nguồn tin trước tòa cuối năm 2011 và đầu năm 2012 cho biết một phụ nữ gốc Ba Lan ở Huddersfield là Michelina Lewandowska, 27 tuổi, tố cáo bạn trai là Marcin Kasprzak, 25 tuổi, đã dùng Taser bắn bà ta cho tê liệt rồi trói bà ta lại, dán băng keo vào miệng. Sau đó bỏ nạn nhân vào trong thùng các-tông dày, dán kín lại và nhờ bạn là Patryk Borys khiêng ra rừng sâu ở Huddersfield, West Yorkshire, đào một nấm mồ, bỏ thùng xuống rồi phủ đất và cành lá lên trên trước khi ra về.
Lewandowska khai rằng ở trong thùng, biết mình sắp ngạt hơi, nhưng đã cố gắng bình tĩnh tìm cách giải thoát tay chân rồi dùng chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, rạch lớp các-tông dày và ló đầu ra khỏi mặt đất. Tiếp đó, nạn nhân vùng vẫy và chui ra khỏi cái quan tài các-tông và chạy ra đường cái vẫy xe về nhà.
Thủ phạm bị tố chôn sống người là Marcin Kaspzak và Patryk Borys. Họ đã bị truy tố ra tòa ở Leeds về tội mưu sát nhưng đều phủ nhận tội danh và cho rằng họ làm thế chỉ để dọa Lewandowska chứ không chủ tâm sát hại nạn nhân. Phiên tòa tiếp tục xét đoán sự thực. Phải chăng Marcin Kaspzak vì chán Lewandowska nên ra tay sát hại và để độc chiếm quyền nuôi đứa con chung? Hơn nữa thủ phạm tin rằng họ và nạn nhân đều là dân Ba Lan tới Anh làm việc, nếu một người mất tích cũng chẳng làm cho giới hữu trách Anh quan tâm và án mạng có thể bị vùi sâu trong màn bí mật.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Giết người... trong mộng!

Có những chuyện mà người ta khó tưởng tượng lại có thể xảy ra vì bị cáo từng đại diện cho pháp luật và đạo đức. Nguồn tin ngày 15 tháng 6 vừa qua cho biết một vị cựu chánh án, 77 tuổi, đã ra tòa ở Quebec về tội giết vợ.
 

alt

Chu Nguyễn

 

- “Thề non hẹn biển” là lời đầu lưỡi của những cặp tình lữ. Nhưng nhiều khi cuộc sống lứa đôi nửa đường đứt gánh và kết thúc bằng án mạng. Vì đâu nên nỗi mà nhà quý tộc Claus von Bulow hai lần ra tòa về tội chích insulin cho vợ là Martha “sunny” von Bulow, một nữ tỷ phú người Mỹ, khiếân bà hôn mê suốt 28 năm trời và mới đây, cuối năm 2008, mới tạ thế? Chẳng phải chỉ ở Mỹ mới có nghi án giết vợ mà ở Anh, ở Canada trong năm 2012, cũng có nhiều đấng trượng phu bị truy tố về tội sát thê. Sau đây là ba trường hợp điển hình cho loại án này.

Có những chuyện mà người ta khó tưởng tượng lại có thể xảy ra vì bị cáo từng đại diện cho pháp luật và đạo đức. Nguồn tin ngày 15 tháng 6 vừa qua cho biết một vị cựu chánh án, 77 tuổi, đã ra tòa ở Quebec về tội giết vợ.
Tội nhân bị xác định đã giết người trong trường hợp gia trọng có tên là Jacques Delisle. Vị cao niên này có lẽ là quan tòa cấp cao đầu tiên của Canada bị kết tội giết vợ bằng một phát súng vào đầu.
Với tội danh sát nhân cấp một (first-degree murder) tròng vào cổ, cựu chánh án Delisle sẽ phải lãnh bản án tù dài hạn khó lòng được xét xử tại ngoại trong 25 năm.

