Kinh Khổ

Làm gì...? Mà đòi đất nước phải đưa xác về ? ( Theo cách nói của Mụ Nguyễn Thị Kim Ngân )

Bài trên mạng: Trong hàng ngàn hàng vạn lời bình về hình ảnh người phụ nữ xấu số ở Sơn La , mất ở bệnh viện, được đưa về bằng xe máy, có mấy câu này quá thấm thía (Thơ của một bạn tên Ngô Diễm Quỳnh):

"Làm gì cho đất nước chưa ?" là câu nói của bà Chủ tịch QH Kim Ngân chất vấn những người phản đối Trung Quốc cướp biển, phản đối Formosa tàn phá môi trường... Ngày xưa nhìn cái mặt bà thấy thương thương, chỉ nghĩ bà làm chính trị làm gì cho khổ. Giờ nhìn cái mặt bà tràn ngập trên các trang mạng, thấy quá nhức mắt. Hôm rồi nhìn lại ảnh chụp bà ở Geneve Thụy Sĩ cách đây dăm năm xem có nhức mắt không, thấy không đến mức như bây giờ. Thế mới biết quyền lực làm người ta đánh mất mình nhanh như thế nào.
Làm gì...? Mà đòi đất nước phải đưa xác về ?
Bài trên mạng: Trong hàng ngàn hàng vạn lời bình về hình ảnh người phụ nữ xấu số ở Sơn La , mất ở bệnh viện, được đưa về bằng xe máy, có mấy câu này quá thấm thía (Thơ của một bạn tên Ngô Diễm Quỳnh):
Làm gì cho đất nước chưa ?
Mà đòi đất nước phải đưa xác về ?
Xe máy sẵn đấy - chở đê
Tiền của đất nước làm giề biết không
Còn đang phải trả nợ công
Còn đang trong túi các ông các bà 
Còn đang xây tượng nguy nga 
Còn đang tổ chức rất là trang nghiêm
Đại hội, bầu cử... liên miên
Hàng chục nghìn tỉ thăng thiên mất rồi.

Không có tiền thuê xe, người nhà chị P. đành nhờ người quen dùng xe máy chở thi thể về quê mai táng. Ảnh: T.H
Giám đốc Sở Y tế lên tiếng vụ xe máy chở thi thể
15/09/2016 09:55 GMT+7

- Bác sĩ khẳng định gia đình đã xin cho bệnh nhân ra viện, sau đó chị P. tử vong trong quá trình đưa về
 nhà, chứ không phải tử vong ở bệnh viện.

Hình ảnh chiếc xe máy chở thi thể bọc trong chiếu ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La chiều 12/9 đang được dư luận cả nước quan tâm đặc biệt.

Chiều qua, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này đã vào cuộc và xác minh vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Danh tính người chết được xác định là chị P, trú ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Chị P. mắc bệnh lao phổi được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La.

Vì bệnh tình quá nặng, sau một thời gian điều trị, chị P. đã tử vong. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, gia đình đưa chị về quê để mai táng.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, người thân của bệnh nhân xấu số không đủ tiền thuê xe chuyên dụng để chở thi thể về quê nên đã nhờ người quen vận chuyển bằng xe máy.


Khi biết sự thật đằng sau bức ảnh này, nhiều người vô cùng xót xa, thương cảm hoàn cảnh của bệnh nhân xấu số
"Khi rời bệnh viện, bệnh nhân chưa tử vong"

Trao đổi phóng viên, bác sĩ chuyên khoa 2, Giám đốc Sở Y tế Sơn La Lầu Sáy Chứ cho biết, người phụ nữ là chị Lò Thị P., 40 tuổi, dân tộc Thái, trú tại xã Mường Sại.

Ông khẳng định, trước khi tử vong và được chở về bằng xe máy như trong hình ảnh, chị P. là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh với tình trạng viêm phổi, suy kiệt nặng.

Sau khi được điều trị tích cực, đến sáng 12/9, gia đình đã xin cho bệnh nhân P. được về nhà.

"Theo báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, các y bác sỹ đã giải thích rõ ràng là trường hợp này cần điều trị nhưng gia đình không đồng ý và xin về.

Sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định, bệnh nhân được xuất viện. Khi xuất viện thì sức khỏe bệnh nhân cũng yếu nhưng vẫn ổn định, chưa tử vong.

Trên đường gia đình đưa về sau đó, bệnh nhân tử vong và được gia đình đưa về bằng xe máy như trong ảnh", ông Chứ thông tin.

Ông cũng cho biết thêm, lãnh đạo bệnh viện khẳng định, nếu tử vong trong bệnh viện thì không có lý do gì viện không bố trí xe đưa bệnh nhân về nhà.

"Chúng tôi rất tiếc về trường hợp này và cảm thấy xót xa khi nhìn hình ảnh chở thi thể không ai mong muốn này...", Giám đốc Sở Y tế Sơn La bày tỏ.

Nhị Tiến
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/326738/giam-doc-so-y-te-len-tieng-vu-xe-may-cho-thi-the.html

BÌNH LUẬN (83)
  • QUANG LD 4 giờ trước
    Thiết nghĩ, Sơn La dù có nghèo mấy cũng nên hỗ trợ một chuyến xe đưa bệnh nhân nghèo về Quỳnh Nhai (có xa xôi gì đâu)! Tình người là trên hết. Nhìn cảnh này mà đau lòng quá!
    Thích  42Trả lời
  • TOAN 5 giờ trước
    chẳng lẽ một cái bệnh viện lớn vậy mà không có một chiếc xe để chở về sao?
    Thích  28Trả lời
  • MINH NHAT 6 giờ trước
    Kiếp vô thường, nghèo luôn đi đôi với khổ. Chuyện đã rồi nói gì mà chẳng được. Chẳng lẽ là thú nhận rằng vì gia đình không có tiền nên bệnh viện không chở về
    Thích  94Trả lời
  • DAI TD 6 giờ trước
    Một tình huống không ai dám nghĩ đến trước khi đọc bài báo này. Nhưng đành chịu vậy... Thật xót xa!
    Thích  30Trả lời
  • NGUYỄN THANH TÙNG 6 giờ trước
    Bệnh viện giải thích như thế không thuyết phục; cứ cho là BN chưa chết khi làm thủ tục khi xuất viện, nhưng BS chắc biết là bệnh nhân khó qua khỏi ( bằng chức là BN đã chết khi chưa về đến nhà). Vậy tại sao Bệnh viện không thể thể hỗ trợ một chuyến xe, "nghĩa tử là nghĩa tận". thật xót xa??
    Thích  112Trả lời
  • KHANH 6 giờ trước
    Có ai dám chỡ người hấp hối như vậy không , người nầy bị bức tử ,vì chưa chết mà chở như vậy người mạnh khỏe cũng chết ....Bệnh viện nói chưa chết ..sao để chở cho chết luôn
    Thích  34Trả lời
  • RJ NGUYEN 6 giờ trước
    Đắng lòng rơi nước mắt.
    Thích  26Trả lời
  • THAI HA 6 giờ trước
    Tại sao sức khỏe bệnh nhân như vậy mà khi xuất viện , bệnh viện ko yêu cầu phải có ô tô mới có thể đưa về ; Nếu gia đình ko có tiền thì giám đốc bệnh viện phải có sự hỗ trợ chứ ? Thật vô cảm !
    Thích  76Trả lời
  • LAN NGUYỄN 6 giờ trước
    Sự việc đã xảy ra, các ông đừng để vậy nữa .
    Thích  20Trả lời
  • NGUYENDUYLOC 6 giờ trước
    Thật không thể tin nổi lại có cái cảnh đau đớn này!
    Thích  37Trả lời
  • TRẦN THẢO VÂN 6 giờ trước
    LƯƠNG Y CÒN ĐÂU
    Thích  15Trả lời
  • HIÊN 6 giờ trước
    đau xót quá! cuộc đời người nghèo khó cơ hàn, không tiền chữa bệnh, chết rồi k tiền xác phải chở về nhà như thế này đây. khóc thương mà nước mắt lặn vào trong
    Thích  9Trả lời
  • NGHẸN 6 giờ trước
    Nguỵ biện
    Thích  5Trả lời
  • NGUYỄN CHÂN CHÍNH 6 giờ trước
    Thật không thể tin nổi, tại sao họ lại đối xử tệ hại như vậy, nghèo khó đâu phải tội lỗi, hãy xử lý nghiêm bệnh vô cảm này
    Thích  7Trả lời
  • TÚ CAO 7 giờ trước
    Đề nghị phóng viên kiểm tra lại xem từ bệnh viện đến chỗ trong các bức ảnh trên là bao xa, có đúng là "khi xuất viện sức khỏe bệnh nhân cũng yếu nhưng vẫn ổn định"?
    Thích  7Trả lời
  • NGỌC MINH 7 giờ trước
    người sống bệnh viện không lo cho người ta được chuyến xe về đến nhà lại đợi lúc chết mới nghĩ tới việc đó
    Thích  3Trả lời
  • TRUONG DINH 7 giờ trước
    Không chấp nhận được cái bệnh viện này. Xót xa quá
    Thích  4Trả lời
  • TUAN MINH 7 giờ trước
    Hãy đến những vùng sâu, vùng xa, giờ đây vẫn còn rất nhiều những cảnh đời cơ cực, đói khổ. Hình ảnh này là quá đủ để nới lên cái khốn cùng của đời người, kiếp người nơi đây !
    Thích  6Trả lời
  • TAN PHONG 7 giờ trước
    Một số nơi không đưa nhanh thì còn không ra được khỏi cổng viện cơ.
    Thích  0Trả lời
  • CÔNG TÂM 7 giờ trước
    Biện hộ cho hành động vô cảm và thiếu trách nhiệm . Chỉ cần một lý do thôi bệnh nhân bệnh lao phổi khi sắp tử vong, bệnh này có truyền nhiễm không? mà cho họ xuất viện trong tình trạng đó?
    Thích  6Trả lời
  • FHDGFGFFJD@GMAIL.COM 7 giờ trước
    Bệnh nhân xin ra viện và lúc ra khỏi viện chua tử vong? Như vậy trên đường đưa chị P về thì chị mất dọc đường? Hình ảnh trên cho thấy chiêc xe máy đang chở thi hài chị là ở trong TP Sơn La, nghĩa là người nhà đưa chị ra khỏi viện chưa đầy vài trăm mét thì chị mất, câu hỏi đặt là khi phát hiện chị mất thì người nhà tìm/kiếm/mua/xin ai chiếc chiếu để bó chị? Hoàn cảnh tang thương, việc rõ mười mươi vậy mà còn bao biện cho nhau được! 
    Thích  8Trả lời
  • DUONG HOANG 7 giờ trước
    Chưa chết sao lại chở như chở lợn vậy nếu còn sông thì ngồi và có người ngồi sau nưa chứ nói ko có lý ai tin
    Thích  3Trả lời
  • BÌNH LUẬN 7 giờ trước
    Xác định xem vị trí xe máy là ở đâu, tại sao khi rời bệnh viện mà chết nhanh thế, thật quá vô cảm
    Thích  1Trả lời
  • NGUYỄN NGỌC PHÚ 7 giờ trước
    Hình ảnh cho thấy đây đang ở Thành Phố Sơn La, Chả nhẽ cho ra khỏi cổng Bệnh viện là chết ngay à? Trách nhiệm của Người chữa bệnh nhân ở đâu??? Thương xót!
    Thích  2Trả lời
  • NÔNG DÂN 7 giờ trước
    Kẻ tham tiền tỷ ,người lần không ra .?
    Thích  5Trả lời
  • NGUYỄN VĂN ĐẠT 7 giờ trước
    Tôi đọc mà cay hết sống mũi, thật tội quá
    Thích  0Trả lời
  • LÊ TRUNG THÀNH  7 giờ trước
    Ông ơi sao ông tàn nhẫn với đồng loại vậy
    Thích  1Trả lời
  • CHUỒN 8 giờ trước
    Sao k 1 người ôm đằng sau nhề :(
    Thích  1Trả lời
  • PHAN RANG 8 giờ trước
    Mình vừa đọc vừa chảy nước mắt. K nghĩ lại ở vn
    Thích  2Trả lời
  • THỤY ĐINH 8 giờ trước
    Nếu chưa chết người ta ngồi ở giữa có người nhà kềm và nâng đỡ, ko ai chở kiểu này cả? Đã nói sai rồi còn ra vẽ từ bi! Nhìn mà thấy xót xa.
    Thích  2Trả lời
Xem thêm
https://toithichdoc.blogspot.com/2016/09/lam-gi-ma-oi-at-nuoc-phai-ua-xac-ve.html

Bàn ra tán vào (1)

Việt
Phải là người có công với cắt mang thì mới có xe chở. Biết chưa ? Chết độ ta rất cong bằng ,đéo có giai cấp

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Làm gì...? Mà đòi đất nước phải đưa xác về ? ( Theo cách nói của Mụ Nguyễn Thị Kim Ngân )

Bài trên mạng: Trong hàng ngàn hàng vạn lời bình về hình ảnh người phụ nữ xấu số ở Sơn La , mất ở bệnh viện, được đưa về bằng xe máy, có mấy câu này quá thấm thía (Thơ của một bạn tên Ngô Diễm Quỳnh):

"Làm gì cho đất nước chưa ?" là câu nói của bà Chủ tịch QH Kim Ngân chất vấn những người phản đối Trung Quốc cướp biển, phản đối Formosa tàn phá môi trường... Ngày xưa nhìn cái mặt bà thấy thương thương, chỉ nghĩ bà làm chính trị làm gì cho khổ. Giờ nhìn cái mặt bà tràn ngập trên các trang mạng, thấy quá nhức mắt. Hôm rồi nhìn lại ảnh chụp bà ở Geneve Thụy Sĩ cách đây dăm năm xem có nhức mắt không, thấy không đến mức như bây giờ. Thế mới biết quyền lực làm người ta đánh mất mình nhanh như thế nào.
Làm gì...? Mà đòi đất nước phải đưa xác về ?
Bài trên mạng: Trong hàng ngàn hàng vạn lời bình về hình ảnh người phụ nữ xấu số ở Sơn La , mất ở bệnh viện, được đưa về bằng xe máy, có mấy câu này quá thấm thía (Thơ của một bạn tên Ngô Diễm Quỳnh):
Làm gì cho đất nước chưa ?
Mà đòi đất nước phải đưa xác về ?
Xe máy sẵn đấy - chở đê
Tiền của đất nước làm giề biết không
Còn đang phải trả nợ công
Còn đang trong túi các ông các bà 
Còn đang xây tượng nguy nga 
Còn đang tổ chức rất là trang nghiêm
Đại hội, bầu cử... liên miên
Hàng chục nghìn tỉ thăng thiên mất rồi.

Không có tiền thuê xe, người nhà chị P. đành nhờ người quen dùng xe máy chở thi thể về quê mai táng. Ảnh: T.H
Giám đốc Sở Y tế lên tiếng vụ xe máy chở thi thể
15/09/2016 09:55 GMT+7

- Bác sĩ khẳng định gia đình đã xin cho bệnh nhân ra viện, sau đó chị P. tử vong trong quá trình đưa về
 nhà, chứ không phải tử vong ở bệnh viện.

Hình ảnh chiếc xe máy chở thi thể bọc trong chiếu ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La chiều 12/9 đang được dư luận cả nước quan tâm đặc biệt.

Chiều qua, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này đã vào cuộc và xác minh vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Danh tính người chết được xác định là chị P, trú ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Chị P. mắc bệnh lao phổi được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La.

Vì bệnh tình quá nặng, sau một thời gian điều trị, chị P. đã tử vong. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, gia đình đưa chị về quê để mai táng.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, người thân của bệnh nhân xấu số không đủ tiền thuê xe chuyên dụng để chở thi thể về quê nên đã nhờ người quen vận chuyển bằng xe máy.


Khi biết sự thật đằng sau bức ảnh này, nhiều người vô cùng xót xa, thương cảm hoàn cảnh của bệnh nhân xấu số
"Khi rời bệnh viện, bệnh nhân chưa tử vong"

Trao đổi phóng viên, bác sĩ chuyên khoa 2, Giám đốc Sở Y tế Sơn La Lầu Sáy Chứ cho biết, người phụ nữ là chị Lò Thị P., 40 tuổi, dân tộc Thái, trú tại xã Mường Sại.

Ông khẳng định, trước khi tử vong và được chở về bằng xe máy như trong hình ảnh, chị P. là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh với tình trạng viêm phổi, suy kiệt nặng.

Sau khi được điều trị tích cực, đến sáng 12/9, gia đình đã xin cho bệnh nhân P. được về nhà.

"Theo báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, các y bác sỹ đã giải thích rõ ràng là trường hợp này cần điều trị nhưng gia đình không đồng ý và xin về.

Sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định, bệnh nhân được xuất viện. Khi xuất viện thì sức khỏe bệnh nhân cũng yếu nhưng vẫn ổn định, chưa tử vong.

Trên đường gia đình đưa về sau đó, bệnh nhân tử vong và được gia đình đưa về bằng xe máy như trong ảnh", ông Chứ thông tin.

Ông cũng cho biết thêm, lãnh đạo bệnh viện khẳng định, nếu tử vong trong bệnh viện thì không có lý do gì viện không bố trí xe đưa bệnh nhân về nhà.

"Chúng tôi rất tiếc về trường hợp này và cảm thấy xót xa khi nhìn hình ảnh chở thi thể không ai mong muốn này...", Giám đốc Sở Y tế Sơn La bày tỏ.

Nhị Tiến
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/326738/giam-doc-so-y-te-len-tieng-vu-xe-may-cho-thi-the.html

BÌNH LUẬN (83)
  • QUANG LD 4 giờ trước
    Thiết nghĩ, Sơn La dù có nghèo mấy cũng nên hỗ trợ một chuyến xe đưa bệnh nhân nghèo về Quỳnh Nhai (có xa xôi gì đâu)! Tình người là trên hết. Nhìn cảnh này mà đau lòng quá!
    Thích  42Trả lời
  • TOAN 5 giờ trước
    chẳng lẽ một cái bệnh viện lớn vậy mà không có một chiếc xe để chở về sao?
    Thích  28Trả lời
  • MINH NHAT 6 giờ trước
    Kiếp vô thường, nghèo luôn đi đôi với khổ. Chuyện đã rồi nói gì mà chẳng được. Chẳng lẽ là thú nhận rằng vì gia đình không có tiền nên bệnh viện không chở về
    Thích  94Trả lời
  • DAI TD 6 giờ trước
    Một tình huống không ai dám nghĩ đến trước khi đọc bài báo này. Nhưng đành chịu vậy... Thật xót xa!
    Thích  30Trả lời
  • NGUYỄN THANH TÙNG 6 giờ trước
    Bệnh viện giải thích như thế không thuyết phục; cứ cho là BN chưa chết khi làm thủ tục khi xuất viện, nhưng BS chắc biết là bệnh nhân khó qua khỏi ( bằng chức là BN đã chết khi chưa về đến nhà). Vậy tại sao Bệnh viện không thể thể hỗ trợ một chuyến xe, "nghĩa tử là nghĩa tận". thật xót xa??
    Thích  112Trả lời
  • KHANH 6 giờ trước
    Có ai dám chỡ người hấp hối như vậy không , người nầy bị bức tử ,vì chưa chết mà chở như vậy người mạnh khỏe cũng chết ....Bệnh viện nói chưa chết ..sao để chở cho chết luôn
    Thích  34Trả lời
  • RJ NGUYEN 6 giờ trước
    Đắng lòng rơi nước mắt.
    Thích  26Trả lời
  • THAI HA 6 giờ trước
    Tại sao sức khỏe bệnh nhân như vậy mà khi xuất viện , bệnh viện ko yêu cầu phải có ô tô mới có thể đưa về ; Nếu gia đình ko có tiền thì giám đốc bệnh viện phải có sự hỗ trợ chứ ? Thật vô cảm !
    Thích  76Trả lời
  • LAN NGUYỄN 6 giờ trước
    Sự việc đã xảy ra, các ông đừng để vậy nữa .
    Thích  20Trả lời
  • NGUYENDUYLOC 6 giờ trước
    Thật không thể tin nổi lại có cái cảnh đau đớn này!
    Thích  37Trả lời
  • TRẦN THẢO VÂN 6 giờ trước
    LƯƠNG Y CÒN ĐÂU
    Thích  15Trả lời
  • HIÊN 6 giờ trước
    đau xót quá! cuộc đời người nghèo khó cơ hàn, không tiền chữa bệnh, chết rồi k tiền xác phải chở về nhà như thế này đây. khóc thương mà nước mắt lặn vào trong
    Thích  9Trả lời
  • NGHẸN 6 giờ trước
    Nguỵ biện
    Thích  5Trả lời
  • NGUYỄN CHÂN CHÍNH 6 giờ trước
    Thật không thể tin nổi, tại sao họ lại đối xử tệ hại như vậy, nghèo khó đâu phải tội lỗi, hãy xử lý nghiêm bệnh vô cảm này
    Thích  7Trả lời
  • TÚ CAO 7 giờ trước
    Đề nghị phóng viên kiểm tra lại xem từ bệnh viện đến chỗ trong các bức ảnh trên là bao xa, có đúng là "khi xuất viện sức khỏe bệnh nhân cũng yếu nhưng vẫn ổn định"?
    Thích  7Trả lời
  • NGỌC MINH 7 giờ trước
    người sống bệnh viện không lo cho người ta được chuyến xe về đến nhà lại đợi lúc chết mới nghĩ tới việc đó
    Thích  3Trả lời
  • TRUONG DINH 7 giờ trước
    Không chấp nhận được cái bệnh viện này. Xót xa quá
    Thích  4Trả lời
  • TUAN MINH 7 giờ trước
    Hãy đến những vùng sâu, vùng xa, giờ đây vẫn còn rất nhiều những cảnh đời cơ cực, đói khổ. Hình ảnh này là quá đủ để nới lên cái khốn cùng của đời người, kiếp người nơi đây !
    Thích  6Trả lời
  • TAN PHONG 7 giờ trước
    Một số nơi không đưa nhanh thì còn không ra được khỏi cổng viện cơ.
    Thích  0Trả lời
  • CÔNG TÂM 7 giờ trước
    Biện hộ cho hành động vô cảm và thiếu trách nhiệm . Chỉ cần một lý do thôi bệnh nhân bệnh lao phổi khi sắp tử vong, bệnh này có truyền nhiễm không? mà cho họ xuất viện trong tình trạng đó?
    Thích  6Trả lời
  • FHDGFGFFJD@GMAIL.COM 7 giờ trước
    Bệnh nhân xin ra viện và lúc ra khỏi viện chua tử vong? Như vậy trên đường đưa chị P về thì chị mất dọc đường? Hình ảnh trên cho thấy chiêc xe máy đang chở thi hài chị là ở trong TP Sơn La, nghĩa là người nhà đưa chị ra khỏi viện chưa đầy vài trăm mét thì chị mất, câu hỏi đặt là khi phát hiện chị mất thì người nhà tìm/kiếm/mua/xin ai chiếc chiếu để bó chị? Hoàn cảnh tang thương, việc rõ mười mươi vậy mà còn bao biện cho nhau được! 
    Thích  8Trả lời
  • DUONG HOANG 7 giờ trước
    Chưa chết sao lại chở như chở lợn vậy nếu còn sông thì ngồi và có người ngồi sau nưa chứ nói ko có lý ai tin
    Thích  3Trả lời
  • BÌNH LUẬN 7 giờ trước
    Xác định xem vị trí xe máy là ở đâu, tại sao khi rời bệnh viện mà chết nhanh thế, thật quá vô cảm
    Thích  1Trả lời
  • NGUYỄN NGỌC PHÚ 7 giờ trước
    Hình ảnh cho thấy đây đang ở Thành Phố Sơn La, Chả nhẽ cho ra khỏi cổng Bệnh viện là chết ngay à? Trách nhiệm của Người chữa bệnh nhân ở đâu??? Thương xót!
    Thích  2Trả lời
  • NÔNG DÂN 7 giờ trước
    Kẻ tham tiền tỷ ,người lần không ra .?
    Thích  5Trả lời
  • NGUYỄN VĂN ĐẠT 7 giờ trước
    Tôi đọc mà cay hết sống mũi, thật tội quá
    Thích  0Trả lời
  • LÊ TRUNG THÀNH  7 giờ trước
    Ông ơi sao ông tàn nhẫn với đồng loại vậy
    Thích  1Trả lời
  • CHUỒN 8 giờ trước
    Sao k 1 người ôm đằng sau nhề :(
    Thích  1Trả lời
  • PHAN RANG 8 giờ trước
    Mình vừa đọc vừa chảy nước mắt. K nghĩ lại ở vn
    Thích  2Trả lời
  • THỤY ĐINH 8 giờ trước
    Nếu chưa chết người ta ngồi ở giữa có người nhà kềm và nâng đỡ, ko ai chở kiểu này cả? Đã nói sai rồi còn ra vẽ từ bi! Nhìn mà thấy xót xa.
    Thích  2Trả lời
Xem thêm
https://toithichdoc.blogspot.com/2016/09/lam-gi-ma-oi-at-nuoc-phai-ua-xac-ve.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm