Mỗi Ngày Một Chuyện

BUỒN THEO TUỔI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thế nên, nỗi buồn nếu có được của vị tân Tổng Thống Hoa Kỳ này, chính là thời gian vừa đây hay đương đại, như tôi đề cập tới ở trên, đó là niềm phấn khởi chưa vẹn tròn.


BUỒN THEO TUỔI  -   CAO MỴ NHÂN 

Mỗi tuổi trong đời có một nỗi buồn khác nhau...
Bé thơ buồn vì mẹ vắng nhà, thiếu nhi buồn vì làm lỗi phải đòn, thiếu niên buồn vì học hành kém cỏi...
Tới thanh niên nam nữ buồn, vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau ...mà nguyên nhân nào cũng trầm trọng cả . 
Trước hết buồn vì tình, thất tình hay không trọn vẹn với tình yêu của mình . 
Kế tới buồn vì tiền, trong đó có nghèo quá, không kiếm ra tiền, thất nghiệp vv...tựu chung là không có tiền trong túi, để làm trăm công nghìn việc...
Mặt khác là buồn vì tài. Chữ tài cũng vô cùng ý nghĩa , 
Chữ tài song song với khả năng và tri thức, tức sự hiểu biết của mình, và cũng từ nhỏ lên tới lớn vv...
Đôi khi có tài mà không được xử dụng hợp lý, hay xử dụng một cách quá tải. 
Rồi tới buồn vì tù thật, tù giả ...tù thật là bị tội phạm pháp. Tù giả như bị cấm đoán, theo dõi, rình mò vv...
Ngoài 4 nguyên nhân: tình, tiền, tài, tù, tuổi thanh niên còn buồn vì nhiều lý do khác, như xây mộng công hầu khanh tướng, đội đá vá trời, thay đổi lịch sử, cải tiến xã hội vv...không hay chưa thành chẳng hạn . 

Sang tuổi trung niên, chỉ là những nỗi buồn của tuổi thanh niên kéo dài ra, song sẽ buồn đậm hơn, hay nhạt đi, theo mỗi cách sống của quý trung niên ấy .
Buồn của trung niên không trầm thống, bởi những sôi nổi, nhiệt tình thanh thiếu niên đã qua, sự đứng lại của nỗi buồn trung niên cho thế nhân nhiều cảm giác hỗ tương thời cuộc, hay nghiệt ngã với nhân tình thế thái . 
Từ đó nẩy sinh ra những hiện tượng, tự mở cửa vào tương lai già nua của thế hệ cao niên kỳ thú: thành tầm thường nhất, hoặc thành thánh không chừng. 

Trong suốt 2 tuần qua, vùng tôi đang ở có hiện tượng của những cơn bão vật vờ...sự kiện biến thiên của trời đất, cũng khiến cho giới cao niên thấm nỗi buồn khó tả vui tột độ hay là buồn đến thảm thương ...
Liên tiếp có hàng chục vị bạn thân quen kêu 911, trong số đó có ông anh rể tôi, là người dẫn đầu đội ngũ bát thập, đã vô hospital từ sớm nay, ho gằn cùng những cơn sặc, đờm rãi long lên sòng sọc...
Là một ngày làm việc, mà chờ tới tối mịt, vẫn chỉ trải qua những thủ tục thử nọ check kia, bà vợ ông là chị ruột của tôi, nhị vị đơn thân, không có con cháu, nên trước sự thử thách nghiêm trọng của Thượng Đế, đôi chữ nghi ngờ quyền phép của Ngài, Thượng Đế, chưa ban phép lạ, để được thoát khỏi gian truân mà ông bà ấy đang cố vượt qua. 
Nỗi buồn của người cao niên cũng lặng lờ như tuổi tác họ. Cả một thế giới mơ hồ lởn vởn sau lưng, trước mặt là khối hoả mù to lớn bao trùm, không cần tránh né nữa, chấp nhận tin theo lẽ huyền vi của Đấng tối cao một cách bùi ngùi xúc động: 
"Nghĩ mình, mình lại thương mình sót sa ..." 
Cụ thi sĩ Nguyễn Du đã phải thốt trong "Đoạn trường tân thanh" như vậy rồi. 
Nỗi sót sa ...không chỉ riêng mặt nào, cao lương mỹ vị , tột đỉnh giàu sang, quyền cao chức trọng vv...tất cả rồi cũng để lại thế gian thôi. 

Ngày hôm nay ông Donald Trump lên ...ngôi tổng thống Hoa Kỳ, lại đúng vào ngày quý Táo thăng thiên tấu bày tình hình mỗi nước, mỗi nhà...
Cứ tưởng tượng thôi, quý Táo nhập Thiên đình số lượng đông đảo như thế, Trời đâu nghe hết khúc nhôi người đời, thành cái chuyện "muôn năm cũ" là vẫn xưa như trái đất.
Hay phải đợi tới một lúc nào, Thượng Đế cảm thấy phải thay kia, đổi nọ, cho địa cầu hoàn chỉnh hơn. Ấy là lúc ta được hay bị ...biết tận cùng của thế giới này, tức là tận thế đấy. 
Thế thì Trời ...già ( ! ) quả cũng éo le, nói nôm na là ngẵng đời, còn gọi ...nguỵ tặc, Ngài cũng muốn coi thử phép huyền vi của Ngài sẽ đổi trắng thay đen cái gọi là hoàn vũ, sau này để ngôn ngữ hợp thời trang, hiện đại, quý thế hệ trẻ trung thích kêu "hành tinh trái đất" cho có vẻ NASA. 
Nên, phải có những hiện tượng lạ đời, thí dụ tên soái chủ nhà nước Bắc Triều Tiên, hay hình thái tuyệt hảo tự do như tân tổng thống Mỹ, mà nghe ra cả nước USA, lẫn cả năm Châu bốn biển đang đợi chờ. 

Ông Donald Trump chắc không cần nhân dân hành tinh địa cầu phong...thánh, mà ổng chỉ muốn làm được những điều ông đã và đang nghĩ. 
Donald, nói cho có vẻ ...thân thương, 71 tuổi ( Jun  14. 1946 ) thì nói theo kiểu Đông phương, ông vừa bước qua ngưỡng cửa cổ lai hy, vậy ông ta có thời gian nào, dịp nào, hay tối thiểu lần nào, mang cảm giác buồn của người lớn tuổi không nhỉ? 
Tôi muốn hỏi thế, vì tôi đang ...luận về những nỗi buồn đi theo tuổi tác. 
Con nhà giầu có thì không thể buồn thủa ấu thiếu niên rồi. Khi thanh niên chẳng thích học hành sáng chói, để có chút khoa bảng chiếm cứ thời trung niên, trong tình trường lại từng trải mấy đời vợ, bao nhiêu người tình, thì cũng chưa hề là khách khổ vì tình, chưa kể ông đã hiện diện trong tư thế người dư thừa vốn liếng ...
Thế nên, nỗi buồn nếu có được của vị tân Tổng Thống Hoa Kỳ này, chính là thời gian vừa đây hay đương đại, như tôi đề cập tới ở trên, đó là niềm phấn khởi chưa vẹn tròn. 
Ông muốn thấy làm được một cách xuất sắc trong tư duy, hoài  bão và nhất là ngoài thực tế, như một sa bàn phức tạp, khó hiểu mà Thượng Đế đã bao trùm lên tất cả, bản ngã muốn xé toang ra ...những quy luật  nào đó, ngõ hầu muốn ...thế giới sẽ khác. 
Cảm giác bình thiên hạ đến trước các việc tu thân, tề gia, thì làm sao trị quốc? 
Đó cũng là thái độ ngông cuồng của một mẫu mã Thành Cát Tư Hãn phương đông xa xưa ...

Nhưng, trở lại vấn đề buồn theo tuổi tác, thì gạt bỏ hết tất cả những chi tiết phụ thuộc như tiền tài, danh vọng , địa vị, nhu cầu ...người cao niên có đang là vua quan, tổng thống đi nữa , sẽ đắng họng , nghẹn ngào trước những trở ngại, thất bại ..,khó vượt qua lắm . 
Trong đại tộc KaKi của ...tôi, tôi đã tận mắt chứng kiến những nỗi buồn đi kèm theo tuổi tác. 
Ánh mắt của vị Tướng Tư Lệnh QĐI/QKI cuối cùng đã nhìn trải ra non sông trước mặt, lướt trên nhân dáng những người lính bao năm sống cạnh bom rơi đạn nổ vùng địa đầu giới tuyến ...
Quý quân nhân các cấp, ở đủ hạng tuổi, buồn vì thời cuộc đó thế nào . ..
Và, nhất là một người mà tôi thấy cặp mắt ông như đứng tròng, nhưng lệ lại chảy vòng quanh, khi ở đỉnh đèo Hải Vân, ngó xuống tứ bề đều là vực thẳm, vị phụ mẫu chi dân, quan đầu tỉnh Thừa Thiên, thị xã Huế, giai đoạn bỏ Huế  3/1975 ...Đại tá Nguyễn Hữu Duệ , bấy giờ mang nỗi buồn hoà trộn lứa tuổi bản lề của trung niên và cao niên ... ôi thật thăm thẳm làm sao ...

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BUỒN THEO TUỔI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thế nên, nỗi buồn nếu có được của vị tân Tổng Thống Hoa Kỳ này, chính là thời gian vừa đây hay đương đại, như tôi đề cập tới ở trên, đó là niềm phấn khởi chưa vẹn tròn.


BUỒN THEO TUỔI  -   CAO MỴ NHÂN 

Mỗi tuổi trong đời có một nỗi buồn khác nhau...
Bé thơ buồn vì mẹ vắng nhà, thiếu nhi buồn vì làm lỗi phải đòn, thiếu niên buồn vì học hành kém cỏi...
Tới thanh niên nam nữ buồn, vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau ...mà nguyên nhân nào cũng trầm trọng cả . 
Trước hết buồn vì tình, thất tình hay không trọn vẹn với tình yêu của mình . 
Kế tới buồn vì tiền, trong đó có nghèo quá, không kiếm ra tiền, thất nghiệp vv...tựu chung là không có tiền trong túi, để làm trăm công nghìn việc...
Mặt khác là buồn vì tài. Chữ tài cũng vô cùng ý nghĩa , 
Chữ tài song song với khả năng và tri thức, tức sự hiểu biết của mình, và cũng từ nhỏ lên tới lớn vv...
Đôi khi có tài mà không được xử dụng hợp lý, hay xử dụng một cách quá tải. 
Rồi tới buồn vì tù thật, tù giả ...tù thật là bị tội phạm pháp. Tù giả như bị cấm đoán, theo dõi, rình mò vv...
Ngoài 4 nguyên nhân: tình, tiền, tài, tù, tuổi thanh niên còn buồn vì nhiều lý do khác, như xây mộng công hầu khanh tướng, đội đá vá trời, thay đổi lịch sử, cải tiến xã hội vv...không hay chưa thành chẳng hạn . 

Sang tuổi trung niên, chỉ là những nỗi buồn của tuổi thanh niên kéo dài ra, song sẽ buồn đậm hơn, hay nhạt đi, theo mỗi cách sống của quý trung niên ấy .
Buồn của trung niên không trầm thống, bởi những sôi nổi, nhiệt tình thanh thiếu niên đã qua, sự đứng lại của nỗi buồn trung niên cho thế nhân nhiều cảm giác hỗ tương thời cuộc, hay nghiệt ngã với nhân tình thế thái . 
Từ đó nẩy sinh ra những hiện tượng, tự mở cửa vào tương lai già nua của thế hệ cao niên kỳ thú: thành tầm thường nhất, hoặc thành thánh không chừng. 

Trong suốt 2 tuần qua, vùng tôi đang ở có hiện tượng của những cơn bão vật vờ...sự kiện biến thiên của trời đất, cũng khiến cho giới cao niên thấm nỗi buồn khó tả vui tột độ hay là buồn đến thảm thương ...
Liên tiếp có hàng chục vị bạn thân quen kêu 911, trong số đó có ông anh rể tôi, là người dẫn đầu đội ngũ bát thập, đã vô hospital từ sớm nay, ho gằn cùng những cơn sặc, đờm rãi long lên sòng sọc...
Là một ngày làm việc, mà chờ tới tối mịt, vẫn chỉ trải qua những thủ tục thử nọ check kia, bà vợ ông là chị ruột của tôi, nhị vị đơn thân, không có con cháu, nên trước sự thử thách nghiêm trọng của Thượng Đế, đôi chữ nghi ngờ quyền phép của Ngài, Thượng Đế, chưa ban phép lạ, để được thoát khỏi gian truân mà ông bà ấy đang cố vượt qua. 
Nỗi buồn của người cao niên cũng lặng lờ như tuổi tác họ. Cả một thế giới mơ hồ lởn vởn sau lưng, trước mặt là khối hoả mù to lớn bao trùm, không cần tránh né nữa, chấp nhận tin theo lẽ huyền vi của Đấng tối cao một cách bùi ngùi xúc động: 
"Nghĩ mình, mình lại thương mình sót sa ..." 
Cụ thi sĩ Nguyễn Du đã phải thốt trong "Đoạn trường tân thanh" như vậy rồi. 
Nỗi sót sa ...không chỉ riêng mặt nào, cao lương mỹ vị , tột đỉnh giàu sang, quyền cao chức trọng vv...tất cả rồi cũng để lại thế gian thôi. 

Ngày hôm nay ông Donald Trump lên ...ngôi tổng thống Hoa Kỳ, lại đúng vào ngày quý Táo thăng thiên tấu bày tình hình mỗi nước, mỗi nhà...
Cứ tưởng tượng thôi, quý Táo nhập Thiên đình số lượng đông đảo như thế, Trời đâu nghe hết khúc nhôi người đời, thành cái chuyện "muôn năm cũ" là vẫn xưa như trái đất.
Hay phải đợi tới một lúc nào, Thượng Đế cảm thấy phải thay kia, đổi nọ, cho địa cầu hoàn chỉnh hơn. Ấy là lúc ta được hay bị ...biết tận cùng của thế giới này, tức là tận thế đấy. 
Thế thì Trời ...già ( ! ) quả cũng éo le, nói nôm na là ngẵng đời, còn gọi ...nguỵ tặc, Ngài cũng muốn coi thử phép huyền vi của Ngài sẽ đổi trắng thay đen cái gọi là hoàn vũ, sau này để ngôn ngữ hợp thời trang, hiện đại, quý thế hệ trẻ trung thích kêu "hành tinh trái đất" cho có vẻ NASA. 
Nên, phải có những hiện tượng lạ đời, thí dụ tên soái chủ nhà nước Bắc Triều Tiên, hay hình thái tuyệt hảo tự do như tân tổng thống Mỹ, mà nghe ra cả nước USA, lẫn cả năm Châu bốn biển đang đợi chờ. 

Ông Donald Trump chắc không cần nhân dân hành tinh địa cầu phong...thánh, mà ổng chỉ muốn làm được những điều ông đã và đang nghĩ. 
Donald, nói cho có vẻ ...thân thương, 71 tuổi ( Jun  14. 1946 ) thì nói theo kiểu Đông phương, ông vừa bước qua ngưỡng cửa cổ lai hy, vậy ông ta có thời gian nào, dịp nào, hay tối thiểu lần nào, mang cảm giác buồn của người lớn tuổi không nhỉ? 
Tôi muốn hỏi thế, vì tôi đang ...luận về những nỗi buồn đi theo tuổi tác. 
Con nhà giầu có thì không thể buồn thủa ấu thiếu niên rồi. Khi thanh niên chẳng thích học hành sáng chói, để có chút khoa bảng chiếm cứ thời trung niên, trong tình trường lại từng trải mấy đời vợ, bao nhiêu người tình, thì cũng chưa hề là khách khổ vì tình, chưa kể ông đã hiện diện trong tư thế người dư thừa vốn liếng ...
Thế nên, nỗi buồn nếu có được của vị tân Tổng Thống Hoa Kỳ này, chính là thời gian vừa đây hay đương đại, như tôi đề cập tới ở trên, đó là niềm phấn khởi chưa vẹn tròn. 
Ông muốn thấy làm được một cách xuất sắc trong tư duy, hoài  bão và nhất là ngoài thực tế, như một sa bàn phức tạp, khó hiểu mà Thượng Đế đã bao trùm lên tất cả, bản ngã muốn xé toang ra ...những quy luật  nào đó, ngõ hầu muốn ...thế giới sẽ khác. 
Cảm giác bình thiên hạ đến trước các việc tu thân, tề gia, thì làm sao trị quốc? 
Đó cũng là thái độ ngông cuồng của một mẫu mã Thành Cát Tư Hãn phương đông xa xưa ...

Nhưng, trở lại vấn đề buồn theo tuổi tác, thì gạt bỏ hết tất cả những chi tiết phụ thuộc như tiền tài, danh vọng , địa vị, nhu cầu ...người cao niên có đang là vua quan, tổng thống đi nữa , sẽ đắng họng , nghẹn ngào trước những trở ngại, thất bại ..,khó vượt qua lắm . 
Trong đại tộc KaKi của ...tôi, tôi đã tận mắt chứng kiến những nỗi buồn đi kèm theo tuổi tác. 
Ánh mắt của vị Tướng Tư Lệnh QĐI/QKI cuối cùng đã nhìn trải ra non sông trước mặt, lướt trên nhân dáng những người lính bao năm sống cạnh bom rơi đạn nổ vùng địa đầu giới tuyến ...
Quý quân nhân các cấp, ở đủ hạng tuổi, buồn vì thời cuộc đó thế nào . ..
Và, nhất là một người mà tôi thấy cặp mắt ông như đứng tròng, nhưng lệ lại chảy vòng quanh, khi ở đỉnh đèo Hải Vân, ngó xuống tứ bề đều là vực thẳm, vị phụ mẫu chi dân, quan đầu tỉnh Thừa Thiên, thị xã Huế, giai đoạn bỏ Huế  3/1975 ...Đại tá Nguyễn Hữu Duệ , bấy giờ mang nỗi buồn hoà trộn lứa tuổi bản lề của trung niên và cao niên ... ôi thật thăm thẳm làm sao ...

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm