Cuộc chiến giữa Israel và Iran hôm nay 18/06/2025 đã bước sang ngày thứ sáu và tiếp tục là trung tâm chú ý. La Croix chạy tựa trang nhất « Chiến tranh Israel-Iran : Cú sốc » : Nhiều nước trong khu vực chống lại việc Iran có bom nguyên tử, nhưng đang lo sợ sẽ là nạn nhân liên đới của cuộc chiến. Le Monde ghi nhận « Israel-Iran : Trump rời G7 và vẫn mơ hồ » trong hồ sơ này. Le Figaro nhấn mạnh « Trump ở vào vị trí trung tâm của cuộc chơi ».
Ẩn số Donald Trump
Hoa
Kỳ sẽ quyết định như thế nào vẫn là ẩn số lớn. Bốn ngày sau khi Israel
khởi chiến, Washington ủng hộ Tel Aviv về ngoại giao và hậu cần, nhưng
không trực tiếp tham gia. Le Figaro cho biết hơn 20 phi cơ tiếp
liệu KC-135 Stratotankers và KC-46 Pegasus đã được điều đến các căn cứ
quân sự Mỹ ở châu Âu. Không quân Mỹ tăng cường các tiêm kích F-16, F-22,
F-35 ; hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu hộ tống được điều từ
Viễn Đông sang Ấn Độ Dương, sẽ trợ lực cho một hàng không mẫu hạm khác
là USS Carl Vinson đang hiện diện ở Trung Đông.
Các hoạt động tăng
cường này vừa bảo vệ cho Israel vừa làm tăng áp lực lên Iran, hoặc thậm
chí tham gia các chiến dịch chống Teheran, tuy nhiên vẫn chưa cho thấy
rõ ý định của tổng thống Mỹ. Hồi cuối tháng Ba, sáu oanh tạc cơ chiến
lược tàng hình B-2 Spirit đã được gởi đến căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ
Dương. Các phi cơ này có thể tấn công các cơ sở nguyên tử ở sâu nhất
dưới lòng đất như Fordo nằm dưới một ngọn núi, Israel không có được khả
năng này. Những chiếc B-2 thả được bom GBU-57 Massive Ordnance
Penetrator, mỗi quả nặng 14 tấn, xuyên thủng độ dày 60 mét trước khi
phát nổ ; nếu thả liên tiếp sẽ đào được sâu hơn sau mỗi vụ nổ.
Sau
khi nhắc lại ưu tiên cho đàm phán, đến trưa thứ Ba Trump tỏ ra hiếu
chiến hơn, ông viết bằng chữ in trên mạng Truth Social, đòi Iran « đầu
hàng vô điều kiện ». Donald Trump nói thêm rằng dù biết chính xác người
xưng là « đại giáo chủ » đang ẩn nấp ở đâu nhưng hiện thời chưa muốn trừ
khử, và ông sắp hết kiên nhẫn.
Về phía Israel, thông tín viên quân sự của nhật báo cánh tả Haaretz cho
rằng có ba cách kết thúc chiến tranh : Israel và Mỹ cùng tấn công vào
Fordow, một thỏa thuận hạt nhân do Donald Trump áp đặt, hoặc một cuộc
chiến tiêu hao như ở Ukraina, nhưng không có sự hỗ trợ của quốc tế. Tất
nhiên là Benjamin Netanyahou không hề muốn giải pháp thứ ba. Thế nên thủ
tướng Israel cố gắng đề ra một lối thoát khác : « diệt trừ trục khủng
bố », tức lật đổ chế độ Hồi giáo Teheran. Ông nhấn mạnh rằng Iran có kế
hoạch triển khai hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, sắp tới có thể phóng đến
bờ đông nước Mỹ. Tuy chưa có vũ khí nguyên tử, Iran vẫn đang chinh
chiến liên miên, và ông Trump là kẻ thù số một.
Israel thắng thế, cơ hội để Trump khẳng định uy lực
Trong bài xã luận, Le Figaro
nhận xét, đưa các giáo sĩ vào bàn đàm phán không phải là mục tiêu của
Benjamin Netanyahou trong cuộc chiến tranh với Iran. Thủ tướng Israel
chỉ muốn hoặc giải giáp, hoặc lật đổ chế độ Teheran, hay là cả hai. Lời
kêu gọi xuống thang trong tuyên bố của châu Âu và thông cáo của G7 không
có tác dụng.
Tờ báo cho rằng Donald Trump có sự nhạy bén chính
trị tuyệt vời. Ông nhận thấy tình hình ở Iran đang chuyển biến có lợi
cho Tel Aviv. Israel khống chế toàn bộ bầu trời và có thể muốn làm gì
thì làm : nhắm vào các mục tiêu chính trị như đài truyền hình nhà nước,
đe dọa mạng sống của đại giáo chủ Ali Khamenei. Chủ nhân Nhà Trắng đứng
trước chọn lựa : vẫn đứng ngoài và buộc Nhà nước Do Thái phải tập trung
vào việc tiêu diệt chế độ vì không thể một mình đập tan chương trình
nguyên tử, hoặc vào cuộc và gặt hái lợi ích từ một chiến thắng quân sự
nhanh chóng, rõ rệt và hoàn hảo.
Ngay từ đầu, Trump biết rằng ông
có tiếng nói cuối cùng trong cuộc chiến này. Theo bản năng, ông do dự
không muốn dính dáng vào những cuộc xung đột ở nước ngoài, theo như lời
hứa tranh cử với những người ủng hộ. Mặt khác, uy tín sụt giảm vì chính
sách ngoại giao sai lạc, Donald Trump sẽ có được lợi thế vô giá từ một
chiến thắng quân sự : làm cho cả thế giới run sợ, một lần và mãi mãi.
Với
tính cơ hội được cân nhắc kỹ, Trump có thể cho sử dụng siêu bom chống
boong-ke để phá các địa điểm nguyên tử nằm sâu trong lòng đất của Iran.
Ông đã thay đổi lý lẽ, nói rằng « Những ai muốn hòa bình đều không thể có được nếu Iran sở hữu vũ khí nguyên tử », phải « có hồi kết thực sự » cho cuộc chiến này và đây cũng là vì « Nước Mỹ trước hết ». Liệu Donald Trump sẽ trở thành thủ lãnh chiến tranh và người hùng lịch sử của Israel hay không ?
Bộ máy quân sự Iran bị tuần tự vô hiệu hóa
Năng lực quân sự của Iran hiện nay liệu có thể đối phó được trước Israel ? Les Echos cho biết « Bộ máy quân sự của Teheran bị phá hủy một cách có hệ thống ». Trong
năm ngày qua, không giờ nào mà chế độ Hồi giáo không bị mất thêm một
thiết bị, mà nhật báo kinh tế ví von là Israel « nhổ dần những chiếc
răng của quyền lực » Iran. Nhà nước Do Thái tuyên bố hủy diệt được 40 %
số bệ phóng hỏa tiễn tầm xa của Iran. Teheran đã bắn đi 350/750 đến
1.000 tên lửa có tầm bắn trên 2.000 kilomet, và khó thể bổ sung kho hỏa
tiễn vì các nhà máy bị đánh sập.
Cuộc tấn công của Israel chia làm
năm mũi. Trước hết là ưu tiên hủy diệt năng lực phòng không gồm các
giàn S-300 của Nga và radar, giúp chiến đấu cơ Israel không bị nguy
hiểm. Thứ hai là các vũ khí tấn công, bệ phóng và kho chứa hỏa tiễn. Thứ
ba là các kho đạn, kho xăng, trại lính, nhà máy vũ khí. Thứ tư, các địa
điểm nguyên tử, chủ yếu là ba cơ sở làm giàu uranium ở Natanz, Fordo,
và Ispahan. Cuối cùng là các địa điểm biểu tượng của chế độ và những
người chỉ huy : đài truyền hình, bộ Quốc Phòng, bộ Tư Pháp, cơ quan tình
báo, trụ sở Vệ binh Cách mạng, lực lượng tinh nhuệ Qods, tình báo quân
đội SPND.
Về phần các quan chức của chế độ, hy vọng sống sót chỉ
thu hẹp còn vài ngày đối với những nhân vật chính. Trong số 12 nhà lãnh
đạo quân sự và chính trị, đã có 6 bị tiêu diệt. Thủ tướng Israel nói
rằng nếu Khamenei bị trừ khử, chiến tranh sẽ kết thúc. Có lẽ đây là một
thông điệp cho người Iran : Hãy tống khứ các giáo sĩ và hòa bình sẽ đến.
Nhà nghiên cứu Antoine Basbous nhấn mạnh, từ 46 năm qua người dân Iran
phải chịu đựng một chế độ độc tài bị phương Tây trừng phạt, vơ vét tài
nguyên đất nước làm của riêng, quân sự hóa chương trình nguyên tử, buộc
họ phải sống như hồi thế kỷ 19 trong khi các láng giềng đang ở thế kỷ
21. « Chế độ có ít cơ hội tồn tại sau cái nhục bại trận ».
Đại giáo chủ Khamenei cận kề hồi kết
Trả lời phỏng vấn của Libération, ông Abbas Milani, chuyên gia về Iran của đại học Stanford nhận xét đại giáo chủ Khamenei « chưa bao giờ cận kề với hồi kết như bây giờ ».
Các giáo sĩ đang trong ngõ cụt của một cuộc chiến tranh không thể chiến
thắng. Theo chuyên gia Milani, Khamenei đang sợ hãi vì đã mất đi tất cả
những người thân tín nhất. Giáo chủ chỉ có một tuyên bố duy nhất với
truyền thông là « Tất cả sẽ tốt đẹp, chúng ta sẽ thắng », nhưng chẳng có nghĩa gì, và ông ta biết như vậy.
Chẳng
cần phải nghe tuyên truyền của Israel để biết được thực tế : người dân
khốn khổ, nhiều công trình đã bị phá hủy, nhiều người thiệt mạng, xăng
dầu, thực phẩm thiếu thốn. Chế độ trả đũa bằng cách tung mọi vũ khí về
phía Israel, một cách để động viên hàng ngũ. Luôn kịch liệt đả kích
Israel và muốn chế tạo bom nguyên tử, Khamenei phải trực tiếp chịu trách
nhiệm trong việc dẫn dắt Iran vào một cuộc chiến vô vọng. Những người
ủng hộ chế độ đều bất ngờ khi Iran bị tấn công, nhưng khi không ngừng
khiêu khích Israel và vũ trang cho các lực lượng dân quân xung quanh,
thì chuyện gì phải đến đã đến.
Tại sao đưa đất nước vào cuộc chiến
mà không chuẩn bị ? Tại sao làm giàu uranium nhưng lại nói rằng không
muốn có bom nguyên tử ? Có thể theo cách của Hàn Quốc là nguyên tử dân
sự, nhưng chế độ Teheran lại đi theo con đường tốn kém hơn là chế tạo
bom. Nếu tính gộp cả mọi trừng phạt và chi phí, thì kinh tế Iran đã mất
đi tối thiểu 2.000 tỉ đô la trong những năm qua. Là người gốc Iran,
Abbas Milani phản đối chiến tranh, nhưng ông hiểu rằng khi đặt một quốc
gia khác vào tình thế như vậy, nếu có cơ hội hủy diệt Iran thì họ sẽ
tiến hành. Teheran hy vọng các nước có thể làm trung gian - Ả Rập Xê Út,
Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước Ả Rập khác - sẽ thuyết phục được Trump yêu cầu
Netanyahu ngưng tấn công để đàm phán, và trong tình cảnh này thì chế độ
sẵn sàng chấp nhận mọi thỏa thuận.
Iran chưa bắn một viên đạn nào
vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, vì như vậy Hoa Kỳ sẽ tham chiến và là
hồi kết của chế độ, chỉ còn cách dùng võ mồm. Chuyên gia Milani cũng
đánh giá, dù có ký được thỏa thuận hay không, có một cuộc nổi dậy của
dân chúng hay lật đổ Khamenei trong nội bộ hay không, chế độ khó thể tồn
tại sau cuộc chiến này.
Các láng giềng Ả Rập mất nhiều hơn được, Ukraina thua thiệt nhất
Phản
ứng từ các láng giềng của Iran ra sao ? Phát ngôn viên quân sự Israel
cho biết đã phá hủy được 20 bộ chỉ huy của Vệ binh Cách mạng, nhắc nhở
các nước Ả Rập về việc lực lượng này đã tác oai tác quái từ nhiều năm
qua trong khu vực. Tuy nhiên Ả Rập Xê Út vẫn lên án cuộc tấn công, một
cách để xoa dịu kẻ thù cũ lâu nay.
La Croix dẫn lời nhà
nghiên cứu Camille Lons của Trung tâm Quan hệ Quốc tế Châu Âu giải thích
đó là sự tiếp tục chiến lược xích gần lại với Iran từ hai năm
trước, sau khi các nước vùng Vịnh hiểu rằng Mỹ sẽ không trợ giúp nếu họ
bị tấn công. Washington từng án binh bất động khi phe Houthi oanh kích
cơ sở dầu lửa Aramco của Ả Rập Xê Út năm 2019, và hàng loạt drone từ
Yemen đánh vào các tàu dầu ở cảng Abu Dhabi năm 2022.
Chiến lược
này có kết quả vì sau vụ thảm sát ngày 07/10, họ không bị Iran nhắm đến.
Các nước này cũng vui mừng khi thấy các lực lượng tay sai của Iran bị
yếu đi, và chương trình nguyên tử của Teheran bị chậm lại nhiều tháng
thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên trong bối cảnh mới, họ mất nhiều hơn được,
vì an ninh là mối quan tâm hàng đầu để thực hiện tham vọng kinh tế như
dự án « Vision 2030 » của Ả Rập Xê Út.
Nếu rơi vào ngõ cụt, Iran
có thể tấn công các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh, phong tỏa eo biển Ormuz khiến
không xuất khẩu dầu được. Nhất là nếu Israel oanh kích lò phản ứng
Bouchehr ở duyên hải vùng Vịnh Pecxich, nước có nguy cơ bị nhiễm xạ. Các
quốc gia vùng Vịnh hôm thứ Hai kêu gọi 21 nước Ả Rập và Hồi giáo lập ra
« vùng không có vũ khí nguyên tử » ở Trung Đông, để giữ trung lập giữa
hai nước tham chiến, và kêu gọi hòa bình. Tuy nhiên nạn nhân bị thiệt
thòi nhiều nhất vẫn là Ukraina. Trong khi quốc tế tập trung chú ý vào
Trung Đông, hôm thứ Ba Vladimir Putin lợi dụng đánh những cú đẫm máu
nhất vào thủ đô Kiev bằng drone và hỏa tiễn. Libération cho biết có ít nhất 16 người dân thiệt mạng.