Kinh Khổ
Nói xuôi cũng mấy bố, nói ngược cũng mấy bố
Tuy nhiên, các anh chị ấy ít dùng lập luận ấy với mình, vì lần nào nói với mình cũng được sự đồng thuận, nhất trí cao độ. Bao giờ mình cũng khẳng định ngay là: ''Đúng thế. Ai quan tâm đâu. Như cái blog của em thì ma nào đọc
Các
anh chị an ninh thường có một lập luận chung mang tính ''dìm hàng''
cánh blogger chính trị, là: ''Chỉ là một thiểu số cực đoan, bất mãn
thôi. Mà cũng chỉ được vài trăm cái like, dăm ba cái lời tung hô trên
mạng, ngoài đời thì ai để ý. Toàn tự sướng với nhau. Ảo tung chảo''.
Tuy nhiên, các anh chị ấy ít dùng lập luận ấy với mình, vì lần nào nói với mình cũng được sự đồng thuận, nhất trí cao độ. Bao giờ mình cũng khẳng định ngay là: ''Đúng thế. Ai quan tâm đâu. Như cái blog của em thì ma nào đọc. Mà kể cả với Facebook nhé, hot như chị Cô Gái Đồ Long thì cũng chỉ được trung bình 1000 cái like cho một lần post chứ gì. 1000 thì là bao nhiêu so với 20 triệu tài khoản Facebook ở Việt Nam? Nói chung là chẳng mấy ai đọc, mấy ai quan tâm đâu, các anh chị để ý làm quái gì''.
Mình nói rõ thế rồi, khẳng định thế rồi, nhưng hình như các anh các chị ấy vẫn chưa yên tâm.
Mà thực tế là, tuy đã gọi bọn blogger chính trị là thiểu số, nhưng các anh chị ấy toàn bắt nạt thiểu số thôi nhá. Hồi trước cu Đinh Nhật Uy viết cái status gì đấy được đâu... 18 cái like và 7 comment (hay ngược lại, chả nhớ nữa). Thế mà bên Viện Kiểm soát, à Kiểm sát Nhân dân Long An, cũng bảo là ''phía dưới có nhiều lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận mang tính xâm hại lợi ích'', à nhầm, ''mang tính xúc phạm''.
Anh Trương Duy Nhất có cái blog ''Một góc nhìn khác'', mình nghĩ giỏi lắm thì 2-3 triệu lượt view (từ khi ảnh mở blog đến khi blog bị công an đóng) chớ chi. Thế rồi cũng lại bị bên chính quyền bảo là ''gây hoang mang lo lắng, làm mất lòng tin của nhân dân''.
Mình nghĩ: Đâu ra mà ''nhân dân'', chỉ là dăm ba cái lời tung hô trên mạng thôi chứ. Đã quán triệt thế thì chính quyền và công an các cấp cứ để mặc cho đám ảo tung chảo ấy tự sướng với nhau, tự sướng chán thì thôi, quan tâm làm gì; hay nói như các đồng chí dư luận viên là ''chó cứ sủa, đoàn người cứ đi'' ấy.
Đằng này, chính quyền và công an các cấp lại vừa chặn tường lửa blog người ta, vừa bắt người ta bỏ tù, lại vừa bảo người ta là ''chả ai quan tâm đâu''. Thế là dư lào?
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10152397771088322
Tuy nhiên, các anh chị ấy ít dùng lập luận ấy với mình, vì lần nào nói với mình cũng được sự đồng thuận, nhất trí cao độ. Bao giờ mình cũng khẳng định ngay là: ''Đúng thế. Ai quan tâm đâu. Như cái blog của em thì ma nào đọc. Mà kể cả với Facebook nhé, hot như chị Cô Gái Đồ Long thì cũng chỉ được trung bình 1000 cái like cho một lần post chứ gì. 1000 thì là bao nhiêu so với 20 triệu tài khoản Facebook ở Việt Nam? Nói chung là chẳng mấy ai đọc, mấy ai quan tâm đâu, các anh chị để ý làm quái gì''.
Mình nói rõ thế rồi, khẳng định thế rồi, nhưng hình như các anh các chị ấy vẫn chưa yên tâm.
Mà thực tế là, tuy đã gọi bọn blogger chính trị là thiểu số, nhưng các anh chị ấy toàn bắt nạt thiểu số thôi nhá. Hồi trước cu Đinh Nhật Uy viết cái status gì đấy được đâu... 18 cái like và 7 comment (hay ngược lại, chả nhớ nữa). Thế mà bên Viện Kiểm soát, à Kiểm sát Nhân dân Long An, cũng bảo là ''phía dưới có nhiều lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận mang tính xâm hại lợi ích'', à nhầm, ''mang tính xúc phạm''.
Anh Trương Duy Nhất có cái blog ''Một góc nhìn khác'', mình nghĩ giỏi lắm thì 2-3 triệu lượt view (từ khi ảnh mở blog đến khi blog bị công an đóng) chớ chi. Thế rồi cũng lại bị bên chính quyền bảo là ''gây hoang mang lo lắng, làm mất lòng tin của nhân dân''.
Mình nghĩ: Đâu ra mà ''nhân dân'', chỉ là dăm ba cái lời tung hô trên mạng thôi chứ. Đã quán triệt thế thì chính quyền và công an các cấp cứ để mặc cho đám ảo tung chảo ấy tự sướng với nhau, tự sướng chán thì thôi, quan tâm làm gì; hay nói như các đồng chí dư luận viên là ''chó cứ sủa, đoàn người cứ đi'' ấy.
Đằng này, chính quyền và công an các cấp lại vừa chặn tường lửa blog người ta, vừa bắt người ta bỏ tù, lại vừa bảo người ta là ''chả ai quan tâm đâu''. Thế là dư lào?
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10152397771088322
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Nói xuôi cũng mấy bố, nói ngược cũng mấy bố
Tuy nhiên, các anh chị ấy ít dùng lập luận ấy với mình, vì lần nào nói với mình cũng được sự đồng thuận, nhất trí cao độ. Bao giờ mình cũng khẳng định ngay là: ''Đúng thế. Ai quan tâm đâu. Như cái blog của em thì ma nào đọc
Các
anh chị an ninh thường có một lập luận chung mang tính ''dìm hàng''
cánh blogger chính trị, là: ''Chỉ là một thiểu số cực đoan, bất mãn
thôi. Mà cũng chỉ được vài trăm cái like, dăm ba cái lời tung hô trên
mạng, ngoài đời thì ai để ý. Toàn tự sướng với nhau. Ảo tung chảo''.
Tuy nhiên, các anh chị ấy ít dùng lập luận ấy với mình, vì lần nào nói với mình cũng được sự đồng thuận, nhất trí cao độ. Bao giờ mình cũng khẳng định ngay là: ''Đúng thế. Ai quan tâm đâu. Như cái blog của em thì ma nào đọc. Mà kể cả với Facebook nhé, hot như chị Cô Gái Đồ Long thì cũng chỉ được trung bình 1000 cái like cho một lần post chứ gì. 1000 thì là bao nhiêu so với 20 triệu tài khoản Facebook ở Việt Nam? Nói chung là chẳng mấy ai đọc, mấy ai quan tâm đâu, các anh chị để ý làm quái gì''.
Mình nói rõ thế rồi, khẳng định thế rồi, nhưng hình như các anh các chị ấy vẫn chưa yên tâm.
Mà thực tế là, tuy đã gọi bọn blogger chính trị là thiểu số, nhưng các anh chị ấy toàn bắt nạt thiểu số thôi nhá. Hồi trước cu Đinh Nhật Uy viết cái status gì đấy được đâu... 18 cái like và 7 comment (hay ngược lại, chả nhớ nữa). Thế mà bên Viện Kiểm soát, à Kiểm sát Nhân dân Long An, cũng bảo là ''phía dưới có nhiều lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận mang tính xâm hại lợi ích'', à nhầm, ''mang tính xúc phạm''.
Anh Trương Duy Nhất có cái blog ''Một góc nhìn khác'', mình nghĩ giỏi lắm thì 2-3 triệu lượt view (từ khi ảnh mở blog đến khi blog bị công an đóng) chớ chi. Thế rồi cũng lại bị bên chính quyền bảo là ''gây hoang mang lo lắng, làm mất lòng tin của nhân dân''.
Mình nghĩ: Đâu ra mà ''nhân dân'', chỉ là dăm ba cái lời tung hô trên mạng thôi chứ. Đã quán triệt thế thì chính quyền và công an các cấp cứ để mặc cho đám ảo tung chảo ấy tự sướng với nhau, tự sướng chán thì thôi, quan tâm làm gì; hay nói như các đồng chí dư luận viên là ''chó cứ sủa, đoàn người cứ đi'' ấy.
Đằng này, chính quyền và công an các cấp lại vừa chặn tường lửa blog người ta, vừa bắt người ta bỏ tù, lại vừa bảo người ta là ''chả ai quan tâm đâu''. Thế là dư lào?
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10152397771088322
Tuy nhiên, các anh chị ấy ít dùng lập luận ấy với mình, vì lần nào nói với mình cũng được sự đồng thuận, nhất trí cao độ. Bao giờ mình cũng khẳng định ngay là: ''Đúng thế. Ai quan tâm đâu. Như cái blog của em thì ma nào đọc. Mà kể cả với Facebook nhé, hot như chị Cô Gái Đồ Long thì cũng chỉ được trung bình 1000 cái like cho một lần post chứ gì. 1000 thì là bao nhiêu so với 20 triệu tài khoản Facebook ở Việt Nam? Nói chung là chẳng mấy ai đọc, mấy ai quan tâm đâu, các anh chị để ý làm quái gì''.
Mình nói rõ thế rồi, khẳng định thế rồi, nhưng hình như các anh các chị ấy vẫn chưa yên tâm.
Mà thực tế là, tuy đã gọi bọn blogger chính trị là thiểu số, nhưng các anh chị ấy toàn bắt nạt thiểu số thôi nhá. Hồi trước cu Đinh Nhật Uy viết cái status gì đấy được đâu... 18 cái like và 7 comment (hay ngược lại, chả nhớ nữa). Thế mà bên Viện Kiểm soát, à Kiểm sát Nhân dân Long An, cũng bảo là ''phía dưới có nhiều lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận mang tính xâm hại lợi ích'', à nhầm, ''mang tính xúc phạm''.
Anh Trương Duy Nhất có cái blog ''Một góc nhìn khác'', mình nghĩ giỏi lắm thì 2-3 triệu lượt view (từ khi ảnh mở blog đến khi blog bị công an đóng) chớ chi. Thế rồi cũng lại bị bên chính quyền bảo là ''gây hoang mang lo lắng, làm mất lòng tin của nhân dân''.
Mình nghĩ: Đâu ra mà ''nhân dân'', chỉ là dăm ba cái lời tung hô trên mạng thôi chứ. Đã quán triệt thế thì chính quyền và công an các cấp cứ để mặc cho đám ảo tung chảo ấy tự sướng với nhau, tự sướng chán thì thôi, quan tâm làm gì; hay nói như các đồng chí dư luận viên là ''chó cứ sủa, đoàn người cứ đi'' ấy.
Đằng này, chính quyền và công an các cấp lại vừa chặn tường lửa blog người ta, vừa bắt người ta bỏ tù, lại vừa bảo người ta là ''chả ai quan tâm đâu''. Thế là dư lào?
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10152397771088322