Mỗi Ngày Một Chuyện
Chuyện Vui: BÔI THUỐC CHỐNG SẸO
Thời gian trôi đi, chiếc sẹo lồi của thằng con dần dần nhỏ lại thì " cái ấy " của anh chồng cũng dần dần teo đi.


Hoang Pham chuyen

- Đứa con cưng nghịch ngợm bị ngã để lại cái sẹo lồi rõ to ở mông. Cô vợ đưa con đi khám bệnh được bác sĩ kê đơn thuốc bôi để chữa sẹo lồi. Theo chỉ dẫn của bác sĩ hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ cô vợ đều đặn bôi thuốc cho con.
- Thời gian trôi đi, chiếc sẹo lồi của thằng con dần dần nhỏ lại thì " cái ấy " của anh chồng cũng dần dần teo đi. Cho đến khi chiếc sẹo lồi của thằng con biến mất thì " cái ấy " của anh chồng chỉ còn lại một mẩu bé tí tẹo.
Anh chồng vô cùng lo lắng, nhưng rồi chợt...nghi nghi, quát hỏi vợ:
- Mỗi khi bôi thuốc cho con xong cô có rửa tay không ?
- Dạ...dạ...không ! Hôm nào đang bôi thuốc cho con anh cũng hối như giặc ấy, làm sao em kịp rửa tay !!!??




Hoang Pham chuyenBàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "2 Tháng 9, Nhìn Từ Phòng Xuất Cảnh" - by HVN / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Đừng Bắt Tô Phở Gà Gánh Cả Ngàn Năm Văn Hiến" - by Lữ Thị Đoan Trang / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tuổi Già Được Và Mất Gì?" - by FB Phạm Quốc Hùng / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tết Là Gì?" - by BS Nguyễn Hy Vọng / Trần Văn Giang (ghi lại).
- NHỚ XƯA SA ĐÉC - CAO MỴ NHÂN
Chuyện Vui: BÔI THUỐC CHỐNG SẸO
Thời gian trôi đi, chiếc sẹo lồi của thằng con dần dần nhỏ lại thì " cái ấy " của anh chồng cũng dần dần teo đi.

- Đứa con cưng nghịch ngợm bị ngã để lại cái sẹo lồi rõ to ở mông. Cô vợ đưa con đi khám bệnh được bác sĩ kê đơn thuốc bôi để chữa sẹo lồi. Theo chỉ dẫn của bác sĩ hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ cô vợ đều đặn bôi thuốc cho con.
- Thời gian trôi đi, chiếc sẹo lồi của thằng con dần dần nhỏ lại thì " cái ấy " của anh chồng cũng dần dần teo đi. Cho đến khi chiếc sẹo lồi của thằng con biến mất thì " cái ấy " của anh chồng chỉ còn lại một mẩu bé tí tẹo.
Anh chồng vô cùng lo lắng, nhưng rồi chợt...nghi nghi, quát hỏi vợ:
- Mỗi khi bôi thuốc cho con xong cô có rửa tay không ?
- Dạ...dạ...không ! Hôm nào đang bôi thuốc cho con anh cũng hối như giặc ấy, làm sao em kịp rửa tay !!!??




Hoang Pham chuyen

















