Thân Hữu Tiếp Tay...

Án dài, nhà án ngắn

Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa
 

 

Án dài, nhà án ngắn

 

http://www.truongduynhat.vn/wp-content/uploads/2013/05/160513_phap-luat_xu-an01_dan-viet.jpg
"Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn".


 Mụ Tàng nhà tôi hôm nay buồn rũ buồn rê khi hay tin cái tòa Long An xử theo lệnh thiên triều đại Hán, thiên đình 16 vâng 4 dạ  Hán gian, bỏ tù hai cháu Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên để tỏ lòng ngoan ngoãn của kẻ "trung thần"? Mụ đã cất công đi xem bói để biết hậu vận chuyện trời đánh thánh vật này, về nói oang oang, xử kiểu gì thì mấy quan phải ngồi vào ghế bị xử mới đúng. Mụ tương tiếp là quan to nào giật dây bắt mấy quan con con chường mặt ra xử thì lại càng phải xử ... tử. (mụ Tàng dân giả nói, không phải ngu Tàng nói, xin ơn trên phù hộ cho mụ Tàng).
Mụ Tàng nhà tôi ấm ức lăm lắm, liệt kê một số điều mụ bảo rút ra từ lão thầy bói bói như sau:
- Tòa Lông An mà xử trắng án hai cháu Kha, Uyên thì mấy tay ngồi xử sẽ mất số hưu, vì vậy, còn đảng còn mìn, lệnh thiên triều bảo án sao ra án vậy. Mấy quan đảng ấy, vị nào cũng dấu máy ghi âm ghi lại lệnh bề trên ông mô ông mô hẹn ra án như ri như ri để mai sau có cớ chạy tội là bị buộc xử, chứ bản thân dù rất khuyển ưng, không muốn ngồi xử .  Các quan ấy còn phân bua, mấy thằng chánh án, phụ thẩm kia chạy tiền dữ lắm để tránh ngồi làm án hai cháu, kẹt quá các hắn phải ngồi chịu trận như quan chức Mặt Trận nhà mình, cũng vì cái sổ hưu quái ác như
Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh đã lên tiếng cảnh báo!  Mụ còn hạ giọng là thiên cơ bất khả lậu, đừng nói ra ngoài chuyện hậu chuồng này, kẻo các quan bề trên cho cấm vệ soát nhà mấy quan ngồi xử hai cháu, rối thêm.
- Ra án xong, quan án Long An chuồn. Dân chửi nhức óc. Mồ mã ông bà bị động. Riêng mấy quan trên cao thì khoai khoái, sướng rên, mặt thỏa mãn kinh: thế nào thiên triều cũng khen hảo hảo. Mai mốt, cùng quá thì tết đuôi sam, chui ống đồng chạy lên mạn ngược nhập tịch Hán luôn cho gọn, khỏi cảnh bị gọi Hán gian, nhục chịu sao nổi. Làm dân nước lớn, nước  lạ dù chúng tham gian dơ bẩn, tư duy làm đầy tớ nhà giàu vẫn hơn chịu nghèo thấm nhuần từ thủa cung cúc đồng đảng đại đồng đại đểu ăn rất sâu, liệt kháng. (mụ Tàng bảo lão thầy bói nói vậy chứ không phải mụ đặt điều nói phạm đến các quan ăn cơm dân Nam phục vụ vua Tầu. Quan nước Nam nào biết lo cho dân, mụ nói thầy bói bảo đang gặp khó. Xin ơn trên phù hộ chung chung).
- Nước Nam đang thời mạt vận.Tưởng rằng xử án như thế là làm rạng danh, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân chăng ? Nhầm to, lộn nặng rồi các vị ơi. Dân nước Nam chẳng bao giờ chịu nhục lâu vì vua chúa ươn hèn quy lụy ngoại bang. Thử hỏi đảng cầm quyền nào có thể cầm tù, bắt nhốt cả một dân tộc. Sẽ không nhà tù nào chứa nổi tuổi trẻ Việt Nam đang nhìn lên ngưỡng mộ lòng nhiệt thành vì yêu nước mà thân thể bị giam hãm tù đày của bạn đồng lứa Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên. 



