Kinh Khổ
Vòng xoáy tội ác.
Rủi ro tiếp theo là có một vị khách hàng biến chứng chết. Thế khó cho Bs "khả kính" này là, nếu thông báo cho cơ quan chức năng như một rủi ro nghề nghiệp thì lại dính tội hành nghề không phép. Không còn đường nào khác
Ít ai nghĩ vị Bs khả kính trong hình lại phạm tội ác kinh khủng.
Ban đầu, ông ấy cũng
như bao người, xuất thân từ quê nghèo, học hành chăm chỉ để thành Bs.
Trong chế độ này, dù là Bs lương cũng chỉ ba cọc ba đồng, thế là ông ấy
mở thẩm mỹ viện để kiếm thêm. Việc này là hoàn toàn hợp lý.
Bi kịch xảy ra khi trong thể chế hiện nay với bao tầng tầng lớp lớp hành
chính, nếu muốn làm đúng có khi đến tết Conggo chưa xong. Thế là vị Bs
này như bao nhiêu người khác, chọn giải pháp làm chui và cống nạp cho
quan anh. Hai bên đều vui vẻ, cứ thế mà làm.
Rủi ro tiếp theo là có một vị khách hàng biến chứng chết. Thế khó cho Bs
"khả kính" này là, nếu thông báo cho cơ quan chức năng như một rủi ro
nghề nghiệp thì lại dính tội hành nghề không phép. Không còn đường nào
khác, ông ta đi vào con đường tội ác: ném xác xuống sông để.phi tang. Vì
là một cá nhân bình thường, ông ấy không thể một tay che trời, do vậy
ông bị trả giá đắt cho hành vi này.
Giả thuyết nếu ông ta có quyền lực thì vòng xoáy tội ác có thể tiếp tục:
ông ta có thể sẽ ra lệnh bịt miệng báo chí, giết những nhân chứng qua
trọng để diệt khẩu,...Nói thế để các bạn thấy rằng nhiều khi tội ác xuất
hiện hết sức bình thường rồi ngày càng khốc liệt.
Xin trở lại câu chuyện nóng hổi hai ngày nay là cái chết đột tử của thượng tướng Ngọ. Có cơ sở để công luận tin rằng ông bị giết hay tự nhận cái chết để kết thúc một đại án hối lộ 1.5 triệu
$ nhằm vào ông. Ông chết đồng nghĩa vụ án đóng lại, mang lại an toàn
cho rất nhiều người. Ông chấp nhận chết hay bị giết là điều rất có khả
năng. Cái chết của ông là một minh chứng cho vòng xoáy tội ác, nếu đúng
như công luận suy đoán.
Bản thân tôi cũng cảm nhận sâu sắc vòng xoáy tội ác. CA
Đà Nẵng tấn công tôi liên tục là nhằm bẻ gãy, "tiêu diệt" tôi để bịt
miệng tôi. Càng tấn công tôi thì cái ác, cái tàn bạo của họ càng bị phơi
bày cho công luận thấy. Thế là họ lại gia tăng truy kích tôi. Đây chính
là vòng xoáy bạo lực, tội ác trong một chế độ độc tài, phi nhân muốn ra
sức bịt miệng người dân.
Chế độ này, từ khi ra đời, có lẽ ban đầu cũng có mong muốn tốt đẹp như
vị Bs nọ. Nó bắt đầu phạm tội ác qua các vụ CCRĐ, nhân văn giai phẩm,
đánh tư sản, công hàm 1958, ngược đãi quân nhân bên kia,....Tất
yếu, bằng quyền lực tuyệt đối, nó ra sức bảo vệ mình, hủy diệt những ai
chỉ ra tội ác của nó. Càng gây tội ác, càng sợ bị trừng phạt, nó càng
ra sức bấu víu quyền lực để bao che tội ác. Một vòng xoáy tội ác kinh
hoàng cứ thế tiếp diễn.
Bạn có thấy bi kịch dân tộc ta hiện nay không? Bạn có giải pháp nào cho vấn đề không?
Tôi thấy và tôi rất đau lòng.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Vòng xoáy tội ác.
Rủi ro tiếp theo là có một vị khách hàng biến chứng chết. Thế khó cho Bs "khả kính" này là, nếu thông báo cho cơ quan chức năng như một rủi ro nghề nghiệp thì lại dính tội hành nghề không phép. Không còn đường nào khác
Ít ai nghĩ vị Bs khả kính trong hình lại phạm tội ác kinh khủng.
Ban đầu, ông ấy cũng
như bao người, xuất thân từ quê nghèo, học hành chăm chỉ để thành Bs.
Trong chế độ này, dù là Bs lương cũng chỉ ba cọc ba đồng, thế là ông ấy
mở thẩm mỹ viện để kiếm thêm. Việc này là hoàn toàn hợp lý.
Bi kịch xảy ra khi trong thể chế hiện nay với bao tầng tầng lớp lớp hành
chính, nếu muốn làm đúng có khi đến tết Conggo chưa xong. Thế là vị Bs
này như bao nhiêu người khác, chọn giải pháp làm chui và cống nạp cho
quan anh. Hai bên đều vui vẻ, cứ thế mà làm.
Rủi ro tiếp theo là có một vị khách hàng biến chứng chết. Thế khó cho Bs
"khả kính" này là, nếu thông báo cho cơ quan chức năng như một rủi ro
nghề nghiệp thì lại dính tội hành nghề không phép. Không còn đường nào
khác, ông ta đi vào con đường tội ác: ném xác xuống sông để.phi tang. Vì
là một cá nhân bình thường, ông ấy không thể một tay che trời, do vậy
ông bị trả giá đắt cho hành vi này.
Giả thuyết nếu ông ta có quyền lực thì vòng xoáy tội ác có thể tiếp tục:
ông ta có thể sẽ ra lệnh bịt miệng báo chí, giết những nhân chứng qua
trọng để diệt khẩu,...Nói thế để các bạn thấy rằng nhiều khi tội ác xuất
hiện hết sức bình thường rồi ngày càng khốc liệt.
Xin trở lại câu chuyện nóng hổi hai ngày nay là cái chết đột tử của thượng tướng Ngọ. Có cơ sở để công luận tin rằng ông bị giết hay tự nhận cái chết để kết thúc một đại án hối lộ 1.5 triệu
$ nhằm vào ông. Ông chết đồng nghĩa vụ án đóng lại, mang lại an toàn
cho rất nhiều người. Ông chấp nhận chết hay bị giết là điều rất có khả
năng. Cái chết của ông là một minh chứng cho vòng xoáy tội ác, nếu đúng
như công luận suy đoán.
Bản thân tôi cũng cảm nhận sâu sắc vòng xoáy tội ác. CA
Đà Nẵng tấn công tôi liên tục là nhằm bẻ gãy, "tiêu diệt" tôi để bịt
miệng tôi. Càng tấn công tôi thì cái ác, cái tàn bạo của họ càng bị phơi
bày cho công luận thấy. Thế là họ lại gia tăng truy kích tôi. Đây chính
là vòng xoáy bạo lực, tội ác trong một chế độ độc tài, phi nhân muốn ra
sức bịt miệng người dân.
Chế độ này, từ khi ra đời, có lẽ ban đầu cũng có mong muốn tốt đẹp như
vị Bs nọ. Nó bắt đầu phạm tội ác qua các vụ CCRĐ, nhân văn giai phẩm,
đánh tư sản, công hàm 1958, ngược đãi quân nhân bên kia,....Tất
yếu, bằng quyền lực tuyệt đối, nó ra sức bảo vệ mình, hủy diệt những ai
chỉ ra tội ác của nó. Càng gây tội ác, càng sợ bị trừng phạt, nó càng
ra sức bấu víu quyền lực để bao che tội ác. Một vòng xoáy tội ác kinh
hoàng cứ thế tiếp diễn.
Bạn có thấy bi kịch dân tộc ta hiện nay không? Bạn có giải pháp nào cho vấn đề không?
Tôi thấy và tôi rất đau lòng.