Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 31-05-2013 : Ở Địa Ngục, Bác Hồ Rất Mê Trang Nhảm Nhí Này

Ở tuổi 83 nhưng cụ ông Ray Moon sống tại Úc vẫn chưa bị tuổi già “đánh bại’ khi vẫn thượng đài để thi đấu thể hình với những đấu thủ chưa bằng một nửa tuổi của mình.

****************************

Xôn xao vụ khán giả “vây bắt” ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim

(iHay) Nữ ca sĩ Vọng cổ teen bị cả rừng khán giả ở thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình (Quảng Nam) ùa lên vây bắt vào tối 29.5 vì phẫn nộ cho rằng mình bị lừa.

Thượng tá Trần Văn Xuân, Phó trưởng Công an H.Thăng Bình vừa cho iHay.vn biết sẽ xử phạt hành chính đối với Huỳnh Kim Thành - “bầu show” của chương trình Ca nhạc đặc biệt liveshow teen vọng cổ - do chương trình này biểu diễn không đúng như thông tin trên băng rôn quảng cáo.

Trước đó, vào tối 29.5, tại nhà hàng Hoa viên Đức Phú, hàng trăm người dân do quá bức xúc vì bị lừa đã bao vây đoàn nghệ thuật của Doanh nghiệp tư nhân Bảo Huy Hân và “vây bắt” nữ ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim để yêu cầu trả lại tiền vé.

Xôn xao vụ dân “vây bắt” ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim 1
Vĩnh Thuyên Kim trong buổi công chiếu Bay vào cõi mộng - Ảnh: TL

Xôn xao vụ dân “vây bắt” ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim
Hình ảnh cô bị "bao vây" khuya 29.5 - Ảnh: Facebook  

Được biết, theo băng rôn quảng cáo, chương trình sẽ có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Quang Hiếu, Minh Hằng, Bảo Thy, Vĩnh Thuyên Kim… nên từ sớm, đông đảo người dân địa phương đã kéo đến mua vé xem (50.000 đồng/vé).

Tuy nhiên, chờ đợi đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chương trình kết thúc chỉ với sự xuất hiện của ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim nên nhiều người dân rất bực tức.

Theo đó, nhiều người dân đã "vây bắt" các thành viên trong đoàn, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim giao cho công an địa phương.

Ông Trần Văn Xuân, Phó trưởng Công an H. Thăng Bình cho biết thêm, trong sự việc này, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim chỉ đóng vai trò là người biểu diễn nên không hề biết chuyện những người tổ chức chương trình có hành động quảng cáo không đúng.

Được biết, Vĩnh Thuyên Kim có show diễn ở Đà Nẵng vào ngày 30.5 nhưng hủy bỏ vì chưa ổn định được tinh thần sau vụ việc.

Hoàng Sơn

**************************

Phụ nữ treo cổ tự tử, máy bay hạ cánh khẩn

 
 
TTO - Chuyến bay UA851 của Hãng hàng không United Airlines phải hạ cánh khẩn cấp do một người phụ nữ tìm cách treo cổ tự sát trong buồng vệ sinh của máy bay.

Một chiếc máy bay của United Airlines

 

 

Theo thông báo của United Airlines ngày 30-5, chuyến bay UA851 cất cánh ngày 29-5 khởi hành từ thành phố Chicago (Mỹ) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay thành phố Anchorage của bang Alaska "do tình huống y tế khẩn cấp".

Được biết, người phụ nữ được cho là muốn tự tử đã được đưa tới bệnh viện ở Anchorage.

Trang Tin tức Bắc Kinh (Beijing News) trích lời các hành khách trên chuyến bay thông tin qua mạng xã hội Weibo rằng người phụ nữ tìm cách tự tử trong buồng vệ sinh máy bay “là người châu Á, khoảng 40 tuổi”. “Các tiếp viên đã tìm bác sĩ trước khi máy bay hạ cánh xuống Alaska để cứu bà ta”, một người cho biết.

 

Các hành khách khác trên chuyến bay đã ở tạm một khách sạn ngoài dự kiến trước khi lên chuyến bay tới Bắc Kinh ngày 30-5.

TR.N

***************************

Tình trạng mại dâm cao cấp, gái gọi... đang diễn biến phức tạp
TTO - Cả bốn nhóm tội phạm và vi phạm pháp luật đều “diễn biến phức tạp”, ông Nguyễn Văn Tùng (đại biểu HĐND TP.HCM, thành viên Ban Pháp chế HĐND TP) nêu băn khoăn như vậy tại buổi giám sát của HĐND TP sáng 31-5 đối với UBND TP về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong năm tháng đầu năm 2013.

Đại tá Ngô Minh Châu (đứng) - phó giám đốc Công an TP - nói phấn đấu các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp khám phá tăng 5% so với năm 2012
Cụ thể, theo ông Tùng, nếu trước đây nhận định TP.HCM là địa bàn trung chuyển ma túy thì nay đã phát hiện tội phạm điều chế, chiết xuất tiền chất ma tú
Trong năm tháng qua đã phát hiện hai vụ điều chế, chiết xuất tiền chất ma túy tại quận Gò Vấp và huyện Bình Chánh. Đồng thời lần đầu tiên phát hiện mua bán cocain tại quận 1.

Ngành công an TP đánh giá tội phạm ma túy tiếp tục tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, hình thành các băng nhóm, đường dây rất nhanh…
Trong khi đó, tội phạm ở lĩnh vực kinh tế được mô tả có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn, có tổ chức, liên kết móc nối với nhau, lợi dụng sơ hở trong cơ chế quản lý, điều hành và kiểm soát của các cơ quan chức năng để hoạt động.
Vi phạm pháp luật về môi trường vẫn diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, số vụ phát hiện mới tăng 170 vụ (82,12% so với cùng kỳ năm 2012). Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải vẫn còn tồn tại hoặc nếu có thì chỉ vận hành khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng…

Tuy tình trạng mại dâm công khai giảm, nhưng một số vụ núp bóng, trá hình trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê, hớt tóc thanh nữ, massage, karaoke; thủ đoạn “mại dâm cao cấp, gái gọi”, môi giới... vẫn diễn biến phức tạp. Chúng dùng điện thoại di động, Internet để liên lạc.

Tại cuộc giám sát sáng 31-5, thượng tá Trương Văn Hòa - phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM - cho biết hiện nay xuất hiện tình trạng mại dâm nam, vừa qua trên báo chí đã đặt vấn đề. Theo ông Hòa, trước đây cũng có nhưng đã lắng xuống thời gian khá dài, nay tiếp tục xuất hiện. “Bất kể hoạt động mại dâm nam hay nữ, nếu đủ căn cứ xử lí hình sự thì sẽ xử lí, còn chưa đến mức xử lí hình sự thì sẽ xử lí bằng các biện pháp khác” - ông Hòa nói.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh (đại biểu HĐND TP) đặt vấn đề ngoài nữ bán dâm thì hiện nay xuất hiện nam bán dâm. “Tình hình này đang trong tầm kiểm soát hay là có những vấn đề chưa giải quyết được. Giải pháp nào cho vấn đề xã hội này?” - bà Thanh băn khoăn, đồng thời cho rằng nếu hoạt động này diễn ra sẽ ảnh hưởng đến một lực lượng lao động ở lứa tuổi thanh niên, kể cả về ý chí, lý tưởng sống…

Hoạt động cờ bạc được báo cáo với các đặc điểm nổi lên như: ngày càng tinh vi, lợi dụng điện thoại, mạng Internet để đánh bạc gây khó khăn trong công tác phát hiện.

Thực tế còn tồn tại và phát sinh nhiều đường dây móc nối, tổ chức đưa người từ TP.HCM sang Campuchia đánh bạc trong khi công tác phòng ngừa, ngăn chặn chưa đạt hiệu quả…

Nhận định chung, UBND TP cho hay tình hình hoạt động của tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê… gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở TP.

Tính chất hành xử manh động, côn đồ của một bộ phận người xấu trong giới trẻ ngày càng tăng, phần lớn là hành vi bộc phát, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ là có thể dẫn đến gây gổ, đánh nhau.

Tội phạm cướp tài sản chủ yếu hoạt động theo băng nhóm, sử dụng xe gắn máy đeo bám nạn nhân đến nơi tối vắng trên các tuyến giao thông dùng roi điện, công cụ hỗ trợ, dao, mã tấu, gậy… bất ngờ tấn công nạn nhân hoặc dàn cảnh gây va chạm giao thông để cướp tài sản.

Số vụ chống người thi hành công vụ và số vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí (súng hoa cải, súng tự tạo) để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, ăn nhậu, cờ bạc… đang có dấu hiệu chuyển biến phức tạp.

QUỐC THANH

 

****************************

Con trai cầm kéo đâm chết mẹ ruột

Bị mẹ ruột ngăn cản đuổi đánh em trai, trong cơn cuồng nộ, Vũ Đức Thắng đã dùng kéo đâm liên tiếp vào người mẹ gây tử vong.

Ngày 29/5, Vũ Đức Thắng (SN 1987, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) lấy xe máy của gia đình mang đi bán cho một người tên Khoa ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.

Sau khi thỏa thuận, anh Khoa đồng ý định giá chiếc xe máy là 3.000.000 đồng nếu có đầy đủ giấy tờ xe và 1.000.000 đồng nếu không có giấy tờ xe. Khoảng 14h cùng ngày, Thắng chấp nhận bán xe, do không có giấy tờ, anh Khoa đưa cho Thắng 1.000.000đồng và chở Thắng về nhà.

Tại nhà Thắng, anh Khoa nói nếu gia đình đưa giấy tờ xe thì sẽ đưa thêm tiền còn nếu không đưa thì không mua nữa. Nghe thấy vậy, cha Thắng là ông Vũ Đức Kỳ không đồng ý bán xe nữa và kêu Thắng trả lại tiền cho anh Khoa nhưng Thắng không chịu trả và nói với anh Khoa: “Mày mua rồi thì ráng chịu”.

Nghe Thắng nói vậy, ông Kỳ đã dùng tay đánh vào mặt Thắng, đồng thời cùng với con trai thứ là Vũ Đức Hồng (SN 1989, em trai Thắng) đánh và đè Thắng xuống nền nhà để cho người mua xe lấy lại tiền trong túi quần của Thắng.

Bực tức vì em trai dám đánh mình, Thắng chạy vào nhà bếp lấy 1 cây kéo màu đen ra để đâm Hồng nhưng Hồng đã bỏ chạy. Thắng đuổi theo nhưng mẹ ruột là bà Phạm Thị Bưởi (SN 1963) kịp thời cầm tay kéo lại. Thắng bảo mẹ thả ra nhưng bà Bưởi quyết không thả. Mất hết tính người, Thắng dùng kéo đâm vào ngực và vai khiến bà Bưởi bị thương nặng, chết trên đường đưa đi cấp cứu.

 

Công an huyện Tánh Linh đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Đức Thắng, tổ chức điều tra, xử lý vụ án.

Theo Mạnh Đăng

 

*************************

Ba chị em có khả năng nói với... hồn ma

Năm 1848, dư luận Mỹ dậy sóng khi ba chị em nhà Fox tuyên bố họ có khả năng nói chuyện với những hồn ma.

Nhắc đến Hội Duy tâm nổi tiếng những năm 1840 - 1920, đặc những là ở những nước nói tiếng Anh, người ta sẽ không thể nào bỏ qua những nhân vật chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc sáng lập hội, đó là ba chị em nhà Fox, gồm Leah (1814 - 1890), Margaret (1833 - 1893) và Kate Fox (1837 - 1892). Thời đó, ba chị em nhà Fox được biết đến nhờ khả năng nói chuyện với những linh hồn đã khuất.

Ba chị em có khả năng nói với... hồn ma, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la ma, noi chuyen voi hon ma, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Ba chị em Leah, Margaret (còn gọi là Maggie) và Kate (hay Katie)

Những âm thanh rợn người

Vào năm 1848, hai cô em út là Kate, lúc đó 11 tuổi và Margaret, 15 tuổi sống cùng bố mẹ ở một ngôi nhà nhỏ ở Hydesville, bang New York, Mỹ. Ngày đó, Hydesville lúc đó chưa phát triển như thành phố mà chỉ là một ngôi làng. Ngôi nhà gia đình Fox ở trước đó đã nổi tiếng là bị ma ám nhưng phải đến mãi cuối tháng 3/ 1948, cả gia đình họ mới cảm thấy khiếp sợ khi trong nhà liên tiếp xuất hiện những âm thanh đáng sợ như tiếng gõ cửa, hay tiếng di chuyển đồ vật.

Tối ngày 31/3 năm đó, mặc dù biết đó có thể là một hồn ma, nhưng Kate vẫn quyết định diện kiến kẻ giấu mặt đã gây ra tiếng động kia. Khi được hỏi về số tuổi của các cô bé, hồn ma có thể gõ đúng số tuổi của từng người một.

Vài năm sau, Kate và Margaret vẫn thường xuyên liên hệ với linh hồn này. Thông qua những tiếng gõ để ra hiệu "có" hoặc "không" qua mỗi câu hỏi, linh hồn đã truyền tải thông điệp mà họ muốn nói tới hai cô bé. Hồn ma này được Kate và Margaret gọi là "Ông Splitfoot" (tạm dịch ngón chân tách), từng là một người bán hàng rong có tên Charles B. Rosma. Nhưng 5 năm trước đó, ông Splitfoot đã bị giết hại và chôn trong hầm rượu của ngôi nhà gia đình Fox ở.

Ba chị em có khả năng nói với... hồn ma, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la ma, noi chuyen voi hon ma, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Hai chị em Margaret và Kate là thân thiết với nhau hơn cả

Những người hàng xóm quanh đó truyền tai nhau rằng chắc chắn đã có người bị sát hại trong ngôi nhà. Chị em nhà Fox lúc đó như là người giao liên giữa người dân và hồn ma. Họ lùng sục khắp vùng để hỏi tên của chủ nhà cũ. Cuối cùng, dân làng đã gán tội danh sát nhân cho một người đàn ông vô tội tên là Bell và xa lánh ông ta.

Sau đó Kate rời khỏi ngôi nhà cũ ở Hydesville, chuyển tới ở với chị cả Leah, còn Margaret cũng tới ở cùng nhà với anh trai David, những tiếng gõ vẫn đi theo họ. Kể từ khi được một cặp vợ chồng là bạn của gia đình giới thiệu với những thành viên chủ chốt của Hội Duy tâm, cả ba chị em nhà Fox nổi tiếng khắp thành phố New York với khả năng gọi hồn và trò chuyện với người đã khuất vào thời điểm năm 1850.

Lời thú tội và hậu vận nghèo nàn

Bỗng vào thời điểm năm 1888, Margaret thú nhận những âm thanh lạ trước kia họ từng nghe thấy đều chỉ là trò lừa bịp của chính họ, danh tiếng của ba chị em cũng bị phá hủy kể từ đó mặc dù ngay năm sau Margaret đã xin rút lại thú tội đó. Điều kỳ lạ, chỉ trong 5 năm sau, cả ba chị em nhà Fox đã qua đời trong sự nghèo khó, bần cùng và bị bạn bè quay lưng.

Năm 1904, người ta đã phát hiện ra hài cốt của được cho là của hồn ma người bán hàng rong bị sát hại năm xưa. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Joe Nickell đã đưa ra kết luận, bộ xương nằm trong hầm rượu nhà Fox có một số là của động vật. Đồng thời, không có bất cứ thông tin nào về người bán hàng rong nào được tìm thấy vào thời điểm xảy ra vụ việc.

 

Mặc dù Margaret thú nhận những tiếng động ghê rợn mà Kate và Margaret nhắc đến hồi nhỏ đều là do họ tự tạo ra, nhưng nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi về nguồn gốc những hiểu biết về thế giới tâm linh đến siêu đẳng của ba chị em Fox. Và nếu không phải là người có khả năng thực sự, vậy thì tại sao danh tiếng của họ vẫn được nhiều người biết tới đến vậy. Những bí mật đó vẫn không ai hiểu được ngoài ba chị em họ.

Theo Trí Thức Trẻ

 

******************************

Nhộn nhịp “chợ tình” quanh làng Đại học

Xung quanh làng Đại học Thủ Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) xuất hiện nhan nhản các loại hình tươi mát từ cà phê “đùi”, mát xa, hớt tóc “kích dục” cho đến nạn mại dâm “họp chợ” ngay ngã ba 621 - đường rẽ vào làng Đại học.

“Bướm đêm” bủa vây

Là đoạn đường nối dài trên Quốc lộ 1A, khu vực ngã ba 621 đến trường Đại học Kinh Tế - Luật (thuộc ĐH.QG TPHCM) chưa đầy 2 km, gần đây xuất hiện nhiều loại hình tươi mát.

Đây là nơi có lưu lượng xe cộ qua lại nhiều và là nơi dừng chân nghỉ ngơi của cánh tài xế đường dài. Cũng vì vậy mà nạn mại dâm, dịch vụ trá hình ngang nhiên xuất hiện, tồn tại để phục vụ “khách làng chơi”.

Khi bóng tối phủ đầy cũng là lúc “bướm đêm” bắt đầu hành nghề. Điểm hoạt động sôi nổi nhất của “đào” là khu vực ngã ba 621. Đây không chỉ là “cửa ngõ” vào làng Đại học mà còn là bến đáp của cánh xe tải.

8 giờ tối, “chợ tình” 621 nhộn nhịp hẳn lên với các hoạt động mời chào, gạ gẫm của gái “bán hoa”. Đặc biệt, gái mại dâm thường đi trên xe máy chao lượn khắp khu vực để chéo kéo khách đi đường.

Nhộn nhịp “chợ tình” quanh làng Đại học, Tin tức trong ngày, cho tinh quanh lang dai hoc, cho tinh o lang dai hoc, phan buom dem lang dai hoc, lang sinh vien, hoat dong mai dam quanh truong dai hoc, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Nhân viên hớt tóc ăn mặc mát mẻ để câu khách.

Chúng tôi vào vai người đi dạo, hóng mát quanh khu vực, thì một “đào” xuất hiện trong bộ dạng thiếu vải, phấn son lòe loẹt buông lời chào mời khá sỗ sàng: “Làm “cuốc” đi anh, nhà nghỉ gần đây mà, tụi em bao phòng. Mở hàng cho em đi, từ đầu tối đến giờ chưa có ai mở hàng hết trơn. Đi “dù” 30 phút là 120.000 đồng,  đi qua đêm, giá 400.000 đồng, đi đi anh...”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi tối có tới hàng chục cô gái đi trên xe máy lượn lờ tại khu vực để bắt khách. Những hôm ế khách, “bướm đêm” đứng ngay ngã ba nơi có nhiều người qua lại để câu khách gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bạn Nguyễn Văn Đức, sinh viên trường ĐH KHXH&NV còn chưa hết kinh hãi kể lại câu chuyện bị “bướm đêm” bủa vây: “Ở ngay ngã ba 621 có hệ thống đèn báo giao thông. Khi người qua đường dừng đèn đỏ thì bị “đào” chặn xe gạ gẫm. Bữa nọ, em đang dừng đèn đỏ thì thấy cái lắc vai mạnh từ phía sau, quay lại thì thấy một “đào” ăn mặc mát mẻ gạ đi nhà nghỉ”.

Mại dâm, kích dục núp bóng hớt tóc

Ngoài việc “họp chợ” mại dâm tại ngã ba vào làng Đại học, các dịch vụ “mát mẻ” xuất hiện nhan nhản nằm giữa đoạn đường vào trường ĐH Nông Lâm và trường ĐH Kinh Tế - Luật. Đây là khu vực nở rộ các quán hớt tóc mát xa kích dục và các quán cà phê “đùi”.

Chúng tôi vào yêu cầu hớt tóc, lấy ráy tai tại tiệm U.L. Vừa đặt chân vào quán nhân viên đã thẳng tuột: “Ở đây không có hớt tóc anh ơi, có mát xa thì vào trong tụi em làm cho, hấp dẫn lắm!”.

Nhộn nhịp “chợ tình” quanh làng Đại học, Tin tức trong ngày, cho tinh quanh lang dai hoc, cho tinh o lang dai hoc, phan buom dem lang dai hoc, lang sinh vien, hoat dong mai dam quanh truong dai hoc, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

“Đào” đang gạ gẫm khách đi “dịch vụ”.

Theo quan sát của chúng tôi, tại đây nhiều quán hớt tóc, cà phê mở ra chỉ để làm nền che lấp các hoạt động trá hình bên trong. Chỉ trong đoạn đường ngắn khoảng 300 mét có tới chục quán “tươi mát” hoạt động kiểu nửa sáng, nửa tối.

Tiếp tục ghé quán T.T cạnh đó, khi chúng tôi vào yêu cầu cạo mặt, lấy ráy tai thì được nhân viên trả lời một cách dửng dưng: “Dụng cụ của tụi em hư hết rồi. Hiện tại chưa thể khắc phục”. Sau vài ngày chúng tôi quay lại quán và một số quán khác thì dụng cụ làm việc đều trong tình trạng hư hỏng. Đây là cách để nhân viên “dụ” khách đi “dịch vụ”.

Nhộn nhịp “chợ tình” quanh làng Đại học, Tin tức trong ngày, cho tinh quanh lang dai hoc, cho tinh o lang dai hoc, phan buom dem lang dai hoc, lang sinh vien, hoat dong mai dam quanh truong dai hoc, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

“Bướm đêm” họp chợ tại ngã ba 621.

“Mấy bữa nay dụng cụ của tụi em hư hết trơn!. Anh muốn mát xa vào trong em làm cho phê liền. Em làm kỹ lắm đảm bảo anh sẽ lên đỉnh. Nếu thấy em út làm được thì lần sau ghé tiếp”, nhân viên H. chào gọi.

 

Tình trạng xuất hiện cùng một lúc “chợ tình” và các hoạt động kích dục ngay cạnh làng Đại học khiến nhiều người dân và sinh viên bức xúc. “Không thể tin nổi một đô thị Đại học có hàng chục ngàn sinh viên trú học mà các dịch vụ ngoại luồng ngang nhiên tồn tại”, bác Hòa, một người dân sống quanh khu vực cho biết.

Tuấn Thông (Khampha.vn)

 

******************************

Tình công sở: Những sự thật gây “sốc”

  Kết quả thăm dò cho thấy, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, ai cũng nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trên đây chỉ là một trong số những kết quả gây bất ngờ từ một cuộc thăm dò ý kiến về tình công sở mà trang Business Insider vừa thực hiện với sự tham gia của 2.500 người.
Từ lâu, tình công sở đã là một chủ đề “nóng” trong các cuộc “ngồi lê đôi mách” trong các công sở, đồng thời là một chủ đề gây tốn giấy mực của báo giới. Nhiều cuộc điều tra đã được thực hiện, nhiều chuyên gia đã vào cuộc… để tìm nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề.
Dưới đây là những con số có thể khiến không ít người “bật ngửa” từ cuộc điều tra của Business Insider liên quan tới chủ đề này:

1. Hầu hết mọi người đều cho rằng, nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp của mình.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là đồng nghiệp trong cùng công ty nên được phép làm “chuyện ấy”?

Số người trả lời “có”: 1.969 (84,62%)
Số người trả lời “không”: 358 (15,38%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 38

2. Thậm chí, càng có nhiều người cho rằng, nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp không trực tiếp làm việc cùng.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là đồng nghiệp trong cùng công ty, nhưng không trực tiếp làm việc cùng nhau, nên được phép làm “chuyện ấy”?

Số người trả lời “có”: 2.100 (90,44%)
Số người trả lời “không”: 223 (9,56%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 32

3. Nhưng mọi cái cũng có giới hạn của nó. Hầu hết mọi người tham gia cuộc điều tra không cho là sếp nên được phép làm “chuyện ấy” với cấp dưới.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là sếp nên được phép làm “chuyện ấy” với cấp dưới trực tiếp hoặc không trực tiếp?

Số người trả lời “có”: 842 (39,95%)
Số người trả lời “không”: 1.500 (64,05%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 23

4. Hầu như không ai cho rằng, phải nói với công ty về việc họ làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho rằng nên báo với bộ phận nhân sự (hoặc tương đương) về việc bạn làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?

Số người trả lời “có”: 178 (7,63%)
Số người trả lời “không”: 2.154 (92,37%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 33

5. Hầu hết mọi người cho rằng, làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp là ổn, miễn sao cho khéo.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có quan điểm như thế nào về làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?

Luôn luôn là một ý tưởng tồi: 243 người trả lời (10,33%)
Thường là một ý tưởng tồi: 626 người trả lời (26,62%)
Ổn, miễn sao cho khéo: 1.226 người trả lời (52,13%)
Không thể biết được cho tới khi tôi gặp được người hấp dẫn: 257 người trả lời (10,93%)
Số người không trả lời: 13

6. Ai cũng đã có lúc bị hấp dẫn giới tính bởi một đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ cảm thấy sự hấp dẫn giới tính từ một đồng nghiệp chưa?

Số người trả lời “có”: 2.115 (80,27%)
Số người trả lời “không”: 228 (9,73%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 22

7. Phần lớn mọi người đều đã có lúc để ý về mặt giới tính tới một đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ để mắt tới một đồng nghiệp khác giới chưa?

Số người trả lời “có”: 1.497 (64,17%)
Số người trả lời “không”: 836(35,83%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 32

8. Phần lớn mọi người đều đã bị một đồng nghiệp để ý về mặt giới tính


Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ bị một đồng nghiệp khác giới để mắt chưa?

Số người trả lời “có”: 1.750 (74,72%)
Số người trả lời “không”: 592 (25,28%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 23

9. Nhưng cũng có nhiều người biết đâu là giới hạn.Khoảng một nửa ý kiến trả lời cho biết không theo đuổi mối quan hệ tình ái với đồng nghiệp, vì đó là đồng nghiệp.

10. Hầu như chẳng ai chịu bỏ việc để theo đuổi quan hệ tình ái với đồng nghiệp!

Câu hỏi đưa ra: Bạn hoặc đồng nghiệp của bạn đã bao giờ bỏ việc để được tự do yêu nhau chưa?

Số người trả lời “có”: 115 (4,92%)
Số người trả lời “không”: 2.222 (95,08%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 28

11. Hầu hết mọi người đều đã từng mơ về việc làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ mơ về việc làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?

Số người trả lời “có”: 1.969 (84,51%)
Số người trả lời “không”: 361 (15,49%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 35

12. Hầu như không có ai chuyển việc vì rắc rối tình ái với một đồng nghiệp.


13. Hầu hết mọi người cho rằng 20-40% đồng nghiệp của mình đã làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp.


14. Nhưng, trên thực tế, có tới hơn một nửa mọi người đã làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp?

Số người trả lời “có”: 1.267 (54,01%)
Số người trả lời “không”: 1.079 (45,99%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 19

15. Từ phần này trở đi, các câu hỏi chỉ dành cho những người đã từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp. Có tới hơn một nửa số này cho biết, họ đã làm “chuyện ấy” với nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, chưa đầy 1/5 nói họ thường xuyên làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

16. Có ít người làm “chuyện ấy” với cấp trên.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với sếp của bạn?

Số người trả lời “có”: 142 (13,68%)
Số người trả lời “không”: 896 (86,32%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 1.327

17. Nhưng hơn 1/3 cho biết đã làm “chuyện ấy” với cấp dưới.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với cấp dưới?

Số người trả lời “có”: 370 (35,51%)
Số người trả lời “không”: 672 (64,49%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 1.323

18. Hầu hết những người từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp đều nói rằng, việc này không ảnh hưởng tới năng suất làm việc hay sự nghiệp của họ.

19. Cứ 10 người từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp thì 9 người nói, họ cảm thấy vui sau đó!
Trên thực tế, những mối quan hệ yêu đương ở công sở kiểu này chắc chắn gây cho những người trong cuộc không ít phiền toái, ảnh hưởng gián tiếp đến sự thăng tiến cũng như sự tôn trọng của những người xung quanh. Đặc biệt, ở một số trường hợp mà một hoặc cả hai người đều đã có gia đình thì đó thực sự là điều cấm kỵ. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch theo đuổi một đồng nghiệp, hãy thận trọng và cân nhắc kỹ.

 
Phương Anh
Theo Business Insider

**************************

Mỹ nhân Việt ngày càng mặc sến và diêm dúa

Đội mũ chim công, diện váy bèo nhún từ đầu đến chân, quần áo đính hạt chi chít là hình ảnh thường thấy ở các sao "cứng" tuổi như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Lệ...

Cùng điểm lại những mỹ nhân U50 của showbiz Việt mắc lỗi trang phục này.

Ca sĩ Hồng Nhung

Diva Hồng Nhung để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp ca hát, thế nhưng thời trang lại làm mất đi hình ảnh hoàn hảo của cô trong mắt công chúng. Trong những năm gần đây, giọng ca Giọt sương trên mi mắt thường xuyên bị giới truyền thông 'nhắc nhở' về gu thời trang thiếu tính ứng dụng. Chị thường chọn trang phục có nhiều họa tiết sắc màu. Bên cạnh đó, diva làng nhạc Việt còn mắc lỗi mix họa tiết không phù hợp khiến hình ảnh vốn bị đánh giá thấp trở nên thiếu đẳng cấp.

Sau nhiều năm, gu thời trang của Hồng Nhung vẫn chưa có dấu hiệu tiến bộ. Trong buổi họp báo ra mắt The Voice diễn ra mới đây, bà mẹ hai con tiếp tục gây chú ý với chiếc váy gợi cảm không phù hợp lứa tuổi và cách mix phụ kiện không phù hợp.

Diva làng nhạc để lại ấn tượng về hình ảnh sến sẩm và diêm dúa.
Hồng Nhung thường mắc lỗi chọn kiểu tóc không phù hợp với trang phục.
Những bộ cánh rườm rà khiến giọng ca 43 tuổi mất đi vẻ đẹp đơn giản, tinh tế.
Có vẻ như, gu thời trang của Hồng Nhung không hề tiến bộ, cô tiếp tục nhận được đánh giá thấp vì cách phối phụ kiện không ăn nhập trang phục.

Ca sĩ Thanh Lam

Diva hàng đầu làng nhạc Việt luôn dẫn đầu danh sách 'Mỹ nhân U50 say mê gu thời trang diêm dúa'. Trong nhiều sự kiện, Thanh Lam luôn cố gắng tạo sự chú ý bằng những thiết kế màu sắc. Danh ca thường sa đà trong việc chọn trang phục có nhiều điểm nhấn không cần thiết. Cách chọn trang phục thiếu tinh tế, phom dáng rộng khiến ngoại hình tròn trịa của giọng ca 44 tuổi mất đi vẻ thon gọn. Thanh Lam vô tình tự biến mình thành 'Nữ hoàng diêm dúa' của showbiz Việt.

Mặc dù được nhiều chuyên gia góp ý, giới thạo tin cũng nhiều lần phê phán, thế nhưng cách chọn đồ của Thanh Lam vẫn không hề chuyển biến, chị tiếp tục phát huy gu thời trang lỗi mốt và màu mè.

Thanh Lam chuộng gu thời trang màu mè, phom dáng rộng khiến vóc dáng ca sĩ thêm tròn trịa.
Phụ kiện phối cùng rườm rà khiến hình ảnh bị mất điểm.
Trang phục đính hạt và quá nhiều tạo nên một tổng thể rối mắt.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Bước sang tuổi 50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My may mắn sở hữu một vóc dáng cân đối và khuôn mặt trẻ lâu mà nhiều phụ nữ mơ ước. Thế nhưng, gu thời trang của Giáng My cũng là đề tài đáng được bàn luận. Thay vì chọn phong cách thời trang đơn giản, sang trọng tôn vinh vẻ trẻ trung vốn có, Giáng My lại tìm đến những thiết kế cầu kỳ, phức tạp.

Có lẽ do gu thẩm mỹ chịu ảnh hưởng từ thập kỉ trước nên người đẹp U50 chọn lựa những thiết kế có nhiều đường nét không ăn nhập với xu hướng chung. Trang phục có nhiều họa tiết, phụ kiện cầu kỳ khiến hình ảnh của người đẹp U50 không được đánh giá cao. Do gu thẩm mỹ không theo kịp thời đại, Hoa hậu thường mất điểm khi đứng cạnh nhiều tên tuổi đình đám của giới showbiz.

Phong cách có hơi hứng quý tộc không phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại.
Trang điểm nhẹ nhàng kèm kiểu tóc búi sang trọng đối chọi với trang phục có đường nét cá tính.
Trang phục nhiều họa tiết mất đi vẻ tinh tế của Giáng My.
Hoa hậu Đền Hùng lên tiếp mắc lỗi phối phụ kiện vòng cổ và cài tóc không ăn nhập trang phục.

Diễn viên Thủy Tiên

Ngừng mọi hoạt giới showbiz để đến với hoạt động kinh doanh, nhưng tên tuổi của Thủy Tiên vẫn thu hút sự chú ý của dư luận. Việc trở thành mẹ chồng của Tăng Thanh Hà càng tạo sức chú ý đến công chúng, nhất cử nhất động của đại gia đình quyền lực Jonathan Hạnh Nguyễn đều nhanh chóng lọt tầm ngắm của giới truyền thông. Là gia đình có truyền thống kinh doanh thời trang cao cấp nhưng gu thẩm mỹ của Thủy Tiên lại không được đánh giá cao trong thời gian qua.

Đặc biệt trong sự kiện ra mắt BST mùa hè của Đỗ Mạnh Cường, nữ diễn viên 43 tuổi khiến công chúng ngỡ ngàng vì phong cách thời trang sến sẩm. Trang phục thiếu đẳng cấp khiến bà mẹ chồng nổi tiếng nhất Việt Nam bị mất điểm trầm trọng. Sau sự việc thất bại về váy áo, công chúng cũng chờ đợi sự xuất hiện mới nhất của nữ diễn viên với hi vọng chị sẽ sớm lấy lại hình ảnh tinh tế và trang trọng.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà gây choáng với trang phục diêm dúa, quá nhiều điểm nhấn khiến tổng thể trở nên rối mắt.
Trang phục không nhận được đánh giá cao từ gới chuyên môn.
Cách phối trang phục và phụ kiện thiếu tinh tế, màu sắc rự rỡ chưa toát lên vẻ đẹp sang trọng.

Ca sĩ Mỹ Lệ

Mỹ Lệ từng tự tin tuyên bố cô muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, vì thế nữ ca sĩ tự tạo dựng phong cách cho riêng mình, cô định hướng và tự thiết kế trang phục trình diễn, dự sự kiện. Trong suốt quá trình khẳng định hình ảnh, người đẹp 41 tuổi không nhận được đánh giá cao từ công chúng và giới chuyên môn. Gu thời trang cầu kỳ và kiểu cách không giúp Mỹ Lệ đẹp hơn, cô lọt vào danh sách nữ ca sĩ có gu thời trang diêm dúa và sến sẩm.

Đặc biệt trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2013, gu thời trang không theo kịp xu hướng của giọng ca Và cơn mưa đến không để lại bất kì dấu ấn nào cho người xem. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, có vẻ như gu thẩm mỹ của Mỹ Lệ chưa bao giờ được cải thiện, phong cách của bà mẹ hai con sa đà vào những chi tiết lỗi thời.

Trang phục do chính Mỹ Lệ thiết kế không nhận được đánh giá cao.
Họa tiết lỗi thời được Mỹ Lệ tự tin thêm thắt khiến tổng thể trở nên cầu kỳ.
Cách phối hợp màu sắc và đường nét trang phục không phù hợp với xu hướng thế giới.
Phong cách thời trang cầu kỳ và thiếu tính ứng dụng do Mỹ Lệ thiết kế tiếp tục được cô lăng xê trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo 2013.

Linh Đan

*********************

"Lâm trận" 2-4 phút, có phải yếu sinh lý?

Rối loạn cương là tình trạng dương vật cương không đủ cứng hay cứng nhưng không giữ được lâu để giao hợp thỏa mãn và tình trạng này kéo dài hay diễn ra liên tục trong ít nhất là 3 - 6 tháng.

Em và bạn gái thỉnh thoảng có "yêu" nhưng thời gian chỉ khoảng 2-4 phút, đến lần thứ hai "yêu" thì mới được lâu hơn (khoảng 6-8 phút). Vậy có phải em bị yếu sinh lý không ạ? Mong các bác sĩ giúp em điều trị. (Huỳnh - TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chào em,

Yếu sinh lý là cụm từ thường dùng để chỉ tình trạng "trên bảo dưới không nghe" hay trong y học gọi là chứng "rối loạn cương".

Rối loạn cương là tình trạng dương vật cương không đủ cứng hay cứng nhưng không giữ được lâu để giao hợp thỏa mãn và tình trạng này kéo dài hay diễn ra liên tục trong ít nhất là 3 - 6 tháng.
Nếu khi lâm trận, "súng" của em vẫn giương cao nòng, tiến được vào "thâm cung" của đối tác và kéo dài được trên 2 phút, căn cứ theo định nghĩa trên thì em không có yếu sinh lý một chút nào hết!
Một số chuyên gia tình dục học cho rằng là xuất
tinh dưới 1 phút sau khi đưa dương vật vào âm đạo. Vài nơi thì lấy tiêu chuẩn là 1 phút, hoặc 1,5 phút, hoặc 2 phút. Có nơi chẩn đoán xuất tinh sớm nếu như khoảng thời gian từ khi bắt đầu giao hợp đến khi xuất tinh của người đàn ông chỉ bằng hoặc ít hơn khoảng thời gian từ lúc giao hợp đến lúc đạt điểm cực khoái của người phụ nữ.
Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra thời gian chính xác của quá trình xuất tinh bình thường. Như vậy, không có vấn đề thời gian kéo dài bao lâu, mà có thể nói người đàn ông bị xuất tinh sớm là người đàn ông không kiểm soát được quá trình xuất tinh. Họ đạt cực khoái một cách không tự chủ trước khi họ muốn.

Xuất tinh sớm chiếm tỷ lệ 20 - 30% ở những người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Do đó, em không nên ngại ngùng khi bày tỏ vấn đề này với các bác sĩ nam khoa để được tư vấn điều trị, em nhé!

Thân mến!

Theo BS Nguyễn Minh Thu - Alobacs

 

*************************

Chó cắn người đến chết vì quá đói

Dân Việt - Báo chí Trung Quốc ngày 29.5 đưa tin: một người đàn ông 62 tuổi mang họ Chen ở tỉnh Quỳ Châu đã bị 2 con chó của nhà hàng xóm cắn đến chết.

 

Khoảng 6h sáng hôm 27.5, như thường lệ, ông Chen đi tập thể dục trên đường lên núi tại khu dân cư Kanghaihuayuan thì bị 2 con chó lớn loại tai cụp Argentina từ khu vườn gần đó nhảy ra tấn công. Chúng kéo ông đi đến con mương cạn nước và cắn ông.

Giống chó tai cụp Argentina - Ảnh minh họa

Người dân địa phương đã gọi cảnh sát đến. Cảnh sát đã dùng ô tô tuần tra để đuổi chó mà không được. Họ không dám bắn chó vì nghĩ ông Chen đã chết và sợ làm chó hoảng loạn đi cắn người khác.

Đến 8h sáng hôm đó, cảnh sát gọi chủ mang họ Zhou của 2 con chó bắt mang chúng đi. Ông Chan được đưa vào bệnh viện, toàn thân bê bết máu. Ông bị thương quá nặng nên không qua khỏi.

Một người dân địa phương họ Yuan cho biết:2 con chó đấy là 1 con đực 1 con cái được nuôi trong vườn 3 năm nay. Chúng thường được nhốt trong chuồng, không biết vì sao chúng xổng ra được. Gần đây chủ của 2 con chó bận chăm sóc người nhà nằm viện nên lâu rồi không cho chó ăn. Có lẽ chó tấn công người do quá đói.

Ông Zhou - chủ của 2 con chó bị cảnh sát bắt và buộc tội cầu thả dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ông Zhang Wenmei - một luật sư tại tỉnh Quỳ Chau cho biết: ông Zhou phải bồi thường vì cái chết của ông Chen.

Theo Sina

***************************

Angelina Jolie tái xuất sau phẫu thuật cắt ngực

Dân Việt - Nữ minh tinh sẽ xuất hiện tại lễ quảng bá cho bộ phim "World War Z" – bộ phim của vị hôn phu Brad Pitt vào ngày 2.6 tới.

 

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Angelina sau phẫu thuật cắt ngực ngừa ung thư. Nữ diễn viên sẽ có mặt tại London, Anh để ủng hộ bộ phim mới do Brad Pitt thủ vai chính.

Angelina sẽ xuất hiện tại lễ quảng bá bộ phim của Brad Pitt

Vì sự kiện này nên Angelina vắng mặt tại lễ tang của người dì quá cố, bà Debbie. Bà Debbie vừa qua đời vì căn bệnh ung thư vú.

Hồi giữa tháng 5, Angelina gây bất ngờ khi tuyên bố cô vừa cắt bỏ bộ ngực vốn rất đẹp để ngừa ung thư.

“Bác sỹ của tôi ước tính tôi có 87% nguy cơ ung thư vú và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng”, bà mẹ 6 con tiết lộ.

Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm của nữ minh tinh và cho rằng đó là quyết định đúng đắn để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cá nhân.

Song, bên cạnh những khó khăn mà Angelina phải trải qua trong quá trình điều trị và phẫu thuật, cô luôn nhận được sự chăm sóc tận tình từ vị hôn phu Brad Pitt và những lời động viên của các con.

Theo DM

**********************

Lý Nhã Kỳ đến LHP Cannes để... đi buôn

Trở về từ Liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỳ khẳng định chuyện cô giới thiệu mình là Đại sứ du lịch (ĐSDL) không có gì sai trái, đồng thời tiết lộ sẽ đưa thêm một số nhãn hiệu kim cương về Việt Nam.

Nhận là ĐSDL không có gì sai trái
Sau những ồn ào về việc mượn danh ĐSDL khi trả lời phỏng vấn tại một sự kiện của LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ đã chính thức lên tiếng.
Lý Nhã Kỳ cho biết: "Nhiều báo mổ xẻ rằng, tôi không nên xưng mình là ĐSDL. Nhưng trên thực tế, khi chưa có ĐSDL mới, tôi vẫn có thể tham gia một vài kế hoạch nếu liên quan đến vấn đề quảng bá du lịch. Tôi nghĩ  nếu mình giới thiệu như vậy cũng không có gì sai trái và càng không có gì để ầm ỹ cả".
Trước đó, ông Phan Đình Tân- Phó Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đã có ý kiến chính thức về việc Lý Nhã Kỳ vẫn tự nhận mình là ĐSDL. Ông nói: "Danh hiệu ĐSDL chỉ làm nhiệm kỳ
trong vòng 1 năm thì đương nhiên là đã hết thời gian có hiệu lực".
Ông cũng khẳng định: "Mỗi người đã đủ độ tuổi trưởng thành thì chịu trách nhiệm về hình ảnh của mình trước công chúng. Quan trọng nhất đối với một người mà công chúng biết đến đó là hình ảnh, là sự quý mến của công chúng, nếu sử dụng để quảng bá, PR thái quá thì công chúng sẽ mất niềm tin và phản ứng ngay".

Lý Nhã Kỳ đi LHP Cannes để làm ăn

Sau chuyến đi LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ không ngần ngại tiết lộ dự án
kinh doanh sắp tới của cô: "Tôi sẽ đưa thêm một số nhãn hiệu kim cương về Việt Nam".

Rõ ràng, chuyến đi dự LHP Cannes là chuyến đi làm ăn của người đẹp lắm thị phi này. LHP Cannes không chỉ là một LHP danh giá dành
cho các tác phẩm nghệ thuật, mà còn là nơi tiệc tùng sang trọng, nơi quảng bá cho những thương hiệu lớn.

Hơn nữa, Lý Nhã Kỳ là bà chủ của hệ thống cửa hàng kim cương, đá quý sang trọng, nhà phân phối độc quyền của 8 thương hiệu hàng đầu thế giới, trong đó có De Grisogono cùng hệ thống cửa hàng thời trang có đẳng cấp.

Thế nên là 1 trong 8 thành viên của đoàn Việt Nam đến dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 66, nhưng Lý Nhã Kỳ chỉ cùng xuất hiện với các 'sao' Việt trên thảm đỏ, sau đó "tách đoàn" và có những hoạt động riêng. Cô đắp lên người hàng tỉ đồng, sau đó tiệc tùng, làm quen, giới thiệu hình ảnh của mình trong các buổi tiệc của các nhãn hàng thời trang và kim cương.

Hiệu quả của chuyến đi này được thấy rõ qua tiết lộ đưa thêm các nhãn hiệu kim cương về Việt Nam của Lý Nhã Kỳ.

Đã chán thị phi

Trong showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là "cô nổ", "người đẹp ôm bom", thể hiện cho khả năng tung hô thông tin trên mức thực tế của cô.

Hết chuyện "nổ tung trời" với công việc của diễn viên trên phim trường quốc tế, Lý Nhã Kỳ tiếp tục mang danh "cô nổ" bởi cách phô trương những bộ trang phục tiền tỉ. Phần đông đều cho rằng Lý Nhã Kỳ đang dùng váy áo tiền tỉ để tạo nên sự thu hút cho mình.

Lý Nhã Kỳ từng "vạch" mác áo để minh chứng cho sản phẩm hàng hiệu "xịn". Một thời gian dài Lý Nhã Kỳ mang tiếng khoe của quá mức, hành động của cô được ví von một cách trào phúng với câu chuyện "Lợn cưới áo mới".

Tuy nhiên, những tâm sự mới của Lý Nhã Kỳ khiến khán giả bất ngờ.

“Muốn tìm hạnh phúc và bình lặng trong cuộc sống, nhưng có lẽ điều đó thật là khó…”, hay “nhiều khi muốn bỏ đi thật xa”.

Và mới đây nhất là status trên Facebook hôm 29.5: “Ước gì có thể sống ở một nơi mà không ai… Lý Nhã Kỳ, để mình có thể tìm thấy hạnh phúc và tự do”.

Những ai quan tâm đến Lý Nhã Kỳ đều cảm thấy những status trên trang cá nhân gần đây của cô đều có  tâm trạng. Dường như cô đã chán 'nổ'.

Theo Sao Việt

**********************

Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến giập lá lách

Trong suốt 2 năm bị bạo hành học đường, nạn nhân chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vụ việc chỉ được phát hiện khi cô bé phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng.

Cô bé Lan Lan - học sinh lớp 6 Trường Tiểu học Yên Thi, thuộc Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - luôn bị bạn bè chế giễu vì nhút nhát và thành tích học tập kém. Đáp lại sự trêu chọc, đánh đập của bạn bè, cô bé chỉ giữ im lặng.
Tần Ân - một trong số những bạn học cùng lớp tham gia đánh Lan Lan - giải thích: “Mọi người đều thích trêu chọc bạn ấy vì bạn ấy chịu đựng giỏi và không bao giờ chống cự lại. Chúng cháu đánh bạn ấy chỉ để cho vui thôi".
Vụ việc đã đi đến đỉnh điểm vào ngày 7.5 vừa qua, sau khi Lan Lan bị 3 bạn gái cùng lớp đánh đập đến trọng thương và phải nhập viện. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy, cô bé bị giập lá lách.
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 1
 
Lan Lan bị nhóm 3 bạn gái cùng lớp đánh giập lá lách.

Khi được hỏi tại sao lại đánh bạn tàn nhẫn thế, Đường Quyên - cô bạn “ra tay” mạnh nhất - kể lại chuyện từng báo một vụ bạo hành cho
giáo viên, nhưng sau đó lại bị chính những kẻ đi bắt nạt kia trả thù. Từ đó, Đường Quyên đã quyết định phải trở nên mạnh mẽ để tự vệ.

Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 2
Đây không phải lần đầu tiên Lan Lan bị đánh, cô bé đã âm thầm chịu
nạn bạo hành học đường suốt 2 năm.
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 3
Lan Lan đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân ở Thường Đức, Hồ
Nam, Trung Quốc.
 
Thầy Hoàng Quốc Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thi - cho biết, cả Lan Lan và ba đứa trẻ tấn công em đều sống xa bố mẹ: “Các em đều ở với ông bà, trong khi bố mẹ kiếm sống xa nhà".
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 4
Mãi 1 tuần sau khi vụ việc xảy ra, bố mẹ Lan Lan mới biết con gái
mình đã bị bạn bè bắt nạt suốt 2 năm trời.
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 5
Tần Ân - một trong số những bạn học đã đánh Lan Lan.
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 6
Vương Yến - một trong 3 bạn học đã đánh Lan Lan - sống với bố trong
một khu nhà đang xây dựng ở Thường Đức. Mẹ Vương Yến đã mất
cách đây vài năm.


Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 7
Trên tường nhà Vương Yến là hai tấm giấy khen cán bộ lớp tiêu biểu
của em. 
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 8
Trường Tiểu học Yên Thi - nơi xảy ra vụ việc.

Một cuộc điều tra tại Trung Quốc cho thấy, nhiều học sinh đang trở thành nạn nhân của bạo hành học đường, nhưng đa số đều giữ im lặng. Vụ việc của Lan Lan cũng vậy. Cả nạn nhân và nhóm bạn tấn công cô bé đều không tiết lộ gì cho người lớn. Chỉ 1 tuần sau khi Lan Lan bị thương, bố mẹ em và nhà trường mới biết được toàn bộ sự việc.

Theo Trí Thức Trẻ

**************************

Kỳ lạ: Hai lần câu được cùng một con cá khổng 

(Kienthuc.net.vn) – Tim Cosens (Anh) mới câu được cá chép khổng lồ nặng 25 kg. Lạ lùng là nó từng rơi vào tay anh 14 năm trước ở cùng địa điểm.
Cần thủ Tim Cosens đem cần và mồi đi câu ở khu vực Strawberry Fields, Tunbridge Wells, Kent, và có thu hoạch lớn khi tóm được chú cá chép khủng nặng 25 kg. Ngoài niềm vui mừng đó, ông còn rất ngạc nhiên khi nhận ra nó chính là “người bạn cũ” mà ông đã tóm được 14 năm trước.

 Cần thủ người Anh Tim Cosens mới câu được cá chép khổng lồ nặng 25 kg.

 


Vào năm 1999, ông Cosens câu được chú cá chép nặng 11 kg cũng chính tại hồ này ở Strawberry Fields. Khi đó, ông cũng chụp ảnh bên cạnh chiến lợi phẩm của mình giống như bây giờ. Tuy nhiên, một điểm khác biệt là cân nặng chú cá này tăng hơn hai lần so với lần đầu tiên ông câu được.

 

Trong khi nhiều cần thủ khác đi câu cá ở những khu vực khác kể từ khi ông bắt được con cá chép đó năm 1999 thì ông Cosens quay trở lại hồ đó và buông cần xuống đúng vị trí ngày xưa. Ông hy vọng sẽ gặp may mắn một lần nữa.

Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi câu, ông cảm nhận có một con đang rỉa mồi và tóm được nó. Cosens dành 40 phút để quan sát con cá và rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi phát hiện ra nó chính là con vật mà ông câu được 14 năm trước.

 Đây cũng là con cá mà ông câu được 14 năm trước, khi đó nó chỉ nặng 11 kg.

 


Ông Cosens, vốn là một nhà xây dựng, cho biết: “Tôi từng câu cá ở hồ này từ nhiều năm trước nhưng đã di chuyển đến nơi khác để tiếp tục sở thích này. Bởi lẽ, những con cá chép tại đó đã bị tôi câu hết. Khi đó, tôi thả con cá chép nặng 11 kg đi." 

"Tôi mới quyết định quay trở lại hồ đó và đặt cần câu nơi tôi đã tóm được con cá khủng lần đầu tiên trong đời. Khi tôi kéo được nó lên và ngồi quan sát thấy con cá cũng bị hói ở một bên. Vì vậy tôi nhận ra nó chính là con cá mà tôi câu được 14 năm trước nhưng kích thước của nó lớn hơn rất nhiều. Tôi rất vui khi được tái ngộ với người bạn cũ”.

 

Sau cuộc hội ngộ định mệnh với chú cá chép ước tính khoảng 20 tuổi, cần thủ Cosens lại trao trả tự do cho nó một lần nữa.

Nhật Anh (theo Daily Mail)

*******************

Điểm qua những ứng cử viên mảng động vật trong cuộc thi ảnh quốc tế

 

Các nhiếp ảnh gia đã đem đến cho chúng ta những góc nhìn thật đa dạng, ngộ nghĩnh và đầy nghệ thuật về muôn loài.

 

‘Nhóc Gentoo’ – Richard Sidey. Hai chú chim cánh cụt Gentoo ở Nam Cực mới nở trông cực đáng yêu với đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn thế giới lần đầu tiên. Vì bộ lông của chú còn ngắn lắm nên phải nằm dưới bụng mẹ để giữ ấm đó mà!

‘Ưng biển hạ cánh’ – Mark Gottlieb. Màn ‘đáp sân’ của loài chim ưng biển được tác giả nhanh tay chụp lại với cặp cánh chim giang rộng tuyệt đẹp.

‘Nhìn vào mắt tôi này’ – Natalie Murray. Có vẻ như chú ngựa vằn này đã quen ‘tạo dáng’ trước ống kính chăng? Hay chú đang tỏ vẻ không vui khi bị… paparazzi soi mói đời tư nhiều quá nhỉ? Ảnh chụp tại Công viên Quốc gia Addo Elephants, lớn thứ ba ở Nam Phi.

‘Dưới mưa’ – Kandace Stroupe. Thật là một ngày mưa ẩm ương đầy khổ sở của chú cá sấu đầm lầy này khi chẳng có sinh vật nào muốn ra ‘tắm mưa’ để chú săn mồi cả. Ảnh chụp tại bang Nam Caroline, Mỹ.

‘Kiểm tra lông xù’ – Adam Lichtcsien. Ảnh chụp bên ngoài quán cà phê Aquas Calientes, thành phố Cuzco ở Peru, khi tác giả tình cờ nhìn thấy một chú vẹt hoang dã đang đáp trên bảng hiệu quán để ăn hạt. Tò mò, anh cẩn thận tiếp cận chú và ‘chộp’ ngay ánh mắt soi mói của nó nhìn lại. Tấm ảnh đặc tả từng sợi lông của chú vẹt rõ nét đến từng sợi lông tơ.

‘Sư tử biển Oregon’ – Gary Migues. Một chú sư tử biển trắng đang phơi mình trên bờ biển cát đen của bang Oregon.

‘Đấu sĩ’ – Majed Ali. Pha chiến đấu đầy kịch tính của hai chú kền kền được tác giả chụp lại ở Massai Mara, Kenya.

‘Vẻ đẹp buổi sáng’ – Douglas Croft. Trong chuyến hành trình tham quan safari vào sáng sớm ở Nam Phi, tác giả đã gặp được chú báo đốm với dáng đứng dũng mãnh như vậy. Niềm đam mê nhiếp ảnh đã không để cho tác giả bỏ qua một góc ảnh hiếm có thế.

‘Liên minh không mong muốn’ – Ellen Urbanski. ‘Tôi đã từng thấy cá sấu và rùa chung sống hòa bình với nhau, nhưng không phải trong tư thế này…” Nhiếp ảnh gia ngạc nhiên chia sẻ khi cô thấy cảnh chú rùa bị chú cá sấu ‘đè đầu cưỡi cổ’ như thế. May cho chú rùa có một cái mai thật cứng để chống đỡ! Ảnh chụp tại hồ Bluebill ở Harris Neck NWR.

‘Cùng nhau’ – Petra Bensted. Một gia đình khỉ tuyết đang ôm chặt nhau để bảo vệ và giữ ấm. Thậm chí khi thấy tác giả, ánh mắt chúng dõi theo thật sát sao với ánh nhìn đầy cảnh giác.

‘Cá voi tò mò’ – Jonne Seijdel. Tác giả đã tình cờ chạm trán chú cá voi khổng lồ trên ở vùng biển Bohol, Phillipines. Dường như chú cá cũng tò mò với sự xuất hiện kì lạ này.

‘Bay lượn’ – Peter Stanley. Một chú khỉ đột núi cũ (Gorilla beringei) hai tuổi đang chơi đùa trong rừng tre trên núi Virunga, thuộc Công viên Quốc gia Núi lửa ở Rwanda. Nhờ sự bảo tồn của chính phủ mà dân số loài này trước đây chỉ còn 240 cá thể, nay đã tăng lên hơn 800 cá thể.

Tường Vy
Ảnh: My Modernmet

***********************

Ảnh xôn xao Facebook ngày 29/5

 

Phụ nữ có thể làm đẹp ở mọi thời điểm.

Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời.

Thêm cách sử dụng cho case máy tính.

Bộ tượng Oscar qua 85 năm được thiết kế lại theo nội dung của phim xuất sắc từng năm nè.

Để con thử nghiệm kiểu trang điểm mới cho ba nha.

Úi trời ơi, chết vì dại gái.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới.

Giải pháp thay thế khi mất gương.

Sáng dậy vội quá nên thế này đây.

Để nổi bần bật giữa chốn đông người.

Chơi đánh golf kiểu quý ông.

Chúc cả nhà ngày mới tràn ngập tiếng cười.

Phụ nữ có thể làm đẹp mọi nơi mọi lúc.

Chúng tớ đáng yêu không nào?

Hic! Tai nạn bất ngờ.

Khả năng ngụy trang siêu đẳng của cú.

Sức mạnh phi thường của hot girl.

Lý sự của những người lười.

Khả năng vận chuyển quá là đáng nể.

Bạn sao biển sặc sỡ chưa nè.

Thi xem ai chạy về đích trước nào.

Cửa hàng này bán hàng độc nha.

Đẩy mạnh nữa lên sắp mở được chốt cửa rồi.


Conan

************************

Ảnh động hài hước trong ngày

Chó bịt miệng chủ, mèo nhảy như robot, làm động tác bắn súng 2 tay trong hội nghị...

Cưa ngọn cây, ai ngờ bị cây chơi lại.
Cưa ngọn cây, ai ngờ bị cây chơi lại.
Chó nhào lộn.
Chó nhào lộn.
Bị ủn mông khi đang tạo dáng.
Bị ủn mông khi đang tạo dáng.
Gấu trúc tình cảm.
Gấu trúc tình cảm.
Động tác bắn súng?
Động tác bắn súng?
Bữa tối đây rồi.
Bữa tối đây rồi.
Mèo rũ nước được quay chậm.
Mèo rũ nước được quay chậm.
Mèo nhảy như robot.
Mèo nhảy như robot.
Chú đừng mơ hôn được anh.
Chú đừng mơ hôn được anh.

Diệp Chi sưu tầm

*****************************

Obama có vết son môi trên cổ áo

Tại một sự kiện diễn ra tối thứ ba, tổng thống Mỹ Obama đã vướng vào một rắc rối nhỏ khi trên cổ áo ông có dính vết son môi.

Ông Obama giải thích về vết son dính trên cổ áo. Ảnh: AP.

Obama nhanh chóng giải thích về vết son và lập tức truy ra chủ nhân của nó, khiến các vị khách có mặt tại buổi lễ đều bật cười, AP đưa tin.

"Tôi muốn cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người tại đây. Vết son trên áo tôi là bằng chứng thể hiện sự nồng nhiệt đó. Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra người để lại vết son này. Cô đâu rồi nhỉ, Jessica Sanchez? Nhưng không phải là Jessica mà là dì của cô ấy. Bà đi đâu rồi? Dì hãy nhìn này", Obama vừa nói vừa chỉ tay vào vết son dính trên cổ áo.

Jessica Sanchez mà ông Obama nhắc tới là Á quân cuộc thi American Idol mùa thứ 11, người gốc Philippines và Mexico.

Ông còn hài hước rằng: "Tôi muốn mọi người cùng chứng kiến bởi tôi không muốn phải gặp rắc rối với vợ tôi, Michelle. Vì vậy tôi mới gọi dì của Jessica ra đây trước mặt mọi người".

Sau đó, ông lại tiếp tục bài phát biểu của mình tại lễ kỷ niệm Tháng di sản Á kiều, tổ chức tại Nhà Trắng.

Video: Obama trình làng vết son trên cổ áo

 

Thu Hằng

********************

Em chồng cắn đứt đốt tay chị dâu

Thấy vợ bị đè ra đất đánh, anh Nhân chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy em gái đã nhổ từ miệng ra một đốt ngón tay.

Ngày 15/5, chị Ngô Thị Duyên (sinh năm 1985, trú thôn 2, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) gửi đơn kêu cứu và tố cáo lên chính quyền xã việc mình bị em chồng đánh đập và cắn đứt một đốt ngón tay.

Theo lời kể của chị Duyên, vợ chồng chị và em chồng là chị Lê Thị Huyền (sinh năm 1984) từng là bạn cùng tham gia bán hàng đa cấp. Sau khi xây dựng gia đình, họ chung sống dưới một mái nhà. Chồng chị Duyên là cán bộ đoàn xã, thường hay vắng nhà vào buổi tối. Duyên thường bị em rể là Tuấn có thái độ khiếm nhã.

Nhẫn nhịn mãi không được, khoảng giữa năm 2011, chị Duyên đã nói với chồng là anh Lê Công Nhân “chỉnh đốn” lại cậu em rể. Tuy nhiên, cô em gái không những không bảo ban chồng mình còn xúc phạm anh trai và chị dâu.

Chị Duyên bị em chồng cắn đứt đầu ngón tay.

Chị Duyên bị em chồng cắn đứt đầu ngón tay.

Hiềm khích giữa chị dâu và em chồng ngày một tăng lên. Không dừng ở chửi bới, lăng mạ, Huyền thậm chí còn nhiều lần đánh đập chị Duyên. Vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của chồng nên chị Duyên đành cố chịu đựng. Còn anh Nhân, một bên là vợ, một bên là em ruột nên cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho qua ngày.

Chị Duyên ngậm ngùi kể, lấy chồng được 4 năm thì có đến 3 năm cô bị Huyền hành hung tổng cộng 12 lần. Lần nào nặng thì đi viện, nhẹ cũng thâm tím mặt mày, người đau ê ẩm mấy ngày liền.

"Ngày vợ tôi có thai đứa thứ 2 được 7 tháng nó cũng chẳng kiêng tay. Vợ tôi đang tắm nó vào tận nơi cầm tóc lôi ra đánh cho bằng hả. Tôi đã đưa vợ sang phố tạm lánh, khi vợ sinh phải đưa về quê ngoại nhờ cậy", chồng chị Duyên kể

Một người em họ bên nhà chồng chị Duyên cũng xác nhận chuyện Huyền đánh chị dâu nhiều lần và còn nói thêm cô này rất ngang ngược và nóng tính. Một người hàng xóm cũng cho biết, việc Duyên bị em chồng hành hung ở xã này ai cũng biết.

Anh Nhân, chồng chị Duyên cũng thừa nhận chuyện em gái đánh vợ là có thật: “Tôi đã đưa vợ sang phố tạm lánh, khi vợ sinh phải đưa về quê ngoại nhờ cậy. Hôm mẹ tròn con vuông tôi thuê xe đưa vợ về lại nhà, vừa bước xuống xe, Huyền xông vào đánh đuổi chị dâu không thương tiếc”.

Anh Nhân cũng cho biết vợ chồng anh và em gái xảy ra mâu thuẫn tiền bạc. Vợ chồng anh có vay Huyền gần 20 triệu đồng. Mặc dù nhà chỉ có 2 anh em nhưng Huyền vẫn tính lãi cao. Số tiền gốc lúc này đã được tính lãi thành 30 triệu đồng. Anh Nhân đã chạy vạy trả cho em gái 18 triệu tiền gốc, còn lãi xin khất trả dần theo tháng. Huyền thường lấy cớ này để đánh chị dâu, còn đe dọa “sẽ chọc chết” nếu vợ chồng anh còn ở đấy.

Chị Duyên chưa hết bàng hoàng sau khi em chồng cắn mất đầu ngón tay.

Chị Duyên chưa hết bàng hoàng sau khi em chồng cắn mất đầu ngón tay.

Ngày 13/5, trong lúc anh Nhân đang bế con ngoài sân thì Huyền và Duyên có lời qua tiếng lại. Anh chưa kịp vào can ngăn thì nghe tiếng loảng xoảng, sau đấy là tiếng kêu cứu của Duyên. Anh Nhân chạy vào thì thấy em gái đang đè ngửa vợ mình ra đất đánh.

Đến khi anh Nhân kéo được Huyền ra thì thấy vợ đau đớn kêu khóc, máu từ bàn tay phải phun ra. Trong lúc anh và hàng xóm chưa kịp hiểu nguyên nhân thì Huyền đã nhổ từ miệng ra một đốt ngón tay của Duyên vừa bị cắn đứt. Đến nước này thì anh đành nhờ cậy chính quyền địa phương chứ không dạy dỗ được em gái mình nữa.

Nhiều ngày nay, chị Duyên trong thể trạng xanh xao, gầy yếu được điều trị tại Bệnh viên đa khoa huyện An Dương. Bác sĩ điều trị khoa ngoại, bệnh viện này cho biết: "Khi tiếp nhận, bệnh nhân đang trong tình trạng chảy nhiều máu, đốt tay đã bị cắn rời, không thể làm thủ thuật nối lại. Ngón tay trỏ cũng bị cắn sưng cứng. Sau mười ngày điều trị, vết thương của chị Duyên có dấu hiệu nhiễm trùng nên lại phải nhập viện để tiếp tục theo dõi.

Ông Lê Quốc Trung, Trưởng Công an xã xác nhận chính quyền có nhận được đơn của chị Duyên và đã mời Huyền lên nắm tình hình đồng thời chờ chị Duyên xuất viện sẽ làm việc. "Đây là chuyện nhỏ, chưa có tính nghiêm trọng, cấp bách nên cũng chưa cần giải quyết ngay”, ông Trung nói.

Bà Hoàng Thị Bé, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bắc Sơn cũng xác nhận, lâu nay hội đã biết chuyện mẫu thuẫn gia đình giữa chị Duyên và em chồng. "Chuyện chị Duyên bị cắn đứt tay vừa qua hội cũng có nghe, còn can thiệp chuyện này thì cũng ngại vì đấy là việc riêng của gia đình bà Nguyễn Thị Yên (tức mẹ chồng chị Duyên)”, bà Bé nói thêm. Bà Nguyễn Thị Yên hiện là Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn 2 của xã này.

Cách đây hơn 2 tháng, cũng tại huyện An Dương, chỉ vì những mâu thuẫn, bạo lực gia đình kéo dài nhưng chưa có sự can thiệp kịp thời, giải quyết dứt điểm của chính quyền sở tại nên đã xảy ra vụ thiêu sống cả nhà, làm 3 người chết, 2 người bị thương nặng gây rúng động dư luận.

Theo VTC

**********************

Học lỏm cách đánh lừa thị giác

 

**********************

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp

 

Chỉ còn ít ngày nữa là teen 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cùng nghe xem các hot teen nói gì khi sắp bước vào kỳ thi quan trọng này nhé!

Trâm Anh

Trâm Anh sinh năm 1995, là cựu học sinh lớp 12D3 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội. Cô nàng được đa số teen Hà thành biết đến bởi vẻ đẹp long lanh, trong sáng như thiên thần. Trong buổi lễ khai giảng năm học 2012-2013 của trường THPT Phan Đình Phùng- Hà Nội, nét đẹp thánh thiện, tinh khôi của Trâm Anh dường như đã trở thành tâm điểm của các ống kính máy ảnh.

Nick name “nữ sinh thiên thần” gắn với cô bạn này cũng bắt đầu từ đó. Trong tà áo dài trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười hiền dịu, Trâm Anh dường như là tiêu biểu cho vẻ đẹp của nữ sinh Việt. Thậm chí, cái tên Trâm Anh còn trở thành một hiện tượng trong thời gian ấy khi giới trẻ đua nhau like, share những hình ảnh của cô bạn và thậm chí còn thành lập “hội phát cuồng”.

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 1

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 2

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 3

 

Chỉ còn ít ngày nữa, cô nàng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Chia sẻ với Kenh14.vn, Trâm Anh cho biết cô bạn vừa hồi hộp vừa lo lắng, Trâm Anh học thiên về xã hội nên có vẻ như cô nàng lo nhất là hai môn Sinh Học và Hóa Học. Tuy đã ôn tập kĩ càng nhưng do tâm lí không ổn định nên vẫn thấy "sợ". Về các môn còn lại, Trâm Anh tự tin nhất là Toán và Tiếng Anh. Cô bạn hi vọng sẽ giật điểm 10 ở môn Toán đấy!


Thu Phương

Thu Phương cũng là một nữ sinh xinh xắn của trường THPT Phan Đình Phùng. Cô bạn chú ý bởi vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính với gương mặt “na ná” ca sỹ Bích Phương Idol cùng một thành tích học tập đáng nể. Không chỉ xinh xắn, cô bạn còn sở hữu bảng thành tích học tập “long lanh”, đặc biệt là môn ngoại ngữ. Thu Phương cũng từng chia sẻ rằng không muốn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp một cách lâu dài, nếu có cơ hội thì cũng chỉ thử sức cho biết mà thôi.

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 4

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 5

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 6

Đứng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thu Phương chia sẻ cô bạn đang phân bố thời gian hợp lý để ôn tập thật tốt, gác hết mọi việc lại để tập trung cho kỳ thi. Môn Sinh Học cũng là môn mà Thu Phương lo lắng nhất, còn tự tin nhất có lẽ chính là môn Tiếng Anh, sở trường của Phương. Sau kỳ thi tốt nghiệp, Thu Phương sẽ cố gắng ôn tập tốt để thi vào trường Đại Học Hà Nội.

Miss teen 2012 Thu Trang

Đăng quang ngôi vị Miss teen 2012, Thu Trang trở thành gương mặt nổi bật và được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi ngoại hình dễ thương cũng như giọng hát hay, cuộc sống không quá ồn ào và khoa trương. Cô đang học tại trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội.

Chia sẻ về kỳ thi sắp tới, Thu Trang nói: "Sắp thi rồi, bản thân mình thì vừa lo lắng ôn tập cho kì thi, vừa tiếc nuối vì sắp kết thúc thời học trò trong sáng nhất trong cuộc đời. Mấy ngày nay Trang đang tranh thủ quay bộ phim sitcom Gia đình là số 1 để kịp thời gian phát sóng. Vài ngày còn lại, Trang lại phải tập trung tiếp cho việc ôn tập."

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 7

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 8

Thêm vào đó, Thu Trang mong rằng mình sẽ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, sau đó sẽ nỗ lực hết sức để thi vào trường Học viện báo chí và Tuyên truyền, ngôi trường mà Thu Trang mơ ước. Đây là mục tiêu chính của Miss teen trong năm nay, bởi theo Thu Trang "Nếu muốn hoạt động nghệ thuật thì mình cũng phải cần đến tri thức".

Siêu mẫu Huyền My

Huyền My là học sinh trường THPT Hồ Tùng Mậu - Hà Nội. Cô nàng được biết đến sau cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2011 với giải thưởng Siêu Mẫu ăn ảnh. Sở hữu chiều cao 1m75, gương mặt cực xinh xắn cùng kinh nghiệm trên sàn catwalk, Huyền My được kỳ vọng sẽ là một chân dài sẽ tỏa sáng trong tương lai.

Năm nay, Huyền My cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT như bạn bè cùng trang lứa. Huyền My tâm sự rằng cô vừa thấy hồi hộp, vừa cảm thấy buồn. Một phần vì đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, sẽ dần tự lập hơn trong cuộc sống, một phần vì phải xa bạn bè, thầy cô. Trong các môn thi tốt nghiệp thì Huyền My lo lắng nhất là môn Sinh Học. Cô bạn nói sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

 



Quen thuộc với khán giả qua vai diễn Chibi trong Cửa sổ thủy tinh - Hoàng Yến đã thực sự chiếm được cảm tình của nhiều người nhờ gương mặt sáng, lối diễn xuất nhí nhảnh, tự nhiên và cuốn hút. MV "Ngây ngô" của Hoàng Yến trong mùa chia tay vừa rồi cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của mọi người, nhất là những ai đang chuẩn bị chia tay thời học sinh ngây ngô.

Là học sinh trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng - năm nay, Hoàng Yến cũng "lều chõng đi thi" với tâm trạng khá lo lắng. "Khi chuẩn bị bước vào kỳ thi, mình đã chuẩn bị rất kỹ càng để vượt qua kì thi tốt nghiệp này. Mình tự tin nhất là môn Văn, còn lo lắng nhất chính là môn Toán. Mong rằng mình có thể giữ được bình tĩnh để làm bài tốt nhất có thể".

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 11

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 12

Sau khi chiến đấu với kỳ thi tốt nghiệp, Hoàng Yến sẽ bắt tay vào ôn luyện để có thể thi đỗ vào trường Đại Học Văn Hóa, khoa quản lí văn hóa - đạo diễn sự kiện, khối N3 (Chính là khoa của hot girl Hà Lade năm ngoái thi đấy). Cùng chờ xem Hoàng Yến có trở thành đồng môn với đàn chị Hà Lade không nhé!

 

***************************

Những sự cố hi hữu hài hước

Nhiều tình huống không ai lường trước được hậu quả.

Ngắm rõ lâu mà vẫn cắm đầu xuống đất.
Ngắm rõ lâu mà vẫn cắm đầu xuống đất.
Chưa kịp hành nghề đã bươu đầu.
Chưa kịp hành nghề đã bươu đầu.
Đau nhưng cũng đáng.
Đau nhưng cũng đáng.
Định chơi xấu à, không dễ đâu!
Định chơi xấu à, không dễ đâu!
Kẻ phá hoại.
Kẻ phá hoại.
Pose đã, hậu quả để giải quyết sau.
Pose đã, hậu quả để giải quyết sau.
Cảnh sát cũng ngã như ai.
Đi tong cả đội hình cổ vũ.
Cả lô hàng chuẩn bị được rửa sạch rồi nhé.
Lanh chanh chụp hình.

 

*************************

83 tuổi vẫn đi thi thể hình

(Dân trí) - Ở tuổi 83 nhưng cụ ông Ray Moon sống tại Úc vẫn chưa bị tuổi già “đánh bại’ khi vẫn thượng đài để thi đấu thể hình với những đấu thủ chưa bằng một nửa tuổi của mình.

Ở tuổi 83, với không ít người đó là thời điểm họ nghỉ ngơi và thưởng thức tuổi già, tuy nhiên với cụ ông Ray Moon, niềm đam mê với môn thể hình vẫn chưa để ông nghỉ ngơi. Ông vẫn tiếp tục tập luyện và mới thượng đài trong cuộc thi đấu thể hình tại Giải vô địch Liên đoàn Thể dục Quốc tế, diễn ra ở Melbourne (Úc) vào cuối tuần trước.

Ông Ray Moon đang “khoe” cơ bắp cùng các đối thủ
Ông Ray Moon đang “khoe” cơ bắp cùng các đối thủ
Ông Ray Moon đang “khoe” cơ bắp cùng các đối thủ

Cùng với các đối thủ, ông Ray Moon trình diễn những màn “khoe” cơ bắp ở 35 màn thi đấu khác nhau.

Sự tham gia của ông Ray Moon càng có ý nghĩa hơn khi đây là lần trở lại sàn đấu đầu tiên kể từ khi ông chiến thắng căn bệnh ung thư bàng quang cách đây vài năm.

Mặc dù không giành được chiến thắng trong cuộc thi, tuy nhiên ông Ray Moon vẫn được trao chứng nhận là đấu thủ lớn tuổi nhất tham dự cuộc thi.

Ban đầu, ông Moon đã tập luyện thể hình như một biện pháp để giúp mình chiến đấu lại căn bệnh ung thư, tuy nhiên sau đó, ông Moon đã tăng cường mức độ tập luyện để có thể trở thành một đấu thủ dự thi thể hình.

Lúc mới tập luyện, ông Moon chỉ có thể nâng được 1 kg tạ trên mỗi tay của mình. Tuy nhiên, giờ đây ông đã có thể kéo được tạ khối lượng 45 kg theo chiều ngang.

Ông Moon chụp ảnh chung cùng một thí sinh tham dự cuộc thi thể hình
Ông Moon chụp ảnh chung cùng một thí sinh tham dự cuộc thi thể hình

Ông Moon cho biết môn thể hình không chỉ giúp mình chống lại căn bệnh ung thư mà còn giúp ông có được sức khỏe để chống chọi lại nhiều chứng bệnh khác. Trước đó, ông Moon đã mắc chứng bệnh bại liệt và mắc bệnh tim.

3 năm trước, ở tuổi 80, ông Ray Moon được tổ chức Guiness trao chứng nhận là đấu thủ dự thi thể hình lớn tuổi nhất thế giới.

T.Thủy
Theo HS

*****************************

Mời các bác vào ăn dưa hấu với em nhé
 
 
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
 

 

 

 

Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org

************************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 31-05-2013 : Ở Địa Ngục, Bác Hồ Rất Mê Trang Nhảm Nhí Này

Ở tuổi 83 nhưng cụ ông Ray Moon sống tại Úc vẫn chưa bị tuổi già “đánh bại’ khi vẫn thượng đài để thi đấu thể hình với những đấu thủ chưa bằng một nửa tuổi của mình.

****************************

Xôn xao vụ khán giả “vây bắt” ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim

(iHay) Nữ ca sĩ Vọng cổ teen bị cả rừng khán giả ở thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình (Quảng Nam) ùa lên vây bắt vào tối 29.5 vì phẫn nộ cho rằng mình bị lừa.

Thượng tá Trần Văn Xuân, Phó trưởng Công an H.Thăng Bình vừa cho iHay.vn biết sẽ xử phạt hành chính đối với Huỳnh Kim Thành - “bầu show” của chương trình Ca nhạc đặc biệt liveshow teen vọng cổ - do chương trình này biểu diễn không đúng như thông tin trên băng rôn quảng cáo.

Trước đó, vào tối 29.5, tại nhà hàng Hoa viên Đức Phú, hàng trăm người dân do quá bức xúc vì bị lừa đã bao vây đoàn nghệ thuật của Doanh nghiệp tư nhân Bảo Huy Hân và “vây bắt” nữ ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim để yêu cầu trả lại tiền vé.

Xôn xao vụ dân “vây bắt” ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim 1
Vĩnh Thuyên Kim trong buổi công chiếu Bay vào cõi mộng - Ảnh: TL

Xôn xao vụ dân “vây bắt” ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim
Hình ảnh cô bị "bao vây" khuya 29.5 - Ảnh: Facebook  

Được biết, theo băng rôn quảng cáo, chương trình sẽ có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Quang Hiếu, Minh Hằng, Bảo Thy, Vĩnh Thuyên Kim… nên từ sớm, đông đảo người dân địa phương đã kéo đến mua vé xem (50.000 đồng/vé).

Tuy nhiên, chờ đợi đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chương trình kết thúc chỉ với sự xuất hiện của ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim nên nhiều người dân rất bực tức.

Theo đó, nhiều người dân đã "vây bắt" các thành viên trong đoàn, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim giao cho công an địa phương.

Ông Trần Văn Xuân, Phó trưởng Công an H. Thăng Bình cho biết thêm, trong sự việc này, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim chỉ đóng vai trò là người biểu diễn nên không hề biết chuyện những người tổ chức chương trình có hành động quảng cáo không đúng.

Được biết, Vĩnh Thuyên Kim có show diễn ở Đà Nẵng vào ngày 30.5 nhưng hủy bỏ vì chưa ổn định được tinh thần sau vụ việc.

Hoàng Sơn

**************************

Phụ nữ treo cổ tự tử, máy bay hạ cánh khẩn

 
 
TTO - Chuyến bay UA851 của Hãng hàng không United Airlines phải hạ cánh khẩn cấp do một người phụ nữ tìm cách treo cổ tự sát trong buồng vệ sinh của máy bay.

Một chiếc máy bay của United Airlines

 

 

Theo thông báo của United Airlines ngày 30-5, chuyến bay UA851 cất cánh ngày 29-5 khởi hành từ thành phố Chicago (Mỹ) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay thành phố Anchorage của bang Alaska "do tình huống y tế khẩn cấp".

Được biết, người phụ nữ được cho là muốn tự tử đã được đưa tới bệnh viện ở Anchorage.

Trang Tin tức Bắc Kinh (Beijing News) trích lời các hành khách trên chuyến bay thông tin qua mạng xã hội Weibo rằng người phụ nữ tìm cách tự tử trong buồng vệ sinh máy bay “là người châu Á, khoảng 40 tuổi”. “Các tiếp viên đã tìm bác sĩ trước khi máy bay hạ cánh xuống Alaska để cứu bà ta”, một người cho biết.

 

Các hành khách khác trên chuyến bay đã ở tạm một khách sạn ngoài dự kiến trước khi lên chuyến bay tới Bắc Kinh ngày 30-5.

TR.N

***************************

Tình trạng mại dâm cao cấp, gái gọi... đang diễn biến phức tạp
TTO - Cả bốn nhóm tội phạm và vi phạm pháp luật đều “diễn biến phức tạp”, ông Nguyễn Văn Tùng (đại biểu HĐND TP.HCM, thành viên Ban Pháp chế HĐND TP) nêu băn khoăn như vậy tại buổi giám sát của HĐND TP sáng 31-5 đối với UBND TP về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong năm tháng đầu năm 2013.

Đại tá Ngô Minh Châu (đứng) - phó giám đốc Công an TP - nói phấn đấu các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp khám phá tăng 5% so với năm 2012
Cụ thể, theo ông Tùng, nếu trước đây nhận định TP.HCM là địa bàn trung chuyển ma túy thì nay đã phát hiện tội phạm điều chế, chiết xuất tiền chất ma tú
Trong năm tháng qua đã phát hiện hai vụ điều chế, chiết xuất tiền chất ma túy tại quận Gò Vấp và huyện Bình Chánh. Đồng thời lần đầu tiên phát hiện mua bán cocain tại quận 1.

Ngành công an TP đánh giá tội phạm ma túy tiếp tục tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, hình thành các băng nhóm, đường dây rất nhanh…
Trong khi đó, tội phạm ở lĩnh vực kinh tế được mô tả có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn, có tổ chức, liên kết móc nối với nhau, lợi dụng sơ hở trong cơ chế quản lý, điều hành và kiểm soát của các cơ quan chức năng để hoạt động.
Vi phạm pháp luật về môi trường vẫn diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, số vụ phát hiện mới tăng 170 vụ (82,12% so với cùng kỳ năm 2012). Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải vẫn còn tồn tại hoặc nếu có thì chỉ vận hành khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng…

Tuy tình trạng mại dâm công khai giảm, nhưng một số vụ núp bóng, trá hình trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê, hớt tóc thanh nữ, massage, karaoke; thủ đoạn “mại dâm cao cấp, gái gọi”, môi giới... vẫn diễn biến phức tạp. Chúng dùng điện thoại di động, Internet để liên lạc.

Tại cuộc giám sát sáng 31-5, thượng tá Trương Văn Hòa - phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM - cho biết hiện nay xuất hiện tình trạng mại dâm nam, vừa qua trên báo chí đã đặt vấn đề. Theo ông Hòa, trước đây cũng có nhưng đã lắng xuống thời gian khá dài, nay tiếp tục xuất hiện. “Bất kể hoạt động mại dâm nam hay nữ, nếu đủ căn cứ xử lí hình sự thì sẽ xử lí, còn chưa đến mức xử lí hình sự thì sẽ xử lí bằng các biện pháp khác” - ông Hòa nói.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh (đại biểu HĐND TP) đặt vấn đề ngoài nữ bán dâm thì hiện nay xuất hiện nam bán dâm. “Tình hình này đang trong tầm kiểm soát hay là có những vấn đề chưa giải quyết được. Giải pháp nào cho vấn đề xã hội này?” - bà Thanh băn khoăn, đồng thời cho rằng nếu hoạt động này diễn ra sẽ ảnh hưởng đến một lực lượng lao động ở lứa tuổi thanh niên, kể cả về ý chí, lý tưởng sống…

Hoạt động cờ bạc được báo cáo với các đặc điểm nổi lên như: ngày càng tinh vi, lợi dụng điện thoại, mạng Internet để đánh bạc gây khó khăn trong công tác phát hiện.

Thực tế còn tồn tại và phát sinh nhiều đường dây móc nối, tổ chức đưa người từ TP.HCM sang Campuchia đánh bạc trong khi công tác phòng ngừa, ngăn chặn chưa đạt hiệu quả…

Nhận định chung, UBND TP cho hay tình hình hoạt động của tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê… gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở TP.

Tính chất hành xử manh động, côn đồ của một bộ phận người xấu trong giới trẻ ngày càng tăng, phần lớn là hành vi bộc phát, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ là có thể dẫn đến gây gổ, đánh nhau.

Tội phạm cướp tài sản chủ yếu hoạt động theo băng nhóm, sử dụng xe gắn máy đeo bám nạn nhân đến nơi tối vắng trên các tuyến giao thông dùng roi điện, công cụ hỗ trợ, dao, mã tấu, gậy… bất ngờ tấn công nạn nhân hoặc dàn cảnh gây va chạm giao thông để cướp tài sản.

Số vụ chống người thi hành công vụ và số vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí (súng hoa cải, súng tự tạo) để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, ăn nhậu, cờ bạc… đang có dấu hiệu chuyển biến phức tạp.

QUỐC THANH

 

****************************

Con trai cầm kéo đâm chết mẹ ruột

Bị mẹ ruột ngăn cản đuổi đánh em trai, trong cơn cuồng nộ, Vũ Đức Thắng đã dùng kéo đâm liên tiếp vào người mẹ gây tử vong.

Ngày 29/5, Vũ Đức Thắng (SN 1987, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) lấy xe máy của gia đình mang đi bán cho một người tên Khoa ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.

Sau khi thỏa thuận, anh Khoa đồng ý định giá chiếc xe máy là 3.000.000 đồng nếu có đầy đủ giấy tờ xe và 1.000.000 đồng nếu không có giấy tờ xe. Khoảng 14h cùng ngày, Thắng chấp nhận bán xe, do không có giấy tờ, anh Khoa đưa cho Thắng 1.000.000đồng và chở Thắng về nhà.

Tại nhà Thắng, anh Khoa nói nếu gia đình đưa giấy tờ xe thì sẽ đưa thêm tiền còn nếu không đưa thì không mua nữa. Nghe thấy vậy, cha Thắng là ông Vũ Đức Kỳ không đồng ý bán xe nữa và kêu Thắng trả lại tiền cho anh Khoa nhưng Thắng không chịu trả và nói với anh Khoa: “Mày mua rồi thì ráng chịu”.

Nghe Thắng nói vậy, ông Kỳ đã dùng tay đánh vào mặt Thắng, đồng thời cùng với con trai thứ là Vũ Đức Hồng (SN 1989, em trai Thắng) đánh và đè Thắng xuống nền nhà để cho người mua xe lấy lại tiền trong túi quần của Thắng.

Bực tức vì em trai dám đánh mình, Thắng chạy vào nhà bếp lấy 1 cây kéo màu đen ra để đâm Hồng nhưng Hồng đã bỏ chạy. Thắng đuổi theo nhưng mẹ ruột là bà Phạm Thị Bưởi (SN 1963) kịp thời cầm tay kéo lại. Thắng bảo mẹ thả ra nhưng bà Bưởi quyết không thả. Mất hết tính người, Thắng dùng kéo đâm vào ngực và vai khiến bà Bưởi bị thương nặng, chết trên đường đưa đi cấp cứu.

 

Công an huyện Tánh Linh đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Đức Thắng, tổ chức điều tra, xử lý vụ án.

Theo Mạnh Đăng

 

*************************

Ba chị em có khả năng nói với... hồn ma

Năm 1848, dư luận Mỹ dậy sóng khi ba chị em nhà Fox tuyên bố họ có khả năng nói chuyện với những hồn ma.

Nhắc đến Hội Duy tâm nổi tiếng những năm 1840 - 1920, đặc những là ở những nước nói tiếng Anh, người ta sẽ không thể nào bỏ qua những nhân vật chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc sáng lập hội, đó là ba chị em nhà Fox, gồm Leah (1814 - 1890), Margaret (1833 - 1893) và Kate Fox (1837 - 1892). Thời đó, ba chị em nhà Fox được biết đến nhờ khả năng nói chuyện với những linh hồn đã khuất.

Ba chị em có khả năng nói với... hồn ma, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la ma, noi chuyen voi hon ma, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Ba chị em Leah, Margaret (còn gọi là Maggie) và Kate (hay Katie)

Những âm thanh rợn người

Vào năm 1848, hai cô em út là Kate, lúc đó 11 tuổi và Margaret, 15 tuổi sống cùng bố mẹ ở một ngôi nhà nhỏ ở Hydesville, bang New York, Mỹ. Ngày đó, Hydesville lúc đó chưa phát triển như thành phố mà chỉ là một ngôi làng. Ngôi nhà gia đình Fox ở trước đó đã nổi tiếng là bị ma ám nhưng phải đến mãi cuối tháng 3/ 1948, cả gia đình họ mới cảm thấy khiếp sợ khi trong nhà liên tiếp xuất hiện những âm thanh đáng sợ như tiếng gõ cửa, hay tiếng di chuyển đồ vật.

Tối ngày 31/3 năm đó, mặc dù biết đó có thể là một hồn ma, nhưng Kate vẫn quyết định diện kiến kẻ giấu mặt đã gây ra tiếng động kia. Khi được hỏi về số tuổi của các cô bé, hồn ma có thể gõ đúng số tuổi của từng người một.

Vài năm sau, Kate và Margaret vẫn thường xuyên liên hệ với linh hồn này. Thông qua những tiếng gõ để ra hiệu "có" hoặc "không" qua mỗi câu hỏi, linh hồn đã truyền tải thông điệp mà họ muốn nói tới hai cô bé. Hồn ma này được Kate và Margaret gọi là "Ông Splitfoot" (tạm dịch ngón chân tách), từng là một người bán hàng rong có tên Charles B. Rosma. Nhưng 5 năm trước đó, ông Splitfoot đã bị giết hại và chôn trong hầm rượu của ngôi nhà gia đình Fox ở.

Ba chị em có khả năng nói với... hồn ma, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la ma, noi chuyen voi hon ma, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Hai chị em Margaret và Kate là thân thiết với nhau hơn cả

Những người hàng xóm quanh đó truyền tai nhau rằng chắc chắn đã có người bị sát hại trong ngôi nhà. Chị em nhà Fox lúc đó như là người giao liên giữa người dân và hồn ma. Họ lùng sục khắp vùng để hỏi tên của chủ nhà cũ. Cuối cùng, dân làng đã gán tội danh sát nhân cho một người đàn ông vô tội tên là Bell và xa lánh ông ta.

Sau đó Kate rời khỏi ngôi nhà cũ ở Hydesville, chuyển tới ở với chị cả Leah, còn Margaret cũng tới ở cùng nhà với anh trai David, những tiếng gõ vẫn đi theo họ. Kể từ khi được một cặp vợ chồng là bạn của gia đình giới thiệu với những thành viên chủ chốt của Hội Duy tâm, cả ba chị em nhà Fox nổi tiếng khắp thành phố New York với khả năng gọi hồn và trò chuyện với người đã khuất vào thời điểm năm 1850.

Lời thú tội và hậu vận nghèo nàn

Bỗng vào thời điểm năm 1888, Margaret thú nhận những âm thanh lạ trước kia họ từng nghe thấy đều chỉ là trò lừa bịp của chính họ, danh tiếng của ba chị em cũng bị phá hủy kể từ đó mặc dù ngay năm sau Margaret đã xin rút lại thú tội đó. Điều kỳ lạ, chỉ trong 5 năm sau, cả ba chị em nhà Fox đã qua đời trong sự nghèo khó, bần cùng và bị bạn bè quay lưng.

Năm 1904, người ta đã phát hiện ra hài cốt của được cho là của hồn ma người bán hàng rong bị sát hại năm xưa. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Joe Nickell đã đưa ra kết luận, bộ xương nằm trong hầm rượu nhà Fox có một số là của động vật. Đồng thời, không có bất cứ thông tin nào về người bán hàng rong nào được tìm thấy vào thời điểm xảy ra vụ việc.

 

Mặc dù Margaret thú nhận những tiếng động ghê rợn mà Kate và Margaret nhắc đến hồi nhỏ đều là do họ tự tạo ra, nhưng nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi về nguồn gốc những hiểu biết về thế giới tâm linh đến siêu đẳng của ba chị em Fox. Và nếu không phải là người có khả năng thực sự, vậy thì tại sao danh tiếng của họ vẫn được nhiều người biết tới đến vậy. Những bí mật đó vẫn không ai hiểu được ngoài ba chị em họ.

Theo Trí Thức Trẻ

 

******************************

Nhộn nhịp “chợ tình” quanh làng Đại học

Xung quanh làng Đại học Thủ Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) xuất hiện nhan nhản các loại hình tươi mát từ cà phê “đùi”, mát xa, hớt tóc “kích dục” cho đến nạn mại dâm “họp chợ” ngay ngã ba 621 - đường rẽ vào làng Đại học.

“Bướm đêm” bủa vây

Là đoạn đường nối dài trên Quốc lộ 1A, khu vực ngã ba 621 đến trường Đại học Kinh Tế - Luật (thuộc ĐH.QG TPHCM) chưa đầy 2 km, gần đây xuất hiện nhiều loại hình tươi mát.

Đây là nơi có lưu lượng xe cộ qua lại nhiều và là nơi dừng chân nghỉ ngơi của cánh tài xế đường dài. Cũng vì vậy mà nạn mại dâm, dịch vụ trá hình ngang nhiên xuất hiện, tồn tại để phục vụ “khách làng chơi”.

Khi bóng tối phủ đầy cũng là lúc “bướm đêm” bắt đầu hành nghề. Điểm hoạt động sôi nổi nhất của “đào” là khu vực ngã ba 621. Đây không chỉ là “cửa ngõ” vào làng Đại học mà còn là bến đáp của cánh xe tải.

8 giờ tối, “chợ tình” 621 nhộn nhịp hẳn lên với các hoạt động mời chào, gạ gẫm của gái “bán hoa”. Đặc biệt, gái mại dâm thường đi trên xe máy chao lượn khắp khu vực để chéo kéo khách đi đường.

Nhộn nhịp “chợ tình” quanh làng Đại học, Tin tức trong ngày, cho tinh quanh lang dai hoc, cho tinh o lang dai hoc, phan buom dem lang dai hoc, lang sinh vien, hoat dong mai dam quanh truong dai hoc, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Nhân viên hớt tóc ăn mặc mát mẻ để câu khách.

Chúng tôi vào vai người đi dạo, hóng mát quanh khu vực, thì một “đào” xuất hiện trong bộ dạng thiếu vải, phấn son lòe loẹt buông lời chào mời khá sỗ sàng: “Làm “cuốc” đi anh, nhà nghỉ gần đây mà, tụi em bao phòng. Mở hàng cho em đi, từ đầu tối đến giờ chưa có ai mở hàng hết trơn. Đi “dù” 30 phút là 120.000 đồng,  đi qua đêm, giá 400.000 đồng, đi đi anh...”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi tối có tới hàng chục cô gái đi trên xe máy lượn lờ tại khu vực để bắt khách. Những hôm ế khách, “bướm đêm” đứng ngay ngã ba nơi có nhiều người qua lại để câu khách gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bạn Nguyễn Văn Đức, sinh viên trường ĐH KHXH&NV còn chưa hết kinh hãi kể lại câu chuyện bị “bướm đêm” bủa vây: “Ở ngay ngã ba 621 có hệ thống đèn báo giao thông. Khi người qua đường dừng đèn đỏ thì bị “đào” chặn xe gạ gẫm. Bữa nọ, em đang dừng đèn đỏ thì thấy cái lắc vai mạnh từ phía sau, quay lại thì thấy một “đào” ăn mặc mát mẻ gạ đi nhà nghỉ”.

Mại dâm, kích dục núp bóng hớt tóc

Ngoài việc “họp chợ” mại dâm tại ngã ba vào làng Đại học, các dịch vụ “mát mẻ” xuất hiện nhan nhản nằm giữa đoạn đường vào trường ĐH Nông Lâm và trường ĐH Kinh Tế - Luật. Đây là khu vực nở rộ các quán hớt tóc mát xa kích dục và các quán cà phê “đùi”.

Chúng tôi vào yêu cầu hớt tóc, lấy ráy tai tại tiệm U.L. Vừa đặt chân vào quán nhân viên đã thẳng tuột: “Ở đây không có hớt tóc anh ơi, có mát xa thì vào trong tụi em làm cho, hấp dẫn lắm!”.

Nhộn nhịp “chợ tình” quanh làng Đại học, Tin tức trong ngày, cho tinh quanh lang dai hoc, cho tinh o lang dai hoc, phan buom dem lang dai hoc, lang sinh vien, hoat dong mai dam quanh truong dai hoc, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

“Đào” đang gạ gẫm khách đi “dịch vụ”.

Theo quan sát của chúng tôi, tại đây nhiều quán hớt tóc, cà phê mở ra chỉ để làm nền che lấp các hoạt động trá hình bên trong. Chỉ trong đoạn đường ngắn khoảng 300 mét có tới chục quán “tươi mát” hoạt động kiểu nửa sáng, nửa tối.

Tiếp tục ghé quán T.T cạnh đó, khi chúng tôi vào yêu cầu cạo mặt, lấy ráy tai thì được nhân viên trả lời một cách dửng dưng: “Dụng cụ của tụi em hư hết rồi. Hiện tại chưa thể khắc phục”. Sau vài ngày chúng tôi quay lại quán và một số quán khác thì dụng cụ làm việc đều trong tình trạng hư hỏng. Đây là cách để nhân viên “dụ” khách đi “dịch vụ”.

Nhộn nhịp “chợ tình” quanh làng Đại học, Tin tức trong ngày, cho tinh quanh lang dai hoc, cho tinh o lang dai hoc, phan buom dem lang dai hoc, lang sinh vien, hoat dong mai dam quanh truong dai hoc, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

“Bướm đêm” họp chợ tại ngã ba 621.

“Mấy bữa nay dụng cụ của tụi em hư hết trơn!. Anh muốn mát xa vào trong em làm cho phê liền. Em làm kỹ lắm đảm bảo anh sẽ lên đỉnh. Nếu thấy em út làm được thì lần sau ghé tiếp”, nhân viên H. chào gọi.

 

Tình trạng xuất hiện cùng một lúc “chợ tình” và các hoạt động kích dục ngay cạnh làng Đại học khiến nhiều người dân và sinh viên bức xúc. “Không thể tin nổi một đô thị Đại học có hàng chục ngàn sinh viên trú học mà các dịch vụ ngoại luồng ngang nhiên tồn tại”, bác Hòa, một người dân sống quanh khu vực cho biết.

Tuấn Thông (Khampha.vn)

 

******************************

Tình công sở: Những sự thật gây “sốc”

  Kết quả thăm dò cho thấy, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, ai cũng nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trên đây chỉ là một trong số những kết quả gây bất ngờ từ một cuộc thăm dò ý kiến về tình công sở mà trang Business Insider vừa thực hiện với sự tham gia của 2.500 người.
Từ lâu, tình công sở đã là một chủ đề “nóng” trong các cuộc “ngồi lê đôi mách” trong các công sở, đồng thời là một chủ đề gây tốn giấy mực của báo giới. Nhiều cuộc điều tra đã được thực hiện, nhiều chuyên gia đã vào cuộc… để tìm nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề.
Dưới đây là những con số có thể khiến không ít người “bật ngửa” từ cuộc điều tra của Business Insider liên quan tới chủ đề này:

1. Hầu hết mọi người đều cho rằng, nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp của mình.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là đồng nghiệp trong cùng công ty nên được phép làm “chuyện ấy”?

Số người trả lời “có”: 1.969 (84,62%)
Số người trả lời “không”: 358 (15,38%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 38

2. Thậm chí, càng có nhiều người cho rằng, nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp không trực tiếp làm việc cùng.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là đồng nghiệp trong cùng công ty, nhưng không trực tiếp làm việc cùng nhau, nên được phép làm “chuyện ấy”?

Số người trả lời “có”: 2.100 (90,44%)
Số người trả lời “không”: 223 (9,56%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 32

3. Nhưng mọi cái cũng có giới hạn của nó. Hầu hết mọi người tham gia cuộc điều tra không cho là sếp nên được phép làm “chuyện ấy” với cấp dưới.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là sếp nên được phép làm “chuyện ấy” với cấp dưới trực tiếp hoặc không trực tiếp?

Số người trả lời “có”: 842 (39,95%)
Số người trả lời “không”: 1.500 (64,05%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 23

4. Hầu như không ai cho rằng, phải nói với công ty về việc họ làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho rằng nên báo với bộ phận nhân sự (hoặc tương đương) về việc bạn làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?

Số người trả lời “có”: 178 (7,63%)
Số người trả lời “không”: 2.154 (92,37%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 33

5. Hầu hết mọi người cho rằng, làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp là ổn, miễn sao cho khéo.

Câu hỏi đưa ra: Bạn có quan điểm như thế nào về làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?

Luôn luôn là một ý tưởng tồi: 243 người trả lời (10,33%)
Thường là một ý tưởng tồi: 626 người trả lời (26,62%)
Ổn, miễn sao cho khéo: 1.226 người trả lời (52,13%)
Không thể biết được cho tới khi tôi gặp được người hấp dẫn: 257 người trả lời (10,93%)
Số người không trả lời: 13

6. Ai cũng đã có lúc bị hấp dẫn giới tính bởi một đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ cảm thấy sự hấp dẫn giới tính từ một đồng nghiệp chưa?

Số người trả lời “có”: 2.115 (80,27%)
Số người trả lời “không”: 228 (9,73%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 22

7. Phần lớn mọi người đều đã có lúc để ý về mặt giới tính tới một đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ để mắt tới một đồng nghiệp khác giới chưa?

Số người trả lời “có”: 1.497 (64,17%)
Số người trả lời “không”: 836(35,83%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 32

8. Phần lớn mọi người đều đã bị một đồng nghiệp để ý về mặt giới tính


Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ bị một đồng nghiệp khác giới để mắt chưa?

Số người trả lời “có”: 1.750 (74,72%)
Số người trả lời “không”: 592 (25,28%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 23

9. Nhưng cũng có nhiều người biết đâu là giới hạn.Khoảng một nửa ý kiến trả lời cho biết không theo đuổi mối quan hệ tình ái với đồng nghiệp, vì đó là đồng nghiệp.

10. Hầu như chẳng ai chịu bỏ việc để theo đuổi quan hệ tình ái với đồng nghiệp!

Câu hỏi đưa ra: Bạn hoặc đồng nghiệp của bạn đã bao giờ bỏ việc để được tự do yêu nhau chưa?

Số người trả lời “có”: 115 (4,92%)
Số người trả lời “không”: 2.222 (95,08%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 28

11. Hầu hết mọi người đều đã từng mơ về việc làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ mơ về việc làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?

Số người trả lời “có”: 1.969 (84,51%)
Số người trả lời “không”: 361 (15,49%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 35

12. Hầu như không có ai chuyển việc vì rắc rối tình ái với một đồng nghiệp.


13. Hầu hết mọi người cho rằng 20-40% đồng nghiệp của mình đã làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp.


14. Nhưng, trên thực tế, có tới hơn một nửa mọi người đã làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp?

Số người trả lời “có”: 1.267 (54,01%)
Số người trả lời “không”: 1.079 (45,99%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 19

15. Từ phần này trở đi, các câu hỏi chỉ dành cho những người đã từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp. Có tới hơn một nửa số này cho biết, họ đã làm “chuyện ấy” với nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, chưa đầy 1/5 nói họ thường xuyên làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

16. Có ít người làm “chuyện ấy” với cấp trên.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với sếp của bạn?

Số người trả lời “có”: 142 (13,68%)
Số người trả lời “không”: 896 (86,32%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 1.327

17. Nhưng hơn 1/3 cho biết đã làm “chuyện ấy” với cấp dưới.

Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với cấp dưới?

Số người trả lời “có”: 370 (35,51%)
Số người trả lời “không”: 672 (64,49%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 1.323

18. Hầu hết những người từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp đều nói rằng, việc này không ảnh hưởng tới năng suất làm việc hay sự nghiệp của họ.

19. Cứ 10 người từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp thì 9 người nói, họ cảm thấy vui sau đó!
Trên thực tế, những mối quan hệ yêu đương ở công sở kiểu này chắc chắn gây cho những người trong cuộc không ít phiền toái, ảnh hưởng gián tiếp đến sự thăng tiến cũng như sự tôn trọng của những người xung quanh. Đặc biệt, ở một số trường hợp mà một hoặc cả hai người đều đã có gia đình thì đó thực sự là điều cấm kỵ. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch theo đuổi một đồng nghiệp, hãy thận trọng và cân nhắc kỹ.

 
Phương Anh
Theo Business Insider

**************************

Mỹ nhân Việt ngày càng mặc sến và diêm dúa

Đội mũ chim công, diện váy bèo nhún từ đầu đến chân, quần áo đính hạt chi chít là hình ảnh thường thấy ở các sao "cứng" tuổi như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Lệ...

Cùng điểm lại những mỹ nhân U50 của showbiz Việt mắc lỗi trang phục này.

Ca sĩ Hồng Nhung

Diva Hồng Nhung để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp ca hát, thế nhưng thời trang lại làm mất đi hình ảnh hoàn hảo của cô trong mắt công chúng. Trong những năm gần đây, giọng ca Giọt sương trên mi mắt thường xuyên bị giới truyền thông 'nhắc nhở' về gu thời trang thiếu tính ứng dụng. Chị thường chọn trang phục có nhiều họa tiết sắc màu. Bên cạnh đó, diva làng nhạc Việt còn mắc lỗi mix họa tiết không phù hợp khiến hình ảnh vốn bị đánh giá thấp trở nên thiếu đẳng cấp.

Sau nhiều năm, gu thời trang của Hồng Nhung vẫn chưa có dấu hiệu tiến bộ. Trong buổi họp báo ra mắt The Voice diễn ra mới đây, bà mẹ hai con tiếp tục gây chú ý với chiếc váy gợi cảm không phù hợp lứa tuổi và cách mix phụ kiện không phù hợp.

Diva làng nhạc để lại ấn tượng về hình ảnh sến sẩm và diêm dúa.
Hồng Nhung thường mắc lỗi chọn kiểu tóc không phù hợp với trang phục.
Những bộ cánh rườm rà khiến giọng ca 43 tuổi mất đi vẻ đẹp đơn giản, tinh tế.
Có vẻ như, gu thời trang của Hồng Nhung không hề tiến bộ, cô tiếp tục nhận được đánh giá thấp vì cách phối phụ kiện không ăn nhập trang phục.

Ca sĩ Thanh Lam

Diva hàng đầu làng nhạc Việt luôn dẫn đầu danh sách 'Mỹ nhân U50 say mê gu thời trang diêm dúa'. Trong nhiều sự kiện, Thanh Lam luôn cố gắng tạo sự chú ý bằng những thiết kế màu sắc. Danh ca thường sa đà trong việc chọn trang phục có nhiều điểm nhấn không cần thiết. Cách chọn trang phục thiếu tinh tế, phom dáng rộng khiến ngoại hình tròn trịa của giọng ca 44 tuổi mất đi vẻ thon gọn. Thanh Lam vô tình tự biến mình thành 'Nữ hoàng diêm dúa' của showbiz Việt.

Mặc dù được nhiều chuyên gia góp ý, giới thạo tin cũng nhiều lần phê phán, thế nhưng cách chọn đồ của Thanh Lam vẫn không hề chuyển biến, chị tiếp tục phát huy gu thời trang lỗi mốt và màu mè.

Thanh Lam chuộng gu thời trang màu mè, phom dáng rộng khiến vóc dáng ca sĩ thêm tròn trịa.
Phụ kiện phối cùng rườm rà khiến hình ảnh bị mất điểm.
Trang phục đính hạt và quá nhiều tạo nên một tổng thể rối mắt.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Bước sang tuổi 50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My may mắn sở hữu một vóc dáng cân đối và khuôn mặt trẻ lâu mà nhiều phụ nữ mơ ước. Thế nhưng, gu thời trang của Giáng My cũng là đề tài đáng được bàn luận. Thay vì chọn phong cách thời trang đơn giản, sang trọng tôn vinh vẻ trẻ trung vốn có, Giáng My lại tìm đến những thiết kế cầu kỳ, phức tạp.

Có lẽ do gu thẩm mỹ chịu ảnh hưởng từ thập kỉ trước nên người đẹp U50 chọn lựa những thiết kế có nhiều đường nét không ăn nhập với xu hướng chung. Trang phục có nhiều họa tiết, phụ kiện cầu kỳ khiến hình ảnh của người đẹp U50 không được đánh giá cao. Do gu thẩm mỹ không theo kịp thời đại, Hoa hậu thường mất điểm khi đứng cạnh nhiều tên tuổi đình đám của giới showbiz.

Phong cách có hơi hứng quý tộc không phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại.
Trang điểm nhẹ nhàng kèm kiểu tóc búi sang trọng đối chọi với trang phục có đường nét cá tính.
Trang phục nhiều họa tiết mất đi vẻ tinh tế của Giáng My.
Hoa hậu Đền Hùng lên tiếp mắc lỗi phối phụ kiện vòng cổ và cài tóc không ăn nhập trang phục.

Diễn viên Thủy Tiên

Ngừng mọi hoạt giới showbiz để đến với hoạt động kinh doanh, nhưng tên tuổi của Thủy Tiên vẫn thu hút sự chú ý của dư luận. Việc trở thành mẹ chồng của Tăng Thanh Hà càng tạo sức chú ý đến công chúng, nhất cử nhất động của đại gia đình quyền lực Jonathan Hạnh Nguyễn đều nhanh chóng lọt tầm ngắm của giới truyền thông. Là gia đình có truyền thống kinh doanh thời trang cao cấp nhưng gu thẩm mỹ của Thủy Tiên lại không được đánh giá cao trong thời gian qua.

Đặc biệt trong sự kiện ra mắt BST mùa hè của Đỗ Mạnh Cường, nữ diễn viên 43 tuổi khiến công chúng ngỡ ngàng vì phong cách thời trang sến sẩm. Trang phục thiếu đẳng cấp khiến bà mẹ chồng nổi tiếng nhất Việt Nam bị mất điểm trầm trọng. Sau sự việc thất bại về váy áo, công chúng cũng chờ đợi sự xuất hiện mới nhất của nữ diễn viên với hi vọng chị sẽ sớm lấy lại hình ảnh tinh tế và trang trọng.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà gây choáng với trang phục diêm dúa, quá nhiều điểm nhấn khiến tổng thể trở nên rối mắt.
Trang phục không nhận được đánh giá cao từ gới chuyên môn.
Cách phối trang phục và phụ kiện thiếu tinh tế, màu sắc rự rỡ chưa toát lên vẻ đẹp sang trọng.

Ca sĩ Mỹ Lệ

Mỹ Lệ từng tự tin tuyên bố cô muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, vì thế nữ ca sĩ tự tạo dựng phong cách cho riêng mình, cô định hướng và tự thiết kế trang phục trình diễn, dự sự kiện. Trong suốt quá trình khẳng định hình ảnh, người đẹp 41 tuổi không nhận được đánh giá cao từ công chúng và giới chuyên môn. Gu thời trang cầu kỳ và kiểu cách không giúp Mỹ Lệ đẹp hơn, cô lọt vào danh sách nữ ca sĩ có gu thời trang diêm dúa và sến sẩm.

Đặc biệt trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2013, gu thời trang không theo kịp xu hướng của giọng ca Và cơn mưa đến không để lại bất kì dấu ấn nào cho người xem. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, có vẻ như gu thẩm mỹ của Mỹ Lệ chưa bao giờ được cải thiện, phong cách của bà mẹ hai con sa đà vào những chi tiết lỗi thời.

Trang phục do chính Mỹ Lệ thiết kế không nhận được đánh giá cao.
Họa tiết lỗi thời được Mỹ Lệ tự tin thêm thắt khiến tổng thể trở nên cầu kỳ.
Cách phối hợp màu sắc và đường nét trang phục không phù hợp với xu hướng thế giới.
Phong cách thời trang cầu kỳ và thiếu tính ứng dụng do Mỹ Lệ thiết kế tiếp tục được cô lăng xê trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo 2013.

Linh Đan

*********************

"Lâm trận" 2-4 phút, có phải yếu sinh lý?

Rối loạn cương là tình trạng dương vật cương không đủ cứng hay cứng nhưng không giữ được lâu để giao hợp thỏa mãn và tình trạng này kéo dài hay diễn ra liên tục trong ít nhất là 3 - 6 tháng.

Em và bạn gái thỉnh thoảng có "yêu" nhưng thời gian chỉ khoảng 2-4 phút, đến lần thứ hai "yêu" thì mới được lâu hơn (khoảng 6-8 phút). Vậy có phải em bị yếu sinh lý không ạ? Mong các bác sĩ giúp em điều trị. (Huỳnh - TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chào em,

Yếu sinh lý là cụm từ thường dùng để chỉ tình trạng "trên bảo dưới không nghe" hay trong y học gọi là chứng "rối loạn cương".

Rối loạn cương là tình trạng dương vật cương không đủ cứng hay cứng nhưng không giữ được lâu để giao hợp thỏa mãn và tình trạng này kéo dài hay diễn ra liên tục trong ít nhất là 3 - 6 tháng.
Nếu khi lâm trận, "súng" của em vẫn giương cao nòng, tiến được vào "thâm cung" của đối tác và kéo dài được trên 2 phút, căn cứ theo định nghĩa trên thì em không có yếu sinh lý một chút nào hết!
Một số chuyên gia tình dục học cho rằng là xuất
tinh dưới 1 phút sau khi đưa dương vật vào âm đạo. Vài nơi thì lấy tiêu chuẩn là 1 phút, hoặc 1,5 phút, hoặc 2 phút. Có nơi chẩn đoán xuất tinh sớm nếu như khoảng thời gian từ khi bắt đầu giao hợp đến khi xuất tinh của người đàn ông chỉ bằng hoặc ít hơn khoảng thời gian từ lúc giao hợp đến lúc đạt điểm cực khoái của người phụ nữ.
Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra thời gian chính xác của quá trình xuất tinh bình thường. Như vậy, không có vấn đề thời gian kéo dài bao lâu, mà có thể nói người đàn ông bị xuất tinh sớm là người đàn ông không kiểm soát được quá trình xuất tinh. Họ đạt cực khoái một cách không tự chủ trước khi họ muốn.

Xuất tinh sớm chiếm tỷ lệ 20 - 30% ở những người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Do đó, em không nên ngại ngùng khi bày tỏ vấn đề này với các bác sĩ nam khoa để được tư vấn điều trị, em nhé!

Thân mến!

Theo BS Nguyễn Minh Thu - Alobacs

 

*************************

Chó cắn người đến chết vì quá đói

Dân Việt - Báo chí Trung Quốc ngày 29.5 đưa tin: một người đàn ông 62 tuổi mang họ Chen ở tỉnh Quỳ Châu đã bị 2 con chó của nhà hàng xóm cắn đến chết.

 

Khoảng 6h sáng hôm 27.5, như thường lệ, ông Chen đi tập thể dục trên đường lên núi tại khu dân cư Kanghaihuayuan thì bị 2 con chó lớn loại tai cụp Argentina từ khu vườn gần đó nhảy ra tấn công. Chúng kéo ông đi đến con mương cạn nước và cắn ông.

Giống chó tai cụp Argentina - Ảnh minh họa

Người dân địa phương đã gọi cảnh sát đến. Cảnh sát đã dùng ô tô tuần tra để đuổi chó mà không được. Họ không dám bắn chó vì nghĩ ông Chen đã chết và sợ làm chó hoảng loạn đi cắn người khác.

Đến 8h sáng hôm đó, cảnh sát gọi chủ mang họ Zhou của 2 con chó bắt mang chúng đi. Ông Chan được đưa vào bệnh viện, toàn thân bê bết máu. Ông bị thương quá nặng nên không qua khỏi.

Một người dân địa phương họ Yuan cho biết:2 con chó đấy là 1 con đực 1 con cái được nuôi trong vườn 3 năm nay. Chúng thường được nhốt trong chuồng, không biết vì sao chúng xổng ra được. Gần đây chủ của 2 con chó bận chăm sóc người nhà nằm viện nên lâu rồi không cho chó ăn. Có lẽ chó tấn công người do quá đói.

Ông Zhou - chủ của 2 con chó bị cảnh sát bắt và buộc tội cầu thả dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ông Zhang Wenmei - một luật sư tại tỉnh Quỳ Chau cho biết: ông Zhou phải bồi thường vì cái chết của ông Chen.

Theo Sina

***************************

Angelina Jolie tái xuất sau phẫu thuật cắt ngực

Dân Việt - Nữ minh tinh sẽ xuất hiện tại lễ quảng bá cho bộ phim "World War Z" – bộ phim của vị hôn phu Brad Pitt vào ngày 2.6 tới.

 

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Angelina sau phẫu thuật cắt ngực ngừa ung thư. Nữ diễn viên sẽ có mặt tại London, Anh để ủng hộ bộ phim mới do Brad Pitt thủ vai chính.

Angelina sẽ xuất hiện tại lễ quảng bá bộ phim của Brad Pitt

Vì sự kiện này nên Angelina vắng mặt tại lễ tang của người dì quá cố, bà Debbie. Bà Debbie vừa qua đời vì căn bệnh ung thư vú.

Hồi giữa tháng 5, Angelina gây bất ngờ khi tuyên bố cô vừa cắt bỏ bộ ngực vốn rất đẹp để ngừa ung thư.

“Bác sỹ của tôi ước tính tôi có 87% nguy cơ ung thư vú và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng”, bà mẹ 6 con tiết lộ.

Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm của nữ minh tinh và cho rằng đó là quyết định đúng đắn để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cá nhân.

Song, bên cạnh những khó khăn mà Angelina phải trải qua trong quá trình điều trị và phẫu thuật, cô luôn nhận được sự chăm sóc tận tình từ vị hôn phu Brad Pitt và những lời động viên của các con.

Theo DM

**********************

Lý Nhã Kỳ đến LHP Cannes để... đi buôn

Trở về từ Liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỳ khẳng định chuyện cô giới thiệu mình là Đại sứ du lịch (ĐSDL) không có gì sai trái, đồng thời tiết lộ sẽ đưa thêm một số nhãn hiệu kim cương về Việt Nam.

Nhận là ĐSDL không có gì sai trái
Sau những ồn ào về việc mượn danh ĐSDL khi trả lời phỏng vấn tại một sự kiện của LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ đã chính thức lên tiếng.
Lý Nhã Kỳ cho biết: "Nhiều báo mổ xẻ rằng, tôi không nên xưng mình là ĐSDL. Nhưng trên thực tế, khi chưa có ĐSDL mới, tôi vẫn có thể tham gia một vài kế hoạch nếu liên quan đến vấn đề quảng bá du lịch. Tôi nghĩ  nếu mình giới thiệu như vậy cũng không có gì sai trái và càng không có gì để ầm ỹ cả".
Trước đó, ông Phan Đình Tân- Phó Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đã có ý kiến chính thức về việc Lý Nhã Kỳ vẫn tự nhận mình là ĐSDL. Ông nói: "Danh hiệu ĐSDL chỉ làm nhiệm kỳ
trong vòng 1 năm thì đương nhiên là đã hết thời gian có hiệu lực".
Ông cũng khẳng định: "Mỗi người đã đủ độ tuổi trưởng thành thì chịu trách nhiệm về hình ảnh của mình trước công chúng. Quan trọng nhất đối với một người mà công chúng biết đến đó là hình ảnh, là sự quý mến của công chúng, nếu sử dụng để quảng bá, PR thái quá thì công chúng sẽ mất niềm tin và phản ứng ngay".

Lý Nhã Kỳ đi LHP Cannes để làm ăn

Sau chuyến đi LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ không ngần ngại tiết lộ dự án
kinh doanh sắp tới của cô: "Tôi sẽ đưa thêm một số nhãn hiệu kim cương về Việt Nam".

Rõ ràng, chuyến đi dự LHP Cannes là chuyến đi làm ăn của người đẹp lắm thị phi này. LHP Cannes không chỉ là một LHP danh giá dành
cho các tác phẩm nghệ thuật, mà còn là nơi tiệc tùng sang trọng, nơi quảng bá cho những thương hiệu lớn.

Hơn nữa, Lý Nhã Kỳ là bà chủ của hệ thống cửa hàng kim cương, đá quý sang trọng, nhà phân phối độc quyền của 8 thương hiệu hàng đầu thế giới, trong đó có De Grisogono cùng hệ thống cửa hàng thời trang có đẳng cấp.

Thế nên là 1 trong 8 thành viên của đoàn Việt Nam đến dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 66, nhưng Lý Nhã Kỳ chỉ cùng xuất hiện với các 'sao' Việt trên thảm đỏ, sau đó "tách đoàn" và có những hoạt động riêng. Cô đắp lên người hàng tỉ đồng, sau đó tiệc tùng, làm quen, giới thiệu hình ảnh của mình trong các buổi tiệc của các nhãn hàng thời trang và kim cương.

Hiệu quả của chuyến đi này được thấy rõ qua tiết lộ đưa thêm các nhãn hiệu kim cương về Việt Nam của Lý Nhã Kỳ.

Đã chán thị phi

Trong showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là "cô nổ", "người đẹp ôm bom", thể hiện cho khả năng tung hô thông tin trên mức thực tế của cô.

Hết chuyện "nổ tung trời" với công việc của diễn viên trên phim trường quốc tế, Lý Nhã Kỳ tiếp tục mang danh "cô nổ" bởi cách phô trương những bộ trang phục tiền tỉ. Phần đông đều cho rằng Lý Nhã Kỳ đang dùng váy áo tiền tỉ để tạo nên sự thu hút cho mình.

Lý Nhã Kỳ từng "vạch" mác áo để minh chứng cho sản phẩm hàng hiệu "xịn". Một thời gian dài Lý Nhã Kỳ mang tiếng khoe của quá mức, hành động của cô được ví von một cách trào phúng với câu chuyện "Lợn cưới áo mới".

Tuy nhiên, những tâm sự mới của Lý Nhã Kỳ khiến khán giả bất ngờ.

“Muốn tìm hạnh phúc và bình lặng trong cuộc sống, nhưng có lẽ điều đó thật là khó…”, hay “nhiều khi muốn bỏ đi thật xa”.

Và mới đây nhất là status trên Facebook hôm 29.5: “Ước gì có thể sống ở một nơi mà không ai… Lý Nhã Kỳ, để mình có thể tìm thấy hạnh phúc và tự do”.

Những ai quan tâm đến Lý Nhã Kỳ đều cảm thấy những status trên trang cá nhân gần đây của cô đều có  tâm trạng. Dường như cô đã chán 'nổ'.

Theo Sao Việt

**********************

Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến giập lá lách

Trong suốt 2 năm bị bạo hành học đường, nạn nhân chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vụ việc chỉ được phát hiện khi cô bé phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng.

Cô bé Lan Lan - học sinh lớp 6 Trường Tiểu học Yên Thi, thuộc Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - luôn bị bạn bè chế giễu vì nhút nhát và thành tích học tập kém. Đáp lại sự trêu chọc, đánh đập của bạn bè, cô bé chỉ giữ im lặng.
Tần Ân - một trong số những bạn học cùng lớp tham gia đánh Lan Lan - giải thích: “Mọi người đều thích trêu chọc bạn ấy vì bạn ấy chịu đựng giỏi và không bao giờ chống cự lại. Chúng cháu đánh bạn ấy chỉ để cho vui thôi".
Vụ việc đã đi đến đỉnh điểm vào ngày 7.5 vừa qua, sau khi Lan Lan bị 3 bạn gái cùng lớp đánh đập đến trọng thương và phải nhập viện. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy, cô bé bị giập lá lách.
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 1
 
Lan Lan bị nhóm 3 bạn gái cùng lớp đánh giập lá lách.

Khi được hỏi tại sao lại đánh bạn tàn nhẫn thế, Đường Quyên - cô bạn “ra tay” mạnh nhất - kể lại chuyện từng báo một vụ bạo hành cho
giáo viên, nhưng sau đó lại bị chính những kẻ đi bắt nạt kia trả thù. Từ đó, Đường Quyên đã quyết định phải trở nên mạnh mẽ để tự vệ.

Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 2
Đây không phải lần đầu tiên Lan Lan bị đánh, cô bé đã âm thầm chịu
nạn bạo hành học đường suốt 2 năm.
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 3
Lan Lan đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân ở Thường Đức, Hồ
Nam, Trung Quốc.
 
Thầy Hoàng Quốc Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thi - cho biết, cả Lan Lan và ba đứa trẻ tấn công em đều sống xa bố mẹ: “Các em đều ở với ông bà, trong khi bố mẹ kiếm sống xa nhà".
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 4
Mãi 1 tuần sau khi vụ việc xảy ra, bố mẹ Lan Lan mới biết con gái
mình đã bị bạn bè bắt nạt suốt 2 năm trời.
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 5
Tần Ân - một trong số những bạn học đã đánh Lan Lan.
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 6
Vương Yến - một trong 3 bạn học đã đánh Lan Lan - sống với bố trong
một khu nhà đang xây dựng ở Thường Đức. Mẹ Vương Yến đã mất
cách đây vài năm.


Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 7
Trên tường nhà Vương Yến là hai tấm giấy khen cán bộ lớp tiêu biểu
của em. 
 
Nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp "đánh hội đồng" đến dập lá lách 8
Trường Tiểu học Yên Thi - nơi xảy ra vụ việc.

Một cuộc điều tra tại Trung Quốc cho thấy, nhiều học sinh đang trở thành nạn nhân của bạo hành học đường, nhưng đa số đều giữ im lặng. Vụ việc của Lan Lan cũng vậy. Cả nạn nhân và nhóm bạn tấn công cô bé đều không tiết lộ gì cho người lớn. Chỉ 1 tuần sau khi Lan Lan bị thương, bố mẹ em và nhà trường mới biết được toàn bộ sự việc.

Theo Trí Thức Trẻ

**************************

Kỳ lạ: Hai lần câu được cùng một con cá khổng 

(Kienthuc.net.vn) – Tim Cosens (Anh) mới câu được cá chép khổng lồ nặng 25 kg. Lạ lùng là nó từng rơi vào tay anh 14 năm trước ở cùng địa điểm.
Cần thủ Tim Cosens đem cần và mồi đi câu ở khu vực Strawberry Fields, Tunbridge Wells, Kent, và có thu hoạch lớn khi tóm được chú cá chép khủng nặng 25 kg. Ngoài niềm vui mừng đó, ông còn rất ngạc nhiên khi nhận ra nó chính là “người bạn cũ” mà ông đã tóm được 14 năm trước.

 Cần thủ người Anh Tim Cosens mới câu được cá chép khổng lồ nặng 25 kg.

 


Vào năm 1999, ông Cosens câu được chú cá chép nặng 11 kg cũng chính tại hồ này ở Strawberry Fields. Khi đó, ông cũng chụp ảnh bên cạnh chiến lợi phẩm của mình giống như bây giờ. Tuy nhiên, một điểm khác biệt là cân nặng chú cá này tăng hơn hai lần so với lần đầu tiên ông câu được.

 

Trong khi nhiều cần thủ khác đi câu cá ở những khu vực khác kể từ khi ông bắt được con cá chép đó năm 1999 thì ông Cosens quay trở lại hồ đó và buông cần xuống đúng vị trí ngày xưa. Ông hy vọng sẽ gặp may mắn một lần nữa.

Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi câu, ông cảm nhận có một con đang rỉa mồi và tóm được nó. Cosens dành 40 phút để quan sát con cá và rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi phát hiện ra nó chính là con vật mà ông câu được 14 năm trước.

 Đây cũng là con cá mà ông câu được 14 năm trước, khi đó nó chỉ nặng 11 kg.

 


Ông Cosens, vốn là một nhà xây dựng, cho biết: “Tôi từng câu cá ở hồ này từ nhiều năm trước nhưng đã di chuyển đến nơi khác để tiếp tục sở thích này. Bởi lẽ, những con cá chép tại đó đã bị tôi câu hết. Khi đó, tôi thả con cá chép nặng 11 kg đi." 

"Tôi mới quyết định quay trở lại hồ đó và đặt cần câu nơi tôi đã tóm được con cá khủng lần đầu tiên trong đời. Khi tôi kéo được nó lên và ngồi quan sát thấy con cá cũng bị hói ở một bên. Vì vậy tôi nhận ra nó chính là con cá mà tôi câu được 14 năm trước nhưng kích thước của nó lớn hơn rất nhiều. Tôi rất vui khi được tái ngộ với người bạn cũ”.

 

Sau cuộc hội ngộ định mệnh với chú cá chép ước tính khoảng 20 tuổi, cần thủ Cosens lại trao trả tự do cho nó một lần nữa.

Nhật Anh (theo Daily Mail)

*******************

Điểm qua những ứng cử viên mảng động vật trong cuộc thi ảnh quốc tế

 

Các nhiếp ảnh gia đã đem đến cho chúng ta những góc nhìn thật đa dạng, ngộ nghĩnh và đầy nghệ thuật về muôn loài.

 

‘Nhóc Gentoo’ – Richard Sidey. Hai chú chim cánh cụt Gentoo ở Nam Cực mới nở trông cực đáng yêu với đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn thế giới lần đầu tiên. Vì bộ lông của chú còn ngắn lắm nên phải nằm dưới bụng mẹ để giữ ấm đó mà!

‘Ưng biển hạ cánh’ – Mark Gottlieb. Màn ‘đáp sân’ của loài chim ưng biển được tác giả nhanh tay chụp lại với cặp cánh chim giang rộng tuyệt đẹp.

‘Nhìn vào mắt tôi này’ – Natalie Murray. Có vẻ như chú ngựa vằn này đã quen ‘tạo dáng’ trước ống kính chăng? Hay chú đang tỏ vẻ không vui khi bị… paparazzi soi mói đời tư nhiều quá nhỉ? Ảnh chụp tại Công viên Quốc gia Addo Elephants, lớn thứ ba ở Nam Phi.

‘Dưới mưa’ – Kandace Stroupe. Thật là một ngày mưa ẩm ương đầy khổ sở của chú cá sấu đầm lầy này khi chẳng có sinh vật nào muốn ra ‘tắm mưa’ để chú săn mồi cả. Ảnh chụp tại bang Nam Caroline, Mỹ.

‘Kiểm tra lông xù’ – Adam Lichtcsien. Ảnh chụp bên ngoài quán cà phê Aquas Calientes, thành phố Cuzco ở Peru, khi tác giả tình cờ nhìn thấy một chú vẹt hoang dã đang đáp trên bảng hiệu quán để ăn hạt. Tò mò, anh cẩn thận tiếp cận chú và ‘chộp’ ngay ánh mắt soi mói của nó nhìn lại. Tấm ảnh đặc tả từng sợi lông của chú vẹt rõ nét đến từng sợi lông tơ.

‘Sư tử biển Oregon’ – Gary Migues. Một chú sư tử biển trắng đang phơi mình trên bờ biển cát đen của bang Oregon.

‘Đấu sĩ’ – Majed Ali. Pha chiến đấu đầy kịch tính của hai chú kền kền được tác giả chụp lại ở Massai Mara, Kenya.

‘Vẻ đẹp buổi sáng’ – Douglas Croft. Trong chuyến hành trình tham quan safari vào sáng sớm ở Nam Phi, tác giả đã gặp được chú báo đốm với dáng đứng dũng mãnh như vậy. Niềm đam mê nhiếp ảnh đã không để cho tác giả bỏ qua một góc ảnh hiếm có thế.

‘Liên minh không mong muốn’ – Ellen Urbanski. ‘Tôi đã từng thấy cá sấu và rùa chung sống hòa bình với nhau, nhưng không phải trong tư thế này…” Nhiếp ảnh gia ngạc nhiên chia sẻ khi cô thấy cảnh chú rùa bị chú cá sấu ‘đè đầu cưỡi cổ’ như thế. May cho chú rùa có một cái mai thật cứng để chống đỡ! Ảnh chụp tại hồ Bluebill ở Harris Neck NWR.

‘Cùng nhau’ – Petra Bensted. Một gia đình khỉ tuyết đang ôm chặt nhau để bảo vệ và giữ ấm. Thậm chí khi thấy tác giả, ánh mắt chúng dõi theo thật sát sao với ánh nhìn đầy cảnh giác.

‘Cá voi tò mò’ – Jonne Seijdel. Tác giả đã tình cờ chạm trán chú cá voi khổng lồ trên ở vùng biển Bohol, Phillipines. Dường như chú cá cũng tò mò với sự xuất hiện kì lạ này.

‘Bay lượn’ – Peter Stanley. Một chú khỉ đột núi cũ (Gorilla beringei) hai tuổi đang chơi đùa trong rừng tre trên núi Virunga, thuộc Công viên Quốc gia Núi lửa ở Rwanda. Nhờ sự bảo tồn của chính phủ mà dân số loài này trước đây chỉ còn 240 cá thể, nay đã tăng lên hơn 800 cá thể.

Tường Vy
Ảnh: My Modernmet

***********************

Ảnh xôn xao Facebook ngày 29/5

 

Phụ nữ có thể làm đẹp ở mọi thời điểm.

Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời.

Thêm cách sử dụng cho case máy tính.

Bộ tượng Oscar qua 85 năm được thiết kế lại theo nội dung của phim xuất sắc từng năm nè.

Để con thử nghiệm kiểu trang điểm mới cho ba nha.

Úi trời ơi, chết vì dại gái.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới.

Giải pháp thay thế khi mất gương.

Sáng dậy vội quá nên thế này đây.

Để nổi bần bật giữa chốn đông người.

Chơi đánh golf kiểu quý ông.

Chúc cả nhà ngày mới tràn ngập tiếng cười.

Phụ nữ có thể làm đẹp mọi nơi mọi lúc.

Chúng tớ đáng yêu không nào?

Hic! Tai nạn bất ngờ.

Khả năng ngụy trang siêu đẳng của cú.

Sức mạnh phi thường của hot girl.

Lý sự của những người lười.

Khả năng vận chuyển quá là đáng nể.

Bạn sao biển sặc sỡ chưa nè.

Thi xem ai chạy về đích trước nào.

Cửa hàng này bán hàng độc nha.

Đẩy mạnh nữa lên sắp mở được chốt cửa rồi.


Conan

************************

Ảnh động hài hước trong ngày

Chó bịt miệng chủ, mèo nhảy như robot, làm động tác bắn súng 2 tay trong hội nghị...

Cưa ngọn cây, ai ngờ bị cây chơi lại.
Cưa ngọn cây, ai ngờ bị cây chơi lại.
Chó nhào lộn.
Chó nhào lộn.
Bị ủn mông khi đang tạo dáng.
Bị ủn mông khi đang tạo dáng.
Gấu trúc tình cảm.
Gấu trúc tình cảm.
Động tác bắn súng?
Động tác bắn súng?
Bữa tối đây rồi.
Bữa tối đây rồi.
Mèo rũ nước được quay chậm.
Mèo rũ nước được quay chậm.
Mèo nhảy như robot.
Mèo nhảy như robot.
Chú đừng mơ hôn được anh.
Chú đừng mơ hôn được anh.

Diệp Chi sưu tầm

*****************************

Obama có vết son môi trên cổ áo

Tại một sự kiện diễn ra tối thứ ba, tổng thống Mỹ Obama đã vướng vào một rắc rối nhỏ khi trên cổ áo ông có dính vết son môi.

Ông Obama giải thích về vết son dính trên cổ áo. Ảnh: AP.

Obama nhanh chóng giải thích về vết son và lập tức truy ra chủ nhân của nó, khiến các vị khách có mặt tại buổi lễ đều bật cười, AP đưa tin.

"Tôi muốn cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người tại đây. Vết son trên áo tôi là bằng chứng thể hiện sự nồng nhiệt đó. Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra người để lại vết son này. Cô đâu rồi nhỉ, Jessica Sanchez? Nhưng không phải là Jessica mà là dì của cô ấy. Bà đi đâu rồi? Dì hãy nhìn này", Obama vừa nói vừa chỉ tay vào vết son dính trên cổ áo.

Jessica Sanchez mà ông Obama nhắc tới là Á quân cuộc thi American Idol mùa thứ 11, người gốc Philippines và Mexico.

Ông còn hài hước rằng: "Tôi muốn mọi người cùng chứng kiến bởi tôi không muốn phải gặp rắc rối với vợ tôi, Michelle. Vì vậy tôi mới gọi dì của Jessica ra đây trước mặt mọi người".

Sau đó, ông lại tiếp tục bài phát biểu của mình tại lễ kỷ niệm Tháng di sản Á kiều, tổ chức tại Nhà Trắng.

Video: Obama trình làng vết son trên cổ áo

 

Thu Hằng

********************

Em chồng cắn đứt đốt tay chị dâu

Thấy vợ bị đè ra đất đánh, anh Nhân chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy em gái đã nhổ từ miệng ra một đốt ngón tay.

Ngày 15/5, chị Ngô Thị Duyên (sinh năm 1985, trú thôn 2, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) gửi đơn kêu cứu và tố cáo lên chính quyền xã việc mình bị em chồng đánh đập và cắn đứt một đốt ngón tay.

Theo lời kể của chị Duyên, vợ chồng chị và em chồng là chị Lê Thị Huyền (sinh năm 1984) từng là bạn cùng tham gia bán hàng đa cấp. Sau khi xây dựng gia đình, họ chung sống dưới một mái nhà. Chồng chị Duyên là cán bộ đoàn xã, thường hay vắng nhà vào buổi tối. Duyên thường bị em rể là Tuấn có thái độ khiếm nhã.

Nhẫn nhịn mãi không được, khoảng giữa năm 2011, chị Duyên đã nói với chồng là anh Lê Công Nhân “chỉnh đốn” lại cậu em rể. Tuy nhiên, cô em gái không những không bảo ban chồng mình còn xúc phạm anh trai và chị dâu.

Chị Duyên bị em chồng cắn đứt đầu ngón tay.

Chị Duyên bị em chồng cắn đứt đầu ngón tay.

Hiềm khích giữa chị dâu và em chồng ngày một tăng lên. Không dừng ở chửi bới, lăng mạ, Huyền thậm chí còn nhiều lần đánh đập chị Duyên. Vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của chồng nên chị Duyên đành cố chịu đựng. Còn anh Nhân, một bên là vợ, một bên là em ruột nên cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho qua ngày.

Chị Duyên ngậm ngùi kể, lấy chồng được 4 năm thì có đến 3 năm cô bị Huyền hành hung tổng cộng 12 lần. Lần nào nặng thì đi viện, nhẹ cũng thâm tím mặt mày, người đau ê ẩm mấy ngày liền.

"Ngày vợ tôi có thai đứa thứ 2 được 7 tháng nó cũng chẳng kiêng tay. Vợ tôi đang tắm nó vào tận nơi cầm tóc lôi ra đánh cho bằng hả. Tôi đã đưa vợ sang phố tạm lánh, khi vợ sinh phải đưa về quê ngoại nhờ cậy", chồng chị Duyên kể

Một người em họ bên nhà chồng chị Duyên cũng xác nhận chuyện Huyền đánh chị dâu nhiều lần và còn nói thêm cô này rất ngang ngược và nóng tính. Một người hàng xóm cũng cho biết, việc Duyên bị em chồng hành hung ở xã này ai cũng biết.

Anh Nhân, chồng chị Duyên cũng thừa nhận chuyện em gái đánh vợ là có thật: “Tôi đã đưa vợ sang phố tạm lánh, khi vợ sinh phải đưa về quê ngoại nhờ cậy. Hôm mẹ tròn con vuông tôi thuê xe đưa vợ về lại nhà, vừa bước xuống xe, Huyền xông vào đánh đuổi chị dâu không thương tiếc”.

Anh Nhân cũng cho biết vợ chồng anh và em gái xảy ra mâu thuẫn tiền bạc. Vợ chồng anh có vay Huyền gần 20 triệu đồng. Mặc dù nhà chỉ có 2 anh em nhưng Huyền vẫn tính lãi cao. Số tiền gốc lúc này đã được tính lãi thành 30 triệu đồng. Anh Nhân đã chạy vạy trả cho em gái 18 triệu tiền gốc, còn lãi xin khất trả dần theo tháng. Huyền thường lấy cớ này để đánh chị dâu, còn đe dọa “sẽ chọc chết” nếu vợ chồng anh còn ở đấy.

Chị Duyên chưa hết bàng hoàng sau khi em chồng cắn mất đầu ngón tay.

Chị Duyên chưa hết bàng hoàng sau khi em chồng cắn mất đầu ngón tay.

Ngày 13/5, trong lúc anh Nhân đang bế con ngoài sân thì Huyền và Duyên có lời qua tiếng lại. Anh chưa kịp vào can ngăn thì nghe tiếng loảng xoảng, sau đấy là tiếng kêu cứu của Duyên. Anh Nhân chạy vào thì thấy em gái đang đè ngửa vợ mình ra đất đánh.

Đến khi anh Nhân kéo được Huyền ra thì thấy vợ đau đớn kêu khóc, máu từ bàn tay phải phun ra. Trong lúc anh và hàng xóm chưa kịp hiểu nguyên nhân thì Huyền đã nhổ từ miệng ra một đốt ngón tay của Duyên vừa bị cắn đứt. Đến nước này thì anh đành nhờ cậy chính quyền địa phương chứ không dạy dỗ được em gái mình nữa.

Nhiều ngày nay, chị Duyên trong thể trạng xanh xao, gầy yếu được điều trị tại Bệnh viên đa khoa huyện An Dương. Bác sĩ điều trị khoa ngoại, bệnh viện này cho biết: "Khi tiếp nhận, bệnh nhân đang trong tình trạng chảy nhiều máu, đốt tay đã bị cắn rời, không thể làm thủ thuật nối lại. Ngón tay trỏ cũng bị cắn sưng cứng. Sau mười ngày điều trị, vết thương của chị Duyên có dấu hiệu nhiễm trùng nên lại phải nhập viện để tiếp tục theo dõi.

Ông Lê Quốc Trung, Trưởng Công an xã xác nhận chính quyền có nhận được đơn của chị Duyên và đã mời Huyền lên nắm tình hình đồng thời chờ chị Duyên xuất viện sẽ làm việc. "Đây là chuyện nhỏ, chưa có tính nghiêm trọng, cấp bách nên cũng chưa cần giải quyết ngay”, ông Trung nói.

Bà Hoàng Thị Bé, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bắc Sơn cũng xác nhận, lâu nay hội đã biết chuyện mẫu thuẫn gia đình giữa chị Duyên và em chồng. "Chuyện chị Duyên bị cắn đứt tay vừa qua hội cũng có nghe, còn can thiệp chuyện này thì cũng ngại vì đấy là việc riêng của gia đình bà Nguyễn Thị Yên (tức mẹ chồng chị Duyên)”, bà Bé nói thêm. Bà Nguyễn Thị Yên hiện là Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn 2 của xã này.

Cách đây hơn 2 tháng, cũng tại huyện An Dương, chỉ vì những mâu thuẫn, bạo lực gia đình kéo dài nhưng chưa có sự can thiệp kịp thời, giải quyết dứt điểm của chính quyền sở tại nên đã xảy ra vụ thiêu sống cả nhà, làm 3 người chết, 2 người bị thương nặng gây rúng động dư luận.

Theo VTC

**********************

Học lỏm cách đánh lừa thị giác

 

**********************

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp

 

Chỉ còn ít ngày nữa là teen 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cùng nghe xem các hot teen nói gì khi sắp bước vào kỳ thi quan trọng này nhé!

Trâm Anh

Trâm Anh sinh năm 1995, là cựu học sinh lớp 12D3 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội. Cô nàng được đa số teen Hà thành biết đến bởi vẻ đẹp long lanh, trong sáng như thiên thần. Trong buổi lễ khai giảng năm học 2012-2013 của trường THPT Phan Đình Phùng- Hà Nội, nét đẹp thánh thiện, tinh khôi của Trâm Anh dường như đã trở thành tâm điểm của các ống kính máy ảnh.

Nick name “nữ sinh thiên thần” gắn với cô bạn này cũng bắt đầu từ đó. Trong tà áo dài trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười hiền dịu, Trâm Anh dường như là tiêu biểu cho vẻ đẹp của nữ sinh Việt. Thậm chí, cái tên Trâm Anh còn trở thành một hiện tượng trong thời gian ấy khi giới trẻ đua nhau like, share những hình ảnh của cô bạn và thậm chí còn thành lập “hội phát cuồng”.

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 1

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 2

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 3

 

Chỉ còn ít ngày nữa, cô nàng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Chia sẻ với Kenh14.vn, Trâm Anh cho biết cô bạn vừa hồi hộp vừa lo lắng, Trâm Anh học thiên về xã hội nên có vẻ như cô nàng lo nhất là hai môn Sinh Học và Hóa Học. Tuy đã ôn tập kĩ càng nhưng do tâm lí không ổn định nên vẫn thấy "sợ". Về các môn còn lại, Trâm Anh tự tin nhất là Toán và Tiếng Anh. Cô bạn hi vọng sẽ giật điểm 10 ở môn Toán đấy!


Thu Phương

Thu Phương cũng là một nữ sinh xinh xắn của trường THPT Phan Đình Phùng. Cô bạn chú ý bởi vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính với gương mặt “na ná” ca sỹ Bích Phương Idol cùng một thành tích học tập đáng nể. Không chỉ xinh xắn, cô bạn còn sở hữu bảng thành tích học tập “long lanh”, đặc biệt là môn ngoại ngữ. Thu Phương cũng từng chia sẻ rằng không muốn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp một cách lâu dài, nếu có cơ hội thì cũng chỉ thử sức cho biết mà thôi.

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 4

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 5

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 6

Đứng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thu Phương chia sẻ cô bạn đang phân bố thời gian hợp lý để ôn tập thật tốt, gác hết mọi việc lại để tập trung cho kỳ thi. Môn Sinh Học cũng là môn mà Thu Phương lo lắng nhất, còn tự tin nhất có lẽ chính là môn Tiếng Anh, sở trường của Phương. Sau kỳ thi tốt nghiệp, Thu Phương sẽ cố gắng ôn tập tốt để thi vào trường Đại Học Hà Nội.

Miss teen 2012 Thu Trang

Đăng quang ngôi vị Miss teen 2012, Thu Trang trở thành gương mặt nổi bật và được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi ngoại hình dễ thương cũng như giọng hát hay, cuộc sống không quá ồn ào và khoa trương. Cô đang học tại trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội.

Chia sẻ về kỳ thi sắp tới, Thu Trang nói: "Sắp thi rồi, bản thân mình thì vừa lo lắng ôn tập cho kì thi, vừa tiếc nuối vì sắp kết thúc thời học trò trong sáng nhất trong cuộc đời. Mấy ngày nay Trang đang tranh thủ quay bộ phim sitcom Gia đình là số 1 để kịp thời gian phát sóng. Vài ngày còn lại, Trang lại phải tập trung tiếp cho việc ôn tập."

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 7

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 8

Thêm vào đó, Thu Trang mong rằng mình sẽ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, sau đó sẽ nỗ lực hết sức để thi vào trường Học viện báo chí và Tuyên truyền, ngôi trường mà Thu Trang mơ ước. Đây là mục tiêu chính của Miss teen trong năm nay, bởi theo Thu Trang "Nếu muốn hoạt động nghệ thuật thì mình cũng phải cần đến tri thức".

Siêu mẫu Huyền My

Huyền My là học sinh trường THPT Hồ Tùng Mậu - Hà Nội. Cô nàng được biết đến sau cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2011 với giải thưởng Siêu Mẫu ăn ảnh. Sở hữu chiều cao 1m75, gương mặt cực xinh xắn cùng kinh nghiệm trên sàn catwalk, Huyền My được kỳ vọng sẽ là một chân dài sẽ tỏa sáng trong tương lai.

Năm nay, Huyền My cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT như bạn bè cùng trang lứa. Huyền My tâm sự rằng cô vừa thấy hồi hộp, vừa cảm thấy buồn. Một phần vì đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, sẽ dần tự lập hơn trong cuộc sống, một phần vì phải xa bạn bè, thầy cô. Trong các môn thi tốt nghiệp thì Huyền My lo lắng nhất là môn Sinh Học. Cô bạn nói sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

 



Quen thuộc với khán giả qua vai diễn Chibi trong Cửa sổ thủy tinh - Hoàng Yến đã thực sự chiếm được cảm tình của nhiều người nhờ gương mặt sáng, lối diễn xuất nhí nhảnh, tự nhiên và cuốn hút. MV "Ngây ngô" của Hoàng Yến trong mùa chia tay vừa rồi cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của mọi người, nhất là những ai đang chuẩn bị chia tay thời học sinh ngây ngô.

Là học sinh trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng - năm nay, Hoàng Yến cũng "lều chõng đi thi" với tâm trạng khá lo lắng. "Khi chuẩn bị bước vào kỳ thi, mình đã chuẩn bị rất kỹ càng để vượt qua kì thi tốt nghiệp này. Mình tự tin nhất là môn Văn, còn lo lắng nhất chính là môn Toán. Mong rằng mình có thể giữ được bình tĩnh để làm bài tốt nhất có thể".

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 11

 

Nghe tâm sự của các hot teen trước ngày thi tốt nghiệp 12

Sau khi chiến đấu với kỳ thi tốt nghiệp, Hoàng Yến sẽ bắt tay vào ôn luyện để có thể thi đỗ vào trường Đại Học Văn Hóa, khoa quản lí văn hóa - đạo diễn sự kiện, khối N3 (Chính là khoa của hot girl Hà Lade năm ngoái thi đấy). Cùng chờ xem Hoàng Yến có trở thành đồng môn với đàn chị Hà Lade không nhé!

 

***************************

Những sự cố hi hữu hài hước

Nhiều tình huống không ai lường trước được hậu quả.

Ngắm rõ lâu mà vẫn cắm đầu xuống đất.
Ngắm rõ lâu mà vẫn cắm đầu xuống đất.
Chưa kịp hành nghề đã bươu đầu.
Chưa kịp hành nghề đã bươu đầu.
Đau nhưng cũng đáng.
Đau nhưng cũng đáng.
Định chơi xấu à, không dễ đâu!
Định chơi xấu à, không dễ đâu!
Kẻ phá hoại.
Kẻ phá hoại.
Pose đã, hậu quả để giải quyết sau.
Pose đã, hậu quả để giải quyết sau.
Cảnh sát cũng ngã như ai.
Đi tong cả đội hình cổ vũ.
Cả lô hàng chuẩn bị được rửa sạch rồi nhé.
Lanh chanh chụp hình.

 

*************************

83 tuổi vẫn đi thi thể hình

(Dân trí) - Ở tuổi 83 nhưng cụ ông Ray Moon sống tại Úc vẫn chưa bị tuổi già “đánh bại’ khi vẫn thượng đài để thi đấu thể hình với những đấu thủ chưa bằng một nửa tuổi của mình.

Ở tuổi 83, với không ít người đó là thời điểm họ nghỉ ngơi và thưởng thức tuổi già, tuy nhiên với cụ ông Ray Moon, niềm đam mê với môn thể hình vẫn chưa để ông nghỉ ngơi. Ông vẫn tiếp tục tập luyện và mới thượng đài trong cuộc thi đấu thể hình tại Giải vô địch Liên đoàn Thể dục Quốc tế, diễn ra ở Melbourne (Úc) vào cuối tuần trước.

Ông Ray Moon đang “khoe” cơ bắp cùng các đối thủ
Ông Ray Moon đang “khoe” cơ bắp cùng các đối thủ
Ông Ray Moon đang “khoe” cơ bắp cùng các đối thủ

Cùng với các đối thủ, ông Ray Moon trình diễn những màn “khoe” cơ bắp ở 35 màn thi đấu khác nhau.

Sự tham gia của ông Ray Moon càng có ý nghĩa hơn khi đây là lần trở lại sàn đấu đầu tiên kể từ khi ông chiến thắng căn bệnh ung thư bàng quang cách đây vài năm.

Mặc dù không giành được chiến thắng trong cuộc thi, tuy nhiên ông Ray Moon vẫn được trao chứng nhận là đấu thủ lớn tuổi nhất tham dự cuộc thi.

Ban đầu, ông Moon đã tập luyện thể hình như một biện pháp để giúp mình chiến đấu lại căn bệnh ung thư, tuy nhiên sau đó, ông Moon đã tăng cường mức độ tập luyện để có thể trở thành một đấu thủ dự thi thể hình.

Lúc mới tập luyện, ông Moon chỉ có thể nâng được 1 kg tạ trên mỗi tay của mình. Tuy nhiên, giờ đây ông đã có thể kéo được tạ khối lượng 45 kg theo chiều ngang.

Ông Moon chụp ảnh chung cùng một thí sinh tham dự cuộc thi thể hình
Ông Moon chụp ảnh chung cùng một thí sinh tham dự cuộc thi thể hình

Ông Moon cho biết môn thể hình không chỉ giúp mình chống lại căn bệnh ung thư mà còn giúp ông có được sức khỏe để chống chọi lại nhiều chứng bệnh khác. Trước đó, ông Moon đã mắc chứng bệnh bại liệt và mắc bệnh tim.

3 năm trước, ở tuổi 80, ông Ray Moon được tổ chức Guiness trao chứng nhận là đấu thủ dự thi thể hình lớn tuổi nhất thế giới.

T.Thủy
Theo HS

*****************************

Mời các bác vào ăn dưa hấu với em nhé
 
 
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
 

 

 

 

Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org

************************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm