Kinh Khổ
Nguyễn Quang A - Dân chủ ư, ngạc nhiên ư ông trùm?
Mình cố tránh xem, nghe các ông ấy nói xạo để khỏi bị stress. Tối qua tham gia một tọa đàm của BBC đành phải xem 2 clip mà lộn cả ruột. Để tự bảo vệ sức khỏe của mình, xả ra cho bớt điên tiết.
Mình cố tránh xem, nghe các ông ấy nói xạo để khỏi bị stress. Tối qua
tham gia một tọa đàm của BBC đành phải xem 2 clip mà lộn cả ruột. Để tự
bảo vệ sức khỏe của mình, xả ra cho bớt điên tiết.
Chuyện các ông ấy, nhất là ông Trùm, đánh tráo khái niệm, dối trá là bản
chất cố hữu của họ và việc ông nói về "dân chủ", "kỷ cương" và "sự ngạc
nhiên" chỉ là việc bộc lộ thêm mà thôi.
1) Dân chủ ư? Dân chủ có 2 khía cạnh cơ bản là cạnh tranh và tham gia.
Trong đảng của các ông thì ông dùng thủ đoạn, thao túng bằng quy chế 244
và dùng "kỷ cương" để cấm hay vô hiệu hóa sự ứng cử của những người ông
không ưa. Thế là chỉ có sự cạnh tranh bẩn thỉu (thay cho cạnh tranh
lành mạnh các ông dùng cách bần tiện trên mạng để mạt sát hạ bệ nhau) và
sự tham gia đã bị ông loại bỏ bằng thủ đoạn và cái đó cả thế giới gọi
là PHẢN DÂN CHỦ ông Trùm ạ, chứ không phải dân chủ. Các ông đã đầu độc
dân tộc này bằng sự đánh tráo khái niệm, tội ấy to lắm đấy.
2) Ngạc nhiên ư? Ông bảo ông ngạc nhiên khi được gần 100% số phiếu.
Bằng thủ tục "dân chủ, kỷ cương" do chính ông thao túng ông đã loại hết
các đối thủ ra và chỉ còn mỗi mình tên ông trên lá phiếu.
Ông biết thừa các "đại biểu" do các ông chọn đều muốn giữ cái đảng của
ông vì chính lợi ích của họ. Và để giữ cái đó họ đành bỏ phiếu cho ông,
ông Trùm ạ.
Thế sao lại ngạc nhiên? Có lẽ ông sẽ không ngạc nhiên khi ông chỉ được
50,2% số phiếu (khi đó có thể nói đảng ông bắt đầu có chút dân chủ),
nhưng cái "dân chủ kỷ cương" của ông đã thổi phồng nó lên gần 100%. Ông
biết thừa điều đó nhưng ông vẫn giả vờ ngạc nhiên, giả vờ khiêm tốn.
Đáng tiếc sự đánh tráo khái niệm, sự xảo ngôn của ông vẫn khiến nhiều
người tin, chẳng hạn họ bảo ông liêm khiết (ông là kẻ tham nhũng nhất,
tham nhũng quyền lực, và cái đó còn kinh gấp ngàn lần tham nhũng tiền
bạc).
Nguyễn Quang A
(FB Nguyễn Quang A)
Bàn ra tán vào (1)
SR
Nhân dân ta có câu " CHUỘT CHÙ CHÊ KHỈ RẰNG HÔI.........KHỈ MỚI TRẢ LỜI : CẢ HỌ MÀY THƠM "
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Nguyễn Quang A - Dân chủ ư, ngạc nhiên ư ông trùm?
Mình cố tránh xem, nghe các ông ấy nói xạo để khỏi bị stress. Tối qua tham gia một tọa đàm của BBC đành phải xem 2 clip mà lộn cả ruột. Để tự bảo vệ sức khỏe của mình, xả ra cho bớt điên tiết.
Mình cố tránh xem, nghe các ông ấy nói xạo để khỏi bị stress. Tối qua
tham gia một tọa đàm của BBC đành phải xem 2 clip mà lộn cả ruột. Để tự
bảo vệ sức khỏe của mình, xả ra cho bớt điên tiết.
Chuyện các ông ấy, nhất là ông Trùm, đánh tráo khái niệm, dối trá là bản
chất cố hữu của họ và việc ông nói về "dân chủ", "kỷ cương" và "sự ngạc
nhiên" chỉ là việc bộc lộ thêm mà thôi.
1) Dân chủ ư? Dân chủ có 2 khía cạnh cơ bản là cạnh tranh và tham gia.
Trong đảng của các ông thì ông dùng thủ đoạn, thao túng bằng quy chế 244
và dùng "kỷ cương" để cấm hay vô hiệu hóa sự ứng cử của những người ông
không ưa. Thế là chỉ có sự cạnh tranh bẩn thỉu (thay cho cạnh tranh
lành mạnh các ông dùng cách bần tiện trên mạng để mạt sát hạ bệ nhau) và
sự tham gia đã bị ông loại bỏ bằng thủ đoạn và cái đó cả thế giới gọi
là PHẢN DÂN CHỦ ông Trùm ạ, chứ không phải dân chủ. Các ông đã đầu độc
dân tộc này bằng sự đánh tráo khái niệm, tội ấy to lắm đấy.
2) Ngạc nhiên ư? Ông bảo ông ngạc nhiên khi được gần 100% số phiếu.
Bằng thủ tục "dân chủ, kỷ cương" do chính ông thao túng ông đã loại hết
các đối thủ ra và chỉ còn mỗi mình tên ông trên lá phiếu.
Ông biết thừa các "đại biểu" do các ông chọn đều muốn giữ cái đảng của
ông vì chính lợi ích của họ. Và để giữ cái đó họ đành bỏ phiếu cho ông,
ông Trùm ạ.
Thế sao lại ngạc nhiên? Có lẽ ông sẽ không ngạc nhiên khi ông chỉ được
50,2% số phiếu (khi đó có thể nói đảng ông bắt đầu có chút dân chủ),
nhưng cái "dân chủ kỷ cương" của ông đã thổi phồng nó lên gần 100%. Ông
biết thừa điều đó nhưng ông vẫn giả vờ ngạc nhiên, giả vờ khiêm tốn.
Đáng tiếc sự đánh tráo khái niệm, sự xảo ngôn của ông vẫn khiến nhiều
người tin, chẳng hạn họ bảo ông liêm khiết (ông là kẻ tham nhũng nhất,
tham nhũng quyền lực, và cái đó còn kinh gấp ngàn lần tham nhũng tiền
bạc).
Nguyễn Quang A
(FB Nguyễn Quang A)