Kinh Khổ
Tiếng súng vang 4 biển 5 châu
Tiếng súng vang 4 biển 5 châu
Cách đây mấy ngày báo chí đưa tin “Phát súng vang 4 biển 5 châu” nói về một trò chơi mang huy chương vàng Olympics của súng hơi cự ly 10m; còn Thủ tướng thì nói “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả”.
Báo chí và Thủ tướng không phải chờ quá lâu. Sáng nay 18/8/2016, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh – Chi cục Trưởng kiểm lâm dùng súng ngắn K59 bắn ông Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐND, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau đó ông Đỗ Cường Minh tự sát. Cả 3 ông đều chết – nói theo dân gian là “mạng đổi mạng”. Nguyên nhân và chi tiết sự việc đang tràn lan trên báo và mạng xã hội.
Lên đến vị trí đó thì các ông đều là đảng viên, đồng chí với nhau cả; nếu không có tiếng súng K59 thì vẫn cứ đoàn kết, nhất trí, trong sạch, vững mạnh …. !
Không biết huy chương vàng và bạc môn bắn súng hơi Olympics của Hoàng Xuân Vinh vang xa tới đâu; nhưng chắc chắn tiếng súng K59 của ông Đỗ Cường Minh sẽ “vang 4 biển 5 châu”; dư âm để lại nhiều thế hệ, được ghi vào lịch sử để làm bài học cho của đảng độc quyền vào giai đoạn cáo chung.
Lần này, tiếng súng súng K59 của ông Đỗ Cường Minh, không bắn chỉ thiên nữa; mà bắn trúng và chính xác; kết quả còn hơn cả huy chương vàng.
P/S: Điều đặc biệt là, ở Yên Bái ông Phạm Duy Cường làm Bí thư Tỉnh ủy nhưng không phải ủy viên Trung ương như các tỉnh khác, mà bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh (quê ở Nghệ An) là ủy viên Trung ương.
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Tiếng súng vang 4 biển 5 châu
Tiếng súng vang 4 biển 5 châu
Cách đây mấy ngày báo chí đưa tin “Phát súng vang 4 biển 5 châu” nói về một trò chơi mang huy chương vàng Olympics của súng hơi cự ly 10m; còn Thủ tướng thì nói “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả”.
Báo chí và Thủ tướng không phải chờ quá lâu. Sáng nay 18/8/2016, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh – Chi cục Trưởng kiểm lâm dùng súng ngắn K59 bắn ông Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐND, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau đó ông Đỗ Cường Minh tự sát. Cả 3 ông đều chết – nói theo dân gian là “mạng đổi mạng”. Nguyên nhân và chi tiết sự việc đang tràn lan trên báo và mạng xã hội.
Lên đến vị trí đó thì các ông đều là đảng viên, đồng chí với nhau cả; nếu không có tiếng súng K59 thì vẫn cứ đoàn kết, nhất trí, trong sạch, vững mạnh …. !
Không biết huy chương vàng và bạc môn bắn súng hơi Olympics của Hoàng Xuân Vinh vang xa tới đâu; nhưng chắc chắn tiếng súng K59 của ông Đỗ Cường Minh sẽ “vang 4 biển 5 châu”; dư âm để lại nhiều thế hệ, được ghi vào lịch sử để làm bài học cho của đảng độc quyền vào giai đoạn cáo chung.
Lần này, tiếng súng súng K59 của ông Đỗ Cường Minh, không bắn chỉ thiên nữa; mà bắn trúng và chính xác; kết quả còn hơn cả huy chương vàng.
P/S: Điều đặc biệt là, ở Yên Bái ông Phạm Duy Cường làm Bí thư Tỉnh ủy nhưng không phải ủy viên Trung ương như các tỉnh khác, mà bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh (quê ở Nghệ An) là ủy viên Trung ương.