Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Ba Ngày 28 -01-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Phiên chợ Thiều được tổ chức tại làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa). Tương truyền, một nghĩa quân thời Lê do tướng Lê Phúc Đồng dẫn đầu

*************************


'Bà đồ' ở Văn Miếu xinh như hot girl

Trên phố chữ Văn Miếu (HàNội), bên cạnh những ông đồ già cặm cụi giấy mực còn là những bóng hồng xinh tươi rạng rỡ.

Nhiều "bà đồ" vẫn còn là sinh viên, đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vì niềm yêu với thư pháp mà ra đây khoe chữ. Cũng như nhiều ông đồ trẻ, họ chủ yếu viết thư pháp Việt. Có những người từng tham gia các lớp học thư pháp một thời gian, hoặc đi theo làm phụ tá cho các ông đồ già trước khi “ra riêng”. Cũng có "bà đồ" bắt đầu nghiệp bút nghiên bằng việc sao chép những bức thư pháp mẫu rồi hoàn thiện dần bút lực.

Thu nhập tốt cũng là lý do để một số “bà đồ” xông pha vào phố chữ. Một “bà đồ” trẻ tâm sự thật lòng, rằng ngoài niềm đam mê, cô đến phố ông đồ còn để kiếm thêm chút tiền, trang trải cho cuộc sống sinh viên. Cô tiết lộ, năm ngoái, một người bạn cùng lớp cô đã kiếm được hơn chục triệu trong ba tuần ngồi viết chữ.

Phố ông đồ cũng là nơi nhiều cô gái trẻ đến chụp ảnh làm duyên. Không “chịu” ngồi vòng ngoài chụp chơi, các cô thích hóa thân thành các bà đồ xinh đẹp, tạo dáng bên bút nghiên.

Phố chữ năm nay thêm sắc xuân với sự xuất hiện của những "bà đồ" trẻ trung.
Gương mặt thanh tú.
Tà áo dài trắng duyên dáng.
Cùng chung không khí tặng chữ ở phố ông đồ.

Nét chữ của "bà đồ".

Song Phương chuyển

*************************


Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng


Suối nước nóng Blue Lagoon là địa danh thu hút rất đông khách du lịch đến với Iceland, đất nước “lửa băng” với rất nhiều ngọn núi lửa, sông băng và suối nước khoáng nóng.

Bạn đã khi nào tưởng tượng rằng sẽ ngâm mình dưới dòng nước khoáng nóng, trong khi những bông tuyết đang rơi trên đầu? Blue Lagoon chính là thiên đường để bạn tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó.

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 1

Suối nước nóng Blue Lagoon được hình thành từ dung nham, còn nước trong bể bơi do con người xây dựng, được đun nóng bởi tua-bin của nhà máy nhiệt điện. Suối nước nóng chứa nhiều khoáng chất như silica và sulfur rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng chữa trị các bệnh ngoài ra.

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 2

Màu nước xanh ngọc bích trong của Blue Lagoon hòa với làn khói mờ ảo từ hơi nước bốc lên khiến du khách có cảm giác mình như đang lạc vào chốn thần tiên.  Mỗi năm Blue Lagoon thu hút hàng ngàn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới để được tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt vời.  

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 3

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 4

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 5

Đến với Blue Lagoon du khách sẽ được đắm mình trong những những suối nước nóng, phòng tắm hơi hay tắm bùn silica. Ngoài tắm khoáng nóng du khách còn có thể đến thăm vườn quốc gia Vatnajökull và Snæfellsjökull chiêm ngưỡng cảnh quan ấn tượng với những dòng sông băng tuyệt đẹp và hệ động thực vật phong phú.

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 6

Để đến Blue Lagoon bạn sẽ mất 45 phút lái xe từ trung tâm thành phố Reykjavik. Ngoài ra du khách cũng có thể đến đây bằng những tuyến xe bus từ sân bay gần nhất.

Ngọc Nguyễn (theo Lonely Place) (Khampha.vn*******************************

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội



Bộ Bát Mã mạ vàng này có lẽ là món quà "độc nhất vô nhị" để chào đón năm Giáp Ngọ 2014.


 Bộ Bát Mã độc đáo đang được trưng bày tại Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Tác phẩm mang thông điệp cầu chúc một năm mới an lành trước thềm năm Giáp Ngọ 2014.

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 1

 Các nghệ nhân có tiếng ở Hà Nội phải mất gần 4 tháng để chế tác bộ "quà tặng khủng" - Bát Mã mạ vàng thật 24k

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 2

Mất khá nhiều chi phí cho thiết kế, tạo mẫu, kiểu dáng các thế phong thuỷ của ngựa, đá thạch anh tím...

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 3

Theo chủ nhân của bộ Bát Mã độc "nhất vô nhị"  cho biết, họ chỉ để trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng chứ không bán

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 4

Ngựa mạ vàng bên ngoài,  bên trong được đúc bằng bạc trắng

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 5

Dáng đứng của ngựa cũng phải phong thủy

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 6

Mỗi con một dáng trên đá thạch Anh Tím

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 7

Các họa tiết như gân, cơ bắp, lông mình trên ngựa được làm tỉ mỉ, công phu đòi hỏi người chế tác phải có kinh nghệm, tay nghề cao nên mới tạo độ bóng cho ngựa

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 8

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 9

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 10

Cận cảnh cơ bắp, gân ...của 8 chú ngựa

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 11

Bộ Bát Mã được nhiều người dân dừng chân chiêm ngưỡng

Hồng Phú (khampha.vn)

*********************


Không mua được vé tàu, cưỡi ngựa về quê ăn Tết

Không mua được vé tàu, anh Yao ở Trung Quốc - huấn luyện viên đua ngựa đã quyết định nhảy lên lưng con tuấn mã của mình về quê ăn Tết.

Để tránh tình trạng chen chúc trong dịp Tết Nguyên Đán - mùa di chuyển lớn nhất tại Trung Quốc, không ít lao động xa nhà đã chọn những cách độc đáo để về quê đoàn tụ với gia đình.

 

Cưỡi ngựa

 
Không mua được vé tàu, cưỡi ngựa về quê ăn Tết
 

Yao Shaoshuang, một huấn luyện viên cưỡi ngựa, đã trở thành hiện tượng trên Internet sau khi đăng bức ảnh thong dong trên lưng ngựa về quê. Yao cho biết anh làm như vậy để tạo sự bất ngờ cho vợ và cha mẹ vợ. Trước đó, Yao đã không thể mua được vé tàu và anh quyết định nhảy lên lưng con tuấn mã của mình.

 

Bắt nhiều chuyến tàu cho một hành trình dài

 

Cô Sun, một giáo viên tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã không mua được vé tàu đi thẳng về Thẩm Dương. Vì thế, cô đã quyết định thực hiện hành trình đi qua 8 thành phố và 6 tỉnh thành để trở về nhà trước giao thừa.

 

Tổng số tiền mà Sun phải trả lên tới 1.337 NDT, đắt gấp 2 lần so với chi phí mua vé đi thẳng. Tuy nhiên, Sun cho biết cô sẽ coi hành trình dài 12 ngày này là một trải nghiệm thú vị.

 

Đi xe máy

 
Không mua được vé tàu, cưỡi ngựa về quê ăn Tết
 

200.000 lao động di cư tại tỉnh Quảng Đông đã quyết định đi xe máy về nhà đón Tết thay vì phải xếp hàng để mua vé tàu hay bị chèn ép trên những chuyến xe đông đúc. Đoàn người đi xe máy đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mỗi dịp Tết đến, xuân về tại Trung Quốc.

 

Thuê xe chung

 

Ngày càng nhiều người chọn cách thuê xe chung để về quê vì họ không muốn rơi vào tình cảnh xếp hàng dài để mua vé tàu. Để giúp mọi người bớt lo lắng khi đi xe chung với những người xa lạ, các nhà chức trách đã yêu cầu cả tài xế và hành khách cùng ký vào một bản cam kết, mua bảo hiểm và kiểm tra chứng minh thư lẫn nhau.

 

Về nhà bằng xe ba bánh

 
Không mua được vé tàu, cưỡi ngựa về quê ăn Tết
 

Cảnh sát giao thông tại Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã bắt giữ một chiếc xe ba bánh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đang chở 12 người, bao gồm người lớn và trẻ em khi lưu thông trên đường.

 

Được biết, những người trên xe từ Thiên Tân trở về An Huy đón Tết. Tuy nhiên, theo luật giao thông, phương tiện thô sơ này không được phép chở quá nhiều người và cảnh sát khuyên họ nên bắt xe khách để đi nốt hành trình của mình.

 

Đi bộ về nhà

 

5 sinh viên tới từ Hồ Nam đã bắt đầu hành trình đi bộ về quê từ hôm 12/1. Được biết họ phải mất 10 ngày để hoàn thành hành trình dài 400km của mình. Liu Fei, một trong số những sinh viên trên, cho biết cô sẽ giữ lại đôi giày để đánh dấu chuyến đi đáng nhớ này.

 

Theo Sầm Hoa

 Vietnamnet/Peopledaily
******************


Chợ hoa phố cổ - đi chợ hoa không cần mua hoa!


(Dân trí) - Chợ hoa Hàng Lược đang bước vào những ngày "cao trào" đón người dân đến mua đào chơi Tết. Họp từ sáng sớm, tan trong đêm muộn, người Hà Nội chẳng ai lại không ghé qua đây một lần cho dù có thể chẳng mua gì.

Đã thành thói quen, nhất là các cụ tuổi đã xế bóng, đi chợ hoa không cần mua hoa, cốt sao hưởng được cái khí xuân của ngày Tết dân gian cổ truyền mỗi năm chỉ có một.
 

Chợ hoa phố cổ - đi chợ hoa không cần mua hoa!
Buổi chiều ở chợ hoa Hàng Lược dưới nắng vàng ấm áp. Vẫn tấp nập nhưng năm nay lượng người không đông bằng mọi năm.

Một cành đào được mua với giá chưa đến 200 nghìn.
Một cành đào được mua với giá chưa đến 200 nghìn.

Những món đồ cổ được phép bày ra vỉa hè trong chợ.
Những món "đồ cổ" được phép bày ra vỉa hè trong chợ.

Chú bé thích thú với con ngựa bằng đồng.


Chú bé thích thú với con ngựa bằng đồng.
Chú bé thích thú với con ngựa bằng đồng.

Hoa đào đang nở đẹp, nhiều nụ, giá phải chăng.
Hoa đào đang nở đẹp, nhiều nụ, giá phải chăng.

Một số người bán đào tràn ra đường phố đón khách mua.


Một số người bán đào tràn ra đường phố đón khách mua.
Một số người bán đào tràn ra đường phố đón khách mua.

Một số người bán đào tràn ra đường phố đón khách mua.
Những nải chuối xanh ưa thích trong mâm quả ngày tết được bày bán ở một góc tĩnh lặng trong chợ hoa.

Khu vực bán đồ cổ chiếm diện tích lớn, khá đông khách.
Khu vực bán đồ cổ chiếm diện tích lớn, khá đông khách.

Tờ tiền in dòng chữ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mệnh giá 10 đồng.
Tờ tiền in dòng chữ "Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" mệnh giá 10 đồng.

Cửa hàng bán hoa nhựa.
Cửa hàng bán hoa nhựa.

Những chuyến xe chở đào vẫn tiếp tục đổ về chợ phục vụ khách.
Những chuyến xe chở đào vẫn tiếp tục đổ về chợ phục vụ khách.


Hữu Nghị
********************

T.Hạnh


************************

Đại gia Liên Khui Thìn: Thoát tử hình, làm lại cuộc đời

Kể từ sau ngày được đặc xá, đại gia Liên Khui Thìn - người từng bị kết án tử hình cùng Tăng Minh Phụng kể lại câu chuyện làm lại cuộc đời kinh doanh của mình.

Kín kẽ? Thận trọng? Những gì tôi hình dung về Liên Khui Thìn ngày nay đều không đúng. Ông vẫn nhanh nhẹn, bận rộn với dự án đang làm cùng bao hoài bão tương lai, thậm chí, cũng không ngại trải bày những mốc thăng trầm của cuộc đời. Thời điểm thương trường đầy bão tố, nhiều doanh nhân lớn nhỏ “ngã ngựa” hiện nay, trải nghiệm từ hơn 1.000 ngày đợi án tử hình của cựu doanh nhân tăm tiếng lẫn tai tiếng một thời này đã gợi ra bao điều phải nhìn lại...
đại-gia, liên-khui-thìn, tử-hình

Ông Liên Khui Thìn

Chọn lựa đổi mới

“Suốt ba năm bị biệt giam ở khu tử tù Chí Hòa, tôi hầu như không thể ngủ được. Đêm cứ chong chong mắt đợi sáng, chờ quản giáo mở phòng, làm thủ tục cuối cùng. Có đêm mệt quá, tôi thiếp đi, lúc giật mình dậy không biết còn sống hay bị thi hành án rồi. Phản xạ của tôi là cứ nhìn trần bê tông buồng giam để biết còn sống hay chết...”. Liên Khui Thìn không ngần ngại khi trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Ông kể hơn 1.000 ngày chờ bị xử bắn, tuổi thơ cứ tràn ngập về. Ông sinh năm Nhâm Thìn, 1952, ở Hòn Hèo, Khánh Hòa. Nhà ông xưa ở đất giải phóng, cài răng lược vùng quốc gia. Về nhà ông chơi với bộ đội, đi học ngồi bên con quận trưởng. Ông nhớ mãi người bạn tiểu học Hồ Bá Tiên, con quận trưởng đầy quyền uy thời đó, cứ khoái vào đất giải phóng câu cá, bẫy chim. Chính ông dẫn bạn vào. Người “ở trong” còn thân thiện cho cậu bánh kẹo. Thi thoảng, cậu để lại bọc thuốc Tây, nói “mẹ gửi tặng mấy anh ở trong”. Bài học tình người đầu tiên của Liên Khui Thìn chính là hình ảnh thiếu thời này.

Về Sài Gòn học, tham gia phong trào sinh viên, Liên Khui Thìn vẫn học rất khá. Lấy bằng cử nhân hóa Đại học Khoa học ngay gần thời điểm 1975, ông về làm việc ở Thành đoàn TPHCM, nhiệm vụ Trưởng phòng Khoa học, Nhà văn hóa Thanh niên. Ông kể mình là chứng nhân thời kỳ đổi mới và cũng là lớp người được kêu gọi dấn thân đổi mới. Không suy tư, ông nhận ngay nhiệm vụ mới ở tổ hợp chế biến mực xuất khẩu quận 3. Ông tâm sự đã chọn bước ngoặt cuộc đời, chứ nếu yên vị có lẽ giờ đã khác lắm rồi...

“Ông có nghĩ rằng đó là số phận?”. Nghe tôi hỏi, Liên Khui Thìn cười thanh thản: “Giờ nếu lặp lại, tôi vẫn chọn lựa thế”. Hơn 61 năm đời người từng thành công rồi rớt xuống tận cùng vực thẳm, có lẽ đủ để ông tự nhận là người hành động, dù rằng đến lúc chính tay ông lại đóng cửa đời mình. Giữa thập niên 1980, tổ hợp chế biến mực xuất khẩu ì ạch như tình hình kinh tế cả nước. Nghe ông về đây, có bạn khuyên coi chừng sai lầm; lý lịch tranh đấu rồi bằng cấp, chức vị hiện tại dự phóng rất tốt cho tương lai ông. Đặc biệt, bài học cải tạo tư sản vẫn còn nóng hổi của đêm trước đổi mới. Ông cám ơn bạn, và vẫn đi bước đường đã chọn.

Hiếm khi Liên Khui Thìn có mặt ở văn phòng tổ hợp chế biến mực. Hết xuôi tận mũi Cà Mau, ông lại ngược ra Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi... gầy dựng nguồn hàng xuất khẩu. Chẳng bao lâu tổ hợp này đã đem ngoại tệ về cho thành phố thời kỳ khó khăn. Tổ hợp được nâng cấp lên xí nghiệp, rồi năm 1992 trở thành Epco, tức Công ty TNHH sản xuất, Thương mại, Dịch vụ xuất nhập khẩu quận 3. Liên Khui Thìn vẫn là tổng giám đốc, là hồn lẫn bóng công ty một thời điển hình của doanh nghiệp thành phố.

Những đêm đợi thi hành án

Thế rồi, “ngày định mệnh” 24/3/1997 ập đến. Vị tổng giám đốc này suy sụp hoàn toàn khi tra tay vào còng. Đối mặt với vành móng ngựa suốt ba tháng, Liên Khui Thìn bị kết án tử hình với tội danh chính là lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Tăng Minh Phụng, bạn liên doanh, cũng chịu mức án này. Hồi tưởng giờ phút khủng khiếp đó, Liên Khui Thìn trầm tư: “Tôi sốc lắm, vì nghĩ tài sản thực tế Epco đủ bồi thường thiệt hại”. Ba năm ở khu giam AB, đợi thi hành án tử hình, những bạn tù cạnh ông lần lượt bị đánh thức lúc rạng sáng để không bao giờ còn trở về nữa. Người mới vào thay, rồi lại ra đi. Nhưng Liên Khui Thìn vẫn chong chong thức chờ đợi hết đêm này đến đêm khác, đến lượt mình.

Sáng Tăng Minh Phụng bị thi hành án, khi bạn bị dẫn qua, ông còn nghe vọng câu hỏi quản giáo của Tăng Minh Phụng: “Không dẫn Thìn đi chung à?”. Để qua được những ngày khủng khiếp này, Liên Khui Thìn tập thiền, rồi tự tìm giải thoát cho mình. Ông tự trấn an cái chết chắc nhanh lắm, người ta không kịp biết mình đau đớn, vậy ngày nào chưa đến lượt mình thì hãy ráng sống ngày đó. Nhiều lần ông đã chia sẻ suy nghĩ này với bạn cùng phòng, an ủi họ hãy cố sống đến ngày cuối.

Liên Khui Thìn kể, ông còn có thế giới khác trong những ngày đợi chết. Nằm buồng đợi thi hành án tử hình, nhưng ông lại cố gắng để đầu mình đang sống bên ngoài. Ông tự vẽ ra những ý tưởng kinh doanh và tìm giải pháp thực hiện. Ý tưởng đầu tiên là sửa sai và tiếp nối Epco thế nào nếu ông không phải vào đây. Những thế bí của Epco và cách gỡ nếu ông còn ở ngoài. Thời gian cuối ba năm đợi thi hành án, ông dần hy vọng còn đường sống và những ý tưởng mới lại xuất hiện. Cụ thể hơn, ông vẽ kế hoạch nếu được ra khỏi buồng đợi chết, mình sẽ làm gì ở trại giam tiếp theo. Nhưng chắc chắn dù là việc gì thì nó cũng phải có ý nghĩa vì người khác. Đó là suy nghĩ chuộc tội của ông!

“Chính thế giới ảo này đã giúp tôi trụ qua những ngày đợi chết. Ở trong đó mà đầu óc trống rỗng thì kinh khủng lắm!”- Liên Khui Thìn tâm sự. Sáng ngày 8/9/2003, bất ngờ khóa cửa buồng giam lách cách mở. Ông căng mình nghĩ sẽ làm gì trong phút cuối cùng trước khi ra pháp trường. Đến khi được nghe câu đầu tiên trong quyết định ân xá, Liên Khui Thìn mới thở hắt ra. Hơi thở bình thường như bao hơi thở khác, nhưng ông lại thấy chưa bao giờ được thở như vậy trong đời mình! Chỉ có người trong cuộc mới thấu cảm được tận cùng. Ngôn ngữ không diễn giải nổi khoảnh khắc sinh, tử này...

Về trại giam Xuân Lộc, Liên Khui Thìn hiện thực hóa ý tưởng hồi còn là tử tù. Thấy nhiều người trong trại mắc bệnh vì nguồn nước, ông trình dự án bể nước sạch. Sau đó là kế hoạch xây trạm xá trại giam Xuân Lộc sát Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa để có bác sĩ hỗ trợ khi cần. Rồi ao nuôi cá cải thiện bữa ăn... Các dự án của ông đều mang lại hiệu quả. Cựu tử tù được các phạm nhân khác tôn trọng rõ rệt. Còn ông chỉ tâm niệm: “Chuộc tội! Chuộc tội!”.

Đi tiếp kiếp người

Một buổi sáng mùa hè 2013, bốn năm sau ngày ông được đặc xá, tôi lại gặp Liên Khui Thìn trong văn phòng làm việc của ông trên tầng 18 tòa cao ốc nhìn ra sông Sài Gòn. Vẫn kính cận nặng độ, áo trắng tinh tươm bỏ trong quần, ông say sưa chuyện thời sự, chuyện thương trường. “Nhìn anh thật thanh thản?”. Nghe tôi hỏi, Liên Khui Thìn nhẹ nhàng trả lời: “Vâng, tôi thanh thản, vì tôi nghĩ mình có tội và đã đền tội xong. Giờ đây tôi sẽ đi tiếp cuộc đời mình”.

Ông tâm sự trong rủi, đời mình cũng có cái may. Nếu hồi đó ông cứ liều mạng “đi đêm” làm doanh nghiệp như diều gặp gió mà không bị pháp luật “bóp thắng” kịp thời, chẳng biết sa đà vài năm nữa còn cơ hội được ân xá hay không. Chưa kể, ông thấy sức khỏe mình giờ lại tốt hơn nhiều hồi còn căng đầu với thương trường như chiến trường, với những cuộc đãi đằng triền miên ngập ngụa trong bia rượu. “Nếu không vào tù, chắc tôi cũng gục vì đột quỵ tim mạch, huyết áp như nhiều bạn làm ăn khác rồi” - ông mỉm cười nhìn lại.

Tâm sự về quỹ hoàn lương do chính mình là tác giả, Liên Khui Thìn trải bày nó cũng là dự án ảo ông vẽ trong đầu nếu có ngày ra tù. Từng thấy nhiều phạm nhân sau niềm vui ra cổng trại giam, lại lơ ngơ không biết về đâu, sẽ làm gì, nên ông quyết định được ân xá sẽ thực hiện quỹ này. “Đỉnh cao dễ làm thiên hạ mờ mắt, lạc đường. Chính vực thẳm là nơi người ta có điều kiện nhìn sâu vào đáy lòng mình nhất. Khi đã sờ chạm cái chết thì chẳng ai còn trí trá với chính mình được nữa” - Liên Khui Thìn trầm ngâm kể những ngày đen tối đã giúp mình ngộ ra ý nghĩa giản đơn mà sâu sắc nhất của kiếp nhân sinh.

Từng ngán ngẩm tổ yến, vi cá, ở tù ông lại cảm nhận tận cùng sự ngon ngọt của tô canh rau muống nấu suông. Từng có hàng trăm triệu đô la trong tay mà ông đã hưởng thụ nó được bao nhiêu? Biệt thự thì người giúp việc ở nhiều hơn ông giám đốc đi sớm về trễ. Mercedes sang trọng cũng cho anh lái xe ngồi nhiều. Ngay những mâm sơn hào hải vị cũng dành phần lớn cho người dọn bàn...

Ở đời, người đỉnh cao thành công hô hào mình vì người khác, thiên hạ còn suy nghĩ. Nhưng tâm sự của một tử tù từng 1.000 ngày đợi chết thì có thể tin rằng đó là trải nghiệm chân tình của tận cùng kiếp người. Liên Khui Thìn trải bày khi còn làm Epco ông đã nghĩ đến thương hiệu doanh nghiệp, đến hàng ngàn nhân viên, gia đình họ trông đợi vào “nồi cơm” công ty. Nhưng phải đến những đêm mất ngủ đợi ra pháp trường, ông mới “ngộ” đến tận xương tủy điều quý giá nhất của kiếp người là vì người khác. Thương trường như chiến trường, nhất là thời điểm bản lề tranh tối, tranh sáng, pháp luật còn quá nhiều kẽ hở. Lẽ đời chẳng mấy ai khởi nghiệp lại nghĩ mình sẽ lừa đảo, nhưng cạm bẫy luôn ở phía trước. Nếu chỉ nghĩ mục tiêu tiền-danh, sẽ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt này!

Sau quỹ hoàn lương, Liên Khui Thìn đang thực hiện dự án kinh tế biển. Là dân Khánh Hòa, gầy dựng Epco từ sản phẩm biển, kinh tế biển luôn là “bài tủ” mà ông tự tin. Ông tiết lộ đang xúc tiến lễ hội du thuyền định kỳ hai năm ở Nha Trang, sau có thể mở rộng ra các bãi biển đẹp khác. Có lãnh đạo đã hỏi ý nghĩa kinh tế - xã hội dự án? Ông trả lời nó không chỉ là “sân chơi hẹp” của nhà giàu. Việt Nam đang rất cần đầu tư nước ngoài, mà đa số người chơi du thuyền lại là ông chủ thật sự. Họ có tiền và có điều kiện tác động rất rộng. Hãy mời họ đến Việt Nam, để họ biết đất nước này, sau đó tự họ hiểu sẽ làm gì. Ngoài ra, nhiều bạn bè quốc tế biết biển đảo hòa bình và thân thiện thuộc chủ quyền Việt Nam cũng có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay.

...Gần 14 giờ. Tâm sự say sưa của cựu tử tù vẫn chưa dừng hứng khởi. Ông nói vẫn còn nhiều hoài bão lắm, nhưng hãy để thời gian trả lời... Tôi hỏi, đã từng vấp ngã, ông nghĩ sao về hiện trạng nhiều doanh nghiệp đang gục ngã? Ông nói: “Tôi nghĩ đầu tiên là yếu tố con người, những người không có hoài bão, lý tưởng, chỉ làm vì mục đích kiếm tiền. Nó là tiền đề của các sai phạm tham nhũng, lừa đảo... Nguyên nhân thứ hai là sự lãng phí quá lớn và hàng loạt từ vĩ mô đến vi mô, từ tài nguyên, tài sản vật chất đến con người, thời gian đã khiến tiêu hao năng lực phát triển bền vững. Thứ ba là thuộc tính nền kinh tế non trẻ. Dù gì kinh tế Việt Nam vẫn thiếu năng lực và kinh nghiệm cạnh tranh với các nước lớn. Nhiều “cái chết” doanh nghiệp là vì thuộc tính ấy. Tuy nhiên, không nhất thiết cứ cá lớn thì nuốt được cá bé. Lịch sử tổ tiên cho thấy chính sức mạnh quật cường đã bật lên từ thế yếu, thế cùng”.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn


*********************

Đại gia Lê Ân hồi hộp

****************************
Đại gia Lê Ân vào phòng riêng thử siêu giường cùng vợSau nhiều ngầy gấp rút làm việc, hôm nay (27.1), hai chuyên gia người Anh đã lắp xong chiếc "siêu giường" của đại gia Lê Ân.
Trao đổi với phóng viên, đại gia Lê Ân cho biết, do biết được ý định trưng bày chiếc "siêu giường" cho người dân xem dịp Tết Nguyên đán nên hai kỹ sư được hãng sản xuất giường danh tiếng Savoir
Beds (Anh) cử sang đã làm việc ngày đêm nên chiếc giường hoàn thành sớm hơn dự kiến.
llee-ân, siêu-giường,đại-gia

Vợ chồng đại gia Lê Ân đã thử chiếc "siêu giường"

 

llee-ân, siêu-giường,đại-gia

 Đại gia Lê Ân cùng hai kỹ sư

llee-ân, siêu-giường,đại-gia

"Theo dự kiến của tôi ngày 29.1 chiếc giường mới lắp ráp hoàn chỉnh và sẽ đưa vào Làng du lịch Chí Linh vào mồng 2 Tết để đón khách vào tham quan. Tuy nhiên, công việc này đã diễn ra sớm hơn dự kiến", đại gia Lê Ân cho biết.

Để mua được chiếc giường đắt nhất thế giới này, ông đã chuyển sang Anh 184.000 USD. Tiền thuế nhập khẩu chiếc “siêu giường” sẽ phải đóng là 1,45 tỷ đồng.

(Theo Motthegioi)



****************************

Chuột khổng lồ cao đến đầu gối người

Không chỉ cao, to, đen, hôi mà chú chuột khổng lồ này còn biết diễn xiếc rất điêu luyện.

Mấy ngày gần đây cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc xôn xao bàn tán về con chuột to chưa từng thấy tại thành phố Quảng Châu. Những hình ảnh liên tục được chia sẻ với lời dẫn đầy ngạc nhiên như: “Đã ai nhìn thấy con chuột nào to đến thế này chưa?”.

 

Chú chuột khổng lồ cao quá đầu gối người lớn khi đứng.
Chú chuột khổng lồ này xuất hiện tại một chương trình cuối năm tại khu trung tâm mua sắm lớn thành phố Quảng Châu vào ngày 16/1 vừa qua. Lúc đứng, con chuột này có chiều cao quá đầu gối người lớn. Ngoài bộ lông màu nâu sẫm, nó còn sở hữu đôi chân to với màng kết lớn.

 

 

 
Đứng lên theo hiệu lệnh tay của chủ.

Không chỉ gây chú ý với kích thước đồ sộ của mình, chú chuột khổng lồ còn biết thực hiện theo hiệu lệnh đứng, ngồi, bước theo của chủ nhân.

Mặc dù con chuột này gây hiếu kì cho số lượng lớn người chứng kiến và cư dân mạng nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự sợ hãi trước con vật này. Nhiều ý kiến cho rằng con chuột này ắt hẳn bị đột biến hoặc ăn phải cái gì đó mới có hình dáng bất thường như vậy.

Theo Pháp Luật Xã Hội



*******************


Phiên chợ cầu may chỉ có một ngày ở Thanh Hóa


Chợ Thiều được tổ chức một lần vào dịp 26 tháng Chạp hằng năm, nhằm mục đích cầu may cho năm mới.

Phiên chợ Thiều được tổ chức tại làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa). Tương truyền, một nghĩa quân thời Lê do tướng Lê Phúc Đồng dẫn đầu đi dẹp loạn giặc ngoại xâm trên sông Mã, đoàn đến khúc sông bên chân núi Thiều thì thuyền mắc cạn. Vị tướng dẫn đầu ra lệnh cho quân nghỉ ăn cơm trưa chờ con nước lớn. Khi lên bờ nghỉ chân, tướng quân Lê Phúc Đồng bắt gặp một miếu thờ nhỏ nằm ngay bên chân núi do những đứa trẻ mục đồng của làng Thiều dựng lên. Ông thắp nén nhang cầu cho thuận buồm xuôi gió, đánh thắng giặc ngoại xâm. Thắp nhang xong, quay lại thì tướng quân vô cùng bất ngờ khi đoàn thuyền đã có thể xuôi dòng và tiến thẳng về cửa Thần Phù đánh giặc. Sau khi thắng giặc ngoại xâm trở về, tướng quân Lê Phúc Đồng về lại làng Thiều cho dân làng ăn mừng chiến công. Từ đó đến nay, cứ đến ngày ăn mừng chiến thắng này, người dân mở hội, chợ để tưởng nhớ. Truyền thống ấy được giữ đến ngày nay.
“Chợ Thiều họp vào 26 tháng Chạp hàng năm là để người dân đến cầu may cho năm mới. "Bỏ con bỏ cháu chứ không bỏ 26 chợ Thiều" là để nhắc nhở thế hệ mai sau lưu giữ nét truyền thống của ông cha. Chợ Thiều không chỉ người sống họp mà còn có cả phần tâm linh của những người đã khuất, dù bỏ con bỏ cháu đi về bên kia thế giới nhưng vẫn không bỏ chợ Thiều”, bác Tâm, một người dân cho biết.
Các mặt hàng bán ở chợ chủ yếu đều là những sản vật vùng quê: Đồ quà bánh để thờ cúng ông bà tổ tiên, các món đặc trưng ngày Tết như lá dong, sợi giang, quả cau, lá trầu, củ hành, củ tỏi, thịt cá, hoa giấy, hoa tươi…
Hằng năm, phiên chợ thu hút hàng ngàn người tham dự.
Một góc nhỏ phiên chợ dùng để bán hoa.
Phiên chợ cầu may độc đáo này không có quy mô lớn như chợ Viềng (Nam Định) nhưng lại lưu giữ được truyền thống của người dân một vùng quê nghèo Thanh Hóa.
Nhộn nhịp người mua kẻ bán…
Ông Nguyễn Tiến Năng, trưởng làng Thiều Xá cho biết: “Đến chợ Thiều không chỉ có người dân trong vùng Thanh Hóa mà nhiều nơi khác từ Nghệ An, Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định… Xưa chợ Thiều được họp ở ngay sát bờ sông để thuận tiện giao thông đường thủy với kiểu buôn bán trên bến dưới thuyền. Nay làng thống nhất họp vào trong sân chùa theo nguyện vọng người dân. Trên là chùa dưới là chợ để lưu giữ nét hồn quê”.
Người dân làng Thiều dù đi làm ăn đâu xa không về tham dự được thì hôm họp chợ gia đình nào cũng nghỉ hết mọi công việc để tụ tập ăn uống mừng phiên chợ Thiều.
Cụ Hào (86 tuổi, người địa phương) cho biết, năm nào cũng tham dự phiên chợ. “Phiên chợ Thiều dần dần trở thành thói quen không thể bỏ, người dân đến tham dự sẽ cầu được may, năm mới phát tài phát lộc”, cụ Hào cho biết.
Nguồn gốc phiên chợ Thiều đã được in thành sách.
Những đứa trẻ theo bố mẹ đi chợ…
Trước khi tham gia phiên chợ, tất cả đều lên chùa thắp hương, cầu lộc năm mới.
Giá cả tại phiên chợ này rẻ hơn nhiều so với nơi khác. “Tróng giang này 10.000 đồng, lá gói bánh cũng chừng ấy”, cô Hoa, một người bán hàng nói.
Thịt lợn không thể thiếu trong dịp Tết.
Người dân nô nức ra về sau khi được tham dự phiên chợ.


****************************

Thầy giáo bị tố cho nữ sinh uống bia rồi cưỡng dâm tại nhà




(Soha.vn) - Đến nhà thầy để chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cháu N. đã bị thầy Th. cưỡng dâm ngay tại nhà.

Những ngày qua, dư luận tại xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang xôn xao về vụ thầy giáo Phạm Gia Th. (SN 1965, thường trú tại xã Vân Canh, Hoài Đức), là giáo viên dạy thể dục tại trường THCS Kim Chung giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 8 trong trường.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Đình H. (SN 1977, thường trú tại Kim Chung, Hoài Đức), bố của cháu P.T. N. (SN 2000), nạn nhân vụ việc cho biết:

"Sự việc được phát hiện vào hôm 7/1, sau khi có cuộc gọi đến, do mới bị cấm sử dụng điện thoại nên cháu N. bỏ đi và để máy ở nhà.

Tìm mãi con không thấy đâu, chúng tôi ra báo công an xã. Sau khi kiểm tra điện thoại thì công an phát hiện một số tin nhắn có nội dung như của vợ chồng nhắn cho nhau với những biệt danh riêng chứ không có tên cụ thể.

Cả nhà hốt hoảng tiếp tục đi tìm cả đêm nhưng không thấy N. đâu, đến sáng hôm sau thì phát hiện cháu ngủ ngay bên cạnh nhà bà ngoại.

Khi cháu vừa về thì mấy anh công an xã có mặt để hỏi chuyện và cháu cho biết những tin nhắn đó do thầy Th., giáo viên dạy thể dục của trường nhắn cho.

Khi cháu khai báo lại sự việc với công an thì gia đình mới biết chuyện con gái mình bị thầy giáo hãm hại nhiều lần...", anh H. chua chát kể.

Anh Phạm Đình H., bố của nạn nhân đang chia sẻ lại câu chuyện.
Anh Phạm Đình H., bố của nạn nhân đang chia sẻ lại câu chuyện.

Cũng theo anh H., qua lời kể của cháu N. thì vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, lớp có tổ chức đến nhà riêng của gia đình thầy Th. để chúc mừng. Khi học sinh đến thì thầy Th. cho uống bia và cocacola.


Sau đó, thầy Th. bảo con mình dẫn các anh chị lên gác nghỉ. Khi còn lại 3 học sinh thì thầy Th. đã giở trò đồi bại với nữ sinh N. Cháu N. cũng khai với công an, trước khi bị phát hiện thì thầy Th. còn ép cháu thực hiện hành vi đồi bại vài lần ở một số chỗ khác...

"Vì cháu còn nhỏ tuổi, chưa biết suy nghĩ mà thầy thì thường xuyên dọa sẽ đuổi học, sẽ cho điểm thấp nếu nói ra nên có lẽ cháu hoảng sợ không dám nói, kể cả với gia đình...", anh H. cho hay.

Theo anh H., từ hơn một năm qua, con gái anh đã có những biểu hiện lo lắng, hoảng sợ nhưng gia đình không nghĩ chuyện lại đến mức như vậy.

"Lúc nào cháu cũng có vẻ lo lắng, hoảng sợ, thậm chí các cô giáo dạy trên lớp cũng nói với gia đình nhưng không thể ngờ là cháu lại có thể bị thầy giáo hãm hại đến mức như vậy... Sau khi sự việc được phát giác, các thầy cô giáo trong trường cũng đến động viên, an ủi và cháu đã đi học trở lại nhưng khi tiếp xúc với người lạ thì vẫn còn rất sợ sệt...", anh H. chia sẻ.

Anh H. cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình thầy giáo Th. đã không ít lần đến nhà anh chị để xin lỗi về những hành vi đồi bại đó.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hoàn, Trưởng công an xã Kim Chung (Hoài Đức, Hà Nội) xác nhận về thông tin vụ việc xảy ra đối với cháu N.

Tuy nhiên, theo ông Hoàn, công an xã chỉ nắm thông tin ban đầu do cháu khai còn vụ việc sau đó đã được chuyển lên công an huyện điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc tới bạn đọc...


************************

Chơi xỏ bạn gái

Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile


Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile


**************************


Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ


Rất nhiều công ty ở Trung Quốc muốn kết thúc một năm thật hoành tráng bằng những phần thưởng cực độc cho người lao động trước khi họ có kì nghỉ Xuân thật dài bên gia đình. Thông thường nhất là thưởng tiền, nhưng có một số công ty lại thay bằng việc tặng quà cho nhân viên. Trong số đó, có những công ty khá là …“sáng tạo”.

Những món quà bất thường ra sao ? Bạn sẽ người đánh giá.

Vé tàu về nhà và một kì nghỉ dài

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 1

Các công ty thường nghỉ làm việc trong mười ngày hoặc hơn. Do đất nước quá rộng mà nhiều người phải mất đến vài ngày đường để về nhà, đặc biệt là những người sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh nên họ rất cần một kì nghỉ dài. Một công dân may mắn đã nhận được một vé tàu và một kì nghỉ Tết 23 ngày kèm theo. Có vẻ lãnh đạo công ty của người này đã suy nghĩ rất thấu đáo những vấn đề của nhân viên.

Quan tài

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 2

Các bạn cũng biết là việc tổ chức tang lễ ngày càng đắt đỏ, nhưng cũng không thể như công ty kia có ý định tặng nhân viên món quà như vậy. Nhận được một cỗ quan tài, dù thế nào đi chăng nữa cũng là một điềm gở đối với người nhận.

Hai bó rau cần tây tươi mới

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 3

Món quà này nhận được nhiều phản hồi nhất từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Mặc dù nó có thể rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta có thể nhận thấy được việc điều này gây khó chịu thế nào cho những người sống độc thân. Quá nhiều rau phải ăn ! Một số cư dân mạng còn đùa răng “vì quyền lợi của hai bó rau to thế này, bạn sẽ cần phải dành tiền mua một cái nồi lớn để nấu nó”.

Xổ số

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 4

Làm thế nào có phần thưởng tết lên đến hàng triệu đồng? Bạn sẽ được sở hữu nếu... đủ may mắn!

Vé “muộn làm”

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 5

Những chiếc vé đặc biệt này cho phép người lao động được đi làm muộn. Đây chắc chắn là một trong những món quà tết độc đáo mà chúng ta được biết. Vừa không quá đắt lại còn là kho báu lớn đối với những ai đang làm việc ở một công ty có áp dụng hình thức phạt tiền lương nếu đến muộn.

Nước xả vải và chất tẩy rửa

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 6

Chắc chắn rằng đây là một món quà rất thực dụng… Và có lẽ nó chính là gợi ý của người quản lí của bạn rằng, bạn nên chăm chỉ hơn với công việc giặt là!

Đồ dùng nhà tắm (Xà phòng, kem đánh răng, nước súc miệng, giấy vệ sinh…)

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 7

Tưởng tượng răng một người đàn ông đi về nhà nói với vợ và con mình rằng, “Bố vừa nhận được quà tết năm nay, là một bịch giấy vệ sinh!” Món quà này thực sự khiến bạn không biết nên khóc hay nên cười. Nghĩ một cách lạc quan, đồ dùng nhà vệ sinh quả thật rất cần thiết, cho nên ít ra là bạn cũng có thể dùng nó cho một việc nào đó!

Một con cừu

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 8

Một con cừu thật sự, một con cừu còn sống! Nên giết hay không, đó cũng là một câu hỏi cần lời giải đáp.

Trong khi những người khác nhận được một đống tiền, iPad, hay thậm chí là một chiếc ôtô mới coóng, sẽ thật là đáng thật vọng khi bạn chỉ nhận được những thứ như kem đánh răng hay rau. Cái gì mới là món quà bất thường nhất mà bạn nhận được từ công ty mình ?

Điểu Mỡ (Khampha.vn)


************************



Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết


Sau gần 40 năm sống biệt lập với rừng sâu, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang (Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) đã “từ biệt” rừng sâu để về “vùng đất mới”, nơi có cuộc sống sôi động của con người. Và, đây là cái tết đầu tiên mà cha con “người rừng” này đón nhận sau 40 năm.


Gói bánh tét

Khi chúng tôi quay trở lại xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) thì cũng là lúc cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh đang tất bật làm bánh tét ăn Tết.

Gặp khách, "người rừng" Hồ Văn Lang cười cười chào hỏi rồi vội vã mang nồi gạo nếp ra phía sau nhà. Tỏ ra rất “sành” chuyện bếp núc, anh vặn vòi nước vo gạo để chuẩn bị gói bánh. Lần đầu tiên đón tết cổ truyền, dù chưa hiểu rõ về phong tục của dân tộc mình nhưng Lang cũng đã biết cái tết này khác xa với cái tết nơi rừng sâu trước kia. Vừa vo gạo, "người rừng" Lang vừa nói: “Trôt xa tet gô”. Thấy chúng tôi lớ ngớ không hiểu, anh Hồ Văn Tri (em ruột anh Lang) dịch giúp: “Anh Lang nói là ảnh rất thích tết đó anh. Trôt là thích. Xa tet là tết. Gô là tôi”.

Nghe xong, Lang cười rồi cúi xuống vo gạo tiếp. Xong xuôi, anh lại đi lo lá chuối gói bánh tét. “Người rừng” Hồ Văn Thanh (cha Lang) cũng xắn tay vào phụ giúp.

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 1

Lang vo gạo nếp để gói bánh rất…sành

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 2

“Người rừng” Lang chẻ tre gói bánh tét

Anh Tri hướng dẫn cho cha và anh trai cách làm bánh. Những chiếc bánh tét do cha con “người rừng” gói cũng rất xinh xắn, mùi gạo nếp thơm lừng tỏa ra rất hấp dẫn.

Ngồi trước phòng khách trong ngôi nhà mới khang trang, khuôn mặt hai cha con “người rừng” rất tươi. Lang lúc nào cũng cười, nụ cười của anh hồn nhiên như một đứa trẻ thơ lần đầu tiên nhận biết thế nào là tết. Bởi lẽ, dù đã 43 tuổi nhưng từ khi được sinh ra và theo cha vào sống trong rừng đến tận giờ, chưa có khoảnh khắc nào anh được “nếm" hương vị ngày tết, cũng chưa khi nào Lang tự tay gói bánh tét để ăn tết cả.

Lang bảo, hồi giờ cha con sống trong rừng, tách biệt với thế giới loài người, anh và cha chỉ biết một cái tết duy nhất đó là Tết Ngã rạ. Nhưng đến tết, hai cha con cũng không làm bánh. Họ chỉ mang vài con cá khô, thịt chuột và bắp, gạo ra nấu một bữa ăn đón Tết Ngã rạ.

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 3

Anh Hồ Văn Tri dạy cách gói bánh tét cho Lang

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 4

Cha con “người rừng” quay quần cùng nhau gói bánh tét, không phải sống cô quạnh nơi “thâm sơn cùng cốc”

“Thích ở lại làng”

So với ngày mới về làng, "người rừng" Hồ Văn Lang đã khá “sành sỏi”. Anh đã biết được rất nhiều thứ trong sinh hoạt đời thường. Chỉ có điều, Lang chưa nói rành rọt được tiếng đồng bào Cor. Ngồi bên các con, “người rừng” Hồ Văn Thanh vẫn rất ít nói, hiếm khi ông bắt chuyện với những người xung quanh. Dù vậy, cử chỉ và hành động của ông đã khác hẳn so với ngày được đón về từ rừng.

Chúng tôi hỏi Lang có thích trở lại rừng sống không thì Lang lắc đầu liên tục: “Trôt plây gô. Pe trôt man mơq gôk”. Anh Tri lại dịch: “Anh Lang nói là  bây giờ thích ở làng chứ không thích ở trong rừng nữa”.

Bây giờ cuộc sống của cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh - Hồ Văn Lang ở làng thôn Trà Nga, xã Trà Phong rất tốt. Họ được tặng nhà mới, lại còn được tặng trâu để nuôi. Bà con trong làng ai ai cũng nhiệt tình giúp đỡ để cha con họ bắt đầu cuộc sống mới, từ bỏ những tháng ngày sống nơi rừng thiêng nước độc.

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 5

“Người rừng” Lang (phải) thích thú với hoa mai giả

Như biết được thế nào là vui xuân, đón tết, Lang cầm lọ hoa mai giả sửa lại rồi nói là ở trong rừng không có loại hoa như thế này. “Trôt xa tet gô” – anh lặp lại lời nói của mình khi đất trời sắp bước sang xuân.                 

Võ Hoàng Uyên (Khampha.vn)


*************************


Xì-căng-đan hoa hậu 2013

Xì-căng-đan nối tiếp nhau liên quan đến các cuộc thi nhan sắc và những người đẹp tham dự với nhiều mức độ khác nhau


Trong năm 2013, cũng như mọi năm, khắp thế giới diễn ra nhiều cuộc thi người đẹp cấp thành phố, tầm cỡ quốc gia và quy mô toàn cầu. Và nhiều xì-căng-đan đã nổ ra khiến báo giới tốn nhiều giấy mực và dư âm nay vẫn còn dai dẳng.

Suýt bị tước vương miện

Ngay từ trước khi diễn ra, cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2013 đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Indonesia vì họ cho rằng cuộc thi sắc đẹp ở nước này sẽ hủy hoại nền đạo đức và truyền thống Hồi giáo.

Người ta đã kiến nghị chính phủ hủy bỏ cuộc thi với lập luận rằng sự phô bày da thịt phụ nữ trong một cuộc thi như vậy là vi phạm các giáo huấn của đạo Hồi, ngay cả sau khi các nhà tổ chức đã đồng ý cắt bỏ phần thi bikini và thay vào đó là cho các thí sinh quấn chiếc xà rông kín đáo hơn. Hàng ngàn người đã tham gia các cuộc phản đối trên khắp đất nước Indonesia, từ thủ đô Jakarta đến các thành phố trên đảo Sumatra và Borneo, lên án cuộc thi Miss World là “khiêu dâm”, là “cuộc thi gái điếm”.

Họ cũng đốt sạch những hình ảnh quảng cáo của nhà tổ chức. Thậm chí các đại sứ quán Mỹ, Anh và Úc đã lên tiếng cảnh báo rằng những người quá khích có thể tấn công cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế này, đồng thời nhắc lại các vụ đánh bom thánh chiến ở Bali sát hại 202 người và làm 240 người bị thương vào năm 2002.

 

Người đẹp Philippines Megan Young Ảnh: CTV.BY

Người đẹp Philippines Megan Young Ảnh: CTV.BY

 

Cuối cùng, cuộc thi vẫn diễn ra ở Indonesia và Hoa hậu Philippines Megan Young, 23 tuổi, đã giành vương miện. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau khi kết thúc cuộc thi Miss World, phía Mỹ đã chính thức đệ đơn phản đối lên ban tổ chức cuộc thi, trong đó họ khiếu nại rằng Hoa hậu Megan Young cũng cần phải được công nhận là thí sinh của nước Mỹ nữa.

Trong số các lý lẽ phía Mỹ đưa ra có chi tiết Megan Young sinh ra ở Mỹ, cha là người Mỹ và mẹ là người Philippines; năm lên 10 tuổi, cô mới chuyển đến Philippines - nơi cô làm người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình. Văn bản khiếu nại nêu rõ: “Về kỹ thuật, cô ấy cũng là hoa hậu Mỹ. Tên họ cô ấy… rất Mỹ”.

Xì-căng-đan rùm beng nhất liên quan đến Miss World 2013, theo báo The Inquisitr, là phản ứng dữ dội của dư luận, đặc biệt là người Hồi giáo, khi họ phát hiện những bức ảnh chụp khỏa thân của Hoa hậu Megan Young. Thậm chí có người còn đề nghị ban tổ chức cuộc thi tước vương miện và danh hiệu Hoa hậu Thế giới của Young vì họ cho rằng cô không xứng đáng.

Bản thân người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Philippines 2013 đã từng khiến một số người Hồi giáo phẫn nộ bởi vì đối với họ, cuộc thi Hoa hậu Philippines 2013 chẳng qua cũng chỉ là cuộc thi không đàng hoàng mà thôi.

Ngược thời gian về năm 2011, đã có 3 người đẹp bị loại khỏi danh sách tham dự cuộc thi Hoa hậu Philippines vì đã từng chụp ảnh khỏa thân. Các bức ảnh khỏa thân của người đẹp Roxanne Cabanero đã được tung lên một website khiêu dâm. Còn 2 người đẹp Grendel Alvarado và Jenilyn Olivar bị loại không phải vì đoạn băng sex hay những bức ảnh khỏa thân bị phát tán trên mạng mà là vì những bức ảnh chụp mát mẻ được sử dụng cho cuộc vận động nhận thức về ung thư vú.

Về phần tân Hoa hậu Thế giới người Philippines, các bức ảnh khỏa thân gây tranh cãi của cô đã được đăng trên chuyên đề du lịch của tạp chí Rogue năm 2012 trong xê-ri ảnh người mẫu bikini. Trong đó, Megan Young để ngực trần nhưng phải công nhận là cô không hề phơi bày thân thể.

Điều đáng nói là một số người hâm mộ Hoa hậu Philippines 2013 cảm thấy như họ nhìn thấy Megan Young khỏa thân khi cô mặc mọi loại trang phục. Theo họ, nữ hoàng sắc đẹp không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà phải có đạo đức, sự thanh cao, nữ tính. Hơn nữa, nữ hoàng sắc đẹp cần phải được xem là những mẫu người tiêu biểu để mọi người noi theo chứ không phải là các đối tượng tình dục.

Vũ nữ khỏa thân

Xì-căng-đan xung quanh cuộc thi Miss Minsk 2013 ở Belarus nay cũng vẫn chưa thật sự lắng dịu khi người đẹp giành vương miện, Yana Kontsevenko, là một “cư dân không chút ngại ngùng” của các hộp đêm. Thêm vào đó, các blogger nước này còn phát hiện những bức ảnh đầy quyến rũ của một người đẹp khác nữa tuy không giành được danh hiệu gì nhưng cô đã lọt vào đến tận vòng cuối cùng. Vụ bê bối càng nặng nề thêm khi cô gái cho rằng dư luận ác ý không đủ sức đánh giá tài năng của cô.

 

Yana Kontsevenko đăng quang tại cuộc thi Miss Minsk 2013 Ảnh: THE INQUISITR
Yana Kontsevenko đăng quang tại cuộc thi Miss Minsk 2013 Ảnh: THE INQUISITR

 

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi nhan sắc ở thủ đô Belarus, cư dân mạng đã phát hiện ra ngay rằng các cô gái tham dự và cả các cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi người đẹp hóa ra là những vũ nữ khỏa thân. Hãng tin Newsru xác nhận lúc Yana Kontsevenko còn chưa kịp đội lên đầu chiếc vương miện thì rất nhiều bức ảnh khiêu dâm của cô đã được phát tán trên internet. Và cộng đồng mạng còn chú ý đến chi tiết ngoài người đẹp tóc vàng 22 tuổi này, còn có một số “đồng nghiệp” của cô cũng có mặt trong vòng chung kết Hoa hậu Minsk 2013, được đánh giá tương tự như cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Chẳng hạn Á hậu 2 Natalya Bashura là một gái nhảy, còn người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu thân thiện Ekaterina Boitus và một số thí sinh trong cuộc thi đang làm vũ nữ khỏa thân tại các hộp đêm.

Một trong những vũ nữ loại này nằm trong tâm điểm xì-căng-đan ở Belarus là Anzhelika Tikhonovich, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, không giành được danh hiệu nào nhưng đã vào đến tận chung kết. Cô có thâm niên 3 năm… múa cột khỏa thân và từng làm công việc này 1 năm ở Litva. Ngoài ra, cô cũng còn là một người mẫu thể loại khiêu dâm. 


NGÔ SINH


*************************

Hàng trăm người thân đón cô dâu Việt về quê ăn Tết


(NLĐO) - Những chuyến bay thẳng từ Đài Loan-Cần Thơ đã hỗ trợ nhiều cho các cô dâu Việt sinh sống tại Đài Loan về quê tiết kiệm được thời gian, chi phí.

Sáng ngày 26-1 (nhằm 26 tháng Chạp), chuyến bay từ Đài Bắc-Đài Loan đến Cần Thơ đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, chở gần 190 hành khách là cô dâu Việt cùng chồng, con sống tại Đài Loan về các tỉnh miền Tây.

Nhiều người thân đứng chờ từ ga đến 

Nhiều người thân đứng chờ từ ga đến 

Theo ông Nguyễn Phúc Điền, Trưởng chi nhánh tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) tại TP Cần Thơ, trong dịp Tết Giáp Ngọ, VNA phối hợp với phía Đài Loan mở 8 chuyến bay nhằm phục vụ cho các cô dâu Việt đang sinh sống tại Đài Loan về quê ăn Tết.

Ngoài chuyến bay vào ngày 26-1, chuyến bay kế tiếp vào ngày 28-1 từ Đài Trung-Cần Thơ hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ vào lúc 15 giờ 40 phút; ngày 29-1 có 2 chuyến từ Cao Hùng-Cần Thơ (21 giờ 25 phút) và Đài Bắc-Cần Thơ (8 giờ 55 phút). 4 chuyến bay ngược lại sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9-2.

Ông Trần Văn Tư ngồi chờ con gái

Ông Trần Văn Tư ngồi chờ con gái

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã đến Sân bay Cần Thơ chờ đón các cô dâu Việt. Ông Trần Văn Tư (70 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) xúc động: “Con gái tôi lấy chồng sang Đài Loan đã 12 năm. Cứ 2 năm nó về một lần, không biết lần này về nó mập ốm ra sao. Cả đêm qua tôi không ngủ được, cứ trông chờ trời sáng chờ bắt xe lên sân bay đón con”. Tâm trạng trở về quê hương của hầu hết các cô dâu Việt đều hân hoan, vui mừng.

 
Hàng trăm người thân đón cô dâu Việt về quê ăn Tết
Vui mừng vì gặp được người thân

Vui mừng vì gặp được người thân

 

Nỗi nhớ nhà, nhớ quê luôn hiện hữu trong suy nghĩ. Chị Trần Trúc Linh (ngụ tỉnh Hậu Giang) phấn khởi: “12 năm sinh sống tại Đài Loan, tôi phải chấp nhận cảnh xa nhà, xa quê. Chồng tôi có mở công ty riêng, tôi đi làm bên ngoài nên cuộc sống tạm ổn và có tiền gửi về phụ giúp gia đình. Năm nay tôi chỉ về một mình, sẽ tận dụng khoảng thời gian quý giá này bên gia đình”.

                             

Tin-ảnh: Ca Linh


**********************

Thơm ngon bổ dưỡng


Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile

Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile



***********************

Bàn ra tán vào (1)

Dân Chơi Phoenix
GỞI CÁC ÐẠI GIA HAM DZUI : Giường Qúy Phải “Ðánh” Cho Ngon* Nếu mà “đánh dở gái non qúa buồn* “Ðánh” êm dùng thuốc không nên* Viagra giúp sức hại tim qúa trời* Lẫu dê ngầu pín ăn rồi* “Ðánh” nhanh, “đánh” mạnh tuyệt vời khỏi chê* Giường tre trải chiếu nằm kề* Ôm nhau thủ thỉ “đánh” ghê qúa trời* Gường sang nhiều triệu mua rồi* Nằm lên trên bụng ói ngoài tử cung* Miệng bồ thóc đổ qúa chừng* Khóc ngoài quan ải em cưng buồn phiền* Tuổi gần bát thập muốn lên* Nhưng mà chờ mãi thăng thiên chẳng gần* Ðại gia chơi bạo Lê Ân* tuổi đời bẩy bẩy khúc gân mềm sèo ! Hết còn mơ mộng “ngáy dèo”* Vác cầy qua núi trèo leo thở hoài.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Ba Ngày 28 -01-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Phiên chợ Thiều được tổ chức tại làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa). Tương truyền, một nghĩa quân thời Lê do tướng Lê Phúc Đồng dẫn đầu

*************************


'Bà đồ' ở Văn Miếu xinh như hot girl

Trên phố chữ Văn Miếu (HàNội), bên cạnh những ông đồ già cặm cụi giấy mực còn là những bóng hồng xinh tươi rạng rỡ.

Nhiều "bà đồ" vẫn còn là sinh viên, đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vì niềm yêu với thư pháp mà ra đây khoe chữ. Cũng như nhiều ông đồ trẻ, họ chủ yếu viết thư pháp Việt. Có những người từng tham gia các lớp học thư pháp một thời gian, hoặc đi theo làm phụ tá cho các ông đồ già trước khi “ra riêng”. Cũng có "bà đồ" bắt đầu nghiệp bút nghiên bằng việc sao chép những bức thư pháp mẫu rồi hoàn thiện dần bút lực.

Thu nhập tốt cũng là lý do để một số “bà đồ” xông pha vào phố chữ. Một “bà đồ” trẻ tâm sự thật lòng, rằng ngoài niềm đam mê, cô đến phố ông đồ còn để kiếm thêm chút tiền, trang trải cho cuộc sống sinh viên. Cô tiết lộ, năm ngoái, một người bạn cùng lớp cô đã kiếm được hơn chục triệu trong ba tuần ngồi viết chữ.

Phố ông đồ cũng là nơi nhiều cô gái trẻ đến chụp ảnh làm duyên. Không “chịu” ngồi vòng ngoài chụp chơi, các cô thích hóa thân thành các bà đồ xinh đẹp, tạo dáng bên bút nghiên.

Phố chữ năm nay thêm sắc xuân với sự xuất hiện của những "bà đồ" trẻ trung.
Gương mặt thanh tú.
Tà áo dài trắng duyên dáng.
Cùng chung không khí tặng chữ ở phố ông đồ.

Nét chữ của "bà đồ".

Song Phương chuyển

*************************


Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng


Suối nước nóng Blue Lagoon là địa danh thu hút rất đông khách du lịch đến với Iceland, đất nước “lửa băng” với rất nhiều ngọn núi lửa, sông băng và suối nước khoáng nóng.

Bạn đã khi nào tưởng tượng rằng sẽ ngâm mình dưới dòng nước khoáng nóng, trong khi những bông tuyết đang rơi trên đầu? Blue Lagoon chính là thiên đường để bạn tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó.

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 1

Suối nước nóng Blue Lagoon được hình thành từ dung nham, còn nước trong bể bơi do con người xây dựng, được đun nóng bởi tua-bin của nhà máy nhiệt điện. Suối nước nóng chứa nhiều khoáng chất như silica và sulfur rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng chữa trị các bệnh ngoài ra.

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 2

Màu nước xanh ngọc bích trong của Blue Lagoon hòa với làn khói mờ ảo từ hơi nước bốc lên khiến du khách có cảm giác mình như đang lạc vào chốn thần tiên.  Mỗi năm Blue Lagoon thu hút hàng ngàn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới để được tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt vời.  

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 3

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 4

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 5

Đến với Blue Lagoon du khách sẽ được đắm mình trong những những suối nước nóng, phòng tắm hơi hay tắm bùn silica. Ngoài tắm khoáng nóng du khách còn có thể đến thăm vườn quốc gia Vatnajökull và Snæfellsjökull chiêm ngưỡng cảnh quan ấn tượng với những dòng sông băng tuyệt đẹp và hệ động thực vật phong phú.

Tận hưởng spa thiên nhiên ở suối nước nóng - 6

Để đến Blue Lagoon bạn sẽ mất 45 phút lái xe từ trung tâm thành phố Reykjavik. Ngoài ra du khách cũng có thể đến đây bằng những tuyến xe bus từ sân bay gần nhất.

Ngọc Nguyễn (theo Lonely Place) (Khampha.vn*******************************

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội



Bộ Bát Mã mạ vàng này có lẽ là món quà "độc nhất vô nhị" để chào đón năm Giáp Ngọ 2014.


 Bộ Bát Mã độc đáo đang được trưng bày tại Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Tác phẩm mang thông điệp cầu chúc một năm mới an lành trước thềm năm Giáp Ngọ 2014.

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 1

 Các nghệ nhân có tiếng ở Hà Nội phải mất gần 4 tháng để chế tác bộ "quà tặng khủng" - Bát Mã mạ vàng thật 24k

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 2

Mất khá nhiều chi phí cho thiết kế, tạo mẫu, kiểu dáng các thế phong thuỷ của ngựa, đá thạch anh tím...

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 3

Theo chủ nhân của bộ Bát Mã độc "nhất vô nhị"  cho biết, họ chỉ để trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng chứ không bán

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 4

Ngựa mạ vàng bên ngoài,  bên trong được đúc bằng bạc trắng

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 5

Dáng đứng của ngựa cũng phải phong thủy

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 6

Mỗi con một dáng trên đá thạch Anh Tím

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 7

Các họa tiết như gân, cơ bắp, lông mình trên ngựa được làm tỉ mỉ, công phu đòi hỏi người chế tác phải có kinh nghệm, tay nghề cao nên mới tạo độ bóng cho ngựa

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 8

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 9

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 10

Cận cảnh cơ bắp, gân ...của 8 chú ngựa

Cận cảnh bộ Bát Mã mạ vàng ở Hà Nội - 11

Bộ Bát Mã được nhiều người dân dừng chân chiêm ngưỡng

Hồng Phú (khampha.vn)

*********************


Không mua được vé tàu, cưỡi ngựa về quê ăn Tết

Không mua được vé tàu, anh Yao ở Trung Quốc - huấn luyện viên đua ngựa đã quyết định nhảy lên lưng con tuấn mã của mình về quê ăn Tết.

Để tránh tình trạng chen chúc trong dịp Tết Nguyên Đán - mùa di chuyển lớn nhất tại Trung Quốc, không ít lao động xa nhà đã chọn những cách độc đáo để về quê đoàn tụ với gia đình.

 

Cưỡi ngựa

 
Không mua được vé tàu, cưỡi ngựa về quê ăn Tết
 

Yao Shaoshuang, một huấn luyện viên cưỡi ngựa, đã trở thành hiện tượng trên Internet sau khi đăng bức ảnh thong dong trên lưng ngựa về quê. Yao cho biết anh làm như vậy để tạo sự bất ngờ cho vợ và cha mẹ vợ. Trước đó, Yao đã không thể mua được vé tàu và anh quyết định nhảy lên lưng con tuấn mã của mình.

 

Bắt nhiều chuyến tàu cho một hành trình dài

 

Cô Sun, một giáo viên tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã không mua được vé tàu đi thẳng về Thẩm Dương. Vì thế, cô đã quyết định thực hiện hành trình đi qua 8 thành phố và 6 tỉnh thành để trở về nhà trước giao thừa.

 

Tổng số tiền mà Sun phải trả lên tới 1.337 NDT, đắt gấp 2 lần so với chi phí mua vé đi thẳng. Tuy nhiên, Sun cho biết cô sẽ coi hành trình dài 12 ngày này là một trải nghiệm thú vị.

 

Đi xe máy

 
Không mua được vé tàu, cưỡi ngựa về quê ăn Tết
 

200.000 lao động di cư tại tỉnh Quảng Đông đã quyết định đi xe máy về nhà đón Tết thay vì phải xếp hàng để mua vé tàu hay bị chèn ép trên những chuyến xe đông đúc. Đoàn người đi xe máy đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mỗi dịp Tết đến, xuân về tại Trung Quốc.

 

Thuê xe chung

 

Ngày càng nhiều người chọn cách thuê xe chung để về quê vì họ không muốn rơi vào tình cảnh xếp hàng dài để mua vé tàu. Để giúp mọi người bớt lo lắng khi đi xe chung với những người xa lạ, các nhà chức trách đã yêu cầu cả tài xế và hành khách cùng ký vào một bản cam kết, mua bảo hiểm và kiểm tra chứng minh thư lẫn nhau.

 

Về nhà bằng xe ba bánh

 
Không mua được vé tàu, cưỡi ngựa về quê ăn Tết
 

Cảnh sát giao thông tại Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã bắt giữ một chiếc xe ba bánh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đang chở 12 người, bao gồm người lớn và trẻ em khi lưu thông trên đường.

 

Được biết, những người trên xe từ Thiên Tân trở về An Huy đón Tết. Tuy nhiên, theo luật giao thông, phương tiện thô sơ này không được phép chở quá nhiều người và cảnh sát khuyên họ nên bắt xe khách để đi nốt hành trình của mình.

 

Đi bộ về nhà

 

5 sinh viên tới từ Hồ Nam đã bắt đầu hành trình đi bộ về quê từ hôm 12/1. Được biết họ phải mất 10 ngày để hoàn thành hành trình dài 400km của mình. Liu Fei, một trong số những sinh viên trên, cho biết cô sẽ giữ lại đôi giày để đánh dấu chuyến đi đáng nhớ này.

 

Theo Sầm Hoa

 Vietnamnet/Peopledaily
******************


Chợ hoa phố cổ - đi chợ hoa không cần mua hoa!


(Dân trí) - Chợ hoa Hàng Lược đang bước vào những ngày "cao trào" đón người dân đến mua đào chơi Tết. Họp từ sáng sớm, tan trong đêm muộn, người Hà Nội chẳng ai lại không ghé qua đây một lần cho dù có thể chẳng mua gì.

Đã thành thói quen, nhất là các cụ tuổi đã xế bóng, đi chợ hoa không cần mua hoa, cốt sao hưởng được cái khí xuân của ngày Tết dân gian cổ truyền mỗi năm chỉ có một.
 

Chợ hoa phố cổ - đi chợ hoa không cần mua hoa!
Buổi chiều ở chợ hoa Hàng Lược dưới nắng vàng ấm áp. Vẫn tấp nập nhưng năm nay lượng người không đông bằng mọi năm.

Một cành đào được mua với giá chưa đến 200 nghìn.
Một cành đào được mua với giá chưa đến 200 nghìn.

Những món đồ cổ được phép bày ra vỉa hè trong chợ.
Những món "đồ cổ" được phép bày ra vỉa hè trong chợ.

Chú bé thích thú với con ngựa bằng đồng.


Chú bé thích thú với con ngựa bằng đồng.
Chú bé thích thú với con ngựa bằng đồng.

Hoa đào đang nở đẹp, nhiều nụ, giá phải chăng.
Hoa đào đang nở đẹp, nhiều nụ, giá phải chăng.

Một số người bán đào tràn ra đường phố đón khách mua.


Một số người bán đào tràn ra đường phố đón khách mua.
Một số người bán đào tràn ra đường phố đón khách mua.

Một số người bán đào tràn ra đường phố đón khách mua.
Những nải chuối xanh ưa thích trong mâm quả ngày tết được bày bán ở một góc tĩnh lặng trong chợ hoa.

Khu vực bán đồ cổ chiếm diện tích lớn, khá đông khách.
Khu vực bán đồ cổ chiếm diện tích lớn, khá đông khách.

Tờ tiền in dòng chữ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mệnh giá 10 đồng.
Tờ tiền in dòng chữ "Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" mệnh giá 10 đồng.

Cửa hàng bán hoa nhựa.
Cửa hàng bán hoa nhựa.

Những chuyến xe chở đào vẫn tiếp tục đổ về chợ phục vụ khách.
Những chuyến xe chở đào vẫn tiếp tục đổ về chợ phục vụ khách.


Hữu Nghị
********************

T.Hạnh


************************

Đại gia Liên Khui Thìn: Thoát tử hình, làm lại cuộc đời

Kể từ sau ngày được đặc xá, đại gia Liên Khui Thìn - người từng bị kết án tử hình cùng Tăng Minh Phụng kể lại câu chuyện làm lại cuộc đời kinh doanh của mình.

Kín kẽ? Thận trọng? Những gì tôi hình dung về Liên Khui Thìn ngày nay đều không đúng. Ông vẫn nhanh nhẹn, bận rộn với dự án đang làm cùng bao hoài bão tương lai, thậm chí, cũng không ngại trải bày những mốc thăng trầm của cuộc đời. Thời điểm thương trường đầy bão tố, nhiều doanh nhân lớn nhỏ “ngã ngựa” hiện nay, trải nghiệm từ hơn 1.000 ngày đợi án tử hình của cựu doanh nhân tăm tiếng lẫn tai tiếng một thời này đã gợi ra bao điều phải nhìn lại...
đại-gia, liên-khui-thìn, tử-hình

Ông Liên Khui Thìn

Chọn lựa đổi mới

“Suốt ba năm bị biệt giam ở khu tử tù Chí Hòa, tôi hầu như không thể ngủ được. Đêm cứ chong chong mắt đợi sáng, chờ quản giáo mở phòng, làm thủ tục cuối cùng. Có đêm mệt quá, tôi thiếp đi, lúc giật mình dậy không biết còn sống hay bị thi hành án rồi. Phản xạ của tôi là cứ nhìn trần bê tông buồng giam để biết còn sống hay chết...”. Liên Khui Thìn không ngần ngại khi trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Ông kể hơn 1.000 ngày chờ bị xử bắn, tuổi thơ cứ tràn ngập về. Ông sinh năm Nhâm Thìn, 1952, ở Hòn Hèo, Khánh Hòa. Nhà ông xưa ở đất giải phóng, cài răng lược vùng quốc gia. Về nhà ông chơi với bộ đội, đi học ngồi bên con quận trưởng. Ông nhớ mãi người bạn tiểu học Hồ Bá Tiên, con quận trưởng đầy quyền uy thời đó, cứ khoái vào đất giải phóng câu cá, bẫy chim. Chính ông dẫn bạn vào. Người “ở trong” còn thân thiện cho cậu bánh kẹo. Thi thoảng, cậu để lại bọc thuốc Tây, nói “mẹ gửi tặng mấy anh ở trong”. Bài học tình người đầu tiên của Liên Khui Thìn chính là hình ảnh thiếu thời này.

Về Sài Gòn học, tham gia phong trào sinh viên, Liên Khui Thìn vẫn học rất khá. Lấy bằng cử nhân hóa Đại học Khoa học ngay gần thời điểm 1975, ông về làm việc ở Thành đoàn TPHCM, nhiệm vụ Trưởng phòng Khoa học, Nhà văn hóa Thanh niên. Ông kể mình là chứng nhân thời kỳ đổi mới và cũng là lớp người được kêu gọi dấn thân đổi mới. Không suy tư, ông nhận ngay nhiệm vụ mới ở tổ hợp chế biến mực xuất khẩu quận 3. Ông tâm sự đã chọn bước ngoặt cuộc đời, chứ nếu yên vị có lẽ giờ đã khác lắm rồi...

“Ông có nghĩ rằng đó là số phận?”. Nghe tôi hỏi, Liên Khui Thìn cười thanh thản: “Giờ nếu lặp lại, tôi vẫn chọn lựa thế”. Hơn 61 năm đời người từng thành công rồi rớt xuống tận cùng vực thẳm, có lẽ đủ để ông tự nhận là người hành động, dù rằng đến lúc chính tay ông lại đóng cửa đời mình. Giữa thập niên 1980, tổ hợp chế biến mực xuất khẩu ì ạch như tình hình kinh tế cả nước. Nghe ông về đây, có bạn khuyên coi chừng sai lầm; lý lịch tranh đấu rồi bằng cấp, chức vị hiện tại dự phóng rất tốt cho tương lai ông. Đặc biệt, bài học cải tạo tư sản vẫn còn nóng hổi của đêm trước đổi mới. Ông cám ơn bạn, và vẫn đi bước đường đã chọn.

Hiếm khi Liên Khui Thìn có mặt ở văn phòng tổ hợp chế biến mực. Hết xuôi tận mũi Cà Mau, ông lại ngược ra Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi... gầy dựng nguồn hàng xuất khẩu. Chẳng bao lâu tổ hợp này đã đem ngoại tệ về cho thành phố thời kỳ khó khăn. Tổ hợp được nâng cấp lên xí nghiệp, rồi năm 1992 trở thành Epco, tức Công ty TNHH sản xuất, Thương mại, Dịch vụ xuất nhập khẩu quận 3. Liên Khui Thìn vẫn là tổng giám đốc, là hồn lẫn bóng công ty một thời điển hình của doanh nghiệp thành phố.

Những đêm đợi thi hành án

Thế rồi, “ngày định mệnh” 24/3/1997 ập đến. Vị tổng giám đốc này suy sụp hoàn toàn khi tra tay vào còng. Đối mặt với vành móng ngựa suốt ba tháng, Liên Khui Thìn bị kết án tử hình với tội danh chính là lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Tăng Minh Phụng, bạn liên doanh, cũng chịu mức án này. Hồi tưởng giờ phút khủng khiếp đó, Liên Khui Thìn trầm tư: “Tôi sốc lắm, vì nghĩ tài sản thực tế Epco đủ bồi thường thiệt hại”. Ba năm ở khu giam AB, đợi thi hành án tử hình, những bạn tù cạnh ông lần lượt bị đánh thức lúc rạng sáng để không bao giờ còn trở về nữa. Người mới vào thay, rồi lại ra đi. Nhưng Liên Khui Thìn vẫn chong chong thức chờ đợi hết đêm này đến đêm khác, đến lượt mình.

Sáng Tăng Minh Phụng bị thi hành án, khi bạn bị dẫn qua, ông còn nghe vọng câu hỏi quản giáo của Tăng Minh Phụng: “Không dẫn Thìn đi chung à?”. Để qua được những ngày khủng khiếp này, Liên Khui Thìn tập thiền, rồi tự tìm giải thoát cho mình. Ông tự trấn an cái chết chắc nhanh lắm, người ta không kịp biết mình đau đớn, vậy ngày nào chưa đến lượt mình thì hãy ráng sống ngày đó. Nhiều lần ông đã chia sẻ suy nghĩ này với bạn cùng phòng, an ủi họ hãy cố sống đến ngày cuối.

Liên Khui Thìn kể, ông còn có thế giới khác trong những ngày đợi chết. Nằm buồng đợi thi hành án tử hình, nhưng ông lại cố gắng để đầu mình đang sống bên ngoài. Ông tự vẽ ra những ý tưởng kinh doanh và tìm giải pháp thực hiện. Ý tưởng đầu tiên là sửa sai và tiếp nối Epco thế nào nếu ông không phải vào đây. Những thế bí của Epco và cách gỡ nếu ông còn ở ngoài. Thời gian cuối ba năm đợi thi hành án, ông dần hy vọng còn đường sống và những ý tưởng mới lại xuất hiện. Cụ thể hơn, ông vẽ kế hoạch nếu được ra khỏi buồng đợi chết, mình sẽ làm gì ở trại giam tiếp theo. Nhưng chắc chắn dù là việc gì thì nó cũng phải có ý nghĩa vì người khác. Đó là suy nghĩ chuộc tội của ông!

“Chính thế giới ảo này đã giúp tôi trụ qua những ngày đợi chết. Ở trong đó mà đầu óc trống rỗng thì kinh khủng lắm!”- Liên Khui Thìn tâm sự. Sáng ngày 8/9/2003, bất ngờ khóa cửa buồng giam lách cách mở. Ông căng mình nghĩ sẽ làm gì trong phút cuối cùng trước khi ra pháp trường. Đến khi được nghe câu đầu tiên trong quyết định ân xá, Liên Khui Thìn mới thở hắt ra. Hơi thở bình thường như bao hơi thở khác, nhưng ông lại thấy chưa bao giờ được thở như vậy trong đời mình! Chỉ có người trong cuộc mới thấu cảm được tận cùng. Ngôn ngữ không diễn giải nổi khoảnh khắc sinh, tử này...

Về trại giam Xuân Lộc, Liên Khui Thìn hiện thực hóa ý tưởng hồi còn là tử tù. Thấy nhiều người trong trại mắc bệnh vì nguồn nước, ông trình dự án bể nước sạch. Sau đó là kế hoạch xây trạm xá trại giam Xuân Lộc sát Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa để có bác sĩ hỗ trợ khi cần. Rồi ao nuôi cá cải thiện bữa ăn... Các dự án của ông đều mang lại hiệu quả. Cựu tử tù được các phạm nhân khác tôn trọng rõ rệt. Còn ông chỉ tâm niệm: “Chuộc tội! Chuộc tội!”.

Đi tiếp kiếp người

Một buổi sáng mùa hè 2013, bốn năm sau ngày ông được đặc xá, tôi lại gặp Liên Khui Thìn trong văn phòng làm việc của ông trên tầng 18 tòa cao ốc nhìn ra sông Sài Gòn. Vẫn kính cận nặng độ, áo trắng tinh tươm bỏ trong quần, ông say sưa chuyện thời sự, chuyện thương trường. “Nhìn anh thật thanh thản?”. Nghe tôi hỏi, Liên Khui Thìn nhẹ nhàng trả lời: “Vâng, tôi thanh thản, vì tôi nghĩ mình có tội và đã đền tội xong. Giờ đây tôi sẽ đi tiếp cuộc đời mình”.

Ông tâm sự trong rủi, đời mình cũng có cái may. Nếu hồi đó ông cứ liều mạng “đi đêm” làm doanh nghiệp như diều gặp gió mà không bị pháp luật “bóp thắng” kịp thời, chẳng biết sa đà vài năm nữa còn cơ hội được ân xá hay không. Chưa kể, ông thấy sức khỏe mình giờ lại tốt hơn nhiều hồi còn căng đầu với thương trường như chiến trường, với những cuộc đãi đằng triền miên ngập ngụa trong bia rượu. “Nếu không vào tù, chắc tôi cũng gục vì đột quỵ tim mạch, huyết áp như nhiều bạn làm ăn khác rồi” - ông mỉm cười nhìn lại.

Tâm sự về quỹ hoàn lương do chính mình là tác giả, Liên Khui Thìn trải bày nó cũng là dự án ảo ông vẽ trong đầu nếu có ngày ra tù. Từng thấy nhiều phạm nhân sau niềm vui ra cổng trại giam, lại lơ ngơ không biết về đâu, sẽ làm gì, nên ông quyết định được ân xá sẽ thực hiện quỹ này. “Đỉnh cao dễ làm thiên hạ mờ mắt, lạc đường. Chính vực thẳm là nơi người ta có điều kiện nhìn sâu vào đáy lòng mình nhất. Khi đã sờ chạm cái chết thì chẳng ai còn trí trá với chính mình được nữa” - Liên Khui Thìn trầm ngâm kể những ngày đen tối đã giúp mình ngộ ra ý nghĩa giản đơn mà sâu sắc nhất của kiếp nhân sinh.

Từng ngán ngẩm tổ yến, vi cá, ở tù ông lại cảm nhận tận cùng sự ngon ngọt của tô canh rau muống nấu suông. Từng có hàng trăm triệu đô la trong tay mà ông đã hưởng thụ nó được bao nhiêu? Biệt thự thì người giúp việc ở nhiều hơn ông giám đốc đi sớm về trễ. Mercedes sang trọng cũng cho anh lái xe ngồi nhiều. Ngay những mâm sơn hào hải vị cũng dành phần lớn cho người dọn bàn...

Ở đời, người đỉnh cao thành công hô hào mình vì người khác, thiên hạ còn suy nghĩ. Nhưng tâm sự của một tử tù từng 1.000 ngày đợi chết thì có thể tin rằng đó là trải nghiệm chân tình của tận cùng kiếp người. Liên Khui Thìn trải bày khi còn làm Epco ông đã nghĩ đến thương hiệu doanh nghiệp, đến hàng ngàn nhân viên, gia đình họ trông đợi vào “nồi cơm” công ty. Nhưng phải đến những đêm mất ngủ đợi ra pháp trường, ông mới “ngộ” đến tận xương tủy điều quý giá nhất của kiếp người là vì người khác. Thương trường như chiến trường, nhất là thời điểm bản lề tranh tối, tranh sáng, pháp luật còn quá nhiều kẽ hở. Lẽ đời chẳng mấy ai khởi nghiệp lại nghĩ mình sẽ lừa đảo, nhưng cạm bẫy luôn ở phía trước. Nếu chỉ nghĩ mục tiêu tiền-danh, sẽ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt này!

Sau quỹ hoàn lương, Liên Khui Thìn đang thực hiện dự án kinh tế biển. Là dân Khánh Hòa, gầy dựng Epco từ sản phẩm biển, kinh tế biển luôn là “bài tủ” mà ông tự tin. Ông tiết lộ đang xúc tiến lễ hội du thuyền định kỳ hai năm ở Nha Trang, sau có thể mở rộng ra các bãi biển đẹp khác. Có lãnh đạo đã hỏi ý nghĩa kinh tế - xã hội dự án? Ông trả lời nó không chỉ là “sân chơi hẹp” của nhà giàu. Việt Nam đang rất cần đầu tư nước ngoài, mà đa số người chơi du thuyền lại là ông chủ thật sự. Họ có tiền và có điều kiện tác động rất rộng. Hãy mời họ đến Việt Nam, để họ biết đất nước này, sau đó tự họ hiểu sẽ làm gì. Ngoài ra, nhiều bạn bè quốc tế biết biển đảo hòa bình và thân thiện thuộc chủ quyền Việt Nam cũng có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay.

...Gần 14 giờ. Tâm sự say sưa của cựu tử tù vẫn chưa dừng hứng khởi. Ông nói vẫn còn nhiều hoài bão lắm, nhưng hãy để thời gian trả lời... Tôi hỏi, đã từng vấp ngã, ông nghĩ sao về hiện trạng nhiều doanh nghiệp đang gục ngã? Ông nói: “Tôi nghĩ đầu tiên là yếu tố con người, những người không có hoài bão, lý tưởng, chỉ làm vì mục đích kiếm tiền. Nó là tiền đề của các sai phạm tham nhũng, lừa đảo... Nguyên nhân thứ hai là sự lãng phí quá lớn và hàng loạt từ vĩ mô đến vi mô, từ tài nguyên, tài sản vật chất đến con người, thời gian đã khiến tiêu hao năng lực phát triển bền vững. Thứ ba là thuộc tính nền kinh tế non trẻ. Dù gì kinh tế Việt Nam vẫn thiếu năng lực và kinh nghiệm cạnh tranh với các nước lớn. Nhiều “cái chết” doanh nghiệp là vì thuộc tính ấy. Tuy nhiên, không nhất thiết cứ cá lớn thì nuốt được cá bé. Lịch sử tổ tiên cho thấy chính sức mạnh quật cường đã bật lên từ thế yếu, thế cùng”.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn


*********************

Đại gia Lê Ân hồi hộp

****************************
Đại gia Lê Ân vào phòng riêng thử siêu giường cùng vợSau nhiều ngầy gấp rút làm việc, hôm nay (27.1), hai chuyên gia người Anh đã lắp xong chiếc "siêu giường" của đại gia Lê Ân.
Trao đổi với phóng viên, đại gia Lê Ân cho biết, do biết được ý định trưng bày chiếc "siêu giường" cho người dân xem dịp Tết Nguyên đán nên hai kỹ sư được hãng sản xuất giường danh tiếng Savoir
Beds (Anh) cử sang đã làm việc ngày đêm nên chiếc giường hoàn thành sớm hơn dự kiến.
llee-ân, siêu-giường,đại-gia

Vợ chồng đại gia Lê Ân đã thử chiếc "siêu giường"

 

llee-ân, siêu-giường,đại-gia

 Đại gia Lê Ân cùng hai kỹ sư

llee-ân, siêu-giường,đại-gia

"Theo dự kiến của tôi ngày 29.1 chiếc giường mới lắp ráp hoàn chỉnh và sẽ đưa vào Làng du lịch Chí Linh vào mồng 2 Tết để đón khách vào tham quan. Tuy nhiên, công việc này đã diễn ra sớm hơn dự kiến", đại gia Lê Ân cho biết.

Để mua được chiếc giường đắt nhất thế giới này, ông đã chuyển sang Anh 184.000 USD. Tiền thuế nhập khẩu chiếc “siêu giường” sẽ phải đóng là 1,45 tỷ đồng.

(Theo Motthegioi)



****************************

Chuột khổng lồ cao đến đầu gối người

Không chỉ cao, to, đen, hôi mà chú chuột khổng lồ này còn biết diễn xiếc rất điêu luyện.

Mấy ngày gần đây cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc xôn xao bàn tán về con chuột to chưa từng thấy tại thành phố Quảng Châu. Những hình ảnh liên tục được chia sẻ với lời dẫn đầy ngạc nhiên như: “Đã ai nhìn thấy con chuột nào to đến thế này chưa?”.

 

Chú chuột khổng lồ cao quá đầu gối người lớn khi đứng.
Chú chuột khổng lồ này xuất hiện tại một chương trình cuối năm tại khu trung tâm mua sắm lớn thành phố Quảng Châu vào ngày 16/1 vừa qua. Lúc đứng, con chuột này có chiều cao quá đầu gối người lớn. Ngoài bộ lông màu nâu sẫm, nó còn sở hữu đôi chân to với màng kết lớn.

 

 

 
Đứng lên theo hiệu lệnh tay của chủ.

Không chỉ gây chú ý với kích thước đồ sộ của mình, chú chuột khổng lồ còn biết thực hiện theo hiệu lệnh đứng, ngồi, bước theo của chủ nhân.

Mặc dù con chuột này gây hiếu kì cho số lượng lớn người chứng kiến và cư dân mạng nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự sợ hãi trước con vật này. Nhiều ý kiến cho rằng con chuột này ắt hẳn bị đột biến hoặc ăn phải cái gì đó mới có hình dáng bất thường như vậy.

Theo Pháp Luật Xã Hội



*******************


Phiên chợ cầu may chỉ có một ngày ở Thanh Hóa


Chợ Thiều được tổ chức một lần vào dịp 26 tháng Chạp hằng năm, nhằm mục đích cầu may cho năm mới.

Phiên chợ Thiều được tổ chức tại làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa). Tương truyền, một nghĩa quân thời Lê do tướng Lê Phúc Đồng dẫn đầu đi dẹp loạn giặc ngoại xâm trên sông Mã, đoàn đến khúc sông bên chân núi Thiều thì thuyền mắc cạn. Vị tướng dẫn đầu ra lệnh cho quân nghỉ ăn cơm trưa chờ con nước lớn. Khi lên bờ nghỉ chân, tướng quân Lê Phúc Đồng bắt gặp một miếu thờ nhỏ nằm ngay bên chân núi do những đứa trẻ mục đồng của làng Thiều dựng lên. Ông thắp nén nhang cầu cho thuận buồm xuôi gió, đánh thắng giặc ngoại xâm. Thắp nhang xong, quay lại thì tướng quân vô cùng bất ngờ khi đoàn thuyền đã có thể xuôi dòng và tiến thẳng về cửa Thần Phù đánh giặc. Sau khi thắng giặc ngoại xâm trở về, tướng quân Lê Phúc Đồng về lại làng Thiều cho dân làng ăn mừng chiến công. Từ đó đến nay, cứ đến ngày ăn mừng chiến thắng này, người dân mở hội, chợ để tưởng nhớ. Truyền thống ấy được giữ đến ngày nay.
“Chợ Thiều họp vào 26 tháng Chạp hàng năm là để người dân đến cầu may cho năm mới. "Bỏ con bỏ cháu chứ không bỏ 26 chợ Thiều" là để nhắc nhở thế hệ mai sau lưu giữ nét truyền thống của ông cha. Chợ Thiều không chỉ người sống họp mà còn có cả phần tâm linh của những người đã khuất, dù bỏ con bỏ cháu đi về bên kia thế giới nhưng vẫn không bỏ chợ Thiều”, bác Tâm, một người dân cho biết.
Các mặt hàng bán ở chợ chủ yếu đều là những sản vật vùng quê: Đồ quà bánh để thờ cúng ông bà tổ tiên, các món đặc trưng ngày Tết như lá dong, sợi giang, quả cau, lá trầu, củ hành, củ tỏi, thịt cá, hoa giấy, hoa tươi…
Hằng năm, phiên chợ thu hút hàng ngàn người tham dự.
Một góc nhỏ phiên chợ dùng để bán hoa.
Phiên chợ cầu may độc đáo này không có quy mô lớn như chợ Viềng (Nam Định) nhưng lại lưu giữ được truyền thống của người dân một vùng quê nghèo Thanh Hóa.
Nhộn nhịp người mua kẻ bán…
Ông Nguyễn Tiến Năng, trưởng làng Thiều Xá cho biết: “Đến chợ Thiều không chỉ có người dân trong vùng Thanh Hóa mà nhiều nơi khác từ Nghệ An, Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định… Xưa chợ Thiều được họp ở ngay sát bờ sông để thuận tiện giao thông đường thủy với kiểu buôn bán trên bến dưới thuyền. Nay làng thống nhất họp vào trong sân chùa theo nguyện vọng người dân. Trên là chùa dưới là chợ để lưu giữ nét hồn quê”.
Người dân làng Thiều dù đi làm ăn đâu xa không về tham dự được thì hôm họp chợ gia đình nào cũng nghỉ hết mọi công việc để tụ tập ăn uống mừng phiên chợ Thiều.
Cụ Hào (86 tuổi, người địa phương) cho biết, năm nào cũng tham dự phiên chợ. “Phiên chợ Thiều dần dần trở thành thói quen không thể bỏ, người dân đến tham dự sẽ cầu được may, năm mới phát tài phát lộc”, cụ Hào cho biết.
Nguồn gốc phiên chợ Thiều đã được in thành sách.
Những đứa trẻ theo bố mẹ đi chợ…
Trước khi tham gia phiên chợ, tất cả đều lên chùa thắp hương, cầu lộc năm mới.
Giá cả tại phiên chợ này rẻ hơn nhiều so với nơi khác. “Tróng giang này 10.000 đồng, lá gói bánh cũng chừng ấy”, cô Hoa, một người bán hàng nói.
Thịt lợn không thể thiếu trong dịp Tết.
Người dân nô nức ra về sau khi được tham dự phiên chợ.


****************************

Thầy giáo bị tố cho nữ sinh uống bia rồi cưỡng dâm tại nhà




(Soha.vn) - Đến nhà thầy để chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cháu N. đã bị thầy Th. cưỡng dâm ngay tại nhà.

Những ngày qua, dư luận tại xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang xôn xao về vụ thầy giáo Phạm Gia Th. (SN 1965, thường trú tại xã Vân Canh, Hoài Đức), là giáo viên dạy thể dục tại trường THCS Kim Chung giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 8 trong trường.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Đình H. (SN 1977, thường trú tại Kim Chung, Hoài Đức), bố của cháu P.T. N. (SN 2000), nạn nhân vụ việc cho biết:

"Sự việc được phát hiện vào hôm 7/1, sau khi có cuộc gọi đến, do mới bị cấm sử dụng điện thoại nên cháu N. bỏ đi và để máy ở nhà.

Tìm mãi con không thấy đâu, chúng tôi ra báo công an xã. Sau khi kiểm tra điện thoại thì công an phát hiện một số tin nhắn có nội dung như của vợ chồng nhắn cho nhau với những biệt danh riêng chứ không có tên cụ thể.

Cả nhà hốt hoảng tiếp tục đi tìm cả đêm nhưng không thấy N. đâu, đến sáng hôm sau thì phát hiện cháu ngủ ngay bên cạnh nhà bà ngoại.

Khi cháu vừa về thì mấy anh công an xã có mặt để hỏi chuyện và cháu cho biết những tin nhắn đó do thầy Th., giáo viên dạy thể dục của trường nhắn cho.

Khi cháu khai báo lại sự việc với công an thì gia đình mới biết chuyện con gái mình bị thầy giáo hãm hại nhiều lần...", anh H. chua chát kể.

Anh Phạm Đình H., bố của nạn nhân đang chia sẻ lại câu chuyện.
Anh Phạm Đình H., bố của nạn nhân đang chia sẻ lại câu chuyện.

Cũng theo anh H., qua lời kể của cháu N. thì vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, lớp có tổ chức đến nhà riêng của gia đình thầy Th. để chúc mừng. Khi học sinh đến thì thầy Th. cho uống bia và cocacola.


Sau đó, thầy Th. bảo con mình dẫn các anh chị lên gác nghỉ. Khi còn lại 3 học sinh thì thầy Th. đã giở trò đồi bại với nữ sinh N. Cháu N. cũng khai với công an, trước khi bị phát hiện thì thầy Th. còn ép cháu thực hiện hành vi đồi bại vài lần ở một số chỗ khác...

"Vì cháu còn nhỏ tuổi, chưa biết suy nghĩ mà thầy thì thường xuyên dọa sẽ đuổi học, sẽ cho điểm thấp nếu nói ra nên có lẽ cháu hoảng sợ không dám nói, kể cả với gia đình...", anh H. cho hay.

Theo anh H., từ hơn một năm qua, con gái anh đã có những biểu hiện lo lắng, hoảng sợ nhưng gia đình không nghĩ chuyện lại đến mức như vậy.

"Lúc nào cháu cũng có vẻ lo lắng, hoảng sợ, thậm chí các cô giáo dạy trên lớp cũng nói với gia đình nhưng không thể ngờ là cháu lại có thể bị thầy giáo hãm hại đến mức như vậy... Sau khi sự việc được phát giác, các thầy cô giáo trong trường cũng đến động viên, an ủi và cháu đã đi học trở lại nhưng khi tiếp xúc với người lạ thì vẫn còn rất sợ sệt...", anh H. chia sẻ.

Anh H. cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình thầy giáo Th. đã không ít lần đến nhà anh chị để xin lỗi về những hành vi đồi bại đó.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hoàn, Trưởng công an xã Kim Chung (Hoài Đức, Hà Nội) xác nhận về thông tin vụ việc xảy ra đối với cháu N.

Tuy nhiên, theo ông Hoàn, công an xã chỉ nắm thông tin ban đầu do cháu khai còn vụ việc sau đó đã được chuyển lên công an huyện điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc tới bạn đọc...


************************

Chơi xỏ bạn gái

Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile


Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile


**************************


Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ


Rất nhiều công ty ở Trung Quốc muốn kết thúc một năm thật hoành tráng bằng những phần thưởng cực độc cho người lao động trước khi họ có kì nghỉ Xuân thật dài bên gia đình. Thông thường nhất là thưởng tiền, nhưng có một số công ty lại thay bằng việc tặng quà cho nhân viên. Trong số đó, có những công ty khá là …“sáng tạo”.

Những món quà bất thường ra sao ? Bạn sẽ người đánh giá.

Vé tàu về nhà và một kì nghỉ dài

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 1

Các công ty thường nghỉ làm việc trong mười ngày hoặc hơn. Do đất nước quá rộng mà nhiều người phải mất đến vài ngày đường để về nhà, đặc biệt là những người sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh nên họ rất cần một kì nghỉ dài. Một công dân may mắn đã nhận được một vé tàu và một kì nghỉ Tết 23 ngày kèm theo. Có vẻ lãnh đạo công ty của người này đã suy nghĩ rất thấu đáo những vấn đề của nhân viên.

Quan tài

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 2

Các bạn cũng biết là việc tổ chức tang lễ ngày càng đắt đỏ, nhưng cũng không thể như công ty kia có ý định tặng nhân viên món quà như vậy. Nhận được một cỗ quan tài, dù thế nào đi chăng nữa cũng là một điềm gở đối với người nhận.

Hai bó rau cần tây tươi mới

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 3

Món quà này nhận được nhiều phản hồi nhất từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Mặc dù nó có thể rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta có thể nhận thấy được việc điều này gây khó chịu thế nào cho những người sống độc thân. Quá nhiều rau phải ăn ! Một số cư dân mạng còn đùa răng “vì quyền lợi của hai bó rau to thế này, bạn sẽ cần phải dành tiền mua một cái nồi lớn để nấu nó”.

Xổ số

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 4

Làm thế nào có phần thưởng tết lên đến hàng triệu đồng? Bạn sẽ được sở hữu nếu... đủ may mắn!

Vé “muộn làm”

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 5

Những chiếc vé đặc biệt này cho phép người lao động được đi làm muộn. Đây chắc chắn là một trong những món quà tết độc đáo mà chúng ta được biết. Vừa không quá đắt lại còn là kho báu lớn đối với những ai đang làm việc ở một công ty có áp dụng hình thức phạt tiền lương nếu đến muộn.

Nước xả vải và chất tẩy rửa

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 6

Chắc chắn rằng đây là một món quà rất thực dụng… Và có lẽ nó chính là gợi ý của người quản lí của bạn rằng, bạn nên chăm chỉ hơn với công việc giặt là!

Đồ dùng nhà tắm (Xà phòng, kem đánh răng, nước súc miệng, giấy vệ sinh…)

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 7

Tưởng tượng răng một người đàn ông đi về nhà nói với vợ và con mình rằng, “Bố vừa nhận được quà tết năm nay, là một bịch giấy vệ sinh!” Món quà này thực sự khiến bạn không biết nên khóc hay nên cười. Nghĩ một cách lạc quan, đồ dùng nhà vệ sinh quả thật rất cần thiết, cho nên ít ra là bạn cũng có thể dùng nó cho một việc nào đó!

Một con cừu

Những món quà thưởng tết độc đáo ở TQ - 8

Một con cừu thật sự, một con cừu còn sống! Nên giết hay không, đó cũng là một câu hỏi cần lời giải đáp.

Trong khi những người khác nhận được một đống tiền, iPad, hay thậm chí là một chiếc ôtô mới coóng, sẽ thật là đáng thật vọng khi bạn chỉ nhận được những thứ như kem đánh răng hay rau. Cái gì mới là món quà bất thường nhất mà bạn nhận được từ công ty mình ?

Điểu Mỡ (Khampha.vn)


************************



Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết


Sau gần 40 năm sống biệt lập với rừng sâu, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang (Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) đã “từ biệt” rừng sâu để về “vùng đất mới”, nơi có cuộc sống sôi động của con người. Và, đây là cái tết đầu tiên mà cha con “người rừng” này đón nhận sau 40 năm.


Gói bánh tét

Khi chúng tôi quay trở lại xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) thì cũng là lúc cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh đang tất bật làm bánh tét ăn Tết.

Gặp khách, "người rừng" Hồ Văn Lang cười cười chào hỏi rồi vội vã mang nồi gạo nếp ra phía sau nhà. Tỏ ra rất “sành” chuyện bếp núc, anh vặn vòi nước vo gạo để chuẩn bị gói bánh. Lần đầu tiên đón tết cổ truyền, dù chưa hiểu rõ về phong tục của dân tộc mình nhưng Lang cũng đã biết cái tết này khác xa với cái tết nơi rừng sâu trước kia. Vừa vo gạo, "người rừng" Lang vừa nói: “Trôt xa tet gô”. Thấy chúng tôi lớ ngớ không hiểu, anh Hồ Văn Tri (em ruột anh Lang) dịch giúp: “Anh Lang nói là ảnh rất thích tết đó anh. Trôt là thích. Xa tet là tết. Gô là tôi”.

Nghe xong, Lang cười rồi cúi xuống vo gạo tiếp. Xong xuôi, anh lại đi lo lá chuối gói bánh tét. “Người rừng” Hồ Văn Thanh (cha Lang) cũng xắn tay vào phụ giúp.

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 1

Lang vo gạo nếp để gói bánh rất…sành

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 2

“Người rừng” Lang chẻ tre gói bánh tét

Anh Tri hướng dẫn cho cha và anh trai cách làm bánh. Những chiếc bánh tét do cha con “người rừng” gói cũng rất xinh xắn, mùi gạo nếp thơm lừng tỏa ra rất hấp dẫn.

Ngồi trước phòng khách trong ngôi nhà mới khang trang, khuôn mặt hai cha con “người rừng” rất tươi. Lang lúc nào cũng cười, nụ cười của anh hồn nhiên như một đứa trẻ thơ lần đầu tiên nhận biết thế nào là tết. Bởi lẽ, dù đã 43 tuổi nhưng từ khi được sinh ra và theo cha vào sống trong rừng đến tận giờ, chưa có khoảnh khắc nào anh được “nếm" hương vị ngày tết, cũng chưa khi nào Lang tự tay gói bánh tét để ăn tết cả.

Lang bảo, hồi giờ cha con sống trong rừng, tách biệt với thế giới loài người, anh và cha chỉ biết một cái tết duy nhất đó là Tết Ngã rạ. Nhưng đến tết, hai cha con cũng không làm bánh. Họ chỉ mang vài con cá khô, thịt chuột và bắp, gạo ra nấu một bữa ăn đón Tết Ngã rạ.

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 3

Anh Hồ Văn Tri dạy cách gói bánh tét cho Lang

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 4

Cha con “người rừng” quay quần cùng nhau gói bánh tét, không phải sống cô quạnh nơi “thâm sơn cùng cốc”

“Thích ở lại làng”

So với ngày mới về làng, "người rừng" Hồ Văn Lang đã khá “sành sỏi”. Anh đã biết được rất nhiều thứ trong sinh hoạt đời thường. Chỉ có điều, Lang chưa nói rành rọt được tiếng đồng bào Cor. Ngồi bên các con, “người rừng” Hồ Văn Thanh vẫn rất ít nói, hiếm khi ông bắt chuyện với những người xung quanh. Dù vậy, cử chỉ và hành động của ông đã khác hẳn so với ngày được đón về từ rừng.

Chúng tôi hỏi Lang có thích trở lại rừng sống không thì Lang lắc đầu liên tục: “Trôt plây gô. Pe trôt man mơq gôk”. Anh Tri lại dịch: “Anh Lang nói là  bây giờ thích ở làng chứ không thích ở trong rừng nữa”.

Bây giờ cuộc sống của cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh - Hồ Văn Lang ở làng thôn Trà Nga, xã Trà Phong rất tốt. Họ được tặng nhà mới, lại còn được tặng trâu để nuôi. Bà con trong làng ai ai cũng nhiệt tình giúp đỡ để cha con họ bắt đầu cuộc sống mới, từ bỏ những tháng ngày sống nơi rừng thiêng nước độc.

Cha con người rừng gói bánh chưng đón Tết - 5

“Người rừng” Lang (phải) thích thú với hoa mai giả

Như biết được thế nào là vui xuân, đón tết, Lang cầm lọ hoa mai giả sửa lại rồi nói là ở trong rừng không có loại hoa như thế này. “Trôt xa tet gô” – anh lặp lại lời nói của mình khi đất trời sắp bước sang xuân.                 

Võ Hoàng Uyên (Khampha.vn)


*************************


Xì-căng-đan hoa hậu 2013

Xì-căng-đan nối tiếp nhau liên quan đến các cuộc thi nhan sắc và những người đẹp tham dự với nhiều mức độ khác nhau


Trong năm 2013, cũng như mọi năm, khắp thế giới diễn ra nhiều cuộc thi người đẹp cấp thành phố, tầm cỡ quốc gia và quy mô toàn cầu. Và nhiều xì-căng-đan đã nổ ra khiến báo giới tốn nhiều giấy mực và dư âm nay vẫn còn dai dẳng.

Suýt bị tước vương miện

Ngay từ trước khi diễn ra, cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2013 đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Indonesia vì họ cho rằng cuộc thi sắc đẹp ở nước này sẽ hủy hoại nền đạo đức và truyền thống Hồi giáo.

Người ta đã kiến nghị chính phủ hủy bỏ cuộc thi với lập luận rằng sự phô bày da thịt phụ nữ trong một cuộc thi như vậy là vi phạm các giáo huấn của đạo Hồi, ngay cả sau khi các nhà tổ chức đã đồng ý cắt bỏ phần thi bikini và thay vào đó là cho các thí sinh quấn chiếc xà rông kín đáo hơn. Hàng ngàn người đã tham gia các cuộc phản đối trên khắp đất nước Indonesia, từ thủ đô Jakarta đến các thành phố trên đảo Sumatra và Borneo, lên án cuộc thi Miss World là “khiêu dâm”, là “cuộc thi gái điếm”.

Họ cũng đốt sạch những hình ảnh quảng cáo của nhà tổ chức. Thậm chí các đại sứ quán Mỹ, Anh và Úc đã lên tiếng cảnh báo rằng những người quá khích có thể tấn công cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế này, đồng thời nhắc lại các vụ đánh bom thánh chiến ở Bali sát hại 202 người và làm 240 người bị thương vào năm 2002.

 

Người đẹp Philippines Megan Young Ảnh: CTV.BY

Người đẹp Philippines Megan Young Ảnh: CTV.BY

 

Cuối cùng, cuộc thi vẫn diễn ra ở Indonesia và Hoa hậu Philippines Megan Young, 23 tuổi, đã giành vương miện. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau khi kết thúc cuộc thi Miss World, phía Mỹ đã chính thức đệ đơn phản đối lên ban tổ chức cuộc thi, trong đó họ khiếu nại rằng Hoa hậu Megan Young cũng cần phải được công nhận là thí sinh của nước Mỹ nữa.

Trong số các lý lẽ phía Mỹ đưa ra có chi tiết Megan Young sinh ra ở Mỹ, cha là người Mỹ và mẹ là người Philippines; năm lên 10 tuổi, cô mới chuyển đến Philippines - nơi cô làm người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình. Văn bản khiếu nại nêu rõ: “Về kỹ thuật, cô ấy cũng là hoa hậu Mỹ. Tên họ cô ấy… rất Mỹ”.

Xì-căng-đan rùm beng nhất liên quan đến Miss World 2013, theo báo The Inquisitr, là phản ứng dữ dội của dư luận, đặc biệt là người Hồi giáo, khi họ phát hiện những bức ảnh chụp khỏa thân của Hoa hậu Megan Young. Thậm chí có người còn đề nghị ban tổ chức cuộc thi tước vương miện và danh hiệu Hoa hậu Thế giới của Young vì họ cho rằng cô không xứng đáng.

Bản thân người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Philippines 2013 đã từng khiến một số người Hồi giáo phẫn nộ bởi vì đối với họ, cuộc thi Hoa hậu Philippines 2013 chẳng qua cũng chỉ là cuộc thi không đàng hoàng mà thôi.

Ngược thời gian về năm 2011, đã có 3 người đẹp bị loại khỏi danh sách tham dự cuộc thi Hoa hậu Philippines vì đã từng chụp ảnh khỏa thân. Các bức ảnh khỏa thân của người đẹp Roxanne Cabanero đã được tung lên một website khiêu dâm. Còn 2 người đẹp Grendel Alvarado và Jenilyn Olivar bị loại không phải vì đoạn băng sex hay những bức ảnh khỏa thân bị phát tán trên mạng mà là vì những bức ảnh chụp mát mẻ được sử dụng cho cuộc vận động nhận thức về ung thư vú.

Về phần tân Hoa hậu Thế giới người Philippines, các bức ảnh khỏa thân gây tranh cãi của cô đã được đăng trên chuyên đề du lịch của tạp chí Rogue năm 2012 trong xê-ri ảnh người mẫu bikini. Trong đó, Megan Young để ngực trần nhưng phải công nhận là cô không hề phơi bày thân thể.

Điều đáng nói là một số người hâm mộ Hoa hậu Philippines 2013 cảm thấy như họ nhìn thấy Megan Young khỏa thân khi cô mặc mọi loại trang phục. Theo họ, nữ hoàng sắc đẹp không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà phải có đạo đức, sự thanh cao, nữ tính. Hơn nữa, nữ hoàng sắc đẹp cần phải được xem là những mẫu người tiêu biểu để mọi người noi theo chứ không phải là các đối tượng tình dục.

Vũ nữ khỏa thân

Xì-căng-đan xung quanh cuộc thi Miss Minsk 2013 ở Belarus nay cũng vẫn chưa thật sự lắng dịu khi người đẹp giành vương miện, Yana Kontsevenko, là một “cư dân không chút ngại ngùng” của các hộp đêm. Thêm vào đó, các blogger nước này còn phát hiện những bức ảnh đầy quyến rũ của một người đẹp khác nữa tuy không giành được danh hiệu gì nhưng cô đã lọt vào đến tận vòng cuối cùng. Vụ bê bối càng nặng nề thêm khi cô gái cho rằng dư luận ác ý không đủ sức đánh giá tài năng của cô.

 

Yana Kontsevenko đăng quang tại cuộc thi Miss Minsk 2013 Ảnh: THE INQUISITR
Yana Kontsevenko đăng quang tại cuộc thi Miss Minsk 2013 Ảnh: THE INQUISITR

 

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi nhan sắc ở thủ đô Belarus, cư dân mạng đã phát hiện ra ngay rằng các cô gái tham dự và cả các cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi người đẹp hóa ra là những vũ nữ khỏa thân. Hãng tin Newsru xác nhận lúc Yana Kontsevenko còn chưa kịp đội lên đầu chiếc vương miện thì rất nhiều bức ảnh khiêu dâm của cô đã được phát tán trên internet. Và cộng đồng mạng còn chú ý đến chi tiết ngoài người đẹp tóc vàng 22 tuổi này, còn có một số “đồng nghiệp” của cô cũng có mặt trong vòng chung kết Hoa hậu Minsk 2013, được đánh giá tương tự như cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Chẳng hạn Á hậu 2 Natalya Bashura là một gái nhảy, còn người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu thân thiện Ekaterina Boitus và một số thí sinh trong cuộc thi đang làm vũ nữ khỏa thân tại các hộp đêm.

Một trong những vũ nữ loại này nằm trong tâm điểm xì-căng-đan ở Belarus là Anzhelika Tikhonovich, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, không giành được danh hiệu nào nhưng đã vào đến tận chung kết. Cô có thâm niên 3 năm… múa cột khỏa thân và từng làm công việc này 1 năm ở Litva. Ngoài ra, cô cũng còn là một người mẫu thể loại khiêu dâm. 


NGÔ SINH


*************************

Hàng trăm người thân đón cô dâu Việt về quê ăn Tết


(NLĐO) - Những chuyến bay thẳng từ Đài Loan-Cần Thơ đã hỗ trợ nhiều cho các cô dâu Việt sinh sống tại Đài Loan về quê tiết kiệm được thời gian, chi phí.

Sáng ngày 26-1 (nhằm 26 tháng Chạp), chuyến bay từ Đài Bắc-Đài Loan đến Cần Thơ đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, chở gần 190 hành khách là cô dâu Việt cùng chồng, con sống tại Đài Loan về các tỉnh miền Tây.

Nhiều người thân đứng chờ từ ga đến 

Nhiều người thân đứng chờ từ ga đến 

Theo ông Nguyễn Phúc Điền, Trưởng chi nhánh tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) tại TP Cần Thơ, trong dịp Tết Giáp Ngọ, VNA phối hợp với phía Đài Loan mở 8 chuyến bay nhằm phục vụ cho các cô dâu Việt đang sinh sống tại Đài Loan về quê ăn Tết.

Ngoài chuyến bay vào ngày 26-1, chuyến bay kế tiếp vào ngày 28-1 từ Đài Trung-Cần Thơ hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ vào lúc 15 giờ 40 phút; ngày 29-1 có 2 chuyến từ Cao Hùng-Cần Thơ (21 giờ 25 phút) và Đài Bắc-Cần Thơ (8 giờ 55 phút). 4 chuyến bay ngược lại sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9-2.

Ông Trần Văn Tư ngồi chờ con gái

Ông Trần Văn Tư ngồi chờ con gái

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã đến Sân bay Cần Thơ chờ đón các cô dâu Việt. Ông Trần Văn Tư (70 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) xúc động: “Con gái tôi lấy chồng sang Đài Loan đã 12 năm. Cứ 2 năm nó về một lần, không biết lần này về nó mập ốm ra sao. Cả đêm qua tôi không ngủ được, cứ trông chờ trời sáng chờ bắt xe lên sân bay đón con”. Tâm trạng trở về quê hương của hầu hết các cô dâu Việt đều hân hoan, vui mừng.

 
Hàng trăm người thân đón cô dâu Việt về quê ăn Tết
Vui mừng vì gặp được người thân

Vui mừng vì gặp được người thân

 

Nỗi nhớ nhà, nhớ quê luôn hiện hữu trong suy nghĩ. Chị Trần Trúc Linh (ngụ tỉnh Hậu Giang) phấn khởi: “12 năm sinh sống tại Đài Loan, tôi phải chấp nhận cảnh xa nhà, xa quê. Chồng tôi có mở công ty riêng, tôi đi làm bên ngoài nên cuộc sống tạm ổn và có tiền gửi về phụ giúp gia đình. Năm nay tôi chỉ về một mình, sẽ tận dụng khoảng thời gian quý giá này bên gia đình”.

                             

Tin-ảnh: Ca Linh


**********************

Thơm ngon bổ dưỡng


Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile

Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile



***********************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm