Kinh Khổ
Người cuốn chăn khiêng thi thể về nhà ( Vong thằng Mặt Lồn HCM và đám mặt chó Vẹm gộc hãy đọc bản tin này )
Anh Bùi Văn L. (33 tuổi, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vào chiều ngày 11/12,
Người đàn bà khổ nhất xóm
Anh Bùi Văn L. (33 tuổi, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vào chiều ngày 11/12, sau đó gia đình đã cuốn chăn khiêng về.
Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.
Để rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình anh L., trưa ngày 12/12, PV đã tìm về xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn để tìm hiểu.
Chia sẻ với PV về sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình, bà Bùi Thị Nhung (67 tuổi, bác anh Bùi Văn L.) nghẹn ngào: Cách đây khoảng 3 ngày, tình trạng sức khỏe của anh L. ngày một suy yếu nghiêm trọng và có biểu hiện khó thở.

Anh Tú (người đi sau, mặc áo đen) cùng với người thân khiêng thi thể anh trai về nhà.
(Ảnh: FB Luong Khanh)
Đến
sáng sớm ngày 11/12, sức khỏe của anh càng suy yếu nên gia đình đã hỏi
thuê xe đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn.
"Trong lúc đi hỏi thuê xe đưa thằng L. đi bệnh viện thì có một chú chạy xe taxi ở đầu ngõ vào đón chở đi. Khi chở ra đến viện, làm các thủ tục xong, gia đình có trả tiền xe cho chú ấy nhưng chú không lấy vì biết hoàn cảnh của nhà thằng L. khó khăn, nghèo khổ. Nhập viện lúc gần trưa thì đến khoảng 15h30' chiều cùng ngày, thằng L. mất vì bệnh quá nặng, bác sỹ không thể cứu chữa. Khi đó, gia đình cũng đã tìm xe cấp cứu ở trong bệnh viện nhưng các bác sỹ bảo, xe cấp cứu ở viện đã hết vì đang đi chở người bệnh. Sau đó, gia đình đã ra ngoài để hỏi xe tư nhân nhưng vì họ đòi giá cao, nhà lại không có tiền nên đành phải cuốn chăn khiêng cháu tôi về.", bà Nhung rưng rưng nước mắt tâm sự.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, nơi anh L. tử vong.
Cũng theo lời bà Nhung, vào sáng ngày 11/12, người đưa anh L. đi viện là bà Bùi Thị Chiện (58 tuổi, mẹ anh L. – PV).
Sau khi anh L. tử vong, bà Chiện đã thông báo cho gia đình và mọi người xuống khiêng xác anh L. về.
Trong số những người đưa thi thể anh L. về nhà có anh Bùi Văn Tú (SN 1988, em trai anh L.).
Được biết, gia đình anh L. có 4 chị em, trong đó chị cả lấy chồng ở TP. Hòa Bình, anh L. là con trai thứ 2 trong nhà, người em trai liền kề với anh L. cũng mới mất năm trước (2015) sau một thời gian lâm bệnh nặng.
Anh L. đã lập gia đình được 8 năm nay nhưng hai vợ chồng đã ly thân từ lâu và mới chính thức ly hôn cách đây khoảng 3 tháng.
Hai vợ chồng anh L đã có 1 người con trai đang học lớp 2, bé trai này đang ở cùng bà nội tại xã Yên Phú.


Bệnh án điều trị của anh Bùi Văn L. tại bệnh viện.
"Gia đình nhà thằng L. nghèo khổ triền miên gần 10 năm nay rồi. Kể từ ngày bố nó (bố anh L.) bị bệnh gan vào đầu năm 2010, từ đó mọi thứ trong gia đình cứ không cánh mà bay.
Bị bệnh được mấy năm thì bố nó mất. Bố mất xong lại đến em trai thằng L. bị bệnh nặng rồi liệt nửa người. Mặc dù gia đình đã chữa trị ở nhiều nơi, hao tốn tiền của nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, em trai thằng L. cũng đã mất năm ngoái, giờ lại đến lượt nó.
Ở cái xóm này, bà Chiện là khổ nhất xóm, chắc là khổ đến lúc chết", bà Nhung nói trong nghẹn ngào.
Các xe cứu thương đều bận
Là một trong những người trực tiếp khiêng thi thể anh trai từ bệnh viện về nhà, anh Bùi Văn Tú (em trai anh L.) cho biết: Vào khoảng 15h30' chiều ngày hôm qua (11/12), trong lúc đang ở nhà thì anh Tú nhận được tin báo của mẹ là anh trai đã tử vong ở viện.

Bà Bùi Thị Nhung (bác anh L.).
Nhận tin, anh Tú liền thông báo cho một số anh em họ hàng gần nhà rồi chạy xuống bệnh viện để tìm cách đưa anh về nhà.
"Khi tôi xuống đến viện thì anh trai tôi đã mất. Lúc đó, các bác sỹ đang tiến hành các thủ tục cuối để đưa anh tôi về. Khi đó, bệnh viện nói xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện tất cả đều đã bận, không còn xe nào.
Do quá khó khăn, không biết phải làm sao nên tôi và mọi người đã họp bàn nhau quyết định cuốn chăn rồi khiêng thi thể anh tôi về nhà.
Gia đình khiêng anh tôi về từ lúc hơn 17h chiều đến gần 18h mới về đến nhà. Trên đường khiêng anh về, tôi đã khóc rất nhiều vì anh chết cũng không có được chuyến xe tử tế để đưa về. Tất cả cũng do gia đình quá khó khăn, không còn cách nào khác nên tôi mới phải làm như vậy", anh Tú buồn rầu chia sẻ.

Gia đình cho biết, trưa ngày mai sẽ tiến hành các thủ tục
và đưa thi thể anh L. về nơi an nghỉ cuối cùng.
Anh
Tú cũng cho biết, khi đó bản thân mình cũng không nghĩ đến việc thuê xe
tư nhân ở ngoài đưa thi thể anh trai về vì trong người chỉ có chưa đến
100 nghìn, mẹ và các anh em đi cùng cũng không ai có tiền mang đi.
Trao đổi với PV về việc vào thời điểm anh L. tử vong, tất cả các xe vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện đều bận, ông Bùi Văn Danh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn cho hay: Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn có 2 xe chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân.
Vào chiều ngày hôm qua 11/12, cả hai xe chuyên dụng này đều bận vận chuyển bệnh nhân trong huyện, trong đó có một chiếc vận chuyển bệnh nhân bị bệnh tai biến mạch máu não còn một chiếc vận chuyển bệnh nhân bị gãy xương đùi.
Khi anh L. tử vong, phía bệnh viện cũng đã thông báo và khuyên gia đình anh L. đợi xe của bệnh viện nhưng do gia đình sốt ruột muốn đưa về sớm nên đã không đồng ý.
Người cuốn chăn khiêng thi thể về nhà:
Anh tôi chết, cả nhà có chưa đến 100 nghìn mang đi !

Anh Bùi Văn Tú (em trai anh L.)
Trên đường khiêng xác anh trai về nhà, anh Tú đã khóc rất nhiều vì anh trai chết không có nổi một chuyến xe tử tế để đưa về.Anh tôi chết, cả nhà có chưa đến 100 nghìn mang đi !

Anh Bùi Văn Tú (em trai anh L.)
Người đàn bà khổ nhất xóm
Anh Bùi Văn L. (33 tuổi, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vào chiều ngày 11/12, sau đó gia đình đã cuốn chăn khiêng về.
Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.
Để rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình anh L., trưa ngày 12/12, PV đã tìm về xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn để tìm hiểu.
Chia sẻ với PV về sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình, bà Bùi Thị Nhung (67 tuổi, bác anh Bùi Văn L.) nghẹn ngào: Cách đây khoảng 3 ngày, tình trạng sức khỏe của anh L. ngày một suy yếu nghiêm trọng và có biểu hiện khó thở.

Anh Tú (người đi sau, mặc áo đen) cùng với người thân khiêng thi thể anh trai về nhà.
(Ảnh: FB Luong Khanh)
"Trong lúc đi hỏi thuê xe đưa thằng L. đi bệnh viện thì có một chú chạy xe taxi ở đầu ngõ vào đón chở đi. Khi chở ra đến viện, làm các thủ tục xong, gia đình có trả tiền xe cho chú ấy nhưng chú không lấy vì biết hoàn cảnh của nhà thằng L. khó khăn, nghèo khổ. Nhập viện lúc gần trưa thì đến khoảng 15h30' chiều cùng ngày, thằng L. mất vì bệnh quá nặng, bác sỹ không thể cứu chữa. Khi đó, gia đình cũng đã tìm xe cấp cứu ở trong bệnh viện nhưng các bác sỹ bảo, xe cấp cứu ở viện đã hết vì đang đi chở người bệnh. Sau đó, gia đình đã ra ngoài để hỏi xe tư nhân nhưng vì họ đòi giá cao, nhà lại không có tiền nên đành phải cuốn chăn khiêng cháu tôi về.", bà Nhung rưng rưng nước mắt tâm sự.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, nơi anh L. tử vong.
Sau khi anh L. tử vong, bà Chiện đã thông báo cho gia đình và mọi người xuống khiêng xác anh L. về.
Trong số những người đưa thi thể anh L. về nhà có anh Bùi Văn Tú (SN 1988, em trai anh L.).
Được biết, gia đình anh L. có 4 chị em, trong đó chị cả lấy chồng ở TP. Hòa Bình, anh L. là con trai thứ 2 trong nhà, người em trai liền kề với anh L. cũng mới mất năm trước (2015) sau một thời gian lâm bệnh nặng.
Anh L. đã lập gia đình được 8 năm nay nhưng hai vợ chồng đã ly thân từ lâu và mới chính thức ly hôn cách đây khoảng 3 tháng.
Hai vợ chồng anh L đã có 1 người con trai đang học lớp 2, bé trai này đang ở cùng bà nội tại xã Yên Phú.


Bệnh án điều trị của anh Bùi Văn L. tại bệnh viện.
"Gia đình nhà thằng L. nghèo khổ triền miên gần 10 năm nay rồi. Kể từ ngày bố nó (bố anh L.) bị bệnh gan vào đầu năm 2010, từ đó mọi thứ trong gia đình cứ không cánh mà bay.
Bị bệnh được mấy năm thì bố nó mất. Bố mất xong lại đến em trai thằng L. bị bệnh nặng rồi liệt nửa người. Mặc dù gia đình đã chữa trị ở nhiều nơi, hao tốn tiền của nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, em trai thằng L. cũng đã mất năm ngoái, giờ lại đến lượt nó.
Ở cái xóm này, bà Chiện là khổ nhất xóm, chắc là khổ đến lúc chết", bà Nhung nói trong nghẹn ngào.
Các xe cứu thương đều bận
Là một trong những người trực tiếp khiêng thi thể anh trai từ bệnh viện về nhà, anh Bùi Văn Tú (em trai anh L.) cho biết: Vào khoảng 15h30' chiều ngày hôm qua (11/12), trong lúc đang ở nhà thì anh Tú nhận được tin báo của mẹ là anh trai đã tử vong ở viện.

Bà Bùi Thị Nhung (bác anh L.).
"Khi tôi xuống đến viện thì anh trai tôi đã mất. Lúc đó, các bác sỹ đang tiến hành các thủ tục cuối để đưa anh tôi về. Khi đó, bệnh viện nói xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện tất cả đều đã bận, không còn xe nào.
Do quá khó khăn, không biết phải làm sao nên tôi và mọi người đã họp bàn nhau quyết định cuốn chăn rồi khiêng thi thể anh tôi về nhà.
Gia đình khiêng anh tôi về từ lúc hơn 17h chiều đến gần 18h mới về đến nhà. Trên đường khiêng anh về, tôi đã khóc rất nhiều vì anh chết cũng không có được chuyến xe tử tế để đưa về. Tất cả cũng do gia đình quá khó khăn, không còn cách nào khác nên tôi mới phải làm như vậy", anh Tú buồn rầu chia sẻ.

Gia đình cho biết, trưa ngày mai sẽ tiến hành các thủ tục
và đưa thi thể anh L. về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trao đổi với PV về việc vào thời điểm anh L. tử vong, tất cả các xe vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện đều bận, ông Bùi Văn Danh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn cho hay: Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn có 2 xe chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân.
Vào chiều ngày hôm qua 11/12, cả hai xe chuyên dụng này đều bận vận chuyển bệnh nhân trong huyện, trong đó có một chiếc vận chuyển bệnh nhân bị bệnh tai biến mạch máu não còn một chiếc vận chuyển bệnh nhân bị gãy xương đùi.
Khi anh L. tử vong, phía bệnh viện cũng đã thông báo và khuyên gia đình anh L. đợi xe của bệnh viện nhưng do gia đình sốt ruột muốn đưa về sớm nên đã không đồng ý.
Theo Trí Thức Trẻ
Hoàng Hải | 12/12/2016
Nguồn: _http://soha.vn/
Hoàng Hải | 12/12/2016
Nguồn: _http://soha.vn/
Bàn ra tán vào (3)
quang dinh
KHỦNG BỐ THU HỒI
*
Thất thu diễn tiến chuyển bội chi
Ngân hàng nhà nước vẫn cố lì
Điển tồi thối địch Bàn Môn Điếm
Đĩ lỡ ăn sương đức cống chi
*
Đổi tiền địa đạo Củ Chi anh hùng Núp chụp Tùng Chi Phương Mỹ Chi
Phân chờ Ní Nuận Bắc Kì
Kim Ngân Phú Trọng Trà My cộng bánh mỳ
Tô Huy Rứa giào bạch my Đinh Thế Huynh đệ thiết truỳ tướng Tô Lâm
*
Tạ Phong Tần tấn cối xì Trunp
Nợ công tư bản bắc hàn âm
Hot boy kiều nữ Tòng Thị Phóng
Ba mươi sáu kế đảng hôn lầm
*
Thu hồi quần đảo thải lầm Casa Các Chú ó đâm Cây Da Xà
Tăc cầu cởi áo Gạc Ma
Cờ lờ vờ dụ Cát Bà hậu đình hoa
Cưt́ gà bãi cát Chà Và xương hông chà vá Kê Gà Trần Dân Tiên
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
quang dinh
ĐÈN CÙ BÓ CHÂN TAY
*
Đảng tàn tiêu tán cửa nhà băng
Phú Trọng Kim Ngân cộng xích thằng
Trần Đại Quang Thay Tòng Thị Phóng
Đinh Thế Huynh đệ Đinh La Thăng
*
Tô Lâm thảo khấu Bạch Đằng từng tên tổng giám mặt bằng ăn không chia
Tư sâu ba X ra rìa
Tay sai cóc nhái ểnh ương con ếch bà
Casa thím sực cứt gà Hoàng Sa Các Chí ba hoa hù thu hồi
*
Búa liềm cộng sản đả thiên lôi
Tam nương lục khẩu vẫn cưới ngồi
Không đứng như trâu bò nhai lại
Cô hồn Yên Bái giặc trên ngôi
*
Ngậm mồi thiếu tá thịt xôi Hồ Quang tuý ngoạ cấm bôi tro Bác hù
Nông Xuân Vàng bạc thất thu
Chăn ôm chiếu gói Đèn Cù bó chân tay
Xì Trump toà án La Hay Kít Sinh Giơ thối cối chày Mút Cu Ba
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Việt
Sao không liên lạc với " UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TRUNG ƯƠNG " Họ có chuyên cơ chở xác Nguyễn bá Thanh từ Mỹ về thì hẳn là không thiếu xe..Đảng ta "quang dzinh muốn nằm " là thế đấy !
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Người cuốn chăn khiêng thi thể về nhà ( Vong thằng Mặt Lồn HCM và đám mặt chó Vẹm gộc hãy đọc bản tin này )
Anh Bùi Văn L. (33 tuổi, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vào chiều ngày 11/12,
Người cuốn chăn khiêng thi thể về nhà:
Anh tôi chết, cả nhà có chưa đến 100 nghìn mang đi !

Anh Bùi Văn Tú (em trai anh L.)
Trên đường khiêng xác anh trai về nhà, anh Tú đã khóc rất nhiều vì anh trai chết không có nổi một chuyến xe tử tế để đưa về.Anh tôi chết, cả nhà có chưa đến 100 nghìn mang đi !

Anh Bùi Văn Tú (em trai anh L.)
Người đàn bà khổ nhất xóm
Anh Bùi Văn L. (33 tuổi, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vào chiều ngày 11/12, sau đó gia đình đã cuốn chăn khiêng về.
Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.
Để rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình anh L., trưa ngày 12/12, PV đã tìm về xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn để tìm hiểu.
Chia sẻ với PV về sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình, bà Bùi Thị Nhung (67 tuổi, bác anh Bùi Văn L.) nghẹn ngào: Cách đây khoảng 3 ngày, tình trạng sức khỏe của anh L. ngày một suy yếu nghiêm trọng và có biểu hiện khó thở.

Anh Tú (người đi sau, mặc áo đen) cùng với người thân khiêng thi thể anh trai về nhà.
(Ảnh: FB Luong Khanh)
"Trong lúc đi hỏi thuê xe đưa thằng L. đi bệnh viện thì có một chú chạy xe taxi ở đầu ngõ vào đón chở đi. Khi chở ra đến viện, làm các thủ tục xong, gia đình có trả tiền xe cho chú ấy nhưng chú không lấy vì biết hoàn cảnh của nhà thằng L. khó khăn, nghèo khổ. Nhập viện lúc gần trưa thì đến khoảng 15h30' chiều cùng ngày, thằng L. mất vì bệnh quá nặng, bác sỹ không thể cứu chữa. Khi đó, gia đình cũng đã tìm xe cấp cứu ở trong bệnh viện nhưng các bác sỹ bảo, xe cấp cứu ở viện đã hết vì đang đi chở người bệnh. Sau đó, gia đình đã ra ngoài để hỏi xe tư nhân nhưng vì họ đòi giá cao, nhà lại không có tiền nên đành phải cuốn chăn khiêng cháu tôi về.", bà Nhung rưng rưng nước mắt tâm sự.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, nơi anh L. tử vong.
Sau khi anh L. tử vong, bà Chiện đã thông báo cho gia đình và mọi người xuống khiêng xác anh L. về.
Trong số những người đưa thi thể anh L. về nhà có anh Bùi Văn Tú (SN 1988, em trai anh L.).
Được biết, gia đình anh L. có 4 chị em, trong đó chị cả lấy chồng ở TP. Hòa Bình, anh L. là con trai thứ 2 trong nhà, người em trai liền kề với anh L. cũng mới mất năm trước (2015) sau một thời gian lâm bệnh nặng.
Anh L. đã lập gia đình được 8 năm nay nhưng hai vợ chồng đã ly thân từ lâu và mới chính thức ly hôn cách đây khoảng 3 tháng.
Hai vợ chồng anh L đã có 1 người con trai đang học lớp 2, bé trai này đang ở cùng bà nội tại xã Yên Phú.


Bệnh án điều trị của anh Bùi Văn L. tại bệnh viện.
"Gia đình nhà thằng L. nghèo khổ triền miên gần 10 năm nay rồi. Kể từ ngày bố nó (bố anh L.) bị bệnh gan vào đầu năm 2010, từ đó mọi thứ trong gia đình cứ không cánh mà bay.
Bị bệnh được mấy năm thì bố nó mất. Bố mất xong lại đến em trai thằng L. bị bệnh nặng rồi liệt nửa người. Mặc dù gia đình đã chữa trị ở nhiều nơi, hao tốn tiền của nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, em trai thằng L. cũng đã mất năm ngoái, giờ lại đến lượt nó.
Ở cái xóm này, bà Chiện là khổ nhất xóm, chắc là khổ đến lúc chết", bà Nhung nói trong nghẹn ngào.
Các xe cứu thương đều bận
Là một trong những người trực tiếp khiêng thi thể anh trai từ bệnh viện về nhà, anh Bùi Văn Tú (em trai anh L.) cho biết: Vào khoảng 15h30' chiều ngày hôm qua (11/12), trong lúc đang ở nhà thì anh Tú nhận được tin báo của mẹ là anh trai đã tử vong ở viện.

Bà Bùi Thị Nhung (bác anh L.).
"Khi tôi xuống đến viện thì anh trai tôi đã mất. Lúc đó, các bác sỹ đang tiến hành các thủ tục cuối để đưa anh tôi về. Khi đó, bệnh viện nói xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện tất cả đều đã bận, không còn xe nào.
Do quá khó khăn, không biết phải làm sao nên tôi và mọi người đã họp bàn nhau quyết định cuốn chăn rồi khiêng thi thể anh tôi về nhà.
Gia đình khiêng anh tôi về từ lúc hơn 17h chiều đến gần 18h mới về đến nhà. Trên đường khiêng anh về, tôi đã khóc rất nhiều vì anh chết cũng không có được chuyến xe tử tế để đưa về. Tất cả cũng do gia đình quá khó khăn, không còn cách nào khác nên tôi mới phải làm như vậy", anh Tú buồn rầu chia sẻ.

Gia đình cho biết, trưa ngày mai sẽ tiến hành các thủ tục
và đưa thi thể anh L. về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trao đổi với PV về việc vào thời điểm anh L. tử vong, tất cả các xe vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện đều bận, ông Bùi Văn Danh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn cho hay: Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn có 2 xe chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân.
Vào chiều ngày hôm qua 11/12, cả hai xe chuyên dụng này đều bận vận chuyển bệnh nhân trong huyện, trong đó có một chiếc vận chuyển bệnh nhân bị bệnh tai biến mạch máu não còn một chiếc vận chuyển bệnh nhân bị gãy xương đùi.
Khi anh L. tử vong, phía bệnh viện cũng đã thông báo và khuyên gia đình anh L. đợi xe của bệnh viện nhưng do gia đình sốt ruột muốn đưa về sớm nên đã không đồng ý.
Theo Trí Thức Trẻ
Hoàng Hải | 12/12/2016
Nguồn: _http://soha.vn/
Hoàng Hải | 12/12/2016
Nguồn: _http://soha.vn/