Kinh Khổ
Nhà tù Triều Tiên đáng sợ thế nào? ( Cũng chẳng khác gi nhà tù của CSVN )
Các trại lao động hay nhà tù của Triều Tiên chủ yếu nằm ở Hamgyong, vùng núi phía bắc của nước này. Nơi đây giam giữ nhiều loại tù nhân. Nhà tù Bắc Hamgyong
Các trại lao động hay nhà tù của Triều Tiên chủ yếu nằm ở Hamgyong,
vùng núi phía bắc của nước này. Nơi đây giam giữ nhiều loại tù nhân.
Nhà tù Bắc Hamgyong dành cho người bị bắt vì tội phản quốc, vượt biên
sang Trung Quốc. Nhà tù Nam Hamgyong dành cho tù chính trị hoặc nhóm chờ
thanh trừng từ Bình Nhưỡng chuyển đến; và một khu giam giữ khác được
gọi là khu “cải tạo cách mạng”. Khu này gần đây được nói đã bị phá hủy
nhằm xóa vết tích.
Cuộc sống của những người tù ở đây như những địa ngục trần gian,
nhiều người vào mà không có ngày ra, theo Fox News hôm 18.9 dẫn từ một
báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên (NHRNK), một tổ chức phi chính
phủ có trụ sở ở Mỹ.
Tổ chức này tổng hợp từ hình ảnh vệ tinh và gặp gỡ phỏng vấn các
nhân chứng là nạn nhân của các nhà tù ở Triều Tiên sau khi đã trốn thoát
thành công. Đối với một đất nước biệt lập với thế giới bên ngoài như
Triều Tiên, việc xâm nhập và tìm hiểu cuộc sống của người dân đã khó,
nói gì đến các tù nhân.
Báo cáo của CHRNK cho biết nhà tù Bắc Hamgyong chứa 1.000 nữ tù
nhân, đang được mở rộng trên khu vực ngày trước là nơi giam giữ của nam,
để tiếp nhận số lượng lớn “dân cư mới” vừa bị cưỡng ép trở về từ Trung
Quốc. Họ trốn sang Trung Quốc nhưng bị chính quyền Bắc Kinh giam giữ và
trao trả cho Bình Nhưỡng.
Khổ sai
Nếu không bị liệt vào tội chính trị như không có liên lạc nào ở Hàn
Quốc hoặc nhà thờ công giáo, các nữ tù nhân này sẽ được chuyển đến các
trại giam này và ở đó trong vòng 6 tháng đến 3 năm. Điều này đồng nghĩa
với việc họ thoát được án tử. Gia đình được phép biết họ ở đâu và được
thả khi nào. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra ở trại giam, họ đối mặt
với những hình phạt vì tội phản quốc. Họ phải chịu những trận đòn, lao
động khổ sai, bị bỏ đói hoặc thậm chí bị hành quyết, theo CHRNK.
Thực tế có nhiều trường hợp được tha trước hạn vì sắp chết. Nhà tù
không muốn xử lý thêm nhiều xác chết nên trả họ về gia đình. Cũng có
trường hợp được tự do nhờ những dịp sinh nhật của người trong gia đình
Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng hầu hết được thả trước thời hạn là do trại
giam quá tải. Một nạn nhân sống sót đã đào thoát thành công cho biết
“nhiều người chết vì đói hoặc bệnh tật”.
Trong trại, nữ tù nhân được ăn rất ít trong khi phải cưa cây, kéo
gỗ, nuôi gia súc. Họ bị bắt gia công cho những đơn hàng đến từ Trung
Quốc, làm việc cả ngày và đêm. Khi đơn hàng hết, họ phải làm việc nặng
khác, bản báo cáo viết. Một nữ cựu tù cho biết hàng ngày cô phải trộn
phân người với bùn để làm phân bón trồng bắp. Cô chỉ được ăn súp nấu từ
bắp còn sót lại trong kho và đậu. Với khẩu phần ăn “đặc biệt” này, khi
ra trại, cơ thể cô chỉ như một đứa trẻ nặng khoảng 27 kg, giảm một nửa
so với khi vào trại.
Che giấu mặt trái
Những nhà tù chính trị ở Triều Tiên theo nghĩa đen là nhà tù “không
có người”, bởi người vào đây không bao giờ trở ra. Tên của họ không
được nói đến. Nơi đây cũng giam giữ những người gặp “rắc rối” với chế
độ, đó là các quan chức, sĩ quan, hoặc người không trung thành với chế
độ. Các tướng, quan chức cấp cao của chế độ bị liệt vào nhóm cần phải
thanh trừng, thậm chí dượng của lãnh đạo Kim Jong-u, ông Jang Sung Thaek
cũng bị đưa đến đây.
Jung Gwang-il, một người Triều Tiên từng ở trong nhà tù vào năm
2002 và 2003 vì bị nghi ngờ làm gián điệp cho Hàn Quốc trong khi anh chỉ
xuất khẩu nấm chất lượng cao. Jung bị tra tấn, bỏ đói cho đến khi không
chịu được phải “nhận tội” và được tha sau 10 tháng giam cầm. Đối với
Jung, những năm tháng đó không bao giờ phai mờ trong ký ức của anh.
Trên thực tế có hơn 120.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ
trong các trại giam bí ẩn của Triều Tiên, theo bản báo cáo. Họ có thể bị
thủ tiêu không cần xét xử. Hàng ngàn người chết ở các trại này trong
mấy năm qua. Triều Tiên cố gắng che giấu mặt trái của hệ thống nhà tù
khỏi sự giám sát của quốc tế cũng như phủ nhận những cáo buộc từ các tổ
chức quốc tế.
Theo TN
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Nhà tù Triều Tiên đáng sợ thế nào? ( Cũng chẳng khác gi nhà tù của CSVN )
Các trại lao động hay nhà tù của Triều Tiên chủ yếu nằm ở Hamgyong, vùng núi phía bắc của nước này. Nơi đây giam giữ nhiều loại tù nhân. Nhà tù Bắc Hamgyong
Các trại lao động hay nhà tù của Triều Tiên chủ yếu nằm ở Hamgyong,
vùng núi phía bắc của nước này. Nơi đây giam giữ nhiều loại tù nhân.
Nhà tù Bắc Hamgyong dành cho người bị bắt vì tội phản quốc, vượt biên
sang Trung Quốc. Nhà tù Nam Hamgyong dành cho tù chính trị hoặc nhóm chờ
thanh trừng từ Bình Nhưỡng chuyển đến; và một khu giam giữ khác được
gọi là khu “cải tạo cách mạng”. Khu này gần đây được nói đã bị phá hủy
nhằm xóa vết tích.
Cuộc sống của những người tù ở đây như những địa ngục trần gian,
nhiều người vào mà không có ngày ra, theo Fox News hôm 18.9 dẫn từ một
báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên (NHRNK), một tổ chức phi chính
phủ có trụ sở ở Mỹ.
Tổ chức này tổng hợp từ hình ảnh vệ tinh và gặp gỡ phỏng vấn các
nhân chứng là nạn nhân của các nhà tù ở Triều Tiên sau khi đã trốn thoát
thành công. Đối với một đất nước biệt lập với thế giới bên ngoài như
Triều Tiên, việc xâm nhập và tìm hiểu cuộc sống của người dân đã khó,
nói gì đến các tù nhân.
Báo cáo của CHRNK cho biết nhà tù Bắc Hamgyong chứa 1.000 nữ tù
nhân, đang được mở rộng trên khu vực ngày trước là nơi giam giữ của nam,
để tiếp nhận số lượng lớn “dân cư mới” vừa bị cưỡng ép trở về từ Trung
Quốc. Họ trốn sang Trung Quốc nhưng bị chính quyền Bắc Kinh giam giữ và
trao trả cho Bình Nhưỡng.
Khổ sai
Nếu không bị liệt vào tội chính trị như không có liên lạc nào ở Hàn
Quốc hoặc nhà thờ công giáo, các nữ tù nhân này sẽ được chuyển đến các
trại giam này và ở đó trong vòng 6 tháng đến 3 năm. Điều này đồng nghĩa
với việc họ thoát được án tử. Gia đình được phép biết họ ở đâu và được
thả khi nào. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra ở trại giam, họ đối mặt
với những hình phạt vì tội phản quốc. Họ phải chịu những trận đòn, lao
động khổ sai, bị bỏ đói hoặc thậm chí bị hành quyết, theo CHRNK.
Thực tế có nhiều trường hợp được tha trước hạn vì sắp chết. Nhà tù
không muốn xử lý thêm nhiều xác chết nên trả họ về gia đình. Cũng có
trường hợp được tự do nhờ những dịp sinh nhật của người trong gia đình
Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng hầu hết được thả trước thời hạn là do trại
giam quá tải. Một nạn nhân sống sót đã đào thoát thành công cho biết
“nhiều người chết vì đói hoặc bệnh tật”.
Trong trại, nữ tù nhân được ăn rất ít trong khi phải cưa cây, kéo
gỗ, nuôi gia súc. Họ bị bắt gia công cho những đơn hàng đến từ Trung
Quốc, làm việc cả ngày và đêm. Khi đơn hàng hết, họ phải làm việc nặng
khác, bản báo cáo viết. Một nữ cựu tù cho biết hàng ngày cô phải trộn
phân người với bùn để làm phân bón trồng bắp. Cô chỉ được ăn súp nấu từ
bắp còn sót lại trong kho và đậu. Với khẩu phần ăn “đặc biệt” này, khi
ra trại, cơ thể cô chỉ như một đứa trẻ nặng khoảng 27 kg, giảm một nửa
so với khi vào trại.
Che giấu mặt trái
Những nhà tù chính trị ở Triều Tiên theo nghĩa đen là nhà tù “không
có người”, bởi người vào đây không bao giờ trở ra. Tên của họ không
được nói đến. Nơi đây cũng giam giữ những người gặp “rắc rối” với chế
độ, đó là các quan chức, sĩ quan, hoặc người không trung thành với chế
độ. Các tướng, quan chức cấp cao của chế độ bị liệt vào nhóm cần phải
thanh trừng, thậm chí dượng của lãnh đạo Kim Jong-u, ông Jang Sung Thaek
cũng bị đưa đến đây.
Jung Gwang-il, một người Triều Tiên từng ở trong nhà tù vào năm
2002 và 2003 vì bị nghi ngờ làm gián điệp cho Hàn Quốc trong khi anh chỉ
xuất khẩu nấm chất lượng cao. Jung bị tra tấn, bỏ đói cho đến khi không
chịu được phải “nhận tội” và được tha sau 10 tháng giam cầm. Đối với
Jung, những năm tháng đó không bao giờ phai mờ trong ký ức của anh.
Trên thực tế có hơn 120.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ
trong các trại giam bí ẩn của Triều Tiên, theo bản báo cáo. Họ có thể bị
thủ tiêu không cần xét xử. Hàng ngàn người chết ở các trại này trong
mấy năm qua. Triều Tiên cố gắng che giấu mặt trái của hệ thống nhà tù
khỏi sự giám sát của quốc tế cũng như phủ nhận những cáo buộc từ các tổ
chức quốc tế.
Theo TN