Rộ tin người dân ồ ạt rút tiền tại ngân hàng thuộc tập đoàn bị cáo buộc lừa đảo ở Campuchia
Prince
Bank, ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi,
lên tiếng trong lúc rộ tin ngân hàng này đối mặt với tình trạng rút tiền
ồ ạt tại Campuchia.
Prince Bank - ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi - Ảnh: THE CHOSUN DAILY
Theo báo The Nation (Thái Lan) ngày 18-10, Prince Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Campuchia,
đang đối mặt tình trạng rút tiền ồ ạt nghiêm trọng sau khi Mỹ và Anh áp
các biện pháp trừng phạt mạnh tay với công ty mẹ của ngân hàng - Tập
đoàn Prince Group.
Tờ báo này cho biết khi những tiết lộ gây chấn
động về công ty mẹ Prince Group lan rộng, niềm tin của công chúng tại
Campuchia với Prince Bank sụt giảm nghiêm trọng. Hàng loạt khách hàng đã
đổ xô đi rút tiền mặt.
Cùng ngày, báo The Chosun Daily
(Hàn Quốc) cũng đưa tin từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã xếp hàng dài
bên ngoài trụ sở chính của ngân hàng tại thủ đô Phnom Penh để rút tiền
tiết kiệm.
Lượng tiền rút đột ngột tăng mạnh khiến một số chi nhánh phải tạm ngừng giao dịch.
"Sau
khi Chính phủ Mỹ và Anh áp các biện pháp trừng phạt mạnh, khách hàng đã
đổ xô đến các chi nhánh lớn của ngân hàng này ở thủ đô Phnom Penh để
rút tiền gửi, gây ra hỗn loạn" - The Chosun Daily viết.
Trấn
an dư luận, Prince Bank ra thông báo khẳng định: "Các biện pháp của Văn
phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ
không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của ngân hàng. Chúng tôi cam kết
quản lý mọi mối quan hệ khách hàng một cách trung thực và minh bạch".
Chiều tối 18-10, báo Khmer Times (Campuchia) cũng đăng tải "Tuyên bố chính thức của hội đồng quản trị ngân hàng Prince Bank".
"Prince
Bank hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và quy định của Ngân hàng
Quốc gia Campuchia (NBC) cũng như khung pháp lý của Vương quốc
Campuchia áp dụng đối với mọi tổ chức tài chính được cấp phép.
Báo
cáo tài chính của ngân hàng được kiểm toán độc lập bởi các đơn vị kiểm
toán uy tín, nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản
lý tài chính vững mạnh.
Prince Bank vẫn duy trì hoạt động đầy đủ
và đảm bảo tình hình tài chính ổn định. Tất cả các dịch vụ ngân hàng,
bao gồm các chi nhánh, máy ATM và nền tảng ngân hàng số, vẫn đang hoạt
động bình thường", ngân hàng này khẳng định.
Vừa qua Chính phủ Mỹ và Anh áp các lệnh trừng phạt phối hợp đối với Tập đoàn Prince Holding Group (còn gọi Prince Group)
và chủ tịch tập đoàn - tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí). Tập đoàn Campuchia
này bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và
sử dụng lao động cưỡng bức.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng tập đoàn đa
quốc gia Prince Group thực chất là bình phong cho "một trong những tổ
chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".
Các công tố viên
cho biết kể từ khoảng năm 2015, Prince Group đã hoạt động tại hơn 30
quốc gia dưới danh nghĩa bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu
dùng hợp pháp.
Nếu bị kết tội về lừa đảo và rửa tiền, ông Chen Zhi có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.
Người
phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết Prince Group đã đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và rằng quốc
tịch Campuchia được cấp cho tỉ phủ Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là
hoàn toàn hợp pháp.
Ông Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu
có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng và hy vọng các bên "có bằng
chứng đầy đủ" khi truy tố ông này.
***********
TIN TỔNG HỢP
RFI
(AFP) – Đảng Cộng Sản Trung Quốc chuẩn bị họp để « định hướng kinh tế » cho giai đoạn 5 năm sắp tới.
Khóa họp mở ra trong 4 ngày kể từ ngày 20/10/2025 tại Bắc Kinh. Ban
Chấp Hàng Trung Ương họp kín tại Bắc Kinh với sự tham gia của khoảng 200
ủy viên chính thức và 170 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình chủ trì khóa họp và các bên sẽ đề ra Kế Hoạch 5 năm cho giai
đoạn 2026-2030.
(AFP) – Trung Quốc và Mỹ đồng ý về một đợt đàm phán mới về thuế quan.
Hôm 17/10/2025, bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Scott Bessent thông báo sẽ
họp lại với trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, phó thủ tướng Hà Lập Phong
vào tuần tới. Bắc Kinh sáng nay 18/10 xác nhận là đã sẵn sàng cho một
vòng đàm phán mới. Các tuyên bố được đưa ra vào lúc căng thẳng về thương
mại Mỹ - Trung leo thang sau khi Bắc Kinh loan báo « kiểm soát chặt chẽ hơn »
việc xuất khẩu đất hiếm và công nghệ khai thác kim loại hiếm. Quyết
định này khiến chính quyền Trump phẫn nộ. Washington đòi tăng thuế nhập
khẩu 100 % đánh vào hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Donald Trump có lúc
dọa hủy chương trình gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng
đỉnh APEC tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.
(AFP) – « Shutdown » tại Mỹ : Nguy cơ sa thải 80 % nhân viên quản lý kho vũ khí hạt nhân.
Đây là lời cảnh báo của Mike Rogers, nghị sĩ đảng Cộng Hòa, chủ tịch Ủy
ban Quân vụ Hạ Viện, đưa ra ngày hôm qua, 17/10/2025. Lời cảnh báo này
được đưa ra sau việc Cơ quan An ninh Quốc gia, cơ quan quản lý kho vũ
khí hạt nhân của Mỹ báo động sắp cạn kiệt ngân sách khẩn cấp, và có thể
sẽ phải sa thải 80 % nhân viên. Trong buổi họp báo, vị nghị sĩ này không
nêu rõ việc sa thải này là tạm thời hay vĩnh viễn.
(AFP) – Miến Điện : Tập đoàn quân sự chiếm lại một thành phố từ tay quân nổi dậy. Chính quyền quân sự Miến Điện hôm nay, 18/10/2025, thông báo, quân đội đã « hoàn toàn chiếm lại được thành phố Hsipaw »,
phía bắc bang Shan sau 16 ngày giao tranh ác liệt chống lại Quân đội
Giải phóng Dân tộc Ta’ang, một liên minh các nhóm sắc tộc thiểu số vũ
trang (TNLA). Lực lượng này đã kiểm soát thành phố Hsipaw vào năm 2024.
Thành phố Hsipaw, với khoảng 20 ngàn dân, nằm trên một trục giao thông
chiến lược, nối Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Miến Điện với biên
giới Trung Quốc. Khu vực này là nơi trung chuyển mỗi năm hàng trăm triệu
đô la hàng hóa.
Quảng cáo
(AFP) –Afghanistan và Pakistan khởi động đàm phán tại Qatar.
Đại diện của hai nước trên nguyên tắc khởi động lại cuộc hòa đàm, triển
hạn lệnh ngừng bắn. Cuộc họp dự trù diễn ra vào chiều nay 18/10/2025
tại Doha với Qatar trong vai trò trung gian hòa giải. Xung đột tại biên
giới giữa hai quốc gia Nam Á này đã dấy lên gần đây, làm hàng chục người
chết. Pakistan tố cáo chính quyền Kabul dung túng các nhóm khủng bố Hội
Giáo cực đoan. Quân Taliban cầm quyền tại Afghanistan từ 2021 luôn bác
bỏ những cáo buộc nói trên.
(AFP) – Iran tuyên bố không còn bị ràng buộc trong nghĩa vụ kềm chế phát triển chương trình hạt nhân.
Thông cáo của bộ Ngoại Giao Iran hôm nay 18/10/2025 ghi nhận sau đúng
10 năm hiện hành, hiệp định Vienna hết hiệu lực vào hôm nay. Teheran vẫn
theo đuổi con đường ngoại giao, nhưng không còn bị trói buộc trong
nghĩa vụ hạn chế các chương trình hạt nhân. Năm 2018, Hoa Kỳ đã đơn
phương rút khỏi hiệp định Vienna. Iran luôn bị cáo buộc làm giàu chất
uranium quá mức quy định để có thể sử dụng nguyên liệu này trong mục
tiêu chế tạo bom nguyên tử.
(AFP) – Liên hoan điện ảnh của thành phố Lyon vinh danh đạo diễn Mỹ Michael Mann.
Tối qua 17/10/2025, giải thưởng Prix Lumière của thành phố Lyon đã được
trao tặng cho tác giả của hơn một chục bộ phim nổi tiếng. Với hơn 40
năm sự nghiệp, nhà làm phim Michael Mann, 82 tuổi, là tác giả của những
tác phẩm nổi tiếng như Heat (1995), với hai ngôi sao điện ảnh Al Pacino và Robert de Niro. Trước đó, ông được công chúng biết đến nhiều nhờ bộ phim The Last of the Mohicans/Le
Dernier des Mohicans… Michael Mann cũng là đạo diễn đã dựng phim về
cuộc đời của huyền thoại quyền anh Mohamed Ali. Trong những mùa lễ trao
giải trước đây, Giải Lumière từng được trao tặng cho những cây đại thụ
của làng điện ảnh Hoa Kỳ như Clint Eastwood, Martin Scorsese, Francis
Ford Coppola hay Quentin Tarantino.
(AFP) – Ba người thiệt
mạng và năm người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy
hóa chất ở Bashkiria, vùng Ural, miền trung nước Nga. Nguyên
nhân vụ việc hiện vẫn chưa được tiết lộ, theo thông báo hôm nay
18/10/2025 từ chính quyền địa phương. Lãnh đạo khu vực này là thống đốc
Rady Khabirov cho biết thiện chưa biết rõ nguyên nhân và cũng chưa thể
xác nhận đây là một tai nạn hay một hành động phá hoại có chủ đích.
*********
Hàng nghìn người Philippines sơ tán khẩn cấp tránh bão Fengshen
Ngày
18-10, hàng nghìn cư dân trên đảo Catanduanes đã sơ tán khẩn cấp trong
bối cảnh bão nhiệt đới Fengshen (Phong Thần) đang áp sát mang theo mưa
lớn và nguy cơ ngập lụt ven bờ.
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Wipha tại Quezon, Philippines - Ảnh: TTXVN
TTXVN dẫn tin từ Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết mắt bão Fengshen được dự báo sẽ quét qua khu vực ngoài khơi đảo Catanduanes - nơi có khoảng 270.000 cư dân - vào cuối ngày 18-10, với sức gió giật lên tới 80km/h.
Bão dự kiến gây ra mưa lớn trên diện rộng, cùng nguy cơ ngập ven biển từ nhẹ đến trung bình, do sóng cao 1-2m dồn vào bờ.
Văn phòng Ứng phó thiên tai tỉnh đảo Catanduanes cho biết hơn 9.000 người dân đã được sơ tán tới các khu vực an toàn hơn.
Đây là quy trình quen thuộc đối với người dân trên hòn đảo nghèo này - vốn thường xuyên là điểm đầu tiên hứng chịu các cơn bão hình thành ở Tây Thái Bình Dương.
Chính
quyền tỉnh đã yêu cầu các địa phương kích hoạt kế hoạch sơ tán khẩn
cấp, đặc biệt đối với người dân vùng ven biển, vùng trũng thấp và sườn
núi có nguy cơ sạt lở.
Các tỉnh lân cận như Sorsogon và Albay cũng đã bắt đầu sơ tán phòng ngừa, dù chưa có số liệu chính thức về số người di dời.
Philippines
là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão nhiệt
đới, với trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, thường tàn
phá các khu vực dân cư nghèo, hạ tầng yếu kém.
Bão Fengshen đổ bộ
trong bối cảnh Philippines chao đảo sau loạt trận động đất liên tiếp
trong 3 tuần qua, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và hàng trăm người
bị thương.
Các nhà khoa học cảnh báo bão đang trở nên dữ dội hơn
do biến đổi khí hậu do con người gây ra, khiến những cộng đồng ven biển
dễ tổn thương càng thêm rủi ro.
*****
Con trai tỷ phú sáng lập Mango là nghi phạm trong cái chết của cha
Tây Ban NhaTỷ phú Isak Andic, người sáng lập đế chế thời trang Mango, đột ngột rơi từ vách núi tử vong khi đi dạo cùng con trai.
Ông
Isak Andic, 71 tuổi, được cho là trượt chân từ độ cao 100 m xuống đất
và tử vong khi đang đi bộ cùng con trai, Jonathan Andic, 44 tuổi, trên
núi Montserrat gần Barcelona vào tháng 12/2024.
Jonathan, hiện là
phó chủ tịch hội đồng quản trị của Mango và chủ tịch công ty mẹ MNG, cho
biết cha đã trượt chân và rơi xuống vực thẳm. Tuy nhiên, thẩm phán ở
Catalonia phụ trách vụ án đã chính thức đặt người con trai vào diện điều
tra về tội Giết người.
Jonathan Andic, 44 tuổi, con trai ông đang đang được coi là nghi phạm, Telegraph đưa tin hôm 17/10.
Cha con tỷ phú Isak Andic. Ảnh: Telegraph
Theo tờ La Vanguardia,
lực lượng cảnh sát Mossos Catalan cũng đã thu thập thông tin từ các mối
quan hệ gia đình cho thấy nhà sáng lập Mango, một trong những người
giàu nhất Tây Ban Nha, có mối quan hệ căng thẳng với con trai.
Hồ
sơ vụ án vẫn đang được niêm phong và thẩm phán chưa cung cấp bất kỳ
thông tin nào về vụ việc, văn phòng báo chí của tòa án cho biết. Gia
đình tuyên bố sẽ hợp tác với cuộc điều tra và "sự trong sạch của
Jonathan sẽ được chứng minh".
Việc bị điều tra chính thức không có
nghĩa là Jonathan sẽ bị bắt, nhưng cảnh sát hiện có thể tiến hành thêm
các cuộc điều tra. Với tư cách nhân chứng, anh ta được yêu cầu phải nói
sự thật, nhưng giờ đây, khi đang bị điều tra, anh ta có quyền im lặng
theo luật Tây Ban Nha để tránh tự buộc tội.
Các nhà điều tra đang kiểm tra điện thoại di động của Jonathan để cố gắng làm sáng tỏ thêm những gì đã xảy ra trên sườn núi.
Trước
đó, sau cái chết của tỷ phú Isak, người có khối tài sản ước tính 4,5 tỷ
euro, thẩm phán đã khép lại cuộc điều tra, sau khi Jonathan mô tả cái
chết là tai nạn bất ngờ. Không có nhân chứng nào khác chứng kiến cảnh
rơi xuống hoặc hai cha con đi bộ gần mép vách đá ngày hôm đó xuất hiện.
Tuy
nhiên, cảnh sát đã chỉ ra những điểm không nhất quán và mâu thuẫn trong
lời khai của Jonathan liên quan đến chuyến đi bộ và thuyết phục thẩm
phán mở lại vụ án.
Cảnh sát cho hay, không tìm thấy bằng chứng
trực tiếp hoặc chắc chắn nào để giải thích những gì đã xảy ra ở khe núi.
Nhưng họ đã "tìm thấy một loạt manh mối, khi kết hợp lại với nhau, đã
khiến họ chuyển hướng từ ý tưởng về một vụ tai nạn đơn thuần sang khả
năng xảy ra một vụ giết người", theo El País.
Jonathan Andic tại đám tang của cha anh tại Tanatori Les Corts, Barcelona, vào ngày 16/12/2024: Ảnh: Telegraph
Các
nhà điều tra cũng đã xem xét nghiêm túc bằng chứng do bà Estefanía
Knuth, bạn đời của vị tỷ phú trong những năm cuối đời, cung cấp. Bà khai
hai cha con có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.
Tài sản của Andic,
bao gồm 95% cổ phần của ông tại Mango cộng với khoảng 1 tỷ bảng Anh tài
sản bất động sản, đã được chia đều cho ba người con của ông, Jonathan,
Judith và Sarah, trong một thỏa thuận vào tháng 6.
Vào thời điểm ông Isak qua đời, đoạn đường mòn trên núi mà ông ta ngã xuống không được phân loại là nguy hiểm. Theo tờ báo La Vanguardia, khu vực này hiện vẫn chưa được bảo vệ và không có hàng rào.
Tỷ
phú Isak Andic, sinh ra trong một gia đình Do Thái Sephardic ở Istanbul
vào năm 1953, đã di cư đến Catalonia, Tây Ban Nha cùng người thân vào
cuối những năm 1960 và bắt đầu bán áo phông cho các bạn học trung học.
Ông
bắt đầu kinh doanh bán buôn và bán quần áo ở các chợ đường phố trước
khi mở cửa hàng Mango đầu tiên vào năm 1984. Ông sớm mở thêm hàng chục
cửa hàng nữa trên khắp châu Âu và gầy dựng đế chế thời trang Mango như
ngày nay.
Với giá trị tài sản ước tính khoảng 4,5 tỷ USD vào thời
điểm ông qua đời, ông thành người giàu nhất Catalonia và là một trong
những người giàu nhất Tây Ban Nha, người giàu thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Hải Thư
***********
Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Yemen
Quân đội Anh cho biết một con tàu đã bốc cháy ở vịnh Aden, ngoài khơi Yemen, sau khi bị trúng đạn pháo chưa rõ nguồn gốc.
"Một
con tàu đã bị quả đạn pháo đánh trúng, gây hỏa hoạn. Giới chức đang
điều tra", Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO),
do hải quân Anh điều hành, ngày 18/10 thông báo về vụ tấn công ở vịnh
Aden, ngoài khơi Yemen.
Tàu hàng Eternity C chìm sau khi trúng tên lửa Houthi hôm 9/7. Ảnh: AFP
Công
ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết tàu chở dầu treo cờ Cameroon đã
phát tín hiệu cầu cứu khi đi qua khu vực cách Ahwar, Yemen, khoảng 110
km về phía nam. Sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn tìm cách rời tàu và giới
chức đang triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn
Theo công ty
Ambrey, tàu chở dầu này được cho là không liên quan tới mục tiêu của
nhóm Houthi ở Yemen. Houthi cũng chưa lên tiếng về vụ tấn công.
Lực
lượng này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ
kể từ năm 2023, nhắm vào các mục tiêu họ cho là có liên quan với Israel
hoặc các nước ủng hộ Israel. Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn dòng
chảy thương mại qua Biển Đỏ và kênh đào Suez, một trong những tuyến
đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới.
Vị trí Biển Đỏ, Vịnh Oman. Đồ họa: Britannica
Tuy
nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực ngày 10/10,
Houthi chưa nhận trách nhiệm về bất cứ vụ tấn công nào trên Biển Đỏ. Vụ
tấn công gần đây nhất Houthi thừa nhận diễn ra hôm 29/9, nhắm vào tàu
chở hàng Minervagracht treo cờ Hà Lan, khiến một thành viên thủy thủ
đoàn thiệt mạng và một người bị thương. Các đợt tấn công của Houthi ở
Biển Đỏ đã khiến ít nhất 9 thủy thủ thiệt mạng và 4 tàu bị đánh chìm.
Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, CBS, AP)
************
'Địa ngục trần gian' của người Hàn Quốc rơi vào ổ lừa đảo ở Campuchia
Sau
bức tường bê tông và hàng rào thép gai ở Campuchia, những người tin vào
lời hứa việc nhẹ lương cao đã trải qua tháng ngày như ở địa ngục.
Những
dãy nhà màu xám với song sắt dày đặc nằm dọc các con phố ở
Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 250 km về
phía tây nam.
Được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao 3-4
m, phía trên gắn dây thép gai và cắm mảnh kính, chúng trông như những
nhà tù an ninh nghiêm ngặt. Camera giám sát được lắp đặt ở mọi nơi và
luôn có bảo vệ canh giữ.
Khi phóng viên của Korea Times
bước khỏi xe và chụp ảnh, một bảo vệ đã trừng mắt cảnh cáo. Khu nhà chỉ
có một cổng vào duy nhất, nơi người và phương tiện ra vào đều được kiểm
tra kỹ càng.
Các khu nhà như vậy được gọi là "wenqi", thuật ngữ mà
giới tội phạm Trung Quốc dùng để chỉ một trung tâm lừa đảo. Theo Tổ
chức Ân xá Quốc tế, ít nhất 53 khu phức hợp kiểu này nằm rải rác trên
khắp Campuchia, trong đó có Sihanoukville.
"Nhiều trung tâm thậm
chí có căn tin nội bộ. Đôi khi chúng tôi nhận được đơn đặt giao hàng
gimbap hoặc kim chi từ sòng bạc hoặc các tòa nhà như vậy. Khi chúng tôi
giao hàng, thường có một người đàn ông Trung Quốc ra lấy", chủ nhà hàng
Hàn Quốc gần một wenqi, cách không xa khu phố người Hoa ở Sihanoukville,
cho hay.
Tòa nhà ở Sihanoukville, Campuchia bị cho là trung tâm lừa đảo. Ảnh: Hankook Ilbo
Những
người từng được giải cứu cho hay bên trong wenqi, hoạt động lừa đảo
trực tuyến diễn ra hàng ngày. Nhiều người trẻ tuổi Hàn Quốc và các nước
khác đã bị dụ dỗ hoặc bắt cóc tới đây, sau đó bị tịch thu hộ chiếu và
điện thoại. Họ bị ép thực hiện hành vi lừa đảo theo yêu cầu nếu không
muốn bị đánh đập, tra tấn.
Khi cảnh sát Sihanoukville giải cứu hai
người đàn ông Hàn Quốc khỏi một wenqi đầu tháng này, các nạn nhân run
rẩy không nói lên lời. "Tôi vẫn còn giật mình mỗi khi nghe tiếng chìa
khóa leng keng", một trong hai người kể lại những ngày bị nhốt ở trung
tâm lừa đảo.
A, 28 tuổi và B, 35 tuổi, kể rằng cả hai đều bị dụ dỗ
bởi những lời mời tuyển dụng trực tuyến với mức lương cao và điều kiện
sống thoải mái ở Campuchia.
Trước khi bị lừa tới Campuchia, A làm
việc cho một công ty Hàn Quốc. Hồi tháng 2, anh thấy một bài đăng trên
Telegram tuyển dụng người "có chuyên môn về lập trình". Quảng cáo hứa
hẹn cung cấp "một phòng khách sạn riêng, đồ ăn Hàn Quốc và mức lương
tháng 8-15 triệu won (hơn 5.000-10.000 USD)".
Tin rằng đây là cơ
hội việc làm tốt và hợp pháp, A đã bay sang Campuchia. Nhưng khi vừa đến
nơi hẹn, anh bị đưa thẳng tới một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở
Sihanoukville. Khi từ chối hợp tác, A bị đánh bằng ống tuýp và sau đó
chuyển tới Wenqi số 10, một trong những khu phức hợp đáng sợ nhất gần
Poipet, sát biên giới Thái Lan.
B cũng bị lừa với thủ đoạn tương
tự. Anh chấp nhận đề nghị tuyển dụng công việc liên quan tới công nghệ
thông tin cho một công ty trực tuyến do người Trung Quốc điều hành. Sau
khi công ty này phá sản, anh mất thị thực và bị lừa tham gia hoạt động
khác.
Anh từng cố trốn thoát nhưng bất thành, bị bắt và "bán" lại
cho nhóm khác với giá 3.000 USD. Giá bán B trong mỗi lần chuyển giao
liên tục tăng, từ 3.000 USD lên 5.000 USD và sau đó tới 8.000 USD. Một
bảo vệ nói với anh "nếu muốn đi, hãy trả 8.000 USD mà bọn tao đã bỏ ra
để đưa mày tới đây, cộng thêm tiền ăn, ở và cả không khí mà mày đã hít
thở".
Người
đàn ông Hàn Quốc cho phóng viên xem mục "thư gửi cho chính mình" từng
giúp anh thoát khỏi trung tâm lừa đảo ở Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo
Bên
trong wenqi, "nhân quyền hoàn toàn không tồn tại. Chúng tôi bị đối xử
tồi tệ hơn cả con vật", hai người đàn ông Hàn Quốc kể lại.
12
người phải ngủ chung nhau trên hai chiếc giường và mỗi ngày chỉ ăn một
bát mỳ. Ban ngày, họ bị xích chân khi ngồi làm việc và bị còng tay vào
giường mỗi đêm.
A và B mô tả phòng G106 là nơi đáng sợ nhất với
họ, bởi đó chính là địa điểm mọi người bị tra tấn dã man như treo lên
trần nhà hoặc bị chích điện vào đùi. Họ sau đó bị ném vào những căn
phòng tối tăm, không có ánh sáng và không thể phân biệt ngày đêm.
"Một
người đàn ông Trung Quốc đã bị đánh chết ngay trước mắt chúng tôi vì cố
tìm cách trốn. Tên quản lý đe dọa cho chúng tôi vào lò thiêu nếu có ý
định tương tự", B kể.
A nói thêm "chúng bắt tôi phải lau vết máu
trên tường và sàn nhà. Mùi máu tanh vương trên tay tôi cả tuần". Anh cho
hay đôi lúc bản thân đã nghĩ tới chuyện tự tử, nhưng việc bị còng tay
liên tục khiến điều đó trở nên bất khả thi.
Hồi tháng 8, A cố gắng
liên lạc với bên ngoài bằng cách mượn điện thoại của một bảo vệ, nói
dối rằng muốn gọi cho bạn gái để chúc mừng sinh nhật. Anh kịp gửi một
tin nhắn cầu cứu qua Telegram tới nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng nỗ lực
nhanh chóng bị phát hiện. Cả hai người lại bị tra tấn và xích vào
giường suốt một tháng, chỉ được phép đi vệ sinh một lần mỗi ngày.
Họ
sau đó được chuyển đến một tòa nhà khác được ngụy trang thành khách sạn
ở Sihanoukville. Trong 15 tầng của tòa nhà, 10 tầng đầu tiên là phòng
khách sạn thông thường và 5 tầng trên cùng là căn cứ của nhóm tội phạm. A
và B bị nhốt ở tầng 13. Tại đó, các nhà môi giới hứa sẽ thả hai người
"sau khi kiếm được 1 tỷ won doanh thu lừa đảo".
Họ bị buộc phải
đóng giả quan chức, công tố viên để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện
thoại. Dù vậy, họ không từ bỏ nỗ lực liên lạc với người nhà để tìm cách
thoát thân.
Họ viết các tin nhắn chi tiết về vị trí hiện tại trong
mục "gửi cho chính mình" của một tài khoản webmail, rồi lợi dụng lỗ
hổng trong hệ thống wifi giám sát của khu nhà để gửi thông tin đăng nhập
tài khoản cho gia đình và văn phòng của nghị sĩ Park Chan-dae của đảng
Dân chủ Hàn Quốc ở Seoul.
Manh mối đó đã giúp cảnh sát địa phương
giải cứu được hai người vào ngày 29/9, sau 160 ngày bị bắt cóc. "Tôi
không nghĩ mình sẽ sống sót nếu nỗ lực đó lại thất bại", A nói.
Khách sạn nơi A và B bị giam trước khi được giải cứu ở Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo
Cả
A và B vẫn bị cảnh sát địa phương tạm giữ với tư cách là nhân chứng của
cuộc điều tra về các trung tâm lừa đảo. Hiện chưa rõ khi nào họ có thể
trở về Hàn Quốc, vì giới chức Campuchia đang tiến hành các phiên tòa và
xác minh danh tính. Họ cũng cần thời gian để được cấp lại hộ chiếu.
"Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được trở về nhà càng sớm càng tốt. Tôi chỉ muốn gặp gia đình", A nói.
A
ước tính có ít nhất 1.000 người Hàn Quốc có thể đã bị bán vào các khu
phức hợp lừa đảo như anh, vượt xa con số 300-400 trường hợp được báo
cáo. Anh kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn. "Có rất nhiều người
giống tôi, chỉ đến để tìm việc nhưng cuối cùng bị bắt ở đây. Chính phủ
cần can thiệp mạnh mẽ hơn", anh nói.
Hàn Quốc đã cử nhóm công tác
liên ngành do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu tới Phnom Penh để
thảo luận với giới chức sở tại về nỗ lực truy quét các hang ổ lừa đảo và
giải cứu công dân, sau vụ nam sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi, bị dụ
sang Campuchia và bị bắt cóc tống tiền, tra tấn đến chết hồi tháng 8.
Trong
cuộc gặp nhóm công tác liên ngành hôm 16/10, Thủ tướng Campuchia Hun
Manet nhấn mạnh Campuchia và Hàn Quốc "có đủ năng lực và phương tiện để
phối hợp song phương nhằm giải quyết vấn đề mà không cần đến bất kỳ bên
thứ ba nào khác", truyền thông Campuchia cho biết.
"Thủ tướng Hun
Manet bày tỏ tiếc thương sâu sắc và đau buồn trước cái chết của công dân
Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để bắt nghi
phạm đang lẩn trốn, cũng như bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia", Bộ
Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo cho hay.
Rộ tin người dân ồ ạt rút tiền tại ngân hàng thuộc tập đoàn bị cáo buộc lừa đảo ở Campuchia
Prince
Bank, ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi,
lên tiếng trong lúc rộ tin ngân hàng này đối mặt với tình trạng rút tiền
ồ ạt tại Campuchia.
Prince Bank - ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi - Ảnh: THE CHOSUN DAILY
Theo báo The Nation (Thái Lan) ngày 18-10, Prince Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Campuchia,
đang đối mặt tình trạng rút tiền ồ ạt nghiêm trọng sau khi Mỹ và Anh áp
các biện pháp trừng phạt mạnh tay với công ty mẹ của ngân hàng - Tập
đoàn Prince Group.
Tờ báo này cho biết khi những tiết lộ gây chấn
động về công ty mẹ Prince Group lan rộng, niềm tin của công chúng tại
Campuchia với Prince Bank sụt giảm nghiêm trọng. Hàng loạt khách hàng đã
đổ xô đi rút tiền mặt.
Cùng ngày, báo The Chosun Daily
(Hàn Quốc) cũng đưa tin từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã xếp hàng dài
bên ngoài trụ sở chính của ngân hàng tại thủ đô Phnom Penh để rút tiền
tiết kiệm.
Lượng tiền rút đột ngột tăng mạnh khiến một số chi nhánh phải tạm ngừng giao dịch.
"Sau
khi Chính phủ Mỹ và Anh áp các biện pháp trừng phạt mạnh, khách hàng đã
đổ xô đến các chi nhánh lớn của ngân hàng này ở thủ đô Phnom Penh để
rút tiền gửi, gây ra hỗn loạn" - The Chosun Daily viết.
Trấn
an dư luận, Prince Bank ra thông báo khẳng định: "Các biện pháp của Văn
phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ
không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của ngân hàng. Chúng tôi cam kết
quản lý mọi mối quan hệ khách hàng một cách trung thực và minh bạch".
Chiều tối 18-10, báo Khmer Times (Campuchia) cũng đăng tải "Tuyên bố chính thức của hội đồng quản trị ngân hàng Prince Bank".
"Prince
Bank hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và quy định của Ngân hàng
Quốc gia Campuchia (NBC) cũng như khung pháp lý của Vương quốc
Campuchia áp dụng đối với mọi tổ chức tài chính được cấp phép.
Báo
cáo tài chính của ngân hàng được kiểm toán độc lập bởi các đơn vị kiểm
toán uy tín, nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản
lý tài chính vững mạnh.
Prince Bank vẫn duy trì hoạt động đầy đủ
và đảm bảo tình hình tài chính ổn định. Tất cả các dịch vụ ngân hàng,
bao gồm các chi nhánh, máy ATM và nền tảng ngân hàng số, vẫn đang hoạt
động bình thường", ngân hàng này khẳng định.
Vừa qua Chính phủ Mỹ và Anh áp các lệnh trừng phạt phối hợp đối với Tập đoàn Prince Holding Group (còn gọi Prince Group)
và chủ tịch tập đoàn - tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí). Tập đoàn Campuchia
này bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và
sử dụng lao động cưỡng bức.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng tập đoàn đa
quốc gia Prince Group thực chất là bình phong cho "một trong những tổ
chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".
Các công tố viên
cho biết kể từ khoảng năm 2015, Prince Group đã hoạt động tại hơn 30
quốc gia dưới danh nghĩa bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu
dùng hợp pháp.
Nếu bị kết tội về lừa đảo và rửa tiền, ông Chen Zhi có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.
Người
phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết Prince Group đã đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và rằng quốc
tịch Campuchia được cấp cho tỉ phủ Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là
hoàn toàn hợp pháp.
Ông Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu
có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng và hy vọng các bên "có bằng
chứng đầy đủ" khi truy tố ông này.
***********
TIN TỔNG HỢP
RFI
(AFP) – Đảng Cộng Sản Trung Quốc chuẩn bị họp để « định hướng kinh tế » cho giai đoạn 5 năm sắp tới.
Khóa họp mở ra trong 4 ngày kể từ ngày 20/10/2025 tại Bắc Kinh. Ban
Chấp Hàng Trung Ương họp kín tại Bắc Kinh với sự tham gia của khoảng 200
ủy viên chính thức và 170 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình chủ trì khóa họp và các bên sẽ đề ra Kế Hoạch 5 năm cho giai
đoạn 2026-2030.
(AFP) – Trung Quốc và Mỹ đồng ý về một đợt đàm phán mới về thuế quan.
Hôm 17/10/2025, bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Scott Bessent thông báo sẽ
họp lại với trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, phó thủ tướng Hà Lập Phong
vào tuần tới. Bắc Kinh sáng nay 18/10 xác nhận là đã sẵn sàng cho một
vòng đàm phán mới. Các tuyên bố được đưa ra vào lúc căng thẳng về thương
mại Mỹ - Trung leo thang sau khi Bắc Kinh loan báo « kiểm soát chặt chẽ hơn »
việc xuất khẩu đất hiếm và công nghệ khai thác kim loại hiếm. Quyết
định này khiến chính quyền Trump phẫn nộ. Washington đòi tăng thuế nhập
khẩu 100 % đánh vào hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Donald Trump có lúc
dọa hủy chương trình gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng
đỉnh APEC tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.
(AFP) – « Shutdown » tại Mỹ : Nguy cơ sa thải 80 % nhân viên quản lý kho vũ khí hạt nhân.
Đây là lời cảnh báo của Mike Rogers, nghị sĩ đảng Cộng Hòa, chủ tịch Ủy
ban Quân vụ Hạ Viện, đưa ra ngày hôm qua, 17/10/2025. Lời cảnh báo này
được đưa ra sau việc Cơ quan An ninh Quốc gia, cơ quan quản lý kho vũ
khí hạt nhân của Mỹ báo động sắp cạn kiệt ngân sách khẩn cấp, và có thể
sẽ phải sa thải 80 % nhân viên. Trong buổi họp báo, vị nghị sĩ này không
nêu rõ việc sa thải này là tạm thời hay vĩnh viễn.
(AFP) – Miến Điện : Tập đoàn quân sự chiếm lại một thành phố từ tay quân nổi dậy. Chính quyền quân sự Miến Điện hôm nay, 18/10/2025, thông báo, quân đội đã « hoàn toàn chiếm lại được thành phố Hsipaw »,
phía bắc bang Shan sau 16 ngày giao tranh ác liệt chống lại Quân đội
Giải phóng Dân tộc Ta’ang, một liên minh các nhóm sắc tộc thiểu số vũ
trang (TNLA). Lực lượng này đã kiểm soát thành phố Hsipaw vào năm 2024.
Thành phố Hsipaw, với khoảng 20 ngàn dân, nằm trên một trục giao thông
chiến lược, nối Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Miến Điện với biên
giới Trung Quốc. Khu vực này là nơi trung chuyển mỗi năm hàng trăm triệu
đô la hàng hóa.
Quảng cáo
(AFP) –Afghanistan và Pakistan khởi động đàm phán tại Qatar.
Đại diện của hai nước trên nguyên tắc khởi động lại cuộc hòa đàm, triển
hạn lệnh ngừng bắn. Cuộc họp dự trù diễn ra vào chiều nay 18/10/2025
tại Doha với Qatar trong vai trò trung gian hòa giải. Xung đột tại biên
giới giữa hai quốc gia Nam Á này đã dấy lên gần đây, làm hàng chục người
chết. Pakistan tố cáo chính quyền Kabul dung túng các nhóm khủng bố Hội
Giáo cực đoan. Quân Taliban cầm quyền tại Afghanistan từ 2021 luôn bác
bỏ những cáo buộc nói trên.
(AFP) – Iran tuyên bố không còn bị ràng buộc trong nghĩa vụ kềm chế phát triển chương trình hạt nhân.
Thông cáo của bộ Ngoại Giao Iran hôm nay 18/10/2025 ghi nhận sau đúng
10 năm hiện hành, hiệp định Vienna hết hiệu lực vào hôm nay. Teheran vẫn
theo đuổi con đường ngoại giao, nhưng không còn bị trói buộc trong
nghĩa vụ hạn chế các chương trình hạt nhân. Năm 2018, Hoa Kỳ đã đơn
phương rút khỏi hiệp định Vienna. Iran luôn bị cáo buộc làm giàu chất
uranium quá mức quy định để có thể sử dụng nguyên liệu này trong mục
tiêu chế tạo bom nguyên tử.
(AFP) – Liên hoan điện ảnh của thành phố Lyon vinh danh đạo diễn Mỹ Michael Mann.
Tối qua 17/10/2025, giải thưởng Prix Lumière của thành phố Lyon đã được
trao tặng cho tác giả của hơn một chục bộ phim nổi tiếng. Với hơn 40
năm sự nghiệp, nhà làm phim Michael Mann, 82 tuổi, là tác giả của những
tác phẩm nổi tiếng như Heat (1995), với hai ngôi sao điện ảnh Al Pacino và Robert de Niro. Trước đó, ông được công chúng biết đến nhiều nhờ bộ phim The Last of the Mohicans/Le
Dernier des Mohicans… Michael Mann cũng là đạo diễn đã dựng phim về
cuộc đời của huyền thoại quyền anh Mohamed Ali. Trong những mùa lễ trao
giải trước đây, Giải Lumière từng được trao tặng cho những cây đại thụ
của làng điện ảnh Hoa Kỳ như Clint Eastwood, Martin Scorsese, Francis
Ford Coppola hay Quentin Tarantino.
(AFP) – Ba người thiệt
mạng và năm người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy
hóa chất ở Bashkiria, vùng Ural, miền trung nước Nga. Nguyên
nhân vụ việc hiện vẫn chưa được tiết lộ, theo thông báo hôm nay
18/10/2025 từ chính quyền địa phương. Lãnh đạo khu vực này là thống đốc
Rady Khabirov cho biết thiện chưa biết rõ nguyên nhân và cũng chưa thể
xác nhận đây là một tai nạn hay một hành động phá hoại có chủ đích.
*********
Hàng nghìn người Philippines sơ tán khẩn cấp tránh bão Fengshen
Ngày
18-10, hàng nghìn cư dân trên đảo Catanduanes đã sơ tán khẩn cấp trong
bối cảnh bão nhiệt đới Fengshen (Phong Thần) đang áp sát mang theo mưa
lớn và nguy cơ ngập lụt ven bờ.
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Wipha tại Quezon, Philippines - Ảnh: TTXVN
TTXVN dẫn tin từ Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết mắt bão Fengshen được dự báo sẽ quét qua khu vực ngoài khơi đảo Catanduanes - nơi có khoảng 270.000 cư dân - vào cuối ngày 18-10, với sức gió giật lên tới 80km/h.
Bão dự kiến gây ra mưa lớn trên diện rộng, cùng nguy cơ ngập ven biển từ nhẹ đến trung bình, do sóng cao 1-2m dồn vào bờ.
Văn phòng Ứng phó thiên tai tỉnh đảo Catanduanes cho biết hơn 9.000 người dân đã được sơ tán tới các khu vực an toàn hơn.
Đây là quy trình quen thuộc đối với người dân trên hòn đảo nghèo này - vốn thường xuyên là điểm đầu tiên hứng chịu các cơn bão hình thành ở Tây Thái Bình Dương.
Chính
quyền tỉnh đã yêu cầu các địa phương kích hoạt kế hoạch sơ tán khẩn
cấp, đặc biệt đối với người dân vùng ven biển, vùng trũng thấp và sườn
núi có nguy cơ sạt lở.
Các tỉnh lân cận như Sorsogon và Albay cũng đã bắt đầu sơ tán phòng ngừa, dù chưa có số liệu chính thức về số người di dời.
Philippines
là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão nhiệt
đới, với trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, thường tàn
phá các khu vực dân cư nghèo, hạ tầng yếu kém.
Bão Fengshen đổ bộ
trong bối cảnh Philippines chao đảo sau loạt trận động đất liên tiếp
trong 3 tuần qua, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và hàng trăm người
bị thương.
Các nhà khoa học cảnh báo bão đang trở nên dữ dội hơn
do biến đổi khí hậu do con người gây ra, khiến những cộng đồng ven biển
dễ tổn thương càng thêm rủi ro.
*****
Con trai tỷ phú sáng lập Mango là nghi phạm trong cái chết của cha
Tây Ban NhaTỷ phú Isak Andic, người sáng lập đế chế thời trang Mango, đột ngột rơi từ vách núi tử vong khi đi dạo cùng con trai.
Ông
Isak Andic, 71 tuổi, được cho là trượt chân từ độ cao 100 m xuống đất
và tử vong khi đang đi bộ cùng con trai, Jonathan Andic, 44 tuổi, trên
núi Montserrat gần Barcelona vào tháng 12/2024.
Jonathan, hiện là
phó chủ tịch hội đồng quản trị của Mango và chủ tịch công ty mẹ MNG, cho
biết cha đã trượt chân và rơi xuống vực thẳm. Tuy nhiên, thẩm phán ở
Catalonia phụ trách vụ án đã chính thức đặt người con trai vào diện điều
tra về tội Giết người.
Jonathan Andic, 44 tuổi, con trai ông đang đang được coi là nghi phạm, Telegraph đưa tin hôm 17/10.
Cha con tỷ phú Isak Andic. Ảnh: Telegraph
Theo tờ La Vanguardia,
lực lượng cảnh sát Mossos Catalan cũng đã thu thập thông tin từ các mối
quan hệ gia đình cho thấy nhà sáng lập Mango, một trong những người
giàu nhất Tây Ban Nha, có mối quan hệ căng thẳng với con trai.
Hồ
sơ vụ án vẫn đang được niêm phong và thẩm phán chưa cung cấp bất kỳ
thông tin nào về vụ việc, văn phòng báo chí của tòa án cho biết. Gia
đình tuyên bố sẽ hợp tác với cuộc điều tra và "sự trong sạch của
Jonathan sẽ được chứng minh".
Việc bị điều tra chính thức không có
nghĩa là Jonathan sẽ bị bắt, nhưng cảnh sát hiện có thể tiến hành thêm
các cuộc điều tra. Với tư cách nhân chứng, anh ta được yêu cầu phải nói
sự thật, nhưng giờ đây, khi đang bị điều tra, anh ta có quyền im lặng
theo luật Tây Ban Nha để tránh tự buộc tội.
Các nhà điều tra đang kiểm tra điện thoại di động của Jonathan để cố gắng làm sáng tỏ thêm những gì đã xảy ra trên sườn núi.
Trước
đó, sau cái chết của tỷ phú Isak, người có khối tài sản ước tính 4,5 tỷ
euro, thẩm phán đã khép lại cuộc điều tra, sau khi Jonathan mô tả cái
chết là tai nạn bất ngờ. Không có nhân chứng nào khác chứng kiến cảnh
rơi xuống hoặc hai cha con đi bộ gần mép vách đá ngày hôm đó xuất hiện.
Tuy
nhiên, cảnh sát đã chỉ ra những điểm không nhất quán và mâu thuẫn trong
lời khai của Jonathan liên quan đến chuyến đi bộ và thuyết phục thẩm
phán mở lại vụ án.
Cảnh sát cho hay, không tìm thấy bằng chứng
trực tiếp hoặc chắc chắn nào để giải thích những gì đã xảy ra ở khe núi.
Nhưng họ đã "tìm thấy một loạt manh mối, khi kết hợp lại với nhau, đã
khiến họ chuyển hướng từ ý tưởng về một vụ tai nạn đơn thuần sang khả
năng xảy ra một vụ giết người", theo El País.
Jonathan Andic tại đám tang của cha anh tại Tanatori Les Corts, Barcelona, vào ngày 16/12/2024: Ảnh: Telegraph
Các
nhà điều tra cũng đã xem xét nghiêm túc bằng chứng do bà Estefanía
Knuth, bạn đời của vị tỷ phú trong những năm cuối đời, cung cấp. Bà khai
hai cha con có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.
Tài sản của Andic,
bao gồm 95% cổ phần của ông tại Mango cộng với khoảng 1 tỷ bảng Anh tài
sản bất động sản, đã được chia đều cho ba người con của ông, Jonathan,
Judith và Sarah, trong một thỏa thuận vào tháng 6.
Vào thời điểm ông Isak qua đời, đoạn đường mòn trên núi mà ông ta ngã xuống không được phân loại là nguy hiểm. Theo tờ báo La Vanguardia, khu vực này hiện vẫn chưa được bảo vệ và không có hàng rào.
Tỷ
phú Isak Andic, sinh ra trong một gia đình Do Thái Sephardic ở Istanbul
vào năm 1953, đã di cư đến Catalonia, Tây Ban Nha cùng người thân vào
cuối những năm 1960 và bắt đầu bán áo phông cho các bạn học trung học.
Ông
bắt đầu kinh doanh bán buôn và bán quần áo ở các chợ đường phố trước
khi mở cửa hàng Mango đầu tiên vào năm 1984. Ông sớm mở thêm hàng chục
cửa hàng nữa trên khắp châu Âu và gầy dựng đế chế thời trang Mango như
ngày nay.
Với giá trị tài sản ước tính khoảng 4,5 tỷ USD vào thời
điểm ông qua đời, ông thành người giàu nhất Catalonia và là một trong
những người giàu nhất Tây Ban Nha, người giàu thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Hải Thư
***********
Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Yemen
Quân đội Anh cho biết một con tàu đã bốc cháy ở vịnh Aden, ngoài khơi Yemen, sau khi bị trúng đạn pháo chưa rõ nguồn gốc.
"Một
con tàu đã bị quả đạn pháo đánh trúng, gây hỏa hoạn. Giới chức đang
điều tra", Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO),
do hải quân Anh điều hành, ngày 18/10 thông báo về vụ tấn công ở vịnh
Aden, ngoài khơi Yemen.
Tàu hàng Eternity C chìm sau khi trúng tên lửa Houthi hôm 9/7. Ảnh: AFP
Công
ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết tàu chở dầu treo cờ Cameroon đã
phát tín hiệu cầu cứu khi đi qua khu vực cách Ahwar, Yemen, khoảng 110
km về phía nam. Sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn tìm cách rời tàu và giới
chức đang triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn
Theo công ty
Ambrey, tàu chở dầu này được cho là không liên quan tới mục tiêu của
nhóm Houthi ở Yemen. Houthi cũng chưa lên tiếng về vụ tấn công.
Lực
lượng này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ
kể từ năm 2023, nhắm vào các mục tiêu họ cho là có liên quan với Israel
hoặc các nước ủng hộ Israel. Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn dòng
chảy thương mại qua Biển Đỏ và kênh đào Suez, một trong những tuyến
đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới.
Vị trí Biển Đỏ, Vịnh Oman. Đồ họa: Britannica
Tuy
nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực ngày 10/10,
Houthi chưa nhận trách nhiệm về bất cứ vụ tấn công nào trên Biển Đỏ. Vụ
tấn công gần đây nhất Houthi thừa nhận diễn ra hôm 29/9, nhắm vào tàu
chở hàng Minervagracht treo cờ Hà Lan, khiến một thành viên thủy thủ
đoàn thiệt mạng và một người bị thương. Các đợt tấn công của Houthi ở
Biển Đỏ đã khiến ít nhất 9 thủy thủ thiệt mạng và 4 tàu bị đánh chìm.
Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, CBS, AP)
************
'Địa ngục trần gian' của người Hàn Quốc rơi vào ổ lừa đảo ở Campuchia
Sau
bức tường bê tông và hàng rào thép gai ở Campuchia, những người tin vào
lời hứa việc nhẹ lương cao đã trải qua tháng ngày như ở địa ngục.
Những
dãy nhà màu xám với song sắt dày đặc nằm dọc các con phố ở
Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 250 km về
phía tây nam.
Được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao 3-4
m, phía trên gắn dây thép gai và cắm mảnh kính, chúng trông như những
nhà tù an ninh nghiêm ngặt. Camera giám sát được lắp đặt ở mọi nơi và
luôn có bảo vệ canh giữ.
Khi phóng viên của Korea Times
bước khỏi xe và chụp ảnh, một bảo vệ đã trừng mắt cảnh cáo. Khu nhà chỉ
có một cổng vào duy nhất, nơi người và phương tiện ra vào đều được kiểm
tra kỹ càng.
Các khu nhà như vậy được gọi là "wenqi", thuật ngữ mà
giới tội phạm Trung Quốc dùng để chỉ một trung tâm lừa đảo. Theo Tổ
chức Ân xá Quốc tế, ít nhất 53 khu phức hợp kiểu này nằm rải rác trên
khắp Campuchia, trong đó có Sihanoukville.
"Nhiều trung tâm thậm
chí có căn tin nội bộ. Đôi khi chúng tôi nhận được đơn đặt giao hàng
gimbap hoặc kim chi từ sòng bạc hoặc các tòa nhà như vậy. Khi chúng tôi
giao hàng, thường có một người đàn ông Trung Quốc ra lấy", chủ nhà hàng
Hàn Quốc gần một wenqi, cách không xa khu phố người Hoa ở Sihanoukville,
cho hay.
Tòa nhà ở Sihanoukville, Campuchia bị cho là trung tâm lừa đảo. Ảnh: Hankook Ilbo
Những
người từng được giải cứu cho hay bên trong wenqi, hoạt động lừa đảo
trực tuyến diễn ra hàng ngày. Nhiều người trẻ tuổi Hàn Quốc và các nước
khác đã bị dụ dỗ hoặc bắt cóc tới đây, sau đó bị tịch thu hộ chiếu và
điện thoại. Họ bị ép thực hiện hành vi lừa đảo theo yêu cầu nếu không
muốn bị đánh đập, tra tấn.
Khi cảnh sát Sihanoukville giải cứu hai
người đàn ông Hàn Quốc khỏi một wenqi đầu tháng này, các nạn nhân run
rẩy không nói lên lời. "Tôi vẫn còn giật mình mỗi khi nghe tiếng chìa
khóa leng keng", một trong hai người kể lại những ngày bị nhốt ở trung
tâm lừa đảo.
A, 28 tuổi và B, 35 tuổi, kể rằng cả hai đều bị dụ dỗ
bởi những lời mời tuyển dụng trực tuyến với mức lương cao và điều kiện
sống thoải mái ở Campuchia.
Trước khi bị lừa tới Campuchia, A làm
việc cho một công ty Hàn Quốc. Hồi tháng 2, anh thấy một bài đăng trên
Telegram tuyển dụng người "có chuyên môn về lập trình". Quảng cáo hứa
hẹn cung cấp "một phòng khách sạn riêng, đồ ăn Hàn Quốc và mức lương
tháng 8-15 triệu won (hơn 5.000-10.000 USD)".
Tin rằng đây là cơ
hội việc làm tốt và hợp pháp, A đã bay sang Campuchia. Nhưng khi vừa đến
nơi hẹn, anh bị đưa thẳng tới một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở
Sihanoukville. Khi từ chối hợp tác, A bị đánh bằng ống tuýp và sau đó
chuyển tới Wenqi số 10, một trong những khu phức hợp đáng sợ nhất gần
Poipet, sát biên giới Thái Lan.
B cũng bị lừa với thủ đoạn tương
tự. Anh chấp nhận đề nghị tuyển dụng công việc liên quan tới công nghệ
thông tin cho một công ty trực tuyến do người Trung Quốc điều hành. Sau
khi công ty này phá sản, anh mất thị thực và bị lừa tham gia hoạt động
khác.
Anh từng cố trốn thoát nhưng bất thành, bị bắt và "bán" lại
cho nhóm khác với giá 3.000 USD. Giá bán B trong mỗi lần chuyển giao
liên tục tăng, từ 3.000 USD lên 5.000 USD và sau đó tới 8.000 USD. Một
bảo vệ nói với anh "nếu muốn đi, hãy trả 8.000 USD mà bọn tao đã bỏ ra
để đưa mày tới đây, cộng thêm tiền ăn, ở và cả không khí mà mày đã hít
thở".
Người
đàn ông Hàn Quốc cho phóng viên xem mục "thư gửi cho chính mình" từng
giúp anh thoát khỏi trung tâm lừa đảo ở Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo
Bên
trong wenqi, "nhân quyền hoàn toàn không tồn tại. Chúng tôi bị đối xử
tồi tệ hơn cả con vật", hai người đàn ông Hàn Quốc kể lại.
12
người phải ngủ chung nhau trên hai chiếc giường và mỗi ngày chỉ ăn một
bát mỳ. Ban ngày, họ bị xích chân khi ngồi làm việc và bị còng tay vào
giường mỗi đêm.
A và B mô tả phòng G106 là nơi đáng sợ nhất với
họ, bởi đó chính là địa điểm mọi người bị tra tấn dã man như treo lên
trần nhà hoặc bị chích điện vào đùi. Họ sau đó bị ném vào những căn
phòng tối tăm, không có ánh sáng và không thể phân biệt ngày đêm.
"Một
người đàn ông Trung Quốc đã bị đánh chết ngay trước mắt chúng tôi vì cố
tìm cách trốn. Tên quản lý đe dọa cho chúng tôi vào lò thiêu nếu có ý
định tương tự", B kể.
A nói thêm "chúng bắt tôi phải lau vết máu
trên tường và sàn nhà. Mùi máu tanh vương trên tay tôi cả tuần". Anh cho
hay đôi lúc bản thân đã nghĩ tới chuyện tự tử, nhưng việc bị còng tay
liên tục khiến điều đó trở nên bất khả thi.
Hồi tháng 8, A cố gắng
liên lạc với bên ngoài bằng cách mượn điện thoại của một bảo vệ, nói
dối rằng muốn gọi cho bạn gái để chúc mừng sinh nhật. Anh kịp gửi một
tin nhắn cầu cứu qua Telegram tới nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng nỗ lực
nhanh chóng bị phát hiện. Cả hai người lại bị tra tấn và xích vào
giường suốt một tháng, chỉ được phép đi vệ sinh một lần mỗi ngày.
Họ
sau đó được chuyển đến một tòa nhà khác được ngụy trang thành khách sạn
ở Sihanoukville. Trong 15 tầng của tòa nhà, 10 tầng đầu tiên là phòng
khách sạn thông thường và 5 tầng trên cùng là căn cứ của nhóm tội phạm. A
và B bị nhốt ở tầng 13. Tại đó, các nhà môi giới hứa sẽ thả hai người
"sau khi kiếm được 1 tỷ won doanh thu lừa đảo".
Họ bị buộc phải
đóng giả quan chức, công tố viên để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện
thoại. Dù vậy, họ không từ bỏ nỗ lực liên lạc với người nhà để tìm cách
thoát thân.
Họ viết các tin nhắn chi tiết về vị trí hiện tại trong
mục "gửi cho chính mình" của một tài khoản webmail, rồi lợi dụng lỗ
hổng trong hệ thống wifi giám sát của khu nhà để gửi thông tin đăng nhập
tài khoản cho gia đình và văn phòng của nghị sĩ Park Chan-dae của đảng
Dân chủ Hàn Quốc ở Seoul.
Manh mối đó đã giúp cảnh sát địa phương
giải cứu được hai người vào ngày 29/9, sau 160 ngày bị bắt cóc. "Tôi
không nghĩ mình sẽ sống sót nếu nỗ lực đó lại thất bại", A nói.
Khách sạn nơi A và B bị giam trước khi được giải cứu ở Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo
Cả
A và B vẫn bị cảnh sát địa phương tạm giữ với tư cách là nhân chứng của
cuộc điều tra về các trung tâm lừa đảo. Hiện chưa rõ khi nào họ có thể
trở về Hàn Quốc, vì giới chức Campuchia đang tiến hành các phiên tòa và
xác minh danh tính. Họ cũng cần thời gian để được cấp lại hộ chiếu.
"Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được trở về nhà càng sớm càng tốt. Tôi chỉ muốn gặp gia đình", A nói.
A
ước tính có ít nhất 1.000 người Hàn Quốc có thể đã bị bán vào các khu
phức hợp lừa đảo như anh, vượt xa con số 300-400 trường hợp được báo
cáo. Anh kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn. "Có rất nhiều người
giống tôi, chỉ đến để tìm việc nhưng cuối cùng bị bắt ở đây. Chính phủ
cần can thiệp mạnh mẽ hơn", anh nói.
Hàn Quốc đã cử nhóm công tác
liên ngành do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu tới Phnom Penh để
thảo luận với giới chức sở tại về nỗ lực truy quét các hang ổ lừa đảo và
giải cứu công dân, sau vụ nam sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi, bị dụ
sang Campuchia và bị bắt cóc tống tiền, tra tấn đến chết hồi tháng 8.
Trong
cuộc gặp nhóm công tác liên ngành hôm 16/10, Thủ tướng Campuchia Hun
Manet nhấn mạnh Campuchia và Hàn Quốc "có đủ năng lực và phương tiện để
phối hợp song phương nhằm giải quyết vấn đề mà không cần đến bất kỳ bên
thứ ba nào khác", truyền thông Campuchia cho biết.
"Thủ tướng Hun
Manet bày tỏ tiếc thương sâu sắc và đau buồn trước cái chết của công dân
Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để bắt nghi
phạm đang lẩn trốn, cũng như bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia", Bộ
Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo cho hay.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?