Kinh Khổ
Xưa rồi Diễm ! _ Lĩnh Nguyên
( HNPĐ ) Những ngày năm tàn tháng tận, báo chí không hết lời ca tụng Thanh Nẫu hay Thanh Nỗ , nào là nói được làm được , sẽ bắt ngay những cán bộ ngân hàng “Trời ơi” , rồi có ông lại bốc thơm gửi anh Bá Thanh giờ 89 ! Thật ngửi không nỗi ! Ở cái xứ mà không có xe lam và xe đạp như Đà Nẵng làm cho mọi người hiểu lầm ông Thanh là kỳ phùng địch thủ , nhưng thực chất người Quãng phát âm xe lam thì gọi xe lôm và xe đạp thì gọi xe độp ,cho nên Đà Nẵng làm gì có xe đạp ! Ông Thanh đếm từ một đến mười chỉ đúng có một số duy nhất , và Nguyễn bá Thanh tự cho mình là Bá Thánh thì không có gì mới mẽ ? Trong khi Nguyễn bá Thanh vừa "Nỗ" tung thì Nguyễn tấn Dũng đã tặng cho một phong bì TỐI MẬT về việc điều tra giải toả đất đai tại Đà Nẵng! Bá Thanh lại im thin thít như đĩa phải vôi. Cho nên Bá Thanh đấm ngực nhũ mình e cũng thuộc loại cán bộ Trời ơi ! điều nầy người dân Cồn Dầu biết rõ hơn ai hết !
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế thì Hà Nội cho thành lập tới 900 Ông "nho thâm háng rộng", để sẵn sàng tuyên chiến với báo chí hải ngoại, chưa hết đảng đã hết những bức tranh mà ban tuyên giáo hay dùng ngu từ " ấn tượng" để tiêu biểu cho sự ưu việt của chế độ csvn cho nên chúng đem mấy nữ cảnh sát giao thông ra đánh phấn tô son , thất tội nghiệp cho một chế độ khi nền giáo dục băng hoại và đạo đức suy đồi thì chỉ còn những sự kiện của đời thường lại đem lên các phương tiện truyền thông thay nhau la ó mà không biết ngượng mồm ! trong lúc đó các nữ cảnh sát của Mỹ tại các tiểu bang lạnh như New York , Massachusetts… Họ ngâm mình trong giá lạnh đến hai , ba giờ sáng trên những con đường đầy giá tuyết là chuyện bình thường, có như thế chúng ta mới thấy tội nghiệp cho sự nghiệp cách mạng cuả “đảng TA”. Một đảng cầm quyền mà ông thủ tướng gửi bằng khen cho công dân là nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, lại bị từ chối treo chữ ký của ngài trong gia đình thật là xấu hổ cho thủ tướng Cà Mau.
Ở Sài gòn người dân lại đang rĩ tai nhau tìm mua cho bằng được cuốn Asia 71 phát hành nhân kỷ niệm 32 năm tiếng hát Asia, sau khi nghe ông bí thư Lê thanh Hải quảng cáo “Cấm” , không công cho nhạc sĩ Trúc Hồ.
Không còn mấy ngày nữa bước sang năm mới , hy vọng năm nay con hổ xà sẽ cuốn ngay bầy chuột ở Ba Đình để chúng đừng tàn phá ruộng đồng và đất đai của tiền nhân để lại.
Lĩnh Nguyên
( HNPD )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Xưa rồi Diễm ! _ Lĩnh Nguyên
( HNPĐ ) Những ngày năm tàn tháng tận, báo chí không hết lời ca tụng Thanh Nẫu hay Thanh Nỗ , nào là nói được làm được , sẽ bắt ngay những cán bộ ngân hàng “Trời ơi” , rồi có ông lại bốc thơm gửi anh Bá Thanh giờ 89 ! Thật ngửi không nỗi ! Ở cái xứ mà không có xe lam và xe đạp như Đà Nẵng làm cho mọi người hiểu lầm ông Thanh là kỳ phùng địch thủ , nhưng thực chất người Quãng phát âm xe lam thì gọi xe lôm và xe đạp thì gọi xe độp ,cho nên Đà Nẵng làm gì có xe đạp ! Ông Thanh đếm từ một đến mười chỉ đúng có một số duy nhất , và Nguyễn bá Thanh tự cho mình là Bá Thánh thì không có gì mới mẽ ? Trong khi Nguyễn bá Thanh vừa "Nỗ" tung thì Nguyễn tấn Dũng đã tặng cho một phong bì TỐI MẬT về việc điều tra giải toả đất đai tại Đà Nẵng! Bá Thanh lại im thin thít như đĩa phải vôi. Cho nên Bá Thanh đấm ngực nhũ mình e cũng thuộc loại cán bộ Trời ơi ! điều nầy người dân Cồn Dầu biết rõ hơn ai hết !
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế thì Hà Nội cho thành lập tới 900 Ông "nho thâm háng rộng", để sẵn sàng tuyên chiến với báo chí hải ngoại, chưa hết đảng đã hết những bức tranh mà ban tuyên giáo hay dùng ngu từ " ấn tượng" để tiêu biểu cho sự ưu việt của chế độ csvn cho nên chúng đem mấy nữ cảnh sát giao thông ra đánh phấn tô son , thất tội nghiệp cho một chế độ khi nền giáo dục băng hoại và đạo đức suy đồi thì chỉ còn những sự kiện của đời thường lại đem lên các phương tiện truyền thông thay nhau la ó mà không biết ngượng mồm ! trong lúc đó các nữ cảnh sát của Mỹ tại các tiểu bang lạnh như New York , Massachusetts… Họ ngâm mình trong giá lạnh đến hai , ba giờ sáng trên những con đường đầy giá tuyết là chuyện bình thường, có như thế chúng ta mới thấy tội nghiệp cho sự nghiệp cách mạng cuả “đảng TA”. Một đảng cầm quyền mà ông thủ tướng gửi bằng khen cho công dân là nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, lại bị từ chối treo chữ ký của ngài trong gia đình thật là xấu hổ cho thủ tướng Cà Mau.
Ở Sài gòn người dân lại đang rĩ tai nhau tìm mua cho bằng được cuốn Asia 71 phát hành nhân kỷ niệm 32 năm tiếng hát Asia, sau khi nghe ông bí thư Lê thanh Hải quảng cáo “Cấm” , không công cho nhạc sĩ Trúc Hồ.
Không còn mấy ngày nữa bước sang năm mới , hy vọng năm nay con hổ xà sẽ cuốn ngay bầy chuột ở Ba Đình để chúng đừng tàn phá ruộng đồng và đất đai của tiền nhân để lại.
Lĩnh Nguyên
( HNPD )