Thân Hữu Tiếp Tay...

Kim Ngân, em đâu rồi? - NGUYỄN BÁ CHỔI

(HNPD) Nếu vì bận lo việc cá ăn bác bác ăn cá mà Ngân không huỡn để bênh vực nhân dân bị xử oan, thì cũng chẳng ai dám trách móc sự im hơi lặng tiếng của Ngân,



Kim Ngân, em đâu rồi? NGUYỄN BÁ CHỔI


Ngân (tế)* yêu,

Nhìn hình chị Cấn Thị Thêu đứng trước toà, anh nhớ tới Ngân quá, nhưng không biết giờ này em ở đâu?


Không biết giờ này Ngân ở đâu, nên anh “bức xúc”: Ngân đang cho “bác” ăn cá, à lộn, cá ‘bác” ăn, hay Ngân đang cố tình lặn sâu trước cảnh công dân Cấn Thị Thêu bị đảng ta phạt tù vì “tội” đòi công lý cho đồng bào Dương Nội bị cướp đất?


Nếu vì bận lo việc cá ăn bác bác ăn cá mà Ngân không huỡn để bênh vực nhân dân bị xử oan, thì cũng chẳng ai dám trách móc sự im hơi lặng tiếng của Ngân, là bởi vì bất cứ cái gì dính dáng đến “bác” cũng phải được trân quý hơn dân, huống chi là bầy cá của “bác” lúc nào cũng háu ăn, hở ra là táp.


Nhưng cho cá bác ăn kiểu hất nguyên cả xô cám vào đầu bác, à lộn, vào đầu cá như hôm nọ Ngân biểu diễn với Tổng thống Mỹ Obama  mà còn “tốc độ” thế đó, huống chi lúc không có Obama thì thời gian Ngân cho bác ăn cá, lại lộn, cá bác ăn chẳng là bao. Học ăn học nói theo bác cả Lú thì, Ngân cho cá bác ăn nhanh như thế là cùng, rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa.


Không vì bận bịu với việc cho cá bác ăn, nhưng Ngân lại biệt vô âm tính trước “sự cố”  công dân Cấn Thị Thêu mà Ngân là người đại diện hàng đầu cho họ - Chủ tịch Cuốc hội mà- nghĩa là làm sao? Đối với vụ án xử bá láp Anh Ba Sàm, Ngân lờ đi cũng là đáng trách rồi, nhưng với chị Ngân là người cùng phái nữ, Ngân lặn mất tiêu thị lại càng đáng trách hơn. Trước 1975, khi bọn anh chưa bị phỏng hai hòn, Miền Nam bị “Mỹ Ngụy kìm kẹp” thế đó, “máy chém lê khắp nơi”, “người yêu nước chết như rạ”   người nhà phải bó chiếu bỏ lên xe hai bánh chạy đầy đường y chang TV ngoài Bắc, vậy mà còn có thím Ngô Bá Thành lập nên “Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống” mặc dầu chẳng có ai bị “cưỡng chế” đất đai, nhà cửa, như hôm nay đất nước đã “sạch bóng quân thù”, lù lù toàn quân... Ngân.



Chủ tịch Cuốc Hội Ngân thề


Nhân dân Cấn thị Thêu tù


Ngân (tế) yêu,

Nếu như ngày xưa nhà thơ thiên tai Tố Hữu “yêu biết mấy” khi conTố Hữu học nói, tiếng đầù lòng con chú ấy gọi Xít-ta lin thay vì gọi cha mẹ ông bà, thì nay anh yêu biết mấy khi thấy Ngân ăn mặc cực kỳ hoa hòe hoa sói trong mọi tình huống, lúc Ngân thề nhậm chức Chủ tịch Cuốc hội, cũng như lúc Ngân đến tưởng niệm người quá cố trước đài liệt sĩ(https://youtu.be/qEObTPIwA6A); lúc Ngân cho cá bác ăn cũng như lúc Ngân... tùm lum đủ thứ. Lại càng yêu hơn khi “đầy tớ nhân dân” Nguyễn Thị Kim Ngân ăn mặc “hoành tráng” gấp tỷ lần “bà chủ đất nước” Cấn Thị Thêu.