  3


Mụ Tàng bảo lão thầy bói này tài lắm, nói như thánh. Lão biết cả việc mấy quan tột đỉnh chung ương đầu triều nước Nam còn dùng thầy pháp bùa chú, âm binh hại lẫn nhau đấy, chẳng lắng tai nghe lời kêu than của nhân dân, không thèm đọc xem các bạn trí thức trong ngoài nước đề xuất ý kiến gì đối với sự kiện bắt bớ các cháu sinh viên, không tin thì
hỏi anh Tư xem(và ở đây nữa) . Dù âm binh hay đảng binh như mấy tay cốt đột CA côn đồ đánh đập bức hại người yêu nước thì vẫn không thể cứu vãn được sự suy thoái toàn đảng, đi đâu cũng nghe dân ca thán, nguyền rủa. Xin ơn trên phù hộ cho đảng viên mà tốt.
- Nhà quan chuyên khoa lu loa điệp khúc bla bla nước bọt
Lương Thanh Nghị đang lo lắm. Hai cháu Kha - Uyên vì yêu nước vì chống Tàu mà bị bỏ tù. Lòng quan phản kháng nước bọt nhủ lòng "mã mẹ cái thằng trên cứ bắt tớ ra phản đối thằng Tầu ... hôm nay ô dù nó còn kín, thầy trò bắn nước bọt không động gì đến sợi lông thằng Tầu, nhưng mai mốt thời thế đổi thay, chúng nó lại lôi mình ra Tòa về tội yêu nước, chuyên gia phản kháng chống Tầu bằng nước bọt thì ... bỏ mẹ!". Đấy, lão thầy bói nói tâm trạng người chống Tầu có ba tăng như quan Nghị vừa nói vừa run, vì xem cảnh xử án hai cháu Kha - Uyên mà lo thân không biết phải vạ lúc nào ... Ơ này, mụ Tàng có đang động kinh không đấy nhỉ? Nước Nam cho phép quan Nghị phản đối Tầu lấy lệ là đã xin phép trên rồi. Hai cháu Kha - Uyên chống Tầu là yêu nước tự phát, không có phép, không được phép vì thế mà bị rơi vào vòng lao lý. Đảng không ra phép là không được. Ta thà làm nô nước lạ chứ không manh động nhỡ mất sổ hưu, mất miếng đỉnh chung (nhục/thịt) đang hưởng. Mụ ấm ớ, lo giúp quan Nghị là lo con bò cười!
Ngu Tàng nghe chuyện mụ Tàng kể mà phát mệt. Túm lại, không biết đảng quang vinh ta mần ăn thế nào mà bắt bỏ tù các cháu thanh niên yêu nước như cháu Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên. Sợ Tầu thì cũng sợ vừa vừa mà thôi. Hèn với giặc mà hèn đến kiểu này thì e rằng lời thầy bói phán hôm nào sắp thành sự thật: "án dài thì nhà án ngắn". Tuổi thọ của các quan dấu mặt/chường mặt ra án sẽ ngắn, rất ngắn. Xử án kiểu này e rằng đâm ra tự xử tử phe ta mất thôi! Anh Ba thủ tướng kính mến ơi, câu nói lẫy lừng tại Quốc Hội năm nao, rằng "Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia" không phải là trường hợp của hai cháu Kha-Uyên ?*

Tám Tàng
(16/5/2013)

 *Mụ Tàng nghe đến đây nổi cơn "tam bành", sừng sộ hét to"này này, ông không biết thằng cha X(ách xì) nớ thường nói dzậy mà không phải dzậy sao mà còn thắc mắc làm chi, coi vụ Vina-xình Vina-lãi, mất mát hơn 4 tỷ đô, ra quốc hội hắn nói là chịu trách nhiệm chính chị chính em lung tung...rứa mà vẫn phây  phây, ngày càng ngon hơn chẳng ai làm gì được hắn ta..ông  hãy thôi đi cho tôi nhờ, bộ ông muốn bị CA bắt nhốt hở !"

http://dttl-nguoilotgach.blogspot.com/2013/05/tam-tang-dai-nha-ngan_17.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Án dài, nhà án ngắn

Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa
 

 

Án dài, nhà án ngắn

 

http://www.truongduynhat.vn/wp-content/uploads/2013/05/160513_phap-luat_xu-an01_dan-viet.jpg
"Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn".