Tự tử hay bị sát hại?
Vào ngày 12 tháng 10 năm 2009, Marie-Nicole Rainville, 71 tuổi, một phụ nữ bệnh tật bỗng nhiên thiệt mạng. Rainville là phu nhân một vị từng là chánh án ở Quebec, phải ngồi xe lăn sau lần bị đột quỵ vào năm 2007. Tiếp đó, một rủi ro khác lại xảy ra cho vị phu nhân quan tòa, té gãy xương chậu vào mùa hè 2009 tới mức phải nằm bệnh viện và giải phẫu nhiều lần hai tuần trước khi chết ở nhà.
Cái chết của Rainville ban đầu xem ra bình thường: một phụ nữ cao niên trước đây có hương sắc có địa vị, vốn ham hoạt động và yêu đời, bỗng nhiên gặp hoạn nạn gần như liên tiếp trong tuổi già, phải ở tình trạng bán thân bất toại, nửa người bên phải tê liệt, nên những thú vui giản dị như chơi ô chữ, chơi bài muốn thực hiện cũng khó khăn, ăn nói ngọng nghịu, trí óc thiếu minh bạch, lại có cảm tưởng là gánh nặng cho người thân nên có khả năng chán đời và tìm cái chết! Thế mà phương tiện gần kề vì ông tòa Delisle có sẵn súng để trong nhà và kẻ chán sống có thể dùng nó để kết thúc chuỗi ngày hoàng hôn của cuộc đời.
Như lời Jacques Deliste khai với cảnh sát vào ngày 12 tháng 11 năm 2009, vợ chồng to tiếng và Delisle bỏ ra ngoài mua chút đồ và khi quay về “tổ ấm” ở Quebec City thì thấy vợ nằm trên sofa với khẩu súng cỡ nòng. 22 rơi bên cạnh. Ông ta lập tức gọi 911 và cho trung tâm cấp cứu biết vợ ông đã tự tử.
Đám tang cử hành với nhiều nét mặt buồn và không ít tiếc thương. Nhiều tháng trôi qua và tưởng như là hết chuyện. Nào ngờ nhóm điều tra về cái chết bất thường của bà Rainville tìm ra những chứng cớ mới.
Kể từ lúc cảnh sát tới hiện trường thấy bà Rainville nằm ngửa trên sofa, tay trái buông thõng xuống sàn, đầu nghiêng về phía phải và trên sàn là một khẩu súng lục và ở thái dương trái của người chết là một lỗ hổng chừng 3cm còn nhỏ máu.
Nghi ngờ đầu tiên của cảnh sát là ít khi có trường hợp phụ nữ tự tử bằng súng. Tại sao một phụ nữ liệt nửa người và mới bị mổ lại có thể cầm súng tự tử mà phát đạn đi đúng hướng, vết thương lại gọn gàng như thế? Hơn nữa, tay trái của bà lại dấu vết thuốc súng, một dấu hiệu khác thường vì vị trí này ở xa nòng súng. Phải chăng có người kề súng vào đầu nạn nhận và nổ súng thì nạn nhân theo phản xạ vội đưa tay trái lên toan đỡ trước khi gục xuống. Kẻ nổ súng là ai? Chẳng phải vị cựu chánh án tòa thượng thẩm Quebec hay sao?
Nhưng nguyên nhân nào Jacques Delisle đang tâm ra tay giết người vợ tật nguyền?
Công tố viện cho rằng đã tìm ra chứng cớ. Phải chăng ông này có bồ và muốn chuỗi ngày già được đoàn tụ với cô bồ trẻ nên chỉ còn cách giết vợ, người từng là người trong mộng của mình, cho khuất mắt.
Kẻ thứ ba này là Johanne Plamondon, 57 tuổi. Trước đây, bà Plamondon là thư ký riêng của quan tòa Delisle và đã theo “quan thầy” trong nhiều chức vụ cho tới khi ông ta về hưu: vào năm 1982, bà ta là thư ký cho Delisle ở Tòa Đại Hình Quebec (Quebec Superior Court) và vào năm 1992 ở Tòa Thượng Thẩm Quebec (Quebec Court of Appeal).
Plamondon ra tòa với vai trò nhân chứng cho biết trước kia bà với ông tòa chỉ là bạn bè nhưng sau trở thành người yêu vào năm 2007, và bà cho biết thêm khi Rainville chết, bà ta toan dọn tới ở với Delisle cho trọn cuộc tình thì ông ta bị bắt.
Động cơ giết người, theo công tố viện, là Delisle không muốn ly dị vợ vì sợ tốn kém nhiều nên mới bày ra một vụ tự tử cho nhẹ gánh.
Giả thuyết của công tố viện không được toàn thể giới luật pháp tán đồng vì cái chết của Marie-Nicolle Rainville không có nhân chứng và thiếu chứng cớ cụ thể để buộc tội nghi can. Buộc tội ông tòa giết vợ chỉ dựa vào suy luận mà thôi. Dĩ nhiên, cựu chánh án Delisle có quyền kháng án. Tuy nhiên, nếu quả ông ta có tội và có thể làm lệch cán cân công lý thì tòa án lương tâm vĩnh viễn khó qua lọt!

Nghi án giết vợ ở Toronto
Đầu tháng Năm 2012, một mục sư 25 tuổi quen thuộc với cộng đồng giáo hội Baptist Church đã bị truy tố về tội gìm chết vợ vào ngày 17 tháng 10 năm 2011.
Bị cáo là Philip Grandine, một mục sư tại giáo đường Baptist Church, ở Ennerdale Road và nạn nhân là Anna Karissa Grandine, 30 tuổi, chết trong lúc có thai đứa con đầu lòng hơn năm tháng. Cái chết của Anna Karissa xảy ra chỉ cách ngày kỷ niệm hôn nhân năm thứ ba của họ vài tuần.
Nguồn tin cảnh sát cho biết vào đêm 17 tháng 10 năm 2011 vào lúc 10 giờ 50 tối có người gọi điện thoại cấp cứu 911 báo tin vợ anh ta đang ở trạng thái quá xúc động trong khi tắm. Cảnh sát tới hiện trường là một ngôi nhà ở Marsh Rd. trong khu vực Danforth và Birmount Rd và tìm thấy nạn nhân trong bồn tắm, phần đầu ngập dưới nước và khi đưa tới nhà thương thì bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng và được bệnh viện ghi nhận là “chết chìm”.
Cái chết của Anna Karissa mới đầu coi như một tai nạn đáng tiếc không những làm cho người chồng đau lòng vì mất vợ và mất con, mà còn làm cho cả cộng đồng thương tiếc.
Dư luận cho biết cặp Grandines là cặp vợ chồng ngoan đạo, hòa hợp và được lòng mọi người trong giáo khu. Trước khi lấy nhau Philip Grandine cùng với Anna Karissa tình nguyện giúp việc tại Baptish Church ở Park Lawn từ 2008 tới 2010 và rồi nên duyên vợ chồng mới được ba năm.
Anna Karissa gốc Philippines và tới Toronto vào 1994, tốt nghiệp Đại học Toronto vào năm 2006 với bằng cử nhân khoa sinh học.
Philip Grandine là học sinh giỏi của trường trung học ở Paris, Ont. và tốt nghiệp năm 2004, rồi theo học trường dòng Baptish Seminary and Bible College ở Toronto và tốt nghiệp năm 2007 với học vị cử nhân thần học.
Cặp vợ chồng trẻ, trí thức, tỏ ra vô cùng hạnh phúc và có tương lai ngời sáng, lại có uy tín trong cộng đồng, bỗng nhiên người vợ chết vì “tai nạn” và người chồng bị bắt. Tại sao?
Chưa có chứng cớ rõ ràng nhưng cảnh sát Toronto cho rằng chính Philip Grandine đã ra tay giết người vợ đang mang thai.

Toan chôn sống bạn tình
Cũng trong năm 2012, báo chí bên Anh quốc còn bàn tán xôn xao về vụ xảy ra cuối năm 2011: Một phụ nữ bị bạn trai chôn sống nhưng nhờ can đảm và tĩnh trí nên thoát chết. Câu chuyện ly kỳ chẳng khác hoạt cảnh trong phim Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino.
Nguồn tin trước tòa cuối năm 2011 và đầu năm 2012 cho biết một phụ nữ gốc Ba Lan ở Huddersfield là Michelina Lewandowska, 27 tuổi, tố cáo bạn trai là Marcin Kasprzak, 25 tuổi, đã dùng Taser bắn bà ta cho tê liệt rồi trói bà ta lại, dán băng keo vào miệng. Sau đó bỏ nạn nhân vào trong thùng các-tông dày, dán kín lại và nhờ bạn là Patryk Borys khiêng ra rừng sâu ở Huddersfield, West Yorkshire, đào một nấm mồ, bỏ thùng xuống rồi phủ đất và cành lá lên trên trước khi ra về.
Lewandowska khai rằng ở trong thùng, biết mình sắp ngạt hơi, nhưng đã cố gắng bình tĩnh tìm cách giải thoát tay chân rồi dùng chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, rạch lớp các-tông dày và ló đầu ra khỏi mặt đất. Tiếp đó, nạn nhân vùng vẫy và chui ra khỏi cái quan tài các-tông và chạy ra đường cái vẫy xe về nhà.
Thủ phạm bị tố chôn sống người là Marcin Kaspzak và Patryk Borys. Họ đã bị truy tố ra tòa ở Leeds về tội mưu sát nhưng đều phủ nhận tội danh và cho rằng họ làm thế chỉ để dọa Lewandowska chứ không chủ tâm sát hại nạn nhân. Phiên tòa tiếp tục xét đoán sự thực. Phải chăng Marcin Kaspzak vì chán Lewandowska nên ra tay sát hại và để độc chiếm quyền nuôi đứa con chung? Hơn nữa thủ phạm tin rằng họ và nạn nhân đều là dân Ba Lan tới Anh làm việc, nếu một người mất tích cũng chẳng làm cho giới hữu trách Anh quan tâm và án mạng có thể bị vùi sâu trong màn bí mật.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm