Kinh Đời

Sư Tử Trùng hay Sinh Tử Phù? - Nguyễn Nhơn

( HNPD ) Mục tiêu của lịch sử là ghi lại sự thật của quá khứ, nhằm tránh đi các sai lầm hiện tại để hướng tới tương lai tốt đẹp, chứ lịch sử không tìm cách ngụy biện cho sai lầm của quá khứ hay gay gắt



Trích: " Mục tiêu của lịch sử là ghi lại sự thật của quá khứ, nhằm tránh đi các sai lầm hiện tại để hướng tới tương lai tốt đẹp, chứ lịch sử không tìm cách ngụy biện cho sai lầm của quá khứ hay gay gắt buộc tội quá khứ. Tôi nghĩ rằng đây là nét chung tối thiểu trên con đường hòa hợp dân tộc.

..... Tôi biết là người cộng sản không phải như người có đạo như ông, dễ dàng tuân thủ các điều răn đe của tôn giáo. Họ có thể như kẻ cứng đầu hay hung hãn như con sư tử; thế thì vẫn có cách "Sư tử trùng" để trị con sư tử này chứ? Phương pháp "Thân giáo" (người dạy gương mẫu) hay "Thân thiện" (mật ngọt) vẫn hãy còn giá trị trong giáo dục; theo tôi, đó là những dạng "Sư tử trùng" dùng để chuyển hóa đối tượng. Tôi nghĩ rằng hiệu ứng “Sư tử trùng” kia đã bắt đầu nơi chính quyền VN từ năm 1986, và ngày càng lan tỏa mà không gì có thể cưỡng lại được.

( Huy Thái: Sư Tử Trùng )


Tháng 3 năm 1962, tôi nhận Sự vụ lệnh bổ nhiệm vào " Cơ Quan Trực Thuộc Phủ Tổng Thống " ở số 3 Bến Bạch Đằng. Trước khi nhận việc lại phải qua một khóa ngắn hạn về " Quy Điều Bảo Mật. " Thuyết trình viên chánh là một Đại úy Nha An Ninh Quân Đội. Ông không nói gì về quy tắc bảo mật. Ông nói ví dụ: Quý vị Phó Đốc sự trẻ tuổi, đẹp trai, mới ra trường chưa có vốn liếng, bỗng nhiên có một quý bà ở một cái villa nho nhỏ nhưng xinh đẹp, đi xe Peugeot 403 láng cót lân la kết bạn văn nghệ. Sau thời gian hò hẹn chiêu đãi, quý phu nhân đưa chàng trai trẻ về ngự villa, dùng xe P403 đi mần việc ngon lành. Gặp trường hợp nầy, quý vị " không cần làm gì hết trơn, " chỉ cần báo cho chúng tôi biết ", còn mọi việc khác để chúng tôi lo. Khi nào phu nhân thỏ thẻ muốn coi tài liệu mật nào đó thi quý vị báo cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ cung ứng tài liệu theo yêu cầu. Cuối cùng, khi nào chúng tôi hốt hết màng lưới điệp báo việt cọng thì cái nhà, cái xe quý vị chính thức làm sở hữu chủ như là phần thưởng góp phần phá vở tổ chức nội tuyến việt cọng.


" Phương pháp "Thân giáo" (người dạy gương mẫu) hay "Thân thiện" (mật ngọt) vẫn hãy còn giá trị trong giáo dục; theo tôi, đó là những dạng "Sư tử trùng" dùng để chuyển hóa đối tượng ".


Ối ông đờ mi tuyên giáo hui thái ui! An ninh Quốc gia VNCH tử tế mà còn biết chơi trò phản mỷ nhân kế vi xi như dzậy hà huống gì an ninh tình báo phản gián việt cọng còn mưu lược ác ôn gấp mấy lần. Nghe lời xui dại của chú hai bẻm mép mà kinh nghiệm thực tế bù trất, chơi trò " Thân giáo, cán gáo, Thân thiện mật ngọt " với an ninh việt cọng thì cấy sư tử trùng đâu chưa thấy phần chắc chỉ thấy cái cùm côn an vc như bị cấy sinh tử phù là chắc chắn.

Thôi ai can du đừng dụ khị nữa không ích gì. Sư tử trùng hay cấy sinh tử phù mặc cái mả mẹ mi.


Khoảng 1986, sau 5 năm phó thường dân Nam bộ, từ Bảo Lộc hạ sơn về thành phố Biên Hòa nhập hộ khẩu và đương nhiên " có quyền công dân! " Một bửa công an TP kêu lên làm việc. Lúc đó gã nhá quê đang bị lao phổi gần chết nên bất kể chết sống bèn lên giọng trả treo: Tôi bây giờ là công dân bình thường. Vô cớ, công an kêu lên, kêu xuống là sao? Chú nhỏ cán bộ ngạc nhiên, trợn trừng mắt, có lẽ chưa từng thấy tên cựu tù cãi tạo nào cả gan như vậy nên ú ớ không biết nói sao, bèn trở vào thỉnh thị cấp chỉ huy. Chập sau chú nhỏ ra bảo: Phòng nầy ( Phòng Bảo vệ An ninh Chánh trị ) mới lập nên làm việc theo lịch trình cũ của Phòng trên Tỉnh. Bây giờ chú nói dzậy thì cũng phải, thôi chú về nghỉ. Rồi có lẽ nhìn thấy nụ cười đêu đểu của tên công dân già láo cá nên chú nhỏ phát sùng phát ngôn bừa bãi: " Mấy chú bây giờ không phải là đối tượng ưu tiên số 1 của chúng tôi, bởi vì các chú dù có " đi tập trung giáo dục cải tạo " 10 - 15 năm đi nữa thì chúng tôi vẫn biết " cái bụng của các chú ở đâu. " Còn như bọn cán bộ phản phúc của chúng tôi thì dù chúng tôi có nắm chắc lý lịch ba đời của chúng mà cũng không biết cho ắt cái bụng của chúng ở đâu?! Đó mới là đối tượng ưu tiên công tác của chúng tôi hiện nay chớ không phải là các chú. Thôi chú về nghỉ. "

Đó là năm 1986, khi sáu Dân bắt đầu bãi bỏ " ngăn sông, cấm chợ " ở vùng Sài gòn, bắt đầu cái gọi là " đổi mới. "


" Tôi nghĩ rằng hiệu ứng “Sư tử trùng” kia đã bắt đầu nơi chính quyền VN từ năm 1986, và ngày càng lan tỏa mà không gì có thể cưỡng lại được."


" Hiệu ứng " Sư tử trùng " cái mẹ rượt gì khi mà việt cọng mới bắt đầu mở cửa thì nó đã mở rộng " hệ thống Bảo vệ An ninh Chánh trị " từ cấp tỉnh mở rộng xuống tới cấp Quận huyện theo dỏi rình mò chính cán bộ của chúng nó " đề phòng ngăn ngừa " Tự chuyển biến, chuyển hóa " kêu là " chống Diễn biến Hòa bình. "


Cho nên đã ba mươi năm nay, chỉ một số rất ít người hoặc nhóm liều thân hy sinh hành động " gây chuyển biến " mà rốt rồi cũng bị vô hiệu hóa, triệt tiêu!

Chú hai đờ mi vẹm thuộc loại tay mơ chỉ biết lí thiét gà mờ mà lại đi nói giọng cầu cao. Coi chừng hôm nào bọn an ninh chánh trị côn an bất ngờ sờ gáy đó. Cái thứ đờ mi vẹm như chú mặc dầu nó sử dụng cho hoạt động tuyên truyền ra hải ngoại, nhưng vẫn là đối tượng theo dỏi ưu tiên số một của an ninh vc đó!


Chú hui thái cứ bám theo các diễn đàn hải ngoại làm cái giống gì vậy?

Là xì thẩu lai chệt đang thi hành chiến thuật DIỆN - ĐIỂM của nòi tiên giáo vẹm như thế nầy đây:

Chú nói lòng vòng đủ thứ chiện trên trời, dưới đất chỉ để xuống xề câu kết TRỌNG ĐIỂM CHIẾN LƯỢC nầy đây:


" Tôi nghĩ rằng đây là nét chung tối thiểu trên con đường hòa hợp dân tộc. "


Thôi đi chú hai dư lựn dziên nham nhở cố lì. Người Việt Quôc gia chống cọng mòn mặt với cái trò ma bùn Hòa hiệp, hòa khí nầy quá rồi.


Để khỏi mất thì giờ ngồi gõ, xin trích dẫn lời kết trong bài " Tâm tình của một người chống cọng cực đoan " để chú hai dlv và các con tương cận đọc cho biết kinh nghiệm chống cọng của người Việt Quốc gia yêu ước nồng nàn chờ hổng có " iêu nước tỉnh táo bố láo xạo ke " như bọn đờ mi vẹm trong nước và bọn ma cô bợ vẹm hải ngoại.


Tôi xin kể ra hai câu chuyện về cán bộ An ninh Chánh trị cs có học thức nhận xét về người Việt Quốc gia và vc nằm vùng phản bội Quốc gia.


1/ Hồi ở trên trại khổ sai Tân Lập, Vĩnh Phú, Thiếu úy Quang quản giáo tân thăng, mới đi tập huấn ở Hà Nội dìa, bị các cọng ăng ten báo cáo lia chia, chưa hết mệt mà phải viết báo cáo cho cấp trên mệt mà không được nghỉ. Cho nên mới phát sùng, phát ngôn theo kiểu hiện thực xã nghĩa: Đ. M các anh, đồng đội của các anh mà các anh còn phản bội được, hà huống gì chúng tôi. Mai kia mốt nọ mà chúng tôi suy sụp, các anh còn phản phúc đến bực nào nữa?!


2/ Một bửa, bị kêu lên côn an thành phố “ làm việc “, tôi chọc quê một cán bộ Bảo vệ An ninh Chánh trị ( Tình báo – Phản gián ) trẻ tuổi mới đi huấn luyện ngoài Bắc dìa. Cậu nhỏ phát nực, kênh kiệu nói: Các chú bây giờ đâu phải là đối tượng ưu tiên một của chúng tôi, bởi dzì dù các chú có đi “ tập trung giáo dục, cải tạo “ mươi mười lăm năm đi nữa thì chúng tôi vẫn biết “ cái bụng “ của các chú ở đâu, chớ còn bọn cán bộ phản phúc thì dù chúng tôi cũng nắm lý lịch ba đời của chúng mà không biết cho ắt cái bụng của chúng ở đâu.


Vậy đó, chính người cọng sản mà còn canh chừng, đề phòng bọn vc nằm vùng như vậy hà huống chi người Quốc gia luôn luôn yếu lòng, bị gạt hoài nên phải răn bảo nhau cảnh giác.

Nói cho cùng vấn đề cũng đơn giản: Hễ mỗi khi cs trong nước muốn mon men tá lực người Quốc gia để mưu đồ phe đảng gì đó thì xãy chuyện kêu gào Hòa hợp, hòa giải, liên kêt trong, ngoài như muôn thuở.


Lần nào cũng vậy, hễ bị lật tẩy là la: Những người chống cọng cực đoan, mù quáng ( thuộc từ mới của một đấng tự xưng chống cọng văn minh, sáng trí ) không biết thức thời, quyền biến, đấu tranh ôn hòa, bất bạo động ( sic ).


Chiêu chưởng nầy xưa quá rồi, Dear Dr. Dạ Lan được huấn luyện bài bản ở nước ngoài!


Cuối cùng là câu chiện trích dẫn kinh Phật " Sư Tử Trùng " để chuyển hóa việt cọng:

Người Việt Quốc gia có một kinh nghiệm đau thương khi Cố vấn Chánh trị Ngô Đình Nhu dẫn câu kinh Phật " Trụ mà Không trụ " để kêu gọi hồ bác cụ và cọng sản Bắc Việt lìa bỏ chủ nghĩa cọng sản để mở đường cho Đất nước tiến lên.

Rốt rồi bọn cu li việt cọng cố lỳ vẫn tồn tại mà huynh đệ họ Ngô yêu nước, vì cương quyết bảo vệ Chủ quyền và Chánh nghĩa Quốc gia đành vị Quốc vong thân.


Đó là kinh nghiệm xương máu và nước mắt của người Quốc gia Miền Nam mà đã hơn 60 năm nay vẫn canh cánh bên lòng!


Vậy chú hai dlv và đồng bọn ở hải ngoại đừng cố lì lãi nhãi mãi điệp khúc " hòa hợp hòa giải dân tộc VỚI VIỆT CỌNG " không nên cơm cháo cái gì đâu!?


Nguyễn Nhơn ( HNPD )


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Sư Tử Trùng hay Sinh Tử Phù? - Nguyễn Nhơn

( HNPD ) Mục tiêu của lịch sử là ghi lại sự thật của quá khứ, nhằm tránh đi các sai lầm hiện tại để hướng tới tương lai tốt đẹp, chứ lịch sử không tìm cách ngụy biện cho sai lầm của quá khứ hay gay gắt



Trích: " Mục tiêu của lịch sử là ghi lại sự thật của quá khứ, nhằm tránh đi các sai lầm hiện tại để hướng tới tương lai tốt đẹp, chứ lịch sử không tìm cách ngụy biện cho sai lầm của quá khứ hay gay gắt buộc tội quá khứ. Tôi nghĩ rằng đây là nét chung tối thiểu trên con đường hòa hợp dân tộc.

..... Tôi biết là người cộng sản không phải như người có đạo như ông, dễ dàng tuân thủ các điều răn đe của tôn giáo. Họ có thể như kẻ cứng đầu hay hung hãn như con sư tử; thế thì vẫn có cách "Sư tử trùng" để trị con sư tử này chứ? Phương pháp "Thân giáo" (người dạy gương mẫu) hay "Thân thiện" (mật ngọt) vẫn hãy còn giá trị trong giáo dục; theo tôi, đó là những dạng "Sư tử trùng" dùng để chuyển hóa đối tượng. Tôi nghĩ rằng hiệu ứng “Sư tử trùng” kia đã bắt đầu nơi chính quyền VN từ năm 1986, và ngày càng lan tỏa mà không gì có thể cưỡng lại được.

( Huy Thái: Sư Tử Trùng )


Tháng 3 năm 1962, tôi nhận Sự vụ lệnh bổ nhiệm vào " Cơ Quan Trực Thuộc Phủ Tổng Thống " ở số 3 Bến Bạch Đằng. Trước khi nhận việc lại phải qua một khóa ngắn hạn về " Quy Điều Bảo Mật. " Thuyết trình viên chánh là một Đại úy Nha An Ninh Quân Đội. Ông không nói gì về quy tắc bảo mật. Ông nói ví dụ: Quý vị Phó Đốc sự trẻ tuổi, đẹp trai, mới ra trường chưa có vốn liếng, bỗng nhiên có một quý bà ở một cái villa nho nhỏ nhưng xinh đẹp, đi xe Peugeot 403 láng cót lân la kết bạn văn nghệ. Sau thời gian hò hẹn chiêu đãi, quý phu nhân đưa chàng trai trẻ về ngự villa, dùng xe P403 đi mần việc ngon lành. Gặp trường hợp nầy, quý vị " không cần làm gì hết trơn, " chỉ cần báo cho chúng tôi biết ", còn mọi việc khác để chúng tôi lo. Khi nào phu nhân thỏ thẻ muốn coi tài liệu mật nào đó thi quý vị báo cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ cung ứng tài liệu theo yêu cầu. Cuối cùng, khi nào chúng tôi hốt hết màng lưới điệp báo việt cọng thì cái nhà, cái xe quý vị chính thức làm sở hữu chủ như là phần thưởng góp phần phá vở tổ chức nội tuyến việt cọng.


" Phương pháp "Thân giáo" (người dạy gương mẫu) hay "Thân thiện" (mật ngọt) vẫn hãy còn giá trị trong giáo dục; theo tôi, đó là những dạng "Sư tử trùng" dùng để chuyển hóa đối tượng ".


Ối ông đờ mi tuyên giáo hui thái ui! An ninh Quốc gia VNCH tử tế mà còn biết chơi trò phản mỷ nhân kế vi xi như dzậy hà huống gì an ninh tình báo phản gián việt cọng còn mưu lược ác ôn gấp mấy lần. Nghe lời xui dại của chú hai bẻm mép mà kinh nghiệm thực tế bù trất, chơi trò " Thân giáo, cán gáo, Thân thiện mật ngọt " với an ninh việt cọng thì cấy sư tử trùng đâu chưa thấy phần chắc chỉ thấy cái cùm côn an vc như bị cấy sinh tử phù là chắc chắn.

Thôi ai can du đừng dụ khị nữa không ích gì. Sư tử trùng hay cấy sinh tử phù mặc cái mả mẹ mi.


Khoảng 1986, sau 5 năm phó thường dân Nam bộ, từ Bảo Lộc hạ sơn về thành phố Biên Hòa nhập hộ khẩu và đương nhiên " có quyền công dân! " Một bửa công an TP kêu lên làm việc. Lúc đó gã nhá quê đang bị lao phổi gần chết nên bất kể chết sống bèn lên giọng trả treo: Tôi bây giờ là công dân bình thường. Vô cớ, công an kêu lên, kêu xuống là sao? Chú nhỏ cán bộ ngạc nhiên, trợn trừng mắt, có lẽ chưa từng thấy tên cựu tù cãi tạo nào cả gan như vậy nên ú ớ không biết nói sao, bèn trở vào thỉnh thị cấp chỉ huy. Chập sau chú nhỏ ra bảo: Phòng nầy ( Phòng Bảo vệ An ninh Chánh trị ) mới lập nên làm việc theo lịch trình cũ của Phòng trên Tỉnh. Bây giờ chú nói dzậy thì cũng phải, thôi chú về nghỉ. Rồi có lẽ nhìn thấy nụ cười đêu đểu của tên công dân già láo cá nên chú nhỏ phát sùng phát ngôn bừa bãi: " Mấy chú bây giờ không phải là đối tượng ưu tiên số 1 của chúng tôi, bởi vì các chú dù có " đi tập trung giáo dục cải tạo " 10 - 15 năm đi nữa thì chúng tôi vẫn biết " cái bụng của các chú ở đâu. " Còn như bọn cán bộ phản phúc của chúng tôi thì dù chúng tôi có nắm chắc lý lịch ba đời của chúng mà cũng không biết cho ắt cái bụng của chúng ở đâu?! Đó mới là đối tượng ưu tiên công tác của chúng tôi hiện nay chớ không phải là các chú. Thôi chú về nghỉ. "

Đó là năm 1986, khi sáu Dân bắt đầu bãi bỏ " ngăn sông, cấm chợ " ở vùng Sài gòn, bắt đầu cái gọi là " đổi mới. "


" Tôi nghĩ rằng hiệu ứng “Sư tử trùng” kia đã bắt đầu nơi chính quyền VN từ năm 1986, và ngày càng lan tỏa mà không gì có thể cưỡng lại được."


" Hiệu ứng " Sư tử trùng " cái mẹ rượt gì khi mà việt cọng mới bắt đầu mở cửa thì nó đã mở rộng " hệ thống Bảo vệ An ninh Chánh trị " từ cấp tỉnh mở rộng xuống tới cấp Quận huyện theo dỏi rình mò chính cán bộ của chúng nó " đề phòng ngăn ngừa " Tự chuyển biến, chuyển hóa " kêu là " chống Diễn biến Hòa bình. "


Cho nên đã ba mươi năm nay, chỉ một số rất ít người hoặc nhóm liều thân hy sinh hành động " gây chuyển biến " mà rốt rồi cũng bị vô hiệu hóa, triệt tiêu!

Chú hai đờ mi vẹm thuộc loại tay mơ chỉ biết lí thiét gà mờ mà lại đi nói giọng cầu cao. Coi chừng hôm nào bọn an ninh chánh trị côn an bất ngờ sờ gáy đó. Cái thứ đờ mi vẹm như chú mặc dầu nó sử dụng cho hoạt động tuyên truyền ra hải ngoại, nhưng vẫn là đối tượng theo dỏi ưu tiên số một của an ninh vc đó!


Chú hui thái cứ bám theo các diễn đàn hải ngoại làm cái giống gì vậy?

Là xì thẩu lai chệt đang thi hành chiến thuật DIỆN - ĐIỂM của nòi tiên giáo vẹm như thế nầy đây:

Chú nói lòng vòng đủ thứ chiện trên trời, dưới đất chỉ để xuống xề câu kết TRỌNG ĐIỂM CHIẾN LƯỢC nầy đây:


" Tôi nghĩ rằng đây là nét chung tối thiểu trên con đường hòa hợp dân tộc. "


Thôi đi chú hai dư lựn dziên nham nhở cố lì. Người Việt Quôc gia chống cọng mòn mặt với cái trò ma bùn Hòa hiệp, hòa khí nầy quá rồi.


Để khỏi mất thì giờ ngồi gõ, xin trích dẫn lời kết trong bài " Tâm tình của một người chống cọng cực đoan " để chú hai dlv và các con tương cận đọc cho biết kinh nghiệm chống cọng của người Việt Quốc gia yêu ước nồng nàn chờ hổng có " iêu nước tỉnh táo bố láo xạo ke " như bọn đờ mi vẹm trong nước và bọn ma cô bợ vẹm hải ngoại.


Tôi xin kể ra hai câu chuyện về cán bộ An ninh Chánh trị cs có học thức nhận xét về người Việt Quốc gia và vc nằm vùng phản bội Quốc gia.


1/ Hồi ở trên trại khổ sai Tân Lập, Vĩnh Phú, Thiếu úy Quang quản giáo tân thăng, mới đi tập huấn ở Hà Nội dìa, bị các cọng ăng ten báo cáo lia chia, chưa hết mệt mà phải viết báo cáo cho cấp trên mệt mà không được nghỉ. Cho nên mới phát sùng, phát ngôn theo kiểu hiện thực xã nghĩa: Đ. M các anh, đồng đội của các anh mà các anh còn phản bội được, hà huống gì chúng tôi. Mai kia mốt nọ mà chúng tôi suy sụp, các anh còn phản phúc đến bực nào nữa?!


2/ Một bửa, bị kêu lên côn an thành phố “ làm việc “, tôi chọc quê một cán bộ Bảo vệ An ninh Chánh trị ( Tình báo – Phản gián ) trẻ tuổi mới đi huấn luyện ngoài Bắc dìa. Cậu nhỏ phát nực, kênh kiệu nói: Các chú bây giờ đâu phải là đối tượng ưu tiên một của chúng tôi, bởi dzì dù các chú có đi “ tập trung giáo dục, cải tạo “ mươi mười lăm năm đi nữa thì chúng tôi vẫn biết “ cái bụng “ của các chú ở đâu, chớ còn bọn cán bộ phản phúc thì dù chúng tôi cũng nắm lý lịch ba đời của chúng mà không biết cho ắt cái bụng của chúng ở đâu.


Vậy đó, chính người cọng sản mà còn canh chừng, đề phòng bọn vc nằm vùng như vậy hà huống chi người Quốc gia luôn luôn yếu lòng, bị gạt hoài nên phải răn bảo nhau cảnh giác.

Nói cho cùng vấn đề cũng đơn giản: Hễ mỗi khi cs trong nước muốn mon men tá lực người Quốc gia để mưu đồ phe đảng gì đó thì xãy chuyện kêu gào Hòa hợp, hòa giải, liên kêt trong, ngoài như muôn thuở.


Lần nào cũng vậy, hễ bị lật tẩy là la: Những người chống cọng cực đoan, mù quáng ( thuộc từ mới của một đấng tự xưng chống cọng văn minh, sáng trí ) không biết thức thời, quyền biến, đấu tranh ôn hòa, bất bạo động ( sic ).


Chiêu chưởng nầy xưa quá rồi, Dear Dr. Dạ Lan được huấn luyện bài bản ở nước ngoài!


Cuối cùng là câu chiện trích dẫn kinh Phật " Sư Tử Trùng " để chuyển hóa việt cọng:

Người Việt Quốc gia có một kinh nghiệm đau thương khi Cố vấn Chánh trị Ngô Đình Nhu dẫn câu kinh Phật " Trụ mà Không trụ " để kêu gọi hồ bác cụ và cọng sản Bắc Việt lìa bỏ chủ nghĩa cọng sản để mở đường cho Đất nước tiến lên.

Rốt rồi bọn cu li việt cọng cố lỳ vẫn tồn tại mà huynh đệ họ Ngô yêu nước, vì cương quyết bảo vệ Chủ quyền và Chánh nghĩa Quốc gia đành vị Quốc vong thân.


Đó là kinh nghiệm xương máu và nước mắt của người Quốc gia Miền Nam mà đã hơn 60 năm nay vẫn canh cánh bên lòng!


Vậy chú hai dlv và đồng bọn ở hải ngoại đừng cố lì lãi nhãi mãi điệp khúc " hòa hợp hòa giải dân tộc VỚI VIỆT CỌNG " không nên cơm cháo cái gì đâu!?


Nguyễn Nhơn ( HNPD )


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm