Kinh Khổ
NGƯỜI VIỆT VÀ TRÂU ÚC, AI NGƯỜI, AI TRÂU?
như lời phán gần đây của Tổng Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng, thì chuyện “con trâu đi trước cai cày theo sau” vẫn sẽ phải kéo dài ngót một thế kỷ nữa, vậy thì việc nhập cảng trâu Úc về cho nhân dân cày ruộng cũng là một topos lẽ thường.
Chuyến tàu đầu tiên chở trâu sống rời cảng Australia tới Việt Nam hôm 16 tháng 02 vừa qua có số lượng 600 con. Dự kiến cũng trong tháng này, sẽ có một chuyến tàu thứ hai với số lượng lớn hơn nhiều và số lượng trâu nhập khẩu sẽ được tăng dần để đảm bảo hạn mức 5.000 con mỗi tháng, tức 60.000 con mỗi năm như kế hoạch của đảng và nhà nước.
Thủ hiến Bang Bắc Úc Adam Giles đến thăm 222 con trâu Úc tại Tây Bắc VN |
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Theo các nguồn tin từ Úc, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu xúc tiến việc nhập khẩu trâu Úc theo kế hoạch có thể lên tới 60.000 con mỗi năm, tức là bình quân 5.000 con trâu úc sẽ được nhập về Việt Nam mỗi tháng.
Theo các nguồn tin từ Úc, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu xúc tiến việc nhập khẩu trâu Úc theo kế hoạch có thể lên tới 60.000 con mỗi năm, tức là bình quân 5.000 con trâu úc sẽ được nhập về Việt Nam mỗi tháng.
Chuyến tàu đầu tiên chở trâu sống rời cảng Australia tới Việt Nam hôm 16 tháng 02 vừa qua có số lượng 600 con. Dự kiến cũng trong tháng này, sẽ có một chuyến tàu thứ hai với số lượng lớn hơn nhiều và số lượng trâu nhập khẩu sẽ được tăng dần để đảm bảo hạn mức 5.000 con mỗi tháng, tức 60.000 con mỗi năm như kế hoạch của đảng và nhà nước.
Thôi thì
thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội của ta còn phải keeso dài đến cuối thế kỷ
21, như lời phán gần đây của Tổng Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng, thì chuyện “con trâu
đi trước cai cày theo sau” vẫn sẽ phải kéo dài ngót một thế kỷ nữa, vậy thì việc
nhập cảng trâu Úc về cho nhân dân cày ruộng cũng là một topos lẽ thường.
Vả lại,
hiện người dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh, nhất là trẻ em ở các vùng thượng du,
hàng tháng trời, trong bữa cơm chưa từng biết đến miếng thịt là gì, thì việc nhập
cảng trâu Úc của đảng và nhà nước, biết đâu cũng sẽ giúp cho giới dân nghèo nông
thôn và các cháu ở mạn ngược sẽ có cơ may biết được thịt là gì, chí ít cũng là
vài ba lần trong các bữa ăn, mỗi tháng. Xét ra vậy thì việc nhập cảng trâu Úc
cũng là một việc làm nhân văn của đảng, nhân văn gấp triệu lần việc nhập cái ụ
nỗi M83 giá 9 triệu Mỹ kim của đảng và nhà nước cho Vinashin bán… phế liệu. Vậy
thì chẳng có gì để mà phải bàn cải ở đây.
Những con trâu này được
chăn thả ở trại chăn nuôi Swim Creek trên vùng đồng ngập nước sông Mary sẽ lần lượt được xuất cảng sang Việt Nam
|
Chỉ có một việc khiến nhiều người Việt nghe đến
phải chạnh lòng, ấy là chỉ mấy ngày sau khi những chú trâu Úc đầu tiên cập cảng
Việt Nam, Thủ hiến Bang Bắc Úc đã đich thân đến thăm các tỉnh Tây Bắc
Việt Nam, nơi vừa nhận về 222 con trâu từ lô vừa nhập về từ Vùng lãnh thổ Bắc
Úc.
Thân Thủ Hiến dặm trường, vượt qua hàng ngàn cây
số để đến Việt Nam, rồi lại them dăm bảy trăm cây số nữa, ngược lên Tây Bắc,
Ngài Thủ Hiến Bang Bắc Úc Châu chỉ để thăm 222 con trâu có khỏe mạnh không, có được
chăm sóc chu đáo không và có “được” giết theo đúng theo quy định của Úc hay
không.
Sau chuyến thăm 222 chú trâu tại Tây Bắc Việt
Nam, trở lại Úc, Thủ hiến Adam Giles cho báo giới và các cơ quan truyền thông
Úc biết rằng: “sau một hành trình dài,
tất cả những con trâu này đều đến nơi an toàn.” Thủ Hiến Adam Giles nói them rằng:
“Tôi đã thấy hơi lo về việc không biết những con trâu này sẽ trải qua cuộc hành
trình kéo dài tới 9 ngày như thế nào. Nhưng tất cả 222 con trâu này đã vượt qua
hành trình đó. Chúng được chăm sóc, tuy tôi không nói là hoàn hảo, việc cho ăn
và nước uống cùng tất cả các điều kiện khác đều tốt” và rằng Ông Giles nói rằng
những con trâu này đều được làm “choáng” trước khi giết mổ. Việc giết mổ tiến
hành đúng với quy trình đã được chính phủ Úc phê duyệt, đáp ứng đầy đủ mọi yêu
cầu về quyền của động vật", ông nói.
Chạnh lòng không khi người Việt chúng tôi vẫn
chưa từng biết được thế nào là nhân quyền và vẫn bị tù đày, bị tra tấn, thậm
chí tra tấn cho đến chết từng ngày chỉ vì họ cố tìm kiếm cái “nhân quyền” mà họ
nghĩ rằng Tạo Hóa đã ban cho họ, trong khi đó trâu Úc thì đã có đầy đủ “vật
quyền”, được cả Thủ Hiến Bang đến tận nơi thăm viếng và theo dõi xem quá trình
giết mổ, những cô Ngưu, chàng Ngưu xứ úc có được đảm bảo đúng quy trình và có
được hưởng đầy đủ những “Vật Quyền” mà chính phủ Úc đã ban cho chúng không?
Chạnh lòng không khi những cô gái Việt bị rao
bán nơi xứ người chỉ như những món hàng vô tri, để khi đi làm dâu xa xứ thì
thường khi bị bán them lần nữa vào các động mại dâm để suốt đời làm nô lệ tình
dục, thậm chí bị gia đình chồng thường xuyên hành hung đánh đập mà không ít
trường hợp đã chết, chết rất oan nghiệt nơi xứ lạ quê người…
Chạnh lòng không khi những chàng trai cô gái
Việt phải đi bán sức trẻ của mình tại các công trường nơi xứ khác và vẫn phải
thường xuyên bị chủ đánh đập, ngược đãi đủ điều, phải làm việc quần quật suốt
ngày thâu đêm mà vẫn cơm không đủ no, áo không đủ mặc ngay tại xứ người, nơi họ
đến với mỹ từ “Xuất Khẩu Lao Động” mà thực chất lại là một hình thức bán buôn
nô lệ hiện đại mà thôi…
Chạnh lòng không khi phải làm phép so sánh giữa
người Việt và Trâu Úc… để rồi thảng thốt khi nhận ra rằng chẳng biết ai người
ai trâu
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Ngày 6 tháng 3 năm 2014
Bàn ra tán vào (3)
Thục Vy
Xin lỗi tác giả nhé, Người Việt vốn là người, có đầy đủ mọi quyền tự do cản bản cũng như quyền làm người. Chỉ sau khi bị cộng sản Bắc Việt cướp nước thì chúng mới cướp luôn cái quyền làm người của người Việt mà thôi. Vì vậy mà trong Nam, ngoài Bắc đâu đâu con người ta cũng bị cư xử như súc vật.
Vậy muốn giành lại quyền làm người thì phải giải thể chế độ cộng sản trước đã. CHỉ có một quốc gia không cộng sản thì người dân mới thực sự có quyền làm người, bằng ngược lại thì phải làm kiếp trâu bò chó ngựa mãi thôi tác giả ơi.
Thục Vy
----------------------------------------------------------------------------------
Nguyễn Nhơn
Xin tiết lộ để tác giả Thu Trâm biết điều nầy
Mấy trăm ngàn Quân cán chánh VNCH đi đày trên núi rừng Việt Bắc
Ngày hai chén ” sắn dui “(*) cầm hơi, làm việc khổ sai
Mùa Đông, trâu còn có tấm ny long che lạnh, có cỏ khô ăn
Tù Miền Nam có bao nhiêu áo quần rách rưới mặc hết dzô,
chống cái lạnh đứt ruột của Hoàng Liên, Trường Sơn.
Trâu Miền Bắc còn được chăm sóc khá hơn tù Miền Nam!
Nguyễn Nhơn
(*) cũ mì xay nhão nhẹt chua lè
----------------------------------------------------------------------------------
Vương Gia
Kính gởi Niên trưởng Nguyễn Nhơn và tác giả Nguyễn Thu Trâm 8406
Đem người Việt trong nước hay đem những Quân cán chánh VNCH mà so sánh với Trâu, e cả Nguyễn Huynh và tác giả đã xúc phạm đến Trâu chăng? Vương muội tình cờ đọc được những góp ý dưới đây của người Lính Biển (VNCH) xin phép quote lại dưới đây để quý chứ huynh tỷ rộng đường suy luận:
“….Chưa đọc hết bài …Chỉ nhìn “Tực đề” thôi đã thấy một sự so sánh “quái dị” rồi! Người sao lại đi so sánh với loài thú vật như trâu nhỉ ?!
Cá nhân tôi không đồng tình luôn cả phản đối với người viết về sự so sánh này!
Dù thế nào chăng nữa cũng không thể nào ghi tựa đề với sự so sánh “Kỳ cục” như thế!
Chỉ trên khía cạnh “Quyền con người được công nhận bị tước đoạt mất” và loài vật(trâu Úc) được chăm sóc bởi nhân tính của con người, chứ chưa hẳn là quyền mà loài vật được công nhận, phải được hưởng … thì sự so sánh với Tựa đề trên chưa hoàn toàn “logic” một cách đúng đắn.
Tại sao không với một tựa đề khác như “Chuyện trâu Úc lại nghĩ đến thân phận dân Việt thời CS” còn chấp nhận được!
Đọc tựa đề so sanh Người, mà lại là Người Việt với Trâu Úc, nhìn thấy nó làm sao ấy! …
Hy vọng người viết cho điều chỉnh Tực đề bài viết liên hệ này!
LB
Kính gởi anh Duy,
Em cũng chỉ học theo cách so sánh của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu thôi mà. Cụ Tản Đà nói:
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan…
Không biết từ xưa đến nay đã có ai phản đối cụ Tản Đà về cái phép so sánh này chưa anh?
Khi viết bài này, ý em chỉ muốn nói rằng chính quyền các quốc gia văn minh rất nhân văn, họ có chánh sách bảo vệ cả “vật quyền”
Còn chính quyền CSVN thì còn man di mọi rợ, cho nên chà đạp luôn cả “Nhân quyền”.
Nhưng em hiểu làm dâu trăm họ mà, cứ chín người đã có 10 ý rồi, làm sao mà làm vừa ý được cả muôn người được. Nếu muôn người đều như một thì đất nước đã không rơi vào tay cộng sản rồi.
Kính
Em Thu Trâm
Thì ra “Người viết” đã lên tiếng phản hồi!
Vâng! Tản Đà cũng chỉ là dùng câu nói thường tình trong dân gian mà thôi! (“Thằng đó sao mà ngu như(hơn = quá) bò, như heo …” )
Từ trước đến nay không ai phản đối về những lời này cả! Dù với Tản Đà …Nhưng với sự so sánh đọc qua Tựa đề “NGƯỜI VIỆT VÀ TRÂU ÚC, AI NGƯỜI, AI TRÂU ?”
“NGƯỜI VIỆT” ở đây nó còn bao hàm cả Người Việt tỵ nạn hải ngoại chứ không hẳn là chỉ người dân trong nước đang mất quyền làm người không thôi! Nhu vậy “Tựa đề” này có thật đúng đắn không đây ?!
Ngày cả việc ám chi “NGƯỜI VIỆT” trong nước thôi! Đọc cái “Tực đề” này sao mà …Sót thương cho thân phận người dân Việt trong thời CS quá đi!… Đã chẳng đặng đừng phải chịu cảnh mọi quyền con người đã và đang bị chà đạp, bị tướt đoạt mà còn bị mang so sánh với loài trâu của xứ Úc. một Quốc gia với đầy đủ tình người ngay cả đ/v loài vật(như trâu) thì quả thật quá đau lòng sót dạ, nên tôi “Phản đối” cái tựa đề bài viết trong tinh thần như vậy thôi! Dĩ nhiên “tác giả” biện minh cho cái suy nghĩ của tác giả là tùy …Người đọc sẽ có phán xét …
Tôi chỉ nói lên cái suy nghĩ của tôi chứ không cần tranh luận thêm!
Thân chào!
LB”
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
NGƯỜI VIỆT VÀ TRÂU ÚC, AI NGƯỜI, AI TRÂU?
như lời phán gần đây của Tổng Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng, thì chuyện “con trâu đi trước cai cày theo sau” vẫn sẽ phải kéo dài ngót một thế kỷ nữa, vậy thì việc nhập cảng trâu Úc về cho nhân dân cày ruộng cũng là một topos lẽ thường.
Thủ hiến Bang Bắc Úc Adam Giles đến thăm 222 con trâu Úc tại Tây Bắc VN |
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Theo các nguồn tin từ Úc, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu xúc tiến việc nhập khẩu trâu Úc theo kế hoạch có thể lên tới 60.000 con mỗi năm, tức là bình quân 5.000 con trâu úc sẽ được nhập về Việt Nam mỗi tháng.
Theo các nguồn tin từ Úc, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu xúc tiến việc nhập khẩu trâu Úc theo kế hoạch có thể lên tới 60.000 con mỗi năm, tức là bình quân 5.000 con trâu úc sẽ được nhập về Việt Nam mỗi tháng.
Chuyến tàu đầu tiên chở trâu sống rời cảng Australia tới Việt Nam hôm 16 tháng 02 vừa qua có số lượng 600 con. Dự kiến cũng trong tháng này, sẽ có một chuyến tàu thứ hai với số lượng lớn hơn nhiều và số lượng trâu nhập khẩu sẽ được tăng dần để đảm bảo hạn mức 5.000 con mỗi tháng, tức 60.000 con mỗi năm như kế hoạch của đảng và nhà nước.
Thôi thì
thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội của ta còn phải keeso dài đến cuối thế kỷ
21, như lời phán gần đây của Tổng Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng, thì chuyện “con trâu
đi trước cai cày theo sau” vẫn sẽ phải kéo dài ngót một thế kỷ nữa, vậy thì việc
nhập cảng trâu Úc về cho nhân dân cày ruộng cũng là một topos lẽ thường.
Vả lại,
hiện người dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh, nhất là trẻ em ở các vùng thượng du,
hàng tháng trời, trong bữa cơm chưa từng biết đến miếng thịt là gì, thì việc nhập
cảng trâu Úc của đảng và nhà nước, biết đâu cũng sẽ giúp cho giới dân nghèo nông
thôn và các cháu ở mạn ngược sẽ có cơ may biết được thịt là gì, chí ít cũng là
vài ba lần trong các bữa ăn, mỗi tháng. Xét ra vậy thì việc nhập cảng trâu Úc
cũng là một việc làm nhân văn của đảng, nhân văn gấp triệu lần việc nhập cái ụ
nỗi M83 giá 9 triệu Mỹ kim của đảng và nhà nước cho Vinashin bán… phế liệu. Vậy
thì chẳng có gì để mà phải bàn cải ở đây.
Những con trâu này được
chăn thả ở trại chăn nuôi Swim Creek trên vùng đồng ngập nước sông Mary sẽ lần lượt được xuất cảng sang Việt Nam
|
Chỉ có một việc khiến nhiều người Việt nghe đến
phải chạnh lòng, ấy là chỉ mấy ngày sau khi những chú trâu Úc đầu tiên cập cảng
Việt Nam, Thủ hiến Bang Bắc Úc đã đich thân đến thăm các tỉnh Tây Bắc
Việt Nam, nơi vừa nhận về 222 con trâu từ lô vừa nhập về từ Vùng lãnh thổ Bắc
Úc.
Thân Thủ Hiến dặm trường, vượt qua hàng ngàn cây
số để đến Việt Nam, rồi lại them dăm bảy trăm cây số nữa, ngược lên Tây Bắc,
Ngài Thủ Hiến Bang Bắc Úc Châu chỉ để thăm 222 con trâu có khỏe mạnh không, có được
chăm sóc chu đáo không và có “được” giết theo đúng theo quy định của Úc hay
không.
Sau chuyến thăm 222 chú trâu tại Tây Bắc Việt
Nam, trở lại Úc, Thủ hiến Adam Giles cho báo giới và các cơ quan truyền thông
Úc biết rằng: “sau một hành trình dài,
tất cả những con trâu này đều đến nơi an toàn.” Thủ Hiến Adam Giles nói them rằng:
“Tôi đã thấy hơi lo về việc không biết những con trâu này sẽ trải qua cuộc hành
trình kéo dài tới 9 ngày như thế nào. Nhưng tất cả 222 con trâu này đã vượt qua
hành trình đó. Chúng được chăm sóc, tuy tôi không nói là hoàn hảo, việc cho ăn
và nước uống cùng tất cả các điều kiện khác đều tốt” và rằng Ông Giles nói rằng
những con trâu này đều được làm “choáng” trước khi giết mổ. Việc giết mổ tiến
hành đúng với quy trình đã được chính phủ Úc phê duyệt, đáp ứng đầy đủ mọi yêu
cầu về quyền của động vật", ông nói.
Chạnh lòng không khi người Việt chúng tôi vẫn
chưa từng biết được thế nào là nhân quyền và vẫn bị tù đày, bị tra tấn, thậm
chí tra tấn cho đến chết từng ngày chỉ vì họ cố tìm kiếm cái “nhân quyền” mà họ
nghĩ rằng Tạo Hóa đã ban cho họ, trong khi đó trâu Úc thì đã có đầy đủ “vật
quyền”, được cả Thủ Hiến Bang đến tận nơi thăm viếng và theo dõi xem quá trình
giết mổ, những cô Ngưu, chàng Ngưu xứ úc có được đảm bảo đúng quy trình và có
được hưởng đầy đủ những “Vật Quyền” mà chính phủ Úc đã ban cho chúng không?
Chạnh lòng không khi những cô gái Việt bị rao
bán nơi xứ người chỉ như những món hàng vô tri, để khi đi làm dâu xa xứ thì
thường khi bị bán them lần nữa vào các động mại dâm để suốt đời làm nô lệ tình
dục, thậm chí bị gia đình chồng thường xuyên hành hung đánh đập mà không ít
trường hợp đã chết, chết rất oan nghiệt nơi xứ lạ quê người…
Chạnh lòng không khi những chàng trai cô gái
Việt phải đi bán sức trẻ của mình tại các công trường nơi xứ khác và vẫn phải
thường xuyên bị chủ đánh đập, ngược đãi đủ điều, phải làm việc quần quật suốt
ngày thâu đêm mà vẫn cơm không đủ no, áo không đủ mặc ngay tại xứ người, nơi họ
đến với mỹ từ “Xuất Khẩu Lao Động” mà thực chất lại là một hình thức bán buôn
nô lệ hiện đại mà thôi…
Chạnh lòng không khi phải làm phép so sánh giữa
người Việt và Trâu Úc… để rồi thảng thốt khi nhận ra rằng chẳng biết ai người
ai trâu
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Ngày 6 tháng 3 năm 2014