Kinh Khổ
Khả năng Vatican nhân nhượng Bắc Kinh quá nhiều gây lo ngại
Cắt đứt bang giao từ năm 1951, Vatican và Trung Quốc dường như đang xích lại gần nhau, nhưng một số người trong giới linh mục
Cắt đứt bang giao từ năm 1951, Vatican và Trung Quốc dường như đang
xích lại gần nhau, nhưng một số người trong giới linh mục, giám mục tại
nước này quan ngại là Tòa Thánh nhân nhượng Bắc Kinh quá nhiều, tức là
sẽ vẫn chấp nhận để Nhà nước Trung Quốc kiểm soát cộng đồng Công giáo
tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.
![]() |
Nhà thờ ở làng Bạch Cổ Truân (Bai Gu Tun), tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc (ảnh chụp ngày 17/12/2012). REUTERS |
Kể từ khi được bầu vào năm 2013, Giáo hoàng Phanxicô vẫn nỗ lực xích lại
gần chế độ Cộng sản Bắc Kinh, với hy vọng tái lập mối liên hệ với cộng
đồng Công giáo ở Trung Quốc, mà hiện còn bị chia thành hai khối, một bên
vẫn trung thành với Tòa Thánh, còn được gọi là Giáo hội thầm lặng và
bên kia là Giáo hội chính thức do Nhà nước lập ra, dưới tên gọi là Hội
Công giáo Yêu nước Trung Quốc.
Linh mục người Bỉ, cha Jeroom Heyndrickx, cho AFP biết, vào đầu tháng 11
này, một phái đoàn của Trung Quốc sẽ đến Roma để tham gia “vòng đàm
phán cuối cùng” với Tòa Thánh. Trong những tháng gần đây, các đặc sứ
Trung Quốc cũng đã nhiều lần đến Vatican để cố giải quyết hồ sơ gay góc
nhất, đó là vấn đề bổ nhiệm các giám mục.
Hiện nay, hàng giám phẩm trong “Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc” là do
đảng Cộng sản chọn, nhưng không được Vatican thừa nhận, còn bên phía
Giáo hội không chính thức thì các giám mục là do Tòa Thánh bổ nhiệm,
không được Bắc Kinh công nhận, nhưng cũng không bị cấm hoạt động.
Theo thỏa thuận đang được chuẩn bị, Giáo hoàng sẽ công nhận 4 giám mục
của Hội Công giáo Yêu nước trong số 8 vị mà cho tới nay Ngài vẫn không
chịu chuẩn y. Như vậy là chính quyền Bắc Kinh sẽ có thể bổ nhiệm các
giám mục mới cho giáo phận Sơn Tây và Tứ Xuyên, với sự đồng ý của
Vatican.
Hai bên dường như cũng sẽ đồng ý với nhau về thủ tục bổ nhiệm giám mục,
cụ thể là Tòa Thánh có thể chấp nhận một cơ chế theo đó quyền bổ nhiệm
sau cùng là thuộc Giáo hoàng. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ vẫn chưa giải
quyết tình trạng của khoảng 30 giám mục do Vatican bổ nhiệm nhưng không
được Bắc Kinh công nhận.
Khi đàm phán như vậy, mong muốn của Vatican là đem lại hòa bình cho nội
bộ Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Nhưng hồng y Trần Nhật Quân (Joseph
Zen), cựu giám mục Hồng Kông và là nhân vật chống lại việc Vatican xích
gần lại Trung Quốc, đã thẳng thừng tuyên bố: “ Không có tự do, không thể
có hòa bình”.
Theo cựu giám mục Hồng Kông, nếu Tòa Thánh công nhận Hội Công giáo Yêu
nước Trung Quốc, nhiều giáo dân của Giáo hội không chính thức sẽ được
khuyến khích gia nhập Giáo hội chính thức, nhưng họ sẽ làm điều này một
cách miễn cưỡng. Hồng y Trần Nhật Quân cũng lo ngại rằng chính quyền Bắc
Kinh sẽ cảm thấy là họ được toàn quyền tiêu diệt Giáo hội thầm lặng.
Dầu sao, theo ông Francesco Sisci, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân ở
Bắc Kinh, sự hòa giải giữa Vatican với Trung Quốc chưa hẳn là sẽ dẫn
đến việc tái lập bang giao giữa hai bên, cho dù bản thân Giáo hoàng
Phanxicô vẫn mơ một ngày nào đó đến thăm Trung Quốc. Hồng y Trần Nhật
Quân ghi nhận Giáo hoàng vẫn rất lạc quan, rất nhiệt tình, nhưng thực tế
đôi khi rất cay nghiệt. Cựu giám mục Hồng Kông nghĩ rằng khác với cố
Giáo hoàng Gioan Phaolồ đệ nhị, Giáo hoàng Franxicô chẳng hiểu gì về
Cộng sản, vì Ngài chưa bao giờ sống dưới chế độ này.
Thanh Phương
(RFI)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Khả năng Vatican nhân nhượng Bắc Kinh quá nhiều gây lo ngại
Cắt đứt bang giao từ năm 1951, Vatican và Trung Quốc dường như đang xích lại gần nhau, nhưng một số người trong giới linh mục
Cắt đứt bang giao từ năm 1951, Vatican và Trung Quốc dường như đang
xích lại gần nhau, nhưng một số người trong giới linh mục, giám mục tại
nước này quan ngại là Tòa Thánh nhân nhượng Bắc Kinh quá nhiều, tức là
sẽ vẫn chấp nhận để Nhà nước Trung Quốc kiểm soát cộng đồng Công giáo
tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.
![]() |
Nhà thờ ở làng Bạch Cổ Truân (Bai Gu Tun), tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc (ảnh chụp ngày 17/12/2012). REUTERS |
Kể từ khi được bầu vào năm 2013, Giáo hoàng Phanxicô vẫn nỗ lực xích lại
gần chế độ Cộng sản Bắc Kinh, với hy vọng tái lập mối liên hệ với cộng
đồng Công giáo ở Trung Quốc, mà hiện còn bị chia thành hai khối, một bên
vẫn trung thành với Tòa Thánh, còn được gọi là Giáo hội thầm lặng và
bên kia là Giáo hội chính thức do Nhà nước lập ra, dưới tên gọi là Hội
Công giáo Yêu nước Trung Quốc.
Linh mục người Bỉ, cha Jeroom Heyndrickx, cho AFP biết, vào đầu tháng 11
này, một phái đoàn của Trung Quốc sẽ đến Roma để tham gia “vòng đàm
phán cuối cùng” với Tòa Thánh. Trong những tháng gần đây, các đặc sứ
Trung Quốc cũng đã nhiều lần đến Vatican để cố giải quyết hồ sơ gay góc
nhất, đó là vấn đề bổ nhiệm các giám mục.
Hiện nay, hàng giám phẩm trong “Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc” là do
đảng Cộng sản chọn, nhưng không được Vatican thừa nhận, còn bên phía
Giáo hội không chính thức thì các giám mục là do Tòa Thánh bổ nhiệm,
không được Bắc Kinh công nhận, nhưng cũng không bị cấm hoạt động.
Theo thỏa thuận đang được chuẩn bị, Giáo hoàng sẽ công nhận 4 giám mục
của Hội Công giáo Yêu nước trong số 8 vị mà cho tới nay Ngài vẫn không
chịu chuẩn y. Như vậy là chính quyền Bắc Kinh sẽ có thể bổ nhiệm các
giám mục mới cho giáo phận Sơn Tây và Tứ Xuyên, với sự đồng ý của
Vatican.
Hai bên dường như cũng sẽ đồng ý với nhau về thủ tục bổ nhiệm giám mục,
cụ thể là Tòa Thánh có thể chấp nhận một cơ chế theo đó quyền bổ nhiệm
sau cùng là thuộc Giáo hoàng. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ vẫn chưa giải
quyết tình trạng của khoảng 30 giám mục do Vatican bổ nhiệm nhưng không
được Bắc Kinh công nhận.
Khi đàm phán như vậy, mong muốn của Vatican là đem lại hòa bình cho nội
bộ Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Nhưng hồng y Trần Nhật Quân (Joseph
Zen), cựu giám mục Hồng Kông và là nhân vật chống lại việc Vatican xích
gần lại Trung Quốc, đã thẳng thừng tuyên bố: “ Không có tự do, không thể
có hòa bình”.
Theo cựu giám mục Hồng Kông, nếu Tòa Thánh công nhận Hội Công giáo Yêu
nước Trung Quốc, nhiều giáo dân của Giáo hội không chính thức sẽ được
khuyến khích gia nhập Giáo hội chính thức, nhưng họ sẽ làm điều này một
cách miễn cưỡng. Hồng y Trần Nhật Quân cũng lo ngại rằng chính quyền Bắc
Kinh sẽ cảm thấy là họ được toàn quyền tiêu diệt Giáo hội thầm lặng.
Dầu sao, theo ông Francesco Sisci, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân ở
Bắc Kinh, sự hòa giải giữa Vatican với Trung Quốc chưa hẳn là sẽ dẫn
đến việc tái lập bang giao giữa hai bên, cho dù bản thân Giáo hoàng
Phanxicô vẫn mơ một ngày nào đó đến thăm Trung Quốc. Hồng y Trần Nhật
Quân ghi nhận Giáo hoàng vẫn rất lạc quan, rất nhiệt tình, nhưng thực tế
đôi khi rất cay nghiệt. Cựu giám mục Hồng Kông nghĩ rằng khác với cố
Giáo hoàng Gioan Phaolồ đệ nhị, Giáo hoàng Franxicô chẳng hiểu gì về
Cộng sản, vì Ngài chưa bao giờ sống dưới chế độ này.
Thanh Phương
(RFI)