Thân Hữu Tiếp Tay...
Bên Ly Cà Phê : Những tên cướp cạn - Trần Thế Kỷ

Bên Ly Cà Phê : Những tên cướp cạn - Trần Thế Kỷ
1.
Trong chuyến thăm Nga cách đây không lâu, Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn nói VN không ủng hộ chính sách gây sức ép trừng phạt Nga và luôn giữ thái độ trung lập.
Tất nhiên, ủng hộ hay không ủng hộ trừng phạt đối với Nga là quyền của VN. Nhưng VN dường như đang giả vờ không hiểu rằng khi họ không lên tiếng phản đối sự xâm lược của Nga vào Ukraine thì xem như họ đã ủng hộ cuộc xâm lược này. Bỏ phiếu trằng trước một vụ cướp của giết người là đồng lõa với tên cướp của giết người. Dù Moscow có gọi cuộc xâm lược của mình bằng mỹ từ gì đi nữa, thì xâm lược vẫn cứ là xâm lược, ăn cướp vẫn cứ là ăn cướp.
VN hẳn chưa quên Đại Hội đồng LHQ từng ra nghị quyết yêu cầu Nga rút hết quân ra khỏi mọi vùng lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng của Ukraine. Điều VN nên làm là hãy kêu gọi Nga làm theo nghị quyết của LHQ.
VN luôn rêu rao mình giữ thái độ trung lập trong xung đột Nga-Ukraine. Song với việc ủng hộ Nga xâm lược Ukraine (dù không nói ra bằng miệng) nhưng lại không ủng hộ trừng phạt quốc tế đối với Nga, VN cho thấy họ không hề trung lập.
2.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói công thức hòa bình của TT Ukraine Zelensky giống như một tối hậu thư, cho thấy Kyiv không hề có ý định đàm phán với Moscow một cách bình đẳng.
Ông Lavrov nhấn mạnh “Nga không bao giờ muốn lãnh thổ của người khác” nhưng lại nói thêm rằng “vấn đề lãnh thổ phải được giải quyết theo thực tế chiến trường”.
Công thức hòa bình của TT Zelensky gồm 10 điểm, trong đó điểm mấu chốt là Nga phải rút hết quân khỏi mọi vùng lãnh thổ của Ukraine và bồi thường chiến tranh. Rõ ràng yêu cầu này của Kyiv là hoàn toàn chính đáng. Chính Moscow mới là kẻ sai trái khi cứ đòi Kyiv phải chấp nhận cái gọi là “thực tế chiến trường” thì Nga mới ngồi vào bàn đàm phán. Khi nói công thức hòa bình của TT Zelensky chứng tỏ Kyiv không có ý định đàm phán một cách bình đẳng, ông Ngoại trưởng Nga lại cho thấy chính Moscow mới là kẻ không có ý định đàm phán một cách bình đẳng.
Rốt cuộc, cũng là từ “bình đẳng”, nhưng thằng ăn cướp không suy nghĩ về nó như người bình thường. Thế mới là ăn cướp!
Bên Ly Cà Phê : Những tên cướp cạn - Trần Thế Kỷ

Bên Ly Cà Phê : Những tên cướp cạn - Trần Thế Kỷ
1.
Trong chuyến thăm Nga cách đây không lâu, Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn nói VN không ủng hộ chính sách gây sức ép trừng phạt Nga và luôn giữ thái độ trung lập.
Tất nhiên, ủng hộ hay không ủng hộ trừng phạt đối với Nga là quyền của VN. Nhưng VN dường như đang giả vờ không hiểu rằng khi họ không lên tiếng phản đối sự xâm lược của Nga vào Ukraine thì xem như họ đã ủng hộ cuộc xâm lược này. Bỏ phiếu trằng trước một vụ cướp của giết người là đồng lõa với tên cướp của giết người. Dù Moscow có gọi cuộc xâm lược của mình bằng mỹ từ gì đi nữa, thì xâm lược vẫn cứ là xâm lược, ăn cướp vẫn cứ là ăn cướp.
VN hẳn chưa quên Đại Hội đồng LHQ từng ra nghị quyết yêu cầu Nga rút hết quân ra khỏi mọi vùng lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng của Ukraine. Điều VN nên làm là hãy kêu gọi Nga làm theo nghị quyết của LHQ.
VN luôn rêu rao mình giữ thái độ trung lập trong xung đột Nga-Ukraine. Song với việc ủng hộ Nga xâm lược Ukraine (dù không nói ra bằng miệng) nhưng lại không ủng hộ trừng phạt quốc tế đối với Nga, VN cho thấy họ không hề trung lập.
2.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói công thức hòa bình của TT Ukraine Zelensky giống như một tối hậu thư, cho thấy Kyiv không hề có ý định đàm phán với Moscow một cách bình đẳng.
Ông Lavrov nhấn mạnh “Nga không bao giờ muốn lãnh thổ của người khác” nhưng lại nói thêm rằng “vấn đề lãnh thổ phải được giải quyết theo thực tế chiến trường”.
Công thức hòa bình của TT Zelensky gồm 10 điểm, trong đó điểm mấu chốt là Nga phải rút hết quân khỏi mọi vùng lãnh thổ của Ukraine và bồi thường chiến tranh. Rõ ràng yêu cầu này của Kyiv là hoàn toàn chính đáng. Chính Moscow mới là kẻ sai trái khi cứ đòi Kyiv phải chấp nhận cái gọi là “thực tế chiến trường” thì Nga mới ngồi vào bàn đàm phán. Khi nói công thức hòa bình của TT Zelensky chứng tỏ Kyiv không có ý định đàm phán một cách bình đẳng, ông Ngoại trưởng Nga lại cho thấy chính Moscow mới là kẻ không có ý định đàm phán một cách bình đẳng.
Rốt cuộc, cũng là từ “bình đẳng”, nhưng thằng ăn cướp không suy nghĩ về nó như người bình thường. Thế mới là ăn cướp!

















