Kinh Khổ
Quyền con người của các tử tù bị vi phạm nghiêm trọng trong nhà tù cộng sản
21-12-2016

Bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) đang chăm sóc cho chồng sau 11 năm bị quy kết án tử được tự do. Nguồn: VTC
Những tử tù trong nhà tù cộng sản giống như một con thú bị xiềng xích 24/24. Họ bị đối xử không bằng một con súc vật sắp bị đem ra thịt. Hồi tôi ở nhà tù Hỏa Lò nằm cạnh khu tử hình mới chứng kiến nhiều sự vô cùng tàn khốc.
Tù thường phạm đã bị đối xử vô nhân đạo rồi nói chi đến tử tù. Họ bị biệt giam trong một căn phòng không có ánh sáng, cửa phòng biệt giam có ít nhất hai lớp cửa sắt dày và kín mít, thường chỉ có một lỗ nhỏ đủ để đưa chén cơm vào.
Họ bị cùm hai chân 24/24, mà cùm cũng có mấy loại, dễ chịu hơn thì còn cựa quậy chân được, nặng hơn thì nếu xoay chân là trầy xước hoặc sai khớp. Thường mỗi ngày họ được đưa cơm 2 lần như thường phạm nhưng có rất đông quản tù án ngữ trước cửa.
Có tử tù ỉa đái tại chỗ nằm, tù vệ sinh phải đi dọn dẹp cùng lúc với khi đưa cơm. Có nhiều tử từ da lở loét, không đứng vững vì bị cùm lâu ngày và không thấy ánh sáng mặt trời.
Tử tù nào may mắn có người nhà đến thăm nuôi hàng tháng thì phải dìu đi, trong khi đó bị còng số 8 và xích chân, bên cạnh ít nhất có 6 đến 8 quản ngục đi theo giám sát.
Tử từ thường hoạt động ban đêm, ban ngày họ ngủ, vì đêm họ không ngủ để đón nhận cái chết đến với mình bất cứ lúc nào, thường các tử tù bị đưa đi chết lúc 4h sáng. Nhiều tử tù xác định họ không thoát được cái chết nên họ không kiêng ngại quản giáo, và quản giáo cũng rất sợ họ. Trên tính chất pháp lý, nếu quản giáo nào phụ trách tử tù mà để tử tù tự tử hoặc chết bất thường khi chưa có ngày giờ đưa ra pháp trường thì quản giáo đó phải chịu trách nhiệm.
Tử tù Hàn Đức Long (57 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang) sau khi ông được trả tự do vào chiều 20/12. Tôi nghĩ trong 11 năm tù oan sai, lại là án tử nữa nên ông Long đã trải qua cùng cực của đau đớn trong nhà tù cộng sản.
Chúng ta cần phải nhận thức rằng, có tội thì phải đền tội, nhưng với một nền tư pháp dưới chế độ cộng sản thì đã gây ra biết bao oan sai cho người dân vô tội. Ông Long chỉ là một đại diện tiêu biểu cho hàng ngàn án oan sai mà nhân dân Việt Nam đang là nạn nhân của chế độ này.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Quyền con người của các tử tù bị vi phạm nghiêm trọng trong nhà tù cộng sản
21-12-2016

Bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) đang chăm sóc cho chồng sau 11 năm bị quy kết án tử được tự do. Nguồn: VTC
Những tử tù trong nhà tù cộng sản giống như một con thú bị xiềng xích 24/24. Họ bị đối xử không bằng một con súc vật sắp bị đem ra thịt. Hồi tôi ở nhà tù Hỏa Lò nằm cạnh khu tử hình mới chứng kiến nhiều sự vô cùng tàn khốc.
Tù thường phạm đã bị đối xử vô nhân đạo rồi nói chi đến tử tù. Họ bị biệt giam trong một căn phòng không có ánh sáng, cửa phòng biệt giam có ít nhất hai lớp cửa sắt dày và kín mít, thường chỉ có một lỗ nhỏ đủ để đưa chén cơm vào.
Họ bị cùm hai chân 24/24, mà cùm cũng có mấy loại, dễ chịu hơn thì còn cựa quậy chân được, nặng hơn thì nếu xoay chân là trầy xước hoặc sai khớp. Thường mỗi ngày họ được đưa cơm 2 lần như thường phạm nhưng có rất đông quản tù án ngữ trước cửa.
Có tử tù ỉa đái tại chỗ nằm, tù vệ sinh phải đi dọn dẹp cùng lúc với khi đưa cơm. Có nhiều tử từ da lở loét, không đứng vững vì bị cùm lâu ngày và không thấy ánh sáng mặt trời.
Tử tù nào may mắn có người nhà đến thăm nuôi hàng tháng thì phải dìu đi, trong khi đó bị còng số 8 và xích chân, bên cạnh ít nhất có 6 đến 8 quản ngục đi theo giám sát.
Tử từ thường hoạt động ban đêm, ban ngày họ ngủ, vì đêm họ không ngủ để đón nhận cái chết đến với mình bất cứ lúc nào, thường các tử tù bị đưa đi chết lúc 4h sáng. Nhiều tử tù xác định họ không thoát được cái chết nên họ không kiêng ngại quản giáo, và quản giáo cũng rất sợ họ. Trên tính chất pháp lý, nếu quản giáo nào phụ trách tử tù mà để tử tù tự tử hoặc chết bất thường khi chưa có ngày giờ đưa ra pháp trường thì quản giáo đó phải chịu trách nhiệm.
Tử tù Hàn Đức Long (57 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang) sau khi ông được trả tự do vào chiều 20/12. Tôi nghĩ trong 11 năm tù oan sai, lại là án tử nữa nên ông Long đã trải qua cùng cực của đau đớn trong nhà tù cộng sản.
Chúng ta cần phải nhận thức rằng, có tội thì phải đền tội, nhưng với một nền tư pháp dưới chế độ cộng sản thì đã gây ra biết bao oan sai cho người dân vô tội. Ông Long chỉ là một đại diện tiêu biểu cho hàng ngàn án oan sai mà nhân dân Việt Nam đang là nạn nhân của chế độ này.