Kinh Khổ
HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT VÀ CỰC KỲ GIÁ TRỊ có tên “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM” (FB Nổ Xong Xây)
Nói một cách khách quan thì nhờ bác Mẽo mà các bác CSVN mới phát minh ra loại HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT VÀ CỰC KỲ GIÁ TRỊ có tên "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM". Đúng quy luật có cầu ắt có cung. Phải nói đây là NGUỒN TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN VÔ TẬN mất rất ít công sức đầu tư khai thác nhưng lại tạo ra nguồn lợi vô cùng to lớn. Chỉ nội thứ hàng hóa này cũng đủ giúp các bác CSVN sống khỏe rồi.
Ai tin rằng bác Mẽo đe dọa chế độ chứ mình chẳng tin. Chẳng phải nhờ bác Mẽo mà cái thứ đáng ra vô cùng độc hại với chế độ đó lại trở thành hàng hóa mà quý thì hơn cả kim cương, lợi thì gấp triệu lần heroin đấy sao. Chỉ cần xuất khẩu một ít là đủ cho cả chế độ ung dung vừa gặm nhấm vừa định hướng cho cả dân tộc "anh hùng" này rồi.
Cũng như vậy, đừng có nghĩ các bác CSVN căm thù các bác dân chủ hay các bác dân chủ đe dọa chế độ, chẳng phải là nhờ có các bác dân chủ mà các bác CSVN vẫn đủ sức cùng nhau ca vang bài "ăn hết tiền rồi ta lại có tiền" đó sao.
Có lẽ chính phủ Việt Nam nên thống kê cả kim ngạch xuất khẩu của loại "hàng hóa" này vào báo cáo hàng năm nữa, sẽ cực kỳ thiếu sót khi bỏ qua nó, chắc chắn nó phải chiếm 1 phần rất lớn trong GDP đấy.
Và để thể hiện tinh thần UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN đúng như lời CHỦ TỊT HCM đã dạy, các bác CSVN cũng nên trao tặng huân chương "vì sự nghiệp NUÔI chế độ" cho tấm gương hy sinh cao cả của các bác dân chủ nữa. Còn các đồng chí dân VỪA NGU VỪA ĐEN ở VN cũng nên tôn các bác dân chủ làm thánh sống, vì không nhờ các bác ý thì chắc ĐCS đã chết từ lâu rồi, làm gì còn muôn năm để mà tung hô, làm gì còn "đỉnh cao trí tuệ" để mà dẫn các DÂN NGU ĐEN mò mẫm đi tìm CHỦ NGHĨA XUỐNG HỐ nữa
Lời khuyên cho các bác CS bây giờ là gì? Cứ tiếp tục đường lối chiến lược hiện tại thôi. Cứ gặm nhấm ác liệt vào thì rồi sẽ sinh ra "HÀNG HÓA", bán "HÀNG HÓA" ta lại có tiền để gặm nhấm. Cái vòng lợi ích tuần hoàn khép kín tuyệt vời đấy đảm bảo chắc chắn cho các bác vừa có thể ăn chia thoải mái vừa giữ gìn được sự ổn định của chế độ để...tiếp tục ăn chia. Dân VN có 90 triệu chú, chỉ cần buôn 0,1% số này cũng sẽ đủ để nuôi chế độ thoải mái cho đến khi nào tìm thấy...cái HỐ, chẳng cần phải làm mấy cái trò bới tung Tây Nguyên để đào boxit làm gì, vừa buồn cười vừa mệt người.
Nổ Xong Xây
https://www.facebook.com/le.quang.vinh.01/posts/267499576794203Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT VÀ CỰC KỲ GIÁ TRỊ có tên “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM” (FB Nổ Xong Xây)
Nói một cách khách quan thì nhờ bác Mẽo mà các bác CSVN mới phát minh ra loại HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT VÀ CỰC KỲ GIÁ TRỊ có tên "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM". Đúng quy luật có cầu ắt có cung. Phải nói đây là NGUỒN TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN VÔ TẬN mất rất ít công sức đầu tư khai thác nhưng lại tạo ra nguồn lợi vô cùng to lớn. Chỉ nội thứ hàng hóa này cũng đủ giúp các bác CSVN sống khỏe rồi.
Ai tin rằng bác Mẽo đe dọa chế độ chứ mình chẳng tin. Chẳng phải nhờ bác Mẽo mà cái thứ đáng ra vô cùng độc hại với chế độ đó lại trở thành hàng hóa mà quý thì hơn cả kim cương, lợi thì gấp triệu lần heroin đấy sao. Chỉ cần xuất khẩu một ít là đủ cho cả chế độ ung dung vừa gặm nhấm vừa định hướng cho cả dân tộc "anh hùng" này rồi.
Cũng như vậy, đừng có nghĩ các bác CSVN căm thù các bác dân chủ hay các bác dân chủ đe dọa chế độ, chẳng phải là nhờ có các bác dân chủ mà các bác CSVN vẫn đủ sức cùng nhau ca vang bài "ăn hết tiền rồi ta lại có tiền" đó sao.
Có lẽ chính phủ Việt Nam nên thống kê cả kim ngạch xuất khẩu của loại "hàng hóa" này vào báo cáo hàng năm nữa, sẽ cực kỳ thiếu sót khi bỏ qua nó, chắc chắn nó phải chiếm 1 phần rất lớn trong GDP đấy.
Và để thể hiện tinh thần UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN đúng như lời CHỦ TỊT HCM đã dạy, các bác CSVN cũng nên trao tặng huân chương "vì sự nghiệp NUÔI chế độ" cho tấm gương hy sinh cao cả của các bác dân chủ nữa. Còn các đồng chí dân VỪA NGU VỪA ĐEN ở VN cũng nên tôn các bác dân chủ làm thánh sống, vì không nhờ các bác ý thì chắc ĐCS đã chết từ lâu rồi, làm gì còn muôn năm để mà tung hô, làm gì còn "đỉnh cao trí tuệ" để mà dẫn các DÂN NGU ĐEN mò mẫm đi tìm CHỦ NGHĨA XUỐNG HỐ nữa
Lời khuyên cho các bác CS bây giờ là gì? Cứ tiếp tục đường lối chiến lược hiện tại thôi. Cứ gặm nhấm ác liệt vào thì rồi sẽ sinh ra "HÀNG HÓA", bán "HÀNG HÓA" ta lại có tiền để gặm nhấm. Cái vòng lợi ích tuần hoàn khép kín tuyệt vời đấy đảm bảo chắc chắn cho các bác vừa có thể ăn chia thoải mái vừa giữ gìn được sự ổn định của chế độ để...tiếp tục ăn chia. Dân VN có 90 triệu chú, chỉ cần buôn 0,1% số này cũng sẽ đủ để nuôi chế độ thoải mái cho đến khi nào tìm thấy...cái HỐ, chẳng cần phải làm mấy cái trò bới tung Tây Nguyên để đào boxit làm gì, vừa buồn cười vừa mệt người.