Kinh Khổ
Ông Clinton ngồi thiền
Bảy giờ sáng ông Bill Clinton dùng một bữa ăn nhẹ. Tám giờ sáng ông ngồi thiền. Sau khi ngồi xuống tọa cụ là tấm nệm may bằng vải màu nâu ông dùng hai bàn tay nắm bàn chân phải từ từ gập lại rồi đặt lên đùi trái,
Bảy giờ sáng ông Bill Clinton dùng một bữa ăn nhẹ. Tám giờ sáng ông ngồi thiền. Sau khi ngồi xuống tọa cụ là tấm nệm may bằng vải màu nâu ông dùng hai bàn tay nắm bàn chân phải từ từ gập lại rồi đặt lên đùi trái, gót chân ép sát bụng, lòng bàn chân ngửa lên. Tiếp theo ông nắm bàn chân trái gập lại rồi đặt lên đùi phải, kéo nhẹ gót chân vào sát bụng, bàn chân ngửa lên. Làm xong những việc đó ông đã ngồi ở tư thế hoa sen hay còn gọi là thế kiết già. Vị thế khóa nhau của hai chân trong tư thế kiết già tạo sức ép lên hai luân xa ở dưới cùng của cơ thể khiến cho dòng năng lượng đi từ dưới lên để nuôi các trung tâm tạo lực dọc theo cột sống và kiểm soát hệ thần kinh. Ông Clinton quy y Đức Phật hồi nào mà tu thiền? Thân, Tâm, Khẩu, Ý của ông ấy còn nặng mùi thế tục làm sao mà thiền cho được? Hay là ông Clinton sau khi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp thì đại ngộ? Sau khi ngồi thiền ông ấy có tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh không? Xả thiền xong ông ấy có lạy Phật không? Không! Tờ Daily Mail viết rằng: đơn giản chỉ là vì chuyện sức khỏe. Ông Clinton sinh năm 1946, năm nay 66 tuổi, đã trải qua mấy lần đau tim kể từ năm 2004. Năm 2010 ông phải vào bệnh viện ở Manhattan đặt stent để mở rộng động mạch vành bị tắc nghẽn, từ đó ông từ bỏ các thức ăn nhanh như bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, gà rán và chuyển sang ăn chay. Và thỉnh một vị sư để hướng dẫn cho ông ngồi thiền.
Muốn nhập thiền phải loại bỏ vọng tưởng, tâm không loạn động, những suy nghĩ vẩn vơ vừa manh nha nổi lên phải được phát hiện và loại bỏ. Như thế thì khó cho ông Clinton quá. Vì ông còn nặng nợ đời lắm. Để dễ dàng loại bỏ vọng tưởng ông nhắm mắt lại. Đôi mắt vừa khép lại cũng là lúc ông thấy Đức Phật hiển hiện ngay trước mặt. Đức Phật có thiên nhãn nên ông Clinton vọng tưởng điều gì Ngài đều thấy rõ. Vì ông chưa quy y Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng nên Đức Phật gọi ông là thí chủ.
- Này thí chủ! Thí chủ đang nghĩ gì về Iran?
- Cái tay Mahmoud Ahmadinejad là một thằng điên ôm tham vọng có bom hạt nhân. Mà thằng điên có vũ khí hạt nhân trong tay thì nguy hiểm biết chừng nào! Vì vậy trước sau gì thì Hoa Kỳ cũng phải loại bỏ thằng này bằng biện pháp quân sự.
Đức Phật chợt thấy trái tim ông Clinton thổn thức và trong trái tim ốm yếu của ông một bóng giai nhân. Ngài hỏi:
- Trong hồi ký Cuộc đời tôi (My Life) thí chủ đã kể về cuộc tình với cô Monica Lewinsky. Bây giờ nữ thí chủ này ra sao?
Ông Clinton chưa kịp trả lời Đức Phật thì những kỷ niệm nồng cháy với cô Monica Lewinsky trong Phòng Bầu dục từ giữa tháng 11/1995 đến tháng 3/1997 ùa về khiến lòng ông xao xuyến. Ông vội vàng thở mạnh và xả thiền.
- Này thí chủ! Thí chủ đang nghĩ gì về Iran?
- Cái tay Mahmoud Ahmadinejad là một thằng điên ôm tham vọng có bom hạt nhân. Mà thằng điên có vũ khí hạt nhân trong tay thì nguy hiểm biết chừng nào! Vì vậy trước sau gì thì Hoa Kỳ cũng phải loại bỏ thằng này bằng biện pháp quân sự.
Đức Phật chợt thấy trái tim ông Clinton thổn thức và trong trái tim ốm yếu của ông một bóng giai nhân. Ngài hỏi:
- Trong hồi ký Cuộc đời tôi (My Life) thí chủ đã kể về cuộc tình với cô Monica Lewinsky. Bây giờ nữ thí chủ này ra sao?
Ông Clinton chưa kịp trả lời Đức Phật thì những kỷ niệm nồng cháy với cô Monica Lewinsky trong Phòng Bầu dục từ giữa tháng 11/1995 đến tháng 3/1997 ùa về khiến lòng ông xao xuyến. Ông vội vàng thở mạnh và xả thiền.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Ông Clinton ngồi thiền
Bảy giờ sáng ông Bill Clinton dùng một bữa ăn nhẹ. Tám giờ sáng ông ngồi thiền. Sau khi ngồi xuống tọa cụ là tấm nệm may bằng vải màu nâu ông dùng hai bàn tay nắm bàn chân phải từ từ gập lại rồi đặt lên đùi trái,
Bảy giờ sáng ông Bill Clinton dùng một bữa ăn nhẹ. Tám giờ sáng ông ngồi thiền. Sau khi ngồi xuống tọa cụ là tấm nệm may bằng vải màu nâu ông dùng hai bàn tay nắm bàn chân phải từ từ gập lại rồi đặt lên đùi trái, gót chân ép sát bụng, lòng bàn chân ngửa lên. Tiếp theo ông nắm bàn chân trái gập lại rồi đặt lên đùi phải, kéo nhẹ gót chân vào sát bụng, bàn chân ngửa lên. Làm xong những việc đó ông đã ngồi ở tư thế hoa sen hay còn gọi là thế kiết già. Vị thế khóa nhau của hai chân trong tư thế kiết già tạo sức ép lên hai luân xa ở dưới cùng của cơ thể khiến cho dòng năng lượng đi từ dưới lên để nuôi các trung tâm tạo lực dọc theo cột sống và kiểm soát hệ thần kinh. Ông Clinton quy y Đức Phật hồi nào mà tu thiền? Thân, Tâm, Khẩu, Ý của ông ấy còn nặng mùi thế tục làm sao mà thiền cho được? Hay là ông Clinton sau khi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp thì đại ngộ? Sau khi ngồi thiền ông ấy có tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh không? Xả thiền xong ông ấy có lạy Phật không? Không! Tờ Daily Mail viết rằng: đơn giản chỉ là vì chuyện sức khỏe. Ông Clinton sinh năm 1946, năm nay 66 tuổi, đã trải qua mấy lần đau tim kể từ năm 2004. Năm 2010 ông phải vào bệnh viện ở Manhattan đặt stent để mở rộng động mạch vành bị tắc nghẽn, từ đó ông từ bỏ các thức ăn nhanh như bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, gà rán và chuyển sang ăn chay. Và thỉnh một vị sư để hướng dẫn cho ông ngồi thiền.
Muốn nhập thiền phải loại bỏ vọng tưởng, tâm không loạn động, những suy nghĩ vẩn vơ vừa manh nha nổi lên phải được phát hiện và loại bỏ. Như thế thì khó cho ông Clinton quá. Vì ông còn nặng nợ đời lắm. Để dễ dàng loại bỏ vọng tưởng ông nhắm mắt lại. Đôi mắt vừa khép lại cũng là lúc ông thấy Đức Phật hiển hiện ngay trước mặt. Đức Phật có thiên nhãn nên ông Clinton vọng tưởng điều gì Ngài đều thấy rõ. Vì ông chưa quy y Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng nên Đức Phật gọi ông là thí chủ.
- Này thí chủ! Thí chủ đang nghĩ gì về Iran?
- Cái tay Mahmoud Ahmadinejad là một thằng điên ôm tham vọng có bom hạt nhân. Mà thằng điên có vũ khí hạt nhân trong tay thì nguy hiểm biết chừng nào! Vì vậy trước sau gì thì Hoa Kỳ cũng phải loại bỏ thằng này bằng biện pháp quân sự.
Đức Phật chợt thấy trái tim ông Clinton thổn thức và trong trái tim ốm yếu của ông một bóng giai nhân. Ngài hỏi:
- Trong hồi ký Cuộc đời tôi (My Life) thí chủ đã kể về cuộc tình với cô Monica Lewinsky. Bây giờ nữ thí chủ này ra sao?
Ông Clinton chưa kịp trả lời Đức Phật thì những kỷ niệm nồng cháy với cô Monica Lewinsky trong Phòng Bầu dục từ giữa tháng 11/1995 đến tháng 3/1997 ùa về khiến lòng ông xao xuyến. Ông vội vàng thở mạnh và xả thiền.
- Này thí chủ! Thí chủ đang nghĩ gì về Iran?
- Cái tay Mahmoud Ahmadinejad là một thằng điên ôm tham vọng có bom hạt nhân. Mà thằng điên có vũ khí hạt nhân trong tay thì nguy hiểm biết chừng nào! Vì vậy trước sau gì thì Hoa Kỳ cũng phải loại bỏ thằng này bằng biện pháp quân sự.
Đức Phật chợt thấy trái tim ông Clinton thổn thức và trong trái tim ốm yếu của ông một bóng giai nhân. Ngài hỏi:
- Trong hồi ký Cuộc đời tôi (My Life) thí chủ đã kể về cuộc tình với cô Monica Lewinsky. Bây giờ nữ thí chủ này ra sao?
Ông Clinton chưa kịp trả lời Đức Phật thì những kỷ niệm nồng cháy với cô Monica Lewinsky trong Phòng Bầu dục từ giữa tháng 11/1995 đến tháng 3/1997 ùa về khiến lòng ông xao xuyến. Ông vội vàng thở mạnh và xả thiền.