Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Có còn hơn không - Trần Thế Kỷ
1.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng tuyên bố rằng bất kỳ chính quyền Mỹ nào cũng đều muốn một nước Nga suy yếu và tìm cách đè bẹp nó như một đối thủ.
Khi nói như thế, dường như ông Lavrov cho rằng mọi chính quyền Mỹ, kể cả chính quyền của Tổng thống Donald Trump, đều không xem Nga là bạn. Thế thì người ta phải đặt câu hỏi với ông Lavrov : “Tại sao Mỹ không muốn xem Nga là bạn, mà chỉ xem Nga là đối thủ?”. Với câu hỏi đó, vấn đề lại không nằm ở phía Mỹ mà nằm ở phía Nga. Đó là nếu Nga cứ tiếp tục là một tên côn đồ hung hăng như hiện tại, thì đừng nói là chính quyền Mỹ, mà phải nói là hầu hết các chính quyền Phương Tây đều không thể xem Nga là bạn. Bạn bè gì với kẻ suốt ngày chỉ thích cầm gươm cầm súng dọa nạt thiên hạ.
Nói thẳng ra, ngày nào Nga còn theo đuổi chủ nghĩa bá quyền, thì ngày đó Nga vẫn còn bị Phương Tây xem là đối thủ. Và đó là vì Nga muốn như thế, chứ không phải Phương Tây muốn như thế. Ai cũng muốn hòa bình. Chẳng ai muốn hận thù, chém giết nhau. Để Âu châu lâm cảnh binh đao như hiện nay, hoàn toàn là lỗi ở Nga. Đổ cho Phương Tây xem mình là đối thủ, Nga đang chơi trò đánh lận con đen.
Phương Tây chẳng có gì là sai nếu chỉ muốn đè bẹp Nga. Chẳng ai yêu một kẻ lưu manh như Moscow. Những kẻ đó không nên tồn tại trên Trái Đất.
2.
Cách đây không lâu, đội tuyển bóng đá Nga đã đá giao hữu với đội Brunei trên sân Krasnodar, một sân bóng hoành tráng từng diễn ra nhiều trận World Cup 2018.
Nhiều người Nga há hốc mồm trước tin này : “Brunei là đội nào vậy? Brunei ở châu nào? Châu Phi hay châu Mỹ?”.
Brunei hiện là đội yếu nhất Đông Nam Á, nơi được xem là “vùng trũng của bòng đá thế giới”. Bóng đá Brunei hiện xếp hạng 184 thế giới, còn Nga hạng 34. Câu hỏi đặt ra là đội tuyển Nga không còn đội nào để đá tập hay sao mà lại phải đá với Brunei? Câu trả lời là bóng đá hiện bị FIFA cấm vận nên phải chịu thôi vì không có nhiều lựa chọn. Còn nhớ hôm nào đội tuyển Nga bị thiên hạ cười vì đã với VN trên sân Mỹ Đình. Lần đó, Nga chỉ đem sang thành phần đội B mà còn thắng VN 3-0.
Thành tích gần đây nhất của Brunei là thua Đông Timor 0-1 trận tranh suất vào vòng bảng AFF Cup 2024. Và nói tới Đông Timor, hẳn nhiều người Nga lại há hốc mồm : “Đông Timor là đội nào vậy? Nước này ở Châu Phi hay châu Mỹ?”.
Về trận Nga-Brunei, báo chí Nga nói : “Có còn hơn không”. Nhưng nhiều người Nga lại cho rằng tuyền Nga mà đã với Brunei thì “thà không còn hơn có”. Biết làm sao được. Gặp thời thế thế thời phải thế. Putin, đường đường là Tổng thống một siêu cường như Nga mà còn phải hạ mình chơi với anh Ủn, thì đội tuyển Nga đá với Brunei thì đã làm sao!
3.
Mosfilm, hãng phim lớn nhất của Nga, mới đây đã tặng cho quân đội Nga nhiều xe tăng thời Liên Xô vốn được sử dụng làm đạo cụ trên phim trường.
Chúng gồm 28 xe tăng hạng trung T-55, 8 xe tăng lội nước PT-76 và 6 xe bọc thép BMP. Mosfilm hiện có hơn 190 xe bọc thép và pháo tự hành. Tất cả đều là đạo cụ đang trong tình trạng sử dụng tốt.
Qua sự việc này, nhiều người tin rằng quân đội Nga đang thiệt hại nặng trên chiến trường. Và rằng Ukraine đã nói sự thật khi tuyên bố đã tiêu diệt hàng trăm xe chiến đấu của Nga.
Không ít người nhún vai, nghĩ rằng rất có thể mỗi khi thiếu hụt xe chiến đấu, thì quân đội Nga lại gõ cửa Mosfilm xin cung cấp, cứ như Mosfilm là một công ty quốc phòng.
Và cũng rất có thể một ngày nào đó, hãng phim này sẽ không làm phim nữa mà sẽ được chuyển đổi thành một công ty sản xuất vũ khí cho quân đội Nga. Tuyệt quá còn gì!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Có còn hơn không - Trần Thế Kỷ
1.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng tuyên bố rằng bất kỳ chính quyền Mỹ nào cũng đều muốn một nước Nga suy yếu và tìm cách đè bẹp nó như một đối thủ.
Khi nói như thế, dường như ông Lavrov cho rằng mọi chính quyền Mỹ, kể cả chính quyền của Tổng thống Donald Trump, đều không xem Nga là bạn. Thế thì người ta phải đặt câu hỏi với ông Lavrov : “Tại sao Mỹ không muốn xem Nga là bạn, mà chỉ xem Nga là đối thủ?”. Với câu hỏi đó, vấn đề lại không nằm ở phía Mỹ mà nằm ở phía Nga. Đó là nếu Nga cứ tiếp tục là một tên côn đồ hung hăng như hiện tại, thì đừng nói là chính quyền Mỹ, mà phải nói là hầu hết các chính quyền Phương Tây đều không thể xem Nga là bạn. Bạn bè gì với kẻ suốt ngày chỉ thích cầm gươm cầm súng dọa nạt thiên hạ.
Nói thẳng ra, ngày nào Nga còn theo đuổi chủ nghĩa bá quyền, thì ngày đó Nga vẫn còn bị Phương Tây xem là đối thủ. Và đó là vì Nga muốn như thế, chứ không phải Phương Tây muốn như thế. Ai cũng muốn hòa bình. Chẳng ai muốn hận thù, chém giết nhau. Để Âu châu lâm cảnh binh đao như hiện nay, hoàn toàn là lỗi ở Nga. Đổ cho Phương Tây xem mình là đối thủ, Nga đang chơi trò đánh lận con đen.
Phương Tây chẳng có gì là sai nếu chỉ muốn đè bẹp Nga. Chẳng ai yêu một kẻ lưu manh như Moscow. Những kẻ đó không nên tồn tại trên Trái Đất.
2.
Cách đây không lâu, đội tuyển bóng đá Nga đã đá giao hữu với đội Brunei trên sân Krasnodar, một sân bóng hoành tráng từng diễn ra nhiều trận World Cup 2018.
Nhiều người Nga há hốc mồm trước tin này : “Brunei là đội nào vậy? Brunei ở châu nào? Châu Phi hay châu Mỹ?”.
Brunei hiện là đội yếu nhất Đông Nam Á, nơi được xem là “vùng trũng của bòng đá thế giới”. Bóng đá Brunei hiện xếp hạng 184 thế giới, còn Nga hạng 34. Câu hỏi đặt ra là đội tuyển Nga không còn đội nào để đá tập hay sao mà lại phải đá với Brunei? Câu trả lời là bóng đá hiện bị FIFA cấm vận nên phải chịu thôi vì không có nhiều lựa chọn. Còn nhớ hôm nào đội tuyển Nga bị thiên hạ cười vì đã với VN trên sân Mỹ Đình. Lần đó, Nga chỉ đem sang thành phần đội B mà còn thắng VN 3-0.
Thành tích gần đây nhất của Brunei là thua Đông Timor 0-1 trận tranh suất vào vòng bảng AFF Cup 2024. Và nói tới Đông Timor, hẳn nhiều người Nga lại há hốc mồm : “Đông Timor là đội nào vậy? Nước này ở Châu Phi hay châu Mỹ?”.
Về trận Nga-Brunei, báo chí Nga nói : “Có còn hơn không”. Nhưng nhiều người Nga lại cho rằng tuyền Nga mà đã với Brunei thì “thà không còn hơn có”. Biết làm sao được. Gặp thời thế thế thời phải thế. Putin, đường đường là Tổng thống một siêu cường như Nga mà còn phải hạ mình chơi với anh Ủn, thì đội tuyển Nga đá với Brunei thì đã làm sao!
3.
Mosfilm, hãng phim lớn nhất của Nga, mới đây đã tặng cho quân đội Nga nhiều xe tăng thời Liên Xô vốn được sử dụng làm đạo cụ trên phim trường.
Chúng gồm 28 xe tăng hạng trung T-55, 8 xe tăng lội nước PT-76 và 6 xe bọc thép BMP. Mosfilm hiện có hơn 190 xe bọc thép và pháo tự hành. Tất cả đều là đạo cụ đang trong tình trạng sử dụng tốt.
Qua sự việc này, nhiều người tin rằng quân đội Nga đang thiệt hại nặng trên chiến trường. Và rằng Ukraine đã nói sự thật khi tuyên bố đã tiêu diệt hàng trăm xe chiến đấu của Nga.
Không ít người nhún vai, nghĩ rằng rất có thể mỗi khi thiếu hụt xe chiến đấu, thì quân đội Nga lại gõ cửa Mosfilm xin cung cấp, cứ như Mosfilm là một công ty quốc phòng.
Và cũng rất có thể một ngày nào đó, hãng phim này sẽ không làm phim nữa mà sẽ được chuyển đổi thành một công ty sản xuất vũ khí cho quân đội Nga. Tuyệt quá còn gì!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















