Kinh Khổ
Socialismo/Capitalismo O Muerte
Mấy năm trước, Thanh Chung đi chơi Cuba về, nghe nói vui lắm. Hồi hè, vừa cưới chồng xong, nàng đưa “trai tân” Lê Tuấn Anh xuống DC chơi, mang theo một chai Havana Club và nói, bao giờ Cuba theo Mỹ thì anh Cua mang ra uống.
Công nhận là Thanh Chung có tầm nhìn xa. Thứ nhất là anh Cua không uống rượu. Thứ hai, nàng cho rằng, chai rượu này sẽ bị lãng quên trên giá sách, vì sẽ không bao giờ dùng đến. Người Cuba nổi tiếng với câu nói “Socialismo O Muerte – CNXH hay là chết”. Cuba theo Mỹ thế nào được.
Hơn nửa thập kỷ cấm vận, nước XHCN đầu tiên ở Tây bán cầu đã không bị khuất phục bởi Hoa Kỳ. Dân số hơn 11 triệu dân, diện tích bằng 1/3 Việt Nam, thu nhập GDP bình quân đầu người hơn 6000$/năm, Việt Nam (GDP bình quân 2100$/năm/người) còn khá lâu mới đuổi kịp. Đó cũng là thành tích đáng nể của người anh em Cuba.
Tuy nước bé như thế, nhưng quân đội dự bị cả nam lẫn nữ lúc cần thiết lên tới 6 triệu người. Nước bạn Cuba có 4 máy bay MIG 29 hiện đại, đủ đương đầu với tàng hình B2 của Mỹ, giá hàng tỷ đô la.
Hồi năm 1998, chẳng hiểu mấy ông Cuba lưu vong tại Florida (Mỹ) dùng hai máy bay Cesna (bé tý – 2 chỗ ngồi) bay vào không phận Cuba rải truyền đơn, bị MU29 của Cuba lao ra bắn cháy một chiếc. Thế mà Mỹ chịu không dám làm gì, thế mới lạ.
Cứ nghĩ người Cuba sẽ muerte (chết) chứ nhất định không chịu theo Mỹ. Tuy nhiên, thứ Tư tuần vừa rồi (17-12-2014), đồng thời tại Cuba và Mỹ, ông Raul Castro và ông Barack Obama đã công bố hai nước tìm cách bình thường hóa quan hệ vốn đã bị đóng băng 54 năm nay.
Người vui, người buồn, kẻ phản đối. Có người cho rằng Mỹ đã thua. Theo một nghĩa nào đó, CNXH đã thắng CNTB. Gần 60 năm bao vây kinh tế, CIA định ám sát Phidel kính yêu, thế mà Cuba vẫn một lòng theo Mác Lê, Mỹ không làm gì được.
Tuy nhiên trong thực tế, dân Mỹ đã du lịch và “bình thường” hóa quan hệ từ lâu rồi. Chính phủ Mỹ chỉ cho phép công dân của họ sang Cuba chỉ được tiêu 200$. Ai tiêu quá sẽ bị phạt.
Nhưng dân chơi thích bãi biển và gái đẹp Cuba, lại rẻ nữa, làm sao bỏ qua cơ hội. Họ đi sang một nước Mỹ La tinh, từ đó sang Cuba, và đút lót 10$ cho cánh biên phòng đừng cộp dấu xuất nhập cảnh hộ chiếu. Trong túi tiền mặt vài ngàn đô, ăn tiêu thỏa thích, về nước thì bố Obama cũng chịu. Cả triệu người Mỹ đi như thế rồi.
Có lẽ vì thế mà Obama bỏ cái luật điên rồ cấm vận của người Mỹ đối với Cuba cả nửa thế kỷ. Trên thế giới chỉ còn mỗi Hoa Kỳ và anh theo đuôi Israel là không đặt quan hệ ngoại giao với Cuba. Có thể ông cũng sợ, dân Cuba cảm tử hết để cho CNXH thành công thì sao.
Tuy nhiên, để bỏ embargo, cũng cần có QH Mỹ thông qua, mà đồi Capitol bây giờ toàn là voi (đảng Cộng hòa), rất diều hâu, còn lâu mới cho phép.
Lên kế hoạch đặt đại sứ quán, cho phép buôn bán có giới hạn, Mỹ sẽ tìm cách chiếm thị trường non trẻ về tư bản nhưng già đời về cộng sản này.
Sợ dư luận hiểu lầm khi quan hệ với Mỹ, ông Raul Castro phải thanh minh trước quốc hội “Dù bình thường hóa với Mỹ, nhưng Cuba vẫn theo CNXH.
Tin BBCVN cho hay, phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Raul Castro nói thông báo bình thường hóa quan hệ của ông Obama đã dỡ bỏ ‘một chướng ngại’ trong quan hệ song phương.
Nhà lãnh đạo Cuba nói ông sẵn lòng bàn thảo một loạt các vấn đề với Washington nhưng nhấn mạnh rằng Cuba sẽ không từ bỏ các nguyên lý xã hội chủ nghĩa.
“Cũng giống như chúng ta chưa từng yêu cầu Mỹ phải thay đổi chế độ chính trị của họ thì chúng ta cũng yêu cầu họ tôn trọng thể chế chính trị của chúng ta,” ông Raul Castro nói.
Đúng thế. Cuba không thể theo tư bản được, theo là chết. Nhưng bên cạnh một anh tư bản kếch xù mà không làm ăn với họ cũng dở. Thế cho nên Cuba có thể lơ là ba dòng thác cách mạng.
Có lẽ hang Cua ta nên đề nghị nhân dân Cuba đổi câu khẩu hiệu trên đi chút. Thay vì Socialismo O Muerte – CNXH hay là chết, nên thay lại là Socialismo/Capitalismo O Muerte – CNXH/CNTB hay là chết.
Viết xong bài lại nhớ ra chai rượu của Thanh Chung. Mở hay không mở, vì thực ra bây giờ là Mỹ theo Cuba. Hay ta đợi Capitalismo Muerte để mở luôn thể.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Socialismo/Capitalismo O Muerte
Mấy năm trước, Thanh Chung đi chơi Cuba về, nghe nói vui lắm. Hồi hè, vừa cưới chồng xong, nàng đưa “trai tân” Lê Tuấn Anh xuống DC chơi, mang theo một chai Havana Club và nói, bao giờ Cuba theo Mỹ thì anh Cua mang ra uống.
Công nhận là Thanh Chung có tầm nhìn xa. Thứ nhất là anh Cua không uống rượu. Thứ hai, nàng cho rằng, chai rượu này sẽ bị lãng quên trên giá sách, vì sẽ không bao giờ dùng đến. Người Cuba nổi tiếng với câu nói “Socialismo O Muerte – CNXH hay là chết”. Cuba theo Mỹ thế nào được.
Hơn nửa thập kỷ cấm vận, nước XHCN đầu tiên ở Tây bán cầu đã không bị khuất phục bởi Hoa Kỳ. Dân số hơn 11 triệu dân, diện tích bằng 1/3 Việt Nam, thu nhập GDP bình quân đầu người hơn 6000$/năm, Việt Nam (GDP bình quân 2100$/năm/người) còn khá lâu mới đuổi kịp. Đó cũng là thành tích đáng nể của người anh em Cuba.
Tuy nước bé như thế, nhưng quân đội dự bị cả nam lẫn nữ lúc cần thiết lên tới 6 triệu người. Nước bạn Cuba có 4 máy bay MIG 29 hiện đại, đủ đương đầu với tàng hình B2 của Mỹ, giá hàng tỷ đô la.
Hồi năm 1998, chẳng hiểu mấy ông Cuba lưu vong tại Florida (Mỹ) dùng hai máy bay Cesna (bé tý – 2 chỗ ngồi) bay vào không phận Cuba rải truyền đơn, bị MU29 của Cuba lao ra bắn cháy một chiếc. Thế mà Mỹ chịu không dám làm gì, thế mới lạ.
Cứ nghĩ người Cuba sẽ muerte (chết) chứ nhất định không chịu theo Mỹ. Tuy nhiên, thứ Tư tuần vừa rồi (17-12-2014), đồng thời tại Cuba và Mỹ, ông Raul Castro và ông Barack Obama đã công bố hai nước tìm cách bình thường hóa quan hệ vốn đã bị đóng băng 54 năm nay.
Người vui, người buồn, kẻ phản đối. Có người cho rằng Mỹ đã thua. Theo một nghĩa nào đó, CNXH đã thắng CNTB. Gần 60 năm bao vây kinh tế, CIA định ám sát Phidel kính yêu, thế mà Cuba vẫn một lòng theo Mác Lê, Mỹ không làm gì được.
Tuy nhiên trong thực tế, dân Mỹ đã du lịch và “bình thường” hóa quan hệ từ lâu rồi. Chính phủ Mỹ chỉ cho phép công dân của họ sang Cuba chỉ được tiêu 200$. Ai tiêu quá sẽ bị phạt.
Nhưng dân chơi thích bãi biển và gái đẹp Cuba, lại rẻ nữa, làm sao bỏ qua cơ hội. Họ đi sang một nước Mỹ La tinh, từ đó sang Cuba, và đút lót 10$ cho cánh biên phòng đừng cộp dấu xuất nhập cảnh hộ chiếu. Trong túi tiền mặt vài ngàn đô, ăn tiêu thỏa thích, về nước thì bố Obama cũng chịu. Cả triệu người Mỹ đi như thế rồi.
Có lẽ vì thế mà Obama bỏ cái luật điên rồ cấm vận của người Mỹ đối với Cuba cả nửa thế kỷ. Trên thế giới chỉ còn mỗi Hoa Kỳ và anh theo đuôi Israel là không đặt quan hệ ngoại giao với Cuba. Có thể ông cũng sợ, dân Cuba cảm tử hết để cho CNXH thành công thì sao.
Tuy nhiên, để bỏ embargo, cũng cần có QH Mỹ thông qua, mà đồi Capitol bây giờ toàn là voi (đảng Cộng hòa), rất diều hâu, còn lâu mới cho phép.
Lên kế hoạch đặt đại sứ quán, cho phép buôn bán có giới hạn, Mỹ sẽ tìm cách chiếm thị trường non trẻ về tư bản nhưng già đời về cộng sản này.
Sợ dư luận hiểu lầm khi quan hệ với Mỹ, ông Raul Castro phải thanh minh trước quốc hội “Dù bình thường hóa với Mỹ, nhưng Cuba vẫn theo CNXH.
Tin BBCVN cho hay, phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Raul Castro nói thông báo bình thường hóa quan hệ của ông Obama đã dỡ bỏ ‘một chướng ngại’ trong quan hệ song phương.
Nhà lãnh đạo Cuba nói ông sẵn lòng bàn thảo một loạt các vấn đề với Washington nhưng nhấn mạnh rằng Cuba sẽ không từ bỏ các nguyên lý xã hội chủ nghĩa.
“Cũng giống như chúng ta chưa từng yêu cầu Mỹ phải thay đổi chế độ chính trị của họ thì chúng ta cũng yêu cầu họ tôn trọng thể chế chính trị của chúng ta,” ông Raul Castro nói.
Đúng thế. Cuba không thể theo tư bản được, theo là chết. Nhưng bên cạnh một anh tư bản kếch xù mà không làm ăn với họ cũng dở. Thế cho nên Cuba có thể lơ là ba dòng thác cách mạng.
Có lẽ hang Cua ta nên đề nghị nhân dân Cuba đổi câu khẩu hiệu trên đi chút. Thay vì Socialismo O Muerte – CNXH hay là chết, nên thay lại là Socialismo/Capitalismo O Muerte – CNXH/CNTB hay là chết.
Viết xong bài lại nhớ ra chai rượu của Thanh Chung. Mở hay không mở, vì thực ra bây giờ là Mỹ theo Cuba. Hay ta đợi Capitalismo Muerte để mở luôn thể.