Kinh Khổ
NGHẸN NGÀO !!
Trước khi bàn thêm , xin nghiêng mình tiếc thương đến tất cả những kẻ vắn số !! Giờ có nói gì thì họ cũng đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời

NGHẸN NGÀO !!

Hôm nay tràn ngập trên các phương tiện truyền thông , báo chí , về những con người tội nghiệp , cùng đường , không còn có thể nhìn thấy được chút ánh sáng nào ở cuối đường hầm nên đã phải lựa chọn một giải pháp cuối cùng ,giải pháp đi tìm đường sống trong nỗi chết !! Trước khi bàn thêm , xin nghiêng mình tiếc thương đến tất cả những kẻ vắn số !! Giờ có nói gì thì họ cũng đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời , nhưng nếu không truy nguyên ra từ đâu , do ai , và những tổ chức nào đã đưa đẩy họ đến những cái chết ...nghẹt thở như vậy thì ...vô cảm quá !!
Hãy tạm gác qua một bên cái đám” cầm quần “ ở bắc bộ phủ đã , để đó tính sau , trước hết thử hình dung ra một trường hợp …. một người nào đó , đang khó khăn lại nghe thiên hạ rầm rộ rủ nhau đi làm …..”nô lệ ngoại bang “ mà chúng nó đánh bóng bằng danh xưng ….xuất khẩu lao động , nhưng lại không có tiền” đấm mõm “ cho bọn cai thầu cũng như bọn “cầm quần “ nay tự nhiên có ai đó đến rủ ” đi chui “ mà tốn kém ít hơn lại còn có cơ hội ở lại luôn ,chỉ cần xin đi du lịch Nga hay mấy nước đông âu cũ , nơi mà chả có mấy người tây phương muốn đến nên giá vé cũng như thủ tục visa rất dễ dàng lại rẻ rề , sau đó nó bảo đảm mọi chuyện nó lo hết cho đến khi vào được Anh quốc , thiên đàng ước mơ của bao người khốn khổ miền bắc !!
Giờ mới là lúc ta thử tưởng tượng ra cái “thằng người “ làm cái công việc đi rủ rê kia là ai ! Trước hết , nó phải được huấn luyện kỹ và có lương bổng để chi phí cho việc đi đứng , có miệng lưỡi ăn nói , có bề ngoài đáng tin cậy , nó còn có thể có đủ hình ảnh làm bằng chứng thuyết phục …..đấy ...con của ông này ,cháu của bà kia nhờ nó mà bây giờ đang làm chủ mấy nông tại ở ngoại ô thành phố Luân Đôn đấy ( nó không nói rõ là nông trại trồng toàn cần sa !!!) thử hỏi ..trong trường hợp như thế liệu có mấy ai cưỡng lại được ??!! Nên nhớ là đại đa số xảy ra ở miền bắc thôi nhá ! ! Miền bắc mới có đủ ..thiên thời ,địa lợi và nhân hoà chứ ! Thiên thời là , sau hơn bảy,tám chục năm ..”thấm nhuần “ tư tưởng râu sồm của ông Mac ông Lê thì dân ta đã ‘sáng mắt sáng lòng ‘ và nhận thấy ...ở lại thì chết chắc , ra đi cũng có thể chết nhưng còn có tý hy vọng nên thà ……chết hy vọng “ còn hơn là ….chết chắc chứ ?! Địa lợi thì rõ rành rành ra rồi , ngay “trong lòng dân tộc “ của “đảng ta” mà ! Còn nhân hoà thì cả …”nước bắc kỳ “ ai mà chẳng muốn đi ra khỏi nơi mà, chỉ vấp chân trong khi bước đi cũng có thể bay lên đến thiên đàng như anh chàng Lê hải An đấy !! Áy là mình mới sơ lược vòng ngoài thôi , đến đây mới ..”.đi sâu , đi sát “ vào đến tận cùng hang ổ mà lôi ra đích thân từ những thằng chủ chốt cho đến đám râu ria ,bộ sậu , không ai khác , chúng nó nằm ở trong các toà đại sứ của ba đình chúng nó có tổ chức đàng hoàng , rồi trên chúng nó thì được đấm mõm để ngậm miệng ăn tiền . Túm lại là cả lò nhà chúng nó bọn cộng sản vô lương !!
NGHẸN!!
Q Bac chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
NGHẸN NGÀO !!
Trước khi bàn thêm , xin nghiêng mình tiếc thương đến tất cả những kẻ vắn số !! Giờ có nói gì thì họ cũng đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời
NGHẸN NGÀO !!

Hôm nay tràn ngập trên các phương tiện truyền thông , báo chí , về những con người tội nghiệp , cùng đường , không còn có thể nhìn thấy được chút ánh sáng nào ở cuối đường hầm nên đã phải lựa chọn một giải pháp cuối cùng ,giải pháp đi tìm đường sống trong nỗi chết !! Trước khi bàn thêm , xin nghiêng mình tiếc thương đến tất cả những kẻ vắn số !! Giờ có nói gì thì họ cũng đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời , nhưng nếu không truy nguyên ra từ đâu , do ai , và những tổ chức nào đã đưa đẩy họ đến những cái chết ...nghẹt thở như vậy thì ...vô cảm quá !!
Hãy tạm gác qua một bên cái đám” cầm quần “ ở bắc bộ phủ đã , để đó tính sau , trước hết thử hình dung ra một trường hợp …. một người nào đó , đang khó khăn lại nghe thiên hạ rầm rộ rủ nhau đi làm …..”nô lệ ngoại bang “ mà chúng nó đánh bóng bằng danh xưng ….xuất khẩu lao động , nhưng lại không có tiền” đấm mõm “ cho bọn cai thầu cũng như bọn “cầm quần “ nay tự nhiên có ai đó đến rủ ” đi chui “ mà tốn kém ít hơn lại còn có cơ hội ở lại luôn ,chỉ cần xin đi du lịch Nga hay mấy nước đông âu cũ , nơi mà chả có mấy người tây phương muốn đến nên giá vé cũng như thủ tục visa rất dễ dàng lại rẻ rề , sau đó nó bảo đảm mọi chuyện nó lo hết cho đến khi vào được Anh quốc , thiên đàng ước mơ của bao người khốn khổ miền bắc !!
Giờ mới là lúc ta thử tưởng tượng ra cái “thằng người “ làm cái công việc đi rủ rê kia là ai ! Trước hết , nó phải được huấn luyện kỹ và có lương bổng để chi phí cho việc đi đứng , có miệng lưỡi ăn nói , có bề ngoài đáng tin cậy , nó còn có thể có đủ hình ảnh làm bằng chứng thuyết phục …..đấy ...con của ông này ,cháu của bà kia nhờ nó mà bây giờ đang làm chủ mấy nông tại ở ngoại ô thành phố Luân Đôn đấy ( nó không nói rõ là nông trại trồng toàn cần sa !!!) thử hỏi ..trong trường hợp như thế liệu có mấy ai cưỡng lại được ??!! Nên nhớ là đại đa số xảy ra ở miền bắc thôi nhá ! ! Miền bắc mới có đủ ..thiên thời ,địa lợi và nhân hoà chứ ! Thiên thời là , sau hơn bảy,tám chục năm ..”thấm nhuần “ tư tưởng râu sồm của ông Mac ông Lê thì dân ta đã ‘sáng mắt sáng lòng ‘ và nhận thấy ...ở lại thì chết chắc , ra đi cũng có thể chết nhưng còn có tý hy vọng nên thà ……chết hy vọng “ còn hơn là ….chết chắc chứ ?! Địa lợi thì rõ rành rành ra rồi , ngay “trong lòng dân tộc “ của “đảng ta” mà ! Còn nhân hoà thì cả …”nước bắc kỳ “ ai mà chẳng muốn đi ra khỏi nơi mà, chỉ vấp chân trong khi bước đi cũng có thể bay lên đến thiên đàng như anh chàng Lê hải An đấy !! Áy là mình mới sơ lược vòng ngoài thôi , đến đây mới ..”.đi sâu , đi sát “ vào đến tận cùng hang ổ mà lôi ra đích thân từ những thằng chủ chốt cho đến đám râu ria ,bộ sậu , không ai khác , chúng nó nằm ở trong các toà đại sứ của ba đình chúng nó có tổ chức đàng hoàng , rồi trên chúng nó thì được đấm mõm để ngậm miệng ăn tiền . Túm lại là cả lò nhà chúng nó bọn cộng sản vô lương !!
NGHẸN!!
Q Bac chuyen