Đại biểu Cuốc hội là người đại diện cho dân; là chủ tịch Cuốc hội, trách nhiệm của Ngân đối với dân càng lớn chừng nào. Cứ áp dụng một cách tài tình và sáng tạo lời “bác” Hồ dạy,  “Đâu cần, thanh niên có ; nơi khó có thanh niên”, thì “ Dân cần, Kim Ngân có; dân gặp khó có Kim Ngân”. Thế mà nay dân Cấn thị Thêu chẳng những đang gặp khó, mà gặp oan vì lên tiếng đòi công lý cho đồng bào Dương Nội bị cướp ngày là quan trấn lột mà bị phạt tù, Kim Ngân lặn mất tiêu, chẳng có được một lời .

Không chỉ anh đây, mà cả thiên hạ cũng “hết biết” về sự im lặng của người đứng đầu ngành Lập Pháp -“ Cơ quan quyền lực cao nhất nước”- đại diện cho tầng lớp nhân dân bị áp bức.


Kim Ngân ơi! Giờ này em ở đâu ?!




Ghi chú

(*) “Tế yêu chân cự huyệt”

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
HỢP ĐỒNG TRƯƠNG HỒ * God Father Big pa khủng bố Cóc tía bộ cục bõ cha già Gạc Ma đại lão gia lừa quỷ Vệ sinh dân tộc Miss soái ca * Điều bốn hiến pháp giặc cà búa liềm Tô Ma Hóc thà chà đồ nhôm Trung ương chính trị chó chồm Chơi xong chiếu cuốn chăn ôm dông về nhà Thăng Long đức cống Đống Đa Sông Đà tối thiểu đô la xập cẩu lần * Bỏ con săn sắt bắt Kim Ngân Nhà thương Kim Tiến chẳng ngại ngần Dân oan không bảo kê Y tế Đèn Cù thấp thoáng bóng hồng quân * Bầy đàn Hà Nội loạn luân Phan Anh liềng chị cuối tuần Tạ Bích Loan Tòng thị Phóng Nguyễn Thị Doan Nguyễn Xuân Fuck Trần Đại Quang đảo Cát Bà Cao Toàn Mỹ Miss Phương Nga Trương Hồ tình ái nhập nha bồi thẩm đoàn * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Kim Ngân, em đâu rồi? - NGUYỄN BÁ CHỔI

(HNPD) Nếu vì bận lo việc cá ăn bác bác ăn cá mà Ngân không huỡn để bênh vực nhân dân bị xử oan, thì cũng chẳng ai dám trách móc sự im hơi lặng tiếng của Ngân,



Kim Ngân, em đâu rồi? NGUYỄN BÁ CHỔI


Ngân (tế)* yêu,

Nhìn hình chị Cấn Thị Thêu đứng trước toà, anh nhớ tới Ngân quá, nhưng không biết giờ này em ở đâu?


Không biết giờ này Ngân ở đâu, nên anh “bức xúc”: Ngân đang cho “bác” ăn cá, à lộn, cá ‘bác” ăn, hay Ngân đang cố tình lặn sâu trước cảnh công dân Cấn Thị Thêu bị đảng ta phạt tù vì “tội” đòi công lý cho đồng bào Dương Nội bị cướp đất?


Nếu vì bận lo việc cá ăn bác bác ăn cá mà Ngân không huỡn để bênh vực nhân dân bị xử oan, thì cũng chẳng ai dám trách móc sự im hơi lặng tiếng của Ngân, là bởi vì bất cứ cái gì dính dáng đến “bác” cũng phải được trân quý hơn dân, huống chi là bầy cá của “bác” lúc nào cũng háu ăn, hở ra là táp.


Nhưng cho cá bác ăn kiểu hất nguyên cả xô cám vào đầu bác, à lộn, vào đầu cá như hôm nọ Ngân biểu diễn với Tổng thống Mỹ Obama  mà còn “tốc độ” thế đó, huống chi lúc không có Obama thì thời gian Ngân cho bác ăn cá, lại lộn, cá bác ăn chẳng là bao. Học ăn học nói theo bác cả Lú thì, Ngân cho cá bác ăn nhanh như thế là cùng, rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa.


Không vì bận bịu với việc cho cá bác ăn, nhưng Ngân lại biệt vô âm tính trước “sự cố”  công dân Cấn Thị Thêu mà Ngân là người đại diện hàng đầu cho họ - Chủ tịch Cuốc hội mà- nghĩa là làm sao? Đối với vụ án xử bá láp Anh Ba Sàm, Ngân lờ đi cũng là đáng trách rồi, nhưng với chị Ngân là người cùng phái nữ, Ngân lặn mất tiêu thị lại càng đáng trách hơn. Trước 1975, khi bọn anh chưa bị phỏng hai hòn, Miền Nam bị “Mỹ Ngụy kìm kẹp” thế đó, “máy chém lê khắp nơi”, “người yêu nước chết như rạ”   người nhà phải bó chiếu bỏ lên xe hai bánh chạy đầy đường y chang TV ngoài Bắc, vậy mà còn có thím Ngô Bá Thành lập nên “Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống” mặc dầu chẳng có ai bị “cưỡng chế” đất đai, nhà cửa, như hôm nay đất nước đã “sạch bóng quân thù”, lù lù toàn quân... Ngân.



Chủ tịch Cuốc Hội Ngân thề


Nhân dân Cấn thị Thêu tù


Ngân (tế) yêu,

Nếu như ngày xưa nhà thơ thiên tai Tố Hữu “yêu biết mấy” khi conTố Hữu học nói, tiếng đầù lòng con chú ấy gọi Xít-ta lin thay vì gọi cha mẹ ông bà, thì nay anh yêu biết mấy khi thấy Ngân ăn mặc cực kỳ hoa hòe hoa sói trong mọi tình huống, lúc Ngân thề nhậm chức Chủ tịch Cuốc hội, cũng như lúc Ngân đến tưởng niệm người quá cố trước đài liệt sĩ(https://youtu.be/qEObTPIwA6A); lúc Ngân cho cá bác ăn cũng như lúc Ngân... tùm lum đủ thứ. Lại càng yêu hơn khi “đầy tớ nhân dân” Nguyễn Thị Kim Ngân ăn mặc “hoành tráng” gấp tỷ lần “bà chủ đất nước” Cấn Thị Thêu.

Đại biểu Cuốc hội là người đại diện cho dân; là chủ tịch Cuốc hội, trách nhiệm của Ngân đối với dân càng lớn chừng nào. Cứ áp dụng một cách tài tình và sáng tạo lời “bác” Hồ dạy,  “Đâu cần, thanh niên có ; nơi khó có thanh niên”, thì “ Dân cần, Kim Ngân có; dân gặp khó có Kim Ngân”. Thế mà nay dân Cấn thị Thêu chẳng những đang gặp khó, mà gặp oan vì lên tiếng đòi công lý cho đồng bào Dương Nội bị cướp ngày là quan trấn lột mà bị phạt tù, Kim Ngân lặn mất tiêu, chẳng có được một lời .

Không chỉ anh đây, mà cả thiên hạ cũng “hết biết” về sự im lặng của người đứng đầu ngành Lập Pháp -“ Cơ quan quyền lực cao nhất nước”- đại diện cho tầng lớp nhân dân bị áp bức.


Kim Ngân ơi! Giờ này em ở đâu ?!




Ghi chú

(*) “Tế yêu chân cự huyệt”

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm