Mỗi Ngày Một Chuyện
HỘP THUỐC MẪU 19/6 - CAO MỴ NHÂN

HỘP THUỐC MẪU 19/6 -
CAO MỴ NHÂN
Thời gian tiếp theo Ngày Quốc hận 30-4-1975, ở Saigon , chúng tôi có
nhiều dịp tưởng tượng và suy diễn rất ... chủ quan .
Những người bạn tuy ở đô thành Saigon Chợ Lớn nhiều năm , nhưng không thuộc
giới võ biền , không phải đi tù cải tạo .
Hay những người bạn vừa từ các Trung Tâm cải tạo , xong việc lao lý , trở
về với gia đình ...vv , chúng tôi nếu ở Saigon , thì thế nào
cũng tìm gặp lại nhau .
Trong 15 năm đầu tiên , Saigon đổi chủ , tuỳ theo phương tiện sống của
mỗi gia đình , chúng tôi mạnh ai nấy sắp xếp cuộc đời mình cho tạm
ổn , để con cái được nhờ đôi chút an tâm học hành , nếu lớn hơn thì
đi xin việc làm giúp đỡ gia đình níu kéo qua ngày .
Riêng tôi sau 10 năm kể từ ngày đổi đời bi thảm nêu ở đầu bài , tôi đã
tạm có một việc làm tương đối ...an nhàn theo nhận xét của bạn bè
xưa .
Ấy là tôi luôn luôn tới các sàn tập thể dục ở quanh thành phố ,
để.hướng dẫn quý vị những động tác gọi chung là thể dục dưỡng sinh
, ngõ hầu phòng bệnh và trị bệnh theo như các vị chưởng môn y võ thủa bấy
giờ dẫn giải .
Ở Saigon có khoảng 10 năm , phong trào thể dục thể thao được mùa nở hoa
...y võ , cao điểm từ 1980 tới 1990 .
Không phải nhờ vào sự " đổi mới. " của bạo quyền Cộng sản bấy
giờ , mà có lẽ đúng nhất , là các thứ phương tiện sống đã gần như kiệt
quệ ...
Bấy giờ , chỉ những gia đình có thân nhân ở nước ngoài , gởi quà cáp , tiền bạc
về , mới tạm sống vui , sống khỏe được . Chứ chẳng có việc làm nào ra hồn
, để thực sự đỡ lo cơm áo gia đình .
Hoặc giả liều mạng buôn bán đồ lậu , như là vàng lậu , thuốc tây lậu ...
Vàng thì do vốn liếng của gia đình còn lại chút nào hay chút nấy , những
người đi bán cũng như đi mua đều phải kín đáo . Việc này không công khai mua
bán ở tiệm được , vì giá cả chênh lệch , còn sợ bị theo dõi vì lỡ có của để
dành , mà Bên Cướp Cuộc vu cho là của sang đoạt từ nhân dân .
Thuốc tây từ ngoại quốc gởi về thì ...hợp pháp , nhưng đi bán lại phải
dấu diếm , bởi cách mua bán cũng như hàng ...vàng nêu trên .
Gia đình nào được thân nhân gỏi về một thùng đồ , trong đó có độ 1,2 kg thuốc
tây các loại , quý giá là các loại trụ sinh , thì có thể bán được 1, 2 chỉ vàng
để phòng khi cơ nhỡ ...
Tuỳ theo các gia đình , được tiếp tế thường xuyên , vài tháng một lần ,
mau hơn hay chậm hơn tuỳ hoàn cảnh .
Phần tôi , ngoài việc " mưu sinh thoát ...túng thiếu cho gia
đình " , tôi còn ôm luôn cái việc " kể khổ than
nghèo " cho một số nhỏ Văn nghệ sĩ Saigon cũ còn kẹt lại , và
số nhỏ huynh đệ chi binh đã mãn hạn tù cải tạo , hay còn trong lao
lý , nên khá ...lo âu , tránh né công an dòm ngó , theo dõi , sẽ có thể vừa mất
...tặng phẩm , vừa tù đầy là cái chắc .
Thế nên hồi ấy , có một nhân vật điển hình ở Pháp quốc , mà lẽ ra tôi phải tìm
gặp ông ta khi tôi đã đến được Hoa Kỳ theo diện HO tị nạn , thì tôi lại ngại
không muốn gặp nhân vật ấy, nay người điển hình trên đã mất khá lâu rồi . Đó là
vị Trung tá Không Quân VNCH Trần Tam Tiệp .
Tôi muốn được kể về nghĩa cử cao đẹp của vị Trung tá đương nêu , là
vì những kỷ niệm về Ngày Quân Lực 19/6 hàng năm ,trong giai đoạn
sau cuộc đổi đời cuối tháng tư đen 1975 , như quý vị đã ít nhiều bị ảnh
hưởng.
Có lẽ thủa ấy , gần giữa thập niên 80 thế kỷ trước , quý vị bằng hữu chung ,
thấy tôi rất chịu khó làm những việc lặt vặt mãi mà vẫn chẳng thấm gì cho
những bộ máy nhai của gia đình và chòm xóm thân quen , nên buộc lòng phải tiết
lộ cho tôi cái địa chỉ của Trung tá Trần Tam Tiệp ở Paris , mà quý vị ấy
đã từng liên lạc được .
Cũng thủa ấy , nếu ai có chút hoạnh tài từ người dưng nước lã , thì thường là
...dấu diếm nhau , cho đỡ vất vả mạnh thường quân của họ .
Nên việc tiết lộ tên tuổi và nghĩa cử của mạnh thường quân kể như đã là
một ưu ái lắm rồi .
Thế là tôi bèn thảo một bức tâm thư than thở chung cho vài " đương sự
" vốn gốc Văn nghệ sĩ quân đội như Duy Lam , Thế Uyên ...vv...
Và ngay tức khắc , tôi nhận được hồi âm , một hộp vuông vắn khoảng 3 kg
thuốc tây từ Pháp gởi về qua đường bưu điện .
Đúng dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6 , nên tôi gọi là Ngày Sinh Nhật Anh
kể từ khi ấy . Và chia số quà nhận được từ nhà văn Trung tá Trần Tam Tiệp cho
quý hữu có tên nơi bức Tâm thư khẩn cầu của tôi .
Rồi từ đó , ngoài những quà cáp định kỳ , ông gởi thẳng cho các Văn
hữu , Chiến hữu ... , thì cứ mỗi năm kỷ niệm Sinh Nhật Anh 19/6 là một lần có
quà riêng .
Tôi còn nhờ một nhiếp ảnh gia cũng cùng đại tộc ka ki chụp những
tấm hình kỷ niệm , rồi gởi qua Paris cho vị Trung tá hào hoa , một phần kỷ niệm
thật , phần khác là xem như " báo cáo. " quà cáp tới đâu .
Bấy giờ viết thư tôi hay gọi Trung tá Trần Tam Tiệp là Bác bán " Ba Tê.
" , còn chẳng hiểu tại sao ông gọi bọn bạo quyền là "cô
Sáu " , có lẽ từ 2 chữ Cộng Sản .
Thời gian đó Trung tá Trần Tam Tiệp đang giữ chức Tổng thư ký Trung
Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại , nhiệm kỳ I sau 1975 , do nữ sĩ Minh Đức
Hoài Trinh rất công phu đấu tranh với Văn Bút Thế Giới, để được tái
hoạt động như trước 30-4-1975 ở miền Nam .
Cuối năm 1991 , được qua Mỹ theo diện tị nạn , tôi có liên lạc Trung tá
Trần Tam Tiệp , được biết ông vẫn thường xuyên giúp quý Văn nghệ sĩ miền Nam
nếu quý vị đó yêu cầu .
Điều cảm phục nhất là , khi tôi tới Hoa Kỳ , những người quen cho hay cựu
Trung tá Trần Tam Tiệp từ lâu , khi đi tị nạn ở Pháp , ông làm bảo vệ cho một
cao ốc , sinh hoạt Văn bút Việt Nam Hải Ngoại , và đi xin những chai ,
hộp thuốc tây hàng mẫu để gởi về VN tặng bạn bè ...chi dùng , như tôi
trình bầy trên .
Việc làm của ông rất khiêm tốn và thầm lặng , không mệt mỏi chán
nản , nên cũng được số ít quý vị hảo tâm chia xẻ , chung góp
chút đỉnh , để ông làm công tác xã hội tặng bạn Văn , bạn Lính ...
Sau cùng ông qua đời vì tai biến Mạch máu não ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
HỘP THUỐC MẪU 19/6 - CAO MỴ NHÂN

HỘP THUỐC MẪU 19/6 -
CAO MỴ NHÂN
Thời gian tiếp theo Ngày Quốc hận 30-4-1975, ở Saigon , chúng tôi có
nhiều dịp tưởng tượng và suy diễn rất ... chủ quan .
Những người bạn tuy ở đô thành Saigon Chợ Lớn nhiều năm , nhưng không thuộc
giới võ biền , không phải đi tù cải tạo .
Hay những người bạn vừa từ các Trung Tâm cải tạo , xong việc lao lý , trở
về với gia đình ...vv , chúng tôi nếu ở Saigon , thì thế nào
cũng tìm gặp lại nhau .
Trong 15 năm đầu tiên , Saigon đổi chủ , tuỳ theo phương tiện sống của
mỗi gia đình , chúng tôi mạnh ai nấy sắp xếp cuộc đời mình cho tạm
ổn , để con cái được nhờ đôi chút an tâm học hành , nếu lớn hơn thì
đi xin việc làm giúp đỡ gia đình níu kéo qua ngày .
Riêng tôi sau 10 năm kể từ ngày đổi đời bi thảm nêu ở đầu bài , tôi đã
tạm có một việc làm tương đối ...an nhàn theo nhận xét của bạn bè
xưa .
Ấy là tôi luôn luôn tới các sàn tập thể dục ở quanh thành phố ,
để.hướng dẫn quý vị những động tác gọi chung là thể dục dưỡng sinh
, ngõ hầu phòng bệnh và trị bệnh theo như các vị chưởng môn y võ thủa bấy
giờ dẫn giải .
Ở Saigon có khoảng 10 năm , phong trào thể dục thể thao được mùa nở hoa
...y võ , cao điểm từ 1980 tới 1990 .
Không phải nhờ vào sự " đổi mới. " của bạo quyền Cộng sản bấy
giờ , mà có lẽ đúng nhất , là các thứ phương tiện sống đã gần như kiệt
quệ ...
Bấy giờ , chỉ những gia đình có thân nhân ở nước ngoài , gởi quà cáp , tiền bạc
về , mới tạm sống vui , sống khỏe được . Chứ chẳng có việc làm nào ra hồn
, để thực sự đỡ lo cơm áo gia đình .
Hoặc giả liều mạng buôn bán đồ lậu , như là vàng lậu , thuốc tây lậu ...
Vàng thì do vốn liếng của gia đình còn lại chút nào hay chút nấy , những
người đi bán cũng như đi mua đều phải kín đáo . Việc này không công khai mua
bán ở tiệm được , vì giá cả chênh lệch , còn sợ bị theo dõi vì lỡ có của để
dành , mà Bên Cướp Cuộc vu cho là của sang đoạt từ nhân dân .
Thuốc tây từ ngoại quốc gởi về thì ...hợp pháp , nhưng đi bán lại phải
dấu diếm , bởi cách mua bán cũng như hàng ...vàng nêu trên .
Gia đình nào được thân nhân gỏi về một thùng đồ , trong đó có độ 1,2 kg thuốc
tây các loại , quý giá là các loại trụ sinh , thì có thể bán được 1, 2 chỉ vàng
để phòng khi cơ nhỡ ...
Tuỳ theo các gia đình , được tiếp tế thường xuyên , vài tháng một lần ,
mau hơn hay chậm hơn tuỳ hoàn cảnh .
Phần tôi , ngoài việc " mưu sinh thoát ...túng thiếu cho gia
đình " , tôi còn ôm luôn cái việc " kể khổ than
nghèo " cho một số nhỏ Văn nghệ sĩ Saigon cũ còn kẹt lại , và
số nhỏ huynh đệ chi binh đã mãn hạn tù cải tạo , hay còn trong lao
lý , nên khá ...lo âu , tránh né công an dòm ngó , theo dõi , sẽ có thể vừa mất
...tặng phẩm , vừa tù đầy là cái chắc .
Thế nên hồi ấy , có một nhân vật điển hình ở Pháp quốc , mà lẽ ra tôi phải tìm
gặp ông ta khi tôi đã đến được Hoa Kỳ theo diện HO tị nạn , thì tôi lại ngại
không muốn gặp nhân vật ấy, nay người điển hình trên đã mất khá lâu rồi . Đó là
vị Trung tá Không Quân VNCH Trần Tam Tiệp .
Tôi muốn được kể về nghĩa cử cao đẹp của vị Trung tá đương nêu , là
vì những kỷ niệm về Ngày Quân Lực 19/6 hàng năm ,trong giai đoạn
sau cuộc đổi đời cuối tháng tư đen 1975 , như quý vị đã ít nhiều bị ảnh
hưởng.
Có lẽ thủa ấy , gần giữa thập niên 80 thế kỷ trước , quý vị bằng hữu chung ,
thấy tôi rất chịu khó làm những việc lặt vặt mãi mà vẫn chẳng thấm gì cho
những bộ máy nhai của gia đình và chòm xóm thân quen , nên buộc lòng phải tiết
lộ cho tôi cái địa chỉ của Trung tá Trần Tam Tiệp ở Paris , mà quý vị ấy
đã từng liên lạc được .
Cũng thủa ấy , nếu ai có chút hoạnh tài từ người dưng nước lã , thì thường là
...dấu diếm nhau , cho đỡ vất vả mạnh thường quân của họ .
Nên việc tiết lộ tên tuổi và nghĩa cử của mạnh thường quân kể như đã là
một ưu ái lắm rồi .
Thế là tôi bèn thảo một bức tâm thư than thở chung cho vài " đương sự
" vốn gốc Văn nghệ sĩ quân đội như Duy Lam , Thế Uyên ...vv...
Và ngay tức khắc , tôi nhận được hồi âm , một hộp vuông vắn khoảng 3 kg
thuốc tây từ Pháp gởi về qua đường bưu điện .
Đúng dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6 , nên tôi gọi là Ngày Sinh Nhật Anh
kể từ khi ấy . Và chia số quà nhận được từ nhà văn Trung tá Trần Tam Tiệp cho
quý hữu có tên nơi bức Tâm thư khẩn cầu của tôi .
Rồi từ đó , ngoài những quà cáp định kỳ , ông gởi thẳng cho các Văn
hữu , Chiến hữu ... , thì cứ mỗi năm kỷ niệm Sinh Nhật Anh 19/6 là một lần có
quà riêng .
Tôi còn nhờ một nhiếp ảnh gia cũng cùng đại tộc ka ki chụp những
tấm hình kỷ niệm , rồi gởi qua Paris cho vị Trung tá hào hoa , một phần kỷ niệm
thật , phần khác là xem như " báo cáo. " quà cáp tới đâu .
Bấy giờ viết thư tôi hay gọi Trung tá Trần Tam Tiệp là Bác bán " Ba Tê.
" , còn chẳng hiểu tại sao ông gọi bọn bạo quyền là "cô
Sáu " , có lẽ từ 2 chữ Cộng Sản .
Thời gian đó Trung tá Trần Tam Tiệp đang giữ chức Tổng thư ký Trung
Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại , nhiệm kỳ I sau 1975 , do nữ sĩ Minh Đức
Hoài Trinh rất công phu đấu tranh với Văn Bút Thế Giới, để được tái
hoạt động như trước 30-4-1975 ở miền Nam .
Cuối năm 1991 , được qua Mỹ theo diện tị nạn , tôi có liên lạc Trung tá
Trần Tam Tiệp , được biết ông vẫn thường xuyên giúp quý Văn nghệ sĩ miền Nam
nếu quý vị đó yêu cầu .
Điều cảm phục nhất là , khi tôi tới Hoa Kỳ , những người quen cho hay cựu
Trung tá Trần Tam Tiệp từ lâu , khi đi tị nạn ở Pháp , ông làm bảo vệ cho một
cao ốc , sinh hoạt Văn bút Việt Nam Hải Ngoại , và đi xin những chai ,
hộp thuốc tây hàng mẫu để gởi về VN tặng bạn bè ...chi dùng , như tôi
trình bầy trên .
Việc làm của ông rất khiêm tốn và thầm lặng , không mệt mỏi chán
nản , nên cũng được số ít quý vị hảo tâm chia xẻ , chung góp
chút đỉnh , để ông làm công tác xã hội tặng bạn Văn , bạn Lính ...
Sau cùng ông qua đời vì tai biến Mạch máu não ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)

















