Thân Hữu Tiếp Tay...
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Công An và AI - TRẦN THẾ KỶ

CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Công An và AI
Theo Công An Hà Nội, vừa qua Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công An Hà Nội đã xử phạt một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của thành phố Hà Nội.
Được biết trước đó, ông N.H.A (50 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã đăng tải video có tiêu đề “Truyền nhân Lạc long Quân đây rùi” trong đó có hình ảnh mình thản nhiên ngồi trên một con trăn khổng lồ bơi giữa hồ Hoàn Kiếm. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Công An Hà nội cho rằng hành vi của ông N.H.A gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh văn hóa và trật tự an toàn thông tin trên không gian mạng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.H.A nói mình đã trực tiếp sử dụng ứng dụng AI trên điện thoại di động để tạo ra đoạn clip giả tưởng này. Ông nói mục đích chính của việc cắt ghép hình ảnh bản thân cỡi trăn trên mặt hồ chỉ đơn thuần là để “câu like” và thu hút lượt xem cho trang cá nhân của mình.
Buộc ông N.H.A cam kết không tái phạm, Công An Hà Nội khuyến cáo người dân “nâng cao nhận thức trong việc nhận diện những sản phẩm AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận”.
Việc Công An Hà Nội xử phạt ông N.H.A đã làm dấy lên nhiều ý kiến phản đối. Một vị có tên Nguyễn Đức Thành cho rằng việc xử phạt ông N.H.A không phải là điều hay. Và rằng ông này làm cho vui thôi chứ có gì đâu. Cấm hay phạt thì cần nghĩ ra cách quản lý trước. Nếu lo ngại AI làm giống quá, khiến người xem hoang mang, thì chỉ cần yêu cầu là dưới mỗi tút có một ghi chú nhỏ là “chương trình sáng tạo dưới sự hỗ trợ của AI” cho mọi người đỡ lo.
Ông Thành rất có lý khi cho rằng không có những cái khác biệt, sáng tạo, đôi khi phù phiếm, thì sẽ không có những cái lớn, cái đột phá, cái phi thường sau này. Đó chính là nguồn gốc của những thứ to lớn, cái nhảy vọt, xét trong quá trình tiến hóa dài hạn.
Một vị khác tên Nhân Nguyễn cho rằng một nhà nước quá lo sợ trước sự sáng tạo của công dân mình thì đất nước không bao giờ tiến bộ. Việc làm của Công An Hà Nội không khác gì bế quan tỏa cảng của triều Nguyễn khi xưa đã làm Việt Nam chìm trong lạc hậu trong khi người Nhật đã khôn ngoan đón nhận làn sóng văn minh cơ giới kỹ thuật tân tiến.
Một vị tên Van Nguyen thì cho rằng một xã hội bị lãnh đạo bởi những kẻ không trưởng thành, làm sao có thể đào tạo hay phát sinh ra những người thật sự “trưởng thành” giúp ích cho xã hội. Một xã hội không trưởng thành sẽ mãi là một xã hội trẻ con.
Rốt cuộc, khuyến cáo người dân “nâng cao nhận thức trong việc nhận diện những sản phẩm AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo”, xem ra chính Công An Hà Nội mới là kẻ cần “nâng cao nhận thức trong việc nhận diện những sản phẩm AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo”. Bởi lẽ trừ đứa con nít mới sinh, thì ai cũng thừa biết cái sản phẩm AI của ông N.H.A chỉ là trò đùa cho vui. Làm gì có chuyện người dân hoang mang hay sợ hãi vì trò AI của ông N.H.A. Hay là chính Công An Hà Nội hoang mang, sợ tới tè ra quần vì trò AI của ông N.H.A rồi nghĩ ai cũng hoang mang như họ?
Bảo cỡi rùa trên hồ Hoàn Kiếm thì người ta còn tin, chứ lấy đâu ra trăn khổng lồ mà cỡi. Hồ Hoàn Kiếm có phải là rừng già Amazon đâu, thưa các vị Công an con nít ở thủ đô ngàn năm văn hiến!
TRẦN THẾ KỶ
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Ngôi nhà của Ngoại - Lê Phùng Xuân
- Làm thế nào các gia đình người Mỹ gốc Việt dung hòa chủ nghĩa chống cộng với các vấn đề công bằng xã hội hiện đại?- Đạt Nguyễn
- CHUYỆN LŨ LỤT TÔ - LÊ BÁ VẬN
- Chó rúc gầm giường - Trần Thế Kỷ
- MỘT NGÀY ĐẾN THÀNH PHỐ CÔ NHÁC LA VILLE DE COGNAC CỦA NƯỚC PHÁP - ANH PHƯƠNG
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Công An và AI - TRẦN THẾ KỶ

CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Công An và AI
Theo Công An Hà Nội, vừa qua Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công An Hà Nội đã xử phạt một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của thành phố Hà Nội.
Được biết trước đó, ông N.H.A (50 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã đăng tải video có tiêu đề “Truyền nhân Lạc long Quân đây rùi” trong đó có hình ảnh mình thản nhiên ngồi trên một con trăn khổng lồ bơi giữa hồ Hoàn Kiếm. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Công An Hà nội cho rằng hành vi của ông N.H.A gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh văn hóa và trật tự an toàn thông tin trên không gian mạng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.H.A nói mình đã trực tiếp sử dụng ứng dụng AI trên điện thoại di động để tạo ra đoạn clip giả tưởng này. Ông nói mục đích chính của việc cắt ghép hình ảnh bản thân cỡi trăn trên mặt hồ chỉ đơn thuần là để “câu like” và thu hút lượt xem cho trang cá nhân của mình.
Buộc ông N.H.A cam kết không tái phạm, Công An Hà Nội khuyến cáo người dân “nâng cao nhận thức trong việc nhận diện những sản phẩm AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận”.
Việc Công An Hà Nội xử phạt ông N.H.A đã làm dấy lên nhiều ý kiến phản đối. Một vị có tên Nguyễn Đức Thành cho rằng việc xử phạt ông N.H.A không phải là điều hay. Và rằng ông này làm cho vui thôi chứ có gì đâu. Cấm hay phạt thì cần nghĩ ra cách quản lý trước. Nếu lo ngại AI làm giống quá, khiến người xem hoang mang, thì chỉ cần yêu cầu là dưới mỗi tút có một ghi chú nhỏ là “chương trình sáng tạo dưới sự hỗ trợ của AI” cho mọi người đỡ lo.
Ông Thành rất có lý khi cho rằng không có những cái khác biệt, sáng tạo, đôi khi phù phiếm, thì sẽ không có những cái lớn, cái đột phá, cái phi thường sau này. Đó chính là nguồn gốc của những thứ to lớn, cái nhảy vọt, xét trong quá trình tiến hóa dài hạn.
Một vị khác tên Nhân Nguyễn cho rằng một nhà nước quá lo sợ trước sự sáng tạo của công dân mình thì đất nước không bao giờ tiến bộ. Việc làm của Công An Hà Nội không khác gì bế quan tỏa cảng của triều Nguyễn khi xưa đã làm Việt Nam chìm trong lạc hậu trong khi người Nhật đã khôn ngoan đón nhận làn sóng văn minh cơ giới kỹ thuật tân tiến.
Một vị tên Van Nguyen thì cho rằng một xã hội bị lãnh đạo bởi những kẻ không trưởng thành, làm sao có thể đào tạo hay phát sinh ra những người thật sự “trưởng thành” giúp ích cho xã hội. Một xã hội không trưởng thành sẽ mãi là một xã hội trẻ con.
Rốt cuộc, khuyến cáo người dân “nâng cao nhận thức trong việc nhận diện những sản phẩm AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo”, xem ra chính Công An Hà Nội mới là kẻ cần “nâng cao nhận thức trong việc nhận diện những sản phẩm AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo”. Bởi lẽ trừ đứa con nít mới sinh, thì ai cũng thừa biết cái sản phẩm AI của ông N.H.A chỉ là trò đùa cho vui. Làm gì có chuyện người dân hoang mang hay sợ hãi vì trò AI của ông N.H.A. Hay là chính Công An Hà Nội hoang mang, sợ tới tè ra quần vì trò AI của ông N.H.A rồi nghĩ ai cũng hoang mang như họ?
Bảo cỡi rùa trên hồ Hoàn Kiếm thì người ta còn tin, chứ lấy đâu ra trăn khổng lồ mà cỡi. Hồ Hoàn Kiếm có phải là rừng già Amazon đâu, thưa các vị Công an con nít ở thủ đô ngàn năm văn hiến!
TRẦN THẾ KỶ

















