Kinh Khổ
Xuất khẩu đạo đức… Hồ Chí Minh (Nguyễn Hoa Lư)
1. Trong một đêm mất ngủ,
lang thang trên internet, số phận run rủi khiến tôi lọt vào thế giới
các bài giảng của GS TS Hoàng Chí Bảo. Hàng chục bài nói chuyện tại các
địa phương Sơn La, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi,…. Đó là
những chuyên đề về “đạo đức tuyệt vời của bác chúng ta” có số lượng truy
cập lên đến hàng chục triệu lượt. (Mời bà con xem thử một bài nói của GS ở cuối trang).
GS Bảo nói với đồng bào những lời tâm huyết, ai nghe mà không rớm lệ vì tự hào về bác của chúng ta, người đó nhất định có trái tim bằng gỗ đá. GS nói: “…Bác đã trở thành tài sản tinh thần của nhân loại… Trong “Đường Cách mệnh” bác đã nhấn mạnh về đạo đức. Đó là cái nhìn có tầm chiến lược, vượt thời gian, vượt thời đại của nhà tư tưởng Hồ Chí Minh … Đảng và nhà nước lựa chọn 5 tác phẩm của Bác thành những báu vật quốc gia, lưu truyền vĩnh viễn muôn đời…”.
Sau những dằn vặt đầy đau đớn, tôi buộc phải thành thật thú nhận sự u mê, lạc hậu của mình. Những bài giảng của GS như ánh mặt trời xua tan màn sương dày đặc trong đầu tôi. Từ sự bừng tỉnh của giác ngộ, ở giây phút thăng hoa mà GS mang đến, tôi chợt lóe lên một “big idea”, một ý tưởng xuất thần.
2. Là con dân Đại Việt, không ai có thể dửng dưng trước sự cạn kiệt tài nguyên của quốc gia.
Rừng vàng chỉ còn là trùng điệp đồi trọc bình vôi. Biển bạc chỉ vỗ
sóng bình yên trong mùa… dông bão, khi tàu nước bạn rút dàn khoan về
tránh gió.Các loài chim muông chỉ còn bay lượn trong những câu chuyện
thần tiên dành cho trẻ nhỏ. Khoáng sản trong lòng đất đã bắt đầu được
cân từng mẻ bằng cân tiểu ly mượn từ các tiệm vàng bạc đá quý.
Xuất khẩu lao động, nói nôm na là ra nước ngoài làm thuê kiếm sống, đang
bế tắc. Khi những dòng này được viết ra, dân đen lao động ở Libya đang
nháo nhác như gà mất mẹ, cuống cuồng tìm đường về với quê nhà bao dung
và nghèo khó .
Trong sự thao thức đó, tôi tin chắc dự án của mình có thể xem là một giải pháp cứu rỗi mà Thượng Đế ưu ái dành cho con dân đất Việt.
3. Dự án mang tên: “Xuất khẩu đạo đức”.
Hãy nâng cấp cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức lên tầm cỡ quốc tế,
thành di sản của loài người trong thời đại mới. Hãy biến những cuộc thi
kể chuyện đạo đức, thi viết bài, thi tìm hiểu tấm gương đạo đức thành
những cuộc thi giữa các lục địa! Hãy gieo trồng hạt giống của đạo đức và
sự hy sinh đến đám tỷ phú đang phè phỡn trong các thành phố sầm uất như
NewYork, đến những người dân mù chữ ở các làng bản xa xôi bên châu Phi,
đến với người du mục cô đơn trong hoang mạc Sahara… đến tận cùng thế
giới.
Ai mà không biết cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, đẹp mã như những tài tử điện ảnh nhưng tư cách đạo đức lối sống thì ôi thôi thôi, con gái nhà lành không nên nghe chuyện của ngài. Vậy mà sau khi rời Nhà trắng, ngài kiếm sơ sơ nửa triệu đô cho một buổi nói chuyện. Mà cái ngài Bill đó làm sao bì được với GS Bảo trong các bài đậm đặc sự độc đáo mang tính đặc sản không hề “đụng hàng”.
GS Bảo nói: “Bác dạy suốt đời cần kiệm liêm chính. Phải đủ có bốn đức mới là người hoàn toàn. Thiếu một đức thì không thành người”. Đó thực sự là một thông điệp có sức lay động lương tri đến tận từng tế bào. Một người có đầu óc ngu tối nhất cũng hiểu rằng cả nhân loại đông đúc này mấy ai dám nhận rằng mình có đủ bốn đức ấy. Ôi, nhân loại bán khai cần một sự cứu rỗi biết bao!
Đạo đức vốn mênh mông vô tận, khai thác không bao giờ hết. Người rao giảng trên đất nước này, cở như GS Bảo có cả vạn người. Khi cả vạn báo cáo viên đó mang theo ngọn lửa của tư tưởng đạo đức được tung ra trường Quốc tế, hãy tưởng tượng xem, đến lúc đó:
Chẳng những ngoại tệ chảy vào ngân khố quốc gia như nước mùa thủy điện vỡ đập mà nền đạo đức của thế gian nhiều đau khổ này cũng được vun trồng tưới tắm!
Chẳng những dân ta bớt nghe những kẻ chém gió ăn tiền mà thiên hạ cũng có dịp thấm thía nỗi thống khổ khi phải ngồi chịu trận những kẻ dốt nát ngông cuồng!
Ôi một viễn cảnh huy hoàng và cám dỗ biết bao!
http://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/08/09/xuat-khau-dao-duc/Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Xuất khẩu đạo đức… Hồ Chí Minh (Nguyễn Hoa Lư)
1. Trong một đêm mất ngủ,
lang thang trên internet, số phận run rủi khiến tôi lọt vào thế giới
các bài giảng của GS TS Hoàng Chí Bảo. Hàng chục bài nói chuyện tại các
địa phương Sơn La, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi,…. Đó là
những chuyên đề về “đạo đức tuyệt vời của bác chúng ta” có số lượng truy
cập lên đến hàng chục triệu lượt. (Mời bà con xem thử một bài nói của GS ở cuối trang).
GS Bảo nói với đồng bào những lời tâm huyết, ai nghe mà không rớm lệ vì tự hào về bác của chúng ta, người đó nhất định có trái tim bằng gỗ đá. GS nói: “…Bác đã trở thành tài sản tinh thần của nhân loại… Trong “Đường Cách mệnh” bác đã nhấn mạnh về đạo đức. Đó là cái nhìn có tầm chiến lược, vượt thời gian, vượt thời đại của nhà tư tưởng Hồ Chí Minh … Đảng và nhà nước lựa chọn 5 tác phẩm của Bác thành những báu vật quốc gia, lưu truyền vĩnh viễn muôn đời…”.
Sau những dằn vặt đầy đau đớn, tôi buộc phải thành thật thú nhận sự u mê, lạc hậu của mình. Những bài giảng của GS như ánh mặt trời xua tan màn sương dày đặc trong đầu tôi. Từ sự bừng tỉnh của giác ngộ, ở giây phút thăng hoa mà GS mang đến, tôi chợt lóe lên một “big idea”, một ý tưởng xuất thần.
2. Là con dân Đại Việt, không ai có thể dửng dưng trước sự cạn kiệt tài nguyên của quốc gia.
Rừng vàng chỉ còn là trùng điệp đồi trọc bình vôi. Biển bạc chỉ vỗ
sóng bình yên trong mùa… dông bão, khi tàu nước bạn rút dàn khoan về
tránh gió.Các loài chim muông chỉ còn bay lượn trong những câu chuyện
thần tiên dành cho trẻ nhỏ. Khoáng sản trong lòng đất đã bắt đầu được
cân từng mẻ bằng cân tiểu ly mượn từ các tiệm vàng bạc đá quý.
Xuất khẩu lao động, nói nôm na là ra nước ngoài làm thuê kiếm sống, đang
bế tắc. Khi những dòng này được viết ra, dân đen lao động ở Libya đang
nháo nhác như gà mất mẹ, cuống cuồng tìm đường về với quê nhà bao dung
và nghèo khó .
Trong sự thao thức đó, tôi tin chắc dự án của mình có thể xem là một giải pháp cứu rỗi mà Thượng Đế ưu ái dành cho con dân đất Việt.
3. Dự án mang tên: “Xuất khẩu đạo đức”.
Hãy nâng cấp cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức lên tầm cỡ quốc tế,
thành di sản của loài người trong thời đại mới. Hãy biến những cuộc thi
kể chuyện đạo đức, thi viết bài, thi tìm hiểu tấm gương đạo đức thành
những cuộc thi giữa các lục địa! Hãy gieo trồng hạt giống của đạo đức và
sự hy sinh đến đám tỷ phú đang phè phỡn trong các thành phố sầm uất như
NewYork, đến những người dân mù chữ ở các làng bản xa xôi bên châu Phi,
đến với người du mục cô đơn trong hoang mạc Sahara… đến tận cùng thế
giới.
Ai mà không biết cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, đẹp mã như những tài tử điện ảnh nhưng tư cách đạo đức lối sống thì ôi thôi thôi, con gái nhà lành không nên nghe chuyện của ngài. Vậy mà sau khi rời Nhà trắng, ngài kiếm sơ sơ nửa triệu đô cho một buổi nói chuyện. Mà cái ngài Bill đó làm sao bì được với GS Bảo trong các bài đậm đặc sự độc đáo mang tính đặc sản không hề “đụng hàng”.
GS Bảo nói: “Bác dạy suốt đời cần kiệm liêm chính. Phải đủ có bốn đức mới là người hoàn toàn. Thiếu một đức thì không thành người”. Đó thực sự là một thông điệp có sức lay động lương tri đến tận từng tế bào. Một người có đầu óc ngu tối nhất cũng hiểu rằng cả nhân loại đông đúc này mấy ai dám nhận rằng mình có đủ bốn đức ấy. Ôi, nhân loại bán khai cần một sự cứu rỗi biết bao!
Đạo đức vốn mênh mông vô tận, khai thác không bao giờ hết. Người rao giảng trên đất nước này, cở như GS Bảo có cả vạn người. Khi cả vạn báo cáo viên đó mang theo ngọn lửa của tư tưởng đạo đức được tung ra trường Quốc tế, hãy tưởng tượng xem, đến lúc đó:
Chẳng những ngoại tệ chảy vào ngân khố quốc gia như nước mùa thủy điện vỡ đập mà nền đạo đức của thế gian nhiều đau khổ này cũng được vun trồng tưới tắm!
Chẳng những dân ta bớt nghe những kẻ chém gió ăn tiền mà thiên hạ cũng có dịp thấm thía nỗi thống khổ khi phải ngồi chịu trận những kẻ dốt nát ngông cuồng!
Ôi một viễn cảnh huy hoàng và cám dỗ biết bao!
http://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/08/09/xuat-khau-dao-duc/