Kinh Khổ
IS cũng chỉ dạng vừa
- Tụi bây xem thử IS chúng ta nên xách bom đi đâu cho nổ tiếp, chứ lẩn quẩn mấy nước Âu châu hoài chán quá!
Một đứa hăng hái đứng bật dậy:
- Phương Đông! Phải làm cho danh tiếng IS rền vang từ Tây sang Đông!
Cả đám reo hò hoan nghênh ý Đông tiến. Chợt một tên giơ cao khẩu AK 47 nổ liền mấy phát:
- Tụi bây điên hả? Ở đây tụi mình tay không nhồi thuốc nổ chứ có đứa nào dám dùng lửa đèn khò để cắt bom chưa mà đòi sang đó?
Tất cả nín bặt, toát mồ hôi hột. Thủ lĩnh e dè hỏi:
- Thật vậy sao? Chẳng lẽ trên đời này lại có những kẻ gan cùng mình như thế... Bộ ở đó đang có chiến tranh hả?
Tên IS ban nãy nói như đinh đóng cột:
- Cần gì đến chiến tranh, nội tai nạn giao thông thôi đã “nướng” dân số của họ một sư đoàn mỗi năm!
Cả lũ ồ lên: “Allah ơi! Không phải dạng vừa!”.
- Ở xứ đó, trên đường bộ cũng như dưới đường thủy, toàn hung thần không bằng lái. Chưa hết, phố xá của họ đầy dẫy cướp giật. Nếu ở nơi khác bệnh viện là chỗ chữa bệnh thì ở xứ đó vào bệnh viện có thể mất chân như chơi! Trường học của họ là nơi hành nghề của lũ mẹ mìn bắt cóc, chợ búa là điểm buôn bán chất độc. Nghe nói dân xứ đó năm ngoái tiêu thụ hết 6 tấn chất cấm sabutamol!
Tên thủ lĩnh đứng bật dậy:
- Tới giờ cầu kinh rồi, giải tán!
Cả đám ngơ ngác:
- Ủa, đã quyết Đông tiến chưa mà giải tán?
- Đông tiến chi nữa, họ bị khủng bố tại chỗ như thế là quá đủ rồi!
Người già chuyện
http://nguoidothi.vn/vn/news/chuyen-hom-nay/phiem-biem/10009/is-cung-chi-dang-vua.ndt
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
IS cũng chỉ dạng vừa
- Tụi bây xem thử IS chúng ta nên xách bom đi đâu cho nổ tiếp, chứ lẩn quẩn mấy nước Âu châu hoài chán quá!
Một đứa hăng hái đứng bật dậy:
- Phương Đông! Phải làm cho danh tiếng IS rền vang từ Tây sang Đông!
Cả đám reo hò hoan nghênh ý Đông tiến. Chợt một tên giơ cao khẩu AK 47 nổ liền mấy phát:
- Tụi bây điên hả? Ở đây tụi mình tay không nhồi thuốc nổ chứ có đứa nào dám dùng lửa đèn khò để cắt bom chưa mà đòi sang đó?
Tất cả nín bặt, toát mồ hôi hột. Thủ lĩnh e dè hỏi:
- Thật vậy sao? Chẳng lẽ trên đời này lại có những kẻ gan cùng mình như thế... Bộ ở đó đang có chiến tranh hả?
Tên IS ban nãy nói như đinh đóng cột:
- Cần gì đến chiến tranh, nội tai nạn giao thông thôi đã “nướng” dân số của họ một sư đoàn mỗi năm!
Cả lũ ồ lên: “Allah ơi! Không phải dạng vừa!”.
- Ở xứ đó, trên đường bộ cũng như dưới đường thủy, toàn hung thần không bằng lái. Chưa hết, phố xá của họ đầy dẫy cướp giật. Nếu ở nơi khác bệnh viện là chỗ chữa bệnh thì ở xứ đó vào bệnh viện có thể mất chân như chơi! Trường học của họ là nơi hành nghề của lũ mẹ mìn bắt cóc, chợ búa là điểm buôn bán chất độc. Nghe nói dân xứ đó năm ngoái tiêu thụ hết 6 tấn chất cấm sabutamol!
Tên thủ lĩnh đứng bật dậy:
- Tới giờ cầu kinh rồi, giải tán!
Cả đám ngơ ngác:
- Ủa, đã quyết Đông tiến chưa mà giải tán?
- Đông tiến chi nữa, họ bị khủng bố tại chỗ như thế là quá đủ rồi!
Người già chuyện
http://nguoidothi.vn/vn/news/chuyen-hom-nay/phiem-biem/10009/is-cung-chi-dang-vua.ndt