 Mụ Tàng nhà tôi hôm nay buồn rũ buồn rê khi hay tin cái tòa Long An xử theo lệnh thiên triều đại Hán, thiên đình 16 vâng 4 dạ  Hán gian, bỏ tù hai cháu Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên để tỏ lòng ngoan ngoãn của kẻ "trung thần"? Mụ đã cất công đi xem bói để biết hậu vận chuyện trời đánh thánh vật này, về nói oang oang, xử kiểu gì thì mấy quan phải ngồi vào ghế bị xử mới đúng. Mụ tương tiếp là quan to nào giật dây bắt mấy quan con con chường mặt ra xử thì lại càng phải xử ... tử. (mụ Tàng dân giả nói, không phải ngu Tàng nói, xin ơn trên phù hộ cho mụ Tàng).
Mụ Tàng nhà tôi ấm ức lăm lắm, liệt kê một số điều mụ bảo rút ra từ lão thầy bói bói như sau:
- Tòa Lông An mà xử trắng án hai cháu Kha, Uyên thì mấy tay ngồi xử sẽ mất số hưu, vì vậy, còn đảng còn mìn, lệnh thiên triều bảo án sao ra án vậy. Mấy quan đảng ấy, vị nào cũng dấu máy ghi âm ghi lại lệnh bề trên ông mô ông mô hẹn ra án như ri như ri để mai sau có cớ chạy tội là bị buộc xử, chứ bản thân dù rất khuyển ưng, không muốn ngồi xử .  Các quan ấy còn phân bua, mấy thằng chánh án, phụ thẩm kia chạy tiền dữ lắm để tránh ngồi làm án hai cháu, kẹt quá các hắn phải ngồi chịu trận như quan chức Mặt Trận nhà mình, cũng vì cái sổ hưu quái ác như
Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh đã lên tiếng cảnh báo!  Mụ còn hạ giọng là thiên cơ bất khả lậu, đừng nói ra ngoài chuyện hậu chuồng này, kẻo các quan bề trên cho cấm vệ soát nhà mấy quan ngồi xử hai cháu, rối thêm.
- Ra án xong, quan án Long An chuồn. Dân chửi nhức óc. Mồ mã ông bà bị động. Riêng mấy quan trên cao thì khoai khoái, sướng rên, mặt thỏa mãn kinh: thế nào thiên triều cũng khen hảo hảo. Mai mốt, cùng quá thì tết đuôi sam, chui ống đồng chạy lên mạn ngược nhập tịch Hán luôn cho gọn, khỏi cảnh bị gọi Hán gian, nhục chịu sao nổi. Làm dân nước lớn, nước  lạ dù chúng tham gian dơ bẩn, tư duy làm đầy tớ nhà giàu vẫn hơn chịu nghèo thấm nhuần từ thủa cung cúc đồng đảng đại đồng đại đểu ăn rất sâu, liệt kháng. (mụ Tàng bảo lão thầy bói nói vậy chứ không phải mụ đặt điều nói phạm đến các quan ăn cơm dân Nam phục vụ vua Tầu. Quan nước Nam nào biết lo cho dân, mụ nói thầy bói bảo đang gặp khó. Xin ơn trên phù hộ chung chung).
- Nước Nam đang thời mạt vận.Tưởng rằng xử án như thế là làm rạng danh, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân chăng ? Nhầm to, lộn nặng rồi các vị ơi. Dân nước Nam chẳng bao giờ chịu nhục lâu vì vua chúa ươn hèn quy lụy ngoại bang. Thử hỏi đảng cầm quyền nào có thể cầm tù, bắt nhốt cả một dân tộc. Sẽ không nhà tù nào chứa nổi tuổi trẻ Việt Nam đang nhìn lên ngưỡng mộ lòng nhiệt thành vì yêu nước mà thân thể bị giam hãm tù đày của bạn đồng lứa Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên. 



  3


Mụ Tàng bảo lão thầy bói này tài lắm, nói như thánh. Lão biết cả việc mấy quan tột đỉnh chung ương đầu triều nước Nam còn dùng thầy pháp bùa chú, âm binh hại lẫn nhau đấy, chẳng lắng tai nghe lời kêu than của nhân dân, không thèm đọc xem các bạn trí thức trong ngoài nước đề xuất ý kiến gì đối với sự kiện bắt bớ các cháu sinh viên, không tin thì
hỏi anh Tư xem(và ở đây nữa) . Dù âm binh hay đảng binh như mấy tay cốt đột CA côn đồ đánh đập bức hại người yêu nước thì vẫn không thể cứu vãn được sự suy thoái toàn đảng, đi đâu cũng nghe dân ca thán, nguyền rủa. Xin ơn trên phù hộ cho đảng viên mà tốt.
- Nhà quan chuyên khoa lu loa điệp khúc bla bla nước bọt
Lương Thanh Nghị đang lo lắm. Hai cháu Kha - Uyên vì yêu nước vì chống Tàu mà bị bỏ tù. Lòng quan phản kháng nước bọt nhủ lòng "mã mẹ cái thằng trên cứ bắt tớ ra phản đối thằng Tầu ... hôm nay ô dù nó còn kín, thầy trò bắn nước bọt không động gì đến sợi lông thằng Tầu, nhưng mai mốt thời thế đổi thay, chúng nó lại lôi mình ra Tòa về tội yêu nước, chuyên gia phản kháng chống Tầu bằng nước bọt thì ... bỏ mẹ!". Đấy, lão thầy bói nói tâm trạng người chống Tầu có ba tăng như quan Nghị vừa nói vừa run, vì xem cảnh xử án hai cháu Kha - Uyên mà lo thân không biết phải vạ lúc nào ... Ơ này, mụ Tàng có đang động kinh không đấy nhỉ? Nước Nam cho phép quan Nghị phản đối Tầu lấy lệ là đã xin phép trên rồi. Hai cháu Kha - Uyên chống Tầu là yêu nước tự phát, không có phép, không được phép vì thế mà bị rơi vào vòng lao lý. Đảng không ra phép là không được. Ta thà làm nô nước lạ chứ không manh động nhỡ mất sổ hưu, mất miếng đỉnh chung (nhục/thịt) đang hưởng. Mụ ấm ớ, lo giúp quan Nghị là lo con bò cười!
Ngu Tàng nghe chuyện mụ Tàng kể mà phát mệt. Túm lại, không biết đảng quang vinh ta mần ăn thế nào mà bắt bỏ tù các cháu thanh niên yêu nước như cháu Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên. Sợ Tầu thì cũng sợ vừa vừa mà thôi. Hèn với giặc mà hèn đến kiểu này thì e rằng lời thầy bói phán hôm nào sắp thành sự thật: "án dài thì nhà án ngắn". Tuổi thọ của các quan dấu mặt/chường mặt ra án sẽ ngắn, rất ngắn. Xử án kiểu này e rằng đâm ra tự xử tử phe ta mất thôi! Anh Ba thủ tướng kính mến ơi, câu nói lẫy lừng tại Quốc Hội năm nao, rằng "Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia" không phải là trường hợp của hai cháu Kha-Uyên ?*

Tám Tàng
(16/5/2013)

 *Mụ Tàng nghe đến đây nổi cơn "tam bành", sừng sộ hét to"này này, ông không biết thằng cha X(ách xì) nớ thường nói dzậy mà không phải dzậy sao mà còn thắc mắc làm chi, coi vụ Vina-xình Vina-lãi, mất mát hơn 4 tỷ đô, ra quốc hội hắn nói là chịu trách nhiệm chính chị chính em lung tung...rứa mà vẫn phây  phây, ngày càng ngon hơn chẳng ai làm gì được hắn ta..ông  hãy thôi đi cho tôi nhờ, bộ ông muốn bị CA bắt nhốt hở !"

http://dttl-nguoilotgach.blogspot.com/2013/05/tam-tang-dai-nha-ngan_17.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm