Công an bắt giữ Vi Hoạn Sinh - nghi phạm giết người tại Sơn La năm 2026
Trang Anh
~3 minutes
Tại công an, đối tượng khai nhận sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại
Trung Quốc đối tượng đã lẩn trốn qua cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn cùng
đoàn du lịch.
Công
an tỉnh Sơn La ngày 23/8/2026 cho biết, sau thời gian truy tìm, bằng
các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành
công đối tượng người nước ngoài gây án giết người, nhập cảnh và lẩn trốn
tại tỉnh Sơn La.
Trước đó, vào hồi 08 giờ 12 phút, ngày
21/8/2026, Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin, tài liệu của Công an
tỉnh Lạng Sơn trao đổi về việc đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng Vi
Hoạn Sinh, sinh ngày 18/10/1992, nơi ở: Phòng 101 số 3-88 Đàn Lê Ba,
thôn Na Lê, thị trấn Đại Đường, khu Lương Khánh, thành phố Nam Ninh,
Quảng Tây, Trung Quốc do Phân Cục Công an Lương Khánh, Cục Công an thành
phố Nam Ninh Quảng Tây, Trung Quốc ra Lệnh bắt số: 00893 (2026) ngày
19/8/2026 về hành vi “Giết người” đang nghi lẩn trốn tại tỉnh Sơn La.
Đối tượng Vi Hoạn Sinh bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ - Ảnh: Công an Sơn La
Ngay
sau khi nhận được thông tin và đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Lạng
Sơn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Đồn Biên phòng trên địa bàn
tỉnh, Công an xã Chiềng Khương tổ chức chốt chặn tại các đường mòn, lối
mở khu vực biên giới, đồng thời rà soát trên các tuyến giao thông, cơ sở
lưu trú để truy bắt đối tượng.
Đến 15 giờ 00 phút, ngày
21/8/2026, tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La, Công an
tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Vi Hoạn Sinh.
Tại
Công an tỉnh Sơn La đối tượng khai nhận sau khi thực hiện hành vi phạm
tội tại Trung Quốc đối tượng đã lẩn trốn qua cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn
cùng đoàn du lịch, sau đó đối tượng tách đoàn thuê xe
ôm đến thành phố Hà Nội, sau đó tiếp tục thuê taxi đi đến xã Chiềng
Khương, tỉnh Sơn La với mục đích tiếp tục chạy trốn sang nước CHDCND
Lào.
Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng Vi Hoạn Sinh
và đồ vật, tài liệu có liên quan cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hoàn
thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.
***********
Bắt đối tượng giao cấu nhiều lần với bé gái 14 tuổi
-
Theo kết quả điều tra, từ ngày 2/4 đến ngày 12/4/2025, Lê Minh Quy (SN
2004, quê An Giang) giữ bé T. tại phòng trọ và nhiều lần thực hiện hành
vi giao cấu với nạn nhân.
Ngày
22/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho
biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An
Giang và Công an phường Rạch Giá bắt giữ Lê Minh Quy (SN 2004, quê An
Giang), đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi giao cấu với người từ
đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Lê Minh Quy (SN 2004, quê An Giang), đối tượng có hành vi giao cấu trẻ em (Ảnh: M.H)
Theo
hồ sơ vụ án, ngày 18/4/2025, Công an xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh (trước
đây là huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tiếp nhận tố giác của bà N.M.T.,
ngụ xã Phước Vĩnh Tây, về việc con gái bà là bé L.T.T.T. (SN 2011) bị Lê
Minh Quy nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu.
Quá trình điều
tra, cơ quan công an xác định Quy đã lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận bé
T. Đối tượng chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen và tạo mối quan hệ với
nạn nhân.
Khoảng 17h30 ngày 2/4/2025, Quy điều khiển xe máy đến
điểm hẹn, đón bé T. đi uống nước. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Quy chở bé
T. về phòng trọ do mình thuê tại xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.
Theo
kết quả điều tra, từ ngày 2/4 đến ngày 12/4/2025, Quy giữ bé T. tại
phòng trọ và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.
Sau
khi sự việc bị gia đình phát hiện và trình báo cơ quan công an, Quy rời
khỏi nơi cư trú và bỏ trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức
năng.
Ngày 19/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây
Ninh ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với
Lê Minh Quy về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16
tuổi”.
Sau thời gian truy tìm, lực lượng công an xác định Quy
đang sinh sống tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, cùng một người bạn
gái mới quen qua mạng xã hội. Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an phường Rạch Giá
tổ chức truy bắt.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
*****************
Thu Trang bị khâu hơn 20 mũi trên mặt, lên tiếng thông tin 'bị chém ở Vũng Tàu'
Trao
đổi với Tiền Phong ngày 22/8, diễn viên, đạo diễn Thu Trang cho biết
sức khỏe của cô hiện ổn định sau vụ bị thương ở Vũng Tàu (TPHCM), đồng
thời bác bỏ thông tin "bị người khác chém vào mặt". Thu Trang cho biết
cô vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường, nhưng cần thêm thời gian để vết
thương trên mặt lành hẳn.
“Vết thương trên mặt nên cần nhiều thời
gian để phục hồi sẹo. Tôi đang chăm sóc, cố gắng hồi phục nhanh nhất có
thể để sớm xuất hiện trở lại”, Thu Trang nói.
Nữ diễn viên cho
biết sự việc xảy ra do cô bất cẩn. Ban đầu, Thu Trang nghĩ vết thương
không nghiêm trọng, nhưng sau đó phải vào viện khâu hơn 20 mũi.
“Tôi
nghĩ đây là chuyện không may, mong mọi thứ sau đó thuận lợi hơn. Mặt
tôi đập vào cạnh cửa. Tôi nghĩ vết thương nhẹ, không ngờ lại nặng như
vậy. Tôi đang dành thời gian chăm sóc vết thương. May mắn đây chỉ là tổn
thương ngoài da, không ảnh hưởng vùng đầu”, cô chia sẻ thêm.
Thu Trang đang trong giai đoạn phục hồi, chuẩn bị cho chuỗi sự kiện ra mắt "Quý tử vượt giàu".
Trước
khi chia sẻ với Tiền Phong, nữ diễn viên phản hồi tin đồn trên Threads
bằng thái độ hài hước. Cô cho biết nhiều người liên tục nhắn tin hỏi
thăm sau khi đọc được thông tin “chị Mười Ba bị chém”. Cách gọi này bắt
nguồn từ vai diễn gắn với Thu Trang trong loạt phim Chị Mười Ba.
Trước
đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin một nữ diễn viên phải nhập viện cấp
cứu tại Vũng Tàu. Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra khoảng một
tháng trước và nữ nghệ sĩ bị thương ở vùng mặt.
Từ giữa tuần, hàng
loạt bài đăng với thông tin "Vợ chồng diễn viên T.T bị chém ở Vũng Tàu,
nữ diễn viên bị thương nặng ở vùng mặt, được chồng đưa vào bệnh viện
khâu gấp trong đêm". Dù người đăng bài làm mờ hình ảnh, khán giả vẫn
phỏng đoán, gọi tên Thu Trang.
Sau khi nhận nhiều tin nhắn hỏi
thăm, Tiến Luật khẳng định vợ không bị hành hung. Nam diễn viên cho biết
Thu Trang bị té và sự việc đã xảy ra cách đây một thời gian. Cô hiện
trong giai đoạn hồi phục.
Tiến Luật đồng thời dùng cách nói hài
hước để trấn an khán giả. Anh phủ nhận những suy diễn cho rằng mình “tác
động” vợ, nói bản thân “không có lá gan đủ lớn”.
Sau thời gian
điều trị vết thương, Thu Trang dự kiến trở lại với các hoạt động quảng
bá phim Quý tử vượt giàu. Tác phẩm thuộc thể loại hài - gia đình, do
Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, có sự tham gia của Thu Trang, Tiến Luật, Ngô
Kiến Huy, Hạo Khang và một số diễn viên khác.
Trong phim, Thu
Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng Diệp - Phát. Hai nhân vật tìm cách
nuôi dạy cậu con trai duy nhất Phú Quý theo những nguyên tắc riêng. Câu
chuyện tập trung vào khác biệt giữa cha mẹ và con cái, đồng thời đặt vấn
đề về sự trưởng thành, tình thân và nhu cầu được lắng nghe trong gia
đình.
Đây là lần đầu Thu Trang và Tiến Luật đóng vợ chồng trên màn
ảnh rộng dù hai người từng hợp tác trong nhiều dự án điện ảnh. Phim
được làm lại từ Successor, tác phẩm hài gia đình của Trung Quốc. Theo
thông tin đã công bố, Quý tử vượt giàu khởi chiếu ngày 28/8, tham gia
đường đua phòng vé dịp Quốc khánh 2/9.
Sau
khi bộ phim “Ai thương ai mến” rời rạp với doanh số chưa như mong đợi,
Thu Trang thẳng thắn nhìn nhận kết quả phòng vé và nhận trách nhiệm với
vai...
**********
Ngỡ ngàng nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi ngày ấy - bây giờ
Nhiều người cho rằng tìm khắp Trung Quốc không thấy ai trẻ mãi như Lưu
Diệc Phi, không hổ danh là tường thành nhan sắc màn ảnh Hoa ngữ.
Nhắc
đến Lưu Diệc Phi là khán giả nhớ ngay đến biểu tượng nhan sắc của làng
giải trí Trung Quốc. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, làn da
trắng mịn không tì vết, vóc dáng cân đối cùng thần thái cuốn hút. Cô
được ca ngợi là “thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ. Vai diễn “Tiểu
long nữ” trong bộ phim Thần điêu đại hiệp cũng chính là bệ phóng đưa tên
tuổi của Lưu Diệc Phi lên hàng ngũ sao lớn được truyền thông chú ý, săn
đón.
Mới
đây, loạt ảnh thời trẻ của Lưu Diệc Phi được dân mạng chia sẻ rầm rộ.
Khác với vẻ kín đáo, mong manh quen thuộc trên màn ảnh, người đẹp xuất
hiện với những bộ trang phục có phần táo bạo. Tuy nhiên, điều khiến dân
tình chú ý hơn cả chính là nhan sắc thời trẻ của mỹ nhân sinh năm 1987.
Có
thể thấy, so với thời điểm hiện tại, Lưu Diệc Phi dường như bị thời
gian bỏ quên. Cô vẫn sở hữu nét đẹp tự nhiên, khí chất cuốn hút mà không
phải mỹ nhân nào cũng có được.
Xuất
hiện trong sự kiện của một thương hiệu ở Thành Đô mới đây, Lưu Diệc Phi
chiếm trọn spotlight khi diện váy dạ hội cúp ngực ánh vàng của Tony
Ward. Mỹ nhân Hoa ngữ để mái tóc đen dài bồng bềnh kết hợp với trang sức
cao cấp của Bulgari tạo nên vẻ ngoài sang trọng.
Khi
đặt hai bức ảnh “ngày ấy - bây giờ” của Lưu Diệc Phi cạnh nhau, khán
giả mới thấy rõ nhan sắc “lão hoá ngược” của nữ diễn viên đình đám Cbiz.
Các đường nét trên gương mặt của cô dường như không thay đổi. Từ khi
còn trẻ, cô đã là mỹ nhân sắc nước hương trời và đến thời điểm hiện tại,
dù nhiều năm qua đi nhưng visual của người đẹp vẫn khiến người xem phải
thán phục. Quả không hổ danh là tường thành nhan sắc của màn ảnh Hoa
ngữ.
Thậm
chí, qua loạt ảnh chụp vội bằng camera của “team qua đường”, nhan sắc
của Lưu Diệc Phi ở tuổi 39 vẫn “tuyệt đối điện ảnh”. Dân mạng một lần
nữa dành những lời khen “có cánh” cho cô: “Sao mà bà đẹp dữ dằn luôn”,
“Thần tượng của tôi”, “Nét đẹp của sự trưởng thành”, “Bây giờ còn đẹp
hơn ngày xưa á”...
Dù
sở hữu visual nổi bật nhưng Lưu Diệc Phi từng khiêm tốn nói trong một
bài phỏng vấn rằng cô là người xấu nhất trong gia đình. Lý do là bà
ngoại, mẹ và dì của “thần tiên tỷ tỷ” đều sở hữu nhan sắc cực kỳ ấn
tượng.
Bên
cạnh diện mạo thì sự nghiệp của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm vẫn vô cùng
khởi sắc. Những năm gần đây, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ và liên
tiếp gặt hái được những thành công. Cô có những bộ phim đáng chú ý là Đi
đến nơi có gió đóng cùng Lý Hiện, Mộng hoa lục đóng cùng Trần Hiểu và
Câu chuyện hoa hồng hợp tác với dàn diễn viên nam đình đám Hoắc Kiến
Hoa, Bành Quán Anh, Lâm Canh Tân, Lâm Nhất.
Nhờ
vai Hoàng Diệc Mai trong Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi vinh dự nhận
đề cử cho ngôi Thị hậu ở giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2025. Tuy nhiên,
việc nữ minh tinh xuất hiện tại đêm vinh danh các gương mặt được đề cử
nhưng lại vắng bóng ở đêm trao giải dù có tên trong danh sách đi thảm đỏ
khiến cô nhận nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới
hình tượng.
Nhan sắc không son phấn của Lưu Diệc Phi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.
Theo THUÝ HIỀN (VTC News)
***
Gã không tặc ôm valy 500.000 USD biến mất giữa bầu trời
MỹSau
5 giờ khống chế máy bay và ôm valy tiền nhảy dù xuống màn đêm, McCoy
tin rằng đã thực hiện vụ đào tẩu hoàn hảo nhưng chỉ 48 giờ sau, FBI đã
tìm đến nhà.
Richard Floyd McCoy Jr. sinh năm 1942 tại Bắc
Carolina. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học tại Đại học Brigham
Young, nhưng sau đó bỏ học để gia nhập quân đội.
Sau khi trở về
nhà, McCoy kết hôn và phục vụ thêm một nhiệm kỳ trong quân đội. Khi trở
về Utah, ông cân nhắc việc tham gia chiến dịch quân sự thứ ba nhưng vợ
phản đối nên bắt đầu chơi nhảy dù như một thú vui.
Ông quay lại
Đại học Brigham Young một lần nữa, lần này để học về thực thi pháp luật.
McCoy nói với bạn bè rằng muốn trở thành một đặc vụ FBI hoặc CIA.
Nhưng
tiền bạc eo hẹp. McCoy chỉ nhận được 243 USD mỗi tháng từ chương trình
trợ cấp cựu chiến binh, không đủ để nuôi vợ và hai con. Gia đình rơi vào
tình trạng khó khăn nghiêm trọng và cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt.
Vợ
McCoy, người là trụ cột kinh tế của gia đình, dọa ly hôn. McCoy cũng
tin khoản trợ cấp cựu chiến binh của mình sẽ sớm bị cắt nên cần kiếm
tiền từ nguồn khác.
Thời gian này, vụ cướp máy bay táo bạo của
nhân vật bí ẩn DB Cooper được đưa tin rầm rộ. Từng là phi công, Richard
McCoy rất quan tâm đến những vụ việc này và đã viết luận văn tốt nghiệp
đại học về cách tốt nhất để ngăn chặn các vụ cướp máy bay.
Trong
quá trình nghiên cứu, ông nhận ra không có cách nào để ngăn chặn những
vụ cướp máy bay. Trên thực tế, hệ thống an ninh của các hãng hàng không
còn thiếu sót ở nhiều khía cạnh.
McCoy nói với một người bạn rằng
đáng lẽ Cooper nên đòi 500.000 USD thay vì 200.000 USD. Ông cũng nói đã
nghĩ ra kế hoạch cướp máy bay hoàn hảo. Nếu thành công, gia đình sẽ được
sống sung túc cả đời.
Richard Floyd McCoy Jr. khi ra tòa năm 1972. Ảnh: History
Xin tiền vợ đi cướp máy bay
McCoy thuyết phục vợ đưa 500 USD để thực hiện kế hoạch hoàn hảo: mua vé máy bay, súng và một bộ đồ cải trang.
Sau
này, vợ ông ta nói không nghĩ chồng có thể gây án nhưng vẫn mua cho ông
một chiếc dù trước khi lái xe đưa chồng đến sân bay quốc tế Salt Lake.
McCoy
đáp chuyến bay đến thành phố Denver, bang Colorado, trên chuyến bay 855
của hãng United Airlines, chở 85 hành khách và 6 thành viên phi hành
đoàn. Đây là chiếc Boeing 727, cùng loại máy bay mà DB Cooper đã cướp
bốn tháng trước đó.
Trong phòng vệ sinh nhỏ xíu, McCoy thay bộ
vest và giày màu nâu bằng bộ quần áo "thời thượng" hào nhoáng của thời
đó: áo sơ mi hoa màu xanh lá cây, cà vạt xanh dương không thắt, áo khoác
thể thao sọc đỏ xanh và giày da đen trắng.
Ông trang điểm đậm lên
mặt và cổ, đội tóc giả vì biết phải che giấu đặc điểm nổi bật nhất: đôi
tai vểnh. McCoy cố gắng dùng nước và keo xịt tóc để giữ tóc giả vào
nếp, nhưng bộ tóc đen mới nhuộm phai màu đầy mặt và lem cả lớp trang
điểm, khiến ông ta trông rất đáng ngờ.
20 phút sau khi máy bay cất cánh, một tiếp viên hàng không đã báo cho cơ trưởng về trường hợp này.
Một
phi công đang nghỉ phép tình cờ có mặt trên máy bay đã đi ngang qua chỗ
ngồi của McCoy và xác nhận ông ta có vũ khí. Khi phi công này đến gần,
McCoy rút ra một khẩu súng lục và đưa một phong bì có ghi "hướng dẫn
cướp máy bay". Bên trong là hai trang giấy đánh máy ghi chi tiết các yêu
cầu, chốt an toàn của quả lựu đạn và một viên đạn.
Lá thư ra lệnh
cho phi hành đoàn bay đến San Francisco và giao nộp 500.000 USD tiền
mặt cùng bốn chiếc dù, đồng thời tránh sự can thiệp của cảnh sát.
Cơ
trưởng quyết định phương án an toàn nhất là tuân theo yêu cầu của không
tặc. Hành khách được thông báo máy bay cần sửa chữa và sẽ chuyển hướng
đến San Francisco. Phi hành đoàn thông báo cho sân bay quốc tế San
Francisco rằng họ đã bị không tặc khống chế và đang trên đường đến đó.
United
Airlines đồng ý đáp ứng các yêu cầu. Khi máy bay hạ cánh xuống San
Francisco, hãng giao hai túi hành lý chứa 500.000 USD tiền mặt và bốn
chiếc dù.
Các hành khách được thả hết nhưng chiếc Boeing 727, theo
lệnh McCoy, phải bay tiếp. Lúc này mặt trời đã lặn và bóng tối đang bao
trùm.
McCoy sau đó sử dụng những tờ giấy viết tay để chỉ đạo phi
hành đoàn bay lên độ cao 16.000 feet, bay chính xác 180 dặm/giờ theo các
điểm định vị cụ thể, tạo thành một đường bay ngoằn ngoèo trên bầu trời.
Hai
máy bay vận tải C-130 Hercules của lực lượng bảo vệ bờ biển đã bám theo
chiếc Boeing 727, nhưng McCoy cảnh báo nếu nhìn thấy bất kỳ máy bay
truy đuổi nào, ông ta sẽ cho nổ tung máy bay sau khi nhảy dù, kích hoạt
thiết bị nổ giấu kín. Cơ trưởng phải yêu cầu hai máy bay C-130 giữ
khoảng cách an toàn.
Khoảng hai tiếng sau, khi đạt được độ cao và
hướng gió thuận lợi, McCoy nhảy dù, biến mất giữa bầu trời với một túi
xách đầy tiền.
Mọi việc diễn ra trong 5 giờ.
48 giờ phá án
Máy
bay hạ cánh an toàn. FBI nhanh chóng đến hiện trường để tìm bằng chứng.
Trong khi đó, cảnh sát thành phố Provo và sở cảnh sát trưởng hạt Utah
đã lục soát vùng nông thôn gần Provo, nơi họ tin rằng McCoy đã nhảy dù.
Họ không tìm thấy dấu vết nào của ông ta đêm đó.
Ngày hôm sau,
McCoy lại đang làm nhiệm vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia và lái một
trong những chiếc trực thăng tham gia tìm kiếm tên không tặc.
Cuộc điều tra vẫn đang tiến triển. Sáng hôm đó, Văn phòng FBI tại Salt Lake City nhận được một cuộc điện thoại.
Người
gọi chính là bạn của McCoy, nói rằng vài ngày trước ông ta đã kể về một
vụ cướp máy bay hoàn hảo. Người bạn này kể qua về thành tích không
chiến của McCoy trong quân đội và khẳng định ông ta dư sức thực hiện vụ
này.
Giờ thì FBI đã có một cái tên cụ thể. Cuộc tìm kiếm ở Provo
cũng nhanh chóng xuất hiện manh mối. Một người lái xe báo rằng đã đón
một người đi nhờ xe mặc bộ đồ nhảy dù và mang theo chiếc túi dù tại một
quán hamburger ven đường.
FBI đã chụp ảnh McCoy và mang đến nhà hàng, nơi một nhân viên nhận ra đó chính là người đã gọi sinh tố đêm trước.
Các
đặc vụ FBI triệu tập McCoy để thẩm vấn. Ông ta phủ nhận mọi liên quan
đến vụ cướp máy bay và đồng ý cung cấp mẫu chữ viết tay của mình. Bộ Lục
quân cũng hỗ trợ, cung cấp dấu vân tay của McCoy cũng như các mẫu chữ
viết tay mà họ lưu giữ.
Cả ba mẫu chữ viết tay đều trùng khớp. Dấu
vân tay trên bìa tạp chí Mainliner cũng trùng khớp với dấu vân tay mà
quân đội lưu trữ.
FBI đã có đủ bằng chứng để xin lệnh khám xét, vì vậy các đặc vụ khám xét nhà McCoy ở Utah và tìm thấy 499.970 USD tiền mặt.
Báo
chí đưa tin năm 1972, các nhà điều tra đã thu hồi được 499.970 USD tiền
mặt được buộc bằng dây thun ngân hàng bên trong nhà của McCoy.
Báo
chí đưa tin năm 1972, các nhà điều tra đã thu hồi được 499.970 USD tiền
mặt được buộc bằng dây thun ngân hàng bên trong nhà của McCoy. ẢNh: Salt Lake Tribune
McCoy bác bỏ mọi cáo buộc nhưng bằng chứng chống lại ông ta quá rõ ràng. Ông ta bị kết tội cướp máy bay và bị kết án 45 năm tù.
Sau
hai năm ngồi tù, McCoy thực hiện một cuộc vượt ngục táo bạo, đánh cắp
một chiếc xe chở rác với một khẩu súng giả chế tạo từ bột nha khoa và
lao xuyên qua cổng nhà tù.
Ông lẩn trốn trong ba tháng nhưng bị FBI lần theo dấu vết đến Virginia Beach vào tháng 11/1974.
Trong
cuộc đấu súng với các đặc vụ, McCoy, khi đó mới 31 tuổi, đã bị tiêu
diệt. Tuy nhiên, vợ và các con ông ta cùng nhiều đặc vụ cho rằng McCoy
chính là tên không tặc DB Cooper khét tiếng.
Hải Thư (Theo ATI, USPA, NYP)
**
Cụ ông đòi bồi thường khi va vào bé 2 tuổi trong khu vui chơi trẻ em
Trung QuốcCụ
ông 70 tuổi va chạm với bé 2 tuổi khi đang chạy bộ trong khu vui chơi
trẻ em đã kiện gia đình đứa trẻ đòi bồi thường hơn 50.000 nhân dân tệ
(200 triệu đồng).
Tòa án Nhân dân quận Hoài Âm, thành phố Tế Nam,
tỉnh Sơn Đông, vừa thụ lý vụ tranh chấp này liên quan đến quyền sống,
toàn vẹn thân thể và sức khỏe.
Theo nội dung đơn kiện, tối 2/10/2024, bé gái 2 tuổi đang đi dạo cùng cha trong một quảng trường nhỏ tại vườn của khu dân cư.
Cô
bé buông tay cha và quay người đi về phía chiếc xích đu gần đó. Lúc
này, ông Vương Khương, 70 tuổi, chạy vào quảng trường và phải cô bé. Ông
ngã về phía trước, gãy xương đùi trái, cùng một số bệnh lý khác.
3
Ông kiện cha mẹ em bé yêu cầu bồi thường.
Trong
phiên tòa, thiết kế và công năng của các khu vực đã được trình bày.
Theo đó, khu dân có một đường chạy bộ nhân tạo được thiết kế riêng, đánh
dấu bằng biển báo, dành riêng cho người muốn tập luyện.
Còn quảng
trường nơi xảy ra vụ việc là khu vực vui chơi trẻ em, cũng được đánh
dấu bằng biển báo "Khu vui chơi trẻ em. Chú ý an toàn".
Phía gia
đình em bé cho rằng ông Vương Khương đã vi phạm quy định khi chạy vào
khu vui chơi trẻ em, không thực hiện chỉ dẫn chú ý. Hơn nữa, ở độ tuổi
gần 70, ông có tiền sử bệnh tật; khả năng tự chủ, né tránh suy giảm, dẫn
đến va chạm và bị thương, do đó ông phải tự chịu hậu quả.
Hoạt
động vui chơi của cô bé trong khu vui chơi trẻ em là hợp pháp và bình
thường. Người cha đã thực hiện đúng trách nhiệm trông nom hợp lý của
mình, không thể lường trước hoặc tránh được tình huống đột ngột.
****
Cảnh sát Hàn Quốc bị bắt vì nói dối để đóng hồ sơ 2 vụ mất tích
Một
cảnh sát ở đảo Jeju bị bắt khẩn cấp vì bịa chuyện đã liên lạc và xác
nhận người mất tích an toàn, đóng hồ sơ hai vụ việc nhưng một nạn nhân
sau đó được tìm thấy đã tử vong.
Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju cho
biết viên cảnh sát bị bắt vào chiều 22/8 với các cáo buộc gồm thiếu
trách nhiệm trong thi hành công vụ, làm giả hồ sơ điện tử công và cản
trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối.
Theo thông báo, sĩ
quan này từng tự ý khép lại vụ mất tích liên quan đến một người đàn ông
được phát hiện đã tử vong hôm 22/8. Gia đình trình báo người này mất
tích ngày 2/7, nhưng viên cảnh sát đóng hồ sơ sau khi thông báo với gia
đình rằng đã xác minh người đàn ông vẫn an toàn.
Thi thể người đàn
ông được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm liên quan đến vụ mất tích
của Jang Mi-ran, 37 tuổi, một trường hợp khác mà viên cảnh sát cũng bị
nghi ngờ khép lại dựa trên thông tin không đúng sự thật.
Jang Mi-ran được trình báo mất tích từ 15/5. Ảnh: Chosun
Phát
hiện này khiến dư luận đặc biệt chú ý đến cách cảnh sát Hàn Quốc xử lý
các vụ mất tích, nhất là khi cả hai hồ sơ được cho là đều bị đóng dựa
trên tuyên bố sai của viên cảnh sát rằng đã trực tiếp liên lạc với người
mất tích.
Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, ngày 23/8,
Hong Seok-ki, người đứng đầu Cục Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh
sát Quốc gia Hàn Quốc, đã công khai xin lỗi và cam kết cải cách hệ thống
để ngăn việc tái diễn.
Hai vụ việc, một thủ đoạn
Bạn trai sống cùng Jang là người đầu tiên báo cảnh sát, nói rằng thức dậy và phát hiện cô đã biến mất.
Viên
cảnh sát đang trực ca đêm tiếp nhận trình báo lúc 18h43 ngày 15/5. Đến
21h16, ông nhập thông tin vào hệ thống 112 của cảnh sát, ghi rằng đã
liên lạc được với Jang và khép lại vụ việc.
Các điều tra viên cũng
phát hiện ông đã xóa thông tin của Jang khỏi hệ thống quản lý thông tin
người mất tích của cảnh sát khi đóng hồ sơ.
Đây là cơ sở dữ liệu
nội bộ được cảnh sát sử dụng để quản lý các báo cáo và thông tin liên
quan đến người mất tích. Hệ thống lưu những thông tin như các lần trình
báo trước đó, quá trình tìm thấy người mất tích, lý do đóng hồ sơ và các
biện pháp cảnh sát đã thực hiện.
Gia đình Jang sau đó trình báo mất tích. Tháng 7, họ đề nghị cảnh sát điều tra sau khi vẫn không thể liên lạc với cô.
Ngày
18/8, cảnh sát cho biết không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy Jang có
hoạt động kể từ khi mất tích, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng, sử dụng
điện thoại di động hoặc hồ sơ nhập viện.
Kết quả giám định dữ liệu
điện thoại sau đó cho thấy viên cảnh sát không hề liên lạc với Jang,
trái với nội dung ghi trong báo cáo.
Cảnh sát tìm kiếm Jang Mi-ran ngày 19/8 ở bãi biển Hallim-eup, đảo Jeju. Ảnh: Newsis
Sau
khi biết về vụ của Jang qua các bản tin, gia đình người đàn ông mất
tích ngày 2/7 liên hệ cơ quan chức năng, được xác định cũng là vụ do
viên cảnh sát này xử lý.
Tương tự vụ Jang, viên cảnh sát được cho
là đã nói với gia đình rằng đã liên lạc với người đàn ông và người này
không muốn gia đình tiếp tục liên hệ. Sau đó, viên cảnh sát khép lại hồ
sơ và xóa trạng thái mất tích của người đàn ông khỏi hệ thống.
Lỗ hổng trong điều tra người mất tích
Hai
vụ việc thu hút sự chú ý đến những điểm yếu mang tính hệ thống trong
việc điều tra người trưởng thành mất tích tại Hàn Quốc, đặc biệt là mức
độ quyền quyết định mà từng cảnh sát được trao trong việc khép lại hồ
sơ.
Theo hệ thống hiện nay, cấp trên có thể kiểm tra xem một vụ
việc đã được xử lý đúng quy trình hay chưa. Tuy nhiên, cảnh sát trực
tiếp phụ trách vụ án có thể tự xóa trạng thái mất tích khỏi hệ thống mà
không cần sự phê duyệt của cấp trên.
Một quan chức cảnh sát mô tả
việc xử lý các vụ người trưởng thành mất tích trên thực tế đang vận hành
theo cơ chế "phê duyệt trước, báo cáo sau", khiến cấp trên có rất ít cơ
hội can thiệp trong giai đoạn phản ứng ban đầu.
Tại Hàn Quốc,
Luật Bảo vệ và Hỗ trợ Trẻ em Mất tích quy định việc xử lý các trường hợp
trẻ dưới 18 tuổi, người khuyết tật trí tuệ và người mắc chứng sa sút
trí tuệ bị mất tích. Với người trưởng thành mất tích không thuộc các
nhóm trên, cảnh sát chủ yếu xử lý theo quy định nội bộ.
Quy định
nội bộ thường xếp người trưởng thành mất tích vào diện "tự ý rời khỏi
nhà". Giới phê bình cho rằng cách xử lý này khiến cảnh sát khó tiến hành
điều tra bài bản và phản ứng kịp thời.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia
cho biết đang tìm cách đưa ra các biện pháp bảo vệ bổ sung, như là yêu
cầu cấp trên xác minh thông tin do điều tra viên nhập vào trước khi một
vụ mất tích có thể chính thức được khép lại.
Tuệ Anh (theo Korea Herald)
*****
Rao số điện thoại hàng xóm kèm chữ 'bán dâm' để trả thù
Trung QuốcTừ
những mâu thuẫn về chỗ đậu xe, cống thoát nước, ông Vương viết số điện
thoại của hàng xóm trong nhà vệ sinh công cộng kèm chữ "bán dâm", khiến
cô liên tục bị quấy rối.
Ngày 8/2/2026, tại Quảng trường Văn hóa
Bia Thanh Đảo ở thành phố Lâm Nghĩa, tỉnh Sơn Đông, cô Han, 35 tuổi, cầm
một chai thuốc trừ sâu và có ý định tự tử. Một người đàn ông đang dắt
chó đi dạo phát hiện bất thường, gọi cảnh sát.
Đây không phải lần
đầu Han có ý định tự tử. Từ tháng 2/2024, cô liên tục nhận những cuộc
gọi, tin nhắn gạ gẫm tình dục từ người lạ, sau đó mắc trầm cảm.
Người
gọi thường hỏi những câu như "Bao nhiêu tiền một đêm?". Ban đầu Han
nghĩ họ nhầm số, nhưng khi số cuộc gọi ngày càng nhiều, cô nhận ra số
điện thoại của mình đã bị cố tình phát tán.
Một số người còn tìm tài khoản mạng xã hội của Han, nhắn những lời chào mời như "3.000 nhân dân tệ được không?".
Tháng 6/2024, không chịu nổi tình trạng quấy rối, Han trình báo cảnh sát.
Điều
tra sau đó xác định do mâu thuẫn hàng xóm và thù hận cá nhân, ông Vương
đã cung cấp số điện thoại của Han cho một người đàn ông để gọi quấy
rối. Ông này còn viết số điện thoại của cô tại hai buồng vệ sinh công
cộng, kèm chữ "bán dâm".
Ngày 15/6/2024, Vương bị tạm giữ hành
chính 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ vì xâm phạm quyền riêng tư và gửi
tin nhắn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác.
Khai về nguồn
cơn mâu thuẫn, Vương cho biết có lần xe của Han bị trầy xước, cô nhờ
ông kiểm tra camera giám sát. Do trời tối, camera không ghi được thông
tin hữu ích, sau đó theo lời Vương, Han đã vu khống và xúc phạm ông.
Hai
bên còn có những va chạm khác trong sinh hoạt hàng ngày, liên quan chỗ
đậu xe, việc di chuyển nắp cống gây bất tiện cho Vương.
Không lấy được chồng vì tin đồn thất thiệt
Mâu thuẫn giữa hai hàng xóm không chấm dứt sau khi Vương bị xử phạt hành chính.
Han
cho biết sau khi ông này bị tạm giữ, vợ và con trai Vương tiếp tục lăng
mạ, khiêu khích cô ngay trước cửa nhà. Công an địa phương đã hòa giải,
hai bên ký thỏa thuận, song xung đột vẫn tiếp diễn.
Ngoài những
lần đối đầu trực tiếp, Han cho rằng mình còn bị quấy rối ngầm. Chiếc xe
đậu trước nhà của cô liên tục bị tạt phân trong hơn 40 ngày. Sau khi
cảnh sát lắp camera giám sát, việc này chấm dứt. Vương phủ nhận có liên
quan.
Trong bối cảnh xung đột kéo dài, sức khỏe tâm thần của Han
xấu đi. Tháng 7/2024, cô được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm kèm các triệu
chứng tâm thần sau vài lần cố gắng tự tử. Công việc kinh doanh ngừng
trệ, cô đến đồn cảnh sát gần như ba lần mỗi tuần và cân nặng giảm còn 35
kg.
Là phụ nữ độc thân, Han cho rằng những tin đồn bịa đặt đã ảnh
hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và vị thế xã hội của mình. Người bạn
trai được mai mối với cô sau đó cũng từ bỏ ý định kết hôn.
Han
quyết định đệ đơn khởi tố hình sự tư nhân lên tòa, yêu cầu truy cứu
Vương về các tội xúc phạm và phỉ báng, đồng thời đòi bồi thường tổng
cộng 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng).
Ngày 8/5, tòa sơ
thẩm tuyên Vương phạm tội phỉ báng, phạt 3 tháng tù nhưng cho hưởng án
treo và buộc bồi thường 5.500 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng).
Tòa
xác định Vương cố ý viết số điện thoại của Han trong nhà vệ sinh công
cộng kèm chữ "bán dâm", làm tổn hại đến nhân cách và danh tiếng của cô.
Hành
vi khiến Han nhiều lần bị quấy rối qua điện thoại, mắc trầm cảm và có
biểu hiện muốn tự tử. Từ những hậu quả này, tòa xác định vụ việc thuộc
trường hợp nghiêm trọng.
Đối với cáo buộc xúc phạm, tòa cho rằng
hành vi phải được thực hiện công khai. Dù Vương viết số điện thoại của
Han trong nhà vệ sinh công cộng, ông không ghi tên hoặc thông tin cá
nhân nào khác. Vì vậy, tòa xác định hành vi không mang tính công khai và
không cấu thành tội xúc phạm.
Không đồng ý với phán quyết sơ thẩm, Han vừa kháng cáo. Cô cho rằng mức án dành cho Vương quá nhẹ và khoản bồi thường quá thấp.
Han
cho biết cô và bố mẹ từng cân nhắc chuyển nhà, song điều kiện tài chính
hạn chế. Quan trọng hơn, cô cảm thấy nếu phải rời đi thì chính mình lại
trở thành người yếu thế và như thể có lỗi trong vụ việc.
Công an bắt giữ Vi Hoạn Sinh - nghi phạm giết người tại Sơn La năm 2026
Trang Anh
~3 minutes
Tại công an, đối tượng khai nhận sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại
Trung Quốc đối tượng đã lẩn trốn qua cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn cùng
đoàn du lịch.
Công
an tỉnh Sơn La ngày 23/8/2026 cho biết, sau thời gian truy tìm, bằng
các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành
công đối tượng người nước ngoài gây án giết người, nhập cảnh và lẩn trốn
tại tỉnh Sơn La.
Trước đó, vào hồi 08 giờ 12 phút, ngày
21/8/2026, Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin, tài liệu của Công an
tỉnh Lạng Sơn trao đổi về việc đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng Vi
Hoạn Sinh, sinh ngày 18/10/1992, nơi ở: Phòng 101 số 3-88 Đàn Lê Ba,
thôn Na Lê, thị trấn Đại Đường, khu Lương Khánh, thành phố Nam Ninh,
Quảng Tây, Trung Quốc do Phân Cục Công an Lương Khánh, Cục Công an thành
phố Nam Ninh Quảng Tây, Trung Quốc ra Lệnh bắt số: 00893 (2026) ngày
19/8/2026 về hành vi “Giết người” đang nghi lẩn trốn tại tỉnh Sơn La.
Đối tượng Vi Hoạn Sinh bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ - Ảnh: Công an Sơn La
Ngay
sau khi nhận được thông tin và đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Lạng
Sơn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Đồn Biên phòng trên địa bàn
tỉnh, Công an xã Chiềng Khương tổ chức chốt chặn tại các đường mòn, lối
mở khu vực biên giới, đồng thời rà soát trên các tuyến giao thông, cơ sở
lưu trú để truy bắt đối tượng.
Đến 15 giờ 00 phút, ngày
21/8/2026, tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La, Công an
tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Vi Hoạn Sinh.
Tại
Công an tỉnh Sơn La đối tượng khai nhận sau khi thực hiện hành vi phạm
tội tại Trung Quốc đối tượng đã lẩn trốn qua cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn
cùng đoàn du lịch, sau đó đối tượng tách đoàn thuê xe
ôm đến thành phố Hà Nội, sau đó tiếp tục thuê taxi đi đến xã Chiềng
Khương, tỉnh Sơn La với mục đích tiếp tục chạy trốn sang nước CHDCND
Lào.
Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng Vi Hoạn Sinh
và đồ vật, tài liệu có liên quan cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hoàn
thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.
***********
Bắt đối tượng giao cấu nhiều lần với bé gái 14 tuổi
-
Theo kết quả điều tra, từ ngày 2/4 đến ngày 12/4/2025, Lê Minh Quy (SN
2004, quê An Giang) giữ bé T. tại phòng trọ và nhiều lần thực hiện hành
vi giao cấu với nạn nhân.
Ngày
22/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho
biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An
Giang và Công an phường Rạch Giá bắt giữ Lê Minh Quy (SN 2004, quê An
Giang), đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi giao cấu với người từ
đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Lê Minh Quy (SN 2004, quê An Giang), đối tượng có hành vi giao cấu trẻ em (Ảnh: M.H)
Theo
hồ sơ vụ án, ngày 18/4/2025, Công an xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh (trước
đây là huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tiếp nhận tố giác của bà N.M.T.,
ngụ xã Phước Vĩnh Tây, về việc con gái bà là bé L.T.T.T. (SN 2011) bị Lê
Minh Quy nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu.
Quá trình điều
tra, cơ quan công an xác định Quy đã lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận bé
T. Đối tượng chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen và tạo mối quan hệ với
nạn nhân.
Khoảng 17h30 ngày 2/4/2025, Quy điều khiển xe máy đến
điểm hẹn, đón bé T. đi uống nước. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Quy chở bé
T. về phòng trọ do mình thuê tại xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.
Theo
kết quả điều tra, từ ngày 2/4 đến ngày 12/4/2025, Quy giữ bé T. tại
phòng trọ và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.
Sau
khi sự việc bị gia đình phát hiện và trình báo cơ quan công an, Quy rời
khỏi nơi cư trú và bỏ trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức
năng.
Ngày 19/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây
Ninh ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với
Lê Minh Quy về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16
tuổi”.
Sau thời gian truy tìm, lực lượng công an xác định Quy
đang sinh sống tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, cùng một người bạn
gái mới quen qua mạng xã hội. Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an phường Rạch Giá
tổ chức truy bắt.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
*****************
Thu Trang bị khâu hơn 20 mũi trên mặt, lên tiếng thông tin 'bị chém ở Vũng Tàu'
Trao
đổi với Tiền Phong ngày 22/8, diễn viên, đạo diễn Thu Trang cho biết
sức khỏe của cô hiện ổn định sau vụ bị thương ở Vũng Tàu (TPHCM), đồng
thời bác bỏ thông tin "bị người khác chém vào mặt". Thu Trang cho biết
cô vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường, nhưng cần thêm thời gian để vết
thương trên mặt lành hẳn.
“Vết thương trên mặt nên cần nhiều thời
gian để phục hồi sẹo. Tôi đang chăm sóc, cố gắng hồi phục nhanh nhất có
thể để sớm xuất hiện trở lại”, Thu Trang nói.
Nữ diễn viên cho
biết sự việc xảy ra do cô bất cẩn. Ban đầu, Thu Trang nghĩ vết thương
không nghiêm trọng, nhưng sau đó phải vào viện khâu hơn 20 mũi.
“Tôi
nghĩ đây là chuyện không may, mong mọi thứ sau đó thuận lợi hơn. Mặt
tôi đập vào cạnh cửa. Tôi nghĩ vết thương nhẹ, không ngờ lại nặng như
vậy. Tôi đang dành thời gian chăm sóc vết thương. May mắn đây chỉ là tổn
thương ngoài da, không ảnh hưởng vùng đầu”, cô chia sẻ thêm.
Thu Trang đang trong giai đoạn phục hồi, chuẩn bị cho chuỗi sự kiện ra mắt "Quý tử vượt giàu".
Trước
khi chia sẻ với Tiền Phong, nữ diễn viên phản hồi tin đồn trên Threads
bằng thái độ hài hước. Cô cho biết nhiều người liên tục nhắn tin hỏi
thăm sau khi đọc được thông tin “chị Mười Ba bị chém”. Cách gọi này bắt
nguồn từ vai diễn gắn với Thu Trang trong loạt phim Chị Mười Ba.
Trước
đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin một nữ diễn viên phải nhập viện cấp
cứu tại Vũng Tàu. Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra khoảng một
tháng trước và nữ nghệ sĩ bị thương ở vùng mặt.
Từ giữa tuần, hàng
loạt bài đăng với thông tin "Vợ chồng diễn viên T.T bị chém ở Vũng Tàu,
nữ diễn viên bị thương nặng ở vùng mặt, được chồng đưa vào bệnh viện
khâu gấp trong đêm". Dù người đăng bài làm mờ hình ảnh, khán giả vẫn
phỏng đoán, gọi tên Thu Trang.
Sau khi nhận nhiều tin nhắn hỏi
thăm, Tiến Luật khẳng định vợ không bị hành hung. Nam diễn viên cho biết
Thu Trang bị té và sự việc đã xảy ra cách đây một thời gian. Cô hiện
trong giai đoạn hồi phục.
Tiến Luật đồng thời dùng cách nói hài
hước để trấn an khán giả. Anh phủ nhận những suy diễn cho rằng mình “tác
động” vợ, nói bản thân “không có lá gan đủ lớn”.
Sau thời gian
điều trị vết thương, Thu Trang dự kiến trở lại với các hoạt động quảng
bá phim Quý tử vượt giàu. Tác phẩm thuộc thể loại hài - gia đình, do
Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, có sự tham gia của Thu Trang, Tiến Luật, Ngô
Kiến Huy, Hạo Khang và một số diễn viên khác.
Trong phim, Thu
Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng Diệp - Phát. Hai nhân vật tìm cách
nuôi dạy cậu con trai duy nhất Phú Quý theo những nguyên tắc riêng. Câu
chuyện tập trung vào khác biệt giữa cha mẹ và con cái, đồng thời đặt vấn
đề về sự trưởng thành, tình thân và nhu cầu được lắng nghe trong gia
đình.
Đây là lần đầu Thu Trang và Tiến Luật đóng vợ chồng trên màn
ảnh rộng dù hai người từng hợp tác trong nhiều dự án điện ảnh. Phim
được làm lại từ Successor, tác phẩm hài gia đình của Trung Quốc. Theo
thông tin đã công bố, Quý tử vượt giàu khởi chiếu ngày 28/8, tham gia
đường đua phòng vé dịp Quốc khánh 2/9.
Sau
khi bộ phim “Ai thương ai mến” rời rạp với doanh số chưa như mong đợi,
Thu Trang thẳng thắn nhìn nhận kết quả phòng vé và nhận trách nhiệm với
vai...
**********
Ngỡ ngàng nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi ngày ấy - bây giờ
Nhiều người cho rằng tìm khắp Trung Quốc không thấy ai trẻ mãi như Lưu
Diệc Phi, không hổ danh là tường thành nhan sắc màn ảnh Hoa ngữ.
Nhắc
đến Lưu Diệc Phi là khán giả nhớ ngay đến biểu tượng nhan sắc của làng
giải trí Trung Quốc. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, làn da
trắng mịn không tì vết, vóc dáng cân đối cùng thần thái cuốn hút. Cô
được ca ngợi là “thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ. Vai diễn “Tiểu
long nữ” trong bộ phim Thần điêu đại hiệp cũng chính là bệ phóng đưa tên
tuổi của Lưu Diệc Phi lên hàng ngũ sao lớn được truyền thông chú ý, săn
đón.
Mới
đây, loạt ảnh thời trẻ của Lưu Diệc Phi được dân mạng chia sẻ rầm rộ.
Khác với vẻ kín đáo, mong manh quen thuộc trên màn ảnh, người đẹp xuất
hiện với những bộ trang phục có phần táo bạo. Tuy nhiên, điều khiến dân
tình chú ý hơn cả chính là nhan sắc thời trẻ của mỹ nhân sinh năm 1987.
Có
thể thấy, so với thời điểm hiện tại, Lưu Diệc Phi dường như bị thời
gian bỏ quên. Cô vẫn sở hữu nét đẹp tự nhiên, khí chất cuốn hút mà không
phải mỹ nhân nào cũng có được.
Xuất
hiện trong sự kiện của một thương hiệu ở Thành Đô mới đây, Lưu Diệc Phi
chiếm trọn spotlight khi diện váy dạ hội cúp ngực ánh vàng của Tony
Ward. Mỹ nhân Hoa ngữ để mái tóc đen dài bồng bềnh kết hợp với trang sức
cao cấp của Bulgari tạo nên vẻ ngoài sang trọng.
Khi
đặt hai bức ảnh “ngày ấy - bây giờ” của Lưu Diệc Phi cạnh nhau, khán
giả mới thấy rõ nhan sắc “lão hoá ngược” của nữ diễn viên đình đám Cbiz.
Các đường nét trên gương mặt của cô dường như không thay đổi. Từ khi
còn trẻ, cô đã là mỹ nhân sắc nước hương trời và đến thời điểm hiện tại,
dù nhiều năm qua đi nhưng visual của người đẹp vẫn khiến người xem phải
thán phục. Quả không hổ danh là tường thành nhan sắc của màn ảnh Hoa
ngữ.
Thậm
chí, qua loạt ảnh chụp vội bằng camera của “team qua đường”, nhan sắc
của Lưu Diệc Phi ở tuổi 39 vẫn “tuyệt đối điện ảnh”. Dân mạng một lần
nữa dành những lời khen “có cánh” cho cô: “Sao mà bà đẹp dữ dằn luôn”,
“Thần tượng của tôi”, “Nét đẹp của sự trưởng thành”, “Bây giờ còn đẹp
hơn ngày xưa á”...
Dù
sở hữu visual nổi bật nhưng Lưu Diệc Phi từng khiêm tốn nói trong một
bài phỏng vấn rằng cô là người xấu nhất trong gia đình. Lý do là bà
ngoại, mẹ và dì của “thần tiên tỷ tỷ” đều sở hữu nhan sắc cực kỳ ấn
tượng.
Bên
cạnh diện mạo thì sự nghiệp của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm vẫn vô cùng
khởi sắc. Những năm gần đây, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ và liên
tiếp gặt hái được những thành công. Cô có những bộ phim đáng chú ý là Đi
đến nơi có gió đóng cùng Lý Hiện, Mộng hoa lục đóng cùng Trần Hiểu và
Câu chuyện hoa hồng hợp tác với dàn diễn viên nam đình đám Hoắc Kiến
Hoa, Bành Quán Anh, Lâm Canh Tân, Lâm Nhất.
Nhờ
vai Hoàng Diệc Mai trong Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi vinh dự nhận
đề cử cho ngôi Thị hậu ở giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2025. Tuy nhiên,
việc nữ minh tinh xuất hiện tại đêm vinh danh các gương mặt được đề cử
nhưng lại vắng bóng ở đêm trao giải dù có tên trong danh sách đi thảm đỏ
khiến cô nhận nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới
hình tượng.
Nhan sắc không son phấn của Lưu Diệc Phi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.
Theo THUÝ HIỀN (VTC News)
***
Gã không tặc ôm valy 500.000 USD biến mất giữa bầu trời
MỹSau
5 giờ khống chế máy bay và ôm valy tiền nhảy dù xuống màn đêm, McCoy
tin rằng đã thực hiện vụ đào tẩu hoàn hảo nhưng chỉ 48 giờ sau, FBI đã
tìm đến nhà.
Richard Floyd McCoy Jr. sinh năm 1942 tại Bắc
Carolina. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học tại Đại học Brigham
Young, nhưng sau đó bỏ học để gia nhập quân đội.
Sau khi trở về
nhà, McCoy kết hôn và phục vụ thêm một nhiệm kỳ trong quân đội. Khi trở
về Utah, ông cân nhắc việc tham gia chiến dịch quân sự thứ ba nhưng vợ
phản đối nên bắt đầu chơi nhảy dù như một thú vui.
Ông quay lại
Đại học Brigham Young một lần nữa, lần này để học về thực thi pháp luật.
McCoy nói với bạn bè rằng muốn trở thành một đặc vụ FBI hoặc CIA.
Nhưng
tiền bạc eo hẹp. McCoy chỉ nhận được 243 USD mỗi tháng từ chương trình
trợ cấp cựu chiến binh, không đủ để nuôi vợ và hai con. Gia đình rơi vào
tình trạng khó khăn nghiêm trọng và cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt.
Vợ
McCoy, người là trụ cột kinh tế của gia đình, dọa ly hôn. McCoy cũng
tin khoản trợ cấp cựu chiến binh của mình sẽ sớm bị cắt nên cần kiếm
tiền từ nguồn khác.
Thời gian này, vụ cướp máy bay táo bạo của
nhân vật bí ẩn DB Cooper được đưa tin rầm rộ. Từng là phi công, Richard
McCoy rất quan tâm đến những vụ việc này và đã viết luận văn tốt nghiệp
đại học về cách tốt nhất để ngăn chặn các vụ cướp máy bay.
Trong
quá trình nghiên cứu, ông nhận ra không có cách nào để ngăn chặn những
vụ cướp máy bay. Trên thực tế, hệ thống an ninh của các hãng hàng không
còn thiếu sót ở nhiều khía cạnh.
McCoy nói với một người bạn rằng
đáng lẽ Cooper nên đòi 500.000 USD thay vì 200.000 USD. Ông cũng nói đã
nghĩ ra kế hoạch cướp máy bay hoàn hảo. Nếu thành công, gia đình sẽ được
sống sung túc cả đời.
Richard Floyd McCoy Jr. khi ra tòa năm 1972. Ảnh: History
Xin tiền vợ đi cướp máy bay
McCoy thuyết phục vợ đưa 500 USD để thực hiện kế hoạch hoàn hảo: mua vé máy bay, súng và một bộ đồ cải trang.
Sau
này, vợ ông ta nói không nghĩ chồng có thể gây án nhưng vẫn mua cho ông
một chiếc dù trước khi lái xe đưa chồng đến sân bay quốc tế Salt Lake.
McCoy
đáp chuyến bay đến thành phố Denver, bang Colorado, trên chuyến bay 855
của hãng United Airlines, chở 85 hành khách và 6 thành viên phi hành
đoàn. Đây là chiếc Boeing 727, cùng loại máy bay mà DB Cooper đã cướp
bốn tháng trước đó.
Trong phòng vệ sinh nhỏ xíu, McCoy thay bộ
vest và giày màu nâu bằng bộ quần áo "thời thượng" hào nhoáng của thời
đó: áo sơ mi hoa màu xanh lá cây, cà vạt xanh dương không thắt, áo khoác
thể thao sọc đỏ xanh và giày da đen trắng.
Ông trang điểm đậm lên
mặt và cổ, đội tóc giả vì biết phải che giấu đặc điểm nổi bật nhất: đôi
tai vểnh. McCoy cố gắng dùng nước và keo xịt tóc để giữ tóc giả vào
nếp, nhưng bộ tóc đen mới nhuộm phai màu đầy mặt và lem cả lớp trang
điểm, khiến ông ta trông rất đáng ngờ.
20 phút sau khi máy bay cất cánh, một tiếp viên hàng không đã báo cho cơ trưởng về trường hợp này.
Một
phi công đang nghỉ phép tình cờ có mặt trên máy bay đã đi ngang qua chỗ
ngồi của McCoy và xác nhận ông ta có vũ khí. Khi phi công này đến gần,
McCoy rút ra một khẩu súng lục và đưa một phong bì có ghi "hướng dẫn
cướp máy bay". Bên trong là hai trang giấy đánh máy ghi chi tiết các yêu
cầu, chốt an toàn của quả lựu đạn và một viên đạn.
Lá thư ra lệnh
cho phi hành đoàn bay đến San Francisco và giao nộp 500.000 USD tiền
mặt cùng bốn chiếc dù, đồng thời tránh sự can thiệp của cảnh sát.
Cơ
trưởng quyết định phương án an toàn nhất là tuân theo yêu cầu của không
tặc. Hành khách được thông báo máy bay cần sửa chữa và sẽ chuyển hướng
đến San Francisco. Phi hành đoàn thông báo cho sân bay quốc tế San
Francisco rằng họ đã bị không tặc khống chế và đang trên đường đến đó.
United
Airlines đồng ý đáp ứng các yêu cầu. Khi máy bay hạ cánh xuống San
Francisco, hãng giao hai túi hành lý chứa 500.000 USD tiền mặt và bốn
chiếc dù.
Các hành khách được thả hết nhưng chiếc Boeing 727, theo
lệnh McCoy, phải bay tiếp. Lúc này mặt trời đã lặn và bóng tối đang bao
trùm.
McCoy sau đó sử dụng những tờ giấy viết tay để chỉ đạo phi
hành đoàn bay lên độ cao 16.000 feet, bay chính xác 180 dặm/giờ theo các
điểm định vị cụ thể, tạo thành một đường bay ngoằn ngoèo trên bầu trời.
Hai
máy bay vận tải C-130 Hercules của lực lượng bảo vệ bờ biển đã bám theo
chiếc Boeing 727, nhưng McCoy cảnh báo nếu nhìn thấy bất kỳ máy bay
truy đuổi nào, ông ta sẽ cho nổ tung máy bay sau khi nhảy dù, kích hoạt
thiết bị nổ giấu kín. Cơ trưởng phải yêu cầu hai máy bay C-130 giữ
khoảng cách an toàn.
Khoảng hai tiếng sau, khi đạt được độ cao và
hướng gió thuận lợi, McCoy nhảy dù, biến mất giữa bầu trời với một túi
xách đầy tiền.
Mọi việc diễn ra trong 5 giờ.
48 giờ phá án
Máy
bay hạ cánh an toàn. FBI nhanh chóng đến hiện trường để tìm bằng chứng.
Trong khi đó, cảnh sát thành phố Provo và sở cảnh sát trưởng hạt Utah
đã lục soát vùng nông thôn gần Provo, nơi họ tin rằng McCoy đã nhảy dù.
Họ không tìm thấy dấu vết nào của ông ta đêm đó.
Ngày hôm sau,
McCoy lại đang làm nhiệm vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia và lái một
trong những chiếc trực thăng tham gia tìm kiếm tên không tặc.
Cuộc điều tra vẫn đang tiến triển. Sáng hôm đó, Văn phòng FBI tại Salt Lake City nhận được một cuộc điện thoại.
Người
gọi chính là bạn của McCoy, nói rằng vài ngày trước ông ta đã kể về một
vụ cướp máy bay hoàn hảo. Người bạn này kể qua về thành tích không
chiến của McCoy trong quân đội và khẳng định ông ta dư sức thực hiện vụ
này.
Giờ thì FBI đã có một cái tên cụ thể. Cuộc tìm kiếm ở Provo
cũng nhanh chóng xuất hiện manh mối. Một người lái xe báo rằng đã đón
một người đi nhờ xe mặc bộ đồ nhảy dù và mang theo chiếc túi dù tại một
quán hamburger ven đường.
FBI đã chụp ảnh McCoy và mang đến nhà hàng, nơi một nhân viên nhận ra đó chính là người đã gọi sinh tố đêm trước.
Các
đặc vụ FBI triệu tập McCoy để thẩm vấn. Ông ta phủ nhận mọi liên quan
đến vụ cướp máy bay và đồng ý cung cấp mẫu chữ viết tay của mình. Bộ Lục
quân cũng hỗ trợ, cung cấp dấu vân tay của McCoy cũng như các mẫu chữ
viết tay mà họ lưu giữ.
Cả ba mẫu chữ viết tay đều trùng khớp. Dấu
vân tay trên bìa tạp chí Mainliner cũng trùng khớp với dấu vân tay mà
quân đội lưu trữ.
FBI đã có đủ bằng chứng để xin lệnh khám xét, vì vậy các đặc vụ khám xét nhà McCoy ở Utah và tìm thấy 499.970 USD tiền mặt.
Báo
chí đưa tin năm 1972, các nhà điều tra đã thu hồi được 499.970 USD tiền
mặt được buộc bằng dây thun ngân hàng bên trong nhà của McCoy.
Báo
chí đưa tin năm 1972, các nhà điều tra đã thu hồi được 499.970 USD tiền
mặt được buộc bằng dây thun ngân hàng bên trong nhà của McCoy. ẢNh: Salt Lake Tribune
McCoy bác bỏ mọi cáo buộc nhưng bằng chứng chống lại ông ta quá rõ ràng. Ông ta bị kết tội cướp máy bay và bị kết án 45 năm tù.
Sau
hai năm ngồi tù, McCoy thực hiện một cuộc vượt ngục táo bạo, đánh cắp
một chiếc xe chở rác với một khẩu súng giả chế tạo từ bột nha khoa và
lao xuyên qua cổng nhà tù.
Ông lẩn trốn trong ba tháng nhưng bị FBI lần theo dấu vết đến Virginia Beach vào tháng 11/1974.
Trong
cuộc đấu súng với các đặc vụ, McCoy, khi đó mới 31 tuổi, đã bị tiêu
diệt. Tuy nhiên, vợ và các con ông ta cùng nhiều đặc vụ cho rằng McCoy
chính là tên không tặc DB Cooper khét tiếng.
Hải Thư (Theo ATI, USPA, NYP)
**
Cụ ông đòi bồi thường khi va vào bé 2 tuổi trong khu vui chơi trẻ em
Trung QuốcCụ
ông 70 tuổi va chạm với bé 2 tuổi khi đang chạy bộ trong khu vui chơi
trẻ em đã kiện gia đình đứa trẻ đòi bồi thường hơn 50.000 nhân dân tệ
(200 triệu đồng).
Tòa án Nhân dân quận Hoài Âm, thành phố Tế Nam,
tỉnh Sơn Đông, vừa thụ lý vụ tranh chấp này liên quan đến quyền sống,
toàn vẹn thân thể và sức khỏe.
Theo nội dung đơn kiện, tối 2/10/2024, bé gái 2 tuổi đang đi dạo cùng cha trong một quảng trường nhỏ tại vườn của khu dân cư.
Cô
bé buông tay cha và quay người đi về phía chiếc xích đu gần đó. Lúc
này, ông Vương Khương, 70 tuổi, chạy vào quảng trường và phải cô bé. Ông
ngã về phía trước, gãy xương đùi trái, cùng một số bệnh lý khác.
3
Ông kiện cha mẹ em bé yêu cầu bồi thường.
Trong
phiên tòa, thiết kế và công năng của các khu vực đã được trình bày.
Theo đó, khu dân có một đường chạy bộ nhân tạo được thiết kế riêng, đánh
dấu bằng biển báo, dành riêng cho người muốn tập luyện.
Còn quảng
trường nơi xảy ra vụ việc là khu vực vui chơi trẻ em, cũng được đánh
dấu bằng biển báo "Khu vui chơi trẻ em. Chú ý an toàn".
Phía gia
đình em bé cho rằng ông Vương Khương đã vi phạm quy định khi chạy vào
khu vui chơi trẻ em, không thực hiện chỉ dẫn chú ý. Hơn nữa, ở độ tuổi
gần 70, ông có tiền sử bệnh tật; khả năng tự chủ, né tránh suy giảm, dẫn
đến va chạm và bị thương, do đó ông phải tự chịu hậu quả.
Hoạt
động vui chơi của cô bé trong khu vui chơi trẻ em là hợp pháp và bình
thường. Người cha đã thực hiện đúng trách nhiệm trông nom hợp lý của
mình, không thể lường trước hoặc tránh được tình huống đột ngột.
****
Cảnh sát Hàn Quốc bị bắt vì nói dối để đóng hồ sơ 2 vụ mất tích
Một
cảnh sát ở đảo Jeju bị bắt khẩn cấp vì bịa chuyện đã liên lạc và xác
nhận người mất tích an toàn, đóng hồ sơ hai vụ việc nhưng một nạn nhân
sau đó được tìm thấy đã tử vong.
Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju cho
biết viên cảnh sát bị bắt vào chiều 22/8 với các cáo buộc gồm thiếu
trách nhiệm trong thi hành công vụ, làm giả hồ sơ điện tử công và cản
trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối.
Theo thông báo, sĩ
quan này từng tự ý khép lại vụ mất tích liên quan đến một người đàn ông
được phát hiện đã tử vong hôm 22/8. Gia đình trình báo người này mất
tích ngày 2/7, nhưng viên cảnh sát đóng hồ sơ sau khi thông báo với gia
đình rằng đã xác minh người đàn ông vẫn an toàn.
Thi thể người đàn
ông được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm liên quan đến vụ mất tích
của Jang Mi-ran, 37 tuổi, một trường hợp khác mà viên cảnh sát cũng bị
nghi ngờ khép lại dựa trên thông tin không đúng sự thật.
Jang Mi-ran được trình báo mất tích từ 15/5. Ảnh: Chosun
Phát
hiện này khiến dư luận đặc biệt chú ý đến cách cảnh sát Hàn Quốc xử lý
các vụ mất tích, nhất là khi cả hai hồ sơ được cho là đều bị đóng dựa
trên tuyên bố sai của viên cảnh sát rằng đã trực tiếp liên lạc với người
mất tích.
Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, ngày 23/8,
Hong Seok-ki, người đứng đầu Cục Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh
sát Quốc gia Hàn Quốc, đã công khai xin lỗi và cam kết cải cách hệ thống
để ngăn việc tái diễn.
Hai vụ việc, một thủ đoạn
Bạn trai sống cùng Jang là người đầu tiên báo cảnh sát, nói rằng thức dậy và phát hiện cô đã biến mất.
Viên
cảnh sát đang trực ca đêm tiếp nhận trình báo lúc 18h43 ngày 15/5. Đến
21h16, ông nhập thông tin vào hệ thống 112 của cảnh sát, ghi rằng đã
liên lạc được với Jang và khép lại vụ việc.
Các điều tra viên cũng
phát hiện ông đã xóa thông tin của Jang khỏi hệ thống quản lý thông tin
người mất tích của cảnh sát khi đóng hồ sơ.
Đây là cơ sở dữ liệu
nội bộ được cảnh sát sử dụng để quản lý các báo cáo và thông tin liên
quan đến người mất tích. Hệ thống lưu những thông tin như các lần trình
báo trước đó, quá trình tìm thấy người mất tích, lý do đóng hồ sơ và các
biện pháp cảnh sát đã thực hiện.
Gia đình Jang sau đó trình báo mất tích. Tháng 7, họ đề nghị cảnh sát điều tra sau khi vẫn không thể liên lạc với cô.
Ngày
18/8, cảnh sát cho biết không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy Jang có
hoạt động kể từ khi mất tích, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng, sử dụng
điện thoại di động hoặc hồ sơ nhập viện.
Kết quả giám định dữ liệu
điện thoại sau đó cho thấy viên cảnh sát không hề liên lạc với Jang,
trái với nội dung ghi trong báo cáo.
Cảnh sát tìm kiếm Jang Mi-ran ngày 19/8 ở bãi biển Hallim-eup, đảo Jeju. Ảnh: Newsis
Sau
khi biết về vụ của Jang qua các bản tin, gia đình người đàn ông mất
tích ngày 2/7 liên hệ cơ quan chức năng, được xác định cũng là vụ do
viên cảnh sát này xử lý.
Tương tự vụ Jang, viên cảnh sát được cho
là đã nói với gia đình rằng đã liên lạc với người đàn ông và người này
không muốn gia đình tiếp tục liên hệ. Sau đó, viên cảnh sát khép lại hồ
sơ và xóa trạng thái mất tích của người đàn ông khỏi hệ thống.
Lỗ hổng trong điều tra người mất tích
Hai
vụ việc thu hút sự chú ý đến những điểm yếu mang tính hệ thống trong
việc điều tra người trưởng thành mất tích tại Hàn Quốc, đặc biệt là mức
độ quyền quyết định mà từng cảnh sát được trao trong việc khép lại hồ
sơ.
Theo hệ thống hiện nay, cấp trên có thể kiểm tra xem một vụ
việc đã được xử lý đúng quy trình hay chưa. Tuy nhiên, cảnh sát trực
tiếp phụ trách vụ án có thể tự xóa trạng thái mất tích khỏi hệ thống mà
không cần sự phê duyệt của cấp trên.
Một quan chức cảnh sát mô tả
việc xử lý các vụ người trưởng thành mất tích trên thực tế đang vận hành
theo cơ chế "phê duyệt trước, báo cáo sau", khiến cấp trên có rất ít cơ
hội can thiệp trong giai đoạn phản ứng ban đầu.
Tại Hàn Quốc,
Luật Bảo vệ và Hỗ trợ Trẻ em Mất tích quy định việc xử lý các trường hợp
trẻ dưới 18 tuổi, người khuyết tật trí tuệ và người mắc chứng sa sút
trí tuệ bị mất tích. Với người trưởng thành mất tích không thuộc các
nhóm trên, cảnh sát chủ yếu xử lý theo quy định nội bộ.
Quy định
nội bộ thường xếp người trưởng thành mất tích vào diện "tự ý rời khỏi
nhà". Giới phê bình cho rằng cách xử lý này khiến cảnh sát khó tiến hành
điều tra bài bản và phản ứng kịp thời.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia
cho biết đang tìm cách đưa ra các biện pháp bảo vệ bổ sung, như là yêu
cầu cấp trên xác minh thông tin do điều tra viên nhập vào trước khi một
vụ mất tích có thể chính thức được khép lại.
Tuệ Anh (theo Korea Herald)
*****
Rao số điện thoại hàng xóm kèm chữ 'bán dâm' để trả thù
Trung QuốcTừ
những mâu thuẫn về chỗ đậu xe, cống thoát nước, ông Vương viết số điện
thoại của hàng xóm trong nhà vệ sinh công cộng kèm chữ "bán dâm", khiến
cô liên tục bị quấy rối.
Ngày 8/2/2026, tại Quảng trường Văn hóa
Bia Thanh Đảo ở thành phố Lâm Nghĩa, tỉnh Sơn Đông, cô Han, 35 tuổi, cầm
một chai thuốc trừ sâu và có ý định tự tử. Một người đàn ông đang dắt
chó đi dạo phát hiện bất thường, gọi cảnh sát.
Đây không phải lần
đầu Han có ý định tự tử. Từ tháng 2/2024, cô liên tục nhận những cuộc
gọi, tin nhắn gạ gẫm tình dục từ người lạ, sau đó mắc trầm cảm.
Người
gọi thường hỏi những câu như "Bao nhiêu tiền một đêm?". Ban đầu Han
nghĩ họ nhầm số, nhưng khi số cuộc gọi ngày càng nhiều, cô nhận ra số
điện thoại của mình đã bị cố tình phát tán.
Một số người còn tìm tài khoản mạng xã hội của Han, nhắn những lời chào mời như "3.000 nhân dân tệ được không?".
Tháng 6/2024, không chịu nổi tình trạng quấy rối, Han trình báo cảnh sát.
Điều
tra sau đó xác định do mâu thuẫn hàng xóm và thù hận cá nhân, ông Vương
đã cung cấp số điện thoại của Han cho một người đàn ông để gọi quấy
rối. Ông này còn viết số điện thoại của cô tại hai buồng vệ sinh công
cộng, kèm chữ "bán dâm".
Ngày 15/6/2024, Vương bị tạm giữ hành
chính 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ vì xâm phạm quyền riêng tư và gửi
tin nhắn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác.
Khai về nguồn
cơn mâu thuẫn, Vương cho biết có lần xe của Han bị trầy xước, cô nhờ
ông kiểm tra camera giám sát. Do trời tối, camera không ghi được thông
tin hữu ích, sau đó theo lời Vương, Han đã vu khống và xúc phạm ông.
Hai
bên còn có những va chạm khác trong sinh hoạt hàng ngày, liên quan chỗ
đậu xe, việc di chuyển nắp cống gây bất tiện cho Vương.
Không lấy được chồng vì tin đồn thất thiệt
Mâu thuẫn giữa hai hàng xóm không chấm dứt sau khi Vương bị xử phạt hành chính.
Han
cho biết sau khi ông này bị tạm giữ, vợ và con trai Vương tiếp tục lăng
mạ, khiêu khích cô ngay trước cửa nhà. Công an địa phương đã hòa giải,
hai bên ký thỏa thuận, song xung đột vẫn tiếp diễn.
Ngoài những
lần đối đầu trực tiếp, Han cho rằng mình còn bị quấy rối ngầm. Chiếc xe
đậu trước nhà của cô liên tục bị tạt phân trong hơn 40 ngày. Sau khi
cảnh sát lắp camera giám sát, việc này chấm dứt. Vương phủ nhận có liên
quan.
Trong bối cảnh xung đột kéo dài, sức khỏe tâm thần của Han
xấu đi. Tháng 7/2024, cô được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm kèm các triệu
chứng tâm thần sau vài lần cố gắng tự tử. Công việc kinh doanh ngừng
trệ, cô đến đồn cảnh sát gần như ba lần mỗi tuần và cân nặng giảm còn 35
kg.
Là phụ nữ độc thân, Han cho rằng những tin đồn bịa đặt đã ảnh
hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và vị thế xã hội của mình. Người bạn
trai được mai mối với cô sau đó cũng từ bỏ ý định kết hôn.
Han
quyết định đệ đơn khởi tố hình sự tư nhân lên tòa, yêu cầu truy cứu
Vương về các tội xúc phạm và phỉ báng, đồng thời đòi bồi thường tổng
cộng 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng).
Ngày 8/5, tòa sơ
thẩm tuyên Vương phạm tội phỉ báng, phạt 3 tháng tù nhưng cho hưởng án
treo và buộc bồi thường 5.500 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng).
Tòa
xác định Vương cố ý viết số điện thoại của Han trong nhà vệ sinh công
cộng kèm chữ "bán dâm", làm tổn hại đến nhân cách và danh tiếng của cô.
Hành
vi khiến Han nhiều lần bị quấy rối qua điện thoại, mắc trầm cảm và có
biểu hiện muốn tự tử. Từ những hậu quả này, tòa xác định vụ việc thuộc
trường hợp nghiêm trọng.
Đối với cáo buộc xúc phạm, tòa cho rằng
hành vi phải được thực hiện công khai. Dù Vương viết số điện thoại của
Han trong nhà vệ sinh công cộng, ông không ghi tên hoặc thông tin cá
nhân nào khác. Vì vậy, tòa xác định hành vi không mang tính công khai và
không cấu thành tội xúc phạm.
Không đồng ý với phán quyết sơ thẩm, Han vừa kháng cáo. Cô cho rằng mức án dành cho Vương quá nhẹ và khoản bồi thường quá thấp.
Han
cho biết cô và bố mẹ từng cân nhắc chuyển nhà, song điều kiện tài chính
hạn chế. Quan trọng hơn, cô cảm thấy nếu phải rời đi thì chính mình lại
trở thành người yếu thế và như thể có lỗi trong vụ việc.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?