Kinh Khổ
Tin ngược
Báo chí thông tin một phần, phần nữa còn là chuyện muôn thuở, hễ tết đến, xuân về, tết đi, xuân trỗi, đàn đàn lũ lũ những ô tô mang biển xanh, nốc no xăng từ tiền thuế
Nguyễn QuangVinh
Báo chí thông tin một phần, phần nữa còn là chuyện muôn thuở, hễ tết
đến, xuân về, tết đi, xuân trỗi, đàn đàn lũ lũ những ô tô mang biển
xanh, nốc no xăng từ tiền thuế dân, chở quan, chở vợ quan, chở họ hàng
cô bác quan tới các đình chùa miếu mạo dâng lễ xin xỏ, khấn vái, dù đã
bị cấm dùng xe công vào việc riêng, cấm lâu rồi nhỉ,
nhưng nước mình luôn NGƯỢC như thế, cái chi cấm tức là dùng nhỉ? Bố khỉ?
Mấy quan này sẽ nói, đéo mẹ, tớ là quan, tớ dùng xe quan đi xin lộc là
cho nhà tớ khỏe, nhà tớ khỏe thì tớ càng làm quan khỏe để lo cho dân, há
không đúng sao? Đéo mẹ, quá đúng luôn quan ạ.
Tại Văn Miếu, dù đã giăng dây, dựng rào, nhưng mấy ngày tết, bà con cô
bác vẫn vượt dây vượt rào vào xoa đầu ông Rùa lấy hên. Văn hóa du lịch
nước mình khác lắm, cứ chỗ nào giăng dây dựng rào là y như thích nhào
zô. Ngược rứa thôi.
Bác Trọng nói, sức mạnh nhân dân có được nhờ sự lãnh đạo của Đảng, bác
nói thế cho là đúng, nhưng nhân dân thấy không đúng, bác nói ngược, cái
gì của dân tộc này ( trong đó có Đảng) có được sức mạnh là nhờ vào nhân
dân cơ bác ạ, ngàn năm nay thế rồi, ngàn cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập
để có được hai chữ Việt Nam hôm nay là nhờ vào sức mạnh của chính nhân
dân cơ bác ạ, đừng nói ngược, người ta sẽ cho các bác là vô ơn.
Cũng như phong trào trồng cây mùa xuân năm nay, thường, trồng là trồng
cây non để thành biểu tượng để lại cho muôn đời sau, xưa Bác Hồ phát
động tết trồng cây, chính tay Bác trồng những cây non, chứ không phải
bây giờ, úi giời ơi, không biết ai tham mưu, đưa các bác cực to ra,
trồng một cây thông cực to, mà thực sự nếu trồng thật là cây chết đó các
bác ơi và nó không mang ý nghĩa của tết trồng cây nữa đâu, hình ảnh rất
tệ trước dân chúng. Cách chức mẹ nó cái đứa tham mưu trồng cây giờ này
đi cho nó lành mùa xuân. Ngược là chết.
Như ông Phó Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông quốc gia nói hồn nhiên
trên báo rằng, từ ngày 28 đến ngày 1 tết, chết vì tai nạn giao thông 130
người, như thế là không đáng lo, mẹ kiếp, 1 mạng người chết đáng ra các
ông cũng phải nhảy dựng lên cơ. Nhé. Nói năng lăng nhăng quá đi. Nói
thế là ngược đạo lý, hiểu chưa?
Điều cốt tử nhất của cuộc sống, của các mối quan hệ, của sức mạnh dân
tộc là gìn giữ sự trung thành, trung thành vô cùng vô tận về tình cảm,
về đạo đức, về quan hệ, sự trung thành số 1 và mãi mãi là trung thành
với chính nhân dân mình, mang ơn nhân dân mình, chí ít thì sự trung
thành cũng phải học con chó Hachiko ở Nhật, sự trung thành của nó đã
được dựng thành tượng đồng ngay trước Ga Shibuya tại thủ đô TOKYO,Nhật
Bản và đã tồn tại gần 70 năm.Tại sao có tượng đài nay? Năm 1924,giáo sư
Hidesaburo Ueno thuôc Trường đại học TOKYO mua chú chó Hachiko,và những
năm tháng sau đó chó và người rất thân thiết với nhau. Hàng ngày Hachiko
tiễn giáo sư lên tàu tại nhà Ga Shibuya để đến nơi làm việc,rồi chờ đón
giáo sư trở vê ngay tại cửa ga. Những buổi tiễn, đón cứ đều đặn kéo dài
mãi, cho tới một ngay giáo sư bị đột tử tại nơi làm việc vì nhồi máu cơ
tim, không về nữa. Không thấy giáo sư về, nhưng cứ mỗi ngày sau đó, chú
chó Hachiko vẫn đều đặn đến ga chờ đón GS, kéo dài mãi 9 năm liền, cho
đến khi chú chó chết gục tại trước ga. Câu chuyện làm cảm động hàng
triệu triệu người Nhật,và người ta đã dựng tượng Hachiko,VÀ COI ĐÂY LÀ
BIỂU TƯỢNG CỦA LÒNG TRUNG THÀNH CỦA TÌNH BẠN và trân trọng gìn
giữ!!!...( lấy tin ảnh từ fb Luu Trong Bình).
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Tin ngược
Báo chí thông tin một phần, phần nữa còn là chuyện muôn thuở, hễ tết đến, xuân về, tết đi, xuân trỗi, đàn đàn lũ lũ những ô tô mang biển xanh, nốc no xăng từ tiền thuế
Nguyễn QuangVinh
Báo chí thông tin một phần, phần nữa còn là chuyện muôn thuở, hễ tết
đến, xuân về, tết đi, xuân trỗi, đàn đàn lũ lũ những ô tô mang biển
xanh, nốc no xăng từ tiền thuế dân, chở quan, chở vợ quan, chở họ hàng
cô bác quan tới các đình chùa miếu mạo dâng lễ xin xỏ, khấn vái, dù đã
bị cấm dùng xe công vào việc riêng, cấm lâu rồi nhỉ,
nhưng nước mình luôn NGƯỢC như thế, cái chi cấm tức là dùng nhỉ? Bố khỉ?
Mấy quan này sẽ nói, đéo mẹ, tớ là quan, tớ dùng xe quan đi xin lộc là
cho nhà tớ khỏe, nhà tớ khỏe thì tớ càng làm quan khỏe để lo cho dân, há
không đúng sao? Đéo mẹ, quá đúng luôn quan ạ.
Tại Văn Miếu, dù đã giăng dây, dựng rào, nhưng mấy ngày tết, bà con cô
bác vẫn vượt dây vượt rào vào xoa đầu ông Rùa lấy hên. Văn hóa du lịch
nước mình khác lắm, cứ chỗ nào giăng dây dựng rào là y như thích nhào
zô. Ngược rứa thôi.
Bác Trọng nói, sức mạnh nhân dân có được nhờ sự lãnh đạo của Đảng, bác
nói thế cho là đúng, nhưng nhân dân thấy không đúng, bác nói ngược, cái
gì của dân tộc này ( trong đó có Đảng) có được sức mạnh là nhờ vào nhân
dân cơ bác ạ, ngàn năm nay thế rồi, ngàn cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập
để có được hai chữ Việt Nam hôm nay là nhờ vào sức mạnh của chính nhân
dân cơ bác ạ, đừng nói ngược, người ta sẽ cho các bác là vô ơn.
Cũng như phong trào trồng cây mùa xuân năm nay, thường, trồng là trồng
cây non để thành biểu tượng để lại cho muôn đời sau, xưa Bác Hồ phát
động tết trồng cây, chính tay Bác trồng những cây non, chứ không phải
bây giờ, úi giời ơi, không biết ai tham mưu, đưa các bác cực to ra,
trồng một cây thông cực to, mà thực sự nếu trồng thật là cây chết đó các
bác ơi và nó không mang ý nghĩa của tết trồng cây nữa đâu, hình ảnh rất
tệ trước dân chúng. Cách chức mẹ nó cái đứa tham mưu trồng cây giờ này
đi cho nó lành mùa xuân. Ngược là chết.
Như ông Phó Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông quốc gia nói hồn nhiên
trên báo rằng, từ ngày 28 đến ngày 1 tết, chết vì tai nạn giao thông 130
người, như thế là không đáng lo, mẹ kiếp, 1 mạng người chết đáng ra các
ông cũng phải nhảy dựng lên cơ. Nhé. Nói năng lăng nhăng quá đi. Nói
thế là ngược đạo lý, hiểu chưa?
Điều cốt tử nhất của cuộc sống, của các mối quan hệ, của sức mạnh dân
tộc là gìn giữ sự trung thành, trung thành vô cùng vô tận về tình cảm,
về đạo đức, về quan hệ, sự trung thành số 1 và mãi mãi là trung thành
với chính nhân dân mình, mang ơn nhân dân mình, chí ít thì sự trung
thành cũng phải học con chó Hachiko ở Nhật, sự trung thành của nó đã
được dựng thành tượng đồng ngay trước Ga Shibuya tại thủ đô TOKYO,Nhật
Bản và đã tồn tại gần 70 năm.Tại sao có tượng đài nay? Năm 1924,giáo sư
Hidesaburo Ueno thuôc Trường đại học TOKYO mua chú chó Hachiko,và những
năm tháng sau đó chó và người rất thân thiết với nhau. Hàng ngày Hachiko
tiễn giáo sư lên tàu tại nhà Ga Shibuya để đến nơi làm việc,rồi chờ đón
giáo sư trở vê ngay tại cửa ga. Những buổi tiễn, đón cứ đều đặn kéo dài
mãi, cho tới một ngay giáo sư bị đột tử tại nơi làm việc vì nhồi máu cơ
tim, không về nữa. Không thấy giáo sư về, nhưng cứ mỗi ngày sau đó, chú
chó Hachiko vẫn đều đặn đến ga chờ đón GS, kéo dài mãi 9 năm liền, cho
đến khi chú chó chết gục tại trước ga. Câu chuyện làm cảm động hàng
triệu triệu người Nhật,và người ta đã dựng tượng Hachiko,VÀ COI ĐÂY LÀ
BIỂU TƯỢNG CỦA LÒNG TRUNG THÀNH CỦA TÌNH BẠN và trân trọng gìn
giữ!!!...( lấy tin ảnh từ fb Luu Trong Bình).