Thân Hữu Tiếp Tay...
"Lời Khuyên Cho Tuổi Xế Chiều" - by Trần Văn Giang.
Có
một sự thật mà ít khi chúng ta dám đối mặt. Đó là càng về gia chúng ta
càng cô đơn. Nhưng nếu biết cách sống thì tuổi xế chiều sẽ là khoảng
thời gian bình yên và đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Dưới đây là 10 lời khuyên rất “hữu nghị,” hợp lý và không khó áp dụng; hy vọng sẽ giúp các sư phụ, sư mẫu cao niên sống yên vui và hạnh phúc mặc dù tóc bạc, răng long, da mồi, mắt mờ, chân chậm… nhưng lòng thì vẫn còn nguyên vẹn, yêu đời.
1. Tuyệt đối đừng cho con cái các bạn biết là bạn có bao nhiêu tiền.
Đó là cách bạn giữ quyền chủ động và sự tôn nghiêm cho chính mình.
2. Đừng cãi nhau với người bạn đời.
Khi trẻ là tình; khi già là nghĩa. Hãy nâng niu nhau như món quà quý.
3. Trông cháu vừa đủ thôi.
Đừng ôm đồm quá. Hãy giữ lại chút sức khỏe và thời gian cho chính mình để sống khỏe, sống vui.
4. Nếu đang sống một mình thì đừng vội tái hôn.
Hãy học cách yêu sự tự do, sự thư thái, sống không có điều gì phải lo nghĩ, phiền muộn; và có cơ hội làm những điều mình thích.
5. Đừng vội bán căn nhà mình hiện đang ở.
Đó là chốn đi và về; và cũng là nơi cuối cùng của bạn có thể sống bình yên.
6. Dù con cái có giỏi dang, có thương yêu bạn đến đâu; cũng phải tự lập.
Tránh không trở thành gánh nặng cho con cái. Đó chính là cách yêu thương con ý nghĩa nhất.
7. Nếu đến chơi nhà con, không ở lâu quá 3 ngày.
Ngạn ngữ Tây phương có câu “Khách giống như cá: Sau 3 ngày đều thối như nhau.” (“Guest and fish have one thing in common: They both stink after 3 days”). Khoảng cách hợp lý sẽ giữ tình thân tốt đẹp hơn.
8. Khi con cái đã có gia đình, đừng đòi hỏi hay trách móc chúng,
Con cái cũng có thế giới, trách nhiệm và áp lực riêng của đời sống. Đừng cho them một cục đá nặng vào hành trang của chúng!
9. Đừng làm việc hay giải trí quá sức.
Ngay cả các hoạt động của tuổi già như làm vườn, rượu chè, tiệc tùng, du lịch (Các sư phụ về du lịch Việt Nam nhiều lần đều có "khả năng" đến thăm “Peek Family” sớm hơn!)... Chỉ nên giữ chừng mực. Đừng để Bác sĩ là người quyết định phần đời còn lại của mình. Hãy tìm cách sống đơn giản, nhẹ nhàng, tỉnh táo, an nhiên thì tuổi thọ sẽ dài hơn.
10. Đừng quá tiết kiệm / hà tiện.
Hãy tiêu xài rộng rãi cho mình một chút, vì không thể mang tiền hay của cải lên thiên đàng (hay xuống địa ngục) được. Nên làm chuyện vui cho mình. Hạnh phúc là khi bạn dám sống cho chính bản thân.
Tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ là sống một cuộc đời mà không biết cách yêu thương chính bản thân mình.
Anyway. Life is too short. Don’t make it shorter!
Trần Văn Giang (ghi lại)
Orange County
Tháng 7/2025
"Lời Khuyên Cho Tuổi Xế Chiều" - by Trần Văn Giang.
Có
một sự thật mà ít khi chúng ta dám đối mặt. Đó là càng về gia chúng ta
càng cô đơn. Nhưng nếu biết cách sống thì tuổi xế chiều sẽ là khoảng
thời gian bình yên và đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Dưới đây là 10 lời khuyên rất “hữu nghị,” hợp lý và không khó áp dụng; hy vọng sẽ giúp các sư phụ, sư mẫu cao niên sống yên vui và hạnh phúc mặc dù tóc bạc, răng long, da mồi, mắt mờ, chân chậm… nhưng lòng thì vẫn còn nguyên vẹn, yêu đời.
1. Tuyệt đối đừng cho con cái các bạn biết là bạn có bao nhiêu tiền.
Đó là cách bạn giữ quyền chủ động và sự tôn nghiêm cho chính mình.
2. Đừng cãi nhau với người bạn đời.
Khi trẻ là tình; khi già là nghĩa. Hãy nâng niu nhau như món quà quý.
3. Trông cháu vừa đủ thôi.
Đừng ôm đồm quá. Hãy giữ lại chút sức khỏe và thời gian cho chính mình để sống khỏe, sống vui.
4. Nếu đang sống một mình thì đừng vội tái hôn.
Hãy học cách yêu sự tự do, sự thư thái, sống không có điều gì phải lo nghĩ, phiền muộn; và có cơ hội làm những điều mình thích.
5. Đừng vội bán căn nhà mình hiện đang ở.
Đó là chốn đi và về; và cũng là nơi cuối cùng của bạn có thể sống bình yên.
6. Dù con cái có giỏi dang, có thương yêu bạn đến đâu; cũng phải tự lập.
Tránh không trở thành gánh nặng cho con cái. Đó chính là cách yêu thương con ý nghĩa nhất.
7. Nếu đến chơi nhà con, không ở lâu quá 3 ngày.
Ngạn ngữ Tây phương có câu “Khách giống như cá: Sau 3 ngày đều thối như nhau.” (“Guest and fish have one thing in common: They both stink after 3 days”). Khoảng cách hợp lý sẽ giữ tình thân tốt đẹp hơn.
8. Khi con cái đã có gia đình, đừng đòi hỏi hay trách móc chúng,
Con cái cũng có thế giới, trách nhiệm và áp lực riêng của đời sống. Đừng cho them một cục đá nặng vào hành trang của chúng!
9. Đừng làm việc hay giải trí quá sức.
Ngay cả các hoạt động của tuổi già như làm vườn, rượu chè, tiệc tùng, du lịch (Các sư phụ về du lịch Việt Nam nhiều lần đều có "khả năng" đến thăm “Peek Family” sớm hơn!)... Chỉ nên giữ chừng mực. Đừng để Bác sĩ là người quyết định phần đời còn lại của mình. Hãy tìm cách sống đơn giản, nhẹ nhàng, tỉnh táo, an nhiên thì tuổi thọ sẽ dài hơn.
10. Đừng quá tiết kiệm / hà tiện.
Hãy tiêu xài rộng rãi cho mình một chút, vì không thể mang tiền hay của cải lên thiên đàng (hay xuống địa ngục) được. Nên làm chuyện vui cho mình. Hạnh phúc là khi bạn dám sống cho chính bản thân.
Tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ là sống một cuộc đời mà không biết cách yêu thương chính bản thân mình.
Anyway. Life is too short. Don’t make it shorter!
Trần Văn Giang (ghi lại)
Orange County
Tháng 7/2025