Kinh Khổ
Làm ơn bớt lố!
Đêm 30, ngồi một mình nghĩ về chuyện đất nước mà thấy sầu não. Muốn tìm một đề tài hay để viết cho khuây khỏa nhưng đầu óc cứ lung tung.
Đêm 30, ngồi một mình nghĩ về chuyện đất nước mà thấy sầu não. Muốn tìm
một đề tài hay để viết cho khuây khỏa nhưng đầu óc cứ lung tung. Chẳng
nghĩ được gì lại lấy sách ra đọc, cuốn Hồ Chí Minh toàn tập đọc hồi hôm
vẫn để trên bàn, lật dở trang sách đúng ngay bài "Những trò lố hay là
Va-Ren và Phan Bội Châu" (viết 1925, đăng trên báo người cùng khổ). Phải
công nhận Nguyễn Ái Quốc là con người có óc tưởng tượng, chỉ dựa vào
một sự kiện Toàn quyền Đông Dương Va-Ren gặp cụ Phan thôi mà có thể hư
cấu nên câu chuyện như thật - Tác phẩm được viết với mục đích cổ động
phong trào của nhân dân trong nước đòi thả Phan Bội Châu.
Nghĩ lại, thấy đất nước ngày nay còn có nhiều trò lố hơn thời thực dân
phong kiến ấy chứ. Nhưng tiếc là không ai viết nên truyện, dựng thành
phim. Cả năm thì nhiều chuyện không thể kể hết, chỉ lược qua một vài
chuyện trong tháng cuối năm để thấy được "trò lố" thời nay nó thế nào.
Cô ca sĩ gốc Hàn Hari Won và danh hài Trấn Thành đã thành vợ chồng sau
cái đám cưới 2 tỷ đồng. Nhớ trước kia cô từng chia sẻ với báo chí, tuy ở
chung nhà với Tiến Đạt (người yêu cũ) thậm chí ở chung phòng nhưng
không vượt quá giới hạn. Còn tỷ phú Hoàng Kiều khẳng định nằm cạnh nữ
hoàng nội y Ngọc Trinh nhưng không động vào người cô ấy. Ông ta còn nói,
đó là một tình yêu trong sáng, không dục vọng, và ví Ngọc Trinh là "đóa
Sen trong vũng bùn". Đồng thời cũng không quên khen cha mẹ Ngọc Trinh,
dù nghèo khó đến đâu cũng không chịu gả bán con cho Đài Loan, Hàn Quốc…
Tay Trần Quý Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát đã đăng clip xin
lỗi gửi người tiêu dùng cả nước trước thềm năm mới, ông Thanh cho biết,
ông cảm thấy buồn và day dứt. Nhưng anh Võ Văn Minh vẫn ở tù, vợ đã đi
theo người khác.
Đó là một vài câu chuyện của những người làm nghề xướng ca, kẻ trọc phú,
con buôn. Họ có diễn "trò lố" thì cũng không làm đất nước nghèo, dân
khổ... Nhưng chuyện chính trị của một nước thì khác, không thể lố được.
Bởi, làm chính trị sai là giết chết một dân tộc - lịch sử đã chứng minh.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Công thương : "Sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu thép Cà Ná có hệ lụy" |
Nghe ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương tuyên bố: "Sẵn sàng
chịu trách nhiệm nếu thép Cà Ná có hệ lụy" mà chán. Không biết cái ghế
bộ trưởng đáng giá bao nhiêu mà ông dám đem ra đánh cuộc. Bài học từ
Fomosa vẫn còn đấy, có thấy ai chịu trách nhiệm đâu, nhưng hậu quả thì
người dân lãnh đủ. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong diễn văn nhận
chức (2006) chẳng phải cũng đã tuyên bố: "Tôi kiên quyết và quyết liệt
chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức
ngay". Nhưng sự thật thì sao nào ?
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sai phạm đến thế nhưng cũng chỉ bị cách chức
khi không còn chức và Quốc hội nghiêm khắc phê phán. Nói về việc này,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi: “Vụ ông Vũ Huy Hoàng, Quốc hội
phê phán thế đã đủ đau chưa?". Xưa nay có ai bị phê phán mà bị đau
không ?
Đà Nẵng, vụ xây hầm sông Hàn, bất chấp dư luận phản đối, ý kiến phản
biện của các chuyên gia, Bí thư Nguyễn Xuân Anh lớn tiếng nói: "chúng
tôi quyết định vì tầm nhìn thành phố và chịu trách nhiệm với quyết định
của mình". Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch Đà Nẵng còn cho biết: "làm hầm
tốn hơn 1.000 tỷ đồng so với làm cầu. Và nếu làm thẳng từ cuối đường
Đống Đa sẽ tốn thêm 800 tỷ đồng nữa để phải phóng mặt bằng nhưng sẽ cố
làm" và "không có chuyện làm hầm để được nổi tiếng". Tòa nhà hành chính
Đà Nẵng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng (đưa vào sử dụng năm 2014) nhưng bị
thiếu oxy và nóng. Chính quyền thành phố cũng đã bàn đến chuyện xây dựng
trung tâm hành chính khác. Không biết trách nhiệm này là của ai, sao
không thấy nhận?
Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh, ngày 20/12 đã ký ban hành Chỉ thị
số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, nhằm đón tết
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, tết năm nay sẽ không
bắn pháo hoa để tiền lo tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính
sách (chắc năm nay người nghèo ăn tết to lắm đây). Nghe các vị tiết kiệm
lo cho dân mà xúc động quá. Cái vui cho dân thì tiết kiệm, nhưng cái ăn
cho cán bộ cứ thoải mái. Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách 3,2
tỷ đồng, nhưng ông Chủ tịch tỉnh ra lệnh truy kẻ để lộ thông tin, còn
ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, người duyệt phần
lớn phiếu chi tiếp khách của Văn phòng HĐND tỉnh trong năm 2015 nói:
"có gì đâu mà lên báo". Thật buồn, cái cần tiết kiệm thì không tiết
kiệm, cái không đáng thì lại tiết kiệm.
Trước đó, ngày 17/12 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chỉ thị số 33
yêu cầu các cơ quan nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo không
chúc Tết, tặng quà lãnh đạo; các địa phương không về Hà Nội chúc Tết
Chính phủ, các bộ, ngành. Bản thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc noi gương:
"Tết này, tôi xin được nói với toàn thể đồng bào và các đồng chí bí
thư, chủ tịch là các đồng chí không phải đi thăm Thủ tướng, các phó thủ
tướng, bộ trưởng nữa". Và Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ
cũng đã mở đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi
tiêu cực, tham nhũng và tặng quà Tết trái quy định dịp Tết 2017.
Trung ương như thế địa phương đâu dám không nghe. Đà Nẵng kế hoạch bắn
pháo hoa nhân kỷ niệm 20 năm thành phố này trực thuộc Trung ương, cũng
đúng vào dịp Tết dương lịch đã bị hủy bỏ. Sài Gòn năm nay đón giao thừa
không tiếng pháo. Thừa Thiên Huế, Bí thư Lê Trường Lưu tại Hội nghị
triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 (30/12/2016) đã
dặn dò: “Từ nay đến Tết âm lịch đừng ai đến thăm, tặng quà cho tôi cả,
mà hãy dành thời gian chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ gia đình chính
sách đang còn nhiều khó khăn. Không có gì phải áy náy cả”.
Miền Trung lũ lụt, miền Tây hạn hán, thảm họa Fomosa thiệt hại biết bao
nhiêu mà kể, dân tình khổ sở biết nhường nào. Tết không bắn pháo hoa vì
tiết kiệm tiền cho dân. Nhưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hào phóng tặng
số hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá 70.000 USD để giúp chế độ độc tài Kim
Jong-un khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trong khi các vị lãnh đạo nói trời, nói đất thì Trung Quốc đang chuẩn bị
đem 500 tên lửa ra các đảo nhân tạo ở Biển Đông, người dân nhiều nơi
vẫn đang ngày đêm chiến đấu chống lại cưỡng chế đất, những người bị bắt
vì lên tiếng cho tự do, dân chủ vẫn đang bị giam giữ, những người bị án
oan vẫn mòn mỏi đòi công lý...
Lã Yên
(Dân Luận)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Làm ơn bớt lố!
Đêm 30, ngồi một mình nghĩ về chuyện đất nước mà thấy sầu não. Muốn tìm một đề tài hay để viết cho khuây khỏa nhưng đầu óc cứ lung tung.
Đêm 30, ngồi một mình nghĩ về chuyện đất nước mà thấy sầu não. Muốn tìm
một đề tài hay để viết cho khuây khỏa nhưng đầu óc cứ lung tung. Chẳng
nghĩ được gì lại lấy sách ra đọc, cuốn Hồ Chí Minh toàn tập đọc hồi hôm
vẫn để trên bàn, lật dở trang sách đúng ngay bài "Những trò lố hay là
Va-Ren và Phan Bội Châu" (viết 1925, đăng trên báo người cùng khổ). Phải
công nhận Nguyễn Ái Quốc là con người có óc tưởng tượng, chỉ dựa vào
một sự kiện Toàn quyền Đông Dương Va-Ren gặp cụ Phan thôi mà có thể hư
cấu nên câu chuyện như thật - Tác phẩm được viết với mục đích cổ động
phong trào của nhân dân trong nước đòi thả Phan Bội Châu.
Nghĩ lại, thấy đất nước ngày nay còn có nhiều trò lố hơn thời thực dân
phong kiến ấy chứ. Nhưng tiếc là không ai viết nên truyện, dựng thành
phim. Cả năm thì nhiều chuyện không thể kể hết, chỉ lược qua một vài
chuyện trong tháng cuối năm để thấy được "trò lố" thời nay nó thế nào.
Cô ca sĩ gốc Hàn Hari Won và danh hài Trấn Thành đã thành vợ chồng sau
cái đám cưới 2 tỷ đồng. Nhớ trước kia cô từng chia sẻ với báo chí, tuy ở
chung nhà với Tiến Đạt (người yêu cũ) thậm chí ở chung phòng nhưng
không vượt quá giới hạn. Còn tỷ phú Hoàng Kiều khẳng định nằm cạnh nữ
hoàng nội y Ngọc Trinh nhưng không động vào người cô ấy. Ông ta còn nói,
đó là một tình yêu trong sáng, không dục vọng, và ví Ngọc Trinh là "đóa
Sen trong vũng bùn". Đồng thời cũng không quên khen cha mẹ Ngọc Trinh,
dù nghèo khó đến đâu cũng không chịu gả bán con cho Đài Loan, Hàn Quốc…
Tay Trần Quý Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát đã đăng clip xin
lỗi gửi người tiêu dùng cả nước trước thềm năm mới, ông Thanh cho biết,
ông cảm thấy buồn và day dứt. Nhưng anh Võ Văn Minh vẫn ở tù, vợ đã đi
theo người khác.
Đó là một vài câu chuyện của những người làm nghề xướng ca, kẻ trọc phú,
con buôn. Họ có diễn "trò lố" thì cũng không làm đất nước nghèo, dân
khổ... Nhưng chuyện chính trị của một nước thì khác, không thể lố được.
Bởi, làm chính trị sai là giết chết một dân tộc - lịch sử đã chứng minh.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Công thương : "Sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu thép Cà Ná có hệ lụy" |
Nghe ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương tuyên bố: "Sẵn sàng
chịu trách nhiệm nếu thép Cà Ná có hệ lụy" mà chán. Không biết cái ghế
bộ trưởng đáng giá bao nhiêu mà ông dám đem ra đánh cuộc. Bài học từ
Fomosa vẫn còn đấy, có thấy ai chịu trách nhiệm đâu, nhưng hậu quả thì
người dân lãnh đủ. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong diễn văn nhận
chức (2006) chẳng phải cũng đã tuyên bố: "Tôi kiên quyết và quyết liệt
chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức
ngay". Nhưng sự thật thì sao nào ?
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sai phạm đến thế nhưng cũng chỉ bị cách chức
khi không còn chức và Quốc hội nghiêm khắc phê phán. Nói về việc này,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi: “Vụ ông Vũ Huy Hoàng, Quốc hội
phê phán thế đã đủ đau chưa?". Xưa nay có ai bị phê phán mà bị đau
không ?
Đà Nẵng, vụ xây hầm sông Hàn, bất chấp dư luận phản đối, ý kiến phản
biện của các chuyên gia, Bí thư Nguyễn Xuân Anh lớn tiếng nói: "chúng
tôi quyết định vì tầm nhìn thành phố và chịu trách nhiệm với quyết định
của mình". Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch Đà Nẵng còn cho biết: "làm hầm
tốn hơn 1.000 tỷ đồng so với làm cầu. Và nếu làm thẳng từ cuối đường
Đống Đa sẽ tốn thêm 800 tỷ đồng nữa để phải phóng mặt bằng nhưng sẽ cố
làm" và "không có chuyện làm hầm để được nổi tiếng". Tòa nhà hành chính
Đà Nẵng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng (đưa vào sử dụng năm 2014) nhưng bị
thiếu oxy và nóng. Chính quyền thành phố cũng đã bàn đến chuyện xây dựng
trung tâm hành chính khác. Không biết trách nhiệm này là của ai, sao
không thấy nhận?
Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh, ngày 20/12 đã ký ban hành Chỉ thị
số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, nhằm đón tết
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, tết năm nay sẽ không
bắn pháo hoa để tiền lo tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính
sách (chắc năm nay người nghèo ăn tết to lắm đây). Nghe các vị tiết kiệm
lo cho dân mà xúc động quá. Cái vui cho dân thì tiết kiệm, nhưng cái ăn
cho cán bộ cứ thoải mái. Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách 3,2
tỷ đồng, nhưng ông Chủ tịch tỉnh ra lệnh truy kẻ để lộ thông tin, còn
ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, người duyệt phần
lớn phiếu chi tiếp khách của Văn phòng HĐND tỉnh trong năm 2015 nói:
"có gì đâu mà lên báo". Thật buồn, cái cần tiết kiệm thì không tiết
kiệm, cái không đáng thì lại tiết kiệm.
Trước đó, ngày 17/12 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chỉ thị số 33
yêu cầu các cơ quan nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo không
chúc Tết, tặng quà lãnh đạo; các địa phương không về Hà Nội chúc Tết
Chính phủ, các bộ, ngành. Bản thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc noi gương:
"Tết này, tôi xin được nói với toàn thể đồng bào và các đồng chí bí
thư, chủ tịch là các đồng chí không phải đi thăm Thủ tướng, các phó thủ
tướng, bộ trưởng nữa". Và Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ
cũng đã mở đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi
tiêu cực, tham nhũng và tặng quà Tết trái quy định dịp Tết 2017.
Trung ương như thế địa phương đâu dám không nghe. Đà Nẵng kế hoạch bắn
pháo hoa nhân kỷ niệm 20 năm thành phố này trực thuộc Trung ương, cũng
đúng vào dịp Tết dương lịch đã bị hủy bỏ. Sài Gòn năm nay đón giao thừa
không tiếng pháo. Thừa Thiên Huế, Bí thư Lê Trường Lưu tại Hội nghị
triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 (30/12/2016) đã
dặn dò: “Từ nay đến Tết âm lịch đừng ai đến thăm, tặng quà cho tôi cả,
mà hãy dành thời gian chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ gia đình chính
sách đang còn nhiều khó khăn. Không có gì phải áy náy cả”.
Miền Trung lũ lụt, miền Tây hạn hán, thảm họa Fomosa thiệt hại biết bao
nhiêu mà kể, dân tình khổ sở biết nhường nào. Tết không bắn pháo hoa vì
tiết kiệm tiền cho dân. Nhưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hào phóng tặng
số hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá 70.000 USD để giúp chế độ độc tài Kim
Jong-un khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trong khi các vị lãnh đạo nói trời, nói đất thì Trung Quốc đang chuẩn bị
đem 500 tên lửa ra các đảo nhân tạo ở Biển Đông, người dân nhiều nơi
vẫn đang ngày đêm chiến đấu chống lại cưỡng chế đất, những người bị bắt
vì lên tiếng cho tự do, dân chủ vẫn đang bị giam giữ, những người bị án
oan vẫn mòn mỏi đòi công lý...
Lã Yên
(Dân Luận)