Thân Hữu Tiếp Tay...

CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Báo Dân Trí có mất dạy không ? - Trần Thế Kỷ

xxx


Ngày 16 Tháng Mười Một 2025, một tờ báo mạng thuộc lề dân đăng bài của Mai Kỳ, tựa là : “Bạn đang nghĩ gì : ‘Tàn quân Ukraine’ hay sự mất dạy của tờ báo Dân Trí?”.

Cụ thể trong bài báo đăng trên báo Dân Trí tựa là “Chiến sự Ukraine 15/11 : Nga tiếp tục truy quét tàn quân Ukraine ở Pokrovsk”, tác giả N. Tuấn Sơn viết như sau : “Việc dọn sạch tàn quân Ukraine ở các thành phố Pokrovsk và Mirnograd vẫn đang được quân Nga tiến hành”.

Dựa vào chữ “tàn quân”, ông Mai Kỳ đã gọi báo Dân Trí là “mất dạy”. Ông này cho rằng “việc coi một quốc gia độc lập, có chủ quyền, ròng rã bốn năm qua, đã và đang ngày đêm đổ máu bảo vệ lãnh thổ biên cương của nước mình là ‘tàn quân’ – đó không chỉ xuẩn ngốc, mất dạy về mặt con người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, thiếu nhạy bén chính trị của người cầm bút, mà còn đi ngược lại mối bang giao hữu nghị truyền thống đã được nhân dân và chính phủ hai nước luôn vun đắp,  thừa nhận”.

Có không ít độc giả ủng hộ ông Mai Kỳ mà rằng :

- Không nên đọc báo Dân Trí (Tien Tan Vo)

- Báo DÂN MẤT TRÍ này nên bỏ ngay vào sọt rác và đám lãnh đạo tờ báo nên trở về học lớp 3 trường làng đi là vừa (Bac Lam)

- Tôi thì nghĩ có lẽ hầu hết lãnh đạo tờ báo này và tác giả N. Tuấn Sơn chả có khả năng học hỏi gì dù chỉ lớp 3. Vô ích! (Cung Nguyen)

- Đó là tờ báo MẤT TRÍ chứ không phải Dân Trí. Người dân bình thường có hiểu biết lịch sử, thời sự và tự trọng, không ai coi quân đội Ukraine, đang chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc họ là ‘tàn quân’ (Bần Dân)

………………..

Gọi báo Dân Trí là “mất dạy”, tác giả Mai Kỳ tỏ ra có thái độ hằn học. Phải nói rằng sự hằn học đó đã khiến ông ấy quên rằng chữ “tàn quân”, theo tự điển, vốn có nghĩa là : “Quân lính sống sót sau khi thua trận”, “Quân bại trận còn sống sót”. Vậy khi dùng chữ “tàn quân”, báo Dân Trí có ý rằng quân Ukraine ở các thành phố Pokrovsk và Mirnograd đã bại trận trước quân Nga, và rằng quân Nga tiếp tục truy quét những binh lính Ukraine còn sống sót. Thế thôi. Chỉ có thể hiểu như thế, dù chưa rõ quân Ukraine có thực sự đã bại trận ở Pokrovsk và Mirnogad hay không, vì tin tức chiến trường mà hai bên đưa ra nhiều khi có sự mâu thuẫn. Vấn đề là nếu báo Dân Trí cho rằng quân Ukraine đã bị quân Nga đánh bại ở các thành phố trên thì họ hoàn toàn có quyền sử dụng chữ “tàn quân” đối với các binh lính Ukraine còn sống sót.

Thiết nghĩ, ông Mai Kỳ không nên dựa vào chữ “tàn quân” mà phăng phe rằng báo Dân Trí “coi một quốc gia độc lập, có chủ quyền, ròng rã bốn năm qua, đã và đang ngày đêm đổ máu bảo vệ lãnh thổ biên cương của nước mình là ‘tàn quân’ – đó không chỉ là xuẩn ngốc mất dạy về mặt con người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, thiếu nhạy bén chính trị của người cầm bút”. Viết những lời nặng nề như thế, ông Mai Kỳ hoặc là không hiểu gì về chữ “tàn quân”, hoặc là cố ý chụp mũ báo Dân Trí. Và nếu chụp mũ thì ông Mai Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của người cầm bút.

Đành rằng không sai nếu cho rằng báo Dân Trí, cũng như các tờ báo lề đảng khác, là thiên vị khi đưa tin về chiến sự Ukraine. Đơn giản vì đó là những tờ báo của đảng và phải viết theo định hướng của đảng. Nhưng cái gì thì phải ra cái đó. Chỉ dựa vào chữ “tàn quân” mà chụp lên đầu báo Dân Trí cái mũ “mất dạy” thì ông Mai Kỳ nên nhìn lại mình. Viết gì thì viết cũng phải dưa trên sự công bằng và khách quan. Trong trường hợp này, dành cho báo Dân Trí những lời mạt sát thiếu khách quan, thiếu chính xác, ông Mai Kỳ đã tỏ ra không có sự công bằng và khách quan. Bảo CS là tồi thì đúng rồi. Nhưng không nên vì vậy mà mình cũng tồi theo.

Ông Mai Kỳ đề nghị “Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ cần NGHIÊM KHẮC chấn chỉnh, XỬ PHẠT THẬT NẶNG tờ báo Dân Trí cũng như các cá nhân có liên quan đúng với tinh thần của Điều 3, một trong 10 điều qui định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam : “Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc”.

Đáng tiếc phải nói rằng với những lời lẽ hằn học và mù quáng của mình, ông Mai Kỳ đã tỏ ra là một cây bút thiếu sự trung thực, khách quan và công tâm.

 

 

                                                                     TRẦN THẾ KỶ


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Báo Dân Trí có mất dạy không ? - Trần Thế Kỷ

xxx


Ngày 16 Tháng Mười Một 2025, một tờ báo mạng thuộc lề dân đăng bài của Mai Kỳ, tựa là : “Bạn đang nghĩ gì : ‘Tàn quân Ukraine’ hay sự mất dạy của tờ báo Dân Trí?”.

Cụ thể trong bài báo đăng trên báo Dân Trí tựa là “Chiến sự Ukraine 15/11 : Nga tiếp tục truy quét tàn quân Ukraine ở Pokrovsk”, tác giả N. Tuấn Sơn viết như sau : “Việc dọn sạch tàn quân Ukraine ở các thành phố Pokrovsk và Mirnograd vẫn đang được quân Nga tiến hành”.

Dựa vào chữ “tàn quân”, ông Mai Kỳ đã gọi báo Dân Trí là “mất dạy”. Ông này cho rằng “việc coi một quốc gia độc lập, có chủ quyền, ròng rã bốn năm qua, đã và đang ngày đêm đổ máu bảo vệ lãnh thổ biên cương của nước mình là ‘tàn quân’ – đó không chỉ xuẩn ngốc, mất dạy về mặt con người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, thiếu nhạy bén chính trị của người cầm bút, mà còn đi ngược lại mối bang giao hữu nghị truyền thống đã được nhân dân và chính phủ hai nước luôn vun đắp,  thừa nhận”.

Có không ít độc giả ủng hộ ông Mai Kỳ mà rằng :

- Không nên đọc báo Dân Trí (Tien Tan Vo)

- Báo DÂN MẤT TRÍ này nên bỏ ngay vào sọt rác và đám lãnh đạo tờ báo nên trở về học lớp 3 trường làng đi là vừa (Bac Lam)

- Tôi thì nghĩ có lẽ hầu hết lãnh đạo tờ báo này và tác giả N. Tuấn Sơn chả có khả năng học hỏi gì dù chỉ lớp 3. Vô ích! (Cung Nguyen)

- Đó là tờ báo MẤT TRÍ chứ không phải Dân Trí. Người dân bình thường có hiểu biết lịch sử, thời sự và tự trọng, không ai coi quân đội Ukraine, đang chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc họ là ‘tàn quân’ (Bần Dân)

………………..

Gọi báo Dân Trí là “mất dạy”, tác giả Mai Kỳ tỏ ra có thái độ hằn học. Phải nói rằng sự hằn học đó đã khiến ông ấy quên rằng chữ “tàn quân”, theo tự điển, vốn có nghĩa là : “Quân lính sống sót sau khi thua trận”, “Quân bại trận còn sống sót”. Vậy khi dùng chữ “tàn quân”, báo Dân Trí có ý rằng quân Ukraine ở các thành phố Pokrovsk và Mirnograd đã bại trận trước quân Nga, và rằng quân Nga tiếp tục truy quét những binh lính Ukraine còn sống sót. Thế thôi. Chỉ có thể hiểu như thế, dù chưa rõ quân Ukraine có thực sự đã bại trận ở Pokrovsk và Mirnogad hay không, vì tin tức chiến trường mà hai bên đưa ra nhiều khi có sự mâu thuẫn. Vấn đề là nếu báo Dân Trí cho rằng quân Ukraine đã bị quân Nga đánh bại ở các thành phố trên thì họ hoàn toàn có quyền sử dụng chữ “tàn quân” đối với các binh lính Ukraine còn sống sót.

Thiết nghĩ, ông Mai Kỳ không nên dựa vào chữ “tàn quân” mà phăng phe rằng báo Dân Trí “coi một quốc gia độc lập, có chủ quyền, ròng rã bốn năm qua, đã và đang ngày đêm đổ máu bảo vệ lãnh thổ biên cương của nước mình là ‘tàn quân’ – đó không chỉ là xuẩn ngốc mất dạy về mặt con người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, thiếu nhạy bén chính trị của người cầm bút”. Viết những lời nặng nề như thế, ông Mai Kỳ hoặc là không hiểu gì về chữ “tàn quân”, hoặc là cố ý chụp mũ báo Dân Trí. Và nếu chụp mũ thì ông Mai Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của người cầm bút.

Đành rằng không sai nếu cho rằng báo Dân Trí, cũng như các tờ báo lề đảng khác, là thiên vị khi đưa tin về chiến sự Ukraine. Đơn giản vì đó là những tờ báo của đảng và phải viết theo định hướng của đảng. Nhưng cái gì thì phải ra cái đó. Chỉ dựa vào chữ “tàn quân” mà chụp lên đầu báo Dân Trí cái mũ “mất dạy” thì ông Mai Kỳ nên nhìn lại mình. Viết gì thì viết cũng phải dưa trên sự công bằng và khách quan. Trong trường hợp này, dành cho báo Dân Trí những lời mạt sát thiếu khách quan, thiếu chính xác, ông Mai Kỳ đã tỏ ra không có sự công bằng và khách quan. Bảo CS là tồi thì đúng rồi. Nhưng không nên vì vậy mà mình cũng tồi theo.

Ông Mai Kỳ đề nghị “Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ cần NGHIÊM KHẮC chấn chỉnh, XỬ PHẠT THẬT NẶNG tờ báo Dân Trí cũng như các cá nhân có liên quan đúng với tinh thần của Điều 3, một trong 10 điều qui định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam : “Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc”.

Đáng tiếc phải nói rằng với những lời lẽ hằn học và mù quáng của mình, ông Mai Kỳ đã tỏ ra là một cây bút thiếu sự trung thực, khách quan và công tâm.

 

 

                                                                     TRẦN THẾ KỶ


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm