Kinh Khổ
XIN PHÉP ĐƯỢC CHỬI THỀ.
Tui nghĩ rằng trong 500 đại biểu ở quốc hội Việt Nam, trong 466 đại biểu ngồi bấm nút và trong 423 ngưởi bấm nút tán thành luật an ninh mạng, có bao nhiêu người biết thông thạo về mạng,

Tui nghĩ rằng trong 500 đại biểu ở quốc hội Việt Nam, trong 466 đại biểu ngồi bấm nút và trong 423 ngưởi bấm nút tán thành luật an ninh mạng, có bao nhiêu người biết thông thạo về mạng, có bao nhiêu người biết sử dụng Internet, có bao nhiêu người biết sử dụng mail, có bao nhiêu người có facebook, có bao nhiêu người biết sử dụng Google để kiếm tìm tài liệu phục vụ cho công việc hàng ngày, có bao nhiêu người biết xài zalo, viber, messenger, facetime để liên lạc trao đổi với nhau, biết bao nhiêu người biết tải app trên máy điện thoại về để sử dụng, vào Youtube để giải trí? Tui trả lời luôn là con số nhỏ, rất nhỏ, ít, rất ít.
Bằng chứng là Tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh - cơ quan thẩm tra Luật An Ninh Mạng khi phát biểu trước quốc hội về luật an ninh mạng đã gọi Facebook là PHÊ-TÊ-BỐC và cho rằng điện toán đám mây Icloud mà Google và facebook đang quản lí ở Hồng Kông và Singapore thì dịch chuyển về đặt ở Việt Nam là khả thi.
Nói thiệt, nghe xong tui đù má liền mấy lần dù tui là người lịch sự ít khi chửi thề hê..hê. Đù má, ngu mà còn phát biểu.
Một người đang là lãnh đạo cơ quan thẩm tra Luật an ninh mạng mà trình độ về mạng internet i tờ đến thế thì những người khác đang ngồi chờ bấm nút còn tệ đến đâu. Than ôi! Một bộ luật quan trọng có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế và quyền tự do ngôn luận của một dân tộc mà do một đám chẳng biết quái gì quyết định thì thôi rồi Lượm ơi! Hèn chi!
Trên mạng có clip ông ta đang nói thế đấy, tìm mà xem. Tui không để lên đây vì mỗi lần nghe là mỗi lần tui chửi thề, hoá ra mình không được thanh nhã he..he
Đỗ duy Ngọc
Tui nghĩ rằng trong 500 đại biểu ở quốc hội Việt Nam, trong 466 đại biểu ngồi bấm nút và trong 423 ngưởi bấm nút tán thành luật an ninh mạng, có bao nhiêu người biết thông thạo về mạng, có bao nhiêu người biết sử dụng Internet, có bao nhiêu người biết sử dụng mail, có bao nhiêu người có facebook, có bao nhiêu người biết sử dụng Google để kiếm tìm tài liệu phục vụ cho công việc hàng ngày, có bao nhiêu người biết xài zalo, viber, messenger, facetime để liên lạc trao đổi với nhau, biết bao nhiêu người biết tải app trên máy điện thoại về để sử dụng, vào Youtube để giải trí? Tui trả lời luôn là con số nhỏ, rất nhỏ, ít, rất ít.
Bằng chứng là Tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh - cơ quan thẩm tra Luật An Ninh Mạng khi phát biểu trước quốc hội về luật an ninh mạng đã gọi Facebook là PHÊ-TÊ-BỐC và cho rằng điện toán đám mây Icloud mà Google và facebook đang quản lí ở Hồng Kông và Singapore thì dịch chuyển về đặt ở Việt Nam là khả thi.
Nói thiệt, nghe xong tui đù má liền mấy lần dù tui là người lịch sự ít khi chửi thề hê..hê. Đù má, ngu mà còn phát biểu.
Một người đang là lãnh đạo cơ quan thẩm tra Luật an ninh mạng mà trình độ về mạng internet i tờ đến thế thì những người khác đang ngồi chờ bấm nút còn tệ đến đâu. Than ôi! Một bộ luật quan trọng có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế và quyền tự do ngôn luận của một dân tộc mà do một đám chẳng biết quái gì quyết định thì thôi rồi Lượm ơi! Hèn chi!
Trên mạng có clip ông ta đang nói thế đấy, tìm mà xem. Tui không để lên đây vì mỗi lần nghe là mỗi lần tui chửi thề, hoá ra mình không được thanh nhã he..he
Đỗ duy Ngọc
Phiet Mai chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
XIN PHÉP ĐƯỢC CHỬI THỀ.
Tui nghĩ rằng trong 500 đại biểu ở quốc hội Việt Nam, trong 466 đại biểu ngồi bấm nút và trong 423 ngưởi bấm nút tán thành luật an ninh mạng, có bao nhiêu người biết thông thạo về mạng,
Tui nghĩ rằng trong 500 đại biểu ở quốc hội Việt Nam, trong 466 đại biểu ngồi bấm nút và trong 423 ngưởi bấm nút tán thành luật an ninh mạng, có bao nhiêu người biết thông thạo về mạng, có bao nhiêu người biết sử dụng Internet, có bao nhiêu người biết sử dụng mail, có bao nhiêu người có facebook, có bao nhiêu người biết sử dụng Google để kiếm tìm tài liệu phục vụ cho công việc hàng ngày, có bao nhiêu người biết xài zalo, viber, messenger, facetime để liên lạc trao đổi với nhau, biết bao nhiêu người biết tải app trên máy điện thoại về để sử dụng, vào Youtube để giải trí? Tui trả lời luôn là con số nhỏ, rất nhỏ, ít, rất ít.
Bằng chứng là Tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh - cơ quan thẩm tra Luật An Ninh Mạng khi phát biểu trước quốc hội về luật an ninh mạng đã gọi Facebook là PHÊ-TÊ-BỐC và cho rằng điện toán đám mây Icloud mà Google và facebook đang quản lí ở Hồng Kông và Singapore thì dịch chuyển về đặt ở Việt Nam là khả thi.
Nói thiệt, nghe xong tui đù má liền mấy lần dù tui là người lịch sự ít khi chửi thề hê..hê. Đù má, ngu mà còn phát biểu.
Một người đang là lãnh đạo cơ quan thẩm tra Luật an ninh mạng mà trình độ về mạng internet i tờ đến thế thì những người khác đang ngồi chờ bấm nút còn tệ đến đâu. Than ôi! Một bộ luật quan trọng có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế và quyền tự do ngôn luận của một dân tộc mà do một đám chẳng biết quái gì quyết định thì thôi rồi Lượm ơi! Hèn chi!
Trên mạng có clip ông ta đang nói thế đấy, tìm mà xem. Tui không để lên đây vì mỗi lần nghe là mỗi lần tui chửi thề, hoá ra mình không được thanh nhã he..he
Đỗ duy Ngọc
Phiet Mai chuyen