Kẻ tiện dân này là người Việt Nam mạo muội viết thư cho 2 ông cũng là một việc cực chẳng đã, bởi tuy là dân xe ôm làm cái nghề mạt cùng để kiếm sống nhưng vẫn còn có chút liêm sỉ, không muốn bị mang tiếng là loại người “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ”
Kinh Khổ
THƯ NGỎ CỦA HAI XE ÔM GỬI 2 ÔNG HỒ CẦM ĐÀO-CHỦ TỊCH NƯỚC, TẬP CẬN BÌNH TBT ĐẢNG CS TRUNG QUỐC .
Kẻ tiện dân này là người Việt Nam mạo muội viết thư cho 2 ông cũng là một việc cực chẳng đã, bởi tuy là dân xe ôm làm cái nghề mạt cùng để kiếm sống nhưng vẫn còn có chút liêm sỉ
Kẻ tiện dân này là người Việt Nam mạo muội viết thư cho 2 ông cũng là một việc cực chẳng đã, bởi tuy là dân xe ôm làm cái nghề mạt cùng để kiếm sống nhưng vẫn còn có chút liêm sỉ, không muốn bị mang tiếng là loại người “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ”
Hà Nội, ngày 7/12/2012
Kính thưa hai ông
Kẻ tiện dân này là người Việt Nam mạo muội viết thư cho 2 ông cũng là một việc cực chẳng đã, bởi tuy là dân xe ôm làm cái nghề mạt cùng để kiếm sống nhưng vẫn còn có chút liêm sỉ, không muốn bị mang tiếng là loại người “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ”
Hai Xe Ôm tôi viết thư cho ông bởi như ông biết: nghề xe ôm là nghề khá phổ biến tại Việt Nam; Việt Nam là nước đang nghèo, phố phường chưa mấy hiện đại nên còn nhiều người vẫn phải cần đến phương tiện này để đi lại, vận chuyển…
Điều này chắc cũng giống với đất nước Trung Hoa của các ông vì chúng tôi thấy nhiều người Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn, du lịch cũng hay sử dụng phương tiện của chúng tôi; Chính vì thế nên dân xe ôm chúng tôi có rất nhiều quan hệ giao tiếp, giao lưu với người Trung Quốc…Tôi viết thư cho 2 ông cũng vì mối quan hệ giữa chúng tôi và những người dân Trung Quốc bình thường thường ngày vẫn sang làm ăn và là khách hàng của chúng tôi để 2 ông lưu ý…
Vì là cái nghề thường có quan hệ với người Trung Quốc vào làm ăn tại Việt Nam nên chúng tôi cũng hết sức quan tâm tới quan hệ giữa 2 nước từng một thời coi nhau “ vừa là đồng chí vừa là anh em”…Bấy lâu nay dư luận dân xe ôm chúng tôi nói riêng và số đông dân chúng Việt Nam nói chung rất lấy làm bất bình về quan hệ căng thẳng trên Biển Đông do phía các cơn quan chức năng của Trung Quốc gây ra; Cái bản đồ hình lưỡi bò do các ông vẽ và các ông tự xác định phần lãnh hải Trung Quốc ôm trùm cả Biển Đông của Việt Nam là một việc làm ngang ngược, khó chấp nhận…Nếu các ông vẽ để tuyên truyền chơi, để sĩ thì một nhẽ, đằng nay các ông còn tuyên bố ngang xương: khám xét những tàu ra vào vùng biển này của Việt Nam, nhiều lần đánh đập, cướp bón tài sản của ngư dân chúng tôi, cho tàu phá đứt cáp, gây sự với những tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam đang thăm dò trong hải phận Việt Nam theo Luật Biển quốc tế đã quy định…
Hành động của các cơ quan chức năng Trung Quốc gây một nên một làn sống phẫn nộ khá mạnh mẽ trong dư luận của công chúng Việt Nam trong đó có cánh xe ôm chúng tôi...Xin thưa với 2 ông, chưa bao giờ lòng người dân Việt căm phẫn hành động tai ngược của chính quyền Trung Quốc như bây giờ...
Về cá nhân tôi, mặc dù rất thiện cảm với Trung Quốc vì người Trung Quốc là khách hàng thường xuyên của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể không chia sẻ với đồng bào xung quanh mình đang nổi giận trước hành động bá quyền, Đại Hán, hành động du côn nước lớn của các cơ quan chức năng Trung Quốc…
Trung Quốc là quốc gia trên 1,3 tỷ dân, lại có chân tại Hội đồng thường trực bảo an Liên hiệp quốc; những hành động của các cơ quan chức năng Trung Quốc tại Biển Đông thật sự không xứng tầm với tư thế, tư cách của một cường quốc có trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới, làm gương cho các quốc gia khác…Hành động của các cơ quan Trung Quốc trên Biển Đông không khác mấy sự gây gổ của đám du côn ở những làng quê hẻo lánh ở Việt Nam và Trung Quốc. Chính vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra trên Biển Đông do các ông tự ý gây ra không chỉ làm căng thẳng quan hệ 2 nước và tôi nghĩ hàng vạn người Trung Quốc đang ở rải rác khắp Việt Nam không thể không bị hệ lụy…
Các ông biết đấy, Việt Nam là một cường quốc về chiến tranh du kích, lối đánh du kích: Pháp, Mỹ thua Việt Nam vì không chịu nổi lối đánh du kích; Kể cả Trung Hoa các ông, từ hàng ngàn năm nay rồi bao phen các ông đã đưa lực lượng hùng hậu ra chực sát nhập Việt nam vào Trung Quốc nhưng đâu có thành…Nếu xảy ra đụng độ giữa 2 nước thì cho dù vì lý do nhân đạo, Chính phủ Việt Nam có tìm mọi cách bảo vệ người Trung Quốc đã vào bắt sâu, bén rễ trên mảnh đất này cùng khó an toàn.
Người Trung Quốc có câu:Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân…còn người Việt có câu: Độc trị độc…Không lý gì các ông giở thói du côn mà người dân Việt lại phải ưng xử văn mình lịch sự, biết điều với các ông khi các ông vẫn tự xưng là cường quốc còn Việt Nam là nước nhỏ từng bị cha ông các ông bắt nạt, ức hiếp bao đời rồi. Hy vọng bức thư ngỏ này đến được tay các ông để các ông suy xét, đừng dấy loạn can qua mà khổ cho thần dân 2 nước…Các ông thừa biết người Việt Nam đã từng đúc rút: Con giun xéo lắm cũng quằn; Lành làm gáo võ làm môi…
Ngẫm cho cùng bây giờ vị thế của Trung Quốc, của các ông và vị thế của Việt Nam có khác nhiều so với các triều đại trước; Tuy vậy nếu như các ông dấy loạn can qua thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào; Bởi vì một người Việt Nam bình thường nào trong máu đã có sẵn sự căm thù chủ nghĩa bành trướng Đại Hán;còn đối với người dân Trung Hoa bình thường thì người Việt Nam chưa làm gì xấu với họ để họ thù ghét…
Hai Xe Ôm xin kính chào 2 ông !
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
THƯ NGỎ CỦA HAI XE ÔM GỬI 2 ÔNG HỒ CẦM ĐÀO-CHỦ TỊCH NƯỚC, TẬP CẬN BÌNH TBT ĐẢNG CS TRUNG QUỐC .
Kẻ tiện dân này là người Việt Nam mạo muội viết thư cho 2 ông cũng là một việc cực chẳng đã, bởi tuy là dân xe ôm làm cái nghề mạt cùng để kiếm sống nhưng vẫn còn có chút liêm sỉ
Hà Nội, ngày 7/12/2012
Kính thưa hai ông
Kẻ tiện dân này là người Việt Nam mạo muội viết thư cho 2 ông cũng là một việc cực chẳng đã, bởi tuy là dân xe ôm làm cái nghề mạt cùng để kiếm sống nhưng vẫn còn có chút liêm sỉ, không muốn bị mang tiếng là loại người “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ”
Hai Xe Ôm tôi viết thư cho ông bởi như ông biết: nghề xe ôm là nghề khá phổ biến tại Việt Nam; Việt Nam là nước đang nghèo, phố phường chưa mấy hiện đại nên còn nhiều người vẫn phải cần đến phương tiện này để đi lại, vận chuyển…
Điều này chắc cũng giống với đất nước Trung Hoa của các ông vì chúng tôi thấy nhiều người Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn, du lịch cũng hay sử dụng phương tiện của chúng tôi; Chính vì thế nên dân xe ôm chúng tôi có rất nhiều quan hệ giao tiếp, giao lưu với người Trung Quốc…Tôi viết thư cho 2 ông cũng vì mối quan hệ giữa chúng tôi và những người dân Trung Quốc bình thường thường ngày vẫn sang làm ăn và là khách hàng của chúng tôi để 2 ông lưu ý…
Vì là cái nghề thường có quan hệ với người Trung Quốc vào làm ăn tại Việt Nam nên chúng tôi cũng hết sức quan tâm tới quan hệ giữa 2 nước từng một thời coi nhau “ vừa là đồng chí vừa là anh em”…Bấy lâu nay dư luận dân xe ôm chúng tôi nói riêng và số đông dân chúng Việt Nam nói chung rất lấy làm bất bình về quan hệ căng thẳng trên Biển Đông do phía các cơn quan chức năng của Trung Quốc gây ra; Cái bản đồ hình lưỡi bò do các ông vẽ và các ông tự xác định phần lãnh hải Trung Quốc ôm trùm cả Biển Đông của Việt Nam là một việc làm ngang ngược, khó chấp nhận…Nếu các ông vẽ để tuyên truyền chơi, để sĩ thì một nhẽ, đằng nay các ông còn tuyên bố ngang xương: khám xét những tàu ra vào vùng biển này của Việt Nam, nhiều lần đánh đập, cướp bón tài sản của ngư dân chúng tôi, cho tàu phá đứt cáp, gây sự với những tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam đang thăm dò trong hải phận Việt Nam theo Luật Biển quốc tế đã quy định…
Hành động của các cơ quan chức năng Trung Quốc gây một nên một làn sống phẫn nộ khá mạnh mẽ trong dư luận của công chúng Việt Nam trong đó có cánh xe ôm chúng tôi...Xin thưa với 2 ông, chưa bao giờ lòng người dân Việt căm phẫn hành động tai ngược của chính quyền Trung Quốc như bây giờ...
Về cá nhân tôi, mặc dù rất thiện cảm với Trung Quốc vì người Trung Quốc là khách hàng thường xuyên của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể không chia sẻ với đồng bào xung quanh mình đang nổi giận trước hành động bá quyền, Đại Hán, hành động du côn nước lớn của các cơ quan chức năng Trung Quốc…
Trung Quốc là quốc gia trên 1,3 tỷ dân, lại có chân tại Hội đồng thường trực bảo an Liên hiệp quốc; những hành động của các cơ quan chức năng Trung Quốc tại Biển Đông thật sự không xứng tầm với tư thế, tư cách của một cường quốc có trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới, làm gương cho các quốc gia khác…Hành động của các cơ quan Trung Quốc trên Biển Đông không khác mấy sự gây gổ của đám du côn ở những làng quê hẻo lánh ở Việt Nam và Trung Quốc. Chính vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra trên Biển Đông do các ông tự ý gây ra không chỉ làm căng thẳng quan hệ 2 nước và tôi nghĩ hàng vạn người Trung Quốc đang ở rải rác khắp Việt Nam không thể không bị hệ lụy…
Các ông biết đấy, Việt Nam là một cường quốc về chiến tranh du kích, lối đánh du kích: Pháp, Mỹ thua Việt Nam vì không chịu nổi lối đánh du kích; Kể cả Trung Hoa các ông, từ hàng ngàn năm nay rồi bao phen các ông đã đưa lực lượng hùng hậu ra chực sát nhập Việt nam vào Trung Quốc nhưng đâu có thành…Nếu xảy ra đụng độ giữa 2 nước thì cho dù vì lý do nhân đạo, Chính phủ Việt Nam có tìm mọi cách bảo vệ người Trung Quốc đã vào bắt sâu, bén rễ trên mảnh đất này cùng khó an toàn.
Người Trung Quốc có câu:Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân…còn người Việt có câu: Độc trị độc…Không lý gì các ông giở thói du côn mà người dân Việt lại phải ưng xử văn mình lịch sự, biết điều với các ông khi các ông vẫn tự xưng là cường quốc còn Việt Nam là nước nhỏ từng bị cha ông các ông bắt nạt, ức hiếp bao đời rồi. Hy vọng bức thư ngỏ này đến được tay các ông để các ông suy xét, đừng dấy loạn can qua mà khổ cho thần dân 2 nước…Các ông thừa biết người Việt Nam đã từng đúc rút: Con giun xéo lắm cũng quằn; Lành làm gáo võ làm môi…
Ngẫm cho cùng bây giờ vị thế của Trung Quốc, của các ông và vị thế của Việt Nam có khác nhiều so với các triều đại trước; Tuy vậy nếu như các ông dấy loạn can qua thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào; Bởi vì một người Việt Nam bình thường nào trong máu đã có sẵn sự căm thù chủ nghĩa bành trướng Đại Hán;còn đối với người dân Trung Hoa bình thường thì người Việt Nam chưa làm gì xấu với họ để họ thù ghét…
Hai Xe Ôm xin kính chào 2 ông !