Kinh Khổ
Một trò hề ngoạn mục
Trong bản kê khai này, Dương Chí Dũng đã nói rằng do bị lẫn và hoang tưởng mà tại trại giam B34 của Bộ công an ở TP HCM bị cáo đã khai rằng 2 lần đưa tiền cho ông Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng bộ công an phụ trách chuyên án.
Võ Dậu
Võ Dậu
Báo Prtimes vừa mới công bố
một văn bản về lời khai của Dương Chí Dũng đề ngày 19-10-2012 tức là trước ngày
diễn ra phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng gần một năm trời! Vậy thì người kém
thông minh nhất trần đời cũng phải hiểu đây là một bản ép cung, chuẩn không cần
chỉnh.
Trong bản kê khai này, Dương Chí Dũng đã nói rằng do bị lẫn và hoang
tưởng mà tại trại giam B34 của Bộ công an ở TP HCM bị cáo đã khai rằng 2 lần
đưa tiền cho ông Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng bộ công an phụ trách chuyên án. Vậy
thì hơn một năm sau đó, trong vụ án xử Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng có bị
lẫn, bị hoảng loạn không mà lại khai ra y sì những điều đã khai tại B34? Đây
đúng là lấy vải thưa che mắt thế nhân giữa thanh thiên bạch nhật.Một trò hề nhố
nhăng không lừa được ai.
Dẫu sao thì đồng chí thứ
trưởng vô cùng kính yêu của đảng cũng chết rồi. Các đồng chí chưa bị bộ hãy nhỏ
nước mắt thật nhiều vào để tỏ lòng biết ơn người đã hy sinh để mở ra cho đồng
đội một lối thoát hiểm cực kì thoáng rộng. Lễ tang cũng phải làm sao cho thật
linh đình để xứng đáng với sự cống hiến của một chính khách vô cùng vĩ đại.
Nghĩa tử là nghĩa tận, hãy dẹp đi tất cả những nghi vấn, những điều tra, xét
hỏi… Sự nghiệp chống tham nhũng cũng nên đặt dấu chấm hết ở đây.
Mọi thứ lại đâu hoàn đấy. Ông trưởng ban nội
chính liệu có làm được gì không? Chắc là không!
Đất nước tôi như một con tàu
đang ào ào lao xuống vực sâu
Người cầm lái vô cùng “vĩ
đại”
nhưng phen này chắc cũng nát
đầu!
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/mot-tro-he-ngoan-muc.html
http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/mot-tro-he-ngoan-muc.html
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
“THẰNG LỚN ÂM THẦM”
“Em tan trường về anh theo NGỌ về”
Bác sỹ chê công an chế vấn đề hỏi cung
Lăn lê bò lết khốn cùng
Dân đen bất thuận phục tùng răn đe
Búa liềm đồn cảnh sát đè
Tử thần tra khảo mắt me chỗ nào
Bàng quan thiên hạ xôn xao
Dân phòng tự vệ cửa vào âm ty
Lưỡi Lê mũi Mác khác gì đầu Hồ đuôi cáo ai bi Mao hồng
Bắt người không bắt nhúm lông đánh người chẳng đánh “pinh pông” bao giờ
Lại nhà lại nhá ban thờ
Cha già mẹ yếu trẻ thơ qua đời
Sinh tồn không hiếm lỗ chơi
Cớ sao lấy điểm điếm mời kiểm tra
Trường tan em chẳng về nhà NGỌ đi anh phúng đảng ta anh hùng
Thanh trừng nội bộ bọ hung sá gì nhuộm đỏ máu ung dân thường
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Một trò hề ngoạn mục
Trong bản kê khai này, Dương Chí Dũng đã nói rằng do bị lẫn và hoang tưởng mà tại trại giam B34 của Bộ công an ở TP HCM bị cáo đã khai rằng 2 lần đưa tiền cho ông Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng bộ công an phụ trách chuyên án.
Võ Dậu
Báo Prtimes vừa mới công bố
một văn bản về lời khai của Dương Chí Dũng đề ngày 19-10-2012 tức là trước ngày
diễn ra phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng gần một năm trời! Vậy thì người kém
thông minh nhất trần đời cũng phải hiểu đây là một bản ép cung, chuẩn không cần
chỉnh.
Trong bản kê khai này, Dương Chí Dũng đã nói rằng do bị lẫn và hoang
tưởng mà tại trại giam B34 của Bộ công an ở TP HCM bị cáo đã khai rằng 2 lần
đưa tiền cho ông Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng bộ công an phụ trách chuyên án. Vậy
thì hơn một năm sau đó, trong vụ án xử Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng có bị
lẫn, bị hoảng loạn không mà lại khai ra y sì những điều đã khai tại B34? Đây
đúng là lấy vải thưa che mắt thế nhân giữa thanh thiên bạch nhật.Một trò hề nhố
nhăng không lừa được ai.
Dẫu sao thì đồng chí thứ
trưởng vô cùng kính yêu của đảng cũng chết rồi. Các đồng chí chưa bị bộ hãy nhỏ
nước mắt thật nhiều vào để tỏ lòng biết ơn người đã hy sinh để mở ra cho đồng
đội một lối thoát hiểm cực kì thoáng rộng. Lễ tang cũng phải làm sao cho thật
linh đình để xứng đáng với sự cống hiến của một chính khách vô cùng vĩ đại.
Nghĩa tử là nghĩa tận, hãy dẹp đi tất cả những nghi vấn, những điều tra, xét
hỏi… Sự nghiệp chống tham nhũng cũng nên đặt dấu chấm hết ở đây.
Mọi thứ lại đâu hoàn đấy. Ông trưởng ban nội
chính liệu có làm được gì không? Chắc là không!
Đất nước tôi như một con tàu
đang ào ào lao xuống vực sâu
Người cầm lái vô cùng “vĩ
đại”
nhưng phen này chắc cũng nát
đầu!
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/mot-tro-he-ngoan-muc.html
http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/mot-tro-he-ngoan-muc.html