Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ: Khi mặt nạ rơi - Trần Thế Kỷ.
1.
Khi các ông thượng tọa bên giáo hội Phật giáo quốc doanh tuyên bố sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ, có lẽ họ muốn nói rằng ông Minh Tuệ là hàng gian, hàng dỏm. Còn họ mới là hàng xịn.
Nhưng nhân dân đủ khôn ngoan để biết ai xịn, ai dỏm.
Hóa ra cái ông ốm nhom, mặc cà sa chắp vá, ôm nồi cơm điện đi lang thang mới là xịn. Còn bọn béo tốt, thuyết pháp trong mấy chùa to lại là đồ dỏm. Dỏm ơi là dỏm. Vậy mà bọn dỏm ấy đã lừa được khối người. Nhưng chẳng lừa được mãi. Bị lừa hoài thì người ta phải khôn ra chứ. Đất nước không u mê ngàn năm đâu.
Chiếc áo không làm nên thầy tu. Ai tu thật, ai tu giả, nhân dân biết cả. Cũng là tu nhưng có người thực sự là thầy tu, còn người khác chỉ đáng gọi là thợ tu.
2.
Putin từng tuyên bố Nga sẽ không bao giờ rút quân.
Có lẽ ý ông ấy là : “Những gì tao cướp được là của tao. Tao không trả thì làm đếch gì tao”.
Vậy là Putin muốn đánh tới người Nga cuối cùng, miễn là người cuối cùng đó không phải là Putin.
Vậy là Putin sẽ cố sống cố chết giữ cho bằng được những vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm được của Ukraine, bất kể binh sĩ hai bên đang chết chóc kinh hoàng. Thế mới biết cái họa độc tài khủng khiếp như thế nào. Chỉ ta là đúng, ai trái lời ta đều sai.
Cái gì không phải của mình thì mình không nên chiếm đoạt. Giá Putin biết học ông sư ôm nồi cơm điện của VN, chịu buông bỏ thì phước cho đời biết bao.
3.
Nga từng đưa ra cảnh báo rằng nếu Ukraine có động thái nhắm tới Crimea thì ngay lập tức sẽ là “ngày tận thế” với cuộc tấn công hạt nhân.
Gần như ngay sau tuyên bố đó của Nga, ngày 8/10/2022, cầu Kerch đã bị hư hại nặng vì một vụ đánh bom bằng xe tải do Ukraine thực hiện. Một đoạn cầu dành cho ô tô bị sập. Nó cũng gây ra hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở hàng ở đoạn cầu đường sắt song song, với 7 bồn nhiên liệu bốc cháy.
Thế nhưng sau vụ đó, “ngày tận thế” đã không xảy ra. Chưa thấy Nga nhấn nút hạt nhân. Hẳn là Nga thừa hiểu rằng nếu Nga đụng đến vũ khí hạt nhân thì không chỉ Phương Tây mà cả Nga cũng sẽ bị hủy diệt. Dọa là dọa vậy thôi chứ Nga chưa điên. Phía Ukraine tuyên bố đây chỉ là “khởi đầu”.
Thời gian gần đây, sau “khởi đầu” đó, Ukraine đang không ngừng tập kích như vũ bão vào Crimea, nơi đặt các trung tâm hậu cần, căn cứ không quân và Hạm đội Biển Đen.
Nga hiện đang ráo riết nghênh chiến lính dù Ukraine được tin là sẽ đổ bộ xuống Crimea sau những vụ tập kích dữ dội và liên tục của Ukraine vào bán đảo này, và chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất”.
Putin từng huênh hoang Crimea là “tàu sân bay không thể chìm”. Nếu Ukraine đánh chìm được “tàu sân bay không thể chìm” này, ắt hẳn sự nghiệp chính trị của Putin cũng sẽ chìm theo !
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ: Khi mặt nạ rơi - Trần Thế Kỷ.
1.
Khi các ông thượng tọa bên giáo hội Phật giáo quốc doanh tuyên bố sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ, có lẽ họ muốn nói rằng ông Minh Tuệ là hàng gian, hàng dỏm. Còn họ mới là hàng xịn.
Nhưng nhân dân đủ khôn ngoan để biết ai xịn, ai dỏm.
Hóa ra cái ông ốm nhom, mặc cà sa chắp vá, ôm nồi cơm điện đi lang thang mới là xịn. Còn bọn béo tốt, thuyết pháp trong mấy chùa to lại là đồ dỏm. Dỏm ơi là dỏm. Vậy mà bọn dỏm ấy đã lừa được khối người. Nhưng chẳng lừa được mãi. Bị lừa hoài thì người ta phải khôn ra chứ. Đất nước không u mê ngàn năm đâu.
Chiếc áo không làm nên thầy tu. Ai tu thật, ai tu giả, nhân dân biết cả. Cũng là tu nhưng có người thực sự là thầy tu, còn người khác chỉ đáng gọi là thợ tu.
2.
Putin từng tuyên bố Nga sẽ không bao giờ rút quân.
Có lẽ ý ông ấy là : “Những gì tao cướp được là của tao. Tao không trả thì làm đếch gì tao”.
Vậy là Putin muốn đánh tới người Nga cuối cùng, miễn là người cuối cùng đó không phải là Putin.
Vậy là Putin sẽ cố sống cố chết giữ cho bằng được những vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm được của Ukraine, bất kể binh sĩ hai bên đang chết chóc kinh hoàng. Thế mới biết cái họa độc tài khủng khiếp như thế nào. Chỉ ta là đúng, ai trái lời ta đều sai.
Cái gì không phải của mình thì mình không nên chiếm đoạt. Giá Putin biết học ông sư ôm nồi cơm điện của VN, chịu buông bỏ thì phước cho đời biết bao.
3.
Nga từng đưa ra cảnh báo rằng nếu Ukraine có động thái nhắm tới Crimea thì ngay lập tức sẽ là “ngày tận thế” với cuộc tấn công hạt nhân.
Gần như ngay sau tuyên bố đó của Nga, ngày 8/10/2022, cầu Kerch đã bị hư hại nặng vì một vụ đánh bom bằng xe tải do Ukraine thực hiện. Một đoạn cầu dành cho ô tô bị sập. Nó cũng gây ra hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở hàng ở đoạn cầu đường sắt song song, với 7 bồn nhiên liệu bốc cháy.
Thế nhưng sau vụ đó, “ngày tận thế” đã không xảy ra. Chưa thấy Nga nhấn nút hạt nhân. Hẳn là Nga thừa hiểu rằng nếu Nga đụng đến vũ khí hạt nhân thì không chỉ Phương Tây mà cả Nga cũng sẽ bị hủy diệt. Dọa là dọa vậy thôi chứ Nga chưa điên. Phía Ukraine tuyên bố đây chỉ là “khởi đầu”.
Thời gian gần đây, sau “khởi đầu” đó, Ukraine đang không ngừng tập kích như vũ bão vào Crimea, nơi đặt các trung tâm hậu cần, căn cứ không quân và Hạm đội Biển Đen.
Nga hiện đang ráo riết nghênh chiến lính dù Ukraine được tin là sẽ đổ bộ xuống Crimea sau những vụ tập kích dữ dội và liên tục của Ukraine vào bán đảo này, và chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất”.
Putin từng huênh hoang Crimea là “tàu sân bay không thể chìm”. Nếu Ukraine đánh chìm được “tàu sân bay không thể chìm” này, ắt hẳn sự nghiệp chính trị của Putin cũng sẽ chìm theo !
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















