Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Cuộc duyệt binh của anh Pu - Trần Thế Kỷ

BÊN LY CÀ PHÊ : Cuộc duyệt binh của anh Pu
Ngày 9 Tháng Năm 2026, lễ duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng Phát Xít Đức đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga Putin nói rằng “Chiến công vĩ đại của thế hệ những người đã đánh bại phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ Quốc đang truyền cảm hứng cho quân đội Nga tham gia xung đột Ukraine”. Nhưng xem ra hãng tin AP có lý khi cho rằng TT Putin dùng lễ duyệt binh Ngày Chiến Thắng này để tuyên bố niềm tin vào thắng lợi ở Ukraine, song quang cảnh Moscow năm nay lại cho thấy một thực tế khác. Đó là Điện Kremlin phải tổ chức ngày lễ quan trọng nhất trong tình trạng an ninh siết chặt vì lo ngại Ukraine dùng UAV đánh vào thủ đô.
Trong cuộc duyệt binh, người ta thấy Bộ trưởng Quốc phòng Belousov thực hiện nghi thức duyệt đội hình. Ngày Chiến Thắng vốn là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất của Nga. Được biết Liên Xô đã mất khoảng 27 triệu người trong Thế Chiến 2.
Và người ta cũng thấy rằng chỉ lác đác vài nhà lãnh đạo nước ngoài đến tham dự cuộc duyệt binh lần này. Đó là Tổng thống Belarus Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Mirzi Yoyev. Ngay cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng không tham dự. Điều này cho thấy uy tín của nước Nga cũng như cá nhân ông Putin đang sa sút nghiêm trọng.
Nhiều khối quân nhân từ những học viện quốc phòng và các binh chủng Nga lần lượt tiến vào Quảng trường Đỏ. Theo Moscow, “nhằm đảm bảo nguồn lực cho tình hình tác chiến thực địa, qui mô đội hình năm nay đã được điều chỉnh, lược bỏ sự tham gia của một số đơn vị đào tạo và các đoàn xe cơ giới hạng nặng”. Giới quan sát tin rằng đó là vì quân Nga đang gặp phải khó khăn trên chiến trường do sự chống trả dữ dội của quân đội Ukraine.
Lực lượng an ninh Nga được bố trí ở những vị trí trọng yếu xung quanh khu vực trung tâm Moscow trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường trước lễ duyệt binh.
Năm nay, lần đầu tiên sau gần 20 năm, lễ duyệt binh không có xe tăng, hỏa tiễn. Sự hạn chế trưng bày khí tài quân sự được cho là xuất phát từ lo ngại an ninh gia tăng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Những cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ thường cho người xem cái cảm giác khâm phục sức mạnh của quân đội Nga. Cuộc duyệt binh năm nay cũng vậy. Song cái cảm giác khâm phục đó hóa ra chỉ là ảo giác. Việc Nga sa lầy ở Ukraine hơn 4 năm qua đã chứng tỏ quân đội Nga chỉ là hổ giấy không hơn không kém, biến những cuộc diễn binh ở Quảng trường Đỏ trở thành trò dậm chân dậm cẳng của những chàng lính Nga diễn thì hay, đánh thì dở.
Nói gì thì nói, ông Putin nên vui mừng vì cuộc duyệt binh năm nay đã diễn ra êm thắm nhờ sự “cho phép” của TT Zelensky!
Bàn ra tán vào (0)
BÊN LY CÀ PHÊ : Cuộc duyệt binh của anh Pu - Trần Thế Kỷ

BÊN LY CÀ PHÊ : Cuộc duyệt binh của anh Pu
Ngày 9 Tháng Năm 2026, lễ duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng Phát Xít Đức đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga Putin nói rằng “Chiến công vĩ đại của thế hệ những người đã đánh bại phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ Quốc đang truyền cảm hứng cho quân đội Nga tham gia xung đột Ukraine”. Nhưng xem ra hãng tin AP có lý khi cho rằng TT Putin dùng lễ duyệt binh Ngày Chiến Thắng này để tuyên bố niềm tin vào thắng lợi ở Ukraine, song quang cảnh Moscow năm nay lại cho thấy một thực tế khác. Đó là Điện Kremlin phải tổ chức ngày lễ quan trọng nhất trong tình trạng an ninh siết chặt vì lo ngại Ukraine dùng UAV đánh vào thủ đô.
Trong cuộc duyệt binh, người ta thấy Bộ trưởng Quốc phòng Belousov thực hiện nghi thức duyệt đội hình. Ngày Chiến Thắng vốn là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất của Nga. Được biết Liên Xô đã mất khoảng 27 triệu người trong Thế Chiến 2.
Và người ta cũng thấy rằng chỉ lác đác vài nhà lãnh đạo nước ngoài đến tham dự cuộc duyệt binh lần này. Đó là Tổng thống Belarus Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Mirzi Yoyev. Ngay cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng không tham dự. Điều này cho thấy uy tín của nước Nga cũng như cá nhân ông Putin đang sa sút nghiêm trọng.
Nhiều khối quân nhân từ những học viện quốc phòng và các binh chủng Nga lần lượt tiến vào Quảng trường Đỏ. Theo Moscow, “nhằm đảm bảo nguồn lực cho tình hình tác chiến thực địa, qui mô đội hình năm nay đã được điều chỉnh, lược bỏ sự tham gia của một số đơn vị đào tạo và các đoàn xe cơ giới hạng nặng”. Giới quan sát tin rằng đó là vì quân Nga đang gặp phải khó khăn trên chiến trường do sự chống trả dữ dội của quân đội Ukraine.
Lực lượng an ninh Nga được bố trí ở những vị trí trọng yếu xung quanh khu vực trung tâm Moscow trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường trước lễ duyệt binh.
Năm nay, lần đầu tiên sau gần 20 năm, lễ duyệt binh không có xe tăng, hỏa tiễn. Sự hạn chế trưng bày khí tài quân sự được cho là xuất phát từ lo ngại an ninh gia tăng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Những cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ thường cho người xem cái cảm giác khâm phục sức mạnh của quân đội Nga. Cuộc duyệt binh năm nay cũng vậy. Song cái cảm giác khâm phục đó hóa ra chỉ là ảo giác. Việc Nga sa lầy ở Ukraine hơn 4 năm qua đã chứng tỏ quân đội Nga chỉ là hổ giấy không hơn không kém, biến những cuộc diễn binh ở Quảng trường Đỏ trở thành trò dậm chân dậm cẳng của những chàng lính Nga diễn thì hay, đánh thì dở.
Nói gì thì nói, ông Putin nên vui mừng vì cuộc duyệt binh năm nay đã diễn ra êm thắm nhờ sự “cho phép” của TT Zelensky!





.639141937802136037.jpg)





.639141937802136037.jpg)





