Kinh Khổ
Thì ra lâu nay các vị dạy cho con tôi những điều dối trá!
Vừa qua Dân Đen tôi đọc trên báo được biết Giáo sư Phan Huy Lê cho rằng nhân vật Lê Văn Tám “không phải là tên của nhân vật lịch sử có thật”, và theo ông đó là nhân vật do ông Trần Huy Liệu hư cấu dựa trên “một sự kiện lịch sử có thật, một tinh thần hi sinh vì Tổ quốc có thật” và ông công khai cái sự giả này vì muốn “ngăn chặn mọi ý đồ dựng lên lý lịch Lê Văn Tám như một nhân vật có thật rồi có người lại nhận là hậu duệ của nhân vật này”.
Ôi trời, vậy là bấy lâu này các vị dạy dỗ con em chúng tôi những điều dối trá, và dù ông Phan Huy Lê có nói gì đi nữa thì việc mấy chục năm nay các vị nhồi nhét vào đầu học sinh “hình tượng ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” vẫn là chuyện bịa đặt lịch sử. Ai cũng biết lịch sử phải luôn tôn trọng chân lý duy nhất là SỰ THẬT. Chính sự dối trá của các vị, Dân Đen tôi có quyền nghi ngờ về tất cả các nhân vật từ Hồ Chí Minh đến Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu…
Dù sao ông Phan Huy Lê vẫn còn lại chút lương tâm và nhân cách khi nói ra sự thật này, còn hơn một lũ “sử nô” đến giờ vẫn ra rả những điều bịa đặt, kinh tởm nhất là họ đang nhồi nhét vào đầu óc ngây thơ của các em, các cháu học sinh những điều dối trá. Liệu đến khi nào các ông mới công khai hết sự thật lịch sử hay đợi đến lúc nhân dân chúng tôi vùng lên làm chuyện này?
DÂN ĐEN (tác giả gửi cho Dân News)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Thì ra lâu nay các vị dạy cho con tôi những điều dối trá!
Vừa qua Dân Đen tôi đọc trên báo được biết Giáo sư Phan Huy Lê cho rằng nhân vật Lê Văn Tám “không phải là tên của nhân vật lịch sử có thật”, và theo ông đó là nhân vật do ông Trần Huy Liệu hư cấu dựa trên “một sự kiện lịch sử có thật, một tinh thần hi sinh vì Tổ quốc có thật” và ông công khai cái sự giả này vì muốn “ngăn chặn mọi ý đồ dựng lên lý lịch Lê Văn Tám như một nhân vật có thật rồi có người lại nhận là hậu duệ của nhân vật này”.
Ôi trời, vậy là bấy lâu này các vị dạy dỗ con em chúng tôi những điều dối trá, và dù ông Phan Huy Lê có nói gì đi nữa thì việc mấy chục năm nay các vị nhồi nhét vào đầu học sinh “hình tượng ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” vẫn là chuyện bịa đặt lịch sử. Ai cũng biết lịch sử phải luôn tôn trọng chân lý duy nhất là SỰ THẬT. Chính sự dối trá của các vị, Dân Đen tôi có quyền nghi ngờ về tất cả các nhân vật từ Hồ Chí Minh đến Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu…
Dù sao ông Phan Huy Lê vẫn còn lại chút lương tâm và nhân cách khi nói ra sự thật này, còn hơn một lũ “sử nô” đến giờ vẫn ra rả những điều bịa đặt, kinh tởm nhất là họ đang nhồi nhét vào đầu óc ngây thơ của các em, các cháu học sinh những điều dối trá. Liệu đến khi nào các ông mới công khai hết sự thật lịch sử hay đợi đến lúc nhân dân chúng tôi vùng lên làm chuyện này?
DÂN ĐEN (tác giả gửi cho Dân News)