Kinh Khổ
NHU NHƯỢC – 20 dấu hiệu của một đất nước nhu nhược
Thế nào là một dân tộc nhu nhược và hèn nhát? Không có định nghĩa nào cụ thể. Như trước đây, tôi sẽ đưa ra những dấu hiệu mà không nhất thiết phải nói là nước nào. Đây là nói chung nhé. M
Thế nào là một dân tộc nhu nhược và hèn nhát? Không có định nghĩa nào cụ thể. Như trước đây, tôi sẽ đưa ra những dấu hiệu mà không nhất thiết phải nói là nước nào. Đây là nói chung nhé. Một dân tộc và đất nước nhu nhược thì sẽ ra sao?
- Truyền thông xứ đó chỉ đăng bài và làm chương trình về đề tài giải trí nhảm nhí, còn thời sự và chính trị thì làm ngơ.
- Dân nước đó chỉ quan tâm đến tối nay đi nhậu ở đâu, quán nào nhiều em xinh, rượu nào đang là thượng hạng, tháng nào được bao nhiêu hoa hồng.
- Giới trẻ nước đó thì chỉ quan tâm đến hot girl, trai nào xinh, em nào vú bự, anh đại gia nào mới tán em người mẫu kia. Còn mấy chủ đề xã hội thì quên đi, không ai quan tâm đâu.
- Thanh niên nước đó sống buông thả, không phương hướng tương lai, không định hướng nghề nghiệp và không có mục đích sống. Họ chẳng biết họ tồn tại trên cõi đời này làm cái gì.
- Khi người ngoài chiếm lãnh thổ nước họ, người dân lại quan tâm đến một em gái vú bự nhảy điệu nhạc Gentleman. Quan tâm ai chiếm nước mình làm gì cho mệt não, coi gái vú bự sướng hơn nhiều.
- Trên đường phố quán cà phê thì đầy, quán nhậu thì tràn nhập, còn thư viện hay tiệm sách thì tìm mỏi mắt mới ra.
- Sinh viên tốt nghiệp chỉ muốn chạy vô biên chế nhà nước cho nó nhàn, ổn định và cho yên cái thân. Bon chen làm gì cho nó mệt.
- Đàn ông nước đó thì như đàn bà, đàn bà nước đó thì như đàn ông. Vai trò giới tính bị đảo ngược.
- Người dân nước đó càng ngày càng có khả năng chịu đựng tham nhũng cao hơn.
- Đường phố nước đó bị ngập khi trời mưa mà dân chúng vẫn cười và ra đường chụp hình tự sướng.
- Người dân nước đó xa lánh những ai nói chuyện chính trị.
- Người xứ đó mua xe hơi với giá cao hơn giá thế giới gấp 3 lần và coi đó là niềm tự hào thay vì một sự vô lý.
- Người dân nước đó khi đưa hối lộ hay phong bì lại coi đó là chuyện hiển nhiên vì “xứ này nó vậy đó.”
- Bất chấp những bất công và tệ nạn của xã hội, người dân nước đó vẫn là một trong những dân tộc hạnh phúc nhất.
- Mấy bài trên Facebook của mấy em hot girl thì được chục ngàn like. Còn mấy bài về tình hình xã hội thì lèo phèo vài trăm.
- Người dân nước đó đọc trung bình 0.7 cuốn sách một năm. Ngành xuất bản không thể nào phát triển được.
- Mỗi lần nói đến tệ nạn xã hội, người dân nước đó lại nói câu quen thuộc “ở đâu mà chả thế” hay “ở đâu cũng vậy thôi.”
- Người dân nước đó chẳng quan tâm đến gì trừ cái bao tử của họ vì mọi thứ đã có “nhà nước lo.”
- Mỗi lần có sự kiện chính trị quan trọng, mạng internet bị chậm, người dân lại tin rằng là vì cá mập cắn hoặc bị đứt dây cáp ngoài biển.
- Người dân xứ đó phải chịu đứng với vô số điều bất công và vô lý nhưng họ vẫn tự hào mình là người ABC.
Đấy. Theo tôi, đó là những dấu hiệu của một dân tộc nhu nhược. Bạn thì sao? Dân tộc chúng ta có nhu nhược không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
NHU NHƯỢC – 20 dấu hiệu của một đất nước nhu nhược
Thế nào là một dân tộc nhu nhược và hèn nhát? Không có định nghĩa nào cụ thể. Như trước đây, tôi sẽ đưa ra những dấu hiệu mà không nhất thiết phải nói là nước nào. Đây là nói chung nhé. M
Thế nào là một dân tộc nhu nhược và hèn nhát? Không có định nghĩa nào cụ thể. Như trước đây, tôi sẽ đưa ra những dấu hiệu mà không nhất thiết phải nói là nước nào. Đây là nói chung nhé. Một dân tộc và đất nước nhu nhược thì sẽ ra sao?
- Truyền thông xứ đó chỉ đăng bài và làm chương trình về đề tài giải trí nhảm nhí, còn thời sự và chính trị thì làm ngơ.
- Dân nước đó chỉ quan tâm đến tối nay đi nhậu ở đâu, quán nào nhiều em xinh, rượu nào đang là thượng hạng, tháng nào được bao nhiêu hoa hồng.
- Giới trẻ nước đó thì chỉ quan tâm đến hot girl, trai nào xinh, em nào vú bự, anh đại gia nào mới tán em người mẫu kia. Còn mấy chủ đề xã hội thì quên đi, không ai quan tâm đâu.
- Thanh niên nước đó sống buông thả, không phương hướng tương lai, không định hướng nghề nghiệp và không có mục đích sống. Họ chẳng biết họ tồn tại trên cõi đời này làm cái gì.
- Khi người ngoài chiếm lãnh thổ nước họ, người dân lại quan tâm đến một em gái vú bự nhảy điệu nhạc Gentleman. Quan tâm ai chiếm nước mình làm gì cho mệt não, coi gái vú bự sướng hơn nhiều.
- Trên đường phố quán cà phê thì đầy, quán nhậu thì tràn nhập, còn thư viện hay tiệm sách thì tìm mỏi mắt mới ra.
- Sinh viên tốt nghiệp chỉ muốn chạy vô biên chế nhà nước cho nó nhàn, ổn định và cho yên cái thân. Bon chen làm gì cho nó mệt.
- Đàn ông nước đó thì như đàn bà, đàn bà nước đó thì như đàn ông. Vai trò giới tính bị đảo ngược.
- Người dân nước đó càng ngày càng có khả năng chịu đựng tham nhũng cao hơn.
- Đường phố nước đó bị ngập khi trời mưa mà dân chúng vẫn cười và ra đường chụp hình tự sướng.
- Người dân nước đó xa lánh những ai nói chuyện chính trị.
- Người xứ đó mua xe hơi với giá cao hơn giá thế giới gấp 3 lần và coi đó là niềm tự hào thay vì một sự vô lý.
- Người dân nước đó khi đưa hối lộ hay phong bì lại coi đó là chuyện hiển nhiên vì “xứ này nó vậy đó.”
- Bất chấp những bất công và tệ nạn của xã hội, người dân nước đó vẫn là một trong những dân tộc hạnh phúc nhất.
- Mấy bài trên Facebook của mấy em hot girl thì được chục ngàn like. Còn mấy bài về tình hình xã hội thì lèo phèo vài trăm.
- Người dân nước đó đọc trung bình 0.7 cuốn sách một năm. Ngành xuất bản không thể nào phát triển được.
- Mỗi lần nói đến tệ nạn xã hội, người dân nước đó lại nói câu quen thuộc “ở đâu mà chả thế” hay “ở đâu cũng vậy thôi.”
- Người dân nước đó chẳng quan tâm đến gì trừ cái bao tử của họ vì mọi thứ đã có “nhà nước lo.”
- Mỗi lần có sự kiện chính trị quan trọng, mạng internet bị chậm, người dân lại tin rằng là vì cá mập cắn hoặc bị đứt dây cáp ngoài biển.
- Người dân xứ đó phải chịu đứng với vô số điều bất công và vô lý nhưng họ vẫn tự hào mình là người ABC.
Đấy. Theo tôi, đó là những dấu hiệu của một dân tộc nhu nhược. Bạn thì sao? Dân tộc chúng ta có nhu nhược không